Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

KIẾP GIANG HỒ 28

(ĐC sưu tầm trên NET)

Băng cướp nhí và những mật hiệu như phim hành động

Thời gian gần đây, tại địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện băng cướp gây án táo tợn khiến người dân hoang mang. Khi phát hiện "con mồi", bọn chúng ra ám hiệu để phối hợp hành động.

Chém người cướp của
Khoảng 19h30 ngày 31/10, chị Võ Thị Diễm My (21 tuổi) chạy xe máy trên quốc lộ 51 hướng từ TP.Vũng Tàu đi TP.HCM. Khi đến cầu Ngọc Hà thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì 3 thanh niên trên 2 xe máy từ đằng sau chạy vọt lên áp sát, ép cô gái đi theo chúng. Đến con đường vắng, các thanh niên này rút dao đe dọa cướp của nạn nhân máy tính xách tay.
Khoảng 22h20 cùng ngày, anh Lê Tuấn Liêm (24 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cùng bạn gái đang ngồi tâm sự trên cầu Chà Và (thuộc xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu thì bất ngờ xuất hiện 5 thanh niên bịt khẩu trang. Chúng dùng mã tấu chém vào tay anh Liêm rồi lục túi lấy 300.000 đồng.
Thấy ít tiền, 1 tên trong bọn nói "đâm nó lấy xe". Lập tức thanh niên cầm dao lao đến đâm anh Liêm, còn tên khác nhảy lên chiếc xe tay ga của nạn nhân định tẩu thoát. May mắn anh Liêm né được đường dao, lao đến xe máy của mình rút chìa khóa. Cùng lúc này, có ánh đèn ôtô đang chạy lên cầu, sợ bị phát hiện nên nhóm cướp rồ ga tẩu thoát.
Ngoài ra, băng cướp còn liều lĩnh tấn công những nhóm đi đông người. Theo đó, vào tối 3/11, anh Huỳnh Văn Quân, Nguyễn Minh Nhựt cùng 2 người bạn gái đang ngồi chơi trên cầu Chà Và thì có 5 thanh niên chạy xe máy đến. Chúng rút mã tấu đe dọa, cướp 2 xe máy hiệu Sirius.
Băng cướp tại cơ quan điều tra.
Băng cướp tại cơ quan điều tra.
Nan nhan xin tha chet cho trum cuop SH Long tot dat sai cho >> Những điều chưa kể quanh vụ án băng cướp chặt tay
Người vợ ôm 2 con thơ nước mắt ngắn dài khi nghe chồng, một trong những tướng cướp vụ chặt tay cướp xe SH, bị kết án chung thân.
Ám hiệu như phim hành động
Chiều tối 8/11, chị Âu Thị Sang chạy xe máy hiệu Honda Airblade chở người bạn lưu thông trên đường nối từ trung tâm TP.Vũng Tàu đến xã đảo Long Sơn. Trên đường đi, người phụ nữ này phát hiện 2 thanh niên bịt mặt bám theo. Khi đến cầu Chà Và, do phải chạy chậm để leo dốc nên chị Sang nghe tiếng 2 thanh niên phía sau nói qua điện thoại “xe trắng đổ dốc”.
Chưa kịp định thần, vừa chạy xuống dốc cầu Chà Và, chị Sang bị 4 thanh niên chạy xe máy cầm gậy chặn lại. Trời tối, đoạn đường lại vắng không có ai qua lại nên 2 người phụ nữ bị chúng khống chế cướp chiếc xe tay ga đắt tiền.
Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều vụ cướp xảy ra trên các tuyến đường ít người qua lại ở ngoại thành TP.Vũng Tàu và huyện Tân Thành. Bọn cướp gây án từ chiều tối đến khoảng 22h30. Theo trình báo của các nạn nhân, chúng đi thành nhóm từ 4 - 6 tên, mang theo hung khí.
Nhận định những vụ cướp này rất có thể chỉ do một băng nhóm thực hiện nên công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp công an huyện Tân Thành nhanh chóng thành lập chuyên án. Với quyết tâm truy quét bằng được băng cướp nên rất nhiều trinh sát đã vào cuộc điều tra.
Chỉ vài ngày sau, cơ quan điều tra lần ra nhóm thanh thiếu niên khả nghi ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành. Bọn chúng vốn không có nghề ổn định, ít tuổi nhưng thời gian gần đây lại có nhiều tiền ăn chơi trác táng.
Ngay lập tức các nghi can được cơ quan điều tra mời lên trụ sở làm việc. Bọn chúng gồm Hoàng Minh Hòa (19 tuổi), Mai Xuân Nam (17 tuổi), Nguyễn Quang Sơn (14 tuổi), Lê Tuấn Anh (15 tuổi), Nguyễn Tuấn Minh Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Việt Anh (cùng 16 tuổi) cùng một thành viên nữ là Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi).
Qua đấu tranh khai thác, bước đầu nhóm này khai nhận do cần tiền tiêu xài nên chúng đã rủ nhau đi cướp và thực hiện các vụ nói trên. Cơ quan công an đang điều tra mở rộng những vụ án mà băng này thực hiện để sớm đưa ra truy tố trước pháp luật.


VietBao.vn (Theo Zing News)

Rúng động băng cướp "ma cà bông" giết chết rồi mới cướp

Điều khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt là băng cướp "ma cà bông" này gây án với thủ đoạn vô cùng rùng rợn: Giết người rồi mới cướp. 

---------------------------
Là những đối tượng bụi đời, sống ở đầu đường xó chợ, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy, băng cướp mang tên “bụi đời” tổ chức đi cướp tài sản của những người hành nghề xe ôm.

Trong thời gian ngắn, băng cướp thực hiện hai vụ giết xe ôm cướp tài sản, làm chết một người, bị thương hai người và cướp ba xe máy. Trước khi sa lưới, băng cướp này khiến hàng ngàn người dân hành nghề xe ôm luôn sống trong cảnh lo âu, sợ hãi.

Kinh hoàng băng cướp bụi đời tổ chức hại người cướp của khi lên cơn nghiện ma túy
Đối tượng Lưu (trái) tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Phi Dũng (phải) đang bị truy nã.
Âm mưu của những con “ma cà bông”
Những ngày còn nhỏ, thường xuyên xem phim “xã hội đen”, Hà Văn Lưu (tự Ty, 18 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú TP.HCM) ngày càng nhiễm những tư tưởng giang hồ trên phim ảnh, nên khi được 14, 15 tuổi, Lưu không còn là người con ngoan của gia đình nữa, mà trở thành một thiếu niên hư hỏng, thường xuyên tổ chức đánh nhau, quậy phá, ăn cắp vặt.
Bị gia đình ruồng bỏ, Lưu bỏ quê, gia đình lên TP.HCM sống lang thang và trở thành một thiếu niên bụi đời. Cuộc sống của Lưu là sáng đi lang thang để trộm cắp tài sản, tối tìm ghế đá công viên, bờ hiên, lề đường làm chỗ ngủ. Thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng giang hồ, Lưu dần nghiện ma túy và trở thành con nghiện nặng. Trong những lần phê ma túy, Lưu quen biết với nhiều thanh niên khác có cùng cảnh ngộ như mình, nhưng có thêm bản thành tích tiền án, tiền sự. Thấy nếu gây án một mình sẽ rất khó thành công nên Lưu quy tụ bốn “chiến hữu” gồm: Nguyễn Sơn Nguyên (còn gọi Tuấn “cao”, 22 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Dương Gia Hải (còn gọi Tuấn “lùn”, 16 tuổi, ngụ quận 11), Phạm Văn Thắng (còn gọi Chùa, 16 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Cạn) và Nguyễn Duy Khanh (còn gọi Khùng, 19 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) là những con nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự về thành lập băng cướp được gọi với tên “bụi đời”. Giống như những bộ phim xã hội đen xem hồi nhỏ, trong băng cướp này, Lưu xưng “đại ca”, là kẻ cầm đầu, những người còn lại dù lớn tuổi hơn đều là đàn em dưới quyền.
Vào khoảng 1h đêm 23/5/2013, do “đói” ma túy, trong khi cả bọn lại không có một xu dính túi, Lưu liền rủ Nguyên đến công viên Phú Lâm nhắn Thắng và Hải đến để bàn bạc tổ chức đi cướp lấy tiền mua ma túy. Nhận được tin của “đại ca” Lưu, Thắng và Hải nhanh chóng có mặt tại điểm hẹn lên kế hoạch đi cướp. Sau đó, cả băng thủ sẵn dao Thái Lan trong người đi đến chợ Cây Da Sà (quận Bình Tân) tìm “con mồi” để cướp. Khi đang dáo dác “tìm mồi”, Lưu phát hiện có người quen nên cả băng chuyển hướng sang khu vực công viên Đầm Sen (quận 11) tiếp tục “săn mồi”.  
Tại đây, cả băng phát hiện ông Lại Văn Nhơn (55 tuổi, ngụ quận 11) đang nằm ngủ trên xe Dream chờ khách. Thấy chiếc xe còn mới, Lưu liền bảo Nguyên, Hải đến thuê để tìm cơ hội cướp. Sau khi đánh thức ông Nhơn, Nguyên lên tiếng bảo có bốn người cần chở đi và đề nghị ông Nhơn tìm thêm một xe ôm nữa. Tiền công sẽ được Nguyên trả đầy đủ và bo thêm tiền vì chở ban đêm. Thấy “khách sộp”, ông Nhơn gọi thêm anh Võ Tấn Lộc (33 tuổi, ngụ quận 11), đậu xe Honda Wave gần đó đi chở khách cùng mình.
