TPO - Theo IBTimes hôm nay, 30/6, trong 2 ngày qua,
các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết 2 người
phụ nữ ở Syria.
“IS đã chặt đầu 2 phụ nữ ở tỉnh Deir Ezzor, Syria. Đây là trường hợp
hành quyết phụ nữ đầu tiên được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ
ở ở Anh ghi nhận”, ông Rami Abdel Rahman, giám đốc của Tổ chức cho
biết.
2 người phụ nữ bị chặt đầu cùng với chồng của họ vì “hành nghề phù thủy”.
Nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, hiện kiểm soát một số khu vực ở
Iraq và Syria trong đó có tỉnh Deir Ezzor, cũng từng thực hiện nhiều
hình phạt hà khắc lên phụ nữ, điển hình là ném đá đến chết vì tội ngoại
tình.
Theo một báo cáo trước đó của tổ chức, kể từ khi tuyên bố thành lập
Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq vào ngày 29/6 năm ngoái, IS đã giết
chết 3.000 người trong đó có 1.800 dân thường và ít nhất 74 trẻ em.
Gần đây, tổ chức cũng ghi nhận trẻ em bị treo lên cột và bị đánh đập vì vi phạm luật lệ trong tháng Ramadan.
TAND tỉnh Bắc Giang
quyết định ngày 21/7 sẽ đưa ra xét xử vụ án Lý Nguyễn Chung (28 tuổi,
quê Lạng Sơn) bị truy tố về tội giết người và cướp tài sản.
Vụ án xảy ra năm 2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn xúc động trong vòng tay người thân, xóm giềng ngày mới được trả tự do |
Liên quan đến vụ án,
năm 2013 ông Nguyễn Thanh Chấn (người dân thôn Me) được trả tự do sau 10
năm thụ án tù oan gây chấn động dư luận.
Theo lãnh đạo TAND tỉnh
Bắc Giang, phiên tòa sắp tới sẽ có nhân chứng mới là bà Nguyễn Thị Thu
Hà (53 tuổi, ngụ xã Song Mai, TP Bắc Giang).
Đầu tháng 5/2015, bà
Nguyễn Thị Thu Hà có đơn gửi đến các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang kiến
nghị làm rõ việc Lý Nguyễn Chung có phải là hung thủ giết chị Nguyễn
Thị Hoan hay không.
Bà Hà còn đề nghị các
cơ quan báo chí lên tiếng để tạm hoãn việc chi trả 7,2 tỉ đồng bồi
thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ngày 29/6, tại nhà
riêng ở Bắc Giang, bà Hà nói năm 2003 bà quen biết chị Nguyễn Thị Hoan
(nạn nhân bị giết) khi chị đi lấy hàng tạp hóa tại cổng chợ Thương, thị
xã Bắc Giang.
Chị Hoan trở thành
khách hàng, thường đến cửa hàng của bà lấy hàng về bán. Do mối quan hệ
này, bà Hà được chị Hoan kể về một số tình tiết mà theo bà có thể liên
quan tới vụ án mạng xảy ra sau đó.
Trao đổi với Tuổi Trẻ,
ông Thân Quốc Hùng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang - cho biết tại
phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung sắp tới, bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tham
gia với tư cách là người làm chứng.
“Việc tòa đưa bà Hà
tham gia tố tụng là đảm bảo khách quan, minh bạch. Những nội dung bà Hà
khai báo sẽ được hội đồng xem xét tại phiên tòa chứ không thể nói trước
được điều gì” - ông Hùng giải thích.
Trước đó, phiên tòa xét
xử Lý Nguyễn Chung đã ba lần hoãn xử. Lần xét xử thứ 3 ngày 9/3/2015,
TAND tỉnh Bắc Giang tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ
vai trò đồng phạm trong vụ án.
Theo tòa, quá trình xét
xử cho thấy lời khai của bị cáo, lời khai của một số nhân chứng, người
liên quan và hồ sơ còn có mâu thuẫn. Vụ án còn có một số tình tiết chưa
làm rõ, đặc biệt việc Chung gây án có đồng phạm hay không.
Tại tòa, Chung thừa
nhận một mình giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp hai nhẫn vàng và 59.000
đồng. Trong khi bà Hoàng Thị Hội, mẹ chị Hoan, cho rằng chị Hoan còn bị
mất một sợi dây chuyền.
Ngoài ra, bà Hội cũng
nói thời điểm năm 2003 Chung mới hơn 14 tuổi, cao 1,1 - 1,2m thì không
thể giết được chị Hoan mà phải có đồng phạm.
Sau khi điều tra bổ
sung, Viện KSND tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Lý Nguyễn Chung về
tội giết người và cướp tài sản theo bản cáo trạng như trước đây đã truy
tố.
Theo đó, đối với yêu
cầu điều tra thể lực của Chung ở thời điểm gây án, Viện KSND tối cao
đánh giá không làm rõ được chiều cao, cân nặng của Lý Nguyễn Chung nhưng
đủ căn cứ xác định Chung có thể lực tốt, có khả năng thực hiện hành vi
giết nạn nhân để cướp tài sản.
Về yêu cầu điều tra có
hay không đồng phạm với Lý Nguyễn Chung, Viện KSND tối cao khẳng định đủ
căn cứ xác định trong vụ án chỉ có một mình Lý Nguyễn Chung thực hiện
hành vi gây án.
Theo bà Hoàng Thị Hội,
thời gian gần đây bà nhận được thư từ một người tên Phạm Văn Quỳnh (thôn
Thống Nhất, xã Xướng Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) nhưng nội
dung đơn lại ký tên tập thể người dân thôn Me, xã Nghĩa Trung. Nội dung
đơn cho rằng Lý Nguyễn Chung không phải là hung thủ của vụ án mà được
trả tiền để đứng ra nhận tội thay người khác.
Chung nhận tội thay vì gia đình khó khăn, phạm tội khi tuổi còn nhỏ nên sẽ được hưởng khung hình phạt thấp.
“Khi có điều tra viên
đến nhà, tôi có cho điều tra viên xem đơn thư này nhưng điều tra viên
bảo thư nặc danh thì không nói lên được điều gì.
Tôi không kết luận ai
là thủ phạm giết con mình, mà chỉ mong các cơ quan tố tụng sớm tìm ra
hung thủ và xử đúng người đúng tội. Vụ án kéo dài, mỗi lần xét xử là xới
lại nỗi đau của gia đình chúng tôi” - bà Hội nói.
Không ảnh hưởng đến việc bồi thường cho ông Chấn
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo TAND tối cao
cho biết TAND tối cao khẳng định việc chi trả tiền bồi thường vẫn sẽ
được tiến hành trong thời gian tới vì ông Chấn đã có quyết định đình chỉ
điều tra và được xác định oan sai, nên việc bồi thường vẫn phải tiến
hành theo quy định của pháp luật./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét