HIỆN THỰC KỲ ẢO 70


(ĐC sưu tầm trên NET)

Bí ẩn hiện tượng "ma cà rồng" ngoài đời thực

Từ trước tới nay, người ta luôn nghĩ hình ảnh của bá tước Dracula hay ma cà rồng chỉ là tưởng tượng, hư cấu. Nhưng sự thật, chúng được xây dựng dựa trên những trường hợp ngoài đời thực, mắc phải những hội chứng kì lạ như thèm máu, sợ ánh sáng Mặt trời…
Những ma cà rồng ngoài đời thực…
Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào những năm 1940 tại đảo quốc sương mù - Anh. Người đàn ông 29 tuổi, tên Neville Heath đã làm chấn động giới truyền thông nước này bởi tội ác hút máu người của mình.
bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Vốn là một sĩ quan quân đội, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Neville Heath bỗng trở nên... bệnh hoạn. Y lừa một cô gái trẻ vào khách sạn, hãm hiếp dã man và sát hại nạn nhân bằng những dụng cụ kim loại cùn. Trên thi thể nạn nhân, người ta phát hiện một số bộ phận cơ thể bị cắn đứt bằng răng.
bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Sau khi gây án, Neville Heath bỏ trốn và chỉ hai tuần sau, hắn lại gây án tương tự. Neville sớm bị bắt và với tội danh của mình, hắn bị kết án tử hình cùng năm. Giới truyền thông khi đó đặt cho Neville cái tên “quý ông Ma cà rồng”.
Câu chuyện thứ hai nói về một chàng trai trẻ Allan Menzies (22 tuổi). Bộ phim yêu thích của anh chàng là Queen of the Damned - một bộ phim nói về ma cà rồng. Allan xem phim này ít nhất hơn 100 lần và y thực sự bị ấn tượng bởi nhân vật nữ chính - nữ ma cà rồng Akasha.

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Chàng trai Allan Menzies.

Thomas McKendrick là bạn thân của Allan Menzies, hai người cùng nhau xem phim và có vẻ bị ám ảnh rất nặng về hình tượng ma cà rồng. 

Riêng Allan, có những lúc cậu ta đã la hét, rên rỉ như ma cà rồng thật. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày 11/12/2002, Thomas McKendrick mất tích, đương nhiên nơi cuối cùng mà anh ta tới chính là chỗ của Allan Menzies.

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Sau nhiều biện pháp điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được kẻ sát nhân, đó chính là Allan Menzies. Tại phiên tòa, anh chàng thừa nhận đã ăn một phần đầu và uống máu bạn mình. 

Allan giải thích rằng, anh ta đã lựa chọn một cuộc sống khác thuộc về ma cà rồng. Anh thường xuyên nghe đi nghe lại ca khúc trong bộ phim yêu thích. Mỗi khi nghe xong, Allan đều muốn ra ngoài và giết người hút máu. Anh giết Thomas vì cậu ta dám xúc phạm nhân vật yêu thích Akasha của mình.

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Câu chuyện khác mới được phát hiện cách đây 3 năm, đó là anh em ma cà rồng Simon và Geogre Cullen. Hai cậu bé này không hề biết tới đổ mồ hôi, cả hai đều mọc ra những chiếc răng nanh vô cùng đáng sợ và đều kị ánh sáng vô cùng. Ngay từ khi còn bé, cậu anh Simon đã suýt chết vì bị cảm do cơ thể có nhiệt độ quá cao. 

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Thế nên, mỗi khi đi ra ngoài trời nắng, Simon và Geogre đều phải bôi kem chống nắng, đội mũ rất đầy đủ. Thật may là hai anh em này hoàn toàn bình thường trong nhân cách, không mang dấu hiệu gì về bản tính hút máu đáng sợ của ma cà rồng.
Lý giải của khoa học
Các nhà khoa học không ngừng nghiên cứu và đã giải thích được phần lớn các trường hợp như trên. Có thể chia thành 2 nguyên nhân chính gây nên căn bệnh ma cà rồng theo lý thuyết theo xã hội học và y học. 

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Ở trường hợp của hai anh em Simon và Geogre Cullen, họ mắc phải hội chứng đột biến Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia (HED). Theo Dailymail đưa tin, có 7.000 người mắc phải bệnh này trên toàn thế giới. 

Biểu hiện của căn bệnh này chính là người bệnh không toát được mồ hôi, sợ ánh sáng Mặt trời, răng mọc không đầy đủ, mọc răng nanh nhọn hoắt như ma cà rồng.
Một căn bệnh khác cũng được gọi là “hội chứng ma cà rồng”, đó là hội chứng Renfield. Nói nôm na đây là hiện tượng bị ám ảnh quá lớn về ma cà rồng giống như trong hai câu chuyện đầu tiên. Hội chứng Renfield xảy ra phần lớn và nghiêm trọng ở nam giới do giới này có xu hướng sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, ma túy cao.

bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Người mắc phải hội chứng nói trên thèm máu xuất phát từ niềm tin uống máu sẽ tăng cường sức mạnh và sự sống bất tử. Giới chuyên gia cho rằng, niềm tin ấy có thể hình thành từ một sự kiện thời thơ ấu khiến việc ăn máu trở nên thú vị hoặc do ám ảnh quá lớn về văn hóa ma cà rồng. Nó phát triển dần dần và gần như bùng nổ ở tuổi dậy thì, đem lại khoái cảm như quan hệ tình dục vậy.
bi-an-hien-tuong-ma-ca-rong-ngoai-doi-thuc
Hậu quả của nó vô cùng khôn lường. Người mắc hội chứng này trở nên kích động, lúc nào cũng thèm khát máu tươi, không chỉ uống máu của chính bản thân mình mà thậm chí dễ gây ra những hành vi phạm tội như giết người. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn đang đau đầu trong bài toán chữa trị căn bệnh nêu trên.
* Bài viết có sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Livescience, Dailymail, Wikipedia, Trutv...

Truyền thuyết, tín ngưỡng về ma cà rồng và sự thật

Bá tước Dracula hẳn không còn là cái tên xa lạ đối với hầu hết các teen, bởi đơn giản, hắn là bá tước ma cà rồng - đại diện cho sự tàn ác, một sinh vật mà nhiều người cho là tồn tại trên thế giới, lẩn khuất đâu đây trong xã hội loài người. Tại sao lại thế nhỉ?


Có rất nhiều lý do khác nhau ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp tới niềm tin "Ma cà rồng có thật". Trong đó, yếu tố cơ bản đều xuất phát từ thực tiễn những sự việc con người không thể tự lý giải trong thời kỳ chưa phát triển.

Điểm đầu tiên khiến mọi người tin vào sự xuất hiện của loài sinh vật ma quái này chính là câu chuyện về “cọc lớn đâm sâu vào trái tim” - một cái tên khá kỳ lạ và cũng thật khó hiểu. Có thể giải thích như thế này, đây là một truyền thuyết bắt nguồn từ Thiên Chúa Giáo, cụ thể là xuất hiện trong Kinh Thánh. Theo đó, trong lịch sử, người ta từng có rất nhiều loại gỗ khác nhau gắn với các biểu tượng như niềm vui, nỗi buồn, bệnh tật, hi sinh… 

Mối liên hệ xuất hiện khi ta nói về cái chết của mỗi con người. Thông thường, người chết đi sẽ có thời điểm các khí tích tụ trong người trước đó thoát ra ngoài, qua cổ họng, mũi. Khi các khí này thoát ra sẽ gây ra âm thanh tựa như những tiếng kêu rên kinh sợ. Về thực chất, đây hoàn toàn là một cơ sở khoa học, trông họ thật giống những quả bóng bay xì hơi dần dần. Nhưng với người xưa, họ cho rằng đó chính là tiếng kêu của ma cà rồng. Đây là lý do vì sao mà các loại gỗ chúng ta nhắc tới ở trên được người ta đẽo gọt thành những đầu nhọn hoắt, trên có khắc thánh giá và cắm sâu vào trái tim người chết để ngăn không cho người sau khi chết đi sẽ trở lại phá rối cuộc sống bình yên tựa như ma cà rồng.


Một đặc điểm nổi bật của ma cà rồng là cắn và hút máu người. Thời Trung cổ, người ta thấy xuất hiện một loại bệnh mà theo quan điểm hiện đại ngày nay có tên bệnh lý ma cà rồng. Đây là chứng rối loạn chuyển hoá porphyrine (porphyria). Chứng bệnh cực hiếm này sinh ra do sự mất cân bằng trong sản sinh heme - một sắc tố giàu chất sắt trong máu. Người mắc chứng bệnh này rất sợ ánh sáng Mặt trời, đau bụng nhiều và có thể bị mê sảng. 

Thời xưa, người ta chữa trị bệnh này bằng cách cho bệnh nhân uống máu tươi để khắc phục tình trạng mất quân bình trong cơ thể (mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào về điều này). Một số bệnh nhân loại này thường có miệng và răng màu đỏ do hoạt động sinh sắc tố heme không ổn định, phân của họ cũng thường có màu tím. Bên cạnh đó, porphyria cũng có tính di truyền. Đó chính là loài ma cà rồng mà chúng ta tìm kiếm.


