|
Bà Hà Thuý Linh tại một sự kiện được tổ chức tại TP. Đà Lạt - Ảnh: Lâm Thiên |
"Theo chẩn đoán y tế, bà Hà Thúy Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ
thực tràng 12 do ngoại lực tác động…” - công điện khẩn số 2015/682, ngày
23-9-2015 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc cho
biết.
Chiều 26-9, luật sư Trương Quang Quý, người nhận tư vấn pháp lý cho
Công ty TNHH Hà Linh, hiện ông được ủy quyền điều hành mọi hoạt động
công ty này, cho biết có thể các đối tượng đã có dã tâm sát hại bà Hà
Thúy Linh từ trước.
“Qua nội dung công điện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu
cho thấy bà Linh ngoài bị bỏ thuốc mê còn bị đánh đập tạo ra những vết
thương nặng, đó có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc bà bị tử vong.
Nếu đây là vụ cướp tài sản đơn thuần thì khi bà Linh bị bỏ thuốc mê, bất
tỉnh là các đối tượng dễ dàng đạt được mục đích phạm tội.
"Không việc gì phải đánh đập, gây thương tích cho nạn nhân” - Luật sư Quý phân tích.
Theo luật sư Trương Quang Quý, một manh mối đáng chú ý cần được cơ
quan chức năng nước sở tại tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân cái
chết của bà Hà Thúy Linh là “người bạn hàng”.
Tại sao hai người cùng vào quán uống nước mà chỉ có mình bà Linh bị
trúng thuốc mê? Bị đánh đập? Tại sao người đi cùng không việc gì? Hiện
nay người đó ở đâu? Đó là những câu hỏi được ông Quý đặt ra.
Vị luật sư này cũng cho biết, trước khi sang Trung Quốc ký kết hợp
đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ trà ôlong, bà Hà Thúy Linh đã có một
số lần đàm phán với khách hàng Trung Quốc tại TP. HCM.
Sau khi các bên đạt được những thỏa thuận, ông Trương Quang Quý được
giao soạn thảo một hợp đồng bằng tiếng Việt (sau đó được dịch thành
tiếng Trung Quốc). Tại hợp đồng này mục bên mua hàng (trà) bị bỏ trống
mà theo bà Hà Thúy Linh khi đó cho biết là sang Trung Quốc mới điền
thông tin, đó là yêu cầu của đối tác.
Thông tin mới nhất mà ông Trương Quang Quý nhận được, đến ngày 26-9,
người nhà vẫn chưa được tiếp cận thi thể bà Hà Thúy Linh bởi phải chờ
làm thủ tục hành chính cũng như chờ nhà chức trách sở tại tiến hành khám
nghiệp tử thi.
Hiện xác nạn nhân đang được bảo quản tại Nhà tang lễ TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông.
Bà Hà Thúy Linh, sinh năm 1970, quê ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), xuất
phát từ một hướng dẫn viên du lịch, chuyên thông dịch tiếng Trung Quốc
cho du khách. Năm 2002, bà kết hôn với một người Đài Loan. Cả hai có
Công ty TNHH Haiyih, chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè ôlong
sang thị trường Đài Loan.
Thời gian này, chồng bà làm giám đốc, bà làm phó giám đốc. Năm 2008,
Hà Thúy Linh tách khỏi HaiYih để thành lập doanh nghiệp riêng có tên là
Công ty TNHH Hà Linh, chuyên sản xuất và chế biến trà olong cao cấp sau
khi quan hệ vợ chồng có nhiều rạn nứt rồi ly hôn.
Hai công ty này đều có vùng sản xuất nguyên liệu tại các xã Xuân
Trường, Trạm Hành (Đà Lạt), được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của
nhau nhiều năm qua.
Xá lợi và tượng nghìn năm an vị trên đỉnh bảo tháp Tây Thiên
Trong tiếng sấm rền, pho tượng cổ
1.200 tuổi, xá lợi và các bảo vật được Đức Pháp Vương đưa lên đỉnh Đại
bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc) ngày 26/9.
Ngày 26/9, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn làm lễ an vị
tượng Phật 1.200 tuổi, xá lợi Phật tại tầng thứ 7 của Đại bảo tháp
Mandala Tây Thiên trước sự chứng kiến của Phật tử, người dân, du khách
thập phương.
