Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

VĂN MINH HÓA 13 (Mặt trái tấm huân chương)

(ĐC sưu tầm trên NET)

BÀI CA TRÁI ĐẤT (Earth Song)

Thế còn ánh bình minh chói lọi thì sao?
Thế còn những giọt mưa trong lành thì sao?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói chúng ta phải đạt tới...
Thế còn những cánh đồng giết chóc thì sao?
Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng?
Thế còn tất cả những điều
Mà bạn từng nói của bạn và của tôi...
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Tất cả những giọt máu chúng ta đã đổ ra

Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Mẹ Đất đang buồn đau, bờ bãi đang khóc ròng

Aaaaaaaaaah aaaaaaaaaah
Chúng ta đã làm gì với thế giới này
Nhìn chúng ta đã làm điều gì đây này
Thế còn tất cả sự hòa bình
Mà bạn đã hứa với đứa con trai duy nhất...
Thế còn những cánh đồng hoa bát ngát

Liệu còn có những khoảnh khắc đó chăng?
Thế còn tất cả những ước mơ
Mà bạn từng nói của bạn và của tôi...
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Tất cả những đứa trẻ chết vì chiến tranh
Liệu có bao giờ bạn ngừng lại để chú ý rằng
Mẹ Đất đang buồn đau , bờ bãi đang khóc ròng

Aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaah
Tôi từng mơ
Tôi từng phóng tầm mắt xa hơn những vì sao
Giờ thì tôi không còn biết chúng ta đang ở đâu
Dù tôi biết rằng chúng ta đã trôi lạc thật xa

Aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaah
Aaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaah

Này, thế còn ngày hôm qua
Thế còn những biển cả
Thiên đường đang gục ngã
Thậm chí tôi không thể thở được
Thế còn tất cả mọi thứ
Mà tôi đã trao cho bạn
Thế còn giá trị của thiên nhiên
Đó chính là nơi tạo nên hành tinh này
Thế còn những loài động vật
Chúng ta đã diệt bao nhiêu giới loài thành tro bụi

Thế còn những con voi
Phải chăng ta đã đánh mất niềm tin của chúng
Thế còn những con cá voi đang gào thét
Chúng ta đang tàn phá biển cả
Thế còn con đường mòn xuyên rừng thẳm
Bị thiêu rụi bất chấp lời khẩn nài
Thế còn mảnh đất thiêng liêng của chúng ta
Bị xâu xé bởi tín điều
Thế còn con người bình thường kia

Chúng ta không thể trả tự do cho anh ta sao?
Thế còn bao trẻ em đang chết
Bạn không nghe chúng khóc than sao?
Chúng ta đã sai ở đâu
Ai đó nói tôi biết tại sao
Thế còn đứa bé trai thì sao
Còn những ngày sắp tới?
Còn niềm vui của chúng?
Thế còn những người đàn ông?

Còn người đang khóc?
Còn tổ tông chúng ta>
Chết một lần nữa thì sao?
Liệu chúng ta có quan tâm hay không?
(Chúng ta, còn chúng ta thì sao?)

Aaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaaaaah



----------------------------------------------------------------

                                                     -ĐIỀM GỞ?

                                                                               
 
                                         

Cảnh báo nguy cơ chết đói của nhân loại trong tương lai

(GDVN) - Một nhóm 22 nhà khoa học nổi tiếng thế giới mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ toàn nhân loại sẽ chết đói nhiều nếu dân số tiếp tục tăng nhanh.
    Một đội ngũ 22 nhà khoa học nổi tiếng cho biết dân số tăng nhanh đang đẩy Trái đất vào “đường cùng” khi những loài con người sống phụ thuộc vào sẽ bị tuyệt chủng và ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp như ngư nghiệp, nông nghiệp và lâm nghiệp.
    Các nhà khoa học cảnh báo dân số tăng nhanh sẽ đẩy Trái đất vào đường cùng và khi đó con người có nguy cơ bị chết đói khi một số loài động thực vật tuyệt chủng.
    Các nhà cũng cho biết một khi 50% Trái đất bị bê tông hóa và nông nghiệp hóa thì sẽ xảy ra thảm họa toàn cầu.
    Chỉ cần một số khu vực vượt ngưỡng 50% hậu quả đã khủng khiếp rồi. Nếu toàn cầu đạt “đỉnh điểm” này thì hậu quả đến các nhà khoa học cũng không thể tiên liệu được.
    Vậy nên các nhà khoa học kêu gọi toàn cầu chung tay ngăn chặn thảm họa này và cũng đưa ra cảnh báo rằng một số khu vực trên hành tinh có dân số quá đông và đã không còn hi vọng gì nữa.
    Giáo sư Anthony Barnosky đến từ Đại học California ở Berkeley (Mỹ) cảnh báo: “Khi đó về mặt sinh học thế giới sẽ thay mới hoàn toàn. Các dữ liệu cho thấy sự sụt giảm trong đa dạng sinh học và những tác động nghiêm trọng lên nhiều thứ mà con người phụ thuộc vào để duy trì chất lượng cuộc sống trong đó có ngư nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và cả nước sạch. Điều này có thể xảy ra chỉ trong một vài thế hệ tới”.
    Các nghiên cứu về hệ sinh thái trên quy mô nhỏ cho thấy một khi một khu vực thay đổi đến 50-90% thì toàn bộ hệ sinh thái sẽ biến đổi khác hoàn toàn so với lúc ban đầu xét về sự đa dạng các chủng loại động thực vật, mối liên hệ giữa chúng và có thể dẫn đến tuyệt chủng nhiều loài gây mất đa dạng sinh học.
    Hiện tại với 7 tỉ người chiếm khoảng 43% bề mặt đất của Trái đất và sử dụng chúng vào mục đích nông nghiệp hoặc đô thị hóa. Như vậy với dự đoán dân số thế giới tăng lên khoảng 9 tỉ người vào năm 2045 thì 50% bề mặt Trái Đất sẽ bị ảnh hưởng vào năm 2025.
    Giáo sư Barnosky cho hay: “Điều đó có thể xảy ra không? Nếu nhìn vào quá khứ thì rõ ràng câu trả lời là có. Thực tế nó đã xảy ra. Sự chuyển đổi của thời kỳ sông băng diễn ra vào 11.700 năm trước chính là một minh chứng cho điều này.
    Nếu muốn tránh được những điều không hay xảy ra thì phải tránh cái mốc 50% đó”.
    Qua khung cảnh Trái đất về đêm này có thể thấy mật độ dân số dày đặc trên thế giới.
    Nghiên cứu của 22 nhà khoa học nổi tiếng thế giới này còn kêu gọi các thiết bị phỏng đoán tốt hơn dựa trên hiểu biết cụ thể bầu sinh quyển phản ứng như thế nào trước những điều kiện thay đổi nhanh trong quá khứ, bao gồm cả thời tiết và sự gia tăng dân số thế giới.
    Đại học California đã bắt đầu một dự án nghiên cứu trị giá 2.6 tỉ đô la Mỹ để phát triển những thiết bị dự đoán sinh học cụ thể và đáng tin cậy để tìm hiểu xem động thực vật đã phản ứng như thế nào với những biến đổi lớn đó.
    Các nhà khoa học trong đó có các nhà sinh vật học, sinh thái học, địa chất học, cổ sinh vật học và các nhà lý thuyết về các hệ thống phức tạp đến từ Mỹ, Canada, Nam Mỹ và Châu Âu cho biết đã xuất hiện những tín hiệu cảnh báo điều này nhưng chưa rõ khi nào Trái đất sẽ chạm ngưỡng đỉnh điểm toàn cầu đó.
    Giáo sư Barnosky cho rằng: “Chúng ta thực sự cần phải nghĩ về đỉnh điểm toàn cầu này vì ngay cả những khu vực mà chúng ta không trực tiếp nhắc đến cũng có thể có những biến đổi lớn.
    Thiếu ăn sẽ là vấn đề nghiêm trọng mà con người sẽ phải đối phó

    Nguyên nhân gốc rễ chính là sự gia tăng dân số và lượng tài nguyên mỗi người trong số chúng ta sử dụng.”
    Đồng tác giả của nghiên cứu này là Elizabeth Hadly đến từ Đại học Stanford (Mỹ) cho biết: “Có thể chúng ta đã trải qua đỉnh điểm này ở khu vực nhất định nào đó trên thế giới. Tôi vừa từ dãy Himalayas ở Nepal trở về và đã được chứng kiến cảnh những gia đình dùng dao rựa ẩu đả với nhau vì gỗ để nấu nướng trong một buổi tối.
    Ở những nơi mà chính phủ còn thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản và người dân phải tự lo liệu cuộc sống thì sự đa dạng sinh học bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta đang rất cần sự phối hợp toàn cầu”.
    Họ kêu gọi sự phối hợp toàn cầu để giảm dân số và việc sử dụng tài nguyên trên mỗi đầu người, thay thế những nhiên liệu hóa thạch bằng những nguồn bền vững, phát triển sản xuất và phân bổ thức ăn năng suất cao hơn, đồng thời quản lý, phần đất đai và đại dương chưa bị xâm lấn bởi con người như là nguồn tích trữ đa dạng sinh học và hệ sinh thái”.
    Tình trạng đói ăn ở một số quốc gia ở châu Phi năm 2011

    Giáo sư Barnosky cho rằng nhân loại đang đứng ở một ngã tư đường và phải đưa ra quyết định lựa chọn hợp lý:
    “Một lựa chọn là thừa nhận những vấn đề này cũng như những hậu quả tiềm tàng của nó và cố gắng điều chỉnh tương lai theo hướng chúng ta muốn. Một phương án khác là không hành động gì mà chỉ nghĩ: “Cứ bình thường xem chuyện gì xảy ra”.
    Tôi đoán là nếu chúng ta lựa chọn phương án thứ hai thì nhân loại vẫn tồn tại đấy nhưng chúng ta sẽ được chứng kiến những hậu quả làm giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống cho con cháu chúng ta”.
    Nhóm những nhà nghiên cứu uy tín này cho rằng biến đổi khí hậu, áp lực dân số và tình trạng phá hủy hệ sinh thái tự nhiên trên diện rộng có thể đang đẩy bầu sinh quyển đến những biến đổi không thể tránh khỏi với những hậu quả khủng khiếp.
    Có khả năng chỉ trong một vài thế hệ tới thức ăn và nguồn cung cấp nước của nhân loại sẽ bị ảnh hưởng khi một số loài động thực vật tuyệt chủng hoàn toàn.
    Tuy nhiên, chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần bằng cách nhìn lại những bài học đã xảy ra trong quá khứ để rút ra bài học nghiêm túc.
    Nghiên cứu này đã được đăng trên tập san nổi tiếng Thiên Nhiên (Nature) trong thứ 5 ngày 7 tháng 6 năm 2012.

                                                        -ĐỊNH MỆNH!!!???


     

    KHÔNG!!!


    We Are The World | USA For Africa

    Lyric:Lời Việt:
    There comes a time when we need a certain call
    When the world must come together as one
    There are people dying
    Oh, and it's time to lend a hand to life
    The greatest gift of all

    We can't go on pretending day by day
    That someone, somehow will soon make a change
    We're all a part of God's great big family
    And the truth - you know love is all we need

    (CHORUS)
    We are the world, we are the children
    We are the ones who make a brighter day
    so let's start giving
    There's a choice we're making
    We're saving our own lives
    It's true we'll make a better day
    Just you and me

    Well, send'em your heart
    So they know that someone cares
    And their lives will be stronger and free
    As God has shown us
    By turning stone to bread
    And so we all must lend a helping hand

    (REPEAT CHORUS)

    When you're down and out
    There seems no hope at all
    But if you just believe
    There's no way we can fall
    Well, well, well, let's realize
    That one change can only come
    When we stand together as one

    (REPEAT CHORUS AND FADE)
    Có lúc chúng ta cần một lời kêu gọi thật sự
    Khi thế giới phải đoàn kết thành một khối
    Có nhiều người đang chết
    Ôi, và tới lúc giúp đỡ cuộc đời này
    Món quà tuyệt vời nhất

    Chúng ta không thể cứ ngày qua ngày giả vờ
    Rằng ai đó, bằng cách nào đó sẽ sớm tạo ra sự thay đổi
    Chúng ta đều là một phần của đại gia đình của Thượng Đế
    Và sự thật - bạn biết đấy, tình yêu là tất cả những gì chúng ta cần

    (Điệp khúc)
    Chúng ta là thế giới này, là những trẻ em
    Là những người tạo nên một ngày sáng sủa hơn
    Vì thế chúng ta hãy bắt đầu cho đi
    Có một sự chọn lựa mà chúng ta đang chọn
    Chúng ta đang cứu rỗi chính cuộc đời mình
    Thật đấy, chúng ta sẽ tạo nên một ngày tốt đẹp hơn
    Chỉ có bạn và tôi thôi

    Ừ, hãy trao họ trái tim của bạn
    Để họ biết rằng có ai đó quan tâm
    Và cuộc đời họ sẽ mạnh mẽ hơn và tự do
    Như Thượng Đế đã chứng thực cho chúng ta thấy
    Bằng cách hóa đá thành bánh mì
    Và vì thế, chúng ta đều phải đưa tay giúp đỡ

    (Điệp khúc)

    Khi bạn rã rời và kiệt quệ
    Có vẻ như chẳng còn hi vọng nữa
    Nhưng nếu như bạn chỉ cần tin tưởng
    Thì chúng ta không thể nào thất bại đâu
    Ừ, chúng ta hãy cùng nhận thức
    Rằng một sự thay đổi chỉ có thể đến
    Khi chúng ta đoàn kết cùng nhau

    (Điệp khúc)

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét