Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 100
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Hiện trường vụ nổ ở trung tâm thủ đô khiến nhiều người thương vong
Sau tiếng nổ, mọi vật dụng trong
tầng 1 của ngôi nhà trong ngõ Thông Phong (Đống Đa, Ha Nội) bắn văng
tung toé, bức tường bị đổ, ít nhất 3 xe máy bị hư hỏng và nhiều người bị
thương.
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong ngôi nhà ở sâu trong ngõ Thông Phong,
đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) vào khoảng 19h tối 11/9 khiến
nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy.
Vụ nổ xảy ra đúng đúng lúc nhiều gia đình trong con ngõ nhỏ đang dùng
bữa tối, tuy nhiên theo một số nhân chứng có ít nhất 3 người đi qua ngôi
nhà bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.
Vụ nổ đã phá hỏng toàn bộ đồ đạc và tường, phần trần bằng tấm nhựa và
bàn ghế bị bắn văng tung toé, ít nhất 3 xe máy bị hư hỏng nặng. Theo
người dân xung quanh, nơi vụ nổ xảy ra là một quán chè đỗ đen. Ảnh: Otofun
"Lúc ấy tôi đang ngồi trước cửa cách xa hiện trường vài chục mét bỗng
có một tiếng động lớn, rung chuyển cánh cửa kính, không ai dám ra xem vì
sợ nổ tiếp. Phải 15 phút sau, khi khói đã bớt dần, nhiều người cùng
chạy ra thì thấy tiếng kêu gào, cầu cứu của nạn nhân và người thân", chị
Thu, một nhân chứng kể lại. Ảnh: Minh Tâm
Một người đàn ông trung tuổi, đi ngang qua nhà xảy ra vụ nổ bị bắn xa
vài mét về phía bụi tre đối diện và tử vong, ít nhất một người đi đường
bị thương nhẹ. Theo một số nhân chứng, môt nạn nhân người vấy máu, tuy
nhiên vẫn tỉnh táo chạy từ trong ngôi nhà ra ngoài và được đưa đi cấp
cứu. Ảnh. Minh Tâm
Đến khoảng 22h30, công tác khám nghiệm hiện trường tạm thời kết thúc.
Lực lượng chức năng che một chiếc bạt lớn trước cửa ngôi nhà xảy ra vụ
nổ. Con ngõ nhỏ qua hiện trường cũng bị phong toả, lực lượng chức năng
canh giữ nghiêm ngặt.
Hơn 23h, nhiều người dân vẫn tập trung phía ngoài ngõ theo dõi, bàn tán.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an Hà Nội, đích thân tới
hiện trường để chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với
VnExpress, lãnh đạo Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội
cho biết khi nhận được tin, Sở đã cử lính cứu hoả và xe tới hiện trường,
tuy nhiên, không còn khói và lửa nên lực lượng rút, bước đầu xác định
đây là một vụ nổ nên công an quận Đống Đa đã tiếp cận hiện trường điều
tra làm rõ.
Phương Sơn - Giang Huy
'Hỗn loạn' trong trại di dân ở Hungary
8 giờ trước
Xuất hiện đoạn phim cho thấy các túi thực phẩm được ném vào di dân tại một trại trú tạm ở Hungary, gần biên giới với Serbia.
Một phụ nữ Áo quay video nói di dân đang bị đối xử như “thú vật” và kêu gọi các nước châu Âu mở cửa biên giới.
Các bộ trưởng Trung Âu một lần nữa bác bỏ hệ thống quota bắt buộc họ chia sẻ số di dân nhập cư.
Ủy ban châu Âu, được Đức ủng hộ, đang đề nghị 23 trong số 28 nước của EU chia sẻ 160.000 người xin tị nạn mỗi năm.
Nhưng các nước Trung Âu vẫn bác bỏ đề xuất.
Hungary đang trở thành điểm đến quan trọng trong hành trình của di dân, chủ yếu từ Syria và Lybia.
Đoạn phim quay cảnh ném túi thức ăn được quay ở trại tại Roszke.
Bà Michaela Spritzendorfer, vợ một chính khách người Áo, đã quay cảnh này cùng với nhà báo Klaus Kufner.
Bà kêu gọi: “Các chính khách châu Âu có trách nhiệm mở cửa biên giới.”
Hôm thứ Tư, quân đội Hungary đã bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho khả năng can thiệp để canh gác biên giới và cản dòng người.
400 triệu đồng ‘rơi’ vào nhà giám đốc sở: Phiếu thu là thật
Ngày 11.9, nguồn tin từ Sở Y tế Long An, cho biết
cơ quan chức năng đã hoàn tất việc kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán
và chứng từ thu chi liên quan đến vụ “400 triệu đồng rơi vào nhà giám
đốc sở”.
Phiếu thu liên quan đến 400 triệu đồng
400
triệu đồng là số tiền do ông Đỗ Hữu Quân mang đến nhà ông Lê Thanh Liêm,
Giám đốc Sở Y tế Long An, để…cho, sau khi DNTN Huỳnh Luông (H.Đức Hòa,
Long An) trúng thầu dự án san lấp mặt bằng công trình Bệnh viện đa khoa
khu vực Mộc Hóa (TX.Kiến Tường, Long An) với kinh phí 19 tỉ đồng.
Theo nguồn tin của Thanh Niên Online,
phiếu thu tiền số 01K, quyển 01, do thủ quỹ Nguyễn Thị Phương Oanh lập
và thu 400 triệu đồng của ông Liêm nộp với lý do “nhận tiền hỗ trợ của
ông Đỗ Hữu Quân” là phiếu thật, được thể hiện trong sổ sách quyết toán
cuối năm với Sở Tài chính Long An. Tuy nhiên, chi tiết ngày tháng trong
phiếu thu là do thủ quỹ “ghi nhầm”. Theo đó, cùng một phiếu thu nhưng
phía trên ghi ngày 22.12.2014, còn bên dưới ghi 22.12.2015.
Trước đó, dư luận đặt vấn đề phiếu thu
tiền nói trên là giả, được lập ra để đối phó với đoàn thanh tra liên
ngành, sau khi dự án san lấp mặt bằng công trình Bệnh viện đa khoa khu
vực Mộc Hóa bị thanh tra.
Sau khi báo chí thông tin, ông Liêm cùng
với kế toán, thủ quỹ Sở Y tế Long An đã có 2 ngày làm việc với Công an
tỉnh Long An để giải trình, đối chiếu với hồ sơ, sổ sách kế toán.
Liên quan đến sự việc này, một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận với Thanh Niên Online: “Đó là phiếu thu thật, không phải phiếu giả”.
Kinh hoàng cô giáo trẻ xinh đẹp bị anh rể hiếp dâm thi thể trước ngày khai trường
Trong khi khám nghiệm hiện trường mặc dù các
dấu vết cho thấy nạn nhân đã dùng liềm tự tử. Nhưng con mắt
nghiệp vụ của các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhận ra
cô giáo xinh đẹp này bị sát hại.
Đối tượng Thái (chụp lại hình tư liệu Công an Quảng Ngãi).
Dưới con
mắt tinh tường các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra
ra một vụ án giết người dã man. Kinh hoàng hơn, nạn nhân đã
bị hãm hiếp sau khi tắt thở.
Vụ án kinh hoàng trước ngày khai giảng
Đại tá Nguyễn Văn Nam (nguyên Trưởng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, PC45 Công an tỉnh
Quảng Ngãi) nhớ lại: “Vụ án Hồ Thái (SN 1962, ngụ thôn Tăng Long, xã
Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) sát hại cô em họ, đã để lại
nhiều kinh nghiệm phòng chống, truy tìm tội phạm cho công an Quảng
Ngãi."
Đêm 4/9/2006, Quảng Ngãi bắt đầu vào mùa
mưa, trực ban công an tỉnh nhận thông tin từ Công an TP. Quảng Ngãi
thông báo về một vụ án mạng xảy ra tại thôn Tăng Long (xã Tịnh Long).
Nạn nhân Nguyễn Thị Vân Hiếu (SN 1981)
được phát hiện chết trong nhà bà ngoại. Bên xác cô gái có một liềm cắt
lúa dính đầy máu, cổ tay bị cứa đứt. Nhìn hiện trường này, ai cũng nghĩ
cô gái buồn chuyện tình cảm, nên dùng dao tự cắt đứt mạch máu tự tử.
Cũng vì suy nghĩ này, nên từ khi phát
hiện sự việc, để qua đến hơn 13 tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Văn Mân (SN
1939, cha nạn nhân) mới trình báo chính quyền địa phương.
Đại tá Nam cử lực lượng phối hợp Phòng
kỹ thuật hình sự (PC54) tới điều tra. Tại hiện trường nơi phát hiện xác
chết, nhiều dấu vết đã bị xáo trộn. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi, cơ
quan điều tra khẳng định, nạn nhân chết không phải do tự dùng lưỡi liềm
cắt đứt động mạch máu cổ tay, mà tử vong do bị một người khác bóp cổ và
dùng sợi dây thắt cổ, rồi dựng hiện trường giả.
Kinh hoàng hơn, trên cơ thể nạn nhân còn có một số dấu vết cho thấy nạn nhân bị xâm hại sau khi đã tắt thở.
Theo cha nạn nhân, năm 2004 Hiếu tốt
nghiệp Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (Bình Định). Ra trường với bằng
giỏi, cuối tháng 8/2006, Hiếu được nhận quyết định về dạy tại Trường
THPT Ba Gia (xã Tịnh Bắc, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).
Trong sáng ngày 3/9, ông Mân thấy con
gái tỏ ra khá bận rộn với giáo án, sách vở để chuẩn bị cho ngày khai
trường sắp đến. Đến chiều tối, Hiếu đột nhiên đi đâu không rõ, trong khi
đồ đạc và xe vẫn ở nhà.
Thấy con gái không về ăn cơm tối, ông
Mân vòng qua nhà bà ngoại Hiếu ở cách đó 100m (cũng là hiện trường vụ
án) hỏi thăm nhưng mọi người đều trả lời “không biết, không thấy”. Cả
đêm tiếp tục bặt tin con, ông Mân không ngủ được nên mới rạng sáng ngày
4/9, ông lại sang nhà ngoại Hiếu.
Về căn nhà nơi tìm thấy thi thể: từ khi
bà ngoại Hiếu mất, ngôi nhà được giao cho vợ chồng Hồ Thái (SN 1962, anh
rể con cậu của Hiếu) cùng hai con ở.
Hằng ngày Hiếu thường sang đây đốt nhang
cho bà ngoại và chỉ bài vở cho các cháu. Sáng 4/9, do sang sớm không
gặp được ai, ông Mân tự động đi thẳng vào nhà, kinh hãi phát hiện con
gái chết cứng từ lâu.
Hé lộ manh mối từ con gái nghi phạm
Từ tình tiết trên người nạn nhân có một
số nữ trang nhưng không hề bị mất, đại tá Nam nhận định, loại trừ hành
vi cướp tài sản. Có thể thủ phạm đòi hỏi nạn nhân điều phi lý gì đó
nhưng không được đáp ứng (khả năng liên quan đến tình dục) nên mới ra
tay.
Vì cách thức gây án tàn bạo, lại có thời
gian tính đến chuyện đối phó ngay trong nhà bà con nạn nhân, hung thủ
chắc phải là người quen. Trinh sát khoanh vùng 10 đối tượng, ra lệnh
triệu tập. Phân tích các dữ liệu thu thập, đại tá Nam cho loại hết các
diện tình nghi, chỉ chú ý đặc biệt đến Hồ Thái, chủ nhân ngôi nhà, chính
là anh rể nạn nhân.
Theo kết quả giám định, nạn nhân bị giết
vào buổi chiều ngày 3/9. Thời điểm này Thái đang làm thợ hồ xây một
ngôi nhà gần đó. Vào thời gian nghỉ nửa buổi, Thái có thông báo về nhà
lấy đồ nghề và đi khoảng 15 phút. Khi phát hiện thi thể, Thái tỏ ra sốt
sắng lo tang ma cho nạn nhân.
Để tránh những hoang mang không đáng có,
trưa 5/9, Đại tá Nam đích thân tới nhà gặp toàn bộ người thân của Thái,
thông báo cần tìm hiểu thêm về mối quan hệ của Hiếu.
Tại đây, qua quan sát, Đại tá Nam để ý
thấy cháu Hồ Thị Mỹ Nương (SN 1992, con gái Thái) tỏ ra mất bình tĩnh
mỗi khi nhìn cha và các chú công an nói chuyện. Cảnh sát khéo léo tách
bé gái ra. Dưới sự chứng kiến, giám hộ, động viên của mẹ và đại diện Hội
phụ nữ huyện Sơn Tịnh, bé gái đã nói hết sự thật cháu chứng kiến.
Nương thuật lại, khoảng 15h ngày 3/9
đang ở sau nhà tắm thì nghe tiếng la của dì Hiếu trên phòng thờ cúng
liền vội lên xem sao. Vừa bước vào, nhìn hé qua khe cửa, cháu phát hiện
cha mình đang bóp cổ dì Hiếu, sau đó lấy sợi dây vải dùng làm rèm cửa,
thắt cổ cho đến lúc dì không còn cựa quậy.
Chưa dừng lại, khi dì Hiếu chết, cha còn
lột hết quần áo, đè lên người dì Hiếu. Kinh hãi với những gì mình thấy
nhưng cô bé không dám la lên vì sợ cha phát hiện, cứ thế nấp sau nhà như
không biết việc gì xảy ra.
Từ lời khai này, cảnh sát mời Thái lên
đấu tranh. Đối tượng một mực không thừa nhận hành vi. Phải đến khi đưa
ra chứng cứ cho thấy Thái đã để lại nhiều dấu vết tại hiện trường và thi
thể nạn nhân, Thái mới cứng miệng hết chối cãi.
Vụ án được cảnh sát dựng lại như sau.
Chiều 3/9/2006, chị Hiếu qua thắp hương cho bà ngoại thì Thái tình cờ đi
về bắt gặp. Dục vọng nổi lên, Thái đòi quan hệ tình dục. Chị Hiếu phản
đối, chống cự. Thái dùng tay bóp cổ nạn nhân chết.
Cô gái đã tắt thở, Thái vẫn quan hệ tình
dục với xác chết rồi tạo hiện trường giả bằng cách dùng liềm cắt vào cổ
tay nạn nhân nhằm cho mọi người tưởng chị Hiếu tự tử. Sau khi gây án,
Thái quay lại nhà hàng xóm bốc gạch xây dựng như không có việc gì xảy
ra.
Cái giá phải trả
Gần một năm sau khi xảy ra vụ án, cuối
tháng 6/2007, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
giết người với Hồ Thái. Phiên toà được cho là đông người theo dõi nhất
từ trước đến nay ở Quảng Ngãi với cả nghìn người dự khán.
Bất ngờ qua hai ngày xét hỏi, cả Thái và
cháu Hồ Thị Mỹ Nương đều phản cung. HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa,
trả hồ sơ cho công an điều tra bổ sung vụ án. Đại tá Nam tiếp tục đảm
nhận công việc này. Ngày 21/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa vụ án ra xét xử
lại.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận xét hành
vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội với nhiều tình tiết tăng nặng.
Gia đình bị cáo cũng chưa bồi thường khoản thiệt hại nào cho gia đình
nạn nhân nên không được xem xét giảm nhẹ. Tòa tuyên phạt Thái với án tù
chung thân. Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường gia đình bị hại 34,8
triệu đồng.
Ngày 11-9, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM
cho biết bảy cán bộ thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã bị cấp trên nhắc
nhở vì khi tham dự buổi liên hoan đã uống bia sản xuất ở nơi khác mà
không uống bia sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đó, giữa tháng 6-2015, ngành
GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn
2010-2015. Ban tổ chức có tổ chức một buổi cơm cho các cán bộ sau khi
hội nghị kết thúc. Buổi liên hoan được tổ chức tại nhà hàng của khách
sạn BM (TP Hà Tĩnh). Lúc này, một số cán bộ đã không uống bia Sài Gòn
sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà gọi một loại bia khác.
Trả lời báo chí, ông Dư Lý Trí, Phó
Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, cho biết các nhân viên tiếp
thị, kinh doanh tại nhà hàng thấy cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh không uống
bia của hãng nên nhắn tin cho lãnh đạo tỉnh. Sau đó, vị này trao đổi với
giám đốc Sở GD&ĐT.
Quang cảnh lễ hội “Tôi yêu bia Sài Gòn” do UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Bia Sài Gòn tổ chức ngày 5-9. Ảnh: ĐẮC LAM
Thế là bảy cán bộ trên đã bị buộc viết
tường trình lý do không sử dụng hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh để ủng hộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Họ cũng bị nhắc nhở trong
một cuộc họp nội bộ.
Chiều 11-9, trao đổi qua điện thoại, ông
Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết những việc lặt
vặt như thế thì cứ hỏi bên dưới. PV hỏi thẳng có phải công ty bia đã
nhắn tin cho ông và sau đó ông “lệnh” cho giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu
các cán bộ viết tường trình thì ông Thiện nói: “Rồi, rồi rồi… không phải
nói những việc đó nha. Tôi đang bận”. PV liên lạc với giám đốc và phó
giám đốc Sở GD&ĐT cũng không nhận được câu trả lời. Còn ông Dư Lý
Trí, người phát ngôn Sở GD&ĐT, lại cho rằng: “Tôi không biết. Cái nớ
(việc bảy cán bộ thuộc Sở G&ĐT phải viết bản tường trình, bị nhắc
nhở) tôi không biết. Tôi cũng không biết cán bộ có bị viết tường trình
hay không” (?!).
Thực tế, loại bia Sài Gòn này được sự
“hưởng ứng tích cực” từ tỉnh Hà Tĩnh. Gần đây, vào đầu tháng 9-2015, ông
Lê Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, ký công văn hỏa tốc mời
tham gia chương trình lễ hội “Tôi yêu bia Sài Gòn”. Thành phần được mời
là các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể,
lãnh đạo các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh… tham gia chương trình
lễ hội tại quảng trường sân vận động TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vào tối 5-9.
“Thư mời” trên cũng nêu rõ để thực hiện
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…, UBND tỉnh Hà
Tĩnh phối hợp với Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tổ
chức lễ hội. Từ đó, công văn hỏa tốc đề nghị các đại biểu tham gia đầy
đủ và đúng thời gian.
Theo quan sát của PV, chiều 5-9, có hai
quầy phát bia miễn phí và sân khấu nghệ thuật cũng được dựng lên trong
sân vận động Hà Tĩnh. Nhiều chiến sĩ công an được huy động để bảo vệ,
đảm bảo trật tự. Cán bộ và người dân đến được phát miễn phí bia lon Sài
Gòn và một số người dân còn đem theo cả mực khô và nem chua, giò… để
nhấm nháp.
Trước đó, tháng 8-2014, Pháp Luật TP.HCMphản ánh
chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (nay tách thành thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ
Anh, Hà Tĩnh) có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn, trong các cuộc hội thảo, hội nghị, tiếp
khách phải ưu tiên dùng các sản phẩm, đồ uống sản xuất trong tỉnh như
bia Sài Gòn, nước khoáng Sơn Kim…
Sau đó, trưởng Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện Kỳ Anh có văn bản gửi các chủ nhà hàng, khách sạn,
quán karaoke trên địa bàn yêu cầu: “Từ ngày 10-2 trở đi, nhà hàng, khách
sạn, karaoke tăng số lượng tiêu thụ bia Sài Gòn (gồm bia Sài Gòn, bia
333…) và nước khoáng Sơn Kim. Giảm dần và tiến tới không tiêu thụ các
loại bia khác và các loại nước khoáng khác”.
Cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An
cũng có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường
vận động các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và người
dân ưu tiên dùng bia Sài Gòn, bia Hà Nội, bia Vida… Sau đó, tỉnh này
phải hủy bỏ công văn trên vì vi phạm Luật Cạnh tranh.
ĐẮC LAM
Sau đợt kiểm tra, có 250 trạm xăng dầu ở Đồng Nai xin kiểm định, sửa chữa lại trụ
Thứ Sáu, 11/09/2015 22:48
(Thethaovanhoa.vn) -
Sau đợt kiểm tra đã có 250 trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh xin sửa
chữa, kiểm định lại trụ bơm xăng dầu. Đây là một chuyển biến lớn của các
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu...
Ngày 11/9, UBND tỉnh
Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về
kinh doanh xăng dầu cho hơn 400 đại biểu đại diện doanh nghiệp, cửa hàng
xăng dầu trong tỉnh trong việc thực hiện các quy định về chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường chất lượng kinh
doanh xăng dầu.
Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xăng
dầu phát triển cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh
vực này, hội nghị đã phổ biến quy định mới về đo lường chất lượng xăng
dầu, các giải pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi gian lận về đo
lường chất lượng...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt
Thanh cho biết: Hiện nay vẫn còn một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
vi phạm pháp luật về đo lường và chất lượng, nhằm thu lợi bất chính,
làm thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc cho dư luận.
Thời gian tới, Đồng Nai phải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và
nghiên cứu áp dụng các thiết bị công nghệ khắc chế thủ đoạn sử dụng công
nghệ cao để gian lận về đo lường.
Thời gian qua, các ngành chức
năng của tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 61 trạm kinh doanh xăng
dầu vi phạm về đo lường và chất lượng, đã xử phạt 6,2 tỷ đồng.
Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng cho biết: Sau đợt kiểm tra đã có
250 trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh xin sửa chữa, kiểm định lại trụ bơm
xăng dầu. Đây là một chuyển biến lớn của các doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu trong việc thực hiện quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. TTXVN
Cần cẩu đè chết 87 người ở thánh địa Hồi giáo
Ít nhất 87 người đã thiệt mạng khi một chiếc cần cẩu sập xuống Đại Thánh đường ở Mecca, Ảrập Xê-út, hôm 11/9 (giờ địa phương).
Tin
trên được ông Suleiman al-Amr, lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ dân sự Ảrập
Xê-út, cho biết trên kênh al-Ikhbariya. Ngoài ra, 183 người khác cũng bị
thương trong vụ việc nghiêm trọng này.
Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường
"Tất
cả những người bị thương và thi thể người thiệt mạng đều đã được đưa
đến bệnh viện. Hiện không trường hợp thương vong nào còn lưu lại hiện
trường", ông Suleiman al-Amr cho biết thêm.
Theo lời của người
đứng đầu Cơ quan Phòng vệ dân sự Ảrập Xê-út, gió mạnh và mưa lớn đã
khiến cây cối bị bật rễ và từ đó ảnh hưởng tới những chiếc cần cẩu tại
khu vực xảy ra vụ tai nạn.
Một phát ngôn viên của cơ quan quản lý
các thánh đường ở Mecca và Medina cho biết, chiếc cần cẩu đã va chạm
mạnh vào một phần của Đại Thánh đường.
Hàng trăm người thương vong khi một chiếc cần cẩu sập xuống tòa Đại Thánh đường ở Mecca, nơi được xem là thánh địa của đạo Hồi.
Những
bức ảnh lan truyền trên mạng truyền thông xã hội cho thấy, nhiều người
hành hương trong chiếc áo choàng đẫm máu và một phần chiếc cần cẩu đâm
xuyên qua trần nhà Đại Thánh đường.
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên
xảy ra trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ diễn ra lễ hành
hương Haj thường niên, với sự tham dự của hàng triệu tín đồ đạo Hồi từ
khắp thế giới.
Theo quan niệm của người Hồi giáo, mỗi tín đồ phải
hành hương về Mecca ít nhất một lần trong đời, khi họ có đủ khả năng về
thể chất, tài chính cho cuộc hành hương tốn kém và khó khăn.
Lễ hành hương Haj là một trong năm lễ hội quan trọng
của đạo Hồi. Tuần lễ hành hương của người Hồi giáo diễn ra vào tháng
cuối cùng theo lịch Hồi giáo.
Mecca, có tên đầy đủ là Makkah al-Mukarramah, nằm bên
dãy núi Shadad, cách cảng Jeddah bên bờ Hồng Hải khoảng 70km. Thành phố
cổ Mecca là thủ đô tinh thần của thế giới Hồi giáo.
Ngay từ
lúc mới ra đời cho đến khi đạo Hồi phát triển khắp thế giới, Mecca vẫn đóng
vai trò quan trọng, bởi Mecca mãi mãi là trung tâm của các cuộc hành
hương bắt buộc với các tín đồ Hồi giáo. Ngoài ra, Mecca còn là tâm điểm
của giáo hội Hồi giáo.
Mỗi năm, những người theo đạo Hồi ở khắp thế
giới tập trung tại Mecca và các địa điểm khác tại phía tây Ảrập Xê-út để
hoàn thành hành trình thiêng liêng của họ.
Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn.
Mecca là thánh địa của người theo đạo Hồi. (Ảnh đồ họa: CNN)
Chiếc cần cẩu bị đổ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió mạnh.
Chiếc cần cẩu đã xuyên thủng mái Đại Thánh đường
Con số thương vong lên tới hàng trăm người. (Ảnh: Getty/ CNN)
Thanh Vân
Triệt phá đường dây lừa trúng thưởng qua mạng chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng
Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)Cập nhật 23:44 ngày 11/09/2015
VTV.vn - Chiêu thức lừa đảo của nhóm này là lập ra nhiều website giả
mạo, sử dụng nhiều tài khoản Facebook để gửi tin nhắn trúng thưởng, yêu
cầu người dùng nạp thẻ nhận thưởng.
Chiều 11/9, Phòng Cảnh sát phòng chống
Tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an Hà Nội đã phối hợp các lực lượng
chức năng, triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
Internet với thủ đoạn lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber...
bắt giữ 9 đối tượng về các hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn
thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Lập ra nhiều website giả mạo, sử dụng nhiều tài khoản Facebook
để gửi tin nhắn trúng thưởng, yêu cầu người dùng nạp thẻ nhận được các
mức thưởng hấp dẫn như xe máy, phiếu nhận tiền trị giá hàng trăm triệu
đồng… là cách thức ổ nhóm này dẫn dụ người dùng truy cập.
Chỉ trong thời gian ngắn, ổ nhóm này đã
lập nên 117 trang web giả mạo để lừa đảo người dùng. Nhiều nạn nhân đã
mất đến hàng chục triệu đồng nạp thẻ nhưng không nhận được bất cứ giải
thưởng nào.
Tinh vi hơn, Huỳnh Tấn Khoa trong ổ nhóm
này đã hướng dẫn các đối tượng đăng ký tài khoản và nạp mã thẻ vào các
tài khoản trên hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay để
hưởng 550 triệu đồng số tiền chênh lệch khi quy đổi. Phần còn lại, Khoa
giao trả cho các đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài
sản của người dùng thông qua website thông báo trúng thưởng.
Bằng chiêu thức đó, tổng số mệnh giá thẻ
nạp ổ nhóm này chiếm đoạt được khoảng 8,3 tỷ đồng. Cơ quan công an tiếp
tục điều tra mở rộng.
VTV.vn - Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 78 website lừa đảo.
Bản tin 20H: Nhà Trắng tại Mỹ có thể phải đóng cửa
TPO - Nhà Trắng ngày 10/9 cảnh báo cuộc tranh cãi
kéo dài về vấn đề ngân sách giữa các nghị sỹ tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ
sẽ làm tăng nguy cơ tái diễn kịch bản chính phủ phải đóng cửa.
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1632/CĐ-TTg về việc tăng
cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Công điện nêu rõ, dịch bệnh
sốt xuất huyết đang xảy ra tại 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ
đầu năm 2015 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 29.000 trường hợp mắc bệnh,
tập trung tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, miền Trung, trong
đó đã có 18 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2014, năm 2015 số
người mắc bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng. Nhận được giấy báo trúng tuyển, nhiều thí sinh háo hức đến
đại học Huế làm thủ tục nhập học nhưng lại nhận thông báo rớt do sai sót
trong quá trình cộng điểm ưu tiên. Phần mềm của Bộ sai sót là
do máy tự động nhập khu vực ưu tiên theo hộ khẩu đăng ký thường trú của
thí sinh. Vì vậy thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực 1 nhưng lại
học THPT ở một nơi thuộc khu vực khác thì máy vẫn nhập khu vực ưu tiên
theo hộ khẩu thường trú và xảy ra sai sót. (Xem chi tiết) Trưa 11/9, công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết
đang khám nghiệm tử thi, xác minh làm rõ cái chết nam công nhân Lê Hoàng
Khang (SN 1998, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) tại
công trình thoát nước của Khu Công nghiệp Hoàng Quân MeKong (thuộc ấp Mỹ
Hưng 2 xã Mỹ Hòa). Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h30’
ngày 11/9, khi anh Khang đang hạ đặt cống thoát nước tại công trình trên
thì bất ngờ cần xe cuốc công trình va vào đầu khiến nạn nhân tử vong
tại chỗ. (Xem chi tiết) Khi bước đến cửa nhà vệ sinh, người dân hoảng hồn phát hiện
một người đàn ông nằm sõng soài trên nền nhà sau đó đã báo cơ quan chức
năng nhưng người này đã tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h
ngày 11/9, tại khu nhà vệ sinh công cộng nằm trong ngõ 969 phố Bạch Đằng
(quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). (Xem chi tiết) Mỹ và châu Âu đã từ chối lời đề nghị cung cấp vũ khí của
chính quyền Kiev, với lý do quân đội Ukraine thiếu tính chuyên nghiệp và
hiệu quả trong chiến đấu. Trả lời trên kênh truyền hình quốc
gia ngày hôm qua, 10/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cay đắng
thừa nhận thất bại trong việc thuyết phục Mỹ và phương Tây cung cấp vũ
khí cho quân đội nước này. (Xem chi tiết) Nga đang chuyển vũ khí tới Syria theo các hợp đồng đã ký từ
những năm trước. Còn hiện tại, Moscow và Damascus chưa sẵn sàng các hợp
đồng vũ khí mới. Ngay cả khi Syria tiến hành các hợp đồng mua
vũ khí và thiết bị quân sự mới, thì hợp đồng cũng sẽ khó có thể được
thực hiện bởi “Damascus không có tiền”. (Xem chi tiết) Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 11/9 cho
biết trong vòng 12 giờ (tính từ 23 giờ ngày 10/9-11 giờ 11/9, giờ Hà
Nội), khoảng 7.600 người di cư nước ngoài từ Hy Lạp chạy sang Macedonia.
Thông báo này được đưa ra giữa lúc Chính phủ Macedonia đang xem xét
dựng một hàng rào chắn dọc biên giới với Hy Lạp. Trong số những
người di cư trên phần lớn là những người tị nạn chạy trốn khỏi chiến
tranh ở Syria. Những người di cư đến Macedonia, sau đó sẽ tiếp tục hành
trình tới Serbia và Hungary, trước khi tới Áo hoặc Đức. Nhà Trắng ngày 10/9 cảnh báo cuộc tranh cãi kéo dài về vấn đề
ngân sách giữa các nghị sỹ tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ sẽ làm tăng nguy
cơ tái diễn kịch bản chính phủ phải đóng cửa. Phát biểu trước
báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng việc giới chức
lãnh đạo đảng Cộng hòa tiếp tục duy trì nỗ lực thông qua kế hoạch ngân
sách theo đường lối của đảng này sẽ khiến chính phủ một lần nữa phải
ngừng hoạt động. Cảnh sát Philippines cho biết ngày 11/9, một máy bay chở 128
hành khách đã hạ cánh khẩn cấp ở miền Nam Philippines sau khi phát hiện
khói bốc lên bên trong máy bay. Máy bay mang số hiệu PR-1814
của Hãng hàng không Philippine Airlines đang trên đường từ thành phố
Davao, miền Nam Philippines để tới thủ đô Manila đã phải quay trở lại và
hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Davao lúc khoảng 13 giờ 34 phút
(giờ địa phương). Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo thế hệ máy bay trực thăng tấn
công mới có khả năng tàng hình và sẽ sớm cung cấp cho các lực lượng vũ
trang của nước này vào khoảng năm 2020. Loại trực thăng này
đang được Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), một trong
các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của nước này, phát triển. Chủ tịch AVIC
Lâm Tả Minh được dẫn lời cho biết khả năng tàng hình của loại máy bay
này sẽ "tái tạo theo các mô hình hình chiến đấu" của Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc
Trao tiền bồi thường cho 4 người bị hàm oan suốt 34 năm
Dân trí Ngày 11/9, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ đã
trao quyết định và chi trả bồi thường oan sai cho 4 cá nhân bị bắt,
khởi tố oan sai cách nay 34 năm. Trong những cá nhân này, có 1 người
đã mất hơn 6 năm mới được "minh oan"...
Ông Trần Công Thành, người bị hàm oan suốt 34 năm qua đã được trao tiền bồi thường
Ông Trần Công Thành (64 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho
biết, ông vừa được VKSND TP Cần Thơ bồi thường tiền tổn thất tinh thần
trong thời gian bị tạm giam, tại ngoại và thu nhập thực tế bị mất tổng
cộng gần 670 triệu đồng.
Ba người còn lại cùng vụ án với ông Thành cũng đã nhận đủ số tiền bồi
thường do bị làm oan tương tự ông Thành, gồm: Phạm Văn Tâm (81 tuổi),
Mã Lương Tình (59 tuổi) và Võ Thành Long (64 tuổi, đã chết).
Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/7/1981, kho vật tư của Công ty công trình
4.3 (đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang
(cũ) bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 103 dây cu-roa và 1 lốc tủ lạnh.
Nhận tin báo, Phòng Bảo vệ kinh tế và Phòng Trinh sát kỹ thuật Công
an tỉnh Hậu Giang (cũ) tiến hành khám nghiệm hiện trường. Căn cứ vào kết
quả điều tra, xác minh, Phòng Bảo vệ kinh tế đã ra quyết định khởi tố
vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ông Tâm, Long, Thành, Tình, nhân viên
Công ty công trình 4.3. Tuy nhiên, 4 người này đã không thừa nhận việc
lấy cắp tài sản, mà chỉ nhận phần trách nhiệm để xảy ra vụ việc.
Ngày 15/12/1981, Phòng Bảo vệ kinh tế chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh
sát kinh tế để tiếp tục làm rõ, nhưng cả 4 bị can vẫn không nhận tội.
Sau khi bị tạm giam hơn 9 tháng, ngày 22/4/1982, Phòng Cảnh sát kinh tế
đã ra lệnh tạm tha 4 bị can.
Công an Cần Thơ trao quyết định
đình chỉ điều tra vụ án và bị can cho các ông Thành, Tâm, Tình và đại
diện gia đình ông Long vào tháng 5/2014
Theo trình bày của ông Thành, khi được tạm tha, ông có yêu cầu làm rõ
việc mình có tội hay không, nếu có thì xử lý theo pháp luật, nếu không
thì phải phục hồi mọi quyền lợi cho ông.
Tuy nhiên, lúc đó ông chỉ được cán bộ công an trả lời là “cứ về đi
rồi từ từ giải quyết”. Sau đó, ông Thành cùng ông Tâm, Long, Tình làm
đơn khiếu nại liên tục đến nhiều nơi nhưng suốt 33 năm vẫn chưa được
giải quyết.
Đến đầu năm 2014, Công an TP Cần Thơ được sự chỉ đạo của Bộ Công an
và Thành ủy TP Cần Thơ yêu cầu phải làm rõ việc khiếu nại của ông Thành.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, PC44 xét thấy do đã hết thời hạn điều
tra mà không chứng minh được 4 bị can trên đã thực hiện hành vi phạm
tội, nên ngày 16/5/2014, PC44 ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án
và bị can. Đến thời điểm này, ông Long đã mất hơn 6 năm.
Ngày 11/9, tiếp xúc với báo chí ông Hùynh Việt Thanh, Phó Viện trưởng
Viện KSND TP Cần Thơ cho biết: Mỗi người được bồi thường trên 600 triệu
đồng là tiền tổn thất do bị bắt tạm giam, thiệt hại do mất việc và tổn
thất tinh thần. Phía Viện kiểm sát cho biết, sẽ đăng báo công khai xin
lỗi.
Tuy nhiên, phía các cá nhân bị hàm oan và gia đình họ yêu cầu phải tổ chức xin lỗi công khai tại nơi cư trú.
Phạm Tâm
Thủ lĩnh al-Qaeda công khai tuyên chiến với IS thay vì Mỹ
VOV.VN - Trước thềm lễ kỷ niệm 14 năm vụ khủng bố 11/9,
thủ lĩnh al-Qaeda Zawahiri thay vì chỉ trích Mỹ đã bất ngờ quay sang
tuyên chiến với IS.
Theo ABC News,
trong đoạn ghi âm mới đây, tên Zawahiri đã lên tiếng cáo buộc thủ lĩnh
IS Abu Bakr al-Baghdadi là kẻ “kích động nổi loạn” và khẳng định al-
Baghdadi không phải thủ lĩnh của mọi người Hồi giáo và các nhóm phiến
quân thánh chiến như y đã tuyên bố 14 tháng trước tại một nhà thờ ở
Mosul.
Thủ lĩnh al-Qaeda Zawahiri (trái) và thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh AP
“Điều này là khá thú vị”, cựu Giám đốc Trung
tâm Chống khủng bố Quốc gia Matthew Olsen nhận định: “Từ trước đến nay,
Zawahiri không bao giờ công khai lên án Baghdadi và IS. Điều này cho
thấy sự chia rẽ giữa al-Qaeda và IS và sự chia rẽ này là không thể dàn
xếp được”.
Nếu IS và al-Qaeda quyết định sáp nhập làm một, điều này “sẽ rất khủng khiếp”, ông Olsen nói thêm.
Chính vì vậy, theo ông Olsen, sự chia rẽ này có thể là một lỗ hổng mà các cơ quan chống khủng bố của Mỹ có thể khai thác.
Ông Olsen gợi
ý, Mỹ có thể tung thông tin thất thiệt để chia rẽ hai nhóm phiến quân
này để chúng quay ra đối đầu với nhau và thậm chí giết hại lẫn nhau
giống như việc IS được cho là đã ám sát một tay chân thân tín của
Zawahiri có nhiệm vụ làm trung gian hòa giải giữa hai nhóm tại Syria vào
tháng 2/2014.
Một quan chức chống khủng bố của Mỹ cho
biết, các chi nhánh của IS tại Afghanistan và Pakistan đã “liên tục
chiến đấu” với Taliban và al-Qaeda tại 2 nước nói trên. “Việc chúng
chiến đấu với nhau khiến công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn”,
quan chức này nói.
Cũng trong đoạn ghi âm nói trên, Zawahiri
than phiền rằng Baghdadi đã phớt lờ những gì mà người Hồi giáo ở Gaza và
Pakistan đang phải hứng chịu.
“Chúng ta đã cố kìm chế hết mức có thể với
mong muốn dập tắt ngọn lửa nổi loạn. Nhưng tên Baghdadi và tay chân của
hắn đã không cho chúng ta một lựa chọn nào khác. Chúng đòi hỏi mọi chiến
binh thánh chiến phải phản bội chúng ta và cam kết trung thành với
chúng”, tên Zawahiri nói.
“Mọi người
đều rất ngạc nhiên khi tên Baghdadi dám nhận mình là thủ lĩnh thứ 4
trong lịch sử Hồi giáo”, tên Zawahiri tuyên bố trong khi cáo buộc tên
Baghdadi đã làm vậy mà “không hề hỏi ý kiến của những người Hồi giáo
khác”./.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét