NHÂN TÍNH 33
-Loài người tưởng mìmh khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư" nhất!
-Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...!
-Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt xấu xa nhất và tốt đẹp nhất của nó.
-Chỉ khi nhân tính chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được!...
-Nhưng đến bao giờ?
--------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)


(Quốc tế) - Hàng ngàn người sắc tộc thiểu số Yazidi ở Iraq bị tổ chức ISIS đẩy ra khỏi nhà và mắc kẹt trong vùng núi Sinja thu hút được sự chú ý của toàn thế giới, Mỹ thực hiện các cuộc không kích tấn công ISIS giải cứu và viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, ISIS đã bắt hàng trăm phụ nữ Yazidi, sau đó nhốt giam trong một nhà tù bí mật, nơi địa ngục trần gian đó họ bị cưỡng hiếp rồi bị bán rẻ giống như tài sản không còn mấy trị giá phải đối mặt với số phận bi đát.

Ác quỷ ISIS và địa ngục trần gian Badush
Những người may mắn sống sót thoát khỏi ISIS ngậm ngùi kể lại rằng có nhiều phụ nữ sắc tộc Yazidi bị nhốt giam trong nhà tù ở Mosul phải chấp nhận 2 số phận. Những người cải đạo sang đạo Hồi được bán cho chiến binh thánh chiến lấy làm “vợ” với giá từ 25-150 USD. Những người “cứng cổ” không chịu cải đạo bị hãm hiếp và chịu sự hành hạ bất nhẫn từng ngày để rồi chết dần trong đắng cay, tủi nhục.
Những người phụ nữ đau khổ đã cố giấu điện thoại di động để kể về hoàn cảnh địa ngục của họ. Bọn khủng bố ép nhiều phụ nữ gọi điện về cho gia đình. Bà mẹ của một người hiện vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù ISIS đau đớn kể về cuộc gọi bà nhận được từ con gái. Bà phải cố căng tai nghe con gái kể chi tiết bị hàng chục tên háo sắc cưỡng hiếp hàng giờ. Tuy nhiên, những người phụ nữ khác làm chứng: nhiều nhà tù bị hiếp dâm đến mang thai, buộc phải sinh con, nhưng ngay khi những đứa trẻ chào đời, chúng bị cướp khỏi vòng tay mẹ và không ai biết số phận những sinh linh vô tội ấy ra sao.
Nhà tù Badush ở Mosul, nơi những người phụ nữ bị bắt làm nô lệ đã trở thành một ngôi nhà ma chứa đầy sự tàn bạo kể từ khi ISIS dùng vũ lực nắm quyền kiểm soát khu vực này. Trong thời điểm ISIS mở cuộc tấn công đầu tiên trên đất Mosul vào tháng 6, cửa ngục Badush được mở ra và 670 tù nhân sắc tộc Shia đã bị xử tử. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navi Pillay, trong cuộc thảm sát đó chỉ có 20 người may mắn sống sót và có 16 nhân chứng chỉ đánh giá được “bề nổi” của những hành vi tàn bạo diễn ra bên trong nhà tù dưới sự kiểm soát của những “hung thần” ISIS.
Theo nhiều báo cáo, kể từ khi ISIS chiếm giữ Mosul vào hồi tháng 6, nơi đây bị biến thành nhà tù nhốt giam nhiều phụ nữ ép làm nô lệ tình dục, trước khi bán họ cho bên thứ 3. Những người phụ nữ Yazidi bị ISIS bắt làm tù nhân khi tổ chức khủng bố này tấn công Sijiar (Iraq), nhưng không phải riêng họ lâm vào hoàn cảnh kinh hoàng đó. Trong khi đó, nhiều nguồn tin ở Iraq khẳng định số lượng phụ nữ Yazidi được ước tính lên đến hàng trăm, thậm chí còn cao hơn bao gồm cả những nhóm sắc tộc thiểu số khác, chẳng hạn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Thiên Chúa Giáo.
Một phụ nữ ở Yazidi trốn thoát khỏi nhà tù ISIS kể với một tờ báo Mỹ rằng ISIS cũng bắt giam nhiều trẻ em gái tuổi chừng 14-15.
Mong manh số phận của những người phụ nữ vẫn còn nằm trong “tay” ISIS
Những người phụ nữ trốn thoát khỏi nhà tù ISIS cùng gia đình của những người bị giam cầm đã đến gặp bà Zangan để cầu xin sự giúp đỡ. Là người đứng đầu Hội đồng Tối cao các vấn đề phụ nữ của chính quyền khu vực người Kurd đang cố gắng giúp đỡ những số phận đau thương, nhưng bà lo nỗ lực của bà đang bị ngưng lại. Vì không có sự trợ giúp từ bên ngoài, bà Zangan đã phải chuyển hướng khẩn thiết kêu gọi nhà hảo tâm tư nhân giúp đỡ để mua lại những người phụ nữ Yazidi từ tổ chức ISIS trước khi họ bị bán làm nô lệ tình dục.

Trong khi tình thế dường như trở nên vô vọng, những nhà hoạt động nữ
quyền như bà Zangan đã tiếp cận với nhiều tổ chức vì họ có thể thực hiện
nỗ lực giải cứu con tin.
Thời gian không còn nhiều, và chính quyền khu vực người Kurd hiện đang phải sử dụng các phương pháp phi truyền thống để đảm bảo tù nhân được giải thoát. Họ đã phải vét sạch các nguồn quỹ cộng đồng và cố gắng vận động hành động xã hội từ người dân cũng như chủ khối doanh nghiệp bản địa để phòng ngừa mọi âm mưu bắt cóc, mua bán phụ nữ. Chính quyền khu vực người Kurd hứa sẽ hoàn trả cho bất kì ai sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, chiến dịch này đang phải hoãn lại để dồn sức lực gây quỹ nhiều hơn nữa, có như vậy mới có thể mua lại những người phụ nữ bị ISIS bắt giam ít có cơ hội trở về với gia đình.

Một vài người sống sót được giải thoát hoặc trốn thoát đang có một
tương lai mù mịt. Sống trong một nền văn hóa mà những người phụ nữ bị
tước đoạt tất cả mọi thứ, thì ắt hẳn có nhiều người không thể trở về với
mái ấm gia đình – gia đình không còn ai hoặc chuyển đi nơi khác hoặc họ
sẽ bị chính gia đình mình chối bỏ vì những gì đã xảy ra (tư tưởng cổ hủ
của một số cộng đồng dân tộc thiểu số Iraq, dù những người phụ nữ không
may bị ISIS bắt, cưỡng hiếp, thì họ vẫn bị coi là nỗi nhục, sự xúc phạm
đến danh dự gia đình), đối với những người phụ nữ này, ít có lựa chọn
khả quan.



(Theo Công An Nhân Dân)
Tướng Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bắn chết chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Lém
Bức ảnh do nhà báo Eddie Adams chụp đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới với sự tàn bạo của chế độ Sài Gòn. Adams giành giải báo chí Pulitzer danh giá với bức hình này, trong khi người dân Mỹ hiểu hơn về sự can thiệp phi nghĩa của quân đội Mỹ ở Việt Nam.
Vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy
Thượng cờ ở Iwo Jima
Ném bom nguyên tử xuống Hiroshima
Con người lên mặt trăng
Mandela rời nhà tù
Việc ông được thả ra bắt đầu cho một thời đại mới bình đẳng giữa các chủng tộc tại Nam Phi với cuộc tuyển cử toàn dân đầu tiên vào năm 1994, kết thúc nhiều năm chế độ phân biệt chủng tộc bạo tàn và phi nhân tính. Cũng năm đó, Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau nhiều thế kỷ người da trắng cai trị, khi đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) của ông giành 252/400 ghế ở quốc hội.
Saddam Hussein bị lôi ra từ hầm trú ẩn
Công nước Diana nắm tay một người nhiễm AIDS
Ngay chiến thắng ở quảng trường Thời Đại
Con kền kền đợi một em bé chết ở Sudan
Đống xương người của Khmer Đỏ
Bé gái và bom napalm
Người đứng chặn xe tăng ở Thiên An Môn
Nỗi kinh hoàng ở nhà tù Abu Ghraib
Giải phóng trại tập trung Bergen-Belsen
Trong 38.500 tù nhân ở đây, 28.000 người đã chết. Các binh sĩ Anh giải phóng trại đã buộc Klein phải tự tay đào hố chôn những người chết. Tháng 12/1945, Klein bị tuyên án tử hình vì các tội ác của hắn. Bergen-Belsen là trại tập trung đầu tiên của Quốc xã được giải phóng, gửi đi cho toàn thế giới sự rùng rợn của một chế độ bạo tàn.
-Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...!
-Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt xấu xa nhất và tốt đẹp nhất của nó.
-Chỉ khi nhân tính chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được!...
-Nhưng đến bao giờ?
--------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Sự thật kinh hoàng về hành vi giết người tàn bạo của khủng bố IS
(VietQ.vn) - Sự thật kinh hoàng
về các hành động tàn bạo của khủng bố IS đã được tiết lộ bởi nhà báo
phương Tây đầu tiên được quyền thâm nhập hang ổ của IS.
Sự kiện: Khủng bố IS
Nô lệ tình dục Yazidi tiết lộ câu chuyện kinh hoàng về khủng bố IS
Khủng bố IS bán đồ tạo tác trong các nhà thờ để gây quỹ
'Mạng lưới' buôn bán nội tạng người sống của khủng bố IS
'Bộ luật hình sự' rùng rợn của khủng bố IS
Sự thật kinh hoàng về quy mô tội ác được lên kế hoạch bởi khủng bố IS
đã được tiết lộ bởi nhà báo phương Tây đầu tiên được phép vào các khu
vực do IS kiểm soát rằng những kẻ khủng bố tàn bạo này "nhiệt tình quá
mức trong việc giết chết hàng trăm triệu người".
Phóng viên người Đức Jurgen Todenhofer
đã sống 10 ngày trong lãnh thổ được kiểm soát bởi Nhà nước Hồi giáo tự
xưng (ISIS) ở miền Bắc Iraq. Ông là nhà báo phương Tây đầu tiên được quyền xâm nhập vào hang ổ đáng sợ của IS.
Nhà báo phương Tây đầu tiên được thâm nhập vào hang ổ IS công bố những sự thật kinh hoàng về khủng bố IS. Ảnh minh họa
Todenhofer cảnh báo
rằng mặc dù khủng bố IS đã có những hành động gây sốc và tàn bạo hơn
bao giờ hết trong thời gian qua nhưng những điều tồi tệ nhất thì vẫn
chưa đến. Phát biểu trong chương trình Today của BBC Radio 4, ông nói:
"Ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên về IS là họ mạnh hơn và thông minh hơn nhiều
so với những gì tôi nghĩ. Nhóm khủng bố cực đoan này cũng nhận được sự
ủng hộ khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ tổ chức nào trước đó".
Ông cho biết các chiến binh cực đoan có một "sự nhiệt tình tuyệt vời và ý thức về sự chiến thắng" với niềm tin
chắc chắn rằng họ sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh ở Trung
Đông. Hàng ngày, có hàng trăm tân binh từ khắp nơi trên thế giới ở tất
cả các tầng lớp xã hội tìm đến và tham gia vào nhóm khủng bố IS để hoàn
thành sứ mênh “chiến dịch thanh lọc tôn giáo lớn nhất chưa từng được lên
kế hoạch trong lịch sử”.
Quân khủng bố IS với những hành động man rợ được tiết lộ. Ảnh minh họa
Nhà báo Todenhöfer nói, IS đã đạt được
mục tiêu đúng như tên gọi của chúng - thành lập Nhà nước Hồi giáo. Họ có
“phúc lợi xã hội”, “hệ thống trường học” với những kẻ khủng bố được sắp
xếp để bảo vệ an ninh và quan tâm chăm sóc người già. Tuy nhiên, điều
đáng ngại nhất là các tay súng IS tin rằng “tất cả những tôn giáo ủng hộ
nền dân chủ đều phải chết”, Todenhöfer cho hay.
Ông nói rằng các thánh chiến đang thể
hiện một cách "nhiệt tình" về hành động "giết chết hàng trăm hàng triệu
người" mà những hành động tàn ác của nhà lãnh đạo Pol Pot Campuchia
Khmer Đỏ và bộ lạc Al Qaeda cũng chưa là gì.
Loan Nguyễn(Quốc tế) - Hàng ngàn người sắc tộc thiểu số Yazidi ở Iraq bị tổ chức ISIS đẩy ra khỏi nhà và mắc kẹt trong vùng núi Sinja thu hút được sự chú ý của toàn thế giới, Mỹ thực hiện các cuộc không kích tấn công ISIS giải cứu và viện trợ nhân đạo. Tuy nhiên, ISIS đã bắt hàng trăm phụ nữ Yazidi, sau đó nhốt giam trong một nhà tù bí mật, nơi địa ngục trần gian đó họ bị cưỡng hiếp rồi bị bán rẻ giống như tài sản không còn mấy trị giá phải đối mặt với số phận bi đát.
Hình ảnh minh họa về phụ nữ Yazidi.
Những người may mắn sống sót thoát khỏi ISIS ngậm ngùi kể lại rằng có nhiều phụ nữ sắc tộc Yazidi bị nhốt giam trong nhà tù ở Mosul phải chấp nhận 2 số phận. Những người cải đạo sang đạo Hồi được bán cho chiến binh thánh chiến lấy làm “vợ” với giá từ 25-150 USD. Những người “cứng cổ” không chịu cải đạo bị hãm hiếp và chịu sự hành hạ bất nhẫn từng ngày để rồi chết dần trong đắng cay, tủi nhục.
Những người phụ nữ đau khổ đã cố giấu điện thoại di động để kể về hoàn cảnh địa ngục của họ. Bọn khủng bố ép nhiều phụ nữ gọi điện về cho gia đình. Bà mẹ của một người hiện vẫn còn bị giam giữ trong nhà tù ISIS đau đớn kể về cuộc gọi bà nhận được từ con gái. Bà phải cố căng tai nghe con gái kể chi tiết bị hàng chục tên háo sắc cưỡng hiếp hàng giờ. Tuy nhiên, những người phụ nữ khác làm chứng: nhiều nhà tù bị hiếp dâm đến mang thai, buộc phải sinh con, nhưng ngay khi những đứa trẻ chào đời, chúng bị cướp khỏi vòng tay mẹ và không ai biết số phận những sinh linh vô tội ấy ra sao.
Nhà tù Badush ở Mosul, nơi những người phụ nữ bị bắt làm nô lệ đã trở thành một ngôi nhà ma chứa đầy sự tàn bạo kể từ khi ISIS dùng vũ lực nắm quyền kiểm soát khu vực này. Trong thời điểm ISIS mở cuộc tấn công đầu tiên trên đất Mosul vào tháng 6, cửa ngục Badush được mở ra và 670 tù nhân sắc tộc Shia đã bị xử tử. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navi Pillay, trong cuộc thảm sát đó chỉ có 20 người may mắn sống sót và có 16 nhân chứng chỉ đánh giá được “bề nổi” của những hành vi tàn bạo diễn ra bên trong nhà tù dưới sự kiểm soát của những “hung thần” ISIS.
Theo nhiều báo cáo, kể từ khi ISIS chiếm giữ Mosul vào hồi tháng 6, nơi đây bị biến thành nhà tù nhốt giam nhiều phụ nữ ép làm nô lệ tình dục, trước khi bán họ cho bên thứ 3. Những người phụ nữ Yazidi bị ISIS bắt làm tù nhân khi tổ chức khủng bố này tấn công Sijiar (Iraq), nhưng không phải riêng họ lâm vào hoàn cảnh kinh hoàng đó. Trong khi đó, nhiều nguồn tin ở Iraq khẳng định số lượng phụ nữ Yazidi được ước tính lên đến hàng trăm, thậm chí còn cao hơn bao gồm cả những nhóm sắc tộc thiểu số khác, chẳng hạn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Thiên Chúa Giáo.
Một phụ nữ ở Yazidi trốn thoát khỏi nhà tù ISIS kể với một tờ báo Mỹ rằng ISIS cũng bắt giam nhiều trẻ em gái tuổi chừng 14-15.
Mong manh số phận của những người phụ nữ vẫn còn nằm trong “tay” ISIS
Những người phụ nữ trốn thoát khỏi nhà tù ISIS cùng gia đình của những người bị giam cầm đã đến gặp bà Zangan để cầu xin sự giúp đỡ. Là người đứng đầu Hội đồng Tối cao các vấn đề phụ nữ của chính quyền khu vực người Kurd đang cố gắng giúp đỡ những số phận đau thương, nhưng bà lo nỗ lực của bà đang bị ngưng lại. Vì không có sự trợ giúp từ bên ngoài, bà Zangan đã phải chuyển hướng khẩn thiết kêu gọi nhà hảo tâm tư nhân giúp đỡ để mua lại những người phụ nữ Yazidi từ tổ chức ISIS trước khi họ bị bán làm nô lệ tình dục.
Mong manh số phận của những người phụ nữ vẫn còn nằm trong “tay” ISIS ( ảnh minh họa).
Thời gian không còn nhiều, và chính quyền khu vực người Kurd hiện đang phải sử dụng các phương pháp phi truyền thống để đảm bảo tù nhân được giải thoát. Họ đã phải vét sạch các nguồn quỹ cộng đồng và cố gắng vận động hành động xã hội từ người dân cũng như chủ khối doanh nghiệp bản địa để phòng ngừa mọi âm mưu bắt cóc, mua bán phụ nữ. Chính quyền khu vực người Kurd hứa sẽ hoàn trả cho bất kì ai sẵn lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, chiến dịch này đang phải hoãn lại để dồn sức lực gây quỹ nhiều hơn nữa, có như vậy mới có thể mua lại những người phụ nữ bị ISIS bắt giam ít có cơ hội trở về với gia đình.
Ánh mắt của một phụ nữ Hồi giáo.
Những vụ lạm dụng tình dục phụ nữ kinh hoàng trong các trại lao động ở Trung Quốc
Một
người sống sót sau khi bị tra tấn và lạm dụng tình dục dã man đã chạy
trốn từ Trung Quốc đến Thái Lan và hiện nay muốn cho toàn thế giới biết
đến việc chế độ Trung...
Tiết lộ kinh hoàng về tội ác tình dục của Khmer Đỏ
Cho
đến nay, gần như mọi người không còn nghi ngờ gì nữa về nỗi kinh hoàng
của người dân Campuchia trong khoảng thời gian 1975-1979 mang tên Khmer
Đỏ với họa diệt chủng, thì các hành vi tội ác của Khmer...
Một góc nhìn khác về “nô lệ tình dục thời diện đại”
Bộ
ảnh về nạn buôn bán tình dục của nữ nhiếp ảnh gia người Pháp Elena
Perlino lột tả chân thực cuộc sống của những "nô lệ tình dục thời hiện
đại".
Ngành công nghiệp buôn bán tình...
Những tội ác man rợ của phiến quân IS năm 2014
Tận diệt cả một bộ tộc, tử hình công khai các con tin phương Tây, bắt bớ
nô lệ tình dục là những tội ác của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)
khiến cả thế giới kinh hoàng.
| Lực lượng Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIL) xuất thân là một đội vũ trang dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh, hoạt động từ năm 2013. Khi ISIL tham chiến trong cuộc nội chiến Syria, đội quân tăng cường hiện diện ở những khu vực của người Sunni tại các thành phố lớn ở Syria như Ar-Raqqah, Idlib, Deir ez-Zor và Aleppo. Đến tháng 2/2014, al-Qaeda tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với ISIL vì cho rằng nhóm này bất tuân và nổi loạn. Ảnh: AP |
| Ngày 29/6/2014, ISIL tuyên bố thành lập một triều đại riêng, đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo (IS), tự tuyên bố có thẩm quyền trong mọi vấn đề chính trị, quân sự và tôn giáo của các cộng đồng người Hồi giáo trên toàn thế giới. Mục tiêu của IS là thành lập nhà nước Hồi giáo của người Sunni ở Iraq và vùng Cận Đông, gồm Syria, Jordan, Israel, Palestine, Lebanon, Cyprus và tỉnh Hatay ở nam Thổ Nhĩ Kỳ. Những tội ác tàn bạo của IS bắt đầu diễn ra từ sau giai đoạn này như một cách thức chứng tỏ sức mạnh. Ảnh: AP |
| Đàn áp và thảm sát các cộng đồng thiểu số cùng những tôn giáo khác: Với lá cờ đen biểu tượng, IS muốn xây dựng một nhà nước Hồi giáo của người Sunni theo chủ nghĩa cực đoan. Chúng tấn công không nhân nhượng với những cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite, cưỡng ép những người dân sống trong các vùng mà phiến quân chiếm cứ phải tuân thủ luật Hồi giáo hà khắc sharia, cải sang đạo Hồi nếu là người tôn giáo khác. Ảnh: AP |
| Bộ tộc người Yazidi ở Iraq trên đường chạy trốn phiến quân IS. Yazidi là một trong những nhóm người thiểu số bị IS truy sát gắt gao nhất. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố tháng 10/2014 cho biết các chiến binh IS đã sát hại ít nhất 5.000 người Yazidi trong quá trình đánh chiếm những vùng ở miền bắc Iraq. Ảnh: Reuters |
| Khi bao vây những ngôi làng của người Yazidi, phiến quân IS áp dụng thủ đoạn tàn bạo: chúng chia người dân thànhmột nhóm là nam giới và một nhóm là phụ nữ. Phiến quân tử hình toàn bộ những người đàn ông, bắt phụ nữ đem về căn cứ làm tù binh. Ảnh: Reuters |
| Cô gái này là một trong rất nhiều người Yazidi bỏ nhà để chạy trốn phiến quân IS. Trên đường đến nơi tị nạn, cô cầm tờ giấy viết "Không chốn dung thân cho người Yazidi ở Iraq". Người Yazidi chỉ có thể trông chờ tiếp tế thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt khác từ đội viện trợ quốc tế để duy trì sự sống. Ảnh: Reuters |
| Cưỡng hiếp và buôn bán nô lệ tình dục: Hai chị em người Yazidi này là một trong những tù binh bị bắt sống của phiến quân IS. Những nạn nhân tình dục của phiến quân IS chủ yếu là phụ nữ theo các tín ngưỡng không phải Hồi giáo. IS tuyên bố những chiến binh của mình có quyền tự do cưỡng hiếp những tù binh không theo đạo Hồi. Chúng thậm chí không bỏ qua cho những bé gái chưa tới 15 tuổi. Một số phụ nữ bị đem bán ở các chợ nô lệ, giá tiền càng cao nếu họ càng trẻ. Một số phụ nữ may mắn chạy thoát khỏi nơi giam giữ đã kể lại những câu chuyện kinh hoàng. Ảnh: BBC |
| Cô gái 15 tuổi này đã chạy trốn khỏi nhà tù của phiến quân sau khi chuốc rượu say và bắn chết 2 tên "chồng" đã mua cô từ chợ nô lệ. Giữa tháng 10, Liên Hiệp Quốc xác nhận phiến quân IS đã bắt cóc khoảng 5.000 - 7.000 phụ nữ và trẻ em người Yazidi. Ảnh: AP |
| Một chiến binh IS chụp ảnh cùng hai trẻ em đang cầm súng trong lúc các phiến quân tuần hành ban đêm ở thành phố Mosul. Phiến quân IS còn xây dựng những đội quân trẻ em, đội nữ binh chuyên quản lý phụ nữ, và tích cực chiêu mộ người nước ngoài, chủ yếu từ Anh, Pháp, Australia, tham gia quân đội. Ảnh: AP |
| Tử hình công khai các con tin phương Tây: James Wright Foley (ảnh) là nhà báo người Mỹ đầu tiên bị IS tử hình trong đoạn video do phiến quân đăng trên mạng vào ngày 19/8. Phiến quân IS khẳng định sự man rợ với cả thế giới khi đăng các đoạn video hành quyết công khai những nhà báo hoặc nhân viên cứu trợ nhân đạo là người phương Tây. Các nạn nhân tiếp theo của IS lần lượt là nhà báo Steven Sotloff (ngày 2/9), nhân viên cứu trợ David Hanines (13/9), Alan Henning (3/10)... Ảnh: YouTube |
| Đao phủ của IS có biệt danh Jihadi John xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhà báo Steven Sotloff ngày 2/9. Các nhân viên tình báo Anh tin rằng Jihadi John vốn là một cựu ca sỹ nhạc rap không nhiều tên tuổi từng sống ở Anh. Ảnh: Site |
| Ngoài những vụ hành quyết con tin phương Tây, phiến quân IS thường xử tử tập thể hàng chục con tin. Liên Hiệp Quốc tuyên bố IS đã phạm tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng, viện dẫn một tội ác là vụ tử hình tập thể hơn 250 binh sỹ Syria gần căn cứ không quân Tabqa vào ngày 28/8. Trước đó, chỉ riêng trong những ngày IS đánh chiếm Mosul, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq, LHQ cho biết IS đã giết hơn 1.000 thường dân từ tháng 5 đến 22/6. Ảnh: AFP |
| Một vụ không kích của quân đội Mỹ chống phiến quân IS tại đồi Tilsehir ở thị trấn Kobane, Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Những hành động và tội ác man rợ của phiến quân IS buộc cộng đồng quốc tế phải thành lập liên minh quân sự đối phó. Ngày 7/8, Tổng thống Mỹ, Barack Obama, tuyên bố tiến hành không kích những căn cứ của phiến quân IS và thả hàng viện trợ cho người tị nạn. Anh, Pháp, Australia và các nước Arab đã tham gia chiến dịch quân sự với Mỹ. Ảnh: AFP |
Những bức ảnh lịch sử gây chấn động toàn thế giới
Tác phẩm “Em bé napalm” của phóng viên ảnh Nick Út hay ảnh một cựu chiến
binh quỳ gối trước một xe tăng Nga là những bức hình lịch sử lay động
trái tim nhân loại.
| Cảnh tượng chiếc khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bốc cháy và lao xuống đất tại bang New Jersey, Mỹ, trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức, ngày 6/5/1937. Thảm họa này là chủ đề chính của rất nhiều trang báo, ảnh, đồng thời mang lại tên tuổi cho nhà báo Herbert Morrison khi ông là người tường thuật trực tiếp về sự kiện. Thảm họa đã làm tiêu tan niềm tin của công chúng với những chiếc khí cầu khổng lồ và chính thức đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên hàng không khí cầu. |
| Bức hình cảm động ghi khoảnh khắc một cậu bé chạy về phía cha, một người lính chuẩn bị ra trận trong giai đoạn Thế chiến II. Đây là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Claude Dettloff. |
| Nụ hôn của chàng lính hải quân với cô gái trên quảng trường Thời đại, New York, Mỹ, của tác giả Alfred Eisenstaedt. Bức ảnh được chụp vào ngày phát xít Nhật đầu hàng, đánh dấu kết thúc Thế chiến II. Người dân New York đổ ra đường để mừng chiến tranh kết thúc. |
| Khoảnh khắc Lee Harvey Oswald, nghi phạm số của vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bị bắn chết dưới họng súng của Jack Ruby khi cảnh sát dẫn độ y từ trụ sở cảnh sát thành phố Dallas, năm 1963. Hàng triệu người đã theo theo dõi cảnh tượng này trên sóng truyền hình trực tiếp. |
| Hình ảnh cô gái Mary Ann Vecchio òa khóc trước thi thể của Jeffrey Miller, một người chết vì đạn của cảnh sát, trong cuộc biểu tình của sinh viên trường Đại học Kent State ở bang Ohio, Mỹ, năm 1970. Đây là cuộc biểu tình phản đối quyết định của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon trong việc cử quân vào Campuchia. Sự việc khiến 4 sinh viên thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương. |
| Bức ảnh “Em bé napalm” do phóng viên ảnh Nick Út của hãng tin AP đã gây chấn động lương tâm con người trên toàn thế giới. Đó là hình ảnh cô bé Phan Thị Kim Phúc, 9 tuổi, trần truồng, chạy khỏi ngôi làng vừa bị đánh bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh, ngày 6/8/1972. Bức ảnh đã trở thành biểu tượng cho sự độc ác và tàn bạo của quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối và đòi chấm dứt cuộc chiến đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn như New York, London, Tokyo... sau khi bức ảnh được đăng tải. |
| Hình ảnh bác sĩ người Ba Lan Zbigniew Religa cùng trợ lý vừa kết thúc một ca phẫu thuật tim kéo dài 23 giờ đồng hồ, năm 1987. Trong khi y tá ngủ gục ở góc phòng vì kiệt sức, bác sĩ Religa vẫn ngồi trên ghế và tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân được gắn với hàng loạt máy móc và ống dẫn. |
| Một cựu chiến binh Nga quỳ gối và bật khóc trước xe tăng T-34 trong buổi lễ tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong Thế chiến II. Buổi lễ diễn ra tại một thị trấn nhỏ của Nga, năm 2008. |
| Bức hình của nhiếp ảnh gia Mike Wells chụp cánh tay cậu bé chết đói đặt trên bàn tay của một nhà truyền giáo ở Uganda năm 1980. Trong thập niên 80 của thế kỷ 20, cứ 5 người Uganda thì một người chết đói. Bức ảnh được coi là có sức lay động mạnh, tác động đến nhiều chính phủ và tổ chức trên thế giới cần hành động nhiều hơn nữa để giúp đỡ châu Phi. |
| Những trận mưa lớn gây sạt lở đất đã diễn ra tại các vùng phụ cận của thành phố Rio de Janeiro, Brazil, vào tháng 1/2011, xóa sổ nhiều ngôi làng và cướp sinh mạng của hơn 900 người, gồm chủ của Leao. Tuy nhiên, chú chó Leao vẫn ngồi cạnh ngôi mộ liên tục trong nhiều ngày sau khi chủ nhân của nó qua đời. Bức ảnh lay động nhiều người vì lòng trung thành của "người bạn của con người". |
"Xác cậu bé Syria" và 16 bức ảnh gây chấn động nhất lịch sử nhân loại
Thứ Ba, 08/09/2015 06:10:00
Vntinnhanh.vn - Aylan Kurdi, cậu bé người Syria 3 tuổi cùng anh trai Galip, 5 tuổi và mẹ Rehan, đều đã bỏ mạng trên biển khi chiếc tàu chở họ vượt biên lật úp ngoài khơi hòn đảo Kos thuộc Hy Lạp giữa đêm tối. Bức ảnh chụp em, cùng những bức ảnh dưới đây, đã làm thay đổi thế giới kể từ Thế chiến thứ hai.
Thi thể nhỏ bé của Kurdi bị sóng đánh
dạt vào bờ biển, mặt úp xuống và nước khắp xung quanh, bức ảnh về bi
kịch của em đã gây sốc trên toàn cầu. (Ảnh: AP/Daily Mail)
Người phụ nữ ngập trong bụi ngày 11/9
(Ảnh: AFP/Daily Mail)
Cả người phủ kín một lớp bụi khi đang nhìn vào máy ảnh, Marcy Borders
là nhân vật chính của một trong những bức hình ám ảnh nhất về vụ tấn
công 11/9/2001 ở Trung tâm thương mại thế giới, New York, Mỹ. Borders
vừa qua đời tháng trước ở tuổi 42 sau một năm dài chiến đấu với bệnh ung
thư dạ dày, mà cô và gia đình cho là hậu quả của việc đã phải hít quá
nhiều bụi trong thảm kịch 14 năm về trước.Tướng Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bắn chết chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Lém
(Ảnh: Eddie Adams/AP/Daily Mail)
Chuẩn tướng, Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia kiêm Giám đốc Nha An
ninh quân đội của chính quyền ngụy Sài Gòn, Nguyễn Ngọc Loan, đã công
khai bắn chết chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Lém giữa đường phố Sài Gòn
trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Anh Lém lúc đó
bị bắt, bị còng và tay không tấc sắt.Bức ảnh do nhà báo Eddie Adams chụp đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới với sự tàn bạo của chế độ Sài Gòn. Adams giành giải báo chí Pulitzer danh giá với bức hình này, trong khi người dân Mỹ hiểu hơn về sự can thiệp phi nghĩa của quân đội Mỹ ở Việt Nam.
Vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy
(Ảnh: AP/Daily Mail)
Ngày 22/11/1963, ngày Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát ở
Dallas, Texas. Trong bức ảnh này, ông đổ vật xuống ở ghế sau dành cho
tổng thống khi chiếc xe đi qua đường Elm sau khi trúng đạn. Vợ ông
Jacqueline đang cúi người về phía ông trong khi đặc vụ cảnh vệ Clinton
Hill chồm lên ở phía sau xe. Trẻ, đầy nhiệt huyết và giàu có, Kennedy là
một trong những tổng thống sáng giá nhất lịch sử nước Mỹ cho tới lúc bi
kịch xảy ra.Thượng cờ ở Iwo Jima
(Ảnh: AP/Daily Mail)
5 lính thủy đánh bộ và một lính hải quân Mỹ đang thượng cờ Mỹ trên
đỉnh núi Suribachi ở hòn đảo của Nhật Bản Iwo Jima trong bức ảnh chụp
ngày 23/2/1945. Bức ảnh sau này trở thành biểu tượng của lòng yêu nước
với người dân Mỹ và là một trong những bức hình ấn tượng nhất ở cuộc Thế
chiến thứ hai.Ném bom nguyên tử xuống Hiroshima
(Ảnh: UIG/Getty Images)
Ngày 6/8/1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại xuống
Hiroshima, giết chết ngay lập tức 140.000 người, chủ yếu là thường dân.
Một quả bom thứ hai được ném xuống Nagasaki 3 ngày sau đó, khiến thêm
70.000 người thiệt mạng. Nhật Bản sau đó tuyên bố đầu hàng.Con người lên mặt trăng
(Ảnh: LIFE/Getty Images)
Ngày 20/7/1969, phi hành gia của tàu Apollo 11 Buzz Aldrin đặt chân
lên mặt trăng, được phản chiếu qua hình ảnh trên chiếc nón phi hành gia
của Neil Armstrong khi ông bước những bước đầu tiên của một con người
trên bề mặt mặt trăng. "Một bước nhỏ của một con người, một bước tiến
khổng lồ của nhân loại", Armstrong tuyên bố.Mandela rời nhà tù
(Ảnh: Reuters/Daily Mail)
Ngày 11/2/1990, trong sự hò reo của khoảng 2.000 người ủng hộ, Nelson
Mandela (cùng vợ Winnie trong ảnh) bước ra khỏi nhà tù Victor Verster ở
Paarl, gần Cape Town, Nam Phi, sau 27 năm trong xà lim. Trong phần lớn
thời gian đó, ông bị giam giữ ở đảo Robben, rồi được chuyển sang Victor
Verster năm 1988, nơi ông có một căn nhà riêng trong khuôn viên khu trại
giam.Việc ông được thả ra bắt đầu cho một thời đại mới bình đẳng giữa các chủng tộc tại Nam Phi với cuộc tuyển cử toàn dân đầu tiên vào năm 1994, kết thúc nhiều năm chế độ phân biệt chủng tộc bạo tàn và phi nhân tính. Cũng năm đó, Mandela trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi sau nhiều thế kỷ người da trắng cai trị, khi đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) của ông giành 252/400 ghế ở quốc hội.
Saddam Hussein bị lôi ra từ hầm trú ẩn
(Ảnh: EPA)
Nhà độc tài Iraq Saddam Hussein đối mặt
với khoảnh khắc phán xét ngày 13/12/2003, khi các lực lượng Mỹ tấn công
nơi trú ẩn của ông. Ông trốn trong một hầm ngầm sâu khoảng 2,4 mét ở một
khu trang trại hẻo lánh gần Tikrit trong Chiến dịch Bình Minh Đỏ.
Saddam không hề chống cự khi bị bắt. Tin tức về vụ bắt giữ ông nhanh
chóng được loan đi. Nhưng điều đó đã không hề mở ra một thời đại mới của
tự do, dân chủ và hòa bình ở Iraq như nhiều người vẫn tưởng. Trái lại,
quốc gia này cho tới tận bây giờ vẫn chìm trong chia rẽ và xung đột
triền miên.
Vntinnhanh.vn
- Bức ảnh mới chụp được từ robot thăm dò trên Sao Hỏa cho thấy có một
vật nào đó giống với một chiếc phi thuyền, nhưng nhiều người sau khi
quan sát kỹ đã cho rằng đây là mảnh vỡ từ tàu vũ trụ Star Destroyer
trong siêu phẩm điện ảnh “Chiến tranh giữa các vì sao” (Stars Wars).
|
(Ảnh: Alpha Photo Press Agency)
Tháng 7/1992, công nương Diana thăm Trung tâm AIDS Lighthouse ở
London, nơi bà đã bắt tay một bệnh nhân ở đó, William Drake. Vào đầu
những năm 1990, người nhiễm HIV/AIDS vẫn bị phân biệt đối xử tàn tệ.
Diana là một trong những nhân vật nổi tiếng đầu tiên bảo trợ cho Quỹ
AIDS quốc gia của Anh, từ năm 1991, cho tới khi bà qua đời năm 1997.
Hành động của bà năm 1992 đã giúp cởi bỏ rất nhiều mặc cảm và sự phân
biệt đối xử với bệnh nhân AIDS.Ngay chiến thắng ở quảng trường Thời Đại
(Ảnh: LIFE/Getty Images)
Ngày 14/8/1945, khi Nhật Bản đầu hàng vào cuối thế chiến thứ hai,
những cuộc ăn mừng lớn đã diễn ra ở quảng trường Thời Đại, thành phố New
York. Trong lễ ăn mừng, một anh lính thủy và cô y tá đã hôn nhau say
đắm. Rất nhiều bí ẩn vẫn chưa có lời giải xung quanh bức ảnh nổi tiếng
này của nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt. Hơn 70 năm qua, hàng chục
người đã nhận họ là nhân vật chính của tấm hình đầy cảm xúc.Con kền kền đợi một em bé chết ở Sudan
(Ảnh: Corbis/Sygma)
Được coi là "biểu tượng cho sự tuyệt vọng ở châu Phi", bức hình này
xuất hiện lần đầu trên báo The New York Times năm 1993, và hàng trăm độc
giả đã viết thư hỏi điều gì xảy ra với em bé. Bức ảnh được phóng viên
ảnh Kevin Carter chụp ở miền nam Sudan. Carter sau đó đã đối mặt với
những chỉ trích dữ dội vì không cứu vớt em bé gái đang chết dần. Không
chịu được những dằn vặt, Carter tự sát ba tháng sau khi bức hình được
đăng tải.Đống xương người của Khmer Đỏ
(Ảnh: Daily Mail)
Chế độ diệt chủng tàn bạo của Pol Pot ở Campuchia giai đoạn 1975-1979
đã dẫn tới cái chết của khoảng 2 triệu người, bị bỏ đói, tra tấn, cưỡng
hiếp và giết hại. Campuchia trở thành một trại tập trung khổng lồ. Một
trong những nhà tù nổi tiếng nhất là Toul Sleng, nơi khoảng 15.000 người
Campuchia đã phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Rất nhiều trong
số đó bị xử tử bằng rìu và chôn trong những hố chôn tập thể.Bé gái và bom napalm
(Ảnh: AP/Daily Mail)
Bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Việt Nam Nick Út chụp năm 1973 đã gửi
đi khắp thế giới thông điệp về sự tàn bạo của cuộc chiến mà người Mỹ và
chế độ Sài Gòn đã gây ra ở Việt Nam. Một bé gái chín tuổi trần truồng
vừa chạy vừa khóc trong kinh hoàng sau khi một máy bay của quân đội Sài
Gòn thả một quả bom napalm vào một ngôi làng gồm toàn thường dân.Người đứng chặn xe tăng ở Thiên An Môn
(Ảnh: X00700/Daily Mail)
Một người Bắc Kinh mà tới nay vẫn không ai biết tên tuổi đã một mình
đứng chặn hàng xe tăng đang tiến lên trong cuộc biểu tình và bạo động ở
quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc, vào tháng 6/1989.Nỗi kinh hoàng ở nhà tù Abu Ghraib
(Ảnh: AP/Washington Post/Daily Mail)
Bức hình làm cả nước Mỹ phải hổ thẹn. Những hành động tra tấn, xúc
phạm nhân phẩm và thể chất của tù nhân được quân đội Mỹ tiến hành một
cách có hệ thống tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq. Đây chỉ là một trong
nhiều bức ảnh nói lên cách đối xử kinh hoàng với tù nhân ở đó. 11 binh
sĩ Mỹ sau đó đã bị đưa ra tòa án binh và bị tuyên các mức án khác nhau
liên quan tới vụ việc.Giải phóng trại tập trung Bergen-Belsen
(Ảnh: Roger Viollet/Getty Images)
Tháng 4/1945: Fritz Klein, một bác sĩ ở trại tập trung của Đức Quốc
xã, kẻ từng tiến hành những thí nghiệm y khoa với các tù nhân trong cuộc
tàn sát người Do Thái, đứng giữa những xác người ở một hố chôn tập thể
sau khi trại tập trung Bergen-Belsen ở Đức được giải phóng.Trong 38.500 tù nhân ở đây, 28.000 người đã chết. Các binh sĩ Anh giải phóng trại đã buộc Klein phải tự tay đào hố chôn những người chết. Tháng 12/1945, Klein bị tuyên án tử hình vì các tội ác của hắn. Bergen-Belsen là trại tập trung đầu tiên của Quốc xã được giải phóng, gửi đi cho toàn thế giới sự rùng rợn của một chế độ bạo tàn.
Minh Hải (Theo Daily Mail)
Nhận xét
Đăng nhận xét