Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MẶT TRÁI NHÂN TÍNH 40
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
-Đã là người thì ai cũng có nhân tính. Nhân tính gồm hai mặt trái, phải của nó. -Tùy vào hành động của một hay nhiều người trong xã hội như thế nào mà theo qui ước, nó được cho là thuộc mặt nào của nhân tính. -Thường những hành động xấu xa, đê hèn, đi ngược với tình nhân ái...đều được qui ước là mặt trái nhân tính. -Loài vật đôi khi có những hành vi giống nhân tính, nhưng thực ra chúng chỉ có thú tính. -Bản
chất của nhân tính là có lý trí nhưng nhiều khi mù quáng bởi ác quỉ
lũng đoạn. Bản chất của thú tính là bản năng, không hiền không ác, trung
tính. -Một
hành động ở người dù có như thế nào cũng không thể gọi là thú tính.
Trái lại, một hành động ở con vật dù có như thế nào cũng không được gọi
là nhân tính. -Nhân tính và thú tính không thể chuyển hóa thành nhau. Chúng đã được phân định dứt khoát bởi tư duy trừu tượng. -Mặt
trái nhân tính, vì có sự dẫn dắt của lý trí mù quáng (ý chí điên loạn),
nên ghê sợ và tàn nhẫn trội hơn gấp bộn phần thú tính. - Không nên gọi mặt trái nhân tính là thú tính. Đừng vu oan giá họa cho con vật, tội nghiệp chúng! -Mặt trái nhân tính xảy ra ít hay nhiều trong xã hội chính là những biểu hiện của mức độ suy đồi xã hội. -Khi suy đồi xã hội nhiều lên một cách bất thường thì phải nghĩ ngay đến sai lầm của chế độ dẫn dắt xã hội.
-----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
ĐÊM TẤT NIÊN ĐỊNH MỆNH | RANH GIỚI TRẮNG ĐEN | TẬP 118 | HTV LIFE
Mùi hôi thối nồng nặc ở chung cư tiết lộ vụ sát hại dã man từ 5 năm trước của cặp vợ chồng mất nhân tính
NEGRONI |
1
Được biết, cặp đôi này đang bị tạm giam vì những tội danh không liên quan đến vụ sát hại 5 năm trước.
Mới đây, truyền thông Singapore đưa tin cảnh sát đã tìm thấy
thi thể của một đứa bé mới biết đi trong một căn hộ nằm trên đường Chin
Swee. Điều đáng nói là đứa bé này đã bị cha mẹ sát hại từ 5 năm trước.
Ngày
17/9 vừa qua, cặp vợ chồng đã bị buộc tội trước tòa với vụ giết con gái
mình vào tháng 3/2014, khi đó con gái của họ mới chỉ được khoảng 2 tuổi
rưỡi.
Hai bị cáo không được nêu tên do lệnh bảo vệ những đứa con
khác của họ, khi xuất hiện tại tòa án đã không hề tỏ ra hối lỗi hay đau
khổ.
Cụ
thể, thi thể của con gái cặp vợ chồng này được tìm thấy trong căn hộ
của họ vào ngày 10/9. Hài cốt đã bị đốt cháy và nằm trong nồi kim loại.
Một
người hàng xóm nói với tờ The New Paper rằng có một mùi hôi nồng nặc đã
lưu lại trong hành lang khoảng 2 tuần trước khi cảnh sát tìm đến.
Cặp vợ chồng đã bị tạm giam từ tháng 6 năm ngoái vì những vi phạm không liên quan đến vụ việc lần này.
Theo
tài liệu của tòa án, người cha 31 tuổi phải đối mặt với 3 cáo buộc đang
chờ xử lý: một tội gây bạo loạn và hai vụ vi phạm liên quan đến ma
túy.
Trước đó, tên này cùng 4 người khác đã đấm, đá, sử dụng mũ
bảo hiểm để đánh một người đàn ông trước Trung tâm thực phẩm Golden
Mile.
2 tháng sau, người đàn ông này được gửi đến trung tâm cai nghiện ma túy vì bị cáo buộc tiêu thụ chất methamphetamine.
Người vợ, 30 tuổi, cũng bị kết án vào hồi đầu tháng này với những tội danh liên quan đến ma túy và trộm cắp.
Hồ sơ kết hôn cho thấy cặp vợ chồng này kết hôn từ năm 2012.
Một
phát ngôn viên của Bộ Phát triển Gia đình và Xã hội (MSF) cho biết cặp
vợ chồng còn có những đứa con khác, và chúng đang được sắp xếp để có sự
chăm sóc thay thế ổn định.
Cặp đôi này đang bị tạm giam tại Phòng cảnh sát trung tâm và sẽ trở lại tòa vào thứ Ba tuần tới (24/9).
Nếu bị kết tội giết người, cặp vợ chồng sẽ phải đối mặt với bản án treo cổ hoặc bị tù chung thân.
theo HELINO
Nhận được tin nhắn nặc danh, ông bố quyết khai quật
mộ con trai vừa qua đời và phẫn nộ khi biết nguyên nhân thật sự khiến
đứa trẻ chết
IMACHO |
0
Ban đầu, cảnh sát tin rằng cậu bé 14 tuổi qua đời vì lý
do tự nhiên trước khi bố đứa trẻ nhận được tin nhắn nặc danh.
Theo hk.on.cc đưa tin,
Trương Địch, 14 tuổi, là học sinh một trường trung học ở thành phố
Khương Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được tìm thấy tử vong trong nhà vệ
sinh.
Ban đầu, cảnh sát và người nhà em tin rằng nguyên nhân cái
chết là do tự nhiên nhưng nhờ một tin nhắn nặc danh, bố Trương Địch mới
biết trước khi qua đời, con trai mình đã bị bạo hành dã man.
Cậu bé Trương Địch chụp ảnh cùng bố.
Sự
việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 25/10 vừa qua. Thời điểm đó,
Trương Địch đang học thể dục thì xin giáo viên đi vệ sinh.
Tại
đây, em đã ngã lăn ra ngất xỉu. Biết được chuyên này, nhà trường lập tức
gọi cấp cứu để đưa Trương Địch đến bệnh viện nhưng đáng tiếc không thể
cứu sống em.
Sau khi điều tra và thẩm định pháp y, cảnh sát nhận
định Trương Địch không nhận bất cứ hình phạt thể xác nào từ giáo viên
hoặc bị bạo hành trước khi qua đời. Họ tin rằng Trương Địch không bị sát
hại.
Tin tưởng cơ quan chức năng, bố Trương Địch đem thi thể con trai đi chôn cất.
Tưởng
chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không lâu sau đó, người bố nhận được
một tin nhắn nặc danh, nói rằng Trương Địch bị đánh 2 lần trước khi
chết.
Người gửi tin nhắn cũng thừa nhận mình có tham gia vào nhóm
bạo hành Trương Địch cùng với 3 học sinh khác. Chúng tức giận vì không
thấy Trương Địch quay trở lại ký túc xá.
Theo đó, Trương Địch bị đánh trong suốt 10 phút và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của em.
Giáo viên biết được chuyện này nhưng chỉ đưa ra hình phạt nhẹ nhàng dành cho những kẻ bắt nạt đứa trẻ 14 tuổi đáng thương.
Bố Trương Địch quyết định khai quật lại mộ phần và đem thi thể con trai đến trung tâm khám nghiệm tử thi.
Kết quả cho thấy đứa trẻ chết do một vết thương khá nặng trên đầu gây ra bởi một vật cùn.
Quá
tức giận, bố Trương Địch mang kết quả này đến đối chất với bác sĩ phụ
trách khám nghiệm tử thi để đối chất, rằng người này chỉ xem xét bên
ngoài thi thể mà đã vội xác định nguyên nhân cái chết.
Sự việc
đang gây xôn xao người dân thành phố Khương Châu và chính quyền địa
phương cũng đã thành lập một đội điều tra để vào cuộc làm rõ vụ việc.
Khó có từ nào có
thể diễn tả được hành động vô nhân tính của Phí Đình Dưỡng (thôn 3, xã
Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) với vợ và con của anh ta. Gần 20 năm qua,
gã đàn ông này đã dùng đủ mọi cách để tra tấn và làm nhục vợ con mà
không cần có lý do.
Trần truồng quỳ gối giữa đêm thâu
Hai con dao Dưỡng dùng để đuổi đánh vợ.
Khuôn mặt bầm tím, một bên mắt sưng vù, trên người
nhiều chỗ còn sưng tấy, chị Nguyễn Thị Hồng (41 tuổi) vẫn chưa hết hoảng
sợ vì pha rượt đuổi của chồng chị buổi trưa (15/10/2013). Nếu hôm đó
Công an xã Chàng Sơn không có mặt kịp thời để ngăn chặn hành vi côn đồ
của Dưỡng thì không hiểu số phận chị Hồng sẽ ra sao.
Chúng tôi có mặt ở thôn 3, xã Chàng Sơn để hỏi thăm
vào nhà chị Hồng thì nhiều người mách, gần một tháng sau khi bị chồng
đánh phải vào bệnh viện huyện Thạch Thất cấp cứu, chị Hồng đã không dám
về nhà mà ở nhờ nhà chị gái cùng thôn.
Trong thời gian chị Hồng tá túc nhà chị gái, hầu như
ngày nào chồng chị cũng đến gây sự với những người trong gia đình chị
gái chị. Thế nhưng vì xót em, vì sợ nguy hại đến tính mạng của em nên
gia đình chị gái chị Hồng đành chịu cảnh "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Trưa ngày 15/10/2013, tên Dưỡng biết chị Hồng đến nhà
của Phó Chủ tịch UNND xã Chàng Sơn để cầu cứu, gã đã đi theo và xông
thẳng vào nhà một người dân ngoài mặt đường lấy hai con dao bầu chọc
tiết lợn đuổi theo dọa giết chị Hồng.
Những vết bầm tím trên mặt chị Hồng do bị chồng bạo hành.
Vừa đuổi tên này vừa hét: "Con kia, tao chưa cho mày
li dị nên mày vẫn là vợ tao. Mày phải về nhà tao ở nếu không tao sẽ giết
chết mày". Biết chồng lăm le hai con dao bầu trên tay nên chị Hồng lấy
hết sức mà chạy. Vừa chạy vừa kêu cứu nên nhiều người biết đã báo với
Công an xã Chàng Sơn đến giải cứu kịp thời.
Năm 1997, chị Hồng vừa sinh đứa con trai đầu lòng
được vài ngày thì đã bị Dưỡng đạp túi bụi vào bụng, lấy khuỷu chân thúc
vào mạng sườn khiến chị nằm liệt mất mấy ngày không nhúc nhích.
Đến giờ này, sau gần hai mươi năm bị chồng tra tấn
bằng vũ lực, chị Hồng vẫn không hiểu tại sao anh ta lại bất nhân đến
thế: "Lúc yêu tôi thì anh ấy hiền khô, kể cả lúc tôi chưa sinh con cũng
thế. Vậy mà sau khi tôi đẻ đứa thứ nhất, không biết có phải vì cuộc sống
khó khăn hơn không mà anh ta đánh tôi như cơm bữa. Có lần anh ấy uống
rượu say về chửi tôi là sao không đi đón. Tôi nói con còn nhỏ anh phải
tự mà về chứ thì anh ta lấy ngay cái cốc thủy tinh ném thẳng vào mặt
tôi. Mảnh thủy tinh vỡ trúng vào mạch máu ở mi mắt làm máu của tôi chảy
ướt hết cả tã lót của con. Cũng may cháu nó không việc gì".
Cách đây gần hai tháng, đang trong lúc làm tại xưởng
mộc của gia đình, Dưỡng nói gì đó mà chị Hồng chưa kịp nghe ra, lập tức
tên này lao vào đấm chị túi bụi. Hắn dùng chân đạp mạnh vào vùng kín của
chị Hồng làm chị ngất ngay tại chỗ. Sau khi được gia đình bên ngoại đưa
đi khám ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ đã chẩn đoán chị Hồng
bị chấn thương thận rất nên mổ.
Có lần, giữa đêm muộn, say rượu Dưỡng mò về nhà, dựng
vợ dậy chửi bới rồi dùng gậy quật nhiều phát lên người chị Hồng. Chưa
thỏa, hắn lao vào xé nát quần áo của chị Hồng rồi bắt chị ra sân quỳ gối
giữa đêm khuya. Sương xuống lạnh dần, gối mỏi chị Hồng đổ gục ra giữa
sân ngất lịm.
Phí Đình Dưỡng tại trụ sở Công an xã Chàng Sơn.
"Tôi nghĩ đời tôi nhục quá rồi sống không bằng chết.
Mà nếu cứ sống kiểu này thì rồi cũng có ngày anh ta đánh cho tôi chết,
thế nên đợi lúc anh ta đi ngủ, tôi lẻn vào bếp lấy gói thuốc chuột ra
pha uống. Chẳng hiểu may hay rủi mà gói thuốc đó lại hết hạn sử dụng nên
tôi không chết" - chị Hồng nghẹn ngào nói.
Cách đây bảy năm, vì không chịu nổi những trận đòn dã
man liên tiếp của chồng nên chị Hồng đã bỏ trốn vào Nam ở nhờ nhà người
chị gái. Nhưng chị Hồng đi thì yên thân chị, còn những người ở nhà lại
sống dở chết dở vì gã Chí Phèo chồng chị.
Anh Nguyễn Văn Quang, em trai chị Hồng chia sẻ: "Kể
từ ngày chị tôi bỏ trốn, ngày nào nó cũng đến nhà tôi chửi bới bố mẹ tôi
rồi mang dao khua khắp nhà tôi. Nó bảo nếu không gọi được chị tôi về
đây thì nó sẽ giết những người trong gia đình tôi. Nghe được tin đó nên
chị tôi lại quay về. Chị ấy bảo để một mình chị ấy chịu khổ, chịu nhục
là được rồi".
Chính anh Quang đã từng một lần bị tên Dưỡng dùng dao
chém thẳng vào đầu nhưng vì giơ tay lên đỡ nên anh Quang đã bị dao chém
trúng tay. Kết quả thương tật là 11%.
Bắt con liếm bát của chó
Người đàn bà bất hạnh ngồi ở một góc bàn, run rẩy khi
nói về người chồng vô nhân tính. Chị bảo: "Tôi bị đánh nhiều nên cũng
quen rồi, chỉ thương cho hai đứa con. Chúng chẳng có tội gì mà cũng bị
bố nó hành hạ. Tôi chỉ sợ chúng nó không chịu được sẽ phát điên. Tôi còn
sợ thằng con trai cả của tôi nó uất bố quá không làm chủ được thần kinh
thì hậu quả khôn lường mà cầm dao giết bố.
Phí Hồng Anh, con trai cả của chị Hồng và tên Dưỡng
năm nay nếu đi học thì cũng đã học lớp 10. Thế nhưng vì có một người bố
thú tính nên Hồng Anh đã không được đi học nữa. Cũng như mẹ, vài ngày
Hồng Anh lại bị bố đánh cho những trận nhừ tử. Nhiều lúc vừa sợ, vừa uất
ức nên em bỏ nhà đi bụi có khi đến nửa tháng mới về. Mỗi lần con bỏ đi,
lòng chị Hồng lại như lửa đốt, chỉ sợ nó suy nghĩ bồng bột làm việc dại
dột. Nhưng nếu con ở nhà thì chị cũng không cầm lòng được mỗi khi nó bị
bố hành hung.
"Nhiều lúc chỉ vì con đi chơi về muộn mà anh ta bắt
nó phải quỳ xuống, ngậm cái bát cho chó ăn bò từ sân ra ngõ rồi lại từ
ngõ vào sân nhiều lần. Có lần, trước bữa ăn cơm anh ta còn nói với nó:
"Mày không phải là con tao. Mày sủa gâu gâu giống con chó đi thì tao cho
mày ăn cơm. Nói thì nói thế chứ anh ta cũng không cho con ăn cùng một
lúc mà bắt đứng từ xa nhìn rồi chỉ được ăn những đồ thừa thôi" - Chị
Hồng nói mà hai hàng nước mắt rơi lã chã.
Chị Dũng và anh Quang bức xúc kể lại những lần Dưỡng làm loạn.
Cuộc sống của ba mẹ con chị cứ thấp thỏm tính từng
ngày. Đứa con gái thứ hai của chị Hồng năm nay cũng vừa bước vào lớp
một. Hễ nhìn thấy bố là mặt nó lại tái xanh tái xám.
"Nó được sống đến ngày hôm nay cũng là do số trời đấy
cô chú ạ. Lúc nó mới được một tuần tuổi, bố nó đánh mẹ nó phải đưa lên
trạm xá, tôi bế nó lên theo để bú mớm thế mà thằng đấy nó lên giật phắt
con bé khỏi tay tôi rồi dọa: "Tao ném nó vào tường cho nó chết luôn". Nó
cứ nhử nhử thế, tôi ức quá mới bảo: "Con mày đấy, mày muốn làm gì thì
làm. Mày mà giết chết nó thì mày phải đi tù". Thế là nó ném bịch con bé
xuống giường làm con bé tím tái hết người" - chị gái chị Hồng nhớ lại.
Chị Hồng đã làm đơn ly dị gửi tới tòa án của huyện từ
2-3 năm trước, nhưng tòa án hòa giải và Dưỡng nhiều lần nài nỉ, xin tha
thứ và hứa sẽ sửa chữa. Nhưng chứng nào tật đấy, gã chỉ ngoan ngoãn
được vài ngày rồi mọi chuyện lại trở về như cũ.
Sự việc hành hung lần gần đây nhất như giọt nước tràn
ly khiến cả chị Hồng và những người bên ngoại nhà chị không thể chấp
nhận được nữa nên đã nhất mực xin được xử ly hôn. Em trai chị Hồng đã
tâm sự với chúng tôi rằng: "Lần này chị tôi ly hôn được với tên đó thì
có lẽ gia đình tôi phải mổ lợn ăn mừng cô chú ạ!".
Thiết nghĩ, bản thân chị Hồng cũng nên có quyết định
đúng đắn và dũng cảm để tự cứu mình và hai con. Ngoài ra, chính quyền
địa phương cũng nên "quan tâm" đặc biệt tới đối tượng Dưỡng để hắn không
có cơ hội gây ra hậu quả đáng tiếc cho mẹ con chị Hồng và những người
sống xung quanh.
Ông Phí Đình Sử, Trưởng Công an xã Chàng Sơn, Thạch Thất cho biết:
"Anh Dưỡng đã nhiều lần hành hung vợ và hai con.
Nhiều lần địa phương đã gọi lên nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Mấy
ngày trước, chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Hồng
về hành vi đánh đập vợ con dã man của anh Dưỡng. Hiện chúng tôi đang thu
thập chứng cứ và lấy lời khai của cả hai bên. Nếu đủ chứng cứ chúng tôi
sẽ chuyển đối tượng này lên Công an huyện Thạch Thất để khởi tố hình
sự".
"Hoạn thư” Đỗ Thị
Kim Loan (SN 1969, người cùng thôn) đã kéo người đến hắt phân vào cửa
hàng của tình địch. Sau đó bọn chúng còn đánh đập và sỉ nhục nạn nhân.
Nghi ngờ chồng bắt bồ
với chị Lại Thị Chinh (SN 1973, trú tại thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu, TP
Phủ Lý, Hà Nam), “hoạn thư” Đỗ Thị Kim Loan (SN 1969, người cùng thôn)
đã kéo người đến hắt phân vào cửa hàng của tình địch. Sau đó bọn chúng
còn đánh đập và sỉ nhục chị Chinh rất tàn nhẫn, tạo lên một vụ đánh ghen
chấn động dư luận Hà Nam.
Vụ đánh ghen chấn động Hà Nam
Theo thông tin PV nhận được, vụ đánh ghen trên xảy ra khoảng 8h sáng
ngày 29/9/2011 tại cửa hàng kinh doanh chăn ga gối đệm của chị Lại Thị
Chinh, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP Phủ Lý-Hà Nam.
Chị Chinh đau đớn tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần trên giường bệnh
Anh Tiến, một người hành nghề xe ôm gần cửa hàng của chị Chinh nhớ lại
thời khắc 3 người phụ nữ to lớn vào o ép chị Chinh ngay tại nơi chị kinh
doanh.
“Lúc ấy khoảng hơn 8h sáng ngày 29/9/2010, tôi đang ở trong nhà thì thấy
3 người phụ nữ tay đeo găng tay, xách theo hai thùng sơn loại to đi từ
phía con dốc cách đây chừng 20m tiến về phía cửa hàng của chị Chinh, lúc
ấy chị Chinh đang bế một cháu bé con của người hàng xóm trên tay. Sau
đó tôi thấy cả 3 bước vào quán rồi một lúc sau họ trở ra, đi về hướng
cũ”, anh Tiến nhớ lại.
Sự việc sẽ chẳng có gì chú ý nếu như ngay sau đó, cả khu vực lân cận cửa
hàng của chị Chinh không náo loạn vì những mùi hôi thối đến lợm giọng
phát ra từ phía cửa hàng chăn ga gối đệm. Ngay lập tức, họ chạy sang thì
thấy chị Chinh gương mặt thất thần, nói chẳng lên lời, mãi sau mới nói
được là gian hàng đã bị 3 người phụ nữ kia phá hoại bởi phân pha dầu
luyn.
Theo quan sát của chúng tôi, tại thời điểm hiện tại, cửa hàng nhỏ kinh
doanh phông - rèm - vải hiệu Thái Dương của chị Chinh đóng cửa im ỉm bởi
chủ nhân của nó vẫn đang nằm viện điều trị những vết thương.
Anh Tiến cũng cho biết thêm, vì là phân sống pha dầu luyn (dầu thải xe
máy) nên bám rất chặt vào nền gạch và tường nhà. “Mãi cả tuần sau mùi
hôi thối vẫn không dứt khiến cho người nhà của chị ấy đã phải bậy cả lớp
gạch cũ lên, thay gạch mới và quét lại sơn thì tình hình mới đỡ hơn.
Nhưng chưa phải là hết hẳn”, anh Tiến chun mũi cho biết.
Theo những người hàng xóm tốt bụng xung quanh, chị Chinh vốn là người
dân ở thôn Bầu Cừu, xã Thanh Châu, TP Phủ Lý (cách cửa hàng cửa hàng
chăn ga gối đệm khoảng 500m). Chị Chinh tính tình hiền lành, dễ chịu,
mới đến đó thuê cửa hàng được khoảng 2 năm nay.
Cửa hàng của chị Chinh
Về nguyên nhân sự việc có phải ghen tuông hay không thì nhiều người dân
nơi đây không tỏ ra bất ngờ nhưng từ chối bình luận. Họ chỉ nói, trước
nay chưa từng thấy chị Chinh bị 3 đối tượng trên dọa nạt hay có va chạm
gì. Còn về hoàn cảnh, chị Chinh cũng rất đáng thương, chồng đã chết vì
bạo bệnh từ 2 năm trước, hiện đang ở vậy nuôi 2 con ăn học.
Rồi những người hàng xóm cũng cho PV biết thêm, ngay sau khi bị “dằn
mặt” bởi đòn ghen hết sức hiểm độc và đê hèn. Chị Chinh có “đơn thương
độc mã” xuống gặp Loan để nói chuyện. Tuy nhiên, tại đây chị Chinh bị
các đối tượng trên tiếp tục xé quần xé áo, đánh đập, sỉ nhục cho đến
chết đi sống lại nhiều lần. Hiện chị Chinh đang được điều trị tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Hà Nam với những thương tích nặng nề.
Lời kể cay đắng và tủi nhục
Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, chị Chinh vẫn đang được tích cực điều
trị. Người phụ nữ gần 40 tuổi người nhỏ thó, nước da xanh xao sau trận
đòn thừa sống thiếu chết. Khắp người chị, di chứng của trận đòn oan
nghiệt vẫn chưa lành hẳn. Quanh mắt, những bọng máu quầng thâm đã được
chích để lai những dấu vết khá rõ.
Được biết, chị Chinh vẫn còn rất đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần,
đặc biệt thị lực mắt trái của chị chỉ còn 2/10 sau khi bị những kẻ ác
thẳng tay đấm vào mắt.
Cố gượng ngồi dậy, chị Chinh buồn bã kể lể, giọng nói nhỏ xíu vì hết hơi, phải cố gắng lắm chúng tôi mới có thể nghe rõ được.
Hiện trường nơi chị Chinhđánh đập và lột quần áo
Theo đó, tất cả nguồn cơn của sự việc đều từ việc Đỗ Thị Kim Loan nghi
ngờ chị Chinh “đi lại” với anh Trần Văn Thắng (SN 1969) là chồng của chị
ta. Tuy chẳng có bằng chứng gì, nhưng với tính tình “đành hanh” nổi
tiếng, Loan đã rủ thêm em dâu là Lê Thị Hải Thịnh (SN 1977) và một người
bạn là Phạm Thị Thu Hà (SN 1976) tìm gặp chị Chinh để “dạy cho chị
Chinh một bài học”.
“Cả 4 người này đều cùng thôn với tôi, nhà cách nhau chỉ vài bước chân.
Xưa nay không hiềm khích gì mà giờ chuyện thế này, tôi đau lòng quá”,
chị Chinh kể, khẽ lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt.
Sáng 29/9, khi chị Chinh vừa mở cửa hàng thì 3 đối tượng trên xuất hiện
tay xách theo 2 thùng đựng sơn loại to, một thùng đựng dầu luyn, một
thùng đựng phân người rồi xông vào nhà, lần lượt hắt lên tất cả các hàng
hóa và vật dụng của chị Chinh.
Sau khi định thần lại, chị Chinh đơn thương độc mã tìm vào nhà bố chồng
của Loan và Thịnh là ông Dĩnh để nói lại sự tình với ông này. Tuy nhiên,
khi vừa vào trong cổng, chị Chinh đã bị Loan với Thịnh từ sau nhà bước
ra đánh tới tấp vào mặt và chỗ kín. Quá đau đớn, chị Chinh ngất đi.
Khi tỉnh dậy, chị Chinh thấy mình đã bị bê ra vứt vào rìa đường cách
cổng nhà ông Dĩnh chừng 3 mét. Lúc này, chị Chinh tuy đau đớn nhưng cũng
kịp nhận ra mình bị lột sạch quần áo tự bao giờ. Số người đang thùm
thụp đánh, đấm, bóp cổ chị giờ đã lên 5 người trong đó có thêm cả Hà,
một gã đàn ông tên Toản (con rể của ông Dĩnh) và con gái của Loan tên
Giang.
Đau đớn, ê chề, chị Chinh chỉ biết van xin nhưng 5 kẻ tàn ác kia nhất quyết không buông tha.
Sự việc diễn ra giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bà con lối xóm nhưng vì
Loan nổi tiếng có máu hay gây sự, nên chẳng ai trong những người chứng
kiến dám xông vào can ngăn.
Chỉ đến khi anh Thắng (chồng Loan) đi đâu về, xông vào can ngăn thì chị
Chinh mới được đưa về nhà. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Chinh đã
được chuyển lên Bệnh viện cấp cứu với nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, đặc
biệt vùng kín của chị cũng bị thương rất nặng.
Sự việc xảy ra khiến dư luận địa phương vô cùng căm phẫn và cảm thôn cho
người phụ nữ bất hạnh. Sự việc sau đó được cấp báo lên Công an TP Phủ
Lý. Được biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt
tạm giam với ba đối tượng: Loan, Thịnh, Hà để điều tra xem xét hành vi
“làm nhục người khác” và “hủy hoại tài sản”.
MIỀN TÂY HOANG DẠI Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng Đem tình yêu vào vòng đấu súng Và ngã xuống trong một lần anh dũng Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng! Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng Của một thời tìm vàng sôi động Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông! Ta ước thế nghe có rùng rợn không? Trần Hạnh Thu NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY
(ĐC sưu tầm trên NET) Bản tin 113 online cập nhật ngày 2/5: Truy tố 254 bị can bị trong đại án sai phạm lĩnh vực đăng kiểm 🔴 TRỰC TIẾP: Thời sự quốc tế 3/5 | Nga tuyên bố khai hỏa Iskander, hủy diệt hai pháo HIMARS Ukraine Tin tức thời sự mới nhất hôm nay | Bản tin sáng ngày 5-3-2024 MỘT CÕI ĐI VỀ (Sáng Tác: Trịnh Công Sơn) - KHÁNH LY OFFICIAL Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ 9 giờ trước Khoảnh khắc tên lửa Nga công kích pháo HIMARS Ukraine 12 giờ trước Mong muốn Campuchia chia sẻ thông tin về Dự án kênh đào Funan Techo 10 giờ trước Gần 50 người chết trong vụ sập đường cao tốc ở Trung Quốc 10 giờ trước Lý do xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga bất ngờ sụt giảm 8 giờ trước Ukraine nói Nga sản xuất tên lửa Zircon 'nhanh bất thường' 6 giờ trước Hàng chục nghìn người Gruzia tiến hành biểu tình lớn nhất từ trước tới nay 16 giờ trước Video 'rừng người' xem phương tiện chiến đấu bị Nga tịch thu ở chiến trường Ukraine 16 giờ trước U23 In...
I Only Want to Be with You - Dusty Springfield (Cover by Emily Linge) VẪN THẾ MÀ! Anh vẫn thế, trước sau vẫn thế mà Nhìn anh này, đừng nhìn phía trời xa Vẫn ngày ngày ra ngóng chờ trước của Đợi Nàng Thơ về tác hợp thi ca Tâm hồn anh có cửa đâu mà khóa Mà phải cùng em mở cánh cửa tâm hồn Anh tìm mãi nào thấy đâu ô cửa Toang hoác tứ bề, thông thống càn khôn* Còn trái tim anh vẫn êm đềm, yên ả Vẫn yêu quê hương, tổ quốc, con người Miền nhiệt đới khi thấy tim băng giá Chắc chắn là anh đã ngoẻo tự lâu rồi! Trần Hạnh Thu CT: * Trời đất
Nhận xét
Đăng nhận xét