Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 97
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thắng đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) 2-1, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng F
Thứ tư, 09/09/2015 - 04:57 AM (GMT+7)
Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội tuyển Việt Nam và Đài Loan.
Chiều tối 8-9, dưới sự cổ vũ của khoảng mười nghìn cổ động viên
Việt Nam trên sân Municipal (Đài Loan), đội tuyển Việt Nam đã thi đấu
đầy quyết tâm và giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đài Loan trong
khuôn khổ vòng loại bảng F Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup)
2018.
Thi đấu theo đội hình 4-2-3-1, với bộ ba Thành
Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn hỗ trợ cho mũi nhọn Công Vinh ở phía trên,
đội tuyển Việt Nam đã chơi khá chắc chắn. Khoảng thời gian đầu trận
đấu, đội tuyển Việt Nam chơi nghiêng về phòng thủ, thi đấu khá thận
trọng, trong khi các cầu thủ đội chủ nhà đẩy cao đội hình và liên tục
triển khai nhiều pha bóng tiến công về phía khung thành của thủ môn
Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, đến giữa hiệp một, các học trò của HLVMi-u-ra
tổ chức các pha phối hợp lên bóng khá hiệu quả, tranh giành quyết liệt
quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Tốc độ trận đấu được đẩy cao và cơ
hội được chia đều cho cả hai đội, đáng chú ý là pha đột phá dứt điểm
của Minh Tuấn và Văn Quyết ở phút thứ 43 nhưng bóng lại đi chệch khung
thành của đội tuyển Đài Loan. Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn chiếm được ưu thế
nhờ vượt trội về thể lực, song hàng phòng ngự Việt Nam và thủ môn
Nguyên Mạnh đã vô hiệu hóa các pha tiến công của đối phương. Trong khi
đó, hàng công đội tuyển Việt Nam thi đấu khá linh hoạt và sắc bén, gây
áp lực mạnh mẽ về phía khung thành đội chủ nhà. Phút thứ 54, từ một
tình huống đá phạt góc, Công Vinh đánh đầu, bóng chạm chân một cầu thủ
Đài Loan bật ra và Tiến Thành kịp thời băng vào dứt điểm chính xác, mở
tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Về cuối hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam
có dấu hiệu xuống sức và để Wu Chun-Chinh gỡ hòa 1-1 ở phút 83 bằng
một pha đánh đầu. Trong thế trận có phần yếm thế khi các cầu thủ chủ
nhà liên tục tạo được những pha vây hãm khung thành nguy hiểm, nỗ lực
phối hợp của Huy Toàn và Công Vinh đã giúp Phi Sơn có cú đệm bóng ghi
bàn thắng ở phút bù giờ thứ hai, ấn định tỷ số thắng 2-1 cho đội bóng
nước ta. Với trận thắng này, đội tuyển Việt Nam tạm vượt lên vị trí thứ ba bảng F.
PV
Tạm đình chỉ 3 CSGT liên quan đến vụ “thiếu nữ bị đánh dập môi...”
Dân trí Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an
tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định tạm đình chỉ đối với 3 CSGT vì liên quan
đến đoạn clip ghi lại cảnh chị H.A. bị đánh dập môi khi yêu cầu một
CSGT giải thích lý do đòi 500.000 đồng. >> Vụ "thiếu nữ dập môi vì đòi CSGT giải thích": Sợ bị trả thù!
Phạm Minh Trí (mặc áo hồng) đứng làm việc
cùng với lực lượng CSGT và gây ra vụ xô xát, đánh dập môi chị H.A. - Ảnh
cắt từ clip của chị H.A.
Nhóm CSGT bị đình chỉ do có trách nhiệm liên đới đến vụ chị H.A. bị
đánh dập môi vào ngày 4/9 gồm Thiếu tá Lương Văn Th., Trung úy Võ Chí
Công (người trực tiếp xuất hiện trong đoạn clip) và Thiếu úy Phạm Mạnh
T., cả 3 đều đang công tác tại Trạm CSGT Ngã 3 Thái Lan. Theo PC67, cả 3
chiến sĩ CSGT này vào hôm xảy ra vụ việc đều tham gia vào tổ xử lý vi
phạm giao thông trên quốc lộ 51.
Trao đổi với PV Dân trí, chị H.A khẳng định, đến trưa 8/9, dù 4 ngày
trôi qua cơ quan chức năng vẫn chưa hề liên hệ hoặc mời chị đến làm
việc. Chị H.A. cũng xác nhận chính chị là người đã đăng tải đoạn clip
lên trang facebook cá nhân. Chị A. cung cấp thêm thông tin về người đã
đánh chị A. dập môi là Phạm Minh Trí (35 tuổi, ngụ xã Long An, huyện
Long Thành, Đồng Nai).
Theo tường trình của chị H.A. ngày 4/9 chị H.A. và bạn trai đi xe từ
Đồng Nai về TP HCM, khi đến ngã ba Thái Lan thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh
dừng và thông báo xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Qua trao đổi với CSGT,
bạn trai chị A. xin được không lập biên bản, phía CSGT đề nghị đưa
500.000 đồng. Ngay lúc đó, chị A. đề nghị CSGT nêu rõ số tiền nộp thuộc
khoản gì nhưng tổ CSGT không trả lời.
“Trong lúc em và người CSGT đang cự cãi thì có một người đàn ông mặc
thường phục tại khu vực CSGT làm nhiệm vụ đã xông vào xô đẩy, đánh em
khiến em bị dập môi, chảy máu miệng. Sau đó, sự việc được tổ CSGT can
thiệp, em và bạn trai được đưa về trụ sở cảnh sát gần đó làm việc và
được CSGT xin lỗi. Người đàn ông đánh em đã bồi thường 2 triệu tiền chữa
trị vết thương”.
Sau khi được đăng tải, clip và các thông tin liên quan vẫn đang được
lưu giữ trên facebook cá nhân của chị H.A, với hàng triệu lượt xem và
hàng trăm ngàn lượt chia sẻ. “Mục đích của em khi đăng tải clip và
status lên mạng chỉ để mọi người biết được sự thật tại trạm CSGT Ngã 3
Thái Lan. Em không trách người đàn ông đã đánh em vì sau đó người này đã
xin lỗi em. Tuy vậy, thái độ của một đồng chí CSGT khiến em vô cùng bức
xúc” – Chị A. nói.
Sau khi được đưa về trụ sở Trạm CSGT ngã
ba Thái Lan, chị H.A. biết được người trực tiếp xô dẩy và đánh dập môi
mình là Phạm Minh Trí - Ảnh chị A. cung cấp
Trong đoạn ghi âm mà chị H.A. cung cấp cho Báo Dân trí có nội dung
ghi lại buổi làm việc tại Trạm CSGT ngã ba Thái Lan, tại đây, ban đầu
Phạm Minh Trí chỉ thừa nhận là đi ra vô tình đụng phải chị A. chứ không
đánh! Chỉ khi chị A. nói có quay lại clip, Trí mới thừa nhận, xin lỗi và
đưa chị A. 2 triệu đồng lo tiền thuốc.
Cũng trong đoạn ghi âm chị A. cung cấp có đoạn thể hiện lời nói của
ông Võ Chí Công nhắc đến người xô xát với chị A. là “bạn anh” (Phạm Minh
Trí – PV). Ông Công cho rằng, việc Trí xô xát với chị A. là do cáu
thôi. Ông Công còn nói thêm: “Bạn anh nó vậy chứ nó khổ, con nó còn nhỏ.
Tại vì bạn bè người quen đi qua dừng lại thôi”.
“Em hoàn toàn không nói gì với anh ấy nên anh không thể dùng từ cáu
với em được, em đang làm việc với CSGT chứ không làm việc với anh ấy sao
mà cáu với em, rồi đánh em được. Bạn bè sao cầm một sấp giấy tờ ghi vi
phạm như vậy” – Chị A. đáp lại trọng đoạn ghi âm.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc xác minh,
làm rõ. Hiện 3 CSGT liên đới trách nhiệm trong vụ việc này đã bị tạm
đình chỉ.
Xuân Hinh –Trung Kiên
Bắt kẻ dọa giết chuyên gia biên giới Campuchia-Việt Nam
Tiến sĩ Sok Touch, nhà nghiên cứu đường biên giới với Campuchia-Việt Nam.
Campuchia
tuyên bố khép lại các tranh cãi về bản đồ biên giới với VN sau đợt xác
minh thứ nhì về độ chính xác của các bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng
để phân định ranh giới
Pang Seyha, kẻ đăng nội dung dọa giết nhà nghiên cứu đường biên
giới với Việt Nam, Tiến sĩ Sok Touch, trên Facebook đã bị bắt ở biên
giới Campuchia-Thái Lan.
Vụ bắt giữ hôm thứ Bảy tuần trước được phối hợp bởi các quan chức Thái Lan và chính phủ Campuchia.
Cảnh sát cho biết vào ngày 29/7, Phang Seiha bị cáo buộc đăng một bức
ảnh của Tiến sĩ Sok Touch, cùng với hình một khẩu súng cạnh 10 viên
đạn, và viết rằng: “Khẩu súng được dùng để bắn vào đầu Sok Touch, một
tiến sĩ chó má, một tiến sĩ đã thay đổi lịch sử và một tiến sĩ đã bán
não cho yuon”, là từ mà một số người Campuchia quá khích dùng để gọi
người Việt một cách miệt thị.
Tiến sĩ Sok Touch là người đứng đầu nhóm nghiên cứu biên giới của Học
viện Hoàng gia Campuchia. Ông dẫn đầu các nỗ lực hồi gần đây để xác
định chính xác đường biên giới Campuchia-Việt Nam.
Ông Sok nói với Khmer Times rằng, ông không nộp đơn khiếu nại về các
mối đe dọa và ông không can dự vào việc bắt giữ. Ông nói, ông không có ý
định truy tố nghi phạm.
Khi được hỏi tại sao Seyha lại đe dọa ông, Tiến sĩ Sok cho biết, có
thể Seyha đã được tuyên truyền bởi một hệ tư tưởng cực đoan, khiến anh
ta không phân biệt được đúng và sai.
Tiến sĩ Sok cũng lấy làm tiếc về các lời lăng mạ và sách nhiễu nhắm vào ông.
Ông Koy Pisey, Phó chủ tịch Ủy ban Biên giới Campuchia, cũng nhận
được một lời dọa giết trên Facebook và cảnh sát đang tìm kiếm nghi can
đó. Theo Khmer Times, Phnompenh Post
Bulgaria cấm máy bay Nga bay qua không phận tới Syria
Dân trí Bộ quốc phòng Bulgaria ngày 8/9 xác nhận đã
không cho các chuyến bay chở hàng cứu trợ của Nga bay qua không phận để
tới Syria, chỉ ít ngày sau khi Mỹ lên tiếng yêu cầu các nước trong khu
vực từ chối máy bay Nga. >> Mỹ đề nghị Hy Lạp đóng cửa không phận với máy bay Nga đến Syria
Máy bay vận tải quân sự của Nga bị Bulgaria cấm bay qua không phận tới Syria (Ảnh: Sputnik)
Thông tin được hãng tin Sputnik của Nga đăng tải, dẫn lời Bộ quốc phòng Bulgaria và thông cáo từ Bộ ngoại giao nước này.
Trước đó, trong ngày 8/9, một số hãng tin phương Tây dẫn lời người
phát ngôn Bộ ngoại giao Bulgaria xác nhận đã từ chối các chuyến bay qua
không phận Bulgaria của máy bay vận tải quân sự Nga, trên đường tới
Syria.
Theo tờ Kathimerini của Hy Lạp, quyết định này của Bulgaria
giúp chính quyền Athens bớt được phần nào áp lực, sau khi bị Washington
thúc ép phải đóng cửa không phận với máy bay Nga tới Syria. Quyết định
của Bulgaria khiến các máy bay Nga không thể bay tới Hy Lạp để tiếp đó
đến Syria.
Dù vậy, theo tờ báo này, Nga có thể chở hàng viện trợ nhân đạo tới Syria thông qua Iran.
Phát biểu với Sputnik, người phát ngôn Bộ quốc phòng Bulgaria Daniel Stefanov xác nhận đã đóng cửa không phận với các chuyến bay của Nga tới Syria.
“Đúng, chúng tôi xác nhận Bulgaria đã không cho các chuyến bay viện trợ của Nga tới Syria”, ông Stefanov nói.
Bộ ngoại giao Bulgaria thì cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực tới 24/9.
“Lí do đằng sau sự từ chối này có liên quan đến những thông tin không
chính xác về mục đích các chuyến bay và hàng hóa, trong yêu cầu bay qua
lãnh thổ nước Cộng hòa Bulgaria”, thông cáo viết.
Trong ngày thứ Hai, phó chủ tịch thứ nhân Ủy ban quốc tế của Hội đồng
liên bang Nga Vladimir Jabbarov cho biết, Nga có thể sử dụng những lộ
trình khác để đưa hàng cứu trợ tới Syria, nếu Hy Lạp đóng cửa không phận
với máy bay Nga.
Vị thượng nghị sỹ nhấn mạnh Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trung Á có thể hỗ trợ Nga trong các sứ mệnh nhân đạo tại Syria.
Thanh Tùng
Theo Sputnik
Trường hợp nào được bắn nghi phạm?
Công an được nổ súng khi thi hành nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự; ngăn chặn cái ác; cứu mạng...
Sau vụ việc thiếu tá công an Lê Minh Chánh bắn chết một đối tượng
nguy hiểm xảy ra tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang, nhiều bạn đọc cần biết người thi hành công vụ nổ súng trong
trường hợp nào là đúng quy định. Ngăn chặn hành vi nguy hiểm
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP HCM, điều 22 Pháp lệnh
16/2011/UBTVQH12 ngày 30-6-2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ, được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13
ngày 12-7-2013 thì việc nổ súng khi thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh,
trật tự của cán bộ công an phải tuân theo các nguyên tắc nghiêm ngặt.
Trước tiên, phải căn cứ vào từng tình huống, tính chất, mức độ hành
vi nguy hiểm của đối tượng để quyết định việc nổ súng. Lực lượng chức
năng chỉ nổ súng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi
của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Việc
nổ súng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cho
bản thân, người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm
trọng. Kế đến, không được nổ súng vào đối tượng khi biết rõ đối tượng là
phụ nữ, người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những người này sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe
của người thi hành công vụ hoặc người khác.
Trong vụ việc ở Phú Quốc, đối tượng đã nắm 2 chân cháu bé nhúng vào
bồn nước. Hành vi này đe dọa trực tiếp đến tính mạng cháu bé, nếu không
được ngăn chặn kịp thời có thể sẽ khiến cháu bé mất mạng. Do đó, nổ súng
trong trường hợp này hoặc những trường hợp tương tự là hành động kịp
thời.
Hiện trường vụ nổ súng bắn chết đối tượng
đe dọa tính mạng cháu bé tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh
Kiên GiangẢnh: Thốt Nốt
Phù hợp với pháp luật
Đồng tình với quan điểm của luật sư Hậu, một điều tra viên Công an
tỉnh Quảng Nam cho rằng việc thiếu tá Chánh bắn hạ đối tượng nguy hiểm
là phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế lúc bấy giờ. Bởi trước khi
bắn hạ đối tượng, thiếu tá Chánh đã thuyết phục, bắn chỉ thiên và đối
tượng đã sử dụng chất kích thích, đang đe dọa tính mạng cháu nhỏ. Trong
tình huống này, để bảo vệ tính mạng người dân, người thực thi nhiệm vụ
phải dùng biện pháp loại bỏ mối đe dọa.
Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp cảnh sát bắn những đối tượng
có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội mà không bị truy cứu trách nhiệm
hình sự. Đây được xem là quyền tự vệ của cảnh sát. Ví dụ vụ Darren
Wilson thuộc Sở Cảnh sát Ferguson (Mỹ) đã bắn thanh niên da màu Michael
Brown, 18 tuổi, sau một vụ ẩu đả trên phố diễn ra vào năm 2014. Viên
cảnh sát này sau đó không bị buộc tội. Hay gần đây là vụ cảnh sát phải
bắn vào chiếc xe hơi chở 4 người cố lao qua hàng rào an ninh trên đại lộ
Champs-Élysée của nước Pháp.
Theo một thạc sĩ đang giảng dạy tại Trường ĐH Luật TP HCM, pháp luật
các nước cũng quy định rất cụ thể về hành vi trên. Tại Mỹ, cảnh sát được
dùng “vũ lực chết người” nếu nghi can là mối đe dọa nguy hiểm với những
người xung quanh hoặc với chính cảnh sát đó. Cảnh sát Ý “được sử dụng
vũ lực chết người khi đặc biệt cần thiết để ngăn chặn bạo lực hay tội ác
nghiêm trọng”. Còn cảnh sát Anh “chỉ có thể dùng “vũ lực chết người”
khi hết sức cần thiết để tự vệ hoặc bảo vệ tính mạng người khác trước
mối đe dọa dẫn đến chết người hoặc thương tích nghiêm trọng”...
Những vụ nổ súng cần thiết
Ngày 24-5, sau khi đi thực tế nắm tình
hình về một nhóm cưỡng đoạt tài sản tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương,
TP Hải Phòng, đại úy Lương Văn Phong, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật
tự - Cơ động Công an huyện An Dương, bị hơn 10 đối tượng do Bùi Đức
Ngọc cầm đầu đuổi chém. Trong lúc chạy về xe của mình, đại úy Phong bị
Ngọc chém 11 nhát. Vừa lấy được súng trong xe, đại úy Phong lên đạn thì
súng nổ, làm Ngọc bị thương nặng, sau đó tử vong.
Vào ngày 26-11-2014, tổ trinh sát của
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1, TP HCM đang tuần tra thì phát hiện
Trần Ngọc Cường điều khiển xe máy chở Trần Trọng Long giật điện thoại
của một Việt kiều. Khi bị các đối tượng này tấn công, trinh sát đã nổ
súng trúng đùi trái của Long, xuyên qua mông của Cường làm cả 2 bị
thương.
Ngày 29-5-2013, Công an tỉnh Đồng Nai
phát hiện Võ Hoàng Điệp - một đối tượng chuyên cướp ô tô, xe chở tiền,
lừa đảo, có 5 lệnh truy nã - đang ở nhà một người dân. Khi bị công an
vây bắt, Điệp bắt cóc một phụ nữ làm con tin và bắn vào lực lượng công
an. Lực lượng công an bắn 2 phát súng tiêu diệt Điệp.
Trường Hoàng
Hai chị em bị điện giật thương vong khi di chuyển bè cá
Khi chị Huyền cùng em trai di chuyển bè cá của gia
đình vào bờ thì làm đứt dây điện thắp sáng trên bè cá và bị điện giật
khiến chị Huyền tử vong, em trai nhập viện cấp cứu.
Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN.
Khoảng 16h ngày 8/9, trên sông Lô địa phận chảy qua phường Nông Tiến,
thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang), đã xảy ra vụ điện giật làm 1 người
chết và 1 người bị thương nặng.
Nạn nhân là chị Trần Thị Huyền 31 tuổi và anh Trần Văn Tuấn 28
tuổi, là hai chị em ruột ở tổ 7, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên
Quang.
Theo những người dân địa phương, nguyên nhân của vụ tai nạn là do mưa
lớn, mực nước sông Lô dâng cao nên chị Huyền cùng anh Tuấn phải đưa bè
cá vào bờ nhưng trong quá trình di chuyển bè cá bị vướng vào dây điện mà
gia đình đã mắc trước đó để lấy điện thắp sáng trên bè cá, làm dây điện
bị đứt chạm vào chị Huyền. Thấy chị gái bị điện giật, anh Tuấn chạy đến
cứu và cũng bị giật theo.
Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy
chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường,
phối hợp với người dân sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
nhưng chị Huyền đã không qua khỏi, còn anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch.
Tai nạn này là hồi chuông cảnh báo nguy cơ mất an toàn lưới điện trên
các xóm chài dọc tuyến sông Lô, địa phận thành phố Tuyên Quang.
Theo TTXVN/Vietnam+
Hai cán bộ xã bị bắt vì gây thất thoát hàng tỷ đồng
Trong quá trình thực hiện chế độ cho người
thuộc diện chính sách, hai cán bộ xã Quảng Minh đã lợi dụng chức vụ làm
sai lệch các quyết định gây thất thoát hàng tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh
Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đình Tấn (59 tuổi, nguyên Chủ tịch
UBND xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương) về hành vi Lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong thi hành công vụ và Lê Đình Chiến (58 tuổi, nguyên Cán
bộ chính sách xã Quảng Minh) về các hành vi Tham ô tài sản, Giả mạo
trong công tác.
Ông Lê Đình Chiến, nguyên Cán bộ chính sách xã Quảng Minh bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2010 đến 2013, ông Chiến đã
sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy CMND, giấy xác nhận bệnh tâm thần;
làm giả các biên bản họp dân, biên bản phúc tra, biên bản họp hội đồng
xét duyệt của xã và phiếu điều tra người hưởng chế độ bảo trợ xã hội.
Qua
đó, vị cán bộ này đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng
trong khi thực hiện chế độ cấp phát kinh phí nghỉ dưỡng cho một số người
thuộc diện chế độ chính sách.
Ông Nguyễn Đình Tấn, nguyên Chủ tịch xã Quảng Minh bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.
Quá trình thực hiện chế độ trên, ông Tấn đã lợi dụng chức vụ
chỉ đạo cán bộ thuộc quyền lập hồ sơ để duyệt cho vợ, em dâu và một số
trường hợp khác không bị bệnh tâm thần được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 nghi can trên để tiếp tục điều tra.
Nguyễn Dương
Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn
VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như
phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ
trọng sau Thế chiến thứ 2.
1. Liên minh
châu Âu vừa đưa ra một gói hạn ngạch mới, theo đó 160.000 người xin tỵ
nạn đang ở Italy, Hy Lạp và Hungary sẽ được phân bổ cho các nước thành
viên dựa trên tương quan với dân số của nước sở tại, tỷ lệ thất nghiệp,
tình hình kinh tế, cơ sở hạ tầng xã hội …
Một gia đình người nhập cư đi dọc đoạn đường ray nối liền Serbia với Hungary. Ảnh AP
Tuy nhiên,
Liên minh châu Âu khó có thể thuyết phục được sự cứng rắn của một số
nước thành viên nhỏ hơn và có nền tảng kinh tế cũng như xã hội yếu hơn.
Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Áo ngày 7/9, Thủ tướng Slovakia và Séc cho biết, họ sẽ không chấp thuận hệ thống hạn ngạch người tỵ nạn mà Liên minh châu Âu đề xuất. Trước đó, 2 nước này đã tuyên bố có thể tiếp
nhận hơn 1.500 người tỵ nạn và ưu tiên những người theo đạo Cơ Đốc
nhưng con số mà Liên minh châu Âu đưa ra cao hơn rất nhiều, cụ thể là
hơn 4.300 người đến CH Séc và gần 2.300 người đến Slovakia.
VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.
2. Tổng
cục cảnh sát, Bộ Nội vụ Campuchia vừa bắt Phoong Sayha ở tỉnh Pray Veng
về tội dọa giết vị Giáo sư công bố bản đồ biên giới Campuchia-Việt Nam. Trước sự hiểu nhầm của các đảng viên Đảng
Cứu quốc về bản đồ biên giới, Giáo sư Sok Touch, Hiệu trưởng trường Đại
học Khemara, đã thành lập nhóm độc lập để nghiên cứu bản đồ biên giới
Việt Nam - Campuchia.
Tên Phoong Sayha.
Sau thời gian
thực hiện, nhóm nghiên cứu đã có kết luận ban đầu là bản đồ của Chính
phủ đang sử dụng hiện nay là bản đồ hợp pháp, có giá trị quốc tế, đủ
điều kiện để đàm phán với Việt Nam trong việc phân giới cắm mốc hiện
nay. Các bản đồ khác cũng giống với bản đồ Chính phủ nhưng không có giá
trị pháp lý. Không hài lòng với kết luận đó của ông Sok
Touch, trên trang mạng xã hội, Phoong Sayha dọa sẽ giết ông Sok Touch.
Sau 1 tuần điều tra, Phoong Sayha đã bị bắt. 3. Ngày 7/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái đắc cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP).
Thủ tướng Shinzo Abe ăn mừng sau khi tái đắc cử. Ảnh AP
Điều này đồng nghĩa ông Abe sẽ lãnh đạo đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ 3 năm nữa. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu cùng ngày, ông
tuyên bố, ưu tiên chính sách hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ tới sẽ vẫn
là vấn đề kinh tế. Theo đó, ông cam kết sẽ đưa nền kinh tế thoát khỏi
tình trạng giảm phát và tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. 4. Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 8/9 đã nhất trí được thời điểm tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán do chiến tranh vào tháng tới. Theo các quan chức Hàn Quốc, khoảng 100
thành viên các gia đình, hầu hết đã cao tuổi sẽ gặp nhau vào ngày
20-26/10 tới tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương của Triều Tiên.
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt trong một gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh liên Triều. Ảnh Reuters
Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc đàm
phán giữa các quan chức Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc và Triều Tiên tại làng
đình chiến Bàn Môn Điếm. 5. Bốn quan chức Mexico vừa
bị buộc tội làm “tay trong” cho vụ vượt ngục của trùm ma túy “El
Chapo”, theo phán quyết Tòa án liên bang Mexico ngày 7/9. Như vậy có tới 7 quan chức Mexico đã dính líu tới vụ vượt ngục đầy tai tiếng này.
Trùm khủng bố El Chapo bị bắt giữ. Ảnh Reuters
Đây là một vụ scandal “chấn động” nhằm vào
Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto sau khi ông tuyên bố mở chiến dịch
truy quét lực lượng mafia vốn lũng đoạn quốc gia Trung Mỹ này./.
Trần Khánh/VOV.VNTổng hợp
Kẻ trộm đột nhập giữa đêm vào nhà ca sĩ Mỹ Linh
09/09/2015 06:39
Khoảng 0 giờ 30 ngày 6.9, kẻ trộm đã đột nhập vào
nhà của ca sĩ Mỹ Linh. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu biệt thự vườn,
với diện tích 1,3 ha tại H.Sóc Sơn, Hà Nội.
Ca sĩ Mỹ Linh - Ảnh: Tâm Phạm
Tại phòng làm việc trên tầng hai, kẻ trộm đã lấy 1 máy tính xách
tay, rồi sang phòng thờ lấy được 200.000 đồng. Người này tiếp tục vào
phòng ngủ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh lấy thêm 1 dây chuyền vàng, 1 đôi
hoa tai và 1 máy tính xách tay.
Sau khi để số tài sản này ra ngoài vườn, kẻ trộm quay trở lại phòng
ngủ của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh. Khi đang lục túi xách, ca sĩ Mỹ Linh
thức dậy, làm hắn giật mình, chỉ kịp mang theo chiếc túi đựng máy tính
và sạc, nhảy qua tường rào bỏ trốn.
Trước đó, đối tượng này và một đối tượng khác đã nhiều lần lên kế
hoạch đột nhập vào nhà ca sĩ Mỹ Linh nhưng không thành. “Gia đình tôi
không sao cả, tên trộm và đồng bọn đã bị công an bắt, đồ bị mất đã lấy
lại được”, nhạc sĩ Anh Quân cho hay.
Sự kiện Đỗ
Hùng (Đỗ Văn Hùng) - nguyên Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh niên điện
tử bị Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thu hồi thẻ nhà báo và
bị cơ quan chủ quản cách chức ngày 4/9 đã gây xôn xao dư luận, nhất là
với những người quan tâm đến nhân vật có vẻ rất thích “đốt đền” để nổi
danh này trong hai năm gần đây.
Ngày 30/10, tin từ UBND tỉnh Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước đã hoàn thành việc “trả lại ...
Nhiều người cho rằng, hình thức xử lý đó
là xác đáng, là luật pháp đã được thực thi”, gieo gió gặt bão, “bài học
cho kẻ ngông cuồng”. Thậm chí có người còn cho rằng, Hùng đã bị “quả
báo” khi đụng chạm đến những biểu tượng thiêng liêng của dân tộc như Bác
Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có nhiều ý kiến đánh giá cao sự xử lý kịp
thời, kiên quyết của Bộ TT&TT nhưng cũng có ý kiến thẳng thắn nói:
“Đến bây giờ mới xử lý Đỗ Hùng là quá muộn. Đúng ra, Đỗ Hùng phải bị xử
lý và thu hồi thẻ nhà báo từ loạt hành vi xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên
Giáp và nhiều tướng lĩnh trong dịp lễ tang Đại tướng!”.
Vậy Đỗ Hùng có vi phạm pháp luật không? Việc xử lý của Bộ TT&TT là nặng hay nhẹ?
Trước hết, để làm rõ những vấn đề trên,
cần khẳng định, Đỗ Hùng đã có nhiều lần sử dụng blog và mạng xã hội đăng
tải những bài viết có nội dung sai trái, gây bức xúc trong cộng đồng
suốt 2 năm qua. Xin điểm lại một số vụ việc như sau:
1. Bài “Cờ vàng, cờ đỏ” trên blog anh ta
viết: “…đối với vấn đề Biển Đông, Hà Nội cần công khai thừa nhận tính
hợp pháp của chính quyền Sài Gòn thời trước 1975, qua đó thừa nhận quyền
sở hữu hợp pháp của chính quyền Sài Gòn đối với Hoàng Sa và Trường
Sa…”. Trong bài viết này, với cách nhìn lộn ngược, Đỗ Hùng đã phủ nhận
cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc; tuyên truyền quan điểm sai trái,
không đúng với đường lối đối ngoại cũng như chủ trương, đối sách của
Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông; gây hại cho cộng đồng và cho
quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2. Bài “Chán như con gián” đăng trên
blog cá nhân, Đỗ Hùng đã cố ý suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc chế độ dân
chủ XHCN khi viết: “Trong một nghị viện dân chủ thực sự, thật khó mà có
một tỉ lệ phiếu 100% thuận, hoặc 100% chống. Trong khi đó, cái tỉ lệ này
từng là một điều gì đó rất quen thuộc ở Việt Nam…”.
3. Đỗ Hùng tích cực tham gia các cuộc
biểu tình chống Trung Quốc ngay từ những ngày đầu dù lẽ ra với vai trò
là một nhà báo của một cơ quan ngôn luận, hơn ai hết, anh ta phải biết
rõ sự thật của những đám “biểu tình” đó là ai, có yêu nước thật không.
Chính quyền phải bỏ rất nhiều công sức ra thuyết phục, vận động học
sinh, sinh viên về vấn đề này, trong khi đó đại diện cơ quan ngôn luận
của giới Thanh niên lại làm ngược lại! Là Phó tổng thư ký báo Thanh niên
nhưng Hùng thường xuyên cổ vũ cho những hành vi đội lốt yêu nước đó với
nhiều bài viết về thời "xuống đường" như: “Về lòng tin vào con người”,
“Về tấm hình lịch sử”.
4. Đỗ Hùng vừa thể hiện sự xuống cấp đạo
đức và văn hóa vừa vi phạm pháp luật trong những bài viết trong dịp lễ
tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh khác. Không chỉ lộng
ngôn, láo lếu xúc phạm vong linh Đại tướng trong lúc hàng chục triệu
người Việt Nam thương tiếc, kính trọng Đại tướng thì Đỗ Hùng lại đăng
tải trên facebook những bài như: “Cợt nhả chuyện rùa Hồ Gươm nổi lên để
tiễn biệt Đại tướng hay để đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường”; tùy
tiện suy diễn việc Đại tướng an nghỉ ở Vũng Chùa như “Bộ Chính trị tha
cho ông”, “lúc còn sống Đại tướng đã quá khổ sở với thân phận là bảo vật
quốc gia”, “anh Phúc ok thì Đại tướng mới được toại nguyện”… Bậy bạ
hơn, không chỉ xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong một bài viết
đăng ngày 10/10/2013 trên facebook, Hùng nói : “Hãy tiết kiệm nước mắt
và cảm xúc bởi chúng ta còn 7 đại tướng nữa: 2 ông Anh, 01 ông Trà, 01
ông Quyết, 01 ông Dũng, 01 ông Thanh, 01 ông Quang…”. Những dòng này
không chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các tướng lĩnh mà còn xúc
phạm đến tình cảm thiêng liêng của người dân đất Việt dành cho Đại tướng
Võ Nguyên Giáp.
5. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự ngạo mạn
là các status Hùng viết trên facebook dịp 2/9/2015 vừa qua mà có lẽ
không cần nhắc lại thêm để làm rác tai bạn đọc. Vẫn với sự cợt nhả liên
quan đến một câu được nhiều người nhắc đến trong lễ tang Đại tướng “Chào
đồng bào tôi đi”, Hùng treo trên facebook của mình kèm bài “Quốc khánh”
với sự giễu cợt, đả kích, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ
Nguyên Giáp và cả ý nghĩa thiêng liêng của cuộc Cách mạng Tháng Tám,
Quốc khánh 2-9. Dù chỉ để trên facebook một thời gian ngắn và “phi tang”
gỡ bỏ, nhưng bài viết của Hùng đã gây dậy sóng trong cộng đồng mạng.
Không chỉ các cựu chiến binh mà nhiều bạn trẻ, nhiều thanh niên đã lên
tiếng phản đối, gửi tâm thư yêu cầu các cơ quan quản lý của Trung ương
Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ
TT&TT phải xem xét, xử lý hành vi sai trái của Đỗ Hùng.
5 bài viết nêu trên mới chỉ là một phần
nhỏ trong những hành vi sai trái, những nội dung xấu mà Hùng phát tán
trên Internet. Không khó để hiểu Hùng là ai, nếu bạn gõ google, sẽ thấy
ngay hàng loạt bài viết của cộng đồng lên án Hùng suốt hai năm qua với
các tiêu đề như: Đỗ Hùng mượn Báo Thanh niên "vực dậy thây ma" , Đỗ Hùng
(Báo Thanh niên) mất dạy với Tổ quốc “Cần xem xét tư cách nhà báo của
ông Phó tổng thư ký báo Thanh niên” , “Mr Đỗ - ngôi sao rận chủ”…
Đỗ Hùng đã vi phạm cả Luật Báo chí, Nghị
định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quy định đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo Việt Nam - Hội nhà báo Việt Nam ban hành. Khoản 2, Điều
15, Luật Báo chí về. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo có quy định rõ: “Nhà
báo có những nghĩa vụ sau đây:
a) Thông tin trung thực về tình hình
trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân;
phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực
hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công
dân;
b) Bảo vệ đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bảo vệ nhân tố tích
cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;
c) Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng
cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ báo chí; không
được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp
luật…”.
Một nhà báo mà không thực hiện nghĩa vụ nhà báo thì chắc chắn không xứng đáng đứng trong hàng ngũ.
Đứng ở góc độ người sử dụng mạng xã hội,
Đỗ Hùng đã vi phạm Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ
các hành vi bị cấm trong sử dụng Internet và mạng xã hội.
Quá mù ra mưa, Hùng đã trượt dài trên
vũng bùn chữ nghĩa đen tối. Lẽ ra, nếu các cơ quan quản lý, trực tiếp là
Bộ TT&TT và Báo Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xử lý
chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời hơn thì Hùng đã phải bị xử lý nghiêm
khắc từ trước đó, chứ không phải đến ngày “Quốc khánh” năm nay.
Thuần phong mỹ tục của dân tộc không cho
phép giễu cợt phỉ báng người già, người đáng kính trong tang lễ chứ
chưa nói đến vị đại tướng khai quốc công thần; cũng không có thuần phong
mỹ tục nào cho phép giễu cợt phỉ báng lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc
trong ngày quốc khánh… Thuần phong mỹ tục của dân tộc cũng chưa bao giờ
chấp nhận những kẻ lộng ngôn, “đốt đền”, chà đạp lên cả xương máu của
cha anh. Cho nên, có thể khẳng định việc cơ quan quản lý xử lý với Hùng
như thế là thỏa đáng, thậm chí đã là nhân văn.
Văn Minh
Nguồn:
Năng lượng Mới 455
Lái xe tăng chở con đến trường trong ngày đầu đi học
Dân trí Một cậu bé tại Donetsk, miền đông nam Ukraine
đã được cả trường chú ý trong ngày đầu đến lớp khi có cha hộ tống đến
trường bằng... xe tăng.
Cha của cậu bé, một người lính xe tăng, đã quyết định sử dụng
chính chiếc xe tăng mà mình sử dụng để huấn luyện và chiến đấu để mang
con đến trường trong ngày đầu tiên đi học, như một cách giúp con được tự
tin hơn khi đến lớp.
Sự xuất hiện của phương tiện đặc biệt đã thu hút sự chú ý của học sinh, phụ huynh và cả giáo viên
Sự xuất hiện của loại phương tiện đặc biệt này đã nhanh chóng thu hút
sự chú ý của các học sinh khác. Nhiều học sinh, phụ huynh và cả giáo
viên đã nhân dịp này chụp lại những hình ảnh kỷ niệm.
“Không quá hiếm gặp những chiếc xe tăng ở đây, tuy nhiên tôi chưa bao
giờ thấy một chiếc xe tăng tại trường học”, Vitaly Dolgorukova, một phụ
huynh học sinh cho biết. “Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng thú vị để
giúp những học sinh mới được tự tin hơn khi đến trường”.
Sau khi câu chuyện được truyền thông Ukraine đăng tải, nhiều cư dân
mạng tại nước này đã nói đùa rằng chắc chắn sau màn ra mắt ấn tượng này,
cậu bé sẽ rất tự hào về cha của mình và không ai trong trường dám bắt
nạt cậu bé.
T.Thủy
Theo HP
Trung úy CSGT bị đâm thấu ngực
08/09/2015 19:42
(TNO) Trong lúc xử lý phương tiện vị phạm luật giao
thông, trung úy Khôi bị một đối tượng rút dao đâm trúng ngực, gục ngã
tại chỗ.
Xe máy của kẻ đâm CSGT để lại tại hiện trường - Ảnh: C.T.V
Chiều 8.9, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã báo cáo lên Ban
Giám đốc Công an TP.HCM vụ trung úy Phan Minh Khôi (31 tuổi), cán bộ Đội
CSGT Q.Bình Tân bị côn đồ dùng dao đâm trọng thương.
Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 7.9, tổ CSGT Công an Q.Bình Tân lập
chốt xử lý phương tiện vi phạm tại một nhánh đường ở P.Bình Trị Đông,
Q.Bình Tân thì phát hiện một người đi xe máy vi phạm luật.
Trung úy Khôi ra hiệu dừng xe và đối tượng tấp vào lề. Sau khi đề
nghị đối tượng xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng người này không chấp
hành, trung úy Khôi thông báo sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện.
Vừa nghe xong, đối tượng lớn tiếng chửi bới và ra giọng thách thức
rồi bất ngờ rút dao giấu sẵn trong người, xông đến đâm một nhát thấu
ngực khiến anh Khôi gục ngã tại chỗ.
Sau khi gây án, hung thủ để lại xe máy, nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn gần đó tẩu thoát.
Anh Khôi được đồng nghiệp chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng tràn dịch phổi.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, một lãnh đạo Công an Q.Bình Tân cho biết, tình trạng sức khỏe trung úy Khôi đã ổn định; qua cơn nguy kịch.
“Cơ quan điều tra Công an Q.Bình Tân đang kết hợp với các đơn vị
nghiệp vụ Công an TP.HCM ráo riết truy lùng thủ phạm gây án đồng thời
củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và cố ý gây
thương tích”, vị lãnh đạo này nói thêm.
Ngọc Thọ
Syria bác tin lính Nga tham chiến tại nước này
08/09/2015 22:56
(TNO) Chính phủ Syria ngày 8.9 phủ nhận những thông tin cho rằng lính Nga đang chiến đấu cùng quân đội Syria chống phiến quân Hồi giáo.
Syria bác tin có lính Nga chiến đấu cùng quân đội nước này - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Thông tin Syria, Omran al-Zoubi cho rằng lính Nga chiến
đấu tại Syria chỉ là thông tin bịa đặt do tình báo phương Tây dựng lên,
nhằm cố chứng minh rằng quân đội Syria quá yếu kém nếu thiếu sự giúp đỡ
từ đồng minh và coi đó là cái cớ để tiếp tục ủng hộ sự nổi dậy từ các
nước muốn lật đổ chế độ của tổng thống Bashar al-Assad.
Trả lời đài truyền hình Manar của nhóm vũ trang Hezbollah
(Lebanon), ông Zoubi khẳng định không có quân Nga cũng như hành động
quân sự nào của Nga trên mọi vùng lãnh thổ Syria, theo Reuters ngày 8.9.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 7.9 nói rằng Nga luôn cung cấp
viện trợ quân sự cho Syria nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và chưa bao
giờ giấu giếm việc này. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các nhà phân tích tình báo Mỹ cho rằng Nga đã gửi một nhóm chuyên gia quân sự đến Syria.
Truyền thông gần đây dẫn nguồn tin từ Syria cho hay số lượng lính
Nga đóng quân tại căn cứ quân sự mới, gần khu vực cộng đồng thiểu số
Alawite của ông Assad ở Latakia, đang tăng lên.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 5.9 cũng nói với Ngoại trưởng Lavrov
rằng nếu những thông tin trên là chính xác thì điều đó có thể làm gia
tăng căng thẳng và có nguy cơ gây ra va chạm với lực lượng liên minh của
Mỹ đang không kích IS tại Syria.
Các chuyên gia quốc phòng nhận định nhờ sự hỗ trợ quân sự của Iran
và Nga mà quân đội ông Assad giành được những bước tiến trước phiến
quân.
Cuộc chiến tại Syria đã khiến khoảng 250.000 người thiệt mạng.
Trong khi những nước như Nga và Iran ủng hộ tổng thống Assad thì các phe
nổi dậy tìm cách lật đổ ông với sự giúp đỡ của Mỹ, Ả Rập Xê Út và Thổ
Nhĩ Kỳ.
Chủ tịch Tập Cận Bình mạnh tay diệt trừ tham nhũng.
Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất là cuộc khủng hoảng về tham nhũng, đe
doạ đến sự tồn vong của Đảng, nhưng Bắc Kinh tin rằng người dân sẽ ủng
hộ nỗ lực của Đảng để diệt trừ tham nhũng.
Ngày 8.9, trong một phát biểu thẳng thắn bất
thường trước một nhóm nhà ngoại giao, học giả Trung Quốc và phương Tây,
ông Wang Jiarui, Vụ trưởng Vụ Quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho
biết, kể từ khi Đảng ra đời năm 1949, đến nay vấn nạn tham nhũng đang
lan tràn.
"Trong những trường hợp như vậy, một số người tự nhiên sẽ bị loại bỏ,
nhưng nếu nhiều cán bộ tham nhũng sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng cho
đảng cầm quyền, mặc dù chúng tôi rõ ràng chưa đến giai đoạn này" - ông
Wang nói. "Nhưng điều mà chúng tôi quan ngại và lo lắng nhất chính xác
là vấn đề tham nhũng" - ông Wang bổ sung.
Tuy nhiên, ông Wang cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tin tưởng có thể
nhổ tận gốc rễ những nhân tố xấu, và công việc này cho đến nay đã tỏ ra
rất hiệu quả.
"Đảng của chúng tôi có kỷ luật, triết lý và các nguyên tắc. Chúng tôi sẽ
không mất người, và mọi người sẽ đón nhận chúng tôi" - ông Wang nói.
Mặc dù vậy, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn rất nặng nề.
Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền đã phát động chiến dịch
diệt trừ tham nhũng từ năm 2012. Giống như những người tiền nhiệm, ông
Tập Cận Bình cảnh báo, vấn đề tham nhũng nghiêm trọng đến mức có thể ảnh
hưởng đến sự tồn vong của Đảng.
Cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn trong
việc triệu hồi những quan tham và tài sản của họ ở nước ngoài về nước.
Phát biểu tại hội nghị lần đầu tiên mở cửa cho báo giới, ông Wang nói:
"Chúng tôi thực sự muốn nghe các bạn nói chúng tôi cần làm gì. Chúng tôi
sẵn lòng nghe phản biện, miễn là những phản biện mang tính thiện chí".
Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo về tham nhũng trong Đảng (19.11.2012)
Cước taxi TP. Hồ Chí Minh đắt gấp 78,2% Singapore
08/09/2015 18:12
(TBTCO) - So với giá cước tại Singapore, một trong những thành phố đắt
đỏ nhất thế giới, giá cước taxi tại Hà Nội đang cao hơn từ 26,4% đến
60% và ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn từ 66,7% đến 78,2%.
Đó là thông tin được ông Nguyễn Tiến Thỏa, Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký Hội Thẩm định giá Việt Nam đưa ra tại buổi tọa đàm “Giá cước vận
tải và quyền lợi của người tiêu dùng” vừa diễn ra vào chiều ngày 8.9 tại
TP. Hồ Chí Minh.
Chương trình do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) tổ chức.
Ông Thỏa dẫn nguồn từ trang http://www.numbeo.com/cost-of-living
cho biết, giá cước taxi ở Việt Nam hiện đang cao hơn đáng kể so với các
nước khác trong khu vực. Cụ thể, giá cước taxi trung bình ở Bangkok
(Thái Lan) là 3.800 đồng/km (6 bath), Manila (Philippines) 5.700 đồng/km
(11,93 peso), Jakarta (Indonesia) 6.300 đồng/km (4.000 rupiah) và thậm
chí ở Singapore cũng chỉ 8.700đ/km (0,55S$).
“Như vậy so với giá cước tại Singapore, một trong những thành phố đắt
đỏ nhất thế giới, thì giá cước taxi tại Hà Nội (dao động từ 11.000 đồng
đến 13.900 đồng/km) đang cao hơn từ 26,4% đến 60% và ở TP. Hồ Chí Minh
(từ 14.500 đến 15.500 đồng/km) đang cao hơn từ 66,7% đến 78,2%”, ông
Thỏa nói.
Tổng Thư ký Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa: Cước vận tải đang cao một cách bất hợp lý. Ảnh Đỗ Doãn
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vinastas,
người tiêu dùng Việt Nam đang phải chịu thiệt hại không nhỏ từ mức cước
vận tải quá cao. Một trong nhiều yếu tố đưa đến sự thiệt hại này là việc
DN không chịu giảm giá cước vận tải, mặc dù giá xăng dầu, yếu tố cấu
thành quan trọng trong giá cước vận tải (chiếm tới 25% - 35%) đã giảm 5
lần liên tiếp (khoảng 16,3%) trong ba tháng vừa qua.
Từ thực tế trên, buổi tọa đàm đã tập trung phân tích nguyên nhân của
tình trạng neo giá cước vận tải, đề xuất các biện pháp giúp giảm giá
cước nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện các
công cụ chính sách đảm bảo sự lành mạnh của thị trường. Theo ý kiến của
các chuyên gia, bên cạnh các biện pháp hành chính đang thực hiện, như kê
khai giá cước vận tải, Nhà nước cần có cách tiếp cận mang tính thị
trường.
Bà Phạm Quế Anh, Giám đốc Tổ chức Tín thác và Đoàn kết vì người tiêu
dùng cho rằng, để thúc đẩy cạnh tranh, Việt Nam cần tạo ra một thị
trường vận tải mở với sự tham gia của nhiều DN hay loại hình vận tải mới
bởi kinh nghiệm quốc tế cho thấy, liều thuốc “cạnh tranh” mới là giải
pháp triệt để nhằm giảm giá cước vận tải.
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách của Ủy ban An
toàn Giao thông quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu
quả của ngành vận tải là một xu hướng tất yếu và đang được Nhà nước hết
sức khuyến khích phát triển. Vì vậy, gần đây, Bộ Giao thông Vận tải đã
trình Chính phủ đề nghị cho phép triển khai Đề án thí điểm GrabCar.
“Tôi tin rằng, những phần mềm ứng dụng này sẽ giúp tăng hiệu quả
trong điều hành và quản lý vận tải, giảm tỷ lệ xe rỗng chạy trên đường,
qua đó, giảm được chi phí vận hành và cước phí cho người tiêu dùng”, ông
Hùng nói./.
Cảnh sát Nhật Bản kêu gọi cần cảnh giác
trước nguy cơ bạo lực băng đảng bùng phát sau sự rạn nứt của băng nhóm
tội phạm lớn nhất nước này
Báo chí Nhật Bản ngày 6-9 đồng loạt đưa tin, các thủ lĩnh của 13 chi
nhánh của tổ chức xã hội đen lớn nhất nước Nhật là Yamaguchi-gumi đã
nhóm họp ở thành phố cảng Kobe để thành lập một băng đảng mới. Băng đảng
mới này có khoảng 3.000 thành viên, bao gồm 2.000 thành viên
của Yamaken-gumi, một trong 13 chi nhánh thuộc “tập đoàn tội phạm” khét
tiếng Yamaguchi-gumi.
Sự ra đời của băng đảng mới ở Nhật Bản bắt nguồn từ chính mối lục đục
trong nội bộ của tổ chức Yamaken-gumi, hay nói chính xác hơn là sự bất
mãn của thủ lĩnh 13 chi nhánh của băng đảng mafia lớn
nhất nước Nhật này với “bố già” Shinobu Tsukasa. Ông trùm thế giới ngầm
73 tuổi vốn xuất thân từ chi nhánh có tên Kodo-kai của Yamaken-gumi và
trở thành “ômg trùm” của tổ chức xã hội đen này từ năm 2005.
Sau khi ra tù năm 2011 với án “bóc lịch” 6 năm về tội tàng trữ vũ khí
và trước đó là án 13 năm tù về tội giết một đối thủ bằng kiếm samurai
vào năm 1970 khi còn cầm đầu băng nhóm Kodo-kai, “ông trùm” Tsukasa đã
có những thiên vị cho băng nhóm mà ông ta gắn bó từ khi “khởi nghiệp”
Yakuza (mafia Nhật). Trong đó điển hình là việc “ưu ái” để băng Kodo-kai
“bành trướng” ảnh hưởng từ Thủ đô Tokyo ở phía Đông sang phía Tây nước
Nhật cũng như muốn chuyển tổng hành dinh của Yamaken-gumi từ thành phố
Kobe đến thành phố Nagoya, nơi băng Kodo-kai ra đời năm 1984.
Bất mãn với “ông trùm”, thủ lĩnh 13 chi nhánh trong tổng số khoảng
hơn 70 chi nhánh của tổ chức Yamaken-gumi đã công khai chống lại “bố
già” Tsukasa. Đáp lại, “ông trùm” nổi tiếng với cung cách cai trị “bàn
tay sắt” này đã tuyên bố trục xuất các thủ lĩnh 13 chi nhánh được xem là
trung thành với các giá trị truyền thống của Yamaken-gumi.
Không vừa, thủ lĩnh 13 chi nhánh của Yamaken-gumi đã nhóm họp ngày
6-9 tại “thủ phủ” Kobe của “thế giới ngầm” này và tuyên bố lập tổ chức
mới. Băng nhóm mới có khoảng 3.000 thành viên này không chỉ báo hiệu sự
bất ổn của tổ chức tội phạm lớn nhất với khoảng 23.000 thành viên, hoạt
động tại 44/47 tỉnh, thành của Nhật Bản mà nguy hiểm hơn có thể mở ra
cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng, lãnh địa.
Yamaken-gumi được “ông trùm” đầu tiên là Harukichi Yamaguchi, vốn là
ngư dân sinh sống trên đảo Awaji gần thành phố cảng Kobe, thành lập năm
1915. Sau 100 năm, trải qua tổng cộng 6 đời “ông trùm” tính tới thời “bố
già” Tsukasa, Yamaguchi-gumi là băng nhóm tội phạm giàu có nhất nước
Nhật cũng như thế giới với doanh thu ước tính lên tới 80 tỷ USD vào năm
2014. Băng mafia chiếm tới 43% tổng thành viên Yakuza
tại Nhật Bản này kiếm lợi từ các hoạt động phi pháp như cờ bạc, buôn ma
túy, tổ chức mại dâm, cho vay nặng lãi, bảo kê…
Ngoài ra, Yakuza còn kiểm soát nhiều nhà hàng, quán bar, công ty vận
tải, hãng đào tạo tài năng giải trí, hãng taxi, nhà máy… ở các thành phố
lớn tại Nhật Bản. Song khác với mafia Italia hay Hội
Tam Hoàng ở Trung Quốc, Yakuza xây dựng mô hình hoạt động như các doanh
nghiệp và mỗi băng nhóm chi nhánh đều có trụ sở hợp pháp.
Cho dù Yamaguchi-gumi đã suy yếu rất nhiều so với trước đây và các
chi nhánh đều khoác áo hợp pháp để hoạt động, nhưng sự ly khai lập băng
đảng mới nói trên đang làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến trong “thế
giới ngầm” tại nước Nhật.
Theo Hoàng Tuấn
An ninh Thủ đô
Chiến sĩ tình báo Cuba: Chủ tịch Hồ Chí Minh đem lại niềm tin và sức mạnh
TP - Hôm qua tại Hà Nội, chiến sĩ tình báo Cuba
nhắc lại những câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông và đồng đội coi
là một động lực giúp họ vượt qua nhiều năm tù đày. Trong khi đó, Phó Chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, đoàn kết, ủng hộ Cuba là
mệnh lệnh từ trái tim và lương tâm của nhân dân Việt Nam.
Chiến sĩ tình báo Antonio Guerreo Rodriguez giới thiệu
những bức tranh ông vẽ trong thời gian ngồi tù và được mang đến Hà Nội
để trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Trúc Quỳnh
Đại diện cho
nhóm 5 chiến sĩ tình báo Cuba được Mỹ trả tự do cuối năm 2014 khi Tổng
thống Mỹ và Chủ tịch Cuba tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao, ông
Antonio Guerreo Rodriguez tham dự Hội nghị lần thứ 7 Khu vực châu Á-Thái
Bình Dương đoàn kết với Cuba diễn ra hôm 8/9 tại Hà Nội.
Người chiến sĩ được Cuba vinh danh là anh hùng kể rằng, trong suốt 16
năm bị giam cầm trong nhà lao ở Mỹ, ông và đồng đội luôn tin rằng, lãnh
đạo và người dân Cuba cũng như bạn bè của Cuba khắp thế giới sẽ đấu
tranh không mệt mỏi để họ được tự do”. Ông Antonio nói rằng, các anh
hùng của nhân loại, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại cho ông
và 4 người bạn niềm tin và sức mạnh. Ông xúc động kể về Chủ tịch Hồ Chí
Minh thời gian trong nhà lao của chính quyền Tưởng Giới Thạch đã viết
nên những vần thơ bất hủ: “Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao/
Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh thần phải càng cao”.
“Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức Hội
nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba. Hội nghị năm nay
thảo luận về vai trò của các tổ chức đoàn kết với Cuba trong việc kêu
gọi nhân dân thế giới tiếp tục lên tiếng ủng hộ, đoàn kết với nhân dân
Cuba nhằm yêu cầu dỡ bỏ chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại,
tài chính chống Cuba. Hội nghị cũng bàn luận phương thức đẩy mạnh phong
trào đoàn kết với Cuba trong tình hình mới, thông qua các phương tiện
truyền thông hiện đại”.
Ông Vũ Xuân Hồng,
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Người chiến sĩ Cuba còn kể rằng, trong thời gian ngồi tù, ông và các bạn
nhận được hàng ngàn bức thư từ khắp nơi trên thế giới. Cách đây 3 ngày,
tại TPHCM, ông gặp lại, ôm chầm một người bạn Việt Nam. Năm 2006, người
bạn ấy gửi nhóm ông một lá thư đầy ắp tình cảm. Và bức thư trả lời của
ông Antonio và những người bạn vẫn được bà Hồ Thị Minh Nguyệt giữ đến
bây giờ. Tại hội nghị, ông Antonio kể về bức thư, về tình bạn đặc biệt
giữa ông và những người bạn Việt Nam giai đoạn 1978-1983, khi đang học
tại Viện Hàng không Dân dụng tại ở thành phố Kiev, Ukraine. “Chỉ cần
biết có những người anh em Việt Nam bên cạnh, cùng chung chiến hào,
chúng tôi đã cảm thấy sức mạnh trong lồng ngực và khẳng định niềm tin
của chúng tôi vào chiến thắng”, ông Antonio nói.
Kỳ vọng quan hệ Cuba-Mỹ thay đổi như quan hệ Việt-Mỹ
Bên lề hội nghị, ông Antonio chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về
quan hệ Cuba-Mỹ hiện nay. Ông nói rằng, việc Cuba và Mỹ nối lại quan hệ
ngoại giao gần đây là một sự thay đổi lớn với nhân dân Cuba. “Chúng tôi
đã bày tỏ điều này với chính phủ Mỹ từ lâu rồi, rằng chúng tôi cởi mở
trong quan hệ với Mỹ. Nhưng suốt một thời gian dài, họ duy trì nền chính
trị chống lại Cuba. Cuối cùng, chúng tôi không thay đổi mà họ thay
đổi”, ông Antonio nói.
Ông Antonio cho rằng, Mỹ cần làm nhiều hơn nữa để chứng tỏ họ mong
muốn hữu nghị với Cuba, vì Mỹ vẫn cấm vận Cuba, vẫn duy trì nhà tù ở
vịnh Guantanamo. “Họ phải làm điều họ cần làm. Thật bất hợp lý khi người
dân Cuba hiện nay không thể mua thực phẩm và thuốc chữa bệnh họ cần.
Những điều đó gây ra hậu quả to lớn đối với người dân Cuba. Hãy đợi xem
điều gì sẽ xảy ra. Tôi cho rằng sẽ có thay đổi lớn nhưng sẽ chậm”, ông
Antonio nói.
Cựu chiến sĩ tình báo Cuba cho biết, ông kỳ vọng quan hệ Cuba-Mỹ thay
đổi như quan hệ Việt-Mỹ. “Người dân khắp thế giới luôn nói rằng, làm
sao Việt Nam và Mỹ có thể quan hệ tốt sau khi hai nước trải qua chiến
tranh dài như vậy, và làm sao Cuba và Mỹ có quan hệ tốt với nhau. Tôi
nghĩ Mỹ nên thúc đẩy quan hệ với Cuba giống như với Việt Nam vì cả Việt
Nam và Cuba là những đất nước hòa bình và thân thiện”, ông Antonio nói. Tiếp tục đoàn kết, ủng hộ Cuba
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội
Hữu nghị Việt Nam - Cuba, phát biểu, Cuba đã gặt hái được nhiều thành
công rực rỡ, đặc biệt là quá trình đàm phán nhằm tái thiết lập quan hệ
ngoại giao với Mỹ và mở Đại sứ quán ở hai nước sau 53 năm gián đoạn,
cùng với sự “trở về” của 5 anh hùng Cuba.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam hoan nghênh Chủ tịch Cuba
Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố nối lại quan hệ
ngoại giao và tin tưởng rằng, tuyên bố mang tính lịch sử này là bước
khởi đầu để tiến tới hoàn toàn bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa
hai nước. Tuy nhiên, Chính phủ Cuba vẫn đang phải đương đầu với những
khó khăn, thiệt hại do chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ. Vì vậy, hội
nghị lần này sẽ góp thêm tiếng nói mạnh mẽ cùng nhân dân các châu lục
yêu cầu sớm có tiến bộ thực chất trong việc chấm dứt cấm vận kinh tế đối
với Cuba và tiếp tục đoàn kết, ủng hộ Cuba vượt qua thời kỳ khó khăn
Bí mật chấn động sau lời xin lỗi của mật vụ Pháp
Lời xin lỗi bất ngờ của một mật vụ Pháp về vụ chìm tàu của Tổ chức Hòa bình Xanh
(Greenpeace) cách đây 30 năm khiến nhiều người sửng sốt.
Phát
biểu trên kênh truyền hình New Zealand cuối tuần qua, mật vụ Jean-Luc
Kister nói, ông và các đồng sự không có ý giết hại ai, khi họ gài hai
quả bom vào tàu ‘Chiến binh Cầu vồng’ ngày 10/7/1985, thời điểm con tàu
này thả neo ở Vịnh
Auckland. Hai quả bom lúc nửa đêm
Theo
Business Insider, vào thời điểm đó, Chiến binh Cầu vồng đang dẫn đầu một
đội tàu nhỏ tới
Mururoa Atoll ở Thái Bình Dương, để phản đối việc Pháp thử nghiệm hạt
nhân. Nửa đêm ngày 10/7/1985, hai vụ nổ xảy ra cách nhau chỉ 60 giây ở
phía đuôi tàu. Chỉ bốn phút sau đó, toàn bộ con tàu của những nhà hoạt
động vì môi trường chìm xuống biển giữa đêm đen.
Nếu theo kế hoạch, các nhân viên của Greenpeace trên khắp thế giới sẽ tập trung
trên Chiến binh Cầu vồng và ngủ lại trên tàu vào hôm sau.
Thuyền
trưởng Peter Willcox kể lại, ông không hiểu vì sao tàu lại phát nổ. Tuy
nhiên, ông hoài nghi có âm mưu ngầm phá hoại, vì trên tàu không hề có
thuốc nổ, và chỉ có
một động cơ nhỏ vận hành vào lúc xảy ra vụ việc.
Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã phát hiện ra một người Pháp khả nghi,
xuất hiện gần con tàu vào buổi chiều cùng ngày. Họ cũng theo dõi
một tàu chở hàng của Pháp có mặt tại cảng vào thời điểm đó.
Nhóm người trên tàu Chiến binh Cầu vồng – phần lớn từ Mỹ, châu Âu – chứng
kiến cảnh con tàu chìm xuống từ cạnh bến cảng. Một vài người trong số họ đã bị sức ép
của vụ nổ hất tung xuống nước. Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Fernando
Pereira đã tử nạn vì bị đuối nước.
Thủ tướng New Zealand khi đó là David Lange đã lên án vụ nổ là ‘một
hành động tội ác nghiêm trọng’ và triển khai mọi nguồn lực chính phủ để điều
tra. Ông đã cho Tổ chức Hòa bình Xanh mượn một tàu khác để tiếp tục kế hoạch
phản đối thử nghiệm hạt nhân. Chính phủ New Zealand đã cấm các tàu chiến hạt
nhân của Mỹ tiếp cận cảng từ tháng Giêng năm đó. Kế hoạch của Pháp
Tổ chức Hòa bình Xanh đưa tàu Chiến binh Cầu vồng vào sử dụng từ năm 1978. Tàu này có tải trọng
417 tấn, dài 40m. Sau vụ nổ bom, người ta đã phát hiện ra một lỗ thủng rộng
1,82m x 2,43m ở mạn đuôi tàu. Các thợ lặn phát hiện ra những dấu vết còn sót lại của các loại mìn gắn trên
tàu, và loại này không có sẵn ở New Zealand.
Sau vụ nổ bom, hai người đã bị kết tội cố ý phá hoại và giết người. Đó là Alain
Mafart và Dominique Prieur. Quá trình điều tra sâu hơn cho thấy, cả hai người này đều là mật vụ
Pháp.
Chính
phủ Pháp tìm cách chối bỏ liên quan và che đậy vụ việc. Tới tháng
9/1985, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Charles Hernu từ chức và Pháp bồi
thường cho New
Zealand 7 triệu USD. 5 năm sau đó, Liên Hợp Quốc chỉ trích Pháp vì không
duy trì bản án với các mật vụ bị buộc tội.
30 năm sau, nội tình thật sự của vụ đánh bom mới được làm sáng tỏ khi mật vụ
Kister – người đã lặn xuống biển để gài bom vào con tàu - xác minh về những gì
đã xảy ra vào đêm 10/7/1985.
Kister nói rằng, nhóm của ông chỉ định đánh chìm con tàu, và cái chết của nhiếp ảnh
gia Bồ Đào Nha đã làm lương tâm họ cắn rứt suốt đời. Ông gọi nhiệm vụ đó là ‘một thất bại
lớn’. “Chúng tôi không phải là những kẻ giết người máu lạnh. Chúng tôi đã làm mọi việc
để đảm bảo sinh mạng cho mọi người trên tàu Chiến binh Cầu vồng”.
Khi
nhận lệnh đánh bom tàu, Kister đã rất ngạc nhiên vì ông thấy
tổ chức này có thể gây phiền hà, nhưng họ không nguy hiểm. “Đối với
chúng tôi, việc này chỉ như dùng găng tay đấm bốc để đập muỗi”- Kister
nói.
Sau vụ nổ bom, ông nhận được chỉ thị phải nói rằng các điệp viên KGB của Nga đã
đột nhập vào tàu của Greenpeace. Lời xin lỗi muộn màng
Jean-Luc Kister đã chuyển lời xin lỗi của ông tới con gái của nhiếp ảnh gia
Fernando Pereira vào tuần qua. “Tôi muốn nhân cơ hội mà truyền hình New Zealand trao cho tôi để bày tỏ sự hối
lỗi sâu sắc nhất. Tôi xin lỗi cô Marelle Pereira và gia đình cô vì cái chết
của ông Fernando Pereira”.
“Tôi muốn xin lỗi người dân New Zealand vì chiến dịch bất công và lén lút này
lại thực hiện tại một đất nước thanh bình và thân thiện” – Kister nói.
Trên
trang Facebook cá nhân, ông Peter Willcox – Thuyền trưởng tàu Chiến
binh Cầu vồng khi đó – cho rằng, lời xin lỗi của Kister chân thành,
nhưng
các điệp viên đã không lưu tâm khi hành động của họ có thể gây ra cái
chết của
bất kỳ ai.
“Đây là một nhóm binh sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng. Phải chăng họ đã hoàn thành
không tốt công việc của mình? Tôi cho rằng nếu họ sử dụng lượng thuốc nổ chỉ
bằng ¼ số đã dùng, và con tàu chìm, chúng tôi vẫn dư thời gian để nhảy ra khỏi
đó” – Willcox viết.
Vụ đánh bom này vẫn là một lý do khiến quan hệ Pháp và New Zealand đôi khi căng
thẳng. Hai điệp viên của Pháp là Dominique Prieur và Alain Mafart bị bắt tại New
Zealand sau vụ đánh bom và bị kết tội. Tuy nhiên, cả hai đều được về Pháp sau ba năm. Hành động này
khiến nhiều người New Zealand tức giận và tin chính phủ của họ đã ‘đầu
hàng’ trước sức ép của Pháp. Lê Thu
Được phép dùng vũ khí khi truy đuổi tàu nước ngoài
09/09/2015 06:26
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2015, có hiệu
lực thi hành từ ngày 20.10, về quản lý hoạt động của người, phương tiện
trong khu vực biên giới biển nước CHXHCN VN.
Theo đó, trong trường hợp phát hiện vi phạm, nghị định cho phép các
lực lượng tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới biển có quyền
truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài trong nội thủy và lãnh hải
VN. Việc truy đuổi có thể tiến hành liên tục, không ngắt quãng ra đến
ngoài ranh giới lãnh hải hoặc vùng tiếp giáp lãnh hải VN, và chấm dứt
khi phương tiện bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia, vùng lãnh thổ
khác.
Khi các lực lượng chức năng đã sử dụng tín hiệu yêu cầu các đối
tượng vi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành thì
người chỉ huy lực lượng truy đuổi có quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ,
vũ khí theo quy định của pháp luật.
Nghị định quy định 10 hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới
biển trong đó có hành vi nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thăm dò, khai
thác khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN; Tổ chức luyện
tập, diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức
nào khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN...
Nghị định cũng quy định các trường hợp Thủ tướng Chính phủ ra
quyết định thiết lập vùng cấm tạm thời, vùng hạn chế hoạt động ở lãnh
hải.
Trường Sơn
Xe cứu hộ biến tướng thành “xe vua”: Sao không ai quản lý?
TP - Thừa nhận kẽ hở của xe cứu hộ biến tướng thành
xe tải chở hàng để đi vào giờ cao điểm, nhưng các cơ quan chức năng cho
biết, chưa có quy định quản lý. Có điều lạ là trước đây có quy định
quản lý, bỗng dưng lại bị bãi bỏ, do đó chủ doanh nghiệp dùng xe cứu hộ
tha hồ lách luật...
Xe cứu hộ hoạt động trá hình có nguyên nhân từ kẽ hở
của pháp luật (Trong ảnh: Xe cứu hộ của Cty Phương Anh chở xe BMW mới
trên đường Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội) Ảnh: Mỹ Duyên
Nhập nhèm để trục lợi
Để làm rõ hiện tượng xe vận chuyển ô tô mới sản xuất trá hình dưới
hình thức xe cứu hộ, ngày 8/9, phóng viên tìm đến trụ sở Cty Vận tải Phú
Sơn (đơn vị có loại xe hình thức giống xe cứu hộ chở xe Toyota Fortuner
vào giờ cao điểm nêu trên Tiền Phong số 151).
Ông Đỗ Ngọc Nhung, GĐ công ty này đưa ra giấy phép kinh doanh vận tải
của công ty và giấy kiểm định phương tiện ghi rõ loại “ô tô kéo, chở
xe” với hình ảnh xe được kiểm định có gắn đèn màu ưu tiên trên nóc xe.
Ông Nhung cho rằng, với các giấy tờ nêu trên, công ty ông có thể dùng
xe để vận chuyển ô tô mới sản xuất, xe bị tai nạn hay xe bị lỗi kỹ
thuật mà không vi phạm luật. “Trường hợp chở xe bị tai nạn, xe chúng tôi
có chức năng xe cứu hộ; trường hợp chở xe mới, đây là xe tải bình
thường”- ông Nhung nói.
Thậm chí, ông Nhung còn cho rằng, không chỉ chở xe mới, một số đơn vị
hiện nay còn dùng xe cứu hộ để chở các hàng hóa như dây cáp điện, máy
móc công trình.
“Nếu xe cứu hộ dùng để chở xe mới phải
bỏ các loại đèn ưu tiên để tránh nhầm lẫn khi chạy vào thành phố. Chúng
tôi sẵn sàng chấp nhận nếu nhà nước có quy định và áp dụng cho tất cả
các hãng vận chuyển”.
Một đại diện công ty vận chuyển xe mới chia sẻ
Phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi: Làm sao để phân biệt hai
chức năng trên khi xe lưu thông? Ông Nhung cho hay: Nếu chở xe mới, xe
hoạt động như xe tải, lái xe tắt chế độ đèn màu, không được đi vào giờ
cấm. Tuy nhiên, ông này cũng thừa nhận: “Đôi khi” lái xe của ông bật đèn
màu và đi vào phố cấm và đã bị phạt.
Phóng viên đề nghị cung cấp một số biên bản xử phạt, ông Nhung từ chối.
Cũng là doanh nghiệp dùng dòng xe cứu hộ để chở ô tô mới xuất xưởng
cho Cty Honda Việt Nam và nhiều hãng xe châu Âu nhập khẩu khác ở Hà Nội,
ông Bùi Văn Hảo - GĐ Cty Vận tải Phương Anh thừa nhận: Xe của Cty
Phương Anh vừa có chức năng cứu hộ, vừa chở xe mới xuất xưởng.
“Khi dùng xe cứu hộ chở xe mới, xe cứu hộ trở thành là xe tải, công
an có quyền phạt. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định nào phân biệt
chức năng quản lý của hai loại xe trên” - ông Hảo nói. Trả lời câu hỏi,
xe của Cty Phương Anh có bị phạt nhiều không với chiếc đèn màu trên nóc,
ông này cho biết, thỉnh thoảng mới bị.
“Để kinh doanh, doanh nghiệp chúng tôi đi vào làn giữa, không lấn
làn; đến ngã tư, đi lúc đèn xanh và vàng, không vượt đèn đỏ” - ông Hảo
nói.
Tham gia vận chuyển xe mới sản xuất vào trung tâm Hà Nội bằng loại xe
“tranh tối tranh sáng” này còn có Cty Cổ phần Vận tải và Thương mại
Veam (thành viên của Tổng Cty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam).
Trao đổi qua điện thoại, một vị lãnh đạo đơn vị này cho biết: “Chúng
tôi cũng có ý kiến như đại diện Công ty Vận tải Phú Sơn”. Vì sao quy định từng có bị bãi bỏ?
Qua trao đổi với ông Đỗ Ngọc Nhung được biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam
hiện nay cho phép nhập khẩu loại xe có chức năng ô tô kéo, chở xe (như
một xe tải) nhưng có đèn ưu tiên lắp sẵn trên nóc xe.
Theo ông Nhung, các xe có đèn ưu tiên này sau khi được đăng kiểm,
đăng ký không chịu sự quản lý nào về hoạt động vận tải; không phân biệt
là xe tải hay xe cứu hộ. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cũng cho rằng, Cục này
chỉ quản lý về chứng nhận kỹ thuật với loại xe cứu hộ, không cấp phép
cho xe hoạt động.
Trong khi đó, ông Hoàng Văn Mạnh, Phó phòng Vận tải, Sở GTVT Hà Nội
xác nhận: Hiện Sở GTVT không cấp phép, cấp phù hiệu đối với xe cứu hộ.
Cụ thể, ông Mạnh cho biết, theo quy định của Bộ GTVT, hiện Sở chỉ cấp
phép với các xe tải lớn (container, xe đầu kéo); xe cứu hộ thuộc xe tải
nhỏ, chưa thuộc diện quản lý. Điều đó có nghĩa, lực lượng chức năng
trên đường không có cơ sở để xác định đâu là xe tải, đâu là xe thực hiện
chức năng cứu hộ thực sự.
Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, phóng viên nhận thấy: Thông tư số 18
năm 2013 của Bộ GTVT (quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh
vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ) có quy định chi
tiết đối với loại hình xe cứu hộ.
Cụ thể, văn bản này định nghĩa: Dịch vụ cứu hộ vận tải đường bộ là
dịch vụ trong đó tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cứu hộ phương tiện
khi phương tiện giao thông đường bộ bị tai nạn hoặc gặp sự cố kỹ thuật
trên đường.
Về quản lý, văn bản này quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ
cứu hộ vận tải đường bộ thông báo bằng văn bản cho Sở GTVT địa phương
các nội dung, như: Địa chỉ, số điện thoại liên hệ và bản sao giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh.
Tuy nhiên, Thông tư này sau đó được thay thế bằng Thông tư số
63/2014. Cũng quy định tổng thể về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh
vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ nhưng đã loại bỏ
hoàn toàn các quy định về quản lý xe cứu hộ như trên.
Bắt kẻ chuyên tống tiền quý bà đi nhà nghỉ cùng người tình
09/09/2015 06:18
Ngày 8.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đã
tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Chu Xuân
Hiếu (35 tuổi, ngụ H.Thạch Thất, TP.Hà Nội), để điều tra về hành vi
cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, do không có công việc ổn định, lại ham chơi
nên Hiếu nảy sinh ý đồ theo dõi, tống tiền những phụ nữ có chồng nhưng
lén lút vào nhà nghỉ với người khác.
Trước khi bị Công an Q.Hà Đông bắt giữ, Hiếu từng bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cũng về hành vi trên.
Khi đó, Hiếu theo dõi một phụ nữ cùng người tình vào nhà nghỉ trên
phố Đại Cồ Việt (Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), sau đó tống tiền. Hiếu bị
bắt khi đang nhận tiền của người phụ nữ này tại một quán cà phê trên phố
Phan Chu Trinh (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
Sau khi chấp hành xong án phạt, Hiếu tiếp tục con đường cũ. Ngày
29.8, khi đi ngang qua một nhà nghỉ thuộc Q.Cầu Giấy, Hiếu thấy có chiếc
ô tô được che biển kiểm soát, nên dừng lại quan sát.
Không lâu sau, phát hiện người phụ nữ ngoài 40 tuổi, đi ra từ nhà
nghỉ lái ô tô đi nên Hiếu đã âm thầm bám theo. Sau đó, Hiếu hăm dọa
người phụ nữ này rằng mình được thuê để theo dõi; nếu không muốn chuyện
đi vào nhà nghỉ với người đàn ông lạ lọt ra ngoài thì phải đưa Hiếu 40
triệu đồng.
Do không đem đủ tiền mặt nên người phụ nữ này đưa trước cho Hiếu 20
triệu đồng, số còn lại hẹn sẽ đưa sau. Tới ngày 31.8, Hiếu bị Công an
Q.Hà Đông bắt quả tang khi đang nhận nốt 20 triệu đồng từ người phụ nữ
trên.
Theo giới phân tích, việc Nhân dân tệ giảm giá trở lại chỉ là vấn đề thời gian.
Chi phí tốn kém cho việc duy trì neo buộc tỷ giá đồng Nhân dân tệ vào
đồng USD giữa lúc kinh tế giảm tốc đã buộc Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc (PBoC) bất ngờ phá giá đồng tiền này vào hôm 11/8. Kể từ đó, động
thái phá giá đồng tiền của Trung Quốc được xem là nguyên nhân dẫn tới sự
chao đảo của thị trường tài chính toàn cầu trong vòng 1 tháng qua, cũng
như một loạt động thái phá giá đồng nội tệ của các quốc gia khác.
Các dòng vốn chảy đi đang là mối quan ngại lớn nhất của các nhà hoạch
định chính sách Trung Quốc. Luồng vốn tháo chạy khỏi nền kinh tế lớn
thứ nhì thế giới là nguồn áp lực mất giá mạnh đối với đồng Nhân dân tệ
và gây cạn kiệt thanh khoản tại thị trường nội địa. Đây là thực trạng
hoàn toàn trái ngược với những gì mà Trung Quốc - vốn quen với tốc độ
tăng trưởng cao nhờ nguồn tín dụng dễ dàng - cần vào thời điểm này.
Bởi vậy, ngay sau khi phá giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu, Trung
Quốc đã ngay lập tức phải tung ngoại tệ để “đỡ” tỷ giá Nhân dân tệ. Nếu
đồng nội tệ tiếp tục mất giá mạnh, các dòng vốn sẽ chạy khỏi Trung Quốc
với tốc độ nhanh hơn.
Do thế cân bằng mong manh mà Trung Quốc đang cố gắng duy trì không
phải là một giải pháp dài hạn, nên thị trường đang đặt câu hỏi là liệu
thế cân bằng đó sẽ kết thúc vào thời điểm nào và kết thúc như thế nào?
Tuần trước, các nhà phân tích của Deutsche Bank, Barclays và Societe
Generale ước tính trong tháng 8, PBoC phải rút khoảng 100-200 tỷ USD từ
dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá đồng Nhân dân tệ sau động thái phá
giá gây sốc. Sự ổn định tỷ giá đồng Nhân dân tệ trong thời gian gần đây
được cho chỉ là phần mặt ngoài của vấn đề, và là một sự ổn định đầy tốn
kém.
“Có vẻ như PBoC đã can thiệp mạnh vào thị trường ngoại hối giao ngay
sau cú phá giá nhằm ổn định tỷ giá Nhân dân tệ”, nhà kinh tế Wei Yao của
Societe Generale tại Trung Quốc nhận xét. “Khối lượng giao dịch đồng
Nhân dân tệ tại đại lục trong vòng 15 ngày kể từ sau hôm 11/8 đã tăng
gần gấp đôi so với mức trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó và
trong vòng 1 năm trở lại đây”.
Trong khi đó, các chuyên gia của Barclays ước tính PBoC sẽ phải cắt
giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc ít nhất 0,4 điểm phần trăm mỗi tháng để chống
lại tác động tiêu cực đối với thanh khoản từ động thái can thiệp vào
thị trường ngoại hối của cơ quan này, xét đến tốc độ ra đi của các dòng
vốn hiện nay.
Tuy vậy, thế cân bằng mong manh này có thể duy trì lâu hơn nhiều người tưởng.
Theo ước tính của chuyên gia Yao thuộc Societe Generale, sau đợt can
thiệp tháng 8, PBoC còn khoảng 3,5 nghìn tỷ USD dự trữ ngoại hối. Theo
số liệu chính thức công bố ngày 7/9, dự ngoại hối của Trung Quốc giảm kỷ
lục 93,9 tỷ USD trong tháng 8, nhưng là mức giảm ít hơn dự báo, còn
3,56 nghìn tỷ USD.
Theo chuyên gia Yao, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc có thể
chú trọng việc duy trì dự trữ ngoại hối ở mức cao, nên họ sẽ chỉ sẵn
lòng bán 1 nghìn tỷ USD từ dự trữ để bảo vệ tỷ giá. Điều này đồng nghĩa
với việc Trung Quốc có thể giữ chiến thuật tỷ giá hiện nay trong nhiều
tháng, nhưng không thể là nhiều năm.
Tuy vậy, Trung Quốc có thể ổn định tỷ giá thông qua các biện pháp khác thay vì can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối.
Theo ông Yao, Bắc Kinh có thể tung thêm biện pháp kiểm soát vốn nhằm
ngăn các dòng vốn chảy đi. Còn theo chuyên gia kinh tế trưởng Zhiwei
Zhang của Deutsche Bank tại Trung Quốc, nước này có thể mở rộng cửa thêm
thị trường tài chính cho các đối tượng như các công ty bảo hiểm nhằm
thu hút thêm vốn.
May cho Trung Quốc, cơn bão tỷ giá có vẻ đã lắng xuống vào thời điểm hiện tại.
“Trong hai ngày giao dịch đầu tiên của tháng 9, tỷ giá đồng Nhân dân
tệ với USD đã tăng đáng kể, trong khi khối lượng giao dịch giảm xuống”,
ông Zhang cho biết.
Tuy vậy, theo giới phân tích, việc Nhân dân tệ giảm giá trở lại chỉ là vấn đề thời gian.
Barclays và Societe Generale dự báo đồng tiền này giảm giá 7% so với
đồng USD trong thời gian từ nay tới cuối năm. “Việc can thiệp vào thị
trường ngoại hối càng kéo dài lâu, thì tổn thất về dự trữ ngoại hối và
thanh khoản càng gia tăng. Cách làm như vậy chỉ có thể trì hoãn, thay vì
làm giảm những kỳ vọng vào sự mất giá sâu hơn của Nhân dân tệ”,
Barclays nhận định.
Theo chuyên gia Zhang của Deutsche Bank, các nhà hoạch định chính
sách Trung Quốc có vẻ đang theo dõi phản ứng của thị trường đối với một
động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trước khi có
động thái tiếp theo. “Khó có khả năng PBoC lặp lại động thái như hôm
11/8 trước khi FED nâng lãi suất”, ông Zhang nói.
Diễn viên Hoàng Lan suy sụp trước nguy cơ hỏng mắt
Những ngày gần đây, nhiều nghệ sĩ và các khán giả xôn xao trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan. Hiện tại, nữ diễn viên phim Cổng mặt trời đang có nguy cơ bị mù mắt. Đối với nữ diễn viên có hơn 30 năm tuổi nghề này thì đây là một sự thật kinh hoàng.
Tình cảnh của diễn viên Hoàng Lan hiện tại vô cùng khó khăn.
Theo những chia sẻ trên báo của diễn viên Hoàng Lan, những ngày đầu
tháng 9, chị thấy mắt mình nhìn rất yếu nên đến khám ở một bác sĩ quen.
Đến đây, chị được người bác sĩ này giới thiệu đến một bác sĩ khác và
được kết luận mắt chị không còn cách nào chữa được nữa và phải đối mặt
với nguy cơ bị mù.
Với một diễn viên yêu nghề, muốn quay lại sân khấu, muốn được tham
gia phim truyền hình như Hoàng Lan thì kết luận này khiến chị suy sụp
tinh thần nghiêm trọng.
Sau khi về nhà, Hoàng Lan được các em gái đưa đi khám tại Bệnh
viện mắt Cao Thắng, TP HCM. Tại đây, bác sĩ cho biết mắt phải của chị hư
hại nặng, bị viêm màng bồ đào và phải thay giác mạc. Mắt bên trái
thì bị cườm, có thể lấy ra dù thị giác yếu đi một chút.
Mặc dù những tin này giúp Hoàng Lan lạc quan hơn nhưng điều khiến chị
lo lắng hơn là chi phí điều trị khá cao và phải tìm người có giác mạc
phù hợp.
Hơn một năm trước, Hoàng Lan bất ngờ bị tai biến, thoát vị đĩa đệm và
cột sống. Cuộc sống gia đình chị lại rơi vào tình huống khốn cùng, kinh
tế suy sụp, vô cùng khó khăn. May mắn vào lúc này, Hoàng Lan được Đàm Vĩnh Hưng
và các nghệ sĩ hỗ trợ chi phí điều trị và trang trải cuộc sống. Cùng
lúc đó, gia đình nữ diễn viên tan vỡ, cô chỉ biết sống dựa vào tình
thương của các em gái.
Nhiều nghệ sĩ ra sức ùng hộ và kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp Hoàng Lan vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hiện tại, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của Hoàng Lan, nhiều nghệ
sĩ đã kêu gọi khán giả cùng chung tay ủng hộ chị. Đêm nhạc gây quỷ ủng
hộ nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 17.9 tại sân khấu Sao
Minh Béo, 179AB Bình Thới, Quận 11, TP. HCM. Chương trình quy tụ nhiều
nghệ sĩ tên tuổi đang hoạt động trong làng giải trí ở phía Nam.
Diễn viên Hoàng Lan bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1977, khi vừa
tròn 17 tuổi. Ban đầu, chị tham gia với vai trò diễn viên kịch. Sau 20
năm hoạt động sân khấu, chị chuyển sang tham gia lĩnh vực truyền hình và
được nhiều khán giả yêu mến qua các vai diễn trong phim Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời....
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét