BÍ ẨN KHOA HỌC 50

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những Quả Cầu Đá Kỳ Quái

  Những quả cầu đá kỳ quái
            Tại rất nhiều nơi trên thế giới, người ta phát hiện ra những hòn đá có hình tròn rất kì quái. Ví dụ, tại tỉnh Halisige nằm ở phía Tây của Mehico, tại Waerfugebao thuộc Liên bang Đức trước đây, tại Kaerjia của Ai Cập, tại bãi biển Moaila Baoerda ở Niu Dilân, bên bờ biển Dikaweisi của Costs hay tại bang California của Mỹ… đều phát hiện ra những hòn đá như vậy. Tại vùng núi Tân Cương của Trung Quốc cũng có loại đá này. Những hòn đá có hình dáng kỳ quái này mặc dù kích cỡ to nhỏ khác nhau nhưng có một điểm tương tự nhau đó là đều gần như tròn xoe. Những hòn đá kì quái như vậy rốt cuộc đến từ đâu? Và chúng được hình thành như thế nào?
            Giả thiết của các nhà khoa học
            Các nhà khoa học đã đưa ra vô số giả thuyết khác nhau có liên quan đến những hòn đá này. Một giả thuyết tương đối đó là: các hòn đá hình tròn có những kích thước to nhỏ khác nhau này đặt ở đây nhất định có một mục đích gì đó. Họ cho rằng những hòn đá này đại diện cho những hành tinh khác nhau trên trời, khoảng cách giữa những hòn đá chính là vị trí tương đối của các hành tinh. Đây có thể là món quà của các vị khách ngoài vũ trụ muốn tặng cho cư dân trái đất, những người ngoài hành tinh này muốn biểu thị một ý nghĩa nào đó đối với người trái đất. Đây là cách giải thích của các học giả thuộc trường đại học Shklovsku ở Mỹ. Cũng có các nhà khảo cổ học cho rằng các hòn đá này được người nguyên thủy tạo ra hoặc đây là công cụ để xác định phương hướng hay dùng khi đi săn, và cũng có thể là vật phẩm dùng để cúng tế của một tôn giáo nào đó. Tuy nhiên đại đa số các nhà khoa học đều đưa ra ý kiến không đồng tình với giả thuyết trên. Họ cho ràng đây đơn thuần là món quà của tự nhiên. Đối với các hòn đá hình tròn xuất hiện tại vùng núi lửa, có không ít các nhà khoa học cho rằng, có sự liên quan giữa các hòn đá này và tác dụng của lượng nhiệt của dung nham núi lửa. Tuy nhiên cách giải thích trên cũng không thuyết phục mọi người cho lắm. Nếu xét trên phạm vi toàn cầu, sự xuất hiện của các hòn đá hình tròn này tương đối hiếm thấy, tại đa số các nơi có núi lửa đều không tìm thấy loại đá này. Vậy những nơi có các hòn đá này thì rốt cuộc chúng từ đâu đến? hay có thể nói sự hình thành của chúng cần những điều kiện đặc trưng gì? Cho đến hôm nay sự hình thành các hòn đá tròn kì quái này vẫn còn là những ẩn số.

Bí Ẩn Những Hồ Nước

BÍ ẨN NHỮNG HỒ NƯỚC
Hồ hai mùi vị
Hồ hai mùi vị là hồ bí ẩn nhất trong những hồ bí ẩn. Đó là hồ Samba có bề mặt rộng 200km2, nằm trên phần đất thuộc bang Chapul, Ấn Độ. Trong một năm, nước hồ lúc ngọt lúc mặn. Trong khoảng tám tháng từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, nước hồ hàm chứa một nồng độ muối rất cao. Nước hồ rất mặn. Bốn tháng còn lại vào đúng mùa mưa. Lúc này không hiểu tại sao hàm lượng muối giảm mạnh. Nước hồ bỗng thành nước ngọt. Mùa mưa hết cũng là lúc hàm lượng muối lại cao như trước, và hồ Samba lại trở thành một hồ nước mặn.
Hồ 5 tầng nước
Trên biển Balenji ở Nga có một hòn đảo nhỏ với phong cảnh vô cùng Mỹ lệ. Trên đảo có một hồ nước kì lạ, nước trong hồ chia làm 5 tầng rõ rệt. Trong mỗi tầng nước có một chất nước, màu nước cũng như quần thể sinh vật khác nhau. Tất cả tạo thành một thế giới trong lòng hồ muôn màu muôn vẻ. Tầng trên mặt hồ là tầng nước ngọt, tiếp đến là tầng nước lợ, dưới nữa là tầng nước mặn. Tầng thứ 4 có màu sắc hấp dẫn nhất, màu đỏ như nước ép quả anh đào tươi. Tầng thứ năm dưới cùng thường sinh ra chất H2S rất độc do xác sinh vật chìm xuống lâu ngày tích tụ lại mà thành.
Hồ đen
Trên đảo Ttrinidad thuộc châu Mỹ có một hồ nước đen như lông quạ, có diện tích 46ha, sâu đến 90m, dầu và khí tự  nhiên từ đáy hồ không ngừng phun lên, trộn vơi bùn trong lòng hồ thành nhựa đường mà hơn 100 năm qua liên tục khai thác cũng không hết. Các chuyên gia cho biết nếu mỗi năm khai thác 10 tấn nhựa đường thì phải 120 năm mới khai thác hết.
Hồ đầy khí
Trên biên giới của nước cộng hòa Daia (châu Phi) có một hồ nước chứa đầy khí tên là hồ Kiva. Nước trong hồ rất đặc biệt, tầng trên cùng giống như cái nắp bình, không hề có chút khí nào. Trong khi đó, tầng nước bên dưới lại hàm chứa một lượng lớn khí tự nhiên. Nước hồ còn chia làm nhiều tầng với những đặc tính không giống nhau, tầng nước càng sâu thì hàm lượng càng dày đặc. Ngoài ra, khả năng phân cách giữa các tầng nước cũng rất lớn, làm cho một lượng khí tự nhiên bị “khóa” dưới lòng hồ sâu, không thể thoát lên tầng khí quyển.
Hồ phát sáng
Trên đảo Bahama thuộc đảo tây Ấn Độ, phía bắc châu Mỹ có một hồ nước “biết phát sáng'', chèo thuyền trên hồ vào ban đêm sẽ làm bắn lên muôn vàn đốm sáng như ngọn lửa. Người bơi trên hồ cũng có thể làm phát sinh các đốm sáng, tự tay khuấy động nước hồ thì các đốm sáng này bắn tung tóe ra xung quanh. Nguyên nhân là do trong nước hồ có rất nhiều tảo chứa huỳnh quang, khi nước bị khuấy lên sẽ nảy sinh quá trình oxy hóa tạo nên những tia sáng.
Hồ mưa rào
Trong xã Tang Bá, huyện Điệt Bộ, thuộc vùng tự trị Cam Nam của dân tộc Tạng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc có một hồ nước hình bầu dục nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi cao, trong đó có đỉnh cao nhất của núi Điệt quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Nước hồ trong xanh, cây cỏ trên bờ cũng um tùm xanh tốt. Nhưng phong cảnh tươi đẹp này lại có một đặc điểm kì quái: vào mùa hè ở đó không được hét to, nếu không gần như ngay lập tức sẽ có sấm vang chớp giật và mưa tuôn xối xả.
Hiện tượng này không phải độc nhất vô nhị. Núi Lão Quân thuộc huyện Lệ Giang tỉnh Vân Nam, cao 4:396m so với mực nước biển, thế núi kì vĩ hiểm trở, phong cảnh tươi đẹp vui mắt: Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống đước sẽ thấy cây cối um tùm và rất nhiều đầm nước muôn hình vạn dạng nối đuôi nhau trải dài, đây chính là cửu cửu long đàm'' (đầm chín chín rồng) rất nổi tiếng.
Nếu đứng trên bờ đầm hướng mặt vào đầm kêu to? Thì lạ thay, bầu trời đang trong xanh yên bình bỗng đâu mây đen ùn ùn kéo tới, tiếp đến là cuồng phong bạo vũ, sấm chớp ầm ầm. Nước đầm vốn trong trẻo cũng nổi sóng cuồn cuộn. Có khi còn xảy ra mưa đá gây họa khôn lường. Bởi vậy, dân quanh vùng không ai dám nói hay hét to gần đầm chín rồng.
Điều thú vị là nếu gặp buổi trời hạn hán, người ta lại đến bên đầm ''hô phong hoán vũ'' mong trời đổ mưa, mà lần nào cũng thấy linh ứng.
Tại sao lại có hiện tượng kì lạ như vậy? Có người cho rằng việc này liên quản mật thiết đến phong thổ, khí hậu và nguồn nước trong vùng, nhưng không ai có thể chứng minh một cách cụ thể và khoa học. Vậy nên. đến nay đây vẫn là một bí ẩn.
Hồ nước ngọt
Vùng Ural có một hồ nước bí ẩn – hồ nước ngọt. Ngoài việc mang một vị hơi ngọt, nước hồ còn hàm chứa một lượng xà phòng, nên phụ nữ quanh vùng rất thích đến đây giặt giũ, khỏi cần dùng đến bột giặt, chỉ nguyên nước hồ cũng đủ tẩy sạch quần áo: Tương truyền nước hồ còn có thể trị được bệnh phong thấp. Nguyên do là bởi nước hồ có tính kiềm, có thành phần xút (sôđa) và natri clorua, trong đó xút hơi có vị ngọt.
Những thành phần hóa học này tự nhiên kết hợp với một hàm lượng nhất định mới khiến cho nước hồ có những đặc tính kì diệu như vậy.
Hồ thủy ngân
Núi Sinton ở Nga có một hồ nước, tương truyền trong hồ có thủy quái, ai xuống hồ sẽ phải bỏ mạng ở đó. Thực ra, nếu ta đến cách hồ chừng 400 - 500m là đã cảm thấy nôn nao, đầu choáng váng, chảy nước bọt( khó thở, nếu không quay trở về thì sẽ tắc thở mà chết. Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Qua khảo sát phân tích, người ta đã phát hiện ra rằng đây vốn là một hồ thủy ngân, khỉ ánh mặt trời chiếu xuống, từ mặt hồ sẽ phun nên những cột hơi thủy ngân màu xanh nhạt, nồng độ thủy ngân trong những cột hơi này rất đậm đặc, đủ để giết chết bất kì một loài động vật nào tiếp xúc phải.
Hồ ba màu
Indônêxia là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ của một vùng nhiệt đới, trong đó hồ ba màu kì điệu. Hồ nằm trên đỉnh núi lửa Krymotu thuộc đảo Frolens, xung quanh có các dãy núi bao bọc trùng trùng điệp điệp, rừng cây um tùm, hoa nở rực rỡ như gấm thêu. Hồ này do ba hồ núi lửa khác màu hợp thành, ba hồ này ở gần nhau, trong đó hồ lớn hơn cả có màu đỏ tươi, cạnh đó là một hồ núi lửa khác nước màu trắng sữa, hồ còn lại màu xanh da trời. Cứ đến giữa trưa, hơi nước trên mặt ba hồ cứ nhẹ nhàng quấn quít như phủ những màn lụa mỏng, đẹp đến mê hồn. Chiều chiều, toàn vùng hồ bị mây đen bao phủ, cộng thêm mùi lưu huỳnh cay mũi theo gió từ hồ ba màu thổi tới, khiến cho ta như lạc vào một thế giới khác. Theo ghi chép, nước hồ có nhiều màu như vậy là do từ ngày xưa núi Krymotu phun lửa mà thành. Hồ màu đỏ có chứa quặng sắt, hai hồ còn lại có một hàm lượng lưu huỳnh rất lớn.
Hồ chua
Trên đảo Sicilia của Italia có một hồ chua, đước đáy hồ có hai mạch nước ngầm phun lên rất nhiều axit mạnh, biến hồ thành một hồ axit với khả năng hòa tan rất lớn. Loại dung dịch này có thể giết chết tất cả mọi sinh vật. Cho nên hồ này còn có tên khác 1à ''hồ chết''.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32