CÒN ĐÓ TÌNH THƯƠNG 10
-Vì sao con người còn muốn sống? Vì còn công lý!
-Vì sao xã hội còn tồn tại? Vì còn tình yêu thương!
----------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)


Thư tay cảm ơn của gia đình chị Hường
Lãnh đạo Taxi Group tuyên dương tấm gương lái xe Nguyễn Văn Đồng
- See more at: http://taxigroup.net/am-long-nguoi-lai-xe-taxi-group-giup-nguoi-bi-nan/#sthash.ZvHZza1w.dpuf


Thư tay cảm ơn của gia đình chị Hường
Lãnh đạo Taxi Group tuyên dương tấm gương lái xe Nguyễn Văn Đồng
- See more at: http://taxigroup.net/am-long-nguoi-lai-xe-taxi-group-giup-nguoi-bi-nan/#sthash.Rlzc5LkX.dpuf
![[Clip] Tài xế Taxi dừng xe, đưa người già qua đường ở Hà Nội - ảnh 1](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_voLaouxOn1gnOb7rc3oDHJgfB8Q573bOU5mhb0K5e5Nkt5FI-BD5thtnV8xo0pLer9-wI6CfWMlUMvS4PRBccSFlkWlqBt-GESSXGlWtNCL3VP0zb6fbdID6nItDdwizkuqZuOYWbA18f95T2bBc19b-d7wZCKuI7AmUj0C9JsPFKPGKRsyzurb_0LFAlY1HS_Dfz3-NeFdyEolm_Qy4fo=s0-d)
Người chủ của xe gắn camera hành trình này là anh Nam, chia sẻ rằng khi thấy hành động đẹp của tài xế taxi, anh cũng dừng xe, kéo phanh tay và chờ đợi để cả hai qua đường thuận lợi.


Thư tay cảm ơn của gia đình chị Hường
Lãnh đạo Taxi Group tuyên dương tấm gương lái xe Nguyễn Văn Đồng
- See more at: http://taxigroup.net/am-long-nguoi-lai-xe-taxi-group-giup-nguoi-bi-nan/#sthash.ZvHZza1w.dpuf
-Vì sao xã hội còn tồn tại? Vì còn tình yêu thương!
----------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Ấm lòng người lái xe taxi group giúp người bị nạn
Nghề lái xe nói chung, lái xe taxi
nói riêng chúng ta không ít lần chứng kiến các vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên mấy ai đủ dũng cảm, lòng từ tâm giúp đỡ người bị nạn. Ấy vậy
mà, chúng ta cũng đã từng nghe không ít câu chuyện đầy xúc động về những
lái xe taxi đỡ đẻ trên xe, hay hết lòng giúp đỡ người bị nạn, đưa người
đi cấp cứu, như chính người thân của mình. Câu chuyện của lái xe Taxi Group Nguyễn Văn Đồng sau đây là 1 trong số đó:
Ngày
27/4/2015 – ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm. Người
người, nhà nhà hối hả về quê đoàn tụ cùng gia đình, hay lên đường cho
những chuyến du lịch. Trong không khí hối hả ấy, mẹ chồng chị Trần Thị
Thu Hường (Hà Nội) không may gặp tai nạn giao thông ngay tại khu vực Ngã
3 Nguyễn Văn Tố – Phùng Hưng (Hà Nội) đông đúc. Nhìn người bị nạn là
một phụ nữ lớn tuổi, gãy chân và mặt mũi be bét máu, dù ngay tại khu vực
ngã 3 trung tâm, nhưng không có phương tiện nào dừng lại để giúp đỡ,
mặc dù chị Hường đã vẫy rất nhiều phương tiện qua lại.
Lúc ấy,
chiếc xe 7 chỗ của Taxi Group mang số hiệu 3617 do tài xế Nguyễn Văn
Đồng đi ngang qua, thấy hoàn cảnh đó, anh vội vã bế người bị nạn lên xe,
không ngại ngần cả chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đang mặc. Xe tức tốc
đi đến bệnh viện Việt Đức, anh lái xe lại ân cần đặt người bị nạn lên
băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ tưởng là
người thân của người bị nạn. Chị Hường vội vã trả tiền xe, nhưng anh
Đồng nhất quyết không lấy và bảo chị Hường “lo cho mẹ trước đi”, và
không quên gửi lời chúc mẹ chị tai qua nạn khỏi. Trong lúc bối rối, chị
Hường chỉ kịp nhớ chiếc xe 7 chỗ có ghi chữ Hà Nội cùng chiếc áo trắng,
cavat đỏ của anh lái xe.
Thư của chị Hường gửi đến Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group
Sau khi
lo cho người thân qua cơn nguy kịch và bó bột ở bệnh viện, gia đình chị
Hường vẫn không nguôi tâm trạng áy náy vì chưa kịp gửi lời cảm ơn anh
lái xe. Chị lên bệnh viện xin xem camera theo dõi nhưng không được, chị
đăng tin tìm anh tài xế tốt bụng trên khắp các diễn đàn, gửi thông tin
lên VOV giao thông và chờ đợi hồi âm. Hai tuần trôi qua, mẹ chồng chị đã
dần bình phục, mà vẫn chưa nhận được tin tức về anh lái xe tốt bụng.
Tin nhắn của chị Hường trên mạng xã hội
Tình cờ
được một người bạn chia sẻ về Hotline 04.39.26.26.26 cùng email của
Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group, chị đã liên hệ và gửi thông
tin sự việc. Xúc động trước sự tri ân của chị Hường, không muốn lỡ mất
một tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng người lái xe, các
cán bộ của Trung Tâm, bằng nghiệp vụ chuyên môn và liên hệ các phòng ban
nội bộ, ngay ngày hôm sau, đã liên lạc với chị Hường để thông báo. Gọi
điện thoại cho anh Đồng khi anh đang trên đường về quê sau những ngày
nghỉ lễ phải làm việc xa nhà, anh cười hồn hậu và có phần ngại ngùng khi
được chị Hường gửi lời cảm ơn. Anh chia sẻ “Làm việc giúp người đâu có
phải trông mong người ta hàm ơn đâu, chỉ thấy giúp được người bị nạn,
lại đáng tuổi cô bác là cảm thấy lòng thanh thản rồi”.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Taxi
Group xin cảm ơn những tài xế như anh Đồng – với đạo đức nghề nghiệp,
tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp và thầm lặng, xứng đáng tấm gương
sáng để tuyên dương. Mong rằng anh và đội ngũ lái xe của Taxi Group sẽ
luôn phát huy tinh thần làm việc tuyệt vời như vậy.
Niềm vui
của chúng tôi mỗi khi nhận được lời cảm ơn của khách hàng sau mỗi chuyến
đi, thật khó nói hết thành lời. Sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng
chính là nguồn động lực lớn lao để đội ngũ lái xe và cán bộ nhân viên
Taxi Group thêm nhiệt huyết, tinh thần trong công việc.
Ấm lòng người lái xe taxi group giúp người bị nạn
Nghề lái xe nói chung, lái xe taxi
nói riêng chúng ta không ít lần chứng kiến các vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên mấy ai đủ dũng cảm, lòng từ tâm giúp đỡ người bị nạn. Ấy vậy
mà, chúng ta cũng đã từng nghe không ít câu chuyện đầy xúc động về những
lái xe taxi đỡ đẻ trên xe, hay hết lòng giúp đỡ người bị nạn, đưa người
đi cấp cứu, như chính người thân của mình. Câu chuyện của lái xe Taxi Group Nguyễn Văn Đồng sau đây là 1 trong số đó:
Ngày
27/4/2015 – ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm. Người
người, nhà nhà hối hả về quê đoàn tụ cùng gia đình, hay lên đường cho
những chuyến du lịch. Trong không khí hối hả ấy, mẹ chồng chị Trần Thị
Thu Hường (