Pháp Vương cùng các tăng ni thực hiện nghi thức yểm tháp. Theo quan
niệm của Kim Cương thừa, bảo tháp biểu trưng cho vũ trụ hoàn hảo, là kết
tinh của an lành, may mắn. Bên cạnh việc xây dựng còn phải an vị đúng
cách để xua tan chướng ngại từ bên ngoài, từ trong tâm.
Bảo vật an vị bao gồm pho tượng Phật trong tư thế thiền định được đúc
bằng đồng, tuổi thọ 1.200 năm, tích tụ năng lượng gia trì do các bậc
thượng sư, hành giả tu trì, cúng dường suốt cả nghìn năm.
Xá lợi Phật an vị nơi trung tâm đỉnh tháp cũng quan trọng như trái tim được đặt đúng vị trí trong cơ thể con người.
Đức Pháp Vương đưa xá lợi Phật và nhiều bảo vật vào trong tháp nhỏ
trước khi đưa lên đỉnh Đại bảo tháp. An vị bảo vật tại Đại bảo tháp
Mandala cũng chính là nội dung chính chuyến thăm Việt Nam lần này của
ngài.
Người đứng đầu Truyền thừa Drukpa cùng tăng đoàn nghênh rước
tượng Phật, xá lợi Phật từ lễ đài lên Đại bảo tháp Mandala. Cánh tay
cẩu đưa Pháp Vương cùng các thượng tọa từ mặt đất lên gần đỉnh
Đại bảo tháp. Phần đỉnh tháp được làm bằng đồng thếp vàng gồm 13 tầng,
cao 7 mét.
Tọa lạc dưới chân núi Thạch Bàn, Đại bảo tháp Tây Thiên là ngôi bảo
tháp linh thiêng và tôn quý đầu tiên tại Việt nam được xây dựng theo
kiến trúc nghệ thuật Mandala Phật giáo Kim Cương thừa, do đích thân Pháp
Vương Gyalwang Drukpa lựa chọn địa điểm, thiết kế và yểm tâm.
Pháp Vương thực hiện nghi thức Phật giáo trước khi đưa các bảo vật vào trong bảo điện.
Tại tầng thứ 7 có một bảo điện nhỏ là nơi an vị tượng Phật, xá lợi Phật
và các bảo vật khác giúp hoàn thiện mọi hạng mục kết giới, yểm tâm và
gia trì tâm linh cho Đại bảo tháp Mandala.
Theo quan niệm của Kim Cương thừa, những bảo vật này sau khi an vị sẽ
làm cho năng lực của vũ trụ được khơi dậy, hòa vào Đại bảo tháp Mandala.
Khi đó, tự thân Đại bảo tháp có năng lượng của vũ trụ và hóa giải vướng
mắc của cá nhân cũng như của cộng đồng. "Nhưng để loại bỏ mọi
chướng ngại thì không chỉ cần mình Đại bảo tháp mà còn cần con người
phải nỗ lực hết mình, hành động từ trí tuệ, hiểu biết, sống trân trọng
mọi loài", Đức Pháp Vương giảng.
Lễ an vị diễn ra trong tiết trời lất phất mưa bay, vang vọng tiếng sấm
rền. Truyền thừa Drukpa (Truyền thừa Rồng thiêng) tin rằng tiếng sấm rền
tượng trưng cho điều may mắn, bởi trùng hợp với việc Đức Pháp Vương đời
thứ nhất sáng lập Truyền thừa nhìn thấy 9 con rồng bay lên từ Thánh địa
Namdruk trong tiếng sấm vang rền.
Phật tử, người dân đứng quanh Đại bảo tháp cùng thành tâm niệm chân ngôn
Om Mani Pad Me Hung, chứng kiến nghi thức quan trọng. Buổi lễ an vị kết thúc trong sự mừng vui của hàng chục nghìn người.
Pháp Vương Drukpa an vị xá lợi và tượng Phật cổ 1.200 năm
Quý Đoàn - Hoàng Phương
2 người chết gục sau cú tông xe máy
Sáng nay 26/9, tại tổ dân phố 23, thị trấn Lộc
Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến 2 người chết tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn
Thông
tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên ông Lê Tất (48 tuổi, ngụ tại
xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) điều khiển xe máy BKS 49S5 4943 đang chạy
theo hướng từ TT Lộc Thắng vào xã Lộc Phú.
Khi đến cầu Lộc Phú 1 (trên đường liên xã giữa Lộc Thắng đi Lộc Phú),
ông Tất rẽ trái qua đường để vào rẫy cà phê thì tông vào xe máy BKS
49N2 9043 do ông K’Dẹt (ngụ thôn 3, xã Lộc Lâm) điều khiển đang chạy
theo chiều ngược lại.
Cú va chạm mạnh, khiến cả ông Tất và ông K’Dẹt chết ngay tại chỗ, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở vùng nông thôn khiến rất đông người
dân đến xem, tại hiện trường người thân của 2 nạn nhân khóc ngất khi
chứng kiến cảnh tượng vụ trên.
Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Bảo Lâm đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Dân Trí
Bóc mẽ mận Trung Quốc đội lốt Sapa
Mặc dù mận Lào Cai đã hết mùa từ tháng 7, song, gần
hai tháng nay, dọc các tuyến phố ở Hà Nội, mận tím Sapa (Lào Cai) vẫn
được bày bán tràn lan.
Mận tím Sapa vẫn được bày bán tràn lan tại Hà Nội mặc dù đã hết mùa cách đây gần 2 tháng.
Theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến đường như: Nguyễn Xiển, Khuất Duy
Tiến (Thanh Xuân), Giải Phóng (Hoàng Mai),... loại mận tím bầm, quả to
bằng nắm tay, ruột có màu vàng, ăn ngọt, đang được bày bán tràn lan với
giá 25.000-30.000 đồng/kg. Để thu hút khách mua, người bán thường treo
biển quảng cáo “mận ngọt Sapa”.
Tuy nhiên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở NN-PTNT
tỉnh Lào Cai, khẳng định, loại mận khủng tím bầm, quả to bằng cả nắm tay
đang được bán tràn lan ở Hà Nội không phải được trồng ở Sapa (Lào Cai).
Theo ông Tuấn, Lào Cai có khá nhiều loại mận như: mận Tam Hoa, mận
hậu, mận tím (loại quả nhỏ), với thời gian bắt đầu cho thu hoạch từ
tháng 5 đến giữa tháng 7, cuối tháng 7 là hết vụ mận các loại.
Ông
Tuấn cũng cho hay, ở Lào Cai cũng có loại mận tím đen, ăn rất ngọt nhưng
quả nhỏ, chỉ tương đương loại mận Tam Hoa. Có khi cân vài quả mới được
một lạng. Tuy nhiên, loại này cũng đã hết mùa từ lâu.
Như vậy, mận Lào Cai đã hết mua được khoảng 2 tháng nay. Vậy loại mận tím khủng được bán tại Hà Nội có xuất xứ từ đâu?
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Hoàng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm
dịch thực vật vùng VIII (Lào Cai), cho biết, loại mận tím đen, quả to
khủng và cả mận tím loại nhỏ đang được bán ở Hà Nội đều là mận của Trung
Quốc, được dân buôn nhập về qua cửa khẩu Lào Cai.
Theo ông Hoàng, hiện nay, mận này vẫn đang được nhập về qua cửa khẩu,
song, số lượng nhập về không còn nhiều như thời điểm cách đây khoảng 1
tháng, bởi bên Trung Quốc, mận tím khủng đã bước vào thời điểm cuối mùa.
Theo số liệu từ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII (Lạng Sơn) và
vùng VIII (Lào Cai), tính từ đầu mùa đến cuối mùa mận năm nay, mận Trung
Quốc được nhập về Việt Nam với số lượng 4.206 tấn mận các loại. Trong
đó, mận Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Lào Cai là chủ yếu với số lượng
khoảng 3.668 tấn.
Theo VietNamNet
Tư nhân xếp hàng xin đầu tư vào hàng không
Không chỉ các dự án nhượng quyền khai thác hạ tầng
hàng không mới thu hút các nhà đầu tư quan tâm mà tại các công trình xây
mới, danh sách doanh nghiệp muốn "đặt gạch" ghi tên cũng đang nối dài.
Dự án ga hành khách quốc tế Cam Ranh đang được nhiều nhà đầu tư săn đón .
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Giao thông
Vận tải tình hình triển khai thực hiện các dự án xã hội hóa đầu tư kết
cấu hạ tầng hàng không, trong đó, sơ qua đã có hơn một chục nhà đầu tư
bày tỏ quan tâm đặc biệt.
Dự án được cho là có sức hút lớn nhất với các nhà đầu tư tư nhân lúc này
là xây dựng ga hành khách quốc tế của sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Với
tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, dự án có điều kiện chọn nhà đầu tư khá
ngặt nghèo, như doanh nghiệp sẽ phải chồng đủ số tiền đầu tư cho dự án
trong vòng 3 tháng kể từ ngày đạt được thỏa thuận góp vốn. Ngoài ra, sau
khi hoàn vốn, các nhà đầu tư phải chuyển nhượng lại cổ phần cho ACV
với giá 0 đồng.
Dù
vậy, tính đến giữa tháng 9/2015, đã có 6 trong số 8 doanh nghiệp/liên
danh các nhà đầu tư gửi hồ sơ về ACV sau khi đã ngỏ lời đăng ký tham gia
trước đó. Trong số này có rất nhiều cái tên quen thuộc với ngành hàng
không như Công ty Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương của ông Johnathan
Hạnh Nguyễn hay liên danh của Hãng hàng không Vietjet Air - Ngân hàng
Phát triển TP HCM HDBank.
Bên cạnh đó là một số công ty lớn từng tham gia nhiều dự án BOT giao thông như Công ty Yên Khánh, Đầu tư Xây lắp dầu khí IMICO…
Tại dự án nhà để xe ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hiện cũng có tới 3
doanh nghiệp sẵn sàng tham gia làm cổ đông trong đề án lập công ty cổ
phần mà ACV sẽ góp 20% vốn.
Danh sách các nhà đầu tư góp vốn gồm Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng),
Công ty Hạ tầng Đông Á và Công ty CP Đầu tư Vina – Invest. Công trình
nhà để xe 5 tầng này dự kiến có mức đầu tư gần 460 tỷ đồng. Các nhà đầu
tư sẽ có 12 năm 9 tháng để hoàn vốn rồi chuyển giao lại cho ACV với giá 0
đồng.
Một dự án khác cũng nhận được sự quan tâm của hơn một nhà đầu tư là ga
hàng hóa sân bay Cát Bi. Hồi giữa năm nay, cả Hãng hàng không Vietjet
Air và Công ty CP khoáng sản Hợp Thành đều muốn triển khai độc lập. Tuy
nhiên, mới đây hai doanh nghiệp lại ngỏ ý muốn được bắt tay cùng thực
hiện.
Ngoài ra, dự án nhà để xe ô tô T2 Nội Bài cũng đang được các doanh
nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư. Theo ACV, hiện doanh nghiệp đang làm việc
với liên danh gồm Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - Công ty CP HJC và Công
ty CP Trung Thành để thỏa thuận các điều kiện hợp tác.
Trước đó, dự án nhượng quyền khai thác sân bay Phú Quốc cũng chứng kiến
cuộc chạy đua giữa hai ông lớn tư nhân là Tập đoàn Liên Thái Bình Dương
với Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển.
Theo VnExpress
Ngã ngửa với bánh trung thu mua 1 tặng 4
Bánh trung thu mua 1 tặng 4, bán giá 10
ngàn/cái... là những chiêu khuyến mãi khá “sốc”, khiến nhiều người phải
ghé mua. Tuy nhiên, khi nhận bánh thì người mua mới “ngã ngửa” ra vì sự
thật không như quảng cáo.
Chiêu mua 1 tặng 3 rất phổ biến.
"Sốc" vì mua 1 tặng đến 4
Hai vài ngày nữa đến trung thu, chiêu “mua một tặng một” là chiêu khuyến mãi phổ biến nhất hiện nay.
Tuy nhiên, ở những tuyến đường đông dân cư nha Mã Lò (Q.Bình Tân),
Trường Chinh, Cộng Hòa (Q.Tân Bình), Phan Văn Hớn (Q.12), Quốc lộ 1K
(Q.Thủ Đức)... thì từ vài hôm nay đã chuyển thành “mua một tặng ba”, có
nơi mua 1 tặng “bốn”.
Những từ ngữ khuyến mãi rất “kêu” như “đại hạ giá 50%”, “giảm giá
sốc”, “khuyến mãi khủng” được nhiều cửa hàng bán bánh sử dụng. Và phần
nào các chiêu này đã kích thích được người đi đường ghé mua.
Giá 1 bánh trung thu được đôn lên cao.
Giảm giá một nửa và tặng hai cái.
Dù vậy, khi vào xem hàng thì không ít người mới “ngã ngửa” bởi sự thật không như vậy.
Tại sạp bánh trên đường Cộng Hòa, rất nhiều tiệm đề bảng “mua 1 tặng 2”, có chỗ thì “mua 1 tặng 4”.
Tuy nhiên, khi ghé vào thì nhân viên tươi cười cho biết: “Mua tặng
bốn thì chỉ có hàng của Đồng Khánh thôi, chứ Kinh Đô thì giảm thấp nhất
đến giờ cũng chỉ 5%”.
Chẳng hạn như chiếc bánh thập cẩm có giá... 180 ngàn/cái. Bảng giá đã được viết đè lên lớp giá cũ bằng bút lông.
Anh Lê Văn Quyết (Q.12) ca thán: “Đi ngang thấy khuyến mãi khủng quá,
tôi tính mua 1 hộp về cúng. Nào ngờ cái bánh bé xíu mà đến 160 ngàn.
Tôi nhớ, chỉ vài hôm trước, loại này chỉ 80 ngàn thôi. Giờ tăng giá
gấp đôi rồi tặng thêm 1 cái. Kiểu này không khác gì lừa đảo mấy”.
“Thực ra giá vẫn như thế nhưng nhân viên phải nâng giá gốc lên. Đây
chỉ chiêu bán hàng chứ đâu có gì là lừa đảo. Bánh giá gốc khoảng 40
ngàn, tặng 3 cái 120 ngàn nữa.
Như vậy là khách là mua 4 cái với giá 160 ngàn, vẫn là đúng giá”, cô Thanh Ly (nhân viên) giải thích.
Tuy nhiên, chị Ly cũng thừa nhận chiêu giám giá “sốc” kiểu này dễ
khiến người mua “sốc” theo. Có nhiều trường hợp khách đã bày tỏ sự khó
chịu vì họ cho rằng bị “gài bẫy”.
“Mua 1 tặng 3 nhưng tính tiền 4 thì khác nào ép chúng tôi khi mua phải mua ít nhất 4 cái”, cô Thu Tâm (Q.Tân Bình) bức xúc.
Loại bánh Đ.K có giá chỉ 10 ngàn/cái.
Nhiều khách hàng bức xúc vì chiêu trò này.
Loại bánh Kim Đô này dễ khiến nhiều người nhầm lẫn.
Dù vậy, khi người mua muốn mua 1 cái thì nhân viên vẫn giảm giá. Như
chiếc bánh Đồng Khánh có giá niêm yết là 160 ngàn/cái, nếu mua 1 bánh
thì giá chỉ còn 50 ngàn/cái.
Nhiều người cố gắng kỳ kèo, họ cũng chỉ giảm còn 35 ngàn/cái, vừa bằng với giá khi khách mua 1 và chấp nhận “được” tặng 3.
Riêng loại bánh mua 1 tặng 4, mặt hàng chủ yếu là thương hiệu mang
tên Kim Đô. Điều này dễ khiến nhiều người nhầm lẫn với bánh Kinh Đô.
Nếu bánh Đồng Khánh được tặng 3 là loại 210gr thì loại bánh Kim Đô được tặng 4 lại là loại có trọng lượng 150gr.
Loại bánh Kim Đô này dễ khiến nhiều người nhầm lẫn với thương hiệu Kinh Đô.
Loại bánh Kim Đô này dễ khiến nhiều người nhầm lẫn với thương hiệu Kinh Đô.
Ngoài ra, cùng thương hiệu nhưng giá được các cửa hàng bán ra chênh lệch mức không tưởng.
Cùng một thương hiệu, bánh trung thu gà quay 210gr được một cửa hàng
tại cầu ngã tư Bảy Hiền bán 130.000 đồng một cái; chỉ cách đó 100 m, một
cửa hàng khác bán 80.000 đồng.
Còn có thể kể thêm một số chiêu khuyến mãi khác như mua 1 cái tặng 1
hộp. Thực ra, cũng là tặng 3 bánh để cho thành hộp loại 4 bánh. Hoặc
giảm giá 50% và tặng thêm hai bánh cũng được nhiều cửa hàng áp dụng.
Xuất hiện bánh trung thu 10 ngàn/cái
Ngoài các chiêu khuyến mãi trên, một số sạp trên đường Phan Văn Hớn
(Q.12) còn treo bảng bánh trung thu Đồng Khánh 10-15 ngàn/cái.
Có nơi thì viết tắt là bánh Đ.K 10k/cái. Dù vậy, loại bánh được bán
với giá này lại không có nhãn mác, xuất xứ và chỉ được bọc trong một vỏ
nhựa trong suốt.
Loại bánh 10 ngàn/cái không có nhãn mác.
Thấy có người chụp hình, chủ quán vội che bảng giá lại, chửi bới.
Trong ảnh là bánh trung thu Đồng Khánh nhái. Đại diễn hàng này cho biết, bánh thật có in hình bông lúa trên logo.
Khi quan sát kĩ loại bánh này có đính một tờ giấy nhỏ ghi tên thương
hiệu phía dưới, hạn sử dụng một tháng nhưng không có ngày sản xuất, nơi
sản xuất và các thông số khác.
Ở một tiệm khác, khi người viết giơ máy chụp hình thì lập tức bị nhân viên dùng bảng che lại và có thái độ khó chịu.
Khi người mua thắc mắc về mức giá siêu rẻ, chủ hàng cho hay: “Bánh
trung thu này bán cho học sinh ăn, nên không để nhãn và giá mềm hơn”.
Ngoài ra, nếu khách đòi bánh hiệu khác thì nhân viên cũng mang ra những chiếc bánh lẻ, với giá bán chỉ từ 20-30 ngàn/cái.
Liên hệ qua số đường dây nóng của thương hiệu Đồng Khánh, đại diện
nhãn hàng này cho biết: “Hiện nay giá bán ra thị trường bánh của chúng
tôi thấp nhất là 40 ngàn/cái.
Dù vậy, hầu như bánh trung thu của hãng đã đưa hết ra thị trường, các đại lý phân phối, hiện tại là không còn hàng”.
“Chiêu tặng 4 là do người bán tự bày ra chứ không phải bên công ty đề
xuất như vậy. Họ đã nâng giá gốc lên cao để dễ thu hút người mua.
Khách hàng cũng nên cẩn trọng vì bánh nhái thương hiệu uy tín rất
nhiều nên mới có giá rẻ như vậy”. Vì vậy, rất có thể bánh được khuyến
mãi là hàng nhái kém chất lượng”, đại diện này nói nói tiếp.
Cũng tương tự, trao đổi với chúng tôi, đại diện hãng Kinh Đô cho biết
bên công ty hoàn toàn không có một chiêu thức khuyến mãi nào.
Sản phẩm bánh luôn giữ giá bán ổn định trong suốt mùa vụ. Doanh
nghiệp không có chủ trương cũng như chính sách để tạo điều kiện cho
người bán lẻ khuyến mại "sốc" đối với sản phẩm bánh trung thu.
Theo Trí Thức Trẻ
Nhiều hoạt động ý nghĩa vì trẻ em nhân dịp Trung thu
VOV.VN - Hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì trẻ em nghèo nhân dịp Trung thu.
Tại Tây Nguyên, hôm
nay (26/9), Cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực Tây Nguyên phối hợp
với Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc tổ chức vui Tết
Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu nhi buôn kết nghĩa Bhốk, xã
Yang Tao, huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc.
|
Đoàn tặng quà và vui chơi cùng các cháu thiếu nhi buôn Bhốc |
Đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã hỏi thăm
tình hình đời sống bà con trong buôn nói chung và việc chăm lo cho trẻ
em nói riêng. Mặc dù được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với các
chính sách ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng Buôn Bhốc, xã
Yang Tao, huyện Lắc hiện vẫn còn khó khăn. Buôn có gần 230 hộ, với hơn
800 nhân khẩu, đều là dân tộc M’Nông, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 24%.
Tại đây, Công đoàn và Đoàn thanh niên hai
đơn vị đã tổ chức chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu và trao tặng
160 suất quà gồm: bánh kẹo, sách vở cho các cháu thiếu nhi buôn kết
nghĩa Bhốc. Đây là hoạt động thường niên của hai đơn vị kết nghĩa với
buôn Bhốc nhằm động viên tinh thần để bà con vươn lên trong cuộc sống,
chăm sóc trẻ em được tốt hơn.
Lần đầu tiên được vui tết Trung thu và nhận
quà, em Y Chiêu (dân tộc M’Nông) cho biết: “Em chưa bao giờ tham gia
Trung thu như thế này và em thấy rất vui, có nhiều bạn bè, các thầy cô
thì cho ăn bánh và cho chơi trò chơi. Em muốn sang năm muốn được dự
trung thu như thế này”.
Tại Khánh Hòa, gần 800 trẻ em mồ côi, khuyết tật được vui chơi trung thu
Tối nay, tỉnh Đoàn
Khánh Hòa tổ chức đêm hội trăng rằm cho 800 trẻ em đến từ các Trung tâm
giáo dục trẻ em khuyết tật, nhà mở, nhà tình thương trong tỉnh. Các em
được xem ca nhạc, múa rối, chơi các trò chơi dân gian, rước đèn Trung
thu...
Ông Nguyễn Tấn Tuân,
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết: “Hằng năm chúng tôi
kêu gọi toàn xã hội phải có trách nhiệm chăm lo những mảnh đời gặp khó
khăn. Chúng tôi đã hình thành các trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật,
mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Rằm Trung thu cũng như Tết thiếu nhi, các
ngành các cấp các doanh nghiệp tổ chức cho các em vui hội trăng rằm
trong một không khí đầm ấm để tạo điều kiện các em hòa nhập với cộng
đồng”.
Tại TPHCM cũng tưng bừng Trung thu cho trẻ em nghèo
Cũng trong tối nay,
nhằm ngày 14 tháng 8 Âm lịch, nhiều địa phương, nhà văn hóa, nhà thiếu
nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm Trung thu cho các em thiếu
nhi, đặc biệt là các trẻ em nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tin
của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Tại Nhà Thiếu nhi Thành
phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM phối hợp với Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội thành phố tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương"
năm 2015 cho gần 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức đã dành
tặng 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 500
phần quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các thiếu nhi
đến từ các mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố.
Em Nguyễn Hoàng Trung,
thiếu nhi đến từ quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đêm hội tại Nhà
Thiếu nhi thành phố nói: “Hôm nay, ba mẹ dẫn con đi chơi. Đi Trung thu
con rất vui. Con thích trò đi vòng tròn, con thích múa lân nữa, đánh
trống và chơi trò chơi. Con mong muốn có một đêm Trung thu đẹp và vui”.
Đồng loạt tại các quận,
huyện cũng tổ chức đêm hội trăng rằm rộn ràng, vui tươi cho các em. Chị
Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Phó Bí thư Quận Đoàn Bình Thạnh cho biết: “Hôm
nay tổ chức cuộc thi lồng đèn tái chế, thiết kế mâm ngũ quả, tổ chức
những sân chơi trò chơi dân gian cho các em để định hướng cho các em bảo
vệ môi trường, sử dụng những vật dụng tái chế, cho các em hướng đến
những nét đẹp văn hóa dân tộc”.
Còn tại Trà Vinh, Bến Tre: Tặng quà cho học sinh vùng sâu
Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội phối hợp với các ban ngành đoàn thể hai tỉnh Trà Vinh và
tỉnh Bến Tre tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho học sinh vùng
sâu.
Tại tỉnh Trà Vinh, các
ngành, địa phương đến thăm, tặng 800 phần quà cho học sinh nghèo vượt
khó học giỏi tại 4 xã khó khăn nhất của huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên
Hải và Cầu Kè; thăm và tặng 80 phần quà cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ
em mù và trẻ em con của người mù hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng, gồm bánh trung thu, lồng đèn.
Ông Nguyễn Ngọc Trân,
Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Trà Cú cho biết:
“Trung thu năm nay là hướng về vùng sâu vùng xa, hỗ trợ cho các em
nghèo, hiếu học, học giỏi. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các hoạt động, cho trẻ
em tham gia vui chơi, văn hóa văn nghệ…đồng thời tổ chức hội thi lồng
đèn để cho các em có được đêm Trung thu đoàn kết, trọn vẹn”.
Tại tỉnh Bến Tre, lãnh
đạo đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng hơn 1.700 suất quà cho các em
thiếu nhi nghèo vùng bãi ngang, ven biển của các huyện Thạnh Phú, Bình
Đại, Ba Tri và trẻ em mồ côi khuyết tật trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn. Tổng kinh phí cho đợt tặng quà đợt này là 115 triệu đồng.
Ngoài ra, nhà Thiếu nhi
tỉnh Bến Tre cũng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi tại xã Hòa Lộc
(huyện Mỏ Cày Bắc), Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú)
và nhiều trường học ở thành phố Bến Tre, thu hút trên 1.000 thiếu nhi
tham dự.
Theo kế hoạch, tối nay nhiều địa phương ở ĐBSCL tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em nghèo.
Trong đó, tỉnh Trà Vinh
tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ" cho gần 500 thiếu nhi thuộc
diện trẻ lang thang, cơ nhỡ; học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt biết
vươn lên trong học tập.…tham gia./.
Nhóm PV/VOV
Trọng tài Võ Minh Trí đoạt giải Còi vàng 2015
26/09/2015 16:18
(TNO) Bỏ xa người về nhì để giành danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2015 một cách tuyệt đối với 147 điểm, trọng tài Võ Minh Trí cho biết ông hầu như phải tự học mỗi ngày để theo kịp anh em cầu thủ ngày một… lắm chiêu.
Trọng tài Võ Minh Trí nhận danh hiệu xuất sắc nhất mùa bóng 2015 - Ảnh: Minh Tú
|
Đang có mặt tại Thái Lan, cựu Còi vàng năm 2010 tỏ ra rất hạnh phúc
với danh hiệu vừa nhận được. Ông cho biết: “Tôi đã từng đoạt danh hiệu
còi bạc các năm 2007, 2008 và 2013; còi vàng năm 2010 và 1 danh hiệu còi
đồng năm 2009. Danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất năm 2015 là phần
thưởng rất may mắn cho tôi.
Điều đó đã thể hiện nỗ lực rất cao trong mùa giải qua của tôi, nhất
là khi mùa giải qua tất cả các trận đấu đều diễn ra rất căng thẳng, các
cầu thủ thi đấu rất quyết liệt.
Tôi cảm thấy càng về những năm sau này, các cầu thủ càng có nhiều
chiêu trò
hơn. Nếu trọng tài không tỉnh táo, vững vàng rất dễ bị cầu thủ cho qua
mặt. Muốn thế, tôi đã luôn phải hết sức tập trung cao độ, rèn giũa khả
năng của mình để bắt kịp tốc độ trận đấu và những gì cầu thủ thể hiện
trên sân.
Mùa giải 2015 có nhiều dấu ấn khác nhau, bản thân tôi cảm thấy đội
ngũ trọng tài đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Bản thân tôi đã
luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân và danh hiệu này sẽ là sự khích lệ
rất lớn với cá nhân tôi”.
Trọng tài Võ Minh Trí không có đối thủ trong cuộc đua Còi vàng Việt Nam 2015 - Ảnh: Khả Hòa
|
Với 147 điểm, trọng tài Võ Minh Trí đã xuất sắc một mình một ngựa
không có đối thủ trong cuộc đua giành danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất
mùa bóng 2015 (thay thế cho danh hiệu Chiếc còi vàng), bỏ xa người về
nhì là trọng tài Hoàng Anh Tuấn (42 điểm) và Nguyễn Đức Vũ (24 điểm).
Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Nguyễn Văn
Mùi cho biết: “Số điểm như thế này phản ánh chính xác trình độ của
trọng tài Võ Minh Trí năm nay. Anh ấy đã bắt rất tốt, không sự cố gì.
Trọng tài Minh Trí đã được giao nhiều trận đấu “khó” và đã hoàn thành
một cách xuất sắc”.
Theo thống kê của VFF, mùa giải này trọng tài Võ Minh Trí làm 24 trận
tại V-League 2015 với 16 trận làm trọng tài chính trong đó có 5 trận có
độ khó cao. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn có 1/14 trận làm trọng tài chính
trong số 21 trận có độ khó cao. Trọng tài Đức Vũ có 4 trận có độ khó cao
trong 14 trận bắt chính mùa này, trong số 22 trận.
Ở danh hiệu Trợ lý trọng tài xuất sắc nhất V-League 2015, trợ lý
Nguyễn Trung Hậu đã đạt được số điểm cao nhất là 123 điểm để giành danh
hiệu này. Ở mùa giải 2015, trọng tài Trung Hậu tham gia làm nhiệm vụ 20
trận, trong đó có 3 trận có độ khó cao.
Lan Phương - Quốc Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét