ĐỒ TỂ 4

(ĐC sưu tầm trên NET)

Kinh hoàng những thi thể không đầu trong căn nhà chết chóc

14/09/2012 21:00

Khi đến căn nhà của nữ đồ tể, một cảnh tượng kinh hoàng với những thi thể đã được “làm thịt” đã hiện trước mắt cảnh sát.

Cảm thấy có chuyện gì bất ổn đã xảy ra, họ đã báo cảnh sát và khi những người thừa hành công vụ tới đã là 8h. Cảnh sát tới hiện trường và đi vào nhà bằng lối cửa sau. Cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra ngay trước mắt họ. Mùi tanh nồng của máu bốc lên. Thứ đầu tiên họ nhìn thấy là lớp da của nạn nhân bị lột và treo ngay phía cửa phòng khách. Sau đó, họ thấy nạn nhân bị chặt đầu nằm sõng xoài trên sàn ở gần cửa ra vào.
Lục soát khắp căn nhà, họ tìm thấy Katherine Knight đang trong tình trạng hôn mê nằm ở trên giường trong phòng ngủ. Xe cấp cứu được gọi tới và đưa ả tới bệnh viện. Thanh tra cao cấp Peter Anthony Muscio được triệu tập đến để điều tra vụ việc. Các nhân viên pháp y cũng tới để thu thập những dấu vết tại hiện trường phục vụ điều tra. Và mọi thứ trong căn nhà đều khiến tất cả mọi người rùng mình. John Price bị giết một cách hết sức dã man.
Trên người nạn nhân có tới hàng chục vết dao đâm. Không chỉ có vậy, kẻ thủ ác còn lột da John rồi treo lên cửa. Công việc không hề dễ dàng với một người bình thường, nhưng với nhân viên chuyên làm việc ở lò mổ, điều đó lại chẳng có gì khó khăn. Chính bởi vậy, Katherine là nghi can số 1 của vụ án, nhất là khi ả có rất nhiều tiền án về việc hành hung người trong gia đình. Trong bếp, cảnh sát tìm thầy được một vài bộ phận của nạn nhân. Thịt được cắt thành từng miếng và bỏ vào nồi nấu chín. Và món ăn "thịt người" đã hoàn tất và dường như chỉ còn chờ người ăn. Theo những lời khai của Katherine sau này, ả kể rằng định nấu cho con của John Price ăn sáng, một hành động hết sức man rợ.
Bìa một cuốn sách kể về tội ác dã man của nữ đồ tể Katherine Knight
Trong quyển nhật kí của viên cảnh sát đầu tiên tới hiện trường có kể lại: "Tôi nhận thấy vai áo của chiếc sơ mi xanh vắt qua chiếc ghế được kê ở phía tây nhuốm đầy máu. Trên bàn cạnh đó gồm có 3 hộp Felodur ER 5mg trống rỗng, hộp Prinivil 20 viên cũng không còn gì, một hộp Dapa-Tap trong tình trạng tương tự. Một điều khiến tôi khiếp sợ khi nhận ra có một bộ da người hay da dê treo ở trên cùng cửa ra vào ở phòng ngủ và phòng khách. Đến gần hơn tôi nhận ra một mái tóc đen xoăn ở trên đầu, có mũi, một phần miệng và tai. Nhìn xuống dưới tôi nhận thấy trên mảng da đó có cụm lông đen và xoăn rất phù hợp với phần lông mu ở bộ phận sinh dục.
Lúc này tôi vẫn chưa xác định được điều gì và tiếp tục đi và tôi nhận thấy những mảnh da dê được lột bằng một công cụ sắc bén. Mảnh da dày khoảng 1 đến 4 centimet. Tôi nhìn thấy một vệt máu kéo dài từ phòng khách đến nhà bếp và gần với nồi hơi nhôm. Nồi nhôm vẫn còn nóng, tôi mở ra và kinh hoàng nhận ra một đầu người trong đó cùng với một số loại rau củ được nấu nhừ. Bữa ăn được bày trước một số món gồm có một ít thịt, khoai tây, bí ngô nướng. Và bên dưới mỗi đồ ăn đề có một mảnh giấy ở dưới có dòng chữ "Beaky" màu xanh, mặt kia là dòng chữ "Jonathon"."
Với những bằng chứng tại hiện trường, cùng với dấu vân tay trên mọi đồ đạc và con dao được cho là hung khí, cảnh sát chẳng khó khăn để kết luận Katherine chính là hung thủ giết người. Và ngay cả người đàn bà này cũng không một lời phủ nhận những điều mình đã làm.Ngày 15/10/2001, sau nhiều phiên tòa xét xử, cuối cùng bản án dành cho Katherine Mary Knight đã được công bố. Với hành động giết người dã man, ả đã phải nhận mức án chung thân và không được khoan hồng.
Những vụ án nổi tiếng thế giới với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong chuyên mục Kỳ án (An ninh hình sự) trên Xahoi.com.vn 8h sáng các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Mời quý vị độc giả đón xem!
HẾT.
Nguồn: Nguyễn Hoàng

Nữ quái lột da người tình sau đêm ân ái

12/09/2012 22:14

Một hôm, người đàn bà không ngại ngần “tặng” một cú đánh trời giáng bằng thanh sắt vào đầu và cầm kéo đâm tới tấp vào người khiến chồng bị thương nặng.

Sau một thời gian sống yên bình, mọi việc lại trở về như cũ, Katherine luôn cáu gắt, “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chồng mình. Song, bỏ qua mọi việc, người chồng hiền lành vẫn yêu thương vợ nhưng không biết điều, vào một lần khác ả cắt nát tươm tất cả quần áo của chồng rồi vứt hết đi.
Sức chịu đựng có hạn, mọi chuyện đi đến đỉnh điểm, Dave quyết định ở lại chỗ làm để tránh xa “người vợ ưa bạo lực” nhất quyết không về nhà dù Katherine có năn nỉ hết lời. Tháng sau, khi Dave về thăm con gái thì biết rằng Katherine đã tung tin với cảnh sát và những người xung quanh rằng anh luôn sử dụng bạo lực với cô ta vì thế cả hai đã “đường ai nấy đi” và dù chồng cố gắng năn nỉ xin được quay lại song ả không chấp nhận.
Một thời gian ngắn sau, ả nhanh chóng tìm thấy tình yêu mới và ả lại mang thai một lần nữa. Cha đứa trẻ là một người diễn hề ở địa phương tên là John Chillingworth, 43 tuổi, người đã từng làm việc tại lò mổ Aberdeen và có 1 đứa con trai riêng tên Eric sinh năm 1991. Nhưng đâu lại vào đấy, Katherine không thể khống chế được “con quỷ” trong người mình, liên tục đánh đập dùng bạo lực với người chồng hiện tại. Và mối quan hệ này chấm dứt sau thời gian 3 năm.
Có thể nói đây là sự may mắn với John Chillingworth, dù đau khổ với mối tình tan vỡ, John cuối cùng cũng nhận ra tật xấu nghiện rượu của mình và từ bỏ nó, xây dựng lại cuộc sống của mình. Người đàn ông được kể đến tiếp theo là John "Pricey" Price. Anh từng kết hôn, có 3 người con nhưng mọi chuyện đã tan vỡ vào năm 1988. Vợ gã bỏ đi và đem theo đứa con gái nhỏ nhất, 2 tuổi, còn John chịu cảnh "gà trống nuôi con", trông nom 2 đứa lớn. Anh ta sở hữu một căn nhà có 3 phòng ngủ ở đường St. Andrews, Aberdeen và công việc làm ăn thuận lợi khi nhận được mức lương kha khá ở khu khai thác mỏ địa phương. Trên thực tế, cuộc sống của 3 bố con rất sung túc, đầy đủ.
John gặp Katherine Knight ở một khách sạn địa phương năm 1993. Cho dù biết khá rõ những tin đồn không hay về cô nàng, đặc biệt tính hay hành hung người bạn đời của mình, nhưng gã không quan tâm và sẵn sàng đến với người đàn bà này. Ban đầu, mối quan hệ tình ái này cũng chẳng khác là bao so với những cuộc tình trước kia. Katherine yêu một cách dâng hiến, chăm chút cho người đàn ông của mình từng chút một. Ngay cả những đứa con riêng của John, ả cũng làm tốt nghĩa vụ như một người mẹ ruột. Bởi vậy, ả nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của 3 bố con.
Nụ cười chết người của nữ đồ tể tàn bạo Katherine Mary Knight
Cuối năm 1995, Kath chuyển đến sống chung với John trong căn hộ ở phố St. Andrews. Nhưng những tháng ngày hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Người ta chẳng còn thấy họ cùng nhau vui vẻ đi chơi trên phố, hay những khách sạn mà trước đây cả 2 từng uống rượu tâm sự. Năm 1998, Kath đưa cho ông chủ khu mỏ, nơi John làm xem đoạn băng ghi hình những gì gã lấy cắp từ công trường. Ả làm như vậy là để trả thù vì John đã từ chối kết hôn với mình. Không những vậy, Kath còn dọa sẽ đưa ra đoạn băng ghi âm John hăm dọa đồng nghiệp. Và sau khi bị người đàn ông từng ly dị vợ này hành hung trong một lần say xỉn, ả quyết định gửi chúng đến cho chủ của John.
Cho dù mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu, nhưng chừng đó cũng đủ khiến John bị đuổi việc, nơi anh từng gắn bó suốt 17 năm. Điên tiết với những gì Kath làm, gã đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà. Thế nhưng, chỉ một vài tháng sau, ả lại quay trở về căn nhà trên phố St. Andrews. Nhàn cư vi bất thiện, John thất nghiệp nằm nhà sinh ra rượu chè cáu gắt. Chính bởi vậy, những cuộc cãi vã giữa 2 người diễn ra nhiều như cơm bữa, khiến quan hệ của họ ngày càng xấu hơn. Kath không mất nhiều thời gian để biến ngôi nhà thành chế độ "mẫu hệ" một lần nữa. Những vụ bạo lực gia đình leo thang và đỉnh điểm là Katherine đã tấn công John và đâm anh ta một nhát vào ngực ở ngay trong bếp vào ngày thứ Ba, 29/02/2000. John đã đưa vụ này ra tòa án Scone Magistrate và yêu cầu thẩm phán cấm Katherine Knight tới gần nhà của anh mãi mãi.
Tối hôm đó, John Price đi ngủ lúc 23h sau khi qua chơi bên nhà hàng xóm. Trong khi đó, Katherine lái xe tới, vào nhà và xem ti vi một lúc trước khi đi tắm. Đêm đó, họ đã cùng nhau ân ái. Hôm sau, cảnh sát đã tới ngôi nhà theo lời báo của những người hàng xóm. "Khoảng 6h sáng ngày 01/03, không thấy John tới theo như lời hẹn, tôi cùng một vài người bạn đã tới gõ cửa sổ phòng ngủ. Không thấy động tĩnh gì, chúng tôi tới cửa trước và thấy một vệt máu nhỏ bên ngoài cửa", một người hàng xóm kể lại.
Đón đọc những tình tiết tiếp theo của vụ án vào 8h sáng thứ 7 tuần tới.
Những vụ án nổi tiếng thế giới với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong chuyên mục Kỳ án (An ninh hình sự) trên Xahoi.com.vn 8h sáng các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Mời quý vị độc giả đón xem!
Còn nữa...
Nguồn: Nguyễn Hoàng

Ngôi nhà chết chóc của "nữ đồ tể" ăn thịt người

10/09/2012 22:22

Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã khống chế được Katherine và giải cứu con tin an toàn.

Sau đó, cảnh sát gửi người đàn bà có những hành động điên rồ vào bệnh viện tâm thần Morisset để điều trị và giám sát, đứa con gái được gửi cho ông bà ngoại Barbara và Ken Knight chăm sóc.
Đến 09/08/1976, khi bệnh tình ổn định và thuyên giảm, Kathrine được trở về nhà để gia đình chăm sóc song bệnh viện vẫn giám sát các hành vi và cung cấp thuốc uống. Trong vòng vài tuần sau đó, Katherine và David quay trở về sống với nhau ở Woodridge, Queensland cùng với cô con gái Melissa. Tại đây, David vẫn tiếp tục công việc thường ngày, lái xe còn Katherin xin vào lò mổ ở Ipswich.
Cuộc sum họp lần này cũng không khá khẩm mấy khi Katherine không bỏ được tính thích dùng bạo lực của mình, dù chuyện xảy ra là nhỏ nhặt nhưng cô vợ “đồ tể” cũng vớ lấy các dụng cụ nhà bếp hay bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném và đánh đập chồng. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên không ai ngờ tới, đến 06/03, đứa con gái thứ hai có tên Natasha Maree chào đời.
Sau đó, một ngày trong năm 1984, David Kellett trở về sau một ngày làm đêm thì thấy căn nhà bỗng trống trơn. Katherine đã đưa hai cô con gái cùng đồ đạc chuyển về trang trại của bố mẹ để nằm ở ngoại ô Aberdeen.
Bên ngoài căn nhà của Katherine
Quay trở lại làm việc ở lò mổ Aberdeen song Katherine Knight không sống lâu trong trang trại cùng với mọi người mà sớm đưa các con ra thuê nhà ở gần Mussellbrook. Một năm sau, cô tìm thấy một căn hộ rất phù hợp ở Aberdeen bởi nó rất gần trường học của lũ trẻ, chúng có thể đi bộ chứ không phải đưa đón bằng xe ô tô hàng ngày như trước đây. Đầy đủ về mặt vật chất với khoản tiền phụ cấp hàng tháng, song người phụ nữ 30 tuổi này còn cần một bờ vai nương tựa.
Sau một vài mối quan hệ không đi đến đâu kể từ khi ly hôn với chồng, Katherine cặp với Dave Saunders ở khách sạn địa phương vào năm 1986. Dave Saunders là một anh chàng thợ mỏ thô kệch, 38 tuổi, sống ở gần Scone. Tuy nhiên, người đàn ông lại có một vấn đề, đó chính là sở thích uống rượu. Ngoài thời gian làm việc, Dave đều ngồi lì trong quán bar cho đến khi say khướt.
Saunders không hề biết đến những tội lỗi mà Katherine gây ra trước kia như dùng dao tấn công người khác. Cô nàng lại có vẻ bề ngoài thật quyến rũ và rất vui vẻ khi cặp kè với Saunders. Mối tình này kéo dài một vài tháng, sau đó Dave Saunders chuyển đến sinh sống cùng Katherine và 2 con gái của cô. Chẳng bao lâu sau, “con quỷ” trong người Katherine lại có dịp được bộc lộ khi nàng luôn buộc tội Dave có quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Kể từ đó, những trận cãi vã thường xuyên xảy ra. Katherine đuổi người đàn ông của mình ra khỏi nhà và gã quay trở lại chỗ ở cũ của mình tại Scone.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Katherine đã tới gõ cửa nhà Dave và mong rằng anh hãy quên đi chuyện đó và quay trở lại sống với mẹ con nàng. Thấy Katherine có vẻ thực sự ân hận và muốn làm lại từ đầu, Dave đã đồng ý.
Thời điểm đó cách những vụ bạo hành không xa, Katherine cao to hơn Dave và cô luôn tấn công anh chàng bằng nắm đấm và giày. Tháng 05/1987, ả dọa người bạn trai của mình rằng nếu anh ta léng phéng với người phụ nữ khác thì sẽ bị dao rạch cổ họng từ tai này sang tai kia trước khi cho gã lên chảo rán.
Mặc dù con người Katherine trái tính trái nết như vậy, nhưng Dave vẫn một mực yêu thương và tháng Sáu năm sau, Kath đã hạ sinh đứa con gái thứ 3 có tên Sarah. Với sự ra đời của thành viên mới, cuộc sống của gia đình trở nên bình yên hơn không còn xảy ra bạo lực.
Nhìn từ ngoài vào, ngoài 2 phòng ngủ nhỏ dành cho 3 đứa trẻ, toàn bộ căn nhà của Katherine được bày trí một cách rất khác lạ. Người ngoài vào có thể nhận thấy sự hoang dại trong đó. Được biết, căn nhà được bày biện theo sở thích cũng như mơ ước của Katherine, đó chính là một khung cảnh chết chóc được báo trước.
Những bức tường được treo da bò, đầu trâu và sừng trâu, một bộ lông thú, đầu bò và cừu cùng với gạc hươu. Nổi bật nhất trong ngôi nhà chính là con công và con nai nhồi bông. Ngoài ra trong nhà còn có một bộ sưu tập lớn các video chỉ nói về cái chết và rất kinh dị. Tất cả như là bảo tàng thể hiện những ý nghĩ kỳ quái của Katherine Knight, không có bất cứ chỗ nào giống như những ngôi nhà bình thường cả.
Ngôi nhà kỳ quái sau này đã trở thành “địa ngục trần gian” mà không một ai biết trước được.
Đón đọc những tình tiết tiếp theo của vụ án vào 8h sáng thứ 5 tuần tới.
Những vụ án nổi tiếng thế giới với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong chuyên mục Kỳ án (An ninh hình sự) trên Xahoi.com.vn 8h sáng các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Mời quý vị độc giả đón xem!
Còn nữa...
Nguồn: Nguyễn Hoàng


Issei Sagawa - kẻ ăn thịt bạn gái ghê rợn của Nhật Bản

14/07/2014 10:07

Trong lịch sử của Nhật Bản, không ai có thể quên được câu chuyện kinh hoàng về Issei Sagawa - kẻ khát máu điên cuồng ăn thịt bạn gái mình.