Khi thống nhất giá cả ông Nhơn chở Thắng và Hải, còn anh Lộc chở Lưu và Nguyên chạy hướng về quận Tân Phú. Tuy nhiên, trong quá trình đi trên đường. Lưu cố tình hướng dẫn anh Lộc chạy vòng vèo qua nhiều tuyến đường. Mặc dù vô cùng bực bội, nhưng đã hứa với khách nên anh Lộc nhẫn nại chở đến hẻm 516 Bình Long (quận Tân Phú). Khi chạy đến đoạn vắng người, Lưu đề nghị anh Lộc chạy vào một con hẻm vắng người để đi vệ sinh.
Vào thời điểm này, Lưu và Nguyên cầm sẵn dao Thái Lan trên tay. Khi anh Lộc vừa bước xuống xe, Lưu, Nguyên đồng loạt đâm hàng chục nhát dao chí mạng vào hông, ngực khiến nạn nhân ngã gục và chết ngay sau đó. Vài phút sau, ông Nhơn chở Thắng và Hải đi phía sau trờ tới thì liền bị hai đối tượng ngồi phía sau rút dao đâm một nhát chí mạng vào hông. Đẩy được hai tên sát thủ ra ngoài, ông Nhơn lấy hết sức lực bỏ chạy đến trụ sở cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú cầu cứu. Sau đó, ông Nhơn được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Nhờ được các bác sỹ tận tình cứu chữa, ông Nhơn thoát khỏi cơn nguy kịch.
Vạch trần thủ đoạn tạo vỏ bọc của băng cướp quỷ quyệt
Cướp được xe của anh Lộc, ông Nhơn, băng cướp mang xe đến móc nối với đối tượng Nguyễn Văn Được (còn gọi Thành “đen”, 48 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bán cho người khác được 4,2 triệu đồng. Có số tiền kha khá trong tay, cả băng kéo nhau đi mua ma túy để thỏa cơn nghiện. Số tiền còn lại, được cả băng đổ vào những cuộc nhậu, gái gú. 
Mặc dù đã xuống tay tàn độc giết chết một người, nhưng ngày hôm sau (đêm 24/5), Lưu tiếp tục gọi cho Khanh yêu cầu mang dao Thái Lan đến cho mình. Sau đó, Lưu hẹn đồng bọn đến công viên Phú Lâm bàn bạc kế hoạch đi cướp mới. Khoảng 1h ngày 25/5, Lưu cùng đồng bọn đi lòng vòng “săn mồi”. Sau đó, Lưu phát hiện ông Nguyễn Văn Thơi (ngụ quận Bình Tân) đang đậu xe Honda Wave trên tỉnh lộ 10 đón khách. Ngay lập tức, Lưu liền tiếp cận và lên tiếng đề nghị ông Thơi chở Nguyên, cơn Lưu dùng xe máy của mình chở Khanh chạy dẫn đường đến đến quận Bình Tân có công việc gấp.
Khi chạy đến hẻm 111 đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), thấy đường vắng vẻ, không có người qua lại, Lưu liền rút dao đâm một nhát chí mạng vào hông làm ông này ngã xuống đất bất tỉnh. Lưu lấy xe của nạn nhân đem đến cho Được bán cho người khác được 1 triệu đồng. Đến rạng sáng, cả bọn kéo về công viên Phú Lâm tìm ghế đá nằm ngủ. Khi tỉnh dậy, chúng kéo nhau đi mua ma túy cho thỏa cơn nghiện.
Sau khi gây án táo tợn, rùng rợn, vào ngày 2/6, Nguyên bị công an phường 13 (quận 6) truy quét, lập hồ sơ đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM. Kế tiếp, ngày 5/6, Lưu bị công an phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) bắt và ngày 11/6, Hải cũng bị công an phường 11 (quận 5) bắt, lập hồ sơ và đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM. Hội ngộ nhau trong trung tâm, cả bọn yên tâm rằng với vỏ bọc mới, cả bọn sẽ chẳng bao giờ bị cơ quan công an lần ra được dấu vết. Tuy nhiên, trong quá trình truy xét, cơ quan CSĐT tổ chức bắt giữ được đối tượng Thắng. Từ lời khai của y, cơ quan công an tiến hành bắt giữ lần lượt Lưu, Nguyên, Hải và Được.
Gây rúng động dư luận người dân
Trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết: “CSĐT xác định ba chiếc xe máy của các nạn nhân được băng cướp này móc nối với Được bán cho đối tượng Trần Phi Dũng. Cơ quan CSĐT cũng xác định, đối tượng Nguyên từng có 1 tiền sự, Hải có 3 tiền án, Được có 3 tiền án. Những đối tượng còn lại cũng nhiều lần vi phạm pháp luật. Sau thời gian điều tra, vào ngày 7/12, cơ quan CSĐT hoàn tất kết luận điều tra, truy tố các bị can Lưu, Nguyên, Hải, Thắng, Khanh bị truy tố về tội “giết người và “cướp tài sản”. Riêng bị can Được bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cùng ngày, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng Dũng”
VietBao.vn (Theo Đời sống Pháp luật)

Từ vụ cướp iPhone, lộ diện băng cướp giật nguy hiểm, táo tợn

Khoảng 20h ngày 27-2, tổ cảnh sát đặc biệt phòng chống cướp giật (Công an TP Quảng Ngãi) cùng nạn nhân và nhân dân bắt nhanh đối tượng cướp giật. Sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét, bắt thêm 2 đồng bọn, lộ diện băng cướp nguy hiểm, thực hiện gần hàng chục vụ cướp giật táo tợn trong thời gian ngắn.
Bị cướp giật điện thoại iPhone 5 và tiền, anh Nguyễn Đồng Xuân Sang ở TP Quảng Ngãi cùng bạn gái bất chấp nguy hiểm, rượt đuổi tên cướp. Sau đó, tổ cảnh sát đặc biệt phòng, chống cướp giật (Công an TP Quảng Ngãi) nhanh chóng tiếp cận hiện trường cùng nạn nhân và nhân dân bắt nhanh đối tượng cướp là Lê Văn Duy (SN 1992) trú tại xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi. Còn đồng bọn của Duy đã bỏ trốn.
Anh Sang cho biết: “2 đối tượng cướp rất nguy hiểm, nếu không vững tay lái chắc lúc đó tôi cùng bạn gái ngã xuống đường rồi. Tôi chở bạn gái đuổi theo 2 đối tượng cướp qua các tuyến đường trong TP Quảng Ngãi, đến đoạn Nguyễn Đình Chiểu thì chặn được xe 2 đối tượng cướp nhưng chúng bỏ chạy vào hẻm. Nhờ lực lượng Công an Tp Quảng Ngãi tiếp cận hỗ trợ rất nhanh, cùng với nhân dân bao vây bắt được 1 đối tượng cướp khi chúng đang núp trên mái nhà”.      

Tu vu cuop iPhone, lo dien bang cuop giat nguy hiem, tao ton

Tu vu cuop iPhone, lo dien bang cuop giat nguy hiem, tao ton

Hai đồng bọn của Duy là Chương và Thanh.
3h sáng ngày 28-2, tổ cảnh sát đặc biệt phòng, chống cướp giật (Công an TP Quảng Ngãi) nhanh chóng truy xét, bắt 2 đồng bọn của Duy là Ngô Ngọc Chương (SN 1994) trú tại xã Tinh Hà, huyện Sơn Tịnh và Nguyễn Văn Thanh (SN 1994), trú tại xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ngãi, Chương khai nhận: Từ ngày mùng 5 Tết âm lịch đến thời điểm bị bắt, nhóm của y đã thực hiện gần hàng chục vụ cướp giật táo tợn trên các tuyến đường trên địa bàn TP Quảng Ngãi.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó Công an TP Quảng Ngãi cho biết: “Lực lượng Công an TP Quảng Ngãi hỗ trợ nạn nhân bị cướp rất nhanh là vì chúng tôi đã thành lập riêng tổ phòng, chống cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Tổ được thành lập trước Tết nguyên đán Ất Mùi. Tổ hoạt động 24/24, thường phục tuần tra trên khắp các tuyến đường trong TP Quảng Ngãi, sẵn sàng phối hợp, xử lý vụ việc với các tổ khác hay Công an các phường và người dân. Chính vì thế, tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP Quảng Ngãi giảm hẳn”.  

Tu vu cuop iPhone, lo dien bang cuop giat nguy hiem, tao ton
Tổ phòng chống cướp giật (Công an TP Quảng Ngãi) bắt đối tượng Duy khi gây án
Sau khi triệt xóa băng cướp, Công an TP Quảng Ngãi đã trao trả lại tài sản bị cướp giật cho anh Nguyễn Đồng Xuân Sang và bạn gái. Tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, kịp thời hỗ trợ nạn nhân bắt đối tượng cướp và triệt phá băng cướp giật nguy hiểm, của CATP Quảng Ngãi được nhân dân đồng tình khen ngợi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua vụ việc, Công an TP Quảng Ngãi đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật, đến báo tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Quảng Ngãi để phối hợp giải quyết.
VietBao.vn (Theo_An ninh thủ đô >>>)

Chuyện giờ mới kể về vụ bắt giữ băng cướp dao phay

Gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo, có "tài" tránh né lực lượng chức năng, thế nhưng… người tình không bằng trời tính.
Hàng loạt vụ cướp nhức nhối địa bàn

Liên quan đến vụ “ngăn chặn băng cướp chuyên dùng dao phay lộng hành” như đã thông tin, thiếu tá Lê Văn Hà – đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM kể, trong giai đoạn từ tháng 10/2012 công an các xã, thị trấn và công an huyện Bình Chánh liên tiếp nhận được những trình báo của rất nhiều nạn nhân về việc họ bị cướp táo bạo trên đường. 
Điển hình 23h đêm 4/10, anh Nguyễn Thanh T (SN 1978, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) điều khiển xe Future X lưu thông tại địa bàn ấp 6, xã Tân Nhựt thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi trên 1 xe  máy tập kích. Anh T chưa kịp hiểu chuyện gì thì 1 trong 2 thanh niên rút dao khống chế rồi cướp lấy xe gắn máy của anh T tẩu thoát trong màn đêm.


Chuyen gio moi ke ve vu bat giu bang cuop dao phay3 tên cướp tại cơ quan công an, từ trái qua phải, gồm: Lê Văn Khoa, Vũ Hữu Cường (đối tượng cầm đầu) và Trần Văn Tuế
Một vụ khác: 1h sáng 17/11, chị Nguyện Thị B và Nguyễn Thị N điều khiển xe gắn máy hiệu Air Blade lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương, đoạn thuộc ấp 1, xã Tân Kiên, bỗng từ phía sau, 4 phóng xe “xé gió” lao đến, ép 2 người phụ nữ vào lề đường, dùng dao phay khống chế cướp lấy xe, ĐTDĐ và ví tiền rồi biến mất.

Có đêm, công an các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh liên tiếp nhận được trình báo của nạn nhân 2 – 3 bị cướp. Qua công tác tổng hợp nguồn tin báo, bước đầu cơ quan công an nhận định có thể tất cả các vụ cướp do 1 băng nhóm gây ra, bởi lẽ cách thức gây án khá giống nhau, là sử dụng dao phay uy hiếp nạn nhân cướp xe, tài sản.


Chuyen gio moi ke ve vu bat giu bang cuop dao phay
Những chiếc xe máy mà cơ quan công an thu hồi được
Trước tình hình đó, ban chỉ huy công an huyện Bình Chánh đã chỉ đạo các trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và công an, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố… đóng trên 16 xã, thị trấn (thuộc huyện Bình Chánh) phải tuần tra, kiểm soát địa bàn 24/24. Đặc biệt chú ý ở các đoạn đường vắng vẻ, KCN… trên địa bàn của mình, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì phải đeo bám, theo dõi và phối hợp nhiều lực lượng để giám sát, truy đuổi nếu chúng gây án.
Sa lưới
Đêm 23/11 tổ công tác của công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do đại úy Nguyễn Công Định chỉ huy, xuống đường tuần tra như mọi ngày. Khi đi dọc các con đường trong KCN Vĩnh Lộc, bất ngờ cả tổ nghe tiếng truy hô “cướp! cướp!”, bèn lập tức triển khai đội hình ứng cứu. Cùng lúc đó tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của công an huyện Bình Chánh có mặt gần đó, nhận được tin báo, cũng ập tới.
Chuyen gio moi ke ve vu bat giu bang cuop dao phay
Hung khí gây án của nhóm cướp
Khi lực lượng công an tiếp cận nơi phát ra tiếng truy hô – là con đường số 2 trong KCN Vĩnh Lộc thì thấy 1 người thanh niên mặt mũi xanh lét vừa chạy bộ vừa kêu cứu. Cạnh đó có 3 thanh niên đứng bên 2 xe gắn máy hiệu Sirius, 1 trong 3 tên đề xe nhưng 1 chiếc không nổ nên chúng lập tức “tống 3” tẩu thoát. Thoáng thấy tên ngồi sau cầm con dao dài, lực lượng công an liền nhận định đây là 1 vụ cướp nên lập tức truy đuổi theo. Chỉ 1 đoạn ngắn rượt đuổi xe của 3 thanh niên bị té xuống đường, 1 tên đã bị tóm cổ, 2 tên còn lại nhanh chân thoát thân.
Tại cơ quan công an, tên bị bắt giữ khai nhận là Vũ Hữu Cường (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa, hiện sống lang thang – và chính hắn thừa nhận là kẻ cầm đầu băng cướp “dao phay” lộng hành khắp huyện Bình Chánh bấy lâu nay. Trong đêm bị bắt giữ chúng đã thực hiện 2 vụ cướp; trong vụ đầu đã cướp được 1 xe Sirius, đến vụ thứ 2 thì không thành và bị bắt giữ. Từ lời khai của Cường, công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ thêm Lê Văn Khoa (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa),Trần Văn Tuế (SN 1975, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) thu hồi 8 xe gắn máy, 1 dao phay, lượng lớn tiền mặt. Hiện công an đang truy lùng 3 tên khác là Hồ Quốc Toản, Tín, Út Nhỏ…
Chuyen gio moi ke ve vu bat giu bang cuop dao phay
Lượng lớn tiền mặt cơ quan công an thu giữ trong người các tên cướp
Tính đến nay công an huyện Bình Chánh đã làm rõ 12 vụ cướp do băng nhóm của Cường thực hiện tại địa bàn huyện Bình Chánh, ngoài ra có nhiều vụ cướp khác tại địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi… nhưng đến nay công an chưa xác định được nạn nhân. Thủ đoạn của chúng là chặn đầu xe nạn nhân ở đường vắng vẻ, giữa đêm khuya để dùng dao phay khống chế cướp xe, tài sản rồi tẩu thoát trong bóng đêm.
Hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
TIN NỔI BẬT CHUYÊN MỤC PHÁP LUẬT
Nhung vu cuop chan dong Sai thanh
Ga doanh nhan dom ban vo chua cuoi vao dong quy

Cam canh nguoi dan ba dot tinh dich vi ghen
» Những vụ cướp 'chấn động' Sài thành  » Cám cảnh người đàn bà đốt tình địch vì ghen

VietBao.vn (Theo ANTĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét