MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 98
(ĐC sưu tầm trên NET)
Video dùng thử nhanh iPhone 6s và 6s Plus.
Sau 1 ngày xét xử, tòa đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1970, trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình 48 tháng tù và Nguyễn Thị Thanh Trang, sinh năm 1978, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 42 tháng tù về cùng tội “Mua bán trẻ em” theo quy định tại Điều 120, Khoản 1 - BLHS.
Vụ án được phát hiện từ đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long - người làm thiện nguyện tại chùa Bồ Đề về việc cháu Cù Nguyên Công, là cháu bé trai mà anh Long nhận làm cha đỡ đầu bị bán.
Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ: Năm 2011, chị Trần Thị Thu Hà, 26 tuổi, quê Phú Thọ và anh Vũ Xuân Trường, 31 tuổi quê Tuyên Quang chung sống với nhau như vợ chồng và có thai ngoài ý muốn. Ngày 25/10/2013, chị Hà sinh một bé trai. Do sợ gia đình biết nên chị Hà đã đem gửi cháu bé đến chùa Bồ Đề. Tại chùa, cháu bé được đặt tên là Cù Nguyên Công.
Thời điểm này, Nguyệt không có việc làm ổn định, đang nhận nuôi cháu Phạm Đức Anh (là con của chị Nguyễn Tố Uyên, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và cháu Phạm Gia Hân (là con của chị Vũ Hậu Giang, ở Đông Hưng, Thái Bình).
Nguyệt thỉnh thoảng đi lễ tại chùa Bồ Đề nên đã quen và biết Trang. Nguyệt nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để Nguyệt nhận làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền cho Trang. Sau đó, Trang đề cập với chị Hà là có người chị dâu của Trang muốn nhận cháu bé về làm con nuôi và chị Hà đồng ý cho cháu Công. Trang đã hướng dẫn chị Hà đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con với mục đích để đưa cháu Cù Nguyên Công ra khỏi chùa.
Ngày 1/1/2014, sau khi làm xong thủ tục tại chùa Bồ Đề, Nguyệt đã tới nhận cháu Công và đưa cho Trang 35 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của Nguyệt, Trang đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hà, còn 25 triệu đồng Trang chi tiêu cá nhân hết.
Nguyệt mang cháu Công về nuôi dưỡng cùng 2 cháu Phạm Đức Anh và Phạm Gia Hân. Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị mắc bệnh sởi nặng và chết vào ngày 24/6/2014.
Quá trình điều tra, chị Uyên và chị Giang đều khẳng định do không có điều kiện nuôi dưỡng nên 2 chị đồng ý cho Nguyệt nhận cháu Đức Anh và cháu Gia Hân làm con nuôi. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý Nguyệt về hành vi mua bán 2 cháu này.
Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trang đổ lỗi việc làm sai trái của mình là vì cảm thông hoàn cảnh khó khăn của mẹ cháu Công.
Trang nói: "Bản thân bị cáo là mẹ đơn thân, nếu tìm được gia đình nuôi dưỡng cháu lớn lên sẽ tốt hơn ạ. Bị cáo biết Nguyệt là người tốt, thường xuyên làm từ thiện ở chùa nên suy nghĩ thiển cận". Trang còn khai trước khi giao cháu Công đã đến nhà Nguyệt chơi nhưng có thiếu sót là không tìm hiểu kỹ càng.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyệt vẫn tiếp tục khẳng định không hứa hẹn đưa cho Trang số tiền 35 triệu đồng và cho rằng: “Do biết mẹ cháu bé đang chữa bệnh nên bị cáo nghĩ bồi dưỡng cho chị ấy thôi”.
Hội đồng xét xử kết luận: Mặc dù các bị cáo khai loanh quanh trước Tòa nhưng về cơ bản các bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán cháu Cù Nguyên Công. Nguyệt thừa nhận có đưa 35 triệu đồng cho Trang, dù không thừa nhận có hứa hẹn đưa cho Trang số tiền này. Bị cáo Nguyệt không phải vì nhu cầu thực sự cần con nuôi mà vì động cơ tư lợi cá nhân.
Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi tội phạm, trong đó Nguyệt là người khởi xướng thực hiện, còn Trang trực tiếp bán cháu bé. Hai bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, có bàn bạc, tạo dựng tình huống nhằm che giấu các cơ quan chức năng… vì vậy cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe.

Sáng 9/9, bác sĩ Lê Phước Đại – quyền Trưởng kíp trực khoa Cấp cứu
Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, 8h sáng cùng ngày đơn vị có tiếp
nhận 8 bệnh nhân trong một vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7h20 sáng cùng ngày
tại cầu vượt thép Cây Gõ (giáp ranh giữa quận 6 và quận 11).
Danh tính và thương tích các nạn nhân khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện được xác định gồm: Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi, bị dập gan, tràn khí màng phổi 2 bên, xuất huyết trong, gãy xương cẳng chân trái, gãy xương đùi); Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi, ở Bình Tân, bị gãy xương đùi phải); Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu); Đỗ Văn Phúc (36 tuổi, bị chấn thương đầu, chấn thương đùi trái); Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, cùng bị chấn thương phần mềm hông trái), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi, chấn thương gối trái, chấn thương đầu) và Trịnh Bá (36 tuổi, bị chấn thương phần mềm ngực phải).
Bác sĩ Đại cho biết, theo thông tin từ lực lượng chức năng, nạn nhân
Phạm Ngọc Sáng bị chiếc xe khách hất văng qua khỏi thành cầu rơi xuống
đường từ độ cao khoảng 10m.
Nằm tại khoa cấp cứu, chị Nguyễn Ngọc Mai Trang bàng hoàng kể lại, khi đó, chị đang đi xe gắn máy trên cầu vượt Cây Gõ hướng từ quận Bình Tân lên quận 1 để làm việc tại một trung tâm điện máy thì bất ngờ chiếc xe khách Phương Trang ầm ầm lao đến. “Thấy chiếc xe khách loạng choạng em đã cố gắng nép vào phần đường mình đang đi nhưng bất ngờ xe khách mất lái đâm vào hàng loạt người. Dù là người bị đâm sau cùng nhưng em vẫn bị gãy xương đùi” - Trang kể.
Một nạn nhân khác là anh Trịnh Bá thông tin thêm: “Thời điểm vụ chiếc
xe khách lao lên cầu vượt bằng thép Cây Gõ có rất đông người đang đi từ
hướng Bến xe Miền Tây vào quận 1, tôi cũng đang chạy trên cầu thì thấy
chiếc xe khách húc đổ dải phân cách bằng sắt rồi lao sang làn đường
ngược chiều, đâm loạn xạ. Mọi người cùng phương tiện bị hất văng tứ
tung, trong đó một nạn nhân bị hất bay qua thành cầu rơi xuống đường”.
Phải rất khó khăn, nén cơn đau vì khó thở tức ngực, bệnh nhân Đỗ Văn
Phúc mới có thể kể lại giây phút kinh hoàng. “Tôi lên cầu thì chiếc xe
đang lao tới, dù cố dừng lại để tránh nhưng vẫn không kịp, tôi chỉ thấy
đau nhói rồi chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong
bệnh viện. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, tôi bị chấn thương đầu, gãy
xương đùi trái, chấn thương ngực” – anh Phúc nói.
Nạn nhân Nguyễn Thanh Hùng nhớ lại: “Khi chiếc xe lao đến, mặc dù thấy nhưng tôi vẫn không thể nào tránh kịp. Lúc đó cứ nghĩ mình sẽ chết chứ không sống nổi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, lúc đó mới biết mình sống”.
Bước đầu, 8 nạn nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ cho 4 bệnh nhân bị xây xước nhẹ xuất viện sau khi băng bó vết thương. Còn 4 bệnh nhân bị thương nặng sẽ được chuyển về các khóa chấn thương sọ não, chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.
Tại khoa cấp cứu, các nạn nhân khẳng định, đến trưa cùng ngày vẫn chưa thấy phía nhà xe gây tai nạn thăm hỏi.
Riêng nạn nhân thứ 9 là bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (SN 2014) được chính
tài xế chiếc xe gây tai nạn đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện này cho biết, khoảng 7h45 sáng cùng
ngày, bệnh viện tiếp nhận một người tự xưng là tài xế xe khách Phương
Trang gây tai nạn bế theo một bé gái đến cấp cứu trong tình trạng ngưng
tim, ngưng thở, chấn thương sọ não rất nặng và chấn thương bụng.
Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng đã khẩn trương điều trị, qua hồi sức tích cực, tim bé gái đập lại nhưng tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu.
Chiều 9/9, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, não bộ của bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh gần như hỏng hoàn toàn, bé liên tục ngưng tim.
“Từ lúc tiếp nhận đến chiều nay, bệnh nhi đã ngưng tim khoảng 10 lần.
Hiện tình trạng rất xấu, đầu lạnh, thân nhiệt hạ, não gần như hư hoàn
toàn, chỉ cần di chuyển nhẹ là bé có thể ngưng tim ngay”, bác sĩ Phương
cho biết.
Trước đó, như đã đưa tin, chiếc xe khách Phương Trang BKS 51B – 041.26 chạy lên cầu vượt thép Cây Gõ thì mất kiểm soát, lao qua chiều ngược lại, tông vào 7 xe máy làm 1 trẻ nhỏ và 8 người lớn bị thương.
Gần 11h trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, chiếc xe khách được kéo đi. Theo Trung tá Trần Minh Đức, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận 6, hiện tài xế xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở của đội để lấy lời khai, sau đó bàn giao cơ quan điều tra xử lý.
Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết kết quả điều tra đã xác nhận được hộ chiếu của nghi can nói trên là thật, trong khi giấy tờ đi lại của một nghi can khác - kẻ tự khai nhận với cảnh sát là Adem Karadak và đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - là giả mạo.
Sáng cùng ngày, cảnh sát cũng đã đưa Meiraili tới hiện trường vụ nổ để dựng lại các hoạt động của các nghi can trong vụ đánh bom hôm 17/8 vừa qua. Tên này cũng được đưa tới nhà ga Hua Lampong - nơi được cho là đã chuyển một thiết bị cho nghi can đánh bom mặc áo phông vàng.
Theo người phát ngôn trên, việc dựng lại hiện trường vụ việc đã tạo ra một bức tranh rõ hơn cho các nhà điều tra và giúp hỗ trợ công tác điều tra hiện hành. Meiraili khai rằng kẻ chủ mưu vụ tấn công đã lệnh cho hắn đưa chiếc túi chứa bom cho một người đàn ông ở ga Hua Lampong.
Sau đó, hắn lại nhận một lệnh khác là tới Ratchaprasong để chụp ảnh vụ nổ. Tên này cũng thừa nhận có dính líu tới số hóa chất bị tịch thu tại căn hộ ở quận Nong Chok, phía bắc thủ đô Bangkok.
Vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok xảy ra hôm 17/8 đã cướp đi sinh mạng của 20 người và làm hơn 120 người bị thương, trong đó có 14 người nước ngoài.
Cho đến nay, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được hai nghi can người nước ngoài. Theo cảnh sát, hai đối tượng trên không phải là thủ phạm đặt bom tại đền Erawan, nhưng có thể dính líu đến mạng lưới được cho là thực hiện vụ đánh bom này. Cảnh sát Thái cho rằng hiện vẫn chưa xác định được động cơ của vụ đánh bom.
Ảnh và video dùng thực tế iPhone 6s và 6s Plus
iPhone 6s và 6s Plus mới nổi bật với lựa chọn màu vàng hồng, công nghệ cảm ứng nhận biết lực 3D Touch.
Video dùng thử nhanh iPhone 6s và 6s Plus.
Tuấn Hưng
Ảnh, video: The Verge/USAToday
Ảnh, video: The Verge/USAToday
Án phạt nghiêm khắc cho kẻ mua bán trẻ chùa Bồ Đề
Ngày 9/9, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề (Hà Nội) xảy ra cách đây gần 2 năm.
Đối tượng Phạm Thị Nguyệt (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp - TTXVN phát
|
Sau 1 ngày xét xử, tòa đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Thị Nguyệt, sinh năm 1970, trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình 48 tháng tù và Nguyễn Thị Thanh Trang, sinh năm 1978, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 42 tháng tù về cùng tội “Mua bán trẻ em” theo quy định tại Điều 120, Khoản 1 - BLHS.
Vụ án được phát hiện từ đơn trình báo của anh Nguyễn Thành Long - người làm thiện nguyện tại chùa Bồ Đề về việc cháu Cù Nguyên Công, là cháu bé trai mà anh Long nhận làm cha đỡ đầu bị bán.
Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ: Năm 2011, chị Trần Thị Thu Hà, 26 tuổi, quê Phú Thọ và anh Vũ Xuân Trường, 31 tuổi quê Tuyên Quang chung sống với nhau như vợ chồng và có thai ngoài ý muốn. Ngày 25/10/2013, chị Hà sinh một bé trai. Do sợ gia đình biết nên chị Hà đã đem gửi cháu bé đến chùa Bồ Đề. Tại chùa, cháu bé được đặt tên là Cù Nguyên Công.
Thời điểm này, Nguyệt không có việc làm ổn định, đang nhận nuôi cháu Phạm Đức Anh (là con của chị Nguyễn Tố Uyên, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) và cháu Phạm Gia Hân (là con của chị Vũ Hậu Giang, ở Đông Hưng, Thái Bình).
Nguyệt thỉnh thoảng đi lễ tại chùa Bồ Đề nên đã quen và biết Trang. Nguyệt nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để Nguyệt nhận làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền cho Trang. Sau đó, Trang đề cập với chị Hà là có người chị dâu của Trang muốn nhận cháu bé về làm con nuôi và chị Hà đồng ý cho cháu Công. Trang đã hướng dẫn chị Hà đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con với mục đích để đưa cháu Cù Nguyên Công ra khỏi chùa.
Ngày 1/1/2014, sau khi làm xong thủ tục tại chùa Bồ Đề, Nguyệt đã tới nhận cháu Công và đưa cho Trang 35 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền của Nguyệt, Trang đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hà, còn 25 triệu đồng Trang chi tiêu cá nhân hết.
Nguyệt mang cháu Công về nuôi dưỡng cùng 2 cháu Phạm Đức Anh và Phạm Gia Hân. Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị mắc bệnh sởi nặng và chết vào ngày 24/6/2014.
Quá trình điều tra, chị Uyên và chị Giang đều khẳng định do không có điều kiện nuôi dưỡng nên 2 chị đồng ý cho Nguyệt nhận cháu Đức Anh và cháu Gia Hân làm con nuôi. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý Nguyệt về hành vi mua bán 2 cháu này.
Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo đều có thái độ khai báo quanh co, không thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Trang đổ lỗi việc làm sai trái của mình là vì cảm thông hoàn cảnh khó khăn của mẹ cháu Công.
Trang nói: "Bản thân bị cáo là mẹ đơn thân, nếu tìm được gia đình nuôi dưỡng cháu lớn lên sẽ tốt hơn ạ. Bị cáo biết Nguyệt là người tốt, thường xuyên làm từ thiện ở chùa nên suy nghĩ thiển cận". Trang còn khai trước khi giao cháu Công đã đến nhà Nguyệt chơi nhưng có thiếu sót là không tìm hiểu kỹ càng.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyệt vẫn tiếp tục khẳng định không hứa hẹn đưa cho Trang số tiền 35 triệu đồng và cho rằng: “Do biết mẹ cháu bé đang chữa bệnh nên bị cáo nghĩ bồi dưỡng cho chị ấy thôi”.
Hội đồng xét xử kết luận: Mặc dù các bị cáo khai loanh quanh trước Tòa nhưng về cơ bản các bị cáo đã thừa nhận hành vi mua bán cháu Cù Nguyên Công. Nguyệt thừa nhận có đưa 35 triệu đồng cho Trang, dù không thừa nhận có hứa hẹn đưa cho Trang số tiền này. Bị cáo Nguyệt không phải vì nhu cầu thực sự cần con nuôi mà vì động cơ tư lợi cá nhân.
Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi tội phạm, trong đó Nguyệt là người khởi xướng thực hiện, còn Trang trực tiếp bán cháu bé. Hai bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, có bàn bạc, tạo dựng tình huống nhằm che giấu các cơ quan chức năng… vì vậy cần thiết phải được xử lý nghiêm khắc để cảnh cáo, răn đe.
Nạn nhân hãi hùng nhớ lại khoảnh khắc xe khách hất văng 9 người
Dân trí “Tôi đang chạy trên cầu thì thấy chiếc xe khách húc đổ dải phân cách bằng sắt rồi lao sang làn đường ngược chiều đâm loạn xạ, mọi người cùng phương tiện bị hất văng tứ tung, trong đó một nạn nhân bị hất bay qua thành cầu rơi xuống đường” - anh Bá bàng hoàng kể lại.
Các nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy
Danh tính và thương tích các nạn nhân khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện được xác định gồm: Phạm Ngọc Sáng (29 tuổi, bị dập gan, tràn khí màng phổi 2 bên, xuất huyết trong, gãy xương cẳng chân trái, gãy xương đùi); Nguyễn Ngọc Mai Trang (21 tuổi, ở Bình Tân, bị gãy xương đùi phải); Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu); Đỗ Văn Phúc (36 tuổi, bị chấn thương đầu, chấn thương đùi trái); Vương Trần Khánh Dũng (28 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, cùng bị chấn thương phần mềm hông trái), Bùi Thanh Thảo (30 tuổi, chấn thương gối trái, chấn thương đầu) và Trịnh Bá (36 tuổi, bị chấn thương phần mềm ngực phải).
4 nạn nhân đang phải chăm sóc đặc biệt
Nằm tại khoa cấp cứu, chị Nguyễn Ngọc Mai Trang bàng hoàng kể lại, khi đó, chị đang đi xe gắn máy trên cầu vượt Cây Gõ hướng từ quận Bình Tân lên quận 1 để làm việc tại một trung tâm điện máy thì bất ngờ chiếc xe khách Phương Trang ầm ầm lao đến. “Thấy chiếc xe khách loạng choạng em đã cố gắng nép vào phần đường mình đang đi nhưng bất ngờ xe khách mất lái đâm vào hàng loạt người. Dù là người bị đâm sau cùng nhưng em vẫn bị gãy xương đùi” - Trang kể.
Nạn nhân Trịnh Bá vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn
Nạn nhân Đỗ Văn Phúc bị thương nặng
Nạn nhân Nguyễn Thanh Hùng nhớ lại: “Khi chiếc xe lao đến, mặc dù thấy nhưng tôi vẫn không thể nào tránh kịp. Lúc đó cứ nghĩ mình sẽ chết chứ không sống nổi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, lúc đó mới biết mình sống”.
Bước đầu, 8 nạn nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ cho 4 bệnh nhân bị xây xước nhẹ xuất viện sau khi băng bó vết thương. Còn 4 bệnh nhân bị thương nặng sẽ được chuyển về các khóa chấn thương sọ não, chấn thương chỉnh hình tiếp tục điều trị.
Tại khoa cấp cứu, các nạn nhân khẳng định, đến trưa cùng ngày vẫn chưa thấy phía nhà xe gây tai nạn thăm hỏi.
Hiện trường vụ tai nạn
Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng đã khẩn trương điều trị, qua hồi sức tích cực, tim bé gái đập lại nhưng tiên lượng sức khỏe của bé rất xấu.
Chiều 9/9, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, não bộ của bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh gần như hỏng hoàn toàn, bé liên tục ngưng tim.
Bác sĩ tiên lượng bé Vy Quỳnh khó có thể qua khỏi
Trước đó, như đã đưa tin, chiếc xe khách Phương Trang BKS 51B – 041.26 chạy lên cầu vượt thép Cây Gõ thì mất kiểm soát, lao qua chiều ngược lại, tông vào 7 xe máy làm 1 trẻ nhỏ và 8 người lớn bị thương.
Gần 11h trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, chiếc xe khách được kéo đi. Theo Trung tá Trần Minh Đức, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận 6, hiện tài xế xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở của đội để lấy lời khai, sau đó bàn giao cơ quan điều tra xử lý.
Đình Thảo - Trung Kiên - Ngọc Huân
TPHCM: Phát hiện vợ đi với người lạ, truy đuổi khiến tình địch tử vong
VOV.VN - Phát hiện vợ mình đi ra từ khách sạn với người đàn ông lạ, An đuổi theo rồi gây tai nạn khiến tình địch tử vong.
Ngày 9/9, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm,
tuyên y án 1 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn An (28 tuổi, quê Long An)
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn An có vợ là chị Nguyễn N.C, làm nhân viên phục vụ của quán ăn ở Q.Bình Tân (TP HCM). Chiều 2/11/2013, anh Nguyễn Chí N đến uống bia cùng chị C và một số người khác.
Sau cuộc nhậu, anh N rủ chị C. vào khách sạn nghỉ đến rạng sáng 3/11/2013 thì ra về.
Khi An đang chạy trên đường thì phát hiện anh N chở vợ mình đi từ khách sạn ra nên đuổi theo. Thấy vậy, N tăng ga bỏ chạy.
An áp sát xe, yêu cầu anh N dừng xe để nói chuyện. Do 2 xe lưu thông sát nhau và chạy tốc độ cao nên dẫn đến va chạm rồi ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến anh N tử vong còn chị C và An bị thương nhẹ. Ngay sau khi gây tai nạn, An ra trình diện công an.
Trước đó, An bị truy tố về tội vô ý làm chết
người. Tháng 9/2014, An bị TAND quận Bình Tân tuyên phạt 1 năm 6 tháng
tù. Tuy nhiên, tháng 1/2015, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm,
tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra, xét xử lại.
Tại bản cáo trạng lần hai của VKSND quận Bình Tân, hành vi của An đổi sang tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và cũng bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù.
Mặc dù gia đình anh N kháng cáo, yêu cầu thay đổi tội danh; tuy nhiên, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội nên tòa tuyên mức án như trên./.
Theo Thanh niênTheo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn An có vợ là chị Nguyễn N.C, làm nhân viên phục vụ của quán ăn ở Q.Bình Tân (TP HCM). Chiều 2/11/2013, anh Nguyễn Chí N đến uống bia cùng chị C và một số người khác.
Sau cuộc nhậu, anh N rủ chị C. vào khách sạn nghỉ đến rạng sáng 3/11/2013 thì ra về.
Khi An đang chạy trên đường thì phát hiện anh N chở vợ mình đi từ khách sạn ra nên đuổi theo. Thấy vậy, N tăng ga bỏ chạy.
An áp sát xe, yêu cầu anh N dừng xe để nói chuyện. Do 2 xe lưu thông sát nhau và chạy tốc độ cao nên dẫn đến va chạm rồi ngã ra đường. Vụ tai nạn khiến anh N tử vong còn chị C và An bị thương nhẹ. Ngay sau khi gây tai nạn, An ra trình diện công an.
| Bị cáo An khai nhận toàn bộ hành vi của mình. |
Tại bản cáo trạng lần hai của VKSND quận Bình Tân, hành vi của An đổi sang tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và cũng bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù.
Mặc dù gia đình anh N kháng cáo, yêu cầu thay đổi tội danh; tuy nhiên, HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên đúng người đúng tội nên tòa tuyên mức án như trên./.
Nghi can chính vụ đánh bom Bangkok mang quốc tịch Trung Quốc
Ngày 9/9, cảnh sát Thái Lan khẳng định Mieraili Yusufu, 25 tuổi, nghi can chính trong vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok vào tháng trước - là công dân Trung Quốc.
Nghi phạm Yusufu Mieraili (giữa) bị áp giải tới trụ sở cơ quan cảnh sát ở Bangkok để thẩm vấn ngày 7/9. Ảnh: AFP/ TTXVN
|
Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết kết quả điều tra đã xác nhận được hộ chiếu của nghi can nói trên là thật, trong khi giấy tờ đi lại của một nghi can khác - kẻ tự khai nhận với cảnh sát là Adem Karadak và đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - là giả mạo.
Sáng cùng ngày, cảnh sát cũng đã đưa Meiraili tới hiện trường vụ nổ để dựng lại các hoạt động của các nghi can trong vụ đánh bom hôm 17/8 vừa qua. Tên này cũng được đưa tới nhà ga Hua Lampong - nơi được cho là đã chuyển một thiết bị cho nghi can đánh bom mặc áo phông vàng.
Theo người phát ngôn trên, việc dựng lại hiện trường vụ việc đã tạo ra một bức tranh rõ hơn cho các nhà điều tra và giúp hỗ trợ công tác điều tra hiện hành. Meiraili khai rằng kẻ chủ mưu vụ tấn công đã lệnh cho hắn đưa chiếc túi chứa bom cho một người đàn ông ở ga Hua Lampong.
Sau đó, hắn lại nhận một lệnh khác là tới Ratchaprasong để chụp ảnh vụ nổ. Tên này cũng thừa nhận có dính líu tới số hóa chất bị tịch thu tại căn hộ ở quận Nong Chok, phía bắc thủ đô Bangkok.
Vụ đánh bom đền Erawan ở Bangkok xảy ra hôm 17/8 đã cướp đi sinh mạng của 20 người và làm hơn 120 người bị thương, trong đó có 14 người nước ngoài.
Cho đến nay, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ được hai nghi can người nước ngoài. Theo cảnh sát, hai đối tượng trên không phải là thủ phạm đặt bom tại đền Erawan, nhưng có thể dính líu đến mạng lưới được cho là thực hiện vụ đánh bom này. Cảnh sát Thái cho rằng hiện vẫn chưa xác định được động cơ của vụ đánh bom.
Nhận xét
Đăng nhận xét