Thêm một bằng chứng nữa để tin tưởng về sự tồn tại của dòng tộc Dracula ấy là “dị ứng ánh sáng”. Đây là một bệnh lý có thật và chính nó gây ra những giai thoại về loài ma cà rồng chỉ sống vào đêm và cực kỳ sợ ánh sáng. Bước ra ngoài trời, chúng sẽ bị cháy da và chết ngay. Xưa kia trong Kinh Thánh, người ta quan niệm ánh sáng tượng trưng cho sự lương thiện, vậy dị ứng với ánh sáng nghĩa là bạn làm điều ác hàng ngày?

Liên quan mật thiết tới “thú vui” hút máu người của ma cà rồng chính là “những chiếc răng nanh” theo tín ngưỡng phương Tây. Xét theo khía cạnh khoa học ngày nay, máu chính là nguồn sống nuôi dưỡng răng của con người. Nếu không có lượng hemoglobin trong máu nuôi sống lợi, những chiếc răng coi như sẽ chết. Thế nên vào thời kỳ cổ xưa, những người vì rối loạn chuyển hóa máu trong cơ thể sẽ hình thành những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Lý do là bởi họ kết hôn với những phụ nữ quý tộc châu Âu (trong truyền thuyết chính là dòng dõi Dracula), lập tức bị coi là kỳ dị khác thường và sẽ bị gắn mác ma cà rồng hút máu. Những đứa bé khi mới sinh ra và mọc răng nanh cũng bị người ta quy kết là ma cà rồng đó! Đến ngày hôm nay, tại một số quốc gia Mỹ La-tinh, quan niệm sai lầm này vẫn còn tồn tại trong xã hội.

Nếu có người thân có răng nanh trong nhà, người ta sẽ có cảm giác như sống trong ngôi nhà của ma cà rồng. Dù cho những người thân ấy là cha, mẹ, chú bác… và dù họ có hiền lành đến đâu nhưng vẫn bị xã hội xưa kỳ thị, khinh miệt tới lúc chết. Sau khi họ chết đi, không ai còn muốn thấy lại họ nữa. Đó là lý do vì sao nhà họ không bao giờ có gương, giống như trong những câu chuyện về tòa lâu đài Dracula toàn những chiếc gương vỡ. Thật rùng rợn phải không?

Mọi người tin rằng, tỏi có thể trừ được tà ma và cả ma cà rồng nữa. Điều này có nguồn gốc từ Kitô giáo. Theo truyền thuyết, ngoài người sói là sinh vật huyền bí duy nhất tiêu diệt được ma cà rồng thì chúng còn cực kỳ sợ tỏi và cây thánh giá. Sở dĩ như vậy là bởi tỏi có tác dụng làm tăng nhanh lưu lượng máu trong cơ thể, tan những cục máu đông và gây rối loạn nghiêm trọng hơn bệnh lý ma cà rồng, gây nguy hiểm tới tính mạng của chúng.

Cuối cùng không thể không kể đến hình dạng của ma cà rồng. Thoắt ẩn, thoắt hiện, nhanh như chớp và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Điều đó được lấy từ hình ảnh nhưng con dơi hút máu sống vào ban đêm, bay rất nhanh trong bóng tối. Một mối liên hệ đặc biệt phải không? Theo thần thoại Rumani, con người khi sinh ra đều mang tất cả một màu đen bởi chúng ta là những viên đất sét do Chúa trời nặn ra. Sau này, khi tên trộm đầu tiên bị bắt thì điều này đã được sửa lại, những linh hồn tốt đã được tẩy trắng và thường xuyên có ma quỷ từ thế giới dưới lòng đất đến để thanh lọc những linh hồn tội lỗi theo ý Chúa. Một số con dơi hút máu ban đêm đã lợi dụng điều này để đi hút máu, ấy chính là ma cà rồng.

Rõ ràng, nếu có ai hỏi bạn có tin trên đời có ma cà rồng hay không, hẳn nhiên không mấy người nói là không. Không tin ư, tại sao bạn vẫn hay nhắc tới và xem những bộ phim về nó, chỉ đơn giản là bạn chưa từng diện kiến bá tước Dracula mà thôi. Những truyền thuyết, mẩu chuyện dân gian xung quanh sinh vật này sẽ còn đem lại nhiều tranh cãi về loài ma quỷ đầy sức hút này.
Theo
Việt Anh / MASK Online

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32