HIỆN THỰC KỲ ẢO 133/10
(ĐC sưu tầm trên NET)



Cảm tưởng như cơ thể ông Tony.Lee là một khối nam châm to lớn.


Mỗi lần phân tách, khoảng cách giữa hai hòn đảo nhỏ là trên dưới 4m.


Cậu bé là một trong những người Hải dương Gypsy (Sea Gypies), họ đều sở hữu đôi mắt sáng lấp lánh như vậy.




Hình thù khổng lồ giống chim phượng hoàng trên cánh đồng lúa mạch.

Hòn đảo không sự sống nằm ở bờ biển phía đông Canada.

Hòn đảo đã di chuyển 2.5 km về phía tây.


Dấu bàn chân in trên mảnh gỗ.
Khám phá thế giới - Hồ sơ chưa giải mã - Tập 13
15 hiện tượng kỳ bí chưa lời giải, đến nay vẫn là bí ẩn thách thức khoa học
Cho đến mãi đến tận hôm nay, với mọi sự tiến bộ vượt bậc con người vẫn không thể lý giải được những hiện tượng này.
1. Người phụ nữ “mọc” ra kim loại
Năm 1991, cô Noorsyaidah bắt đầu cảm
nhận được các biểu hiện lạ trong cơ thể của mình và những dây kim loại
bắt đầu “mọc” ra từ bụng và ngực của cô. Ở tuần đầu, chúng rụng đi nhưng
sau đó một tháng, chúng “mọc” lại và không bao giờ rụng thêm lần nào
nữa. Những dây kim loại cứ phát triển, có đoạn dài tới 20 cm và không hề
có dấu hiệu sẽ tiêu biến.
Không chỉ “mọc” ở bên ngoài, các bác
sĩ và chuyên gia còn phát hiện có hơn 40 dây kim loại nằm ở bên trong
cơ thể của Noorsyaidah.
Không chỉ “mọc” ở bên ngoài, các bác sĩ
và chuyên gia còn phát hiện có hơn 40 dây kim loại nằm ở bên trong cơ
thể của Noorsyaidah. Điều đáng nói, cô là trường hợp duy nhất, và dù đã
rất nỗ lực tìm ra nguyên nhân nhưng các bác sĩ cùng các nhà khoa học vẫn
đang phải bỏ lửng câu trả lời cho hiện tượng kì lạ này.
2. Đôi mắt nhìn thấu mọi vật của Laura Castro
Khả năng siêu nhiên từ đôi mắt của cô bé
đến nay vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Laura Castro (sinh
năm 1995) sống tại Miami Florida, Mỹ, từng là một cô bé xinh đẹp với đôi
mắt nâu quyến rũ.
Thị giác của cô bé phát triển quá mạnh mẽ, đến mức chẳng những nhìn thấy rõ mọi vật mà còn nhìn xuyên thấu được chúng.
Điều kì lạ xảy ra khi lên 10 tuổi, đôi
mắt Laura Castro bỗng dưng trở nên trắng đục cùng với sự biến mất hoàn
toàn của tròng đen. Và sẽ chẳng có gì đặc biệt hơn, nếu như thị giác của
cô bé không quá phát triển quá mạnh mẽ, đến mức chẳng những nhìn thấy
rõ mọi vật mà còn nhìn xuyên thấu được chúng.
Vào một buổi sáng, Laura Castro đã khóc
thét lên khi nhìn thấy được các bộ phận trong khoang bụng và cả quả tim
đang đập phập phồng trên ngực mình. Khi các nhà khoa học thực hiện một
cuộc kiểm tra thị lực, mặc dù, họ đã bịt mắt cô bé trước khi đặt một vật
rất nhỏ bé sau khối bê tông dày 10 cm, nhưng cô bé đã xác định chính
xác tên đồ vật khi được mở mắt ra. Không chỉ nhìn xuyên thấu được bức
tường gạch, tấm kim loại hay lớp gỗ dày mà Laura còn nhìn được xuyên màn
đêm và cả số điện thoại nằm trong danh bạ chưa được mở.
3. Người đàn ông “đính” nam châm trên cơ thể
Ông Tony.Lee (Malaysia) có một năng lực
kì lạ là có thể hút các vật bằng sắt và thép vào cơ thể mình. Cảm tưởng
như cơ thể ông là một khối nam châm to lớn. Ông cho biết, mình hoàn toàn
có thể kiểm soát khả năng này.
Cảm tưởng như cơ thể ông Tony.Lee là một khối nam châm to lớn.
Hơn thế nữa, các nhà khoa học còn phát
hiện ra 2 người cháu trai của người đàn ông gốc Hoa này cũng có khả năng
tương tự như thế. Và hiện vẫn chưa có một nghiên cứu nào có thể giải
thích được khả năng đặc biệt này.
4. Cậu bé có nước mắt bằng máu
Đó là Calvino Inman (15 tuổi) sống tại
Tennessee, Mỹ, một cậu bé có những dòng nước mắt là máu. Cậu không thể
kiểm soát được hiện tượng này, nước mắt máu sẽ chảy ra bất cứ lúc nào và
có thể chảy tới 3 lần trong ngày. Cậu cho biết mỗi lần nước mắt chảy có
thể kéo dài tới 1 giờ.
Các nhà khoa học không tìm thấy một nguyên nhân nào rõ ràng để giải thích cho trường hợp củaCalvino Inman.
Đây được xem là biểu hiện của chứng tan
huyết. Nó xuất hiện bởi khối u tuyến lệ hay ở ống dẫn, bị chấn thương,
nhiễm trùng hoặc từ một số bệnh khác. Hiện tượng này rất ít gặp ở người
và trong số những lí do trên thì các nhà khoa học không tìm thấy một
nguyên nhân nào rõ ràng để giải thích cho trường hợp của Calvino Inman.
5. Hòn đảo có khả năng tách ra và nhập lại
Nằm trên vùng biển Thái Bình Dương, hòn
đảo nhỏ này có hiện tượng kì lạ là có thể tách ra thành hai hòn đảo
riêng biệt hoặc nhập lại thành một hòn đảo hoàn chỉnh.
Mỗi lần phân tách, khoảng cách giữa hai hòn đảo nhỏ là trên dưới 4m.
Không theo một quy luật nào cả, hòn đảo
có thể tách ra và nhập lại trong thời gian 1 – 2 ngày hoặc 3 – 4 ngày.
Mỗi lần phân tách, khoảng cách giữa hai hòn đảo nhỏ là trên dưới 4m.
6. 68 năm không ăn uống, người đàn ông này vẫn sống
Người đàn ông này tên là Prades (Ấn Độ).
Ông cho biết, mình đã sống trong 68 năm qua mà không cần ăn uống cũng
như không có nhu cầu đi vệ sinh.
Ông Prades đã sống trong 68 năm qua mà không cần ăn uống cũng như không có nhu cầu đi vệ sinh.
Phải chăng ông Prades sống bằng phép
màu? Sự kì lạ từ ông khiến 400 bác sĩ tại bệnh viện mà ông được nằm để
theo dõi cảm thấy khá khó hiểu. Các bác sĩ nói rằng dù ông Prades không
ăn uống nhưng nước tiểu vẫn được hình thành và điều đặc biệt là nó đã
được bàng quang hấp thụ lại. Đây quả là dấu chấm hỏi to lớn dành cho các
nhà khoa học khi nói về sự phát triển tự nhiên của cơ thể con người.
7. Người hải dương Gypsy (Sea Gypies)
Sự thật là đôi mắt của cậu bé sáng lấp
lánh chứ không phải qua bất kì khâu chỉnh sửa hình ảnh nào. Cậu bé là
một trong những người Hải dương Gypsy (Sea Gypies), họ đều sở hữu đôi
mắt sáng lấp lánh như vậy.
Cậu bé là một trong những người Hải dương Gypsy (Sea Gypies), họ đều sở hữu đôi mắt sáng lấp lánh như vậy.
Người Hải dương Gypsy sống gần bờ biển
Tây Thái Lan và khả năng duy trì thị lực của họ ở dưới nước rất tốt. Họ
có thể kiểm soát được kích thước con ngươi và làm cho đồng tử của mình
co lại đến 22%.
8. Đường hầm thời gian
Chuyến bay số 914 cất cánh từ New York đến Florida đã mất tích bí ẩn vào ngày 2/7/1955.
Chuyến bay số 914 cất cánh từ New York
đến Florida đã mất tích bí ẩn vào ngày 2/7/1955. Những bất lực trong
việc tìm kiếm thông tin về chiếc máy bay khiến tất thảy mọi người đều
tin rằng nó đã bị nhấn chìm dưới lòng đại dương. Thế nhưng, 35 năm sau,
chuyến bay số 914 đột nhiên hạ cánh ở Venezuela và khi những hành khách
này trở về nhà của họ thì bất ngờ khi nhìn thấy những người thân của
mình đã già hết, chỉ riêng mình là vẫn trẻ như xưa. Điều này khiến người
ta nghĩ về một đường hầm thời gian mà chuyến bay 914 đã đi lạc vào.
9. Mượn thể hoàn hồn
Mọi câu chuyện liên quan đến sự việc kì lạ của bà Wu Lin Wang đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
Vào năm 1949, câu chuyện kì lạ về cái
chết và sự sống lại của người phụ nữ hơn 40 tuổi đã khiến các tờ báo
phải tốn nhiều giấy mực. Đó là bà Wu Lin Wang (Đài Loan). Các bác sĩ
thông báo rằng bà Wang đã ngừng thở. Nhưng chỉ sau 3 ngày 3 đêm, bà bỗng
nhiên tỉnh dậy trong hình hài của cô gái Zhu Xiu Hua (17 tuổi). Mọi câu
chuyện liên quan đến sự việc kì lạ này đến nay vẫn còn là một bí ẩn.
10. Cánh cửa địa ngục
Năm 1974, trong một lần khoan khí đốt tự
nhiên, các nhà địa chất đã phát hiện ra hang động này ở Uzbekistan. Do
nó rất sâu và rộng nên họ quyết định sẽ tiến hành đốt cháy các chất khí
trong đó trước rồi mới bắt đầu thăm dò nghiên cứu, bao gồm các chất khí
dễ gây cháy và khí độc hại.
Khi nhìn vào hang động, người ta có cảm tưởng như đây là cổng địa ngục và không ai dám đến gần nó cho đến nay.
Nhưng điều kì lạ là kể từ lúc ấy, ngọn
lửa trong hang bùng cháy dữ dội hơn và không có dấu hiệu tắt trong 37
năm qua. Khi nhìn vào nó, người ta có cảm tưởng như đây là cổng địa ngục
và không ai dám đến gần nó cho đến nay.
11. Hình thù bí ẩn trên cánh đồng lúa mạch
Chỉ sau một đêm, cánh đồng lúa mạch rộng
lớn vùng Devizes – Wiltshire (Anh) bỗng nhiên xuất hiện một hình thù
khổng lồ có hình dạng như một con phượng hoàng lớn, với chiều dài tới
400 feet (khoảng 121,9 m).
Hình thù khổng lồ giống chim phượng hoàng trên cánh đồng lúa mạch.
Được biết, phượng hoàng là biểu tượng
cho sự giàu có thịnh vượng trong thần thoại. Tại một số quốc gia, biểu
tượng này còn là dấu hiệu của sự hồi sinh mới, một kỉ nguyên mới. Vì
thế, hình thù khổng lồ giống chim phượng hoàng trên cánh đồng lúa mạch
được xem là một sự trùng hợp với lời tiên tri của người Maya trước đây.
12. Hòn đảo ma bí ẩn
Có lẽ, đây là hòn đảo không sự sống nằm ở
bờ biển phía đông Canada. Cỏ không mọc, chim không đậu,… mọi thứ đều
trống trơ, hoang tàn và chỉ có lớp đá màu xanh đá đang cầm cự bám giữ.
Hòn đảo không sự sống nằm ở bờ biển phía đông Canada.
Kì lạ hơn, những con tàu nào muốn tiếp
cận các vùng lân cận của hòn đảo này đều bị mất phương hướng la bàn. Rồi
như có một lực hút bí ẩn nào đó khiến toàn bộ tàu thuyền đều rẽ hướng
và mắc cạn trên hòn đảo khô cằn kia. Vậy điều gì đã xảy ra với hòn đảo
không một bóng dáng của sự sống này?
13. Hòn đảo biết đi
Hòn đảo Bouvet này nằm ở vùng biển Nam Cực nam bán cầu và nó có thể tự di chuyển dù không có một lực tác động nào.
Hòn đảo đã di chuyển 2.5 km về phía tây.
Điều này được phát hiện khi sau hơn 100
năm sau, kể từ khi một nhà thám hiểm người Pháp phát hiện ra vào năm
1793 và đã xác định chính xác vị trí của nó, thì hòn đảo 58 km này đã di
chuyển về phía tây 2.5 km khi các nhà thám hiểm Na Uy đặt chân lên đây
lần nữa.
14. Vòng tròn màu xanh xuất hiện trên bầu trời phía bắc Na Uy
Quả cầu kì lạ với vòng ánh sáng màu xanh bí ẩn cuộn quanh xuất hiện trên bầu trời Bắc Na Uy.
Một quả cầu kì lạ với vòng ánh sáng màu
xanh bí ẩn cuộn quanh xuất hiện trên bầu trời Bắc Na Uy khiến nhiều
người đặt ra những câu hỏi mang tính tò mò. Họ đã nghĩ về UFO hay một
ánh sáng quang cực nào đó. Nhưng với sự chứng thực cuối cùng, thì nó
được xác nhận là được đưa lên do một tàu ngầm hạt nhân tên lửa của Nga
tại Biển Trắng.
15. Dấu bàn chân tại một ngôi chùa
Dấu bàn chân in trên mảnh gỗ.
Tại ngôi chùa thuộc huyện Đồng Nhân
(Thanh Hải, Trung Quốc), người ta đã thấy được dấu một đôi bàn chân
người in trên mảnh gỗ. Và nó được cho rằng có được từ một tín đồ sùng
đạo đã ở đây cầu nguyện trong suốt nhiều năm tháng.
Theo thegioitre.vn
Nhận xét
Đăng nhận xét