Issei Sagawa- kẻ ăn thịt người ghê rợn của Nhật Bản. Hắn sinh năm 1949 tại quận Hyogotrong một gia đình giàu có và thế lực. Cao 1m48, nặng 45kg, khuôn mặt của Sagawa không thật sự điển trai lắm nhưng hắn lại bị ám ảnh bởi những phụ nữ phương Tây cao ráo, quyến rũ.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-0
Trong thời gian học tập tại Tokyo, hắn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một giảng viên người Đức, Issei thậm chí còn đột nhập nhà riêng của người phụ nữ này định giết và chiếm hữu cô song hắn ta thất bại vì giảng viên người Đức ấy đã kịp thức giấc. Sau cuộc đột nhập không thành, y đã đến bác sĩ tâm lý để thú nhận về những khát khao đen tối của mình. Vị bác sĩ cho rằngSagawa là một nhân tố nguy hiểm vì hắn ta đang dần biến những khát khao đen tối ấy thành sự thật. Tuy nhiên, cha của hắn, một thương gia quyền lực đã viện cớ đưa Sagawa sang Parishọc tập, bỏ ngoài tai sự cảnh báo của viên bác sĩ về độ nguy hiểm của Sagawa.
Năm 1981, trong thời gian học tập tại viện Censier, mục tiêu mới của Sagawa lần này là cô gái xinh đẹp đầy cuốn hút Renee Hartevelt mới 25 tuổi. Để tiếp cận đối tượng, Sagawa nhờ Renee dạy tiếng Đức cho mình. Vốn giàu có, Sagawa có thể trả bộn tiền cho cô nên Reneeđã đồng ý. Những chuỗi ngày tiếp theo, hắn rủ cô gái 25 tuổi này đi xem hòa nhạc, xem triển lãm, còn viết thư tình cho cô. Renne còn mời Sagawa đến căn hộ dùng trà, cả hai còn khiêu vũ cùng nhau. Mọi việc cứ tưởng sẽ êm đềm như thế cho đến một ngày.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-1
Issei Sagawa mời Renee tới nhà ăn tối. Hắn nói rằng muốn cô đọc bài thơ hắn thích cho hắn nghe. Renee đương nhiên không từ chối với yêu cầu đơn giản đó. Sau khi Renee ra về, Sagawa đã hít và liếm những chỗ cô gái đứng và ngồi đồng thời thề sẽ ăn thịt Renee để sở hữu cô mãi mãi. Thế là một buổi ăn tối đọc thơ khác được hắn sắp đặt vào ngày 11/6/1981.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-2
Lúc Renee đang đọc thơ, Sagawa với khẩu súng nòng 22 mua từ hồi mới sang Paris, từ từ tiến lại sau lưng Renee, hắn nhắm ngay gáy cô gái và nổ súng giết chết cô. Sau đó, Sagawa đã quan hệ tình dục với cái xác. Tiếp theo, hắn chia cơ thể nạn nhân thành nhiều phần và trữ trong tủ lạnh để ăn dần như một món sushi ngon lành. Hắn còn khoái chí nhận xét rằng thị của Renee ở phần hông, chân và mặt ăn hơi béo và có vị giống cá ngừ.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-3
Sau hai ngày thỏa mãn thú tính của mình, Sagawa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và tống các phần thừa cơ thể của Renee vào một cái vali. Hắn định mang nó quẳng xuống hồ ở công viên khu Bois de Boulogne. Tuy nhiên, do nhiều người bắt đầu chú ý hành vi kì lạ của hắn nên Sagawa đã sợ hãi quẳng vali lại công viên và bỏ chạy. Xui cho Sagawa, cảnh sát đã tìm thấy và bắt đầu điều tra về nguồn gốc của chiếc vali ghê tởm.
Sagawa nhanh chóng bị bắt và đem ra xét xử trong hai năm. Nhưng với thế lực của người cha thương gia cùng một luật sư giỏi kề cạnh, Sagawa chỉ phải bóc lịch 15 tháng và thoát tội với cái mác tâm thần (dù thật ra hắn vô cùng tỉnh táo). Sagawa được tự do từ năm 1986.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-4
Ngày nay, Issei Sagawa - năm nay 65 tuổi vẫn sống trong nhung lụa tại Tokyo, hắn là đề tài yêu thích của những tờ báo lá cải, hắn còn viết review nhà hàng cho một tờ tạp chí, nổi tiếng với cuốn sách về quá trình ăn thịt người bệnh hoạn từ chính kinh nghiệm của hắn. Kẻ ăn thịt người sau ngần ấy năm, vẫn ung dung tự do mặc cho tội ác ghê tởm mình đã gây ra.
ke-an-thit-ban-gai-issei-sagawa-5
Nguồn: Yan.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32