BỘ MẶT CHIẾN TRANH 73

 
Người Con Gái Việt Nam Da Vàng - Khánh Ly 
  
Ngụ ngôn mùa đông, Khánh Ly

-Trong tình trạng chiến tranh đầy chết chóc và tan hoang, bản chất sống của loài người trở nên cực hạn về mọi phía:
+Yêu thương vô vàn mà cũng hận thù vô song
+Thông minh trí tuệ bao nhiêu thì cũng ngu ngốc, mù quáng bấy nhiêu.
+Tuyệt đỉnh dũng cảm thì cũng tột cùng hèn nhát.
+Vừa là thánh thần vừa là quỉ dữ.
...
-Chiến tranh mang bộ mặt gớm ghiếc, tởm lợm đến khủng khiếp, không thể tả được, dù bôi son trát phấn như thế nào, tung hô ra sao.
-Chiến tranh là thể hiện sự thờ ơ, vô cảm khốn nạn tột cùng về việc hủy diệt tàn bạo cuộc sống và thân phận con người.
-Chiến tranh phi nghĩa là chiến tranh "nặn ra" lý do từ không có lý do, hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách không chính đáng. Chiến tranh chính nghĩa là chiến tranh  nảy sinh từ việc chống chiến tranh phi nghĩa, được hủy diệt và tàn phá cuộc sống một cách chính đáng (?).
-Tóm lại, bộ mặt thật của chiến tranh nhìn từ mọi phía nói chung là độc ác, thiểu năng trí tuệ đến ngỡ ngàng của con người khôn ngoan, có lý trí.
-Ngày chiến thắng 30/4, lũ bán nước cay cú gọi là ngày quốc hận, người cộng sản cực đoan cho rằng đó là ngày toàn dân phải vui mừng, riêng cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, người có vợ con đều chết trong chiến tranh, thì nói, đó là ngày có triệu người vui và cũng có triệu người buồn.
-Lão Tử, một đại hiền triết thời cổ đại của Trung Quốc, từng nói: "Giết hại nhiều người thì nên lấy lòng bi ai mà khóc, chiến thắng rồi thì nên lấy tang lễ mà xử".
-Giống như bóng tối không thể làm tiêu tan bóng tối, thì hận thù không thể xoa dịu được hận thù, và chiến tranh không thể xóa bỏ được chiến tranh.
-Chỉ có sự thấu hiểu ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống, sự thấu hiểu về tính bất hạnh, vô nghĩa tột cùng của cái chết và sự cảm thông, yêu thương sâu sắc đồng loại mới có thể ngăn chặn được chiến tranh!
-Một khi còn tình cảm dân tộc hẹp hòi, lòng tham vị kỷ và cái tâm hận thù của con người, thì vẫn còn chiến tranh. 
 
Horrible Histories Song - World War 1 Cousins 
  
Call of Duty WWII - DESPACITO SONG PARODY! (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee)
------------------------------------------------------- 
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Cuộc chiến tranh vĩ đại - Tập 18: Chiến tranh với Nhật Bản | Phim tài liệu lịch sử Thế chiến II

Thành Cát Tư Hãn nổi điên trả thù tàn độc tới mức nào?

Với sự tàn nhẫn đáng sợ của mình, Thành Cát Tư Hãn đã hoàn thành mục tiêu đề ra: xóa sổ hoàn toàn đế chế Khwarezm khỏi bản đồ thế giới thời đó.


   
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 1
Khwarezm là một đế chế hùng mạnh từng cai trị một lãnh thổ rộng lớn mà ngày nay là Iran và các nước Trung Á. Sự diệt vong chóng vánh của đế chế này đến từ cuộc trả thù tàn khốc của người Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn thống lĩnh.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 2
Bối cảnh lịch sử của sự kiện này là sau khi đã thôn tính gần như toàn bộ châu Á, Thành Cát Tư Hãn tiếp tục tính đến các quốc gia Trung Đông. Để tránh một cuộc chiến lớn, ông gửi nhiều châu báu và mỹ nữ tới Đế quốc Khwarezm, được hộ tống bởi khoảng 500 binh lính cùng lời đề nghị hợp tác thương mại.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 3
Tuy nhiên, vương triều Khwarezm tỏ ra không mấy thiện chí với một chủng tộc mà họ coi là thấp kém vì “sinh sống trong túp lều”, và họ thẳng thừng từ chối bằng cách hạ sát toàn bộ những binh lính hộ tống đoàn vận chuyển.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 4
Thành Cát Tư Hãn vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ông tiếp tục gửi một sứ giả đến thương lượng với người Khwarezm. Và các lãnh đạo của đế chế này tiếp tục mắc một sai lầm khủng khiếp khi gửi trả Thành Cát Tư Hãn cái đầu của vị sứ giả xấu số.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 5
Lần này thì Thành Cát Tư Hãn thực sự nổi giận. Để trả thù cho tất cả những người đã chết của mình, ông đã phát động một cuộc xâm lược lớn nhằm vào đế chế Khwarezm.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 6
Với lòng căm hận ngút trời và chiến thuật xuất sắc, bốn vị dũng tướng của đế quốc Mông Cổ cùng với binh đoàn gồm 200.000 chiến binh thiện chiến đã tiêu diệt hoàn toàn một đội quân có số lượng lớn gấp 5 lần họ.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 7
Một cuộc thảm sát với quy mô có lẽ chỉ đứng sau Thế chiến II đã được thực hiện, với khoảng 4 triệu người thiệt mạng. Sử sách thời đó viết rằng, ngay cả vật nuôi cũng không được tha thứ. Thậm chí, người Mông Cổ còn cố gắng làm chệch hướng những dòng sông ở Khwarezmia nhằm biến nơi đây thành vùng đất chết.
 thanh cat tu han noi dien tra thu tan doc toi muc nao? hinh anh 8
Và như vậy, với sự tàn nhẫn đáng sợ của mình, Thành Cát Tư Hãn đã hoàn thành mục tiêu đề ra: xóa sổ hoàn toàn đế chế Khwarezm khỏi bản đồ thế giới thời đó.
Theo T.B (Kiến Thức)

5 vụ "vạ miệng" tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa

Hồng Anh |

5 vụ "vạ miệng" tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown. Ảnh: BBC

Một quy tắc "vàng" mà các chính trị gia cần ghi nhớ: đó là luôn mặc định rằng micro đang bật (cần cẩn trọng lời nói), theo BBC.

Tuy nhiên, thực tế là có nhiều nhà lãnh đạo không nhớ quy tắc vàng này, và hậu quả của những lời "vạ miệng" không chỉ dừng lại ở mức độ "bẽ mặt", mà đã từng có lời nói suýt châm ngòi chiến tranh.
Tuần này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lại mắc sai lầm không đáng có này, khi ông "nói xấu sau lưng" Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trò chuyện riêng tư với lãnh đạo các nước Pháp, Anh và bị máy quay ghi lại.
Khi những lời "vạ miệng" này đến tai vị Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nổi giận, mắng ông Trudeau là "kẻ hai mặt", rồi bỏ về giữa sự kiện.
Tuy nhiên, ông Trudeau không phải là vị nguyên thủ duy nhất từng "lỡ lời" như vậy. BBC đã tổng hợp 5 lần "vạ miệng" đáng nhớ và trớ trêu nhất của các nhà lãnh đạo thế giới.
1. "Chúng ta sẽ bắt đầu giội bom sau 5 phút nữa!", (Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, 1984)
5 vụ vạ miệng tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa - Ảnh 1.
Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan hay có thói quen nói đùa khi thử micro. Ảnh tư liệu.
Vào giai đoạn cao trào của cuộc Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Ronald Reagan đã khiến căng thẳng ngoại giao với nước Nga (Liên Xô) tăng nhiệt bằng lời nói đùa tưởng chừng vô hại.
"Thưa đồng bào Mỹ, ngày hôm nay tôi rất vui mừng thông báo với các quý vị rằng tôi vừa ký kết một đạo luật cho phép việc ngăn chặn Nga vĩnh viễn. Chúng ta sẽ bắt đầu giội bom trong vòng 5 phút nữa", ông Reagan nói đùa trong khi các kỹ thuật viên kiểm tra âm thanh để chuẩn bị cho chương trình phát thanh hàng tuần của đài NPR.
Điều ông Reagan không ngờ tới, đó là lời nói đùa này đã bị ghi âm lại. Mặc dù nó không được phát thanh trực tiếp, nhưng sau đó bản ghi âm đã lọt ra ngoài và đến tai lãnh đạo Liên Xô, thậm chí còn suýt dẫn đến một cuộc đối đầu "nóng" giữa hai cường quốc quân sự.
Theo BBC, quân đội Liên Xô ở vùng Viễn Đông khi đó đã được đặt trong tình trạng báo động cao, và lãnh đạo Liên Xô cũng đã lên án gay gắt lời nói đùa của ông Reagan.
2. Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac từng chê ẩm thực Anh và Phần Lan vào năm 2005

5 vụ vạ miệng tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa - Ảnh 2.
Cố Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Ảnh: BBC
Năm 2005, trong chuyến công du tại Nga, Tổng thống Pháp khi đó là ông Jacques Chirac đã đưa ra một lời bình luận về ẩm thực khiến hai quốc gia phật ý.
Cụ thể, theo báo Pháp Libération, khi nói chuyện với những người đồng cấp Nga và Đức tại sự kiện kỷ niệm 750 năm thành lập Kaliningrad - vùng lãnh thổ của Nga ở Bắc Âu - ông Chirac đã cho rằng micro đã được tắt và bắt đầu bình phẩm về nước Anh: "Không thể tin tưởng những người nấu ăn tệ như họ. Sau Phần Lan, ẩm thực Anh là tệ nhất thế giới".
"Điều duy nhất người Anh từng 'đóng góp' cho nông nghiệp châu Âu là bệnh bò điên", ông Chirac nói thêm.
Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai nước Anh-Pháp đang khá căng thẳng vì những bất đồng về viện trợ nông nghiệp và việc Pháp quyết định rút khỏi cuộc chiến ở Iraq, theo BBC.
Dù những bình luận này không được phát sóng, nhưng các phát ngôn viên của ông Chirac chưa từng bác bỏ điều này.
3. "Yo Blair (Này Blair)!", (Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush, 2006)

5 vụ vạ miệng tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa - Ảnh 3.
Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: BBC
Trong một cuộc gặp gỡ năm 2006, Tổng thống Mỹ khi đó là ông George W Bush đã sử dụng lối giao tiếp bình dân với người đồng cấp Anh Tony Blair: "Yo, Blair (Này, Blair), ông thế nào rồi?"
Nhiều chính trị gia đối lập của cả hai nhà lãnh đạo này đã chế giễu câu chào "Yo, Blair" của ông Bush. Tuy nhiên, một số nhà báo lại cho rằng ông Bush nói "Yeah, Blair", chứ không phải "Yo, Blair".
4. "Bà già mù quáng", (Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, 2010)
5 vụ vạ miệng tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa - Ảnh 4.
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown. Ảnh: BBC
Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Rochdale, miền Bắc nước Anh, Thủ tướng Anh thời đó là ông Gordon Brown đã bị một nữ cử tri ủng hộ Công đảng chất vấn với hàng loạt câu hỏi liên quan đến những vấn đề nhức nhối như vấn đề nhập cư, nợ công...

Sau cuộc trò chuyện này, ông Brown đã lên xe mà không hề nhận ra rằng micro của hãng tin Sky News vẫn còn gắn trên áo.
Ở trong xe, ông đã "tâm sự" với trợ lý của mình rằng cuộc trao đổi với người phụ nữ trên "đúng là thảm họa. Lẽ ra họ không nên cho người phụ nữ đó nói chuyện với tôi".
Khi được hỏi về những điều hai người đã trao đổi trước đó, ông Brown phàn nàn: "Bà ấy nói về mọi thứ. Đúng là một bà già mù quáng tự nhận là ủng hộ Công đảng. Thật nực cười".
Sau này, ông Brown đã phải đích thân đến nhà nữ cử tri có tên Gillian Duffy để xin lỗi, và phải xin lỗi một lần nữa trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài BBC Radio 2.
5. "Tôi không thể chịu đựng ông ta được nữa", (cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 2011)
5 vụ vạ miệng tai hại của các nguyên thủ: Mỹ-Liên Xô suýt lâm vào chiến tranh chỉ vì 1 lời nói đùa - Ảnh 5.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AFP
Năm 2011, cuộc trao đổi riêng tư bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ vào thời điểm đó là hai ông Nicolas Sarkozy và Barack Obama đã bị các phóng viên nghe thấy.
Trước khi hai nhà lãnh đạo này có cuộc họp báo chung, các phóng viên đã được phát thiết bị phiên dịch, kèm theo lời dặn dò của Ban Tổ chức rằng họ phải đợi đến khi cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai ông Sarkozy - Obama kết thúc mới được phép đeo tai nghe phiên dịch.
Tuy nhiên, một số phóng viên đã phớt lờ lời dặn dò này, và đã nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
"Tôi không thể chịu đựng ông ta được nữa, ông ta là kẻ dối trá", ông Sarkozy than phiền.
"Ông có thể phát chán vì ông ấy [Netanyahu], nhưng tôi thì phải chịu đựng ông ấy hằng ngày", ông Obama đáp.
Cuộc trao đổi này đã cho thấy mối quan hệ căng thẳng của Israel với hai nước Pháp và Mỹ trong giai đoạn này, theo BBC.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32