Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

TÂM SỰ VẶT 4



-Thế nào gọi là vô học?
-Phải chăng những kẻ đã thấm nhuần văn hóa phương Tây, mở miệng ra xổ toàn danh ngôn phương Tây là có học?
-Tổ tiên, ông cha ta có vô học không khi không hề biết chẳng hạn là "đạo hàm", "tích phân"?
-Tính tôi vui lên hay nói tục. Có lần, trong đám giỗ, rượu rồi, đang "bô lô ba la" với toàn những thán từ "kiêng kỵ", thì "bà già" đi qua, nghe được, đứng lại mắng sa sả: "Thằng kia,... mày á..., vai bác, vai cha, vai chú, vai anh mà ăn nói mất dạy, làm hư hết sắp nhỏ!...Thôi đi, đồ...vô học!...". Tôi tịt ngòi. Cả đám đang "hóng" te tét, chợt...buồn hiu!...
-Đến tận bây giờ, câu hỏi này vẫn còn là bí ẩn trong tôi: "Tôi vô học đến cỡ nào?"
Tr. H. Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét