Học trò của Mỹ Tâm
chiến thắng nhờ trình diễn đầy cảm xúc bài hát về tình cha, chinh phục
khán giả dành cho anh số phiếu bầu chọn cao nhất.
Tối 20/9, gala trao giải cuộc thi Giọng hát Việt - The Voice 2015 diễn
ra tại TP HCM. Sau chương trình thi tuần trước, đêm này là cơ hội cuối
để bốn thí sinh: Đức Phúc, Tố Ny, Hoàng Dũng và Yến Lê biểu diễn tiết
mục đơn ca. Từ đó, khán giả quyết định bình chọn ai là quán quân mùa
giải năm nay. Ban tổ chức dành bất ngờ cho các thí sinh khi mời bố mẹ
của từng người đến ngồi ở hậu trường cổ vũ tinh thần cho con. Trong ảnh:
Đức Phúc đội Mỹ Tâm hát bài "Tình cha" (xem video).
Khi anh vừa ra sân khấu, khán giả reo hò không ngớt, liên tục cổ vũ cho
nam thí sinh. Trước sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, cộng thêm việc
có bố xuất hiện bất ngờ trong đêm công bố kết quả, Đức Phúc hơi run khi
hát.
Sau đó, nam thí sinh còn có màn trình diễn đầy ngẫu hứng với huấn luyện
viên Mỹ Tâm. Hai cô trò thể hiện ca khúc "Ước gì". Lượng fan áp đảo của
Mỹ Tâm liên tục reo hò, cổ vũ cho màn diễn này.
Đức Phúc đoạt quán quân với số phiếu bình chọn cao vượt trội so với ba
thí sinh còn lại. Mỹ Tâm nhận xét về học trò: "Cô rất xúc động khi nghe
con thể hiện bài hát rất hay này. May là con chưa khóc khi hát, chỉ suýt
khóc. So với ba bạn khác trong top 4 chung cuộc, con không có ngoại
hình đẹp, không biết nhảy, không biết sáng tác... con chỉ có giọng hát
làm sự khác biệt. Giọng hát của con mang lại cảm xúc và thuyết phục
người nghe". Đức Phúc cũng là thí sinh có số lượt người ủng hộ nhiều
nhất trên trang Youtube so với các thí sinh.
Đức Phúc bật khóc trong niềm vui chiến thắng.
Anh chiếm 49,25 % bình chọn từ khán giả.
Tố Ny trình diễn ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (nhạc sĩ Bắc
Sơn). Là người miền Trung, nữ ca sĩ cố gắng thể hiện nhạc phẩm đậm âm
hưởng dân ca Nam bộ. Từ ngoại hình đến chất giọng của Tố Ny đều toát lên
nét nhẹ nhàng, trữ tình.
Diễn viên Minh Thuận và Hồng Nga tham gia diễn xuất phụ họa cho bài thi
của Tố Ny. Hai nghệ sĩ đóng vai người cậu và bà mẹ mong ngóng đứa con
gái xa nhà lập nghiệp. Màn diễn này tạo điểm nhấn cho tiết mục thi.
Nhận xét về bài thi của học trò mình, Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tố Ny
là cô gái rất bản lĩnh, kiên cường so với dáng vẻ hiền lành, mong manh.
Năm ngoái, Tố Ny là thí sinh không huấn luyện viên nào bấm máy chọn. Năm
nay, em đã mạnh mẽ nỗ lực đi đến vòng chung kết..."
Hoàng Dũng là thí sinh mở đầu đêm thi với ca khúc "Cây vĩ cầm" (tác giả
Lê Yến Hoa). Học trò của Thu Phương nhập tâm vào từng ca từ để lột tả
sự da diết, cảm động của bài hát (xem video).Trong
khi học trò hát, nữ huấn luyện viên nhắm nghiền mắt thưởng thức phần
thi. Thu Phương rất tự hào khi học trò chị kịp ra hai single phát hành
trên thị trường khi đang là thí sinh trong cuộc thi.
Yến Lê thể hiện ca khúc "Nhà là nơi để về" do cô sáng tác cùng
nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Mẹ của nữ thí sinh rơi nước mắt khi nghe con gái
cất giọng hát ngọt ngào, da diết về tình cảm gia đình (xem video). Đến
nay, Yến Lê luôn được đánh giá là thí sinh toàn diện về ngoại hình, khả
năng thanh nhạc và sáng tác ca khúc. "Hôm nay em dịu dàng, xinh đẹp
hơn. Em đã có sự lựa chọn táo bạo khi hát ca khúc mới trong đêm này",
Tuấn Hưng nhận xét.
Taylor John Williams - một trong số thí sinh ấn tượng của "The Voice
Mỹ" mùa thứ bảy - cùng lên sân khấu trình diễn với top 4 chung cuộc của
Giọng hát Việt 2015.
MC Phan Anh và Phạm Mỹ Linh giới thiệu dàn huấn luyện viên Mỹ Tâm, Thu Phương, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng vào đầu chương trình.
Thất Sơn - Tâm Giao Ảnh: Maison De Bil
Xin đất chùa để an táng ngư dân vụ nổ gas trên tàu
Không có nơi chôn cất con cháu, nhiều gia đình
nghèo ở làng biển Mỏ Ó (Sóc Trăng) đã được một ngôi chùa cho đất để an
táng những ngư dân trong vụ nổ bình gas trên tàu cá.
Người thân và láng giềng đến thắp hương tiễn đưa ngư dân Trần Văn Minh vào sáng 20/9. Ảnh: Việt Tường/Zing
Sáng
20/9, hàng trăm người dân quê biển Mỏ Ó của xã Trung Bình (huyện Trần
Đề, Sóc Trăng) đã đến khu tái định cư gần cầu Mỹ Thanh để chia buồn với
các gia đình có người thân bị nạn trong vụ nổ bình gas trên tàu cá gần
Côn Đảo.
Dọc theo hai con đường chính vào khu dân cư nghèo, 7 chiếc quan tài của
ngư dân xấu số được đặt trước sân hoặc trong những căn nhà chung vách.
Thi thể họ được người thân đưa từ Vũng Tàu về đến nhà lúc gần 3h cùng
ngày.
Nét mặt còn thất thần, ngư dân trở về từ cõi chết là ông Trần Văn Khoa
ngồi im trước nhà và rưng rưng nước mắt khi nhìn quan tài con trai Trần
Minh Đương. 8h, nạn nhân 19 tuổi này được đưa đến ấp Sóc Lèo của xã Lịch
Hội Thượng gần đó để an táng.
Cũng tại ấp này, em trai ông Khoa là Trần Văn Lượng đang được gia đình tổ chức đám tang.
"Con với em trai tôi đã chết, giờ đây tôi không muốn nói thêm điều gì
nữa. Bên kia cầu Mỹ Thanh thuộc thị xã Vĩnh Châu, con trai của gia đình
sui gia với tôi cũng có người bị nạn là cháu Lâm Mừng Hoánh. Mất mát quá
lớn…”, ông Khoa thở dài.
Khi con ông Khoa được đưa đi an táng cũng là lúc gia đình Trần Văn Minh
(17 tuổi) và Lương Tấn Tài (22 tuổi) làm lễ động quan cho hai thanh niên
này. Cùng cảnh nghèo, không có chỗ chôn cất cho con nên cha, mẹ của hai
ngư dân đã xin đất của một ngôi chùa gần nhà để an táng Tài, Minh.
"Hơn nửa năm trước cha của Minh qua đời, nó lên Sài Gòn làm công nhân
một thời gian rồi về vì lương không đủ sống. Đây là chuyến đi biển thứ
hai của cháu ngoại tôi. Trước lúc bị nạn, Minh còn điện thoại cho mẹ nó
và nói sẽ mang ít tiền về, vậy mà nó đi mãi", ông Bùi Văn Ba nói.
Phía sau nhà 4 ngư dân Quách Văn Tọt, Trần Minh Đương, Trần Văn Minh và
Lương Tấn Tài là dãy nhà của các nạn nhân Lương Văn Thủy, Lương Thanh
Phong (con ông Thủy), Huỳnh Văn Đây và Lê Văn Kha. Trong sáng nay, gia
đình ông Đây cũng được chùa gần xã Lịch Hội Thượng cho đất an táng ngư
dân 51 tuổi.
"Cha tôi còn mất tích, anh Hai Phong thì ngày mai mới an táng. Em Tài
cũng chôn cất vào ngày mai trong khuôn viên chùa gần nhà", con gái nạn
nhân Lương Văn Thủy cho biết.
Ông Trần Văn Khoa vẫn còn ám ảnh về chuyến đi biển mà ngư dân này mất đi nhiều người thân và láng giềng. Ảnh: Việt Tường/Zing
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Thành Trung, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề
cho biết, chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng đã đến từng
nhà các nạn nhân để thăm hỏi, động viên người thân của họ. Mỗi gia đình
có người thiệt mạng đã được hỗ trợ 8 triệu đồng. Hai gia đình có người
mất tích đang chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng để huyện hỗ trợ
tiếp nếu không may họ thiệt mạng.
Trước đó, rạng sáng 16/9, bình gas trên tàu cá của bà Phạm Thị Ngọc
(40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) phát nổ khi phương tiện khai thác thủy sản
này cách Côn Đảo 25 hải lý về phía Đông Bắc và cách TP Vũng Tàu 74 hải
lý về phía Nam Tây Nam. Thời điểm tàu gặp nạn có 18 thuyền viên.
Trong 11 thi thể được tìm thấy có 9 người quê Sóc Trăng. Ông Khoa với
hàng xóm Nguyễn Văn Diện (20 tuổi) và anh Hoàng Văn Đoàn (29 tuổi, quê
Ninh Bình) may mắn sống sót. Trong 4 người mất tích, có 2 ngư dân cùng
ấp Mỏ Ó là ông Thủy và ông Lâm Thanh Nhiển.
Theo Zing
Mỹ phát ngán khi rót tiền vào “thùng không đáy” Ukraine
VOV.VN -Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden “vô cùng quan ngại”
về tình trạng tham nhũng tại Ukraine và băn khoăn về khoản viện trợ của
nước này cho Kiev.
Theo Sputnik,
ông Biden cảnh báo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng
Ukraine Arseniy Yatsenyuk, nếu tình hình tham nhũng không thay đổi, Mỹ
sẽ không viện trợ cho Ukraine.
Chính phủ Mỹ yêu cầu
Chính phủ Ukraine cần phải cải cách, đấu tranh chống tham nhũng tích cực
hơn. Hầu hết các cuộc cải cách nhằm phá bỏ nạn tham nhũng được đưa ra
gần đây theo yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế đều không mang lại thay
đổi tích cực.
Mỹ cảnh báo Tổng thống Petro Poroshenko về tình trạng tham nhũng ở Ukraine. (ảnh: AP)
Theo Tổ chức Minh bạch thế giới, năm 2014 Ukraine xếp thứ 142 trong danh sách các nước tham nhũng nhất trên thế giới.
Ngoài thông tin Mỹ quan
ngại về tình hình tài chính Ukraine, Kiev cũng đang nhận tin xấu khi
Nga lên tiếng cảnh báo Ukraine sẽ vỡ nợ nếu như không thanh toán đầy đủ
và đúng hạn.
Tuyên bố này được đưa
ra ngay sau khi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk thúc giục các nhà
lập pháp hỗ trợ một gói dự luật về việc tái cơ cấu các khoản nợ Nhà nước
của Ukraine và kêu gọi Moscow giảm một phần trong khoản nợ của Nga.
Ukraine nợ Nga 3 tỷ USD
trái phiếu châu Âu và sẽ phải thanh toán và cuối năm 2015. Vào tháng 8
vừa qua, Bộ trưởng Tài chính của Ukraine Natalie Jaresko phát biểu rằng
Ukraine đã đạt được một thỏa thuận với các chủ nợ về việc giảm nợ cho
Ukraine.
Thỏa thuận này của Ukraine được cho là bao gồm cả Nga. Tuy nhiên, Moscow đã từ chối tham gia việc tái cơ cấu nợ của Kiev./.
Ngân Giang/VOV.VN
Vụ hàng trăm xe ngâm nước trong tầng hầm chung cư: Thiệt hại 1,8 tỷ đồng
Ngày 20/9, Đại diện chung cư Green Hills (khu dân cư Vĩnh Lộc,
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM) đã có buổi gặp gỡ người
dân sống trong chung cư để thống kê thiệt hại do nước tràn vào tầng hầm
chung cư gây ngập hàng trăm xe của người dân.
Tại buổi gặp, 2 đại diện có trách nhiệm cao nhất về vụ ngập nước tại
chung cư Green Hills là chủ đầu tư (Công ty IDE Việt Nam) và đơn vị thi
công (Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình) đều vắng
mặt không rõ lý do khiến người dân rất bất bình.
Hàng trăm xe để trong tầng hầm chung cư Green Hills bị ngập nước gây hư hỏng
Mở đầu buổi nói chuyện, ông Nguyễn Hữu Đính, Giám đốc dự án chung cư
Green Hills cho biết: Nguyên nhân tình trạng ngập chung cư là do chủ đầu
tư và nhà thầu đã không lường trước được tình trạng ngập lớn như chiều
15/9.
Khi ông Đính nói tình trạng ngập nước tầng hầm chung cư là “ngoài khả năng” của đơn vị, cả khán phòng phản ứng.
“Khi nước tràn vào tầng hầm tại sao bảo vệ và Ban quản lý tòa nhà
không hề có một chuông báo động hay một thông báo gì để người dân có
biện pháp ngăn chặn cũng như đưa tài sản lên kịp thời”, một người dân
nêu bức xúc.
Đại diện hàng trăm hộ dân đã có
mặt để cùng những người có trách nhiệm tại chung cư Green Hills tìm ra
hướng giải quyết cho tình trạng ngập cũng như thống kê thiệt hại.
Ông Trương Ngọc Sơn (ở phòng A101) cho biết, ông mua căn hộ trên gần 2
tỷ nhưng cứ như khu ổ chuột, phòng ông ở lầu 1 nhưng cũng bị nước tràn
vào nhà gây ướt đồ đạc, những lúc mưa lớn ông Sơn phải đục tường để nước
thoát ra ngoài.
Trong khi đó, ông Vũ Huy Bình (nhà ở phòng 402) cho biết, đã 3 ngày
nay ông phải mua cơm hộp bên ngoài về ăn. Ông Bình chỉ đưa ra yêu cầu
duy nhất đó là những người có trách nhiệm trong chung cư phải đầu tư hệ
thống máy phát điện dự phòng để những lúc mất điện thì vận hành hệ thống
thang máy giúp người dân đi lại được thuận tiện.
Ông Nguyễn Hữu Đính (bên phải), Giám đốc
dự án chung cư Green Hills và ông Lê Đình Đạt, Trưởng ban quản lý nói về
tình trạng ngập tại chung cư
Nhiều người dân tham gia cuộc họp cho biết, mỗi khi trời mưa, thang
máy của chung cư liên tục xảy ra sự cố rơi tự do khiến người dân rất bất
an.
Đến thời điểm hiện tại (tức là 6 ngày sau khi xảy ra sự cố ngập nước)
người dân sống trong chung cư vẫn chưa nhận được một thông tin hay một
lời nói gì từ phía chủ đầu tư cho sự cố vừa qua.
Đại diện chung cư Green Hills, ông Lê Đình Đạt, Trưởng ban quản lý
cho biết, riêng về chi phí xăng dầu, thuê máy móc thiết bị để bơm nước
ra khỏi tầng hầm chung cư là từ 80 – 100 triệu.
Trong khi đó, danh sách thống kê của các hộ dân cho thấy, có khoảng
200 xe gắn máy với chi phí sửa chữa là 1,5 triệu đồng/xe và 10 xe ô tô
với phi phí sửa chữa khoảng 150 triệu đồng/xe. Tổng chi phí khoảng 1,8
tỷ đồng.
Sau 3 ngày, nước vẫn còn lênh láng trong hầm chung cư
Trước mắt người dân vẫn phải tự bỏ tiền ra để sửa chữa xe nhằm có
phương tiện đi lại. Trong khi đó, những người có trách nhiệm tại chung
cư vẫn chỉ đưa ra lời hứa và không biết khi nào người dân mới nhận được
tiền bồi thường.
Danh sách thống kê xe của người dân thiệt hại do để trong tầng hầm và bị ngập
Chung cư Green Hills được quảng cáo là Phú Mỹ Hưng thứ hai của TPHCM!
Đến tối 20-9, nhiều nhóm thợ lặn vẫn
chưa tìm thấy được xác nạn nhân do bị lọt xuống cầu tạm An Thạnh, thị
trấn Bến Lức (Long An).
Trước đó, khuya 19-9, em Võ Hoàng Anh T.
(18 tuổi, ở Bến Lức) được bạn chở đi bằng xe máy từ hướng Đức Hòa về
thị trấn Bến Lức. Khi đến khu vực cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ cả hai
đã lao xe xuống sông. Người bạn điều khiển chiếc xe máy chở T. là Trương
Tấn Vũ (cùng ở Bến Lức) may mắn bám vào thanh dầm cầu và được cứu. T.
bị nước cuốn mất tích.
Đang tháo dỡ nhưng không thấy cảnh báo!
Theo ghi nhận của phóng viên vào đầu giờ
chiều 20-9, chiếc cầu tạm bắc ngang con sông rộng khoảng 20 m đã được
tháo dỡ khoảng 2/3. Ở đầu cầu bên được tháo dỡ xong đã được phong tỏa.
Phía bên này, việc tháo dỡ vẫn đang được tiếp tục và bên dưới cầu có các
dầm vừa được tháo rời vẫn còn nằm trên xà lan. Trên cầu có những sợi
dây vừa được giăng ngang một cách tạm bợ để ngăn người dân hiếu kỳ vào
khu vực hiện trường.
Chiếc cầu tạm này được lắp đặt cách nay
cả năm, được sử dụng tạm trong thời gian chờ xây cầu mới là cầu An
Thạnh. Ông Nguyễn Thanh Phương, dân địa phương này, cho biết cầu An
Thạnh mới thông xe cách nay khoảng 10 ngày. Vì vậy, cầu tạm được tháo
dỡ. “Trước thời điểm xảy ra tai nạn, tôi không thấy có rào chắn hay cảnh
báo gì ở đường vào cầu tạm này. Sau khi xảy ra tai nạn, đến khoảng 12
giờ ngày 20-9, một số công nhân mới đến chỗ xe máy rơi rào tạm lại” -
ông Phương nói.
Nhiều người dân địa phương cũng khẳng
định trước đây, hai ngày trước khi xảy ra tai nạn thì không thấy có rào
chắn gì. Một ngày trước ngày xảy ra tai nạn cũng có chiếc ô tô chạy đến
chỗ này. May là chiếc xe bị mắc kẹt vào ổ gà, nếu không có thể cũng đã
bị rơi xuống sông.
Sau vụ tai nạn khiến cô gái mất tích mới có các sợi dây giăng tạm bợ. Ảnh: H.NAM
Không có biện pháp đảm bảo an toàn
Ông Võ Thành Thái, cha của nạn nhân, bức
xúc: Việc đơn vị thi công tháo dỡ cầu nhưng thiếu cảnh báo, ngăn cho
người dân đi qua khu vực đã gây ra cái chết oan uổng cho con gái ông.
Đây là sự tắc trách của đơn vị thi công nên yêu cầu các cơ quan chức
năng xác minh, xử lý trách nhiệm.
Theo ông Phùng Văn On, Phó ban ATGT tỉnh
Long An, công trình cầu An Thạnh do Ban Quản lý các dự án đường thủy
(Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Công ty Xây dựng Thế Toàn là nhà thầu thi
công. “Qua làm việc bước đầu tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức cho
thấy đơn vị thi công đã không có biện pháp đảm bảo an toàn, không có
biển cảnh báo và rào chắn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều
tra xác minh làm rõ” - ông On thông tin.
Ông Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phụ trách
quản lý hợp đồng thi công dự án cầu An Thạnh, cho biết tại khu vực thi
công cầu luôn có biển cảnh báo, rào chắn. Khi phóng viên hỏi vì sao có
rào chắn mà hai người nói trên vẫn chạy xe lên cầu được, đồng thời người
dân cũng khẳng định không có biển cảnh báo, ông Vinh cho rằng có thể
lưới rào bị bung ra. Nhưng cũng có thể như người dân phản ánh, cách đây
vài ngày các công nhân thu dọn máy móc, thiết bị và tháo luôn rào chắn.
“Nhưng thực tế thế nào, lúc xảy ra tai nạn ra sao tôi không rõ vì tôi
không ở đây thường xuyên lắm” - ông Vinh phân trần.
Không đèn, biển cảnh báo hay rào chắn
Theo lời kể của em Trương
Tấn Vũ (người chở nạn nhân T.), khoảng 23 giờ ngày 19-9, Vũ chở T. đi
mua nước. Cả hai đi vòng qua cầu tạm thay vì đi cầu mới. “Lúc đó chúng
tôi không hề biết cầu tạm đang được tháo dỡ. Đường vào cầu cũng không hề
có đèn, biển cảnh báo và rào chắn. Cứ thế tôi chạy và đến khi tới đoạn
cầu bị tháo đi thì thắng lại không được. Cả xe cùng với hai người chúng
tôi đều bị rơi xuống nước. Tôi bơi vào chân cầu và được cứu sống song
đến nay T. vẫn bị mất tích” - em Vũ rấm rức.
Đã có dấu hiệu tội phạm
Chiếc cầu đang tháo dỡ nhưng
đơn vị thi công lại không lắp đèn báo, không rào chắn và gắn cảnh báo
từ xa, không có biện pháp đảm bảo an toàn. Đây chính là nguyên nhân dẫn
đến hai em Trương Tấn Vũ và Võ Hoàng Anh T. khi chạy xe đến đã không
biết nên cứ thế chạy “qua cầu” làm xe rơi xuống sông, dẫn đến tai nạn
đau lòng.
Với những thông tin ban đầu
như thế, tôi cho rằng những người có trách nhiệm của đơn vị thi công đã
có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các
công trình giao thông (Điều 220 BLHS).
Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM
HOÀNG NAMĐình Thảo
Màn 'trồng chuối' của Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi trong đêm Gala 'Giọng hát Việt 2015'
21/09/2015
(TNO) Mặc dù không phải là "nhân vật chính" của đêm Gala trao giải Giọng hát Việt 2015
nhưng Hồ Ngọc Hà đã mang đến một tiết mục đầy ấn tượng với vũ đạo nóng
bỏng và màn "trồng chuối" có một không hai. Dẫu vậy, màn trình diễn này
đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.
Hồ Ngọc Hà và màn "trồng chuối" ấn tượng trên sân khấu
Là khách mời trong đêm Gala trao giải Giọng hát Việt 2015 diễn ra vào tối 20.9 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM), Hồ Ngọc Hà khuấy động không khí với bản hit What is love. Đây là bản hit "gây sốt" thời gian qua của nữ ca sĩ Xin hãy thứ tha với giai điệu bắt tai và sôi động.
Trong tiết mục này, Hồ Ngọc Hà còn khiến
khán giả đứng ngồi không yên với những màn vũ đạo nóng bỏng, đặc biệt là
màn "trồng chuối" trên sân khấu trước khi kết thúc phần biểu diễn của
mình. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả không ngừng xuýt xoa cho rằng
giọng ca Xin hãy thứ tha chính
là "nữ hoàng" của đêm trao giải. Tuy nhiên, lại có những ý kiến cho rằng
Hồ Ngọc Hà ăn mặc quá gợi cảm và có những động tác vũ đạo nóng bỏng,
quá đà.
Trên Fanpage Giọng hát Việt,
nick Ngân Nguyễn bình luận: "Nói thật chứ có con rồi mà còn ăn mặc hở
hang như vậy, hết nói luôn". Nick Minh MT nhận xét: "Hình như không ai
dạy Hà Hồ cách ăn mặc trước khán giả!? Coi thường khán giả quá!"...
Trong khi đó, nhiều fan của Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bênh vực rằng vì đây
là một bản nhạc dance sôi động nên cách ăn mặc và vũ đạo của Hồ Ngọc Hà
hoàn toàn phù hợp với ca khúc mà cô biểu diễn.
Hồ Ngọc Hà "bốc lửa" trong ca khúc What is love
Kết hợp với những động tác vũ đạo nóng bỏng
Tuy nhiên, cách ăn mặc khá mát mẻ của Hồ Ngọc Hà đã gây tranh cãi
Dẫu vậy, không thể phủ nhận đây là tiết mục ấn tượng trong đêm Gala
Khác với năm trước, Giọng hát Việt năm
nay vừa có đêm chung kết vừa có đêm Gala trao giải. Chính vì thế mà
trong đêm công bố kết quả diễn ra vào tối 20.9, các thí sinh không gặp
nhiều áp lực như mọi khi mà thoải mái mang đến những màn trình diễn cống
hiến cho khán giả.
Chàng trai 19 tuổi Đức Phúc gây xúc động khi thể hiện ca khúc Tình cha của
Ngọc Sơn trong một bản phối mới. Dù giọng hát vẫn biểu lộ sự run rẩy
nhưng học trò của Mỹ Tâm đã nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả tại
hiện trường.
HLV Mỹ Tâm cho biết cô rất xúc động khi
nghe Đức Phúc hát. "May quá, hôm nay con không khóc mà chỉ xém khóc. Con
phải cảm ơn khán giả vì so với các bạn, con không có ngoại hình, không
biết sáng tác, không biết nhảy, nói chung là không được gì hết, chỉ có
duy nhất giọng hát. Bù lại giọng hát của con đã mang lại cảm xúc cho
người nghe. Chính vì thế mà con phải cảm ơn khán giả đã cảm nhận được
điều đó ở con. Không có chiến thắng nào dễ dàng và quan trọng nhất là
con phải chiến thắng chính bản thân mình. Khán giả đã dành cho con niềm
tin tuyệt đối, đây là tiền đề để con đi tiếp. Cảm ơn con đã mang lại làn
gió mới rất lạ, rất dễ chịu".
Đức Phúc run rẩy với Tình cha
Mỹ Tâm xuất hiện như một nàng công chúa, thể hiện ca khúc Ước gì
Đức Phúc xuất hiện vào cuối tiết mục và hòa giọng cùng Mỹ Tâm
Trong khi đó, Tố Ny gây bất ngờ khi thể hiện khá "ngọt" ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè. Tiết
mục có sự minh họa của nghệ sĩ Hồng Nga và ca sĩ Minh Thuận. Nếu xét
riêng về đêm Gala này thì Tố Ny được nhiều khán giả nhận xét là thí sinh
có màn thể hiện tốt nhất trong số 4 thí sinh.
Chia sẻ về học trò cưng của mình, HLV Đàm Vĩnh Hưng cũng dành nhiều
lời khen ngợi và động viên cô gái trẻ tiếp tục theo đuổi con đường ca
hát dù có đoạt giải hay không. Mr Đàm không quên liệt kê một "danh sách"
khá dài những người mà anh muốn gửi lời cảm ơn, từ ban nhạc cho đến
trang điểm, làm tóc... Anh cũng xúc động cảm ơn 14 thí sinh đã lựa chọn
mình và lấp lửng chuyện có tiếp tục làm HLV mùa kế tiếp hay không.
Tố Ny cũng gây bất ngờ khi thể hiện khá ngọt ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè
Mr. Đàm cùng với Phượng Vũ và Vicky Nhung kết hợp ăn ý với nhau qua bản mash-up Ngược chiều yêu và Say tình
Với chất giọng lạ và giàu cảm xúc, Hoàng Dũng đã làm say lòng khán giả đêm Gala với ca khúc Cây vĩ cầm.
Nói về Hoàng Dũng, HLV Thu Phương cho rằng anh còn "hơn cả một ca sĩ"
và tin chắc rằng chàng trai này sẽ thành công trên con đường ca hát sắp
tới.
Là "chiến binh" cuối cùng của đội Tuấn Hưng, Yến Lê tự tin thể hiện
một ca khúc về tình cảm gia đình do chính mình sáng tác. HLV Tuấn Hưng
không khỏi xuýt xoa: "Đêm nay, Yến Lê trở nên dịu dàng và xinh đẹp hơn.
Yến Lê luôn biết cách biến đổi trong từng đêm diễn. Anh cũng rất khâm
phục em khi mỗi tuần lại viết ra một bài hát mới và hôm nay, em đã tự
tin thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác trong đêm Gala này".
Hoàng Dũng làm say lòng khán giả đêm Gala với ca khúc Cây vĩ cầm
HLV Thu Phương da diết trong ca khúc Giữ lại hạnh phúc
Yến Lê tự tin thể hiện một ca khúc do chính mình sáng tác
HLV Tuấn Hưng cùng các học trò hòa giọng trong We are the world của Michael Jackson
Cũng trong đêm Gala, với vai trò là khách mời, Noo Phước Thịnh lần đầu tiên mang đến Giọng hát Việt một sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Hiếu mang tên Hold me tonight.
Bên cạnh đó, những thí sinh mùa thứ ba gồm Thu Thủy, Vân Anh, Vicky Nhung và Bảo Uyên đã mang đến ca khúc Wings. Chương trình còn có sự trở lại của quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 2 - Vũ Thảo My với ca khúc Walk away. Đặc biệt, chàng ca sĩ gốc Việt Taylor John Williams mang đến chương trình ca khúc Royals và cùng top 4 thể hiện bài Come together.
Chàng ca sĩ gốc Việt Taylor John Williams mang đến chương trình ca khúc Royals
Noo Phước Thịnh khuấy động không khí với Hold me tonight
Tốp ca Vicky Nhung, Bảo Uyên, Vân Anh và Thu Thủy mang đến ca khúc Wings
Quán quân mùa hai - Vũ Thảo My chứng tỏ sự trưởng thành trong ngày trở lại
Bùi Anh Tuấn cũng chiếm nhiều tình cảm của khán giả trong đêm Gala
Mặc dù mang đến khá nhiều tiết mục và sự kết hợp thú vị nhưng đêm Gala trao giải Giọng hát Việt 2015 vẫn bị cho khá dài dòng với những màn chia sẻ lê thê từ người nhà thí sinh cho đến khách mời bình luận.
MC Phan Anh dù
đã có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt chương trình nhưng cũng không tránh
khỏi va vấp và giới thiệu nhầm tiết mục. Trong khi đó, MC nữ được cho là
thiếu bản lĩnh sân khấu, thậm chí một số bình luận còn gọi cô là "thảm
họa MC".
Bên cạnh đó
còn có một số ý kiến cho rằng đêm Gala trao giải không có nhiều tiết mục
để lại ấn tượng đặc biệt. Ngay cả sự xuất hiện của chàng ca sĩ gốc
Việt John Williams từng "gây sốt" tại The Voice Mỹ mùa thứ 7 cũng khá nhạt nhòa trong đêm công bố này.
Ngát Ngọc Ảnh: Độc Lập
Dubai tuyên bố quốc tang 3 ngày cho ‘trai đẹp’
20/09/2015 12:59
(TNO) Dubai tuyên
bố tổ chức tang lễ theo nghi thức nhà nước đối với con trai của nhà trị
vì của thành phố thuộc các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) này,
Cơ quan thông tấn WAM của UAE cho hay hôm 19.9.
UAE tổ chức tang lễ cho con trai Nhà trị vì Dubai - Ảnh: Reuters
Tổng thống UAE, Hoàng thân Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ra
lệnh treo cờ rủ trong 3 ngày tang lễ của Rashid bin Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, 33 tuổi, chết hôm 19.9 vì nhồi máu cơ tim.
Rashid là con trai cả của Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nhà cai
trị của Dubai, cũng là Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của UAE. Ông là một
trong những hoàng thân giàu có nhất trong thế giới Ả rập, “xứ sở của
những trai đẹp” mà nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.
Hàng trăm hoàng thân, quốc thích và giới chức đã đến viếng tang lễ
con trai Nhà trị vì Dubai. Thi hài của Rashid được bọc trong quốc kỳ và
đặt trong ngôi đền Zabeel.
“Hôm nay tôi mất một người bạn tốt nhất, một người bạn thời niên
thiếu, người anh thân yêu của tôi Rashid”, người em trai cũng là Thái tử
của Dubai, ông Hamdan bin Mohammed nói trong buổi tang lễ anh mình,
được Daily Mail trích dẫn.
"Trai đẹp" Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum - Ảnh: Facebook Rashid
Rashid, vận động viên đua ngựa và từng đoạt 2 huy chương vàng ở
giải Á vận hội 2006, là người hoạt động xã hội, tham gia chương trình
Dubai Cares giúp đỡ giáo dục tiểu học cho trẻ em khắp nơi trên thế giới.
Ông cũng là người rất mê bóng đá.
TTO - Sự việc xảy ra vào khoảng 0g30 ngày 20-9 tại khu vực cầu An Thạnh, xã An Thạnh, Bến Lức, Long An làm một cô gái mất tích.
Hiện trường vụ tai nạn làm hai người đi xe máy rơi xuống sông - Ảnh: An Long
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào thời điểm trên, anh
Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức) chạy xe máy chở theo
chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện
Bến Lức) đi trên đường tỉnh 830 hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến
Lức.
Đến chân cầu An Thạnh, anh Tuấn Vũ không lái xe chạy theo lối cầu An
Thạnh mới mà đi theo lối cầu tạm dựng bằng sắt để phục vụ trong quá
trình thi công cầu mới.
Tuy nhiên, cây cầu tạm này đã được tháo dỡ một nửa, nên cả hai bị ngã luôn xuống sông.
Anh Vũ bơi được vào bờ, còn chị Thư thì mất tích.
Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn vẫn chưa thể tìm thấy chị Thư.
Ông Phùng Văn On - Phó Ban ATGT tỉnh Long An - cho biết công trình
cầu An Thạnh do công ty Xây dựng Thế Toàn thi công, Ban Quản lý các dự
án đường thủy - Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
Cầu An Thạnh đã hoàn tất và đã được đưa vào sử dụng hơn 1 tháng nay.
Theo ghi nhận tại hiện trường, dù cầu tạm này đang được tháo dỡ nhưng không hề có rào chắn hay biển cảnh báo.
Ông On cho biết cơ quan chức năng đã mời các đơn vị liên quan để tiến hành làm việc.
SƠN LÂM
Nữ công nhân chết bất thường trong căn phòng khóa trái
Dân trí Chiều tối 19/9, Công an quận 7, TPHCM vẫn đang
điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể người phụ nữ chết bất thường trong
phòng trọ số 391/68, Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7.
Nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị M. (43 tuổi, làm công nhân trong KCX Tân Thuận).
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc
Trước đó khoảng 14h cùng ngày, nhiều người dân trong hẻm 391 ngửi
thấy mùi hôi thối nên túa nhau đi tìm. Khi đến trước căn phòng trọ số
391/68 thì mùi hôi bốc lên nồng nặc, mọi người nhìn qua khe cửa sổ thì
phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng không mảnh vải che thân,
nằm chết giữa nhà.
Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông, Công an quận 7 đã
có mặt phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường. Do căn phòng bị
khóa ngoài nên công an phải phá cửa để vào bên trong.
Có mặt tại hiện trường, em trai của nạn nhân cho biết, bà M. có chồng con nhưng bất đồng nên ra thuê trọ để ở riêng.
Công an quận 7 có mặt để khám nghiệm hiện trường
Hiện Công an quận 7 đang điều tra nguyên nhân.
Thảo Trần
Tháp Eiffel đóng cửa vì báo động khủng bố
Tháp
Eiffel của Pháp hôm nay phải đóng cửa do phát hiện một người đàn ông khả
nghi mang theo balô lớn xuất hiện tại địa điểm du lịch nổi tiếng này.
Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố. Ảnh: AP
Cảnh sát chống khủng bố và trực thăng đổ về tháp Eiffel sau khi chuông
báo động reo lên vào khoảng 9h sáng nay. "Theo báo cáo, có một người đàn
ông mang theo balô lớn" trèo lên tháp trước giờ mở cửa khoảng một
tiếng, IBTimes dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết. Quá trình tìm kiếm nghi phạm tới nay vẫn chưa có kết quả.
Sau sự việc, hàng rào cảnh sát được dựng lên xung quanh tháp. Khách
tham quan cũng được sơ tán tới những bãi đất trống bên bờ sông Seine.
Các quầy bán vé ngừng hoạt động.
Nhà chức trách không loại trừ khả năng người đàn ông nói trên là một
vận động viên nhảy dù bởi điều tương tự từng xảy ra trước đây. Năm 2005,
một vận động viên người Na Uy đã chết sau khi cố nhảy khỏi tháp.
Tháp Eiffel thường xuyên bị đe dọa bởi các nhóm khủng bố, bao gồm Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS) và al-Qaeda. An ninh tại đây được thắt chặt
sau vụ việc các tay súng Hồi giáo hồi tháng một tấn công tòa soạn tạp
chí Charlie Hebdo ở Paris, khiến 12 người thiệt mạng.
Pháp năm 2014 từng chặn đứng một âm mưu khủng bố nhằm vào tháp Eiffel.
Cảnh sát phát hiện ra kế hoạch trên sau khi phá được một tin nhắn mã hóa
giữa Ali M, đao phủ người Algeria, 29 tuổi, sống tại Vaucluse, phía nam
Pháp, và một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của al-Qaeda. Theo tờ Le Parisien,
Ali M muốn tấn công các nhà máy điện nguyên tử, máy bay chuẩn bị cất
cánh cùng hàng loạt địa danh nổi tiếng của Pháp, trong đó có tháp
Eiffel.
Vũ Hoàng
Chiến lược quảng bá chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc
Nhiều vấn đề lớn dự báo sẽ phủ bóng lên chuyến thăm Mỹ lần này của ông Tập Cận Bình...
Ông Tập Cận Bình, khi đó còn là Phó chủ tịch Trung Quốc, trong chuyến thăm Iowa, Mỹ vào năm 2012 - Ảnh: WSJ/AP.
Trước thềm chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình,
giới chức nước này nhấn mạnh những lợi ích của quan hệ kinh tế song
phương giữa hai nước và đề cao hình ảnh của ông Tập như một nhà lãnh đạo
gần gũi với quần chúng.
Theo tờ Wall Street Journal,
hôm thứ Năm vừa rồi, các cố vấn kinh tế cấp cao của ông Tập Cận Bình có
lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng để nói về những thỏa thuận hợp
tác mới giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc.
Trong đó, các cố vấn
này công bố việc Trung Quốc đạt thỏa thuận với công ty Xpress West của
Mỹ về xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc dài 230 dặm, trị giá 12,7 tỷ
USD nối giữa Los Angeles và Las Vegas.
Ngoài ra, kế hoạch Mỹ rót
3 tỷ USD vào các dự án sử dụng hiệu quả năng lượng ở Trung Quốc cũng
được các cố vấn của ông Tập hé lộ.
Họ còn nói về việc tập đoàn
GE của Mỹ và China National Machinery Industry Corp. của Trung Quốc sẽ
hợp tác để xây các dự án năng lượng sạch trị giá 327 triệu USD ở châu
Phi.
“Hợp tác kinh tế và thương mại luôn là trọng tâm và động lực
của quan hệ Trung-Mỹ”, ông Shu Guozeng, quan chức thứ hai của nhóm cố
vấn kinh tế thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc nói.
Theo giới chức
ngoại giao và các chuyên gia phân tích, chiến lược của Trung Quốc đối
với chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là thu hút sự chú ý của công chúng
vào mối quan hệ kinh tế và phát đi hình ảnh tích cực về Trung Quốc khi
ông Tập đặt chân tới 3 thành phố Seatle, Tacoma và New York.
Văn
phòng Thị trưởng Tacoma nói ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên sẽ
thăm trường trung học Lincoln, ngôi trường có chương trình trao đổi
giáo dục với một trường ở Phúc Châu - thành phố Trung Quốc kết nghĩa với
Tacoma. Trước đây,ông Tập có thời gian làm bí thư ở Phúc Châu.
Ngoài ra, ông Tập cũng sẽ tái ngộ những người Mỹ mà ông gặp ở Tacoma vào năm 1993.
Tại
New York, ông Tập Cận Bình sẽ tham dự một số cuộc họp của Liên hiệp
quốc, bao gồm một hội thảo về quyền của phụ nữ do Trung Quốc đồng chủ
trì. Tại Seattle, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo
doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều sếp công ty công nghệ.
“Nhìn
vào cách Trung Quốc xây dựng chuyến thăm, có thể thấy tất cả những gì có
thực chất mà ông Tập Cận Bình làm trong chuyến thăm này đều tập trung ở
Seatle hoặc New York chứ không phải ở Washington DC”, ông Christopher
Johnson, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)
nhận xét.
“Ông Tập muốn tạo ra một hình ảnh gần gũi với người dân
Mỹ. Ông ấy muốn giành được cảm tình của công chúng Mỹ”, nhà lịch sử học
Zhang Lifan ở Bắc Kinh phát biểu.
Tuy vậy, nhiều vấn đề lớn dự
báo sẽ phủ bóng lên chuyến thăm Mỹ lần này của Chủ tịch Trung Quốc.
Những vấn đề này bao gồm vấn đề an ninh mạng, tranh chấp trên biển Đông,
và sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.
Tuần này, giới chức
Trung Quốc đã tìm cách xoa dịu bất đồng Trung-Mỹ về vấn đề an ninh mạng
và biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong một bài phát
biểu hôm thứ Tư: “Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm Mỹ của Chủ
tịch Tập Cận Bình là tương tác với người dân Mỹ”.
Trong khi đó,
các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đang lo ngại nước này có thể chậm
thực hiện những lời hứa về mở cửa thị trường và giảm số lĩnh vực mà
doanh nghiệp nước ngoài không được phép hoạt động.
Việc Trung
Quốc mở cửa thị trường chậm chạp “có thể hạn chế lợi ích đối với các
thành viên của chúng tôi và nền kinh tế Trung Quốc”, ông James
Zimmerman, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, tổ chức đại
diện cho 1.000 công ty, phát biểu.
“Chúng tôi cần sự minh bạch”,
ông Adam Dunnett, Tổng thư ký Hội đồng thương mại châu Âu, tổ chức đại
diện 1.800 doanh nghiệp, nói.
Ngoài ra, giới chuyên gia và các
nhà đầu tư toàn cầu đang tỏ ra lo ngại về cách thức điều hành nền kinh
tế của Trung Quốc. Giám đốc điều hành (CEO) Lloyd Blankfein của ngân
hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định Bắc Kinh thiếu kinh nghiệm xử lý các
biến động của thị trường.
Theo ông Blankfein, một số động thái
của Chính phủ Trung Quốc ứng phó với sự sụt giảm của thị trường chứng
khoán vừa qua là “không đến nơi đến chốn” và “lóng ngóng”. Vị CEO Mỹ này
cũng tuyên bố sẽ không đầu tư vào thị trường Trung Quốc ở thời điểm
này.
Theo dự kiến, chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình sẽ bắt đầu
từ ngày thứ Ba (22/9), với trạm dừng chân đầu tiên là Seatle. Ngày
25/9, ông Tập sẽ hội kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.
Trong chuyến thăm Mỹ bắt đầu từ 22/9, Chủ tịch Trung Quốc được 15 lãnh đạo doanh nghiệp vào hàng lớn nhất nước này tháp tùng...
17.000 người tị nạn mắc kẹt ở vùng Balkan
Trong khi các nước chủ chốt siết chặt biên giới, hàng nghìn người lánh nạn và
xin tị nạn đang muốn vào Liên minh châu Âu hiện bị kẹt ở Balkan, chất thêm gánh
nặng mới lên khu vực vẫn còn bị chia bè phái và không được chuẩn bị tốt để giải
quyết cuộc khủng hoảng di cư.
Hơn 17.000 người tị nạn đã vào Croatia qua ngả Serbia từ 16/9 và bị kẹt ở đây
sau khi bị Hungary chặn không cho vào cũng không thể đến Slovenia. Những người
tị nạn đã trở thành cơn thủy triều nhân đạo bị xô đẩy, bị bỏ cho chảy tới nơi
nào mà khu vực đang xảy ra xung đột và thường xuyên thay đổi cách kiểm soát biên
giới dẫn lối họ, New York Times viết.
Dọc theo những con đường ở đông Croatia hôm 18/9, những món đồ của người tị
nạn - chăn bỏ đi, quần áo rách, hộp đồ ăn trống rỗng, rải rác trên đường cao
tốc. Tại một phía của con đường ở ngoại ô thành phố biên giới Tovarnik, Croatia,
3 nam giới Iraq cho hay, họ đã mắc kẹt ở đây suốt hai ngày khổ ải.
"Chật cứng người, không thực phẩm, không phương tiện di chuyển và chả biết đi
đâu về đâu", một trong hai người là Ibrahim Yusuf, 25 tuổi, công nhân xây dựng
từ Baghdad cho hay. Người này cho hay, anh ta đang cân nhắc quay lại Iraq và hỏi
một phóng viên đường quay lại Belgrade, thủ đô của Serbia.
Dù dòng người tị nạn mới chỉ tràn qua khu vực, bắt đầu cách đây vài tuần, thì
nó cũng nhấn chìm Macedonia và buộc nước này phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp
quốc gia. Hiện, có thể thấy rõ hơn rằng những người di cư đang phải đối mặt với
các rào cản mọc lên mau chóng nếu muốn đi qua vùng Balkan để tới Đức hoặc Thụy
Điển.
Trong khi hàng trăm người tị nạn tiếp tục đổ về Croatia vào hôm 16/9, chính
phủ nước này tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Serbia. Thủ tướng Croatia Zoran
Milanovic nói, Croatia đã tràn ngập người tị nạn và Bộ trưởng Nội vụ Ostojic
cũng phát đi thông điệp rằng "Đừng tới đây nữa. Đây không phải là đường tới châu
Âu".
Những tuyên bố trên tiết lộ những căng thẳng mà người tị nạn đang gieo vào
các nước có nền kinh tế yếu và tương lai không vững chắc ở châu Âu. Đó là những
yếu tố cản trở khả năng ứng phó với khủng hoảng của khu vực này, khủng hoảng mà
các nước giàu hơn ở châu Âu đang chật vật giải quyết.
"Chúng tôi rất thông cảm với những người di cư, nhưng các nước trên toàn vùng
Balkan đều nghèo, thể chế chưa phát triển và hầu hết các nước đề chật vật đối
phó với các vấn đề hàng ngày, nói gì tới một cuộc khủng hoảng di cư", Sead
Numanovic, cựu tổng biên tập tờ báo hàng đầu của Bosnia là Avaz nói. "Các nước
trong vùng không có đủ khả năng".
Trên thực tế, tình hình ở một số nước Balkan khó khăn đến mức những người xin
tị nạn ở Đức có cả những công dân Serbia, Albania và Kosovo. Hoài Linh
Thế giới 24h: Ý định của Nga gây bất ngờ khi tăng phòng thủ ở Belarus
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin bất ngờ tuyên bố ủng hộ
việc thành lập một căn cứ không quân, gia tăng phòng thủ tại nước láng
giềng Belarus.
1.Theo đó,
ông đã đồng ký với một đề xuất của chính phủ về việc ký thỏa thuận mở
căn cứ không quân tại Belarus. Ông Putin đồng thời yêu cầu giới chức
Ngoại giao và Quốc phòng Nga bắt đầu thảo luận với Belarus về vấn đề
này.
Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko trong một cuộc gặp năm 2012 (Ảnh: CNTV)
Dự kiến kế hoạch này của Nga sẽ không vấp
phải rào cản đáng kể nào. Đây là kế hoạch mới nhất về triển khai quân
đội ra nước ngoài của Nga. Theo Lenta, năm 2014, Bộ Quốc phòng
Nga từng thông báo về khả năng đưa các chiến đấu cơ Su-27 tới một sân
bay quân sự thuộc thành phố Bobruisk của Belarus. Máy bay Su-27 của Nga
cũng được cho là đã có mặt tại căn cứ không quân ở Baranovichi. Việc Nga bất ngờ gia tăng phòng thủ ở quốc
gia đồng minh Belarus có thể coi là biện pháp phòng ngừa khi Mỹ cũng
tiến hành xây dựng căn cứ quân sự mới ở Ba Lan, cửa ngõ của nước Nga.
VOV.VN -Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan
chức quân đội, ông Putin đã theo dõi các máy bay trực thăng và máy bay
phản lực Nga tấn công
2. Ngoại
trưởng Mỹ 19/9 đã nêu giải pháp sẽ “nhờ” Nga và Iran thuyết phục ông
Bashar al-Assad chấp nhận một cuộc chuyển giao chính trị ở Syria. Ông Kerry nói điều này trong cuộc trao đổi
với người đồng cấp Anh Philip Hammond tại London. Hai người đều cho
rằng, tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi thì cuộc khủng hoảng
di cư hiện nay sẽ sớm được giải quyết.
Ngoại trưởng Mỹ gặp người đồng cấp Anh tại London. (ảnh: Reuters)
Thế trận bất ngờ thay đổi khi Washington ủng
hộ Moscow tham gia vào cuộc chiến chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi
giáo (IS) ở Syria. Căn nguyên của điều này một phần do cuộc khủng hoảng
di dân ngày càng mất kiểm soát tại quốc gia ngập chìm trong nội chiến
Syria. Tuần trước, Tổng thống Syria Basa al-Assad
tuyên bố sẽ không từ chức trừ phi người dân Syria muốn ông làm điều đó
thông qua bầu cử. Mỹ và phương Tây nói rằng cuộc khủng hoảng
chính trị và di dân ở Syria là do chính phủ của Tổng thống Syria gây ra.
Còn Nga quyết tâm bảo vệ ông Assad. Hôm 18/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói
Tổng thống Mỹ Barack Obama tán thành giải pháp đối thoại quân sự với Nga
về tình hình Syria và coi đó là “rất quan trọng”, cần sớm diễn ra. 3. Các cử tri Hy Lạp hôm nay (20/9) bắt đầu
đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai kể từ đầu năm, nhằm bầu
ra một chính phủ mới thực hiện gói cứu trợ thứ 3 như đã nhất trí gần
đây với các chủ nợ quốc tế.
Poster của đảng cựu Thủ tướng Hy Lạp Tsiprat. (ảnh: EPA)
Khoảng 9,8 triệu công dân từ 18 tuổi trở lên
đăng kí tham gia bỏ phiếu tại hơn 19.000 điểm trên toàn quốc. Một số
hãng thăm dò cho rằng, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể đạt trên
45% do cử tri mệt mỏi và có tâm lí thất vọng. Cuộc bầu cử ở Hy Lạp được dư luận quốc tế
theo dõi chặt bởi đảng thắng cuộc sẽ phải tiến hành các cải cách kinh tế
sâu rộng theo như yêu cầu mà các chủ nợ đưa ra trong gói cứu trợ 86 tỷ
ơrô. Nhiệm vụ trước mắt cuả tân chính phủ là tái cấp vốn cho các ngân
hàng, nới lỏng lệnh kiểm soát vốn từng áp đặt vào tháng 6 vừa qua nhằm
ngăn tình trạng người dân ồ ạt rút tiền.
VOV.VN - Quyết định bầu cử lập pháp trước thời hạn ở
Hy Lạp vào ngày hôm nay 20/9 của ông Alexis Tsipras đang được nhận định
là tiểm ẩn nhiều bất trắc.
4. Ngoại
trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay (20/9) bắt đầu chuyến thăm Moscow
(Nga) trong 4 ngày. Chuyến thăm của Ngọai trưởng Kishida nhằm chuẩn bị
cho chuyến thăm Nhật Bản vào cuối năm nay của Tổng thống Nga Vladimia
Putin.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (ảnh: Japan Times)
Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Kishida sẽ
hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và hi vọng hai bên sẽ đề cập
khả năng nối lại đối thoại cấp bộ trưởng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ
giữa hai nước. Đàm phán về các vùng lãnh thổ tranh chấp đã
bị bế tắc từ tháng 1 năm ngoái và Nga đến nay vẫn từ chối nối lại đàm
phán xung quanh vấn đề này. Dự kiến trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng
Kishida sẽ gặp các quan chức Nga để thảo luận về sự phát triển kinh tế,
thương mại tại vùng Viễn Đông của Nga. Diễn đàn này cũng có sự tham gia
của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản. 5. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, 3 tàu
của lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc ngày 19/9 đã đi vào vùng biển
quanh quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông,
hiện đang tranh chấp giữa hai nước Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho
biết các tàu trên đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10 giờ sáng (giờ
địa phương) và ở lại khoảng 2 giờ đồng hồ. Tàu tuần tra của JCG đã kêu
gọi tàu Trung Quốc dừng các hoạt động khảo sát ở vùng biển này.
VOV.VN- Quốc hội Nhật Bản sáng 19/9 đã thông qua dự
luật an ninh mới nới lỏng những hạn chế của quân đội nước này từ sau
Thế chiến thứ 2.
Quần đảo
Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa
khoảng 400km về phía Tây hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc
cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng
biển này. Tranh chấp chủ quyền đã gây căng thẳng trong
quan hệ giữa hai nước suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Tokyo tiến
hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây hồi tháng 9/2012. 6. Ngày 19/9, những người ủng hộ dân chủ ở
thủ đô Bangkok của Thái Lan đã bất chấp lệnh cấm biểu tình, tiến hành
một cuộc tuần hành hiếm hoi để bày tỏ sự phản đối chính quyền quân sự.
Biểu tình ở Bangkok hôm 19/9. (ảnh: Reuters)
Hơn 200 người đã tuần hành hòa bình tới
Tượng đài Dân chủ ở Bangkok, địa điểm mang nhiều tính biểu tượng và là
điểm nóng cho người biểu tình ở Thái Lan trong những năm gần đây. Đám đông mang các băng rôn phản đối chính
quyền quân sự và hô khẩu hiệu ủng hộ dân chủ. Cảnh sát đã theo dõi chặt
chẽ sự kiện này song không can thiệp. Những người biểu tình trên thuộc một nhóm tự
xưng là Phong trào Dân chủ Mới, kêu gọi tuần hành để đánh dấu lễ kỷ
niệm tròn 9 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thái Lan
Thaksin Shinawatra hồi năm 2006, sự kiện được nhiều người coi là thời
điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài gần 1 thập niên qua của
Thái Lan./.
Ngân Giang/VOV.VNTổng hợp
Xe container tông ôtô 16 chỗ, nhiều người bị thương
Cú va chạm với xe container khiến xe khách quay đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin cùng các hành khách bị thương kêu cứu.
Nhiều người trên xe khách bị thương. Ảnh: Nguyệt Triều
Chiều 20/9, xe container chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ Tân
Phước Khánh, thị xã Tân Uyên về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Đến giao lộ
Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Văn Lũy, xe va chạm với ôtô khách 16 chỗ từ đường Huỳnh Văn Lũy (huyện Phú Giáo, Bình Dương) chạy về TP Thủ Dầu Một.
Cú tông mạnh khiến xe khách quay đầu, tài xế bị kẹt trong cabin, gãy
chân. 4 hành khách bị thương, kêu cứu trong hoảng loạn. Người dân gần
đấy đã đến hỗ trợ, đưa họ đi cấp cứu.
Cú tông mạnh làm đầu ôtô khách và xe container hư hỏng nặng. Cơ quan
chức năng TP Thủ Dầu Một đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Nguyệt Triều
Công an đánh dân gãy xương sườn bị tạm đình chỉ công tác
20/09/2015 18:58
(TNO) Chiều 20.9, đại diện UBND xã Duy Hải (Duy Tiên, Hà Nam) cho biết Phó trưởng công an xã Duy Hải là ông Trần Minh Doan đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ việc ông Doan đánh bị thương một người dân.
Lãnh đạo UBND xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết đã yêu cầu
ông Doan tạm nghỉ công tác để điều tra vụ việc đánh người.
Theo ông Vũ Văn Điều (51 tuổi, trú tại thôn Giáp Tứ, xã Duy Hải),
sáng ngày 10.9, ông Điều vừa đi ra khỏi cửa nhà được khoảng 50 m thì bị
ông Doan cùng 2 người khác đưa về trụ sở UBND xã và đánh đập.
Ông Điều sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Hà Nam rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để cấp
cứu trong tình trạng bị gãy 4 xương sườn, xương gãy chọc vào phổi gây
chảy máu. Hiện ông Điều đã chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam điều
trị. Ông Điều cùng gia đình đã làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an huyện Duy Tiên và các cơ quan chức năng.
Ông Lê Văn Phóng, Phó chủ tịch UBND xã Duy Hải xác nhận đã nhận
được đơn tố cáo và việc ông Doan đánh người là có thật. UBND xã đã yêu
cầu ông Doan làm tường trình để gửi lên công an huyện. Hiện ông Doan đã
được cho nghỉ ở nhà để đợi cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Còn theo ông Nguyễn Văn Thức, Trưởng thôn Giáp Tứ thì nguyên nhân
ông Doan đánh ông Điều có thể vì “ở thôn tôi, ông Điều hay uống rượu nên
chửi bới suốt ngày, cả làng này không ai ưa, trong gia đình cũng hay
mâu thuẫn”. Ông Thức cũng cho biết thêm, trước khi bị đánh, ông Điều có
chửi bới trước nhà ông Doan. Ông Thức cho hay, đây không phải lần đầu
ông Điều bị mời lên UBND xã làm việc, thậm chí có lần từng phải làm việc
với công an huyện.
Tại nhà ông Doan, Phó trưởng công an xã thừa nhận: “Việc tôi đánh
ông Điều là có thật, tôi cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm vì việc này”.
Ông Doan cho biết: buổi tối trước hôm xảy ra sự việc, ông Điều có sang
nhà chửi rất lâu, trước đó ông Doan cũng bị ông Điều “nhiều lần say rượu
và chửi bới nên nóng giận, không kiềm chế được và gây hậu quả”. Ông
Doan đã đến thăm hỏi và đưa tiền điều trị nhưng không được gia đình ông
Điều chấp nhận.
Trong chiều 20.9, Công an huyện Duy Tiên cũng cho biết đã thu thập chứng cứ, gặp những người có liên quan để làm rõ vụ việc.
Ông Vũ Văn Điều đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Phó trưởng công an xã Duy Hải, ông Trần Minh Doan (áo xanh) thừa nhận việc đánh ông Điều
Văn Đông Ảnh: Hoàng Long
Chồng khóa trái cửa tự thiêu nghi do ghen tuông
Trước khi sự việc xảy ra, người vợ đang trên đường
về nhà thì nhận được tin nhắn chồng thông báo “tao đi đây”. Khi lực
lượng chức năng có mặt thì ngôi nhà khóa trái, bên trong ngọn lửa bùng
cháy dữ dội…
Hiện trường vụ việc
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 20/9, tại nhà ông Nguyễn
Mạnh Hùng (SN 1961, ở ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải
Phòng).
Theo những người hàng xóm, khi thấy lửa kèm khói đen nghi ngút bốc ra từ ngôi
nhà 2 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hùng, họ đã gọi cửa nhưng không thấy
người trả lời. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC thành phố Hải Phòng có mặt nhưng không thể
tiếp cận bên trong ngôi nhà vì cửa ra vào bị khóa trái.
Lúc này vợ ông Hùng là bà Đặng Thị Thanh Phương (SN 1971), từ bên ngoài đi về
cho biết chồng mình đang ở trong nhà.
Khi lực lượng chức năng phá được cửa, thì hầu hết vật dụng ở dưới tầng 1 đã
bị cháy đen, trong đó có chiếc xe máy SH nằm giữa sàn nhà. Nạn nhân Nguyễn Mạnh
Hùng được tìm thấy trên tầng 2 trong tình trạng bất tỉnh.
Ông Hùng sau đó được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) cấp
cứu, đến giờ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, nhiều khả năng do ngộ độc khí
CO2.
Theo thông tin ban đầu từ phía gia đình, trước khi chung sống với bà Phương,
ông Hùng đã có 1 đời vợ. Ông Hùng và bà Phương mới dọn về ở tại ngôi nhà này
được thời gian ngắn.
Tuy nhiên do nghi ngờ bà Phương có mối quan hệ ngoài luồng khác, ông Hùng
thường nổi máu ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người.
Đến sáng 20/9, ông Hùng đã nhốt vợ mình ở bên trong nhà, không cho ra ngoài.
Tuy nhiên, do thấy chồng có những dấu hiệu bất thường, bà Phương đã lấy cớ về
thăm mẹ đẻ để thoát ra ngoài.
Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, bà Phương đang trên đường về nhà thì ông
Hùng điện thoại thông báo “tao đi đây”.
Khi bà Phương quay về thì đã thấy ngôi nhà đã cháy ngùn ngụt.
Từ hiện trường để lại, cơ quan chức năng nhận định ông Hùng đã đẩy đổ xe máy
SH để xăng trào ra ngoài và châm lửa đốt nhà.
Hiện Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng, Công an quận Hải An đang khẩn
trương điều tra làm rõ sự việc.
Theo VietNamNet
Kỳ vọng 55 triệu USD cho viên kim cương xanh
21/09/2015
Nhà đấu giá Sotheby’s vừa ra thông cáo dự báo viên
kim cương xanh mang tên Blue Diamond có thể đạt từ 35 - 55 triệu USD khi
được bán vào tháng 11 tới.
Blue Moon được phát hiện ở Nam Phi năm 2014 - Ảnh: Sotheby’s
Theo tờ Daily Mail, viên kim cương 12 carat có màu xanh tự nhiên này thuộc hàng hiếm nhất thế giới và được ca ngợi là hoàn hảo, không có tì vết.
Nếu đạt 55 triệu USD, Blue Diamond sẽ trở thành viên đá quý cao giá
nhất thế giới, vượt qua kỷ lục 46 triệu USD của kim cương hồng Graff
Pink hồi tháng 11.2014.
Những người sống tại phố này chỉ mua
bánh Bảo Phương khi cần làm quà biếu. Còn để ăn thì họ sẽ mua của hàng
kế bên thương hiệu này.
Những ngày này, khách Hà Nội muốn mua bánh trung thu Bảo Phương phải đi từ sớm và xếp hàng dài chờ tới lượt như thời bao
cấp. Thậm chí nhiều người phải chầu chực tới tận khuya mới mua được. Có
khách còn phải thuê người mua giúp với chi phí vài chục nghìn.
Vào
giờ cao điểm, đoạn đường gần 3 cơ sở của tiệm bánh này liên tục tắc.
Không khí náo nhiệt, ồn ào ở đây bắt đầu từ đầu tháng 7 cho đến hết rằm
tháng 8 âm lịch.
Quy trình làm bánh ở cửa hàng Bảo Phương.
Theo
chủ cửa hàng, trung bình mỗi ngày, một cơ sở bán ra khoảng 2.000 chiếc
bánh. Để đáp ứng điều này, cơ sở phải thuê 60 công nhân làm việc cả ngày
trong suốt mùa Trung thu. Một cơ sở phải có 3 người đứng bán, 4 người
đóng gói và gần 10 người làm nhân cũng như tiếp bánh từ xưởng vào. Đó là
chưa kể 8 người làm nhiệm vụ trông, dắt xe cho khách cũng như đảm bảo an ninh.
Tại
cửa hàng, bánh chất lên cao ngất nhưng liên tục vơi. Mặc dù một cơ sở
sản xuất vừa bị tạm đình chỉ hoạt động 2 ngày, do không đảm bảo điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng 2 cửa hàng khác của thương hiệu
này vẫn đông khách xếp hàng.
Đối diện đó là tiệm bánh trung thu
của một thương hiệu lớn nhưng im ắng. Đặc biệt, 2 cửa hàng kế bên, cũng
có tuổi đời trên 40 năm, khách cũng vắng hoe. Hơn chục nhân viên trong
xưởng đang làm việc, nhưng thao tác không vội vàng, gấp rút.
Bà chủ tên Nga ngồi đọc báo,
cho biết, cửa hàng Bảo Phương được mở từ lúc giải phóng thủ đô năm
1954, từ đời ông Phạm Vi Bảo. Sau đó, con, cháu tách ra làm và lấy
thương hiệu riêng. Riêng ông Định, con trai lớn giữ tên cũ đến giờ.
Không
tiết lộ về lượng bánh bán ra mỗi ngày, nhưng bà Nga cho biết, hơn 40
năm nay, cửa hàng bà chỉ làm bánh trung thu truyền thống, lượng khách
mua vừa phải. Bánh tại các cửa hàng trên phố này có giá ngang nhau, dao
động 40.000-80.000 đồng một chiếc, tùy loại. Các nhà thống nhất không
giảm giá, cho dù đến một đồng nếu bánh còn dư đến rằm tháng 8.
Bà
Nga cũng cho biết, cửa hàng không hạn chế số lượng khách mua. "Khách mua
càng nhiều thì càng tốt. Bánh có giá chung nên người mua không sợ thiệt
thòi. Mấy năm trở lại đây, mẫu mã, chất lượng bánh như nhau, không có
gì thay đổi cả", bà Nga nói.
Tại cửa hàng này, khách mua lẻ không
nhiều, chủ yếu đặt theo đơn hàng lớn. Song, điều đặc biệt là hàng xóm
trên dãy phố ủng hộ rất nhiệt tình.
Anh Thanh, nhà nằm giữa các
tiệm bánh trung thu truyền thống trên dãy phố Thụy Khuê, cho biết, anh
thường mua ở hàng kế bên, là hàng của bà Nga. "Từng nếm thử vị bánh của
các bên, tôi thấy đều như nhau, chẳng có gì khác biệt cả. Tội gì phải
đứng xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua được một cặp bánh", anh nói.
Ông
Nguyễn Đoàn, sống gần đó cũng cho biết: "40 năm ở phố này, tôi chưa ăn
bánh Bảo Phương bao giờ. Vợ tôi mua biếu xén thì sang hàng kế bên cho
nhanh. Đâu cũng là hương vị bánh truyền thống".
Còn bà Thủy, bán
trà đá đầu phố Thụy Khuê, cho biết, chỉ mua bánh trung thu của Bảo
Phương khi đem biếu, nếu ăn thì mua ở hàng bên cạnh. "Khách họ thích vì
thương hiệu có từ lâu. Năm nào người mua cũng xếp hàng dài nên thành
'sang chảnh'. Chứ tôi thấy, giá cả như nhau, cùng chung một lò ra thì
mua ở đâu cũng vậy", bà Thủy nói.
Cũng theo người hàng xóm này,
tất cả cũng do kiểu bán hàng mà ra, cứ đông khách là người mua phải chầu
chực, không còn khái niệm khách hàng là thượng đế.
Theo Tri thức trực tuyến
Dinh thự xa hoa của vua Bảo Đại tại Đà Lạt
Dinh thự của vị vua cuối cùng triều Nguyễn tại Đà Lạt nay đã
được trùng tu, sửa chữa và đón khách tham quan sau một năm đóng cửa.
Toạ lạc trên độ cao 1.550 m, có rừng thông
bao quanh, King Palace 1 (còn được biết đến với tên gọi Dinh 1) được
một triệu phú người Pháp tên là Robert Clément Bourgery xây năm 1929.
Sau đó, vua Bảo Đại mua lại và biến thành tổng hành dinh của mình trong
thời gian ông làm quốc trưởng (1949-1955).
Ngày 19/9, Dinh 1 chính thức được mở cửa
trở lại đón khách tham quan sau một năm trùng tu. Nơi đây được gọi với
tên thứ hai là King Palace.
Đường đi chính từ cổng vào dinh được lát
đá với hai hàng cây rợp bóng mát, hai bên được trồng hoa cùng những
chiếc ghế nghỉ chân mang đậm phong cách Pháp.
Căn biệt thự cổ kính được sơn sửa lại đúng màu nguyên bản thời kỳ vua Bảo Đại sử dụng. Phía trước là một vườn hoa lớn.
Căn phòng quan trọng nhất tại Dinh 1 nằm ở
lầu 2 của tòa nhà. Phòng Nội Các là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng
của Quốc trưởng Bảo Đại thời kỷ 1949-1954. Tại đây cũng diễn ra các
cuộc họp bàn về chiến sự từ năm 1955-1963.
Phòng làm việc của vua Bảo Đại nằm bên
trái của lầu 2. Tường phía trên lò sưởi còn treo súng săn và những tấm
hình ghi lại thú chơi xa hoa nức tiếng thời bấy giờ của cựu hoàng.
Giữa căn phòng có một cây đàn piano. Sau
hàng chục năm bị xuống cấp, tháng 12/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết
định trùng tu nâng cấp Dinh 1 và tới giữa tháng 9 đã hoàn thành giai
đoạn 1.
Lầu 2 có 3 phòng ngủ là phòng của bà Từ
Cung ( mẹ vua Bảo Đại), phòng của vua, phòng của Nam Phương hoàng hậu
nằm đối diện qua dãy hành lang. Sau này, Ngô Đình Diệm cũng sử dụng căn
phòng ngủ của vị vua cuối cùng, cho sửa sang và xây dựng lại đường hầm
bí mật. Cánh cửa đi xuống hầm được nguỵ trang bằng một giá sách bên tay
phải giường ngủ. Cửa thoát dẫn thẳng ra bãi đậu trực thăng phía sau đồi.
Những vật dụng trước đây như máy nghe nhạc
đĩa than, kệ lò sưởi, giá sách, bàn ghế... đều được tu sửa và đặt lại
nguyên vẹn như xưa.
Chiếc điện thoại cổ được đặt trong góc phòng Nội Các.
Một chiếc điện thoại khác với tai nghe và
mic nói riêng biệt được đặt trong phòng làm việc của Nguyễn Đệ - bí thư
của Bảo Đại - ở lầu 1.
Tại lầu 1, ngoài sảnh chính để đón tiếp,
hai bên tòa nhà là hai phòng khách. Phía sau còn bốn căn phòng là phòng
văn thư, phòng chuyển tiếp, vệ sinh và bếp.
Cuối lầu 1 bên phải còn có một studio
(phòng chụp hình) được trang hoàng ngai vàng, võng lọng sơn son thiết
vàng để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.
Với tổng diện tích 60 ha ban đầu, hiện tại
toàn bộ dinh thự chỉ quây gọn trong 18 ha. Dinh còn có 2 khu nhà phụ,
một nằm ở ngay cổng vào và một khu nằm phía sau dinh chính.
Phía sau lưng đồi là bãi đậu trực thăng.
Lối đi ngầm nơi đây được thông vào phòng ngủ của vua Bảo Đại, đi qua các
phòng điện đài, phòng cho lính bảo vệ, hầm chính, có đường tỏa ra các
trạm gác xung quanh dinh thự.
Đài phun nước trước đây cũng được sang sửa lại mang phong cách châu Âu hiện đại.
Chiếc xe ngựa cổ được tân trang lại để phục vụ nhu cầu chụp ảnh kỷ niệm cho khách du lịch.
Quanh dinh có 18 ha rừng thông.
Ban quản lý cho biết từ nay đến hết tháng 9 sẽ miễn phí 100% vé vào cổng; trong tháng 10 giảm 50% giá vé cho khách tham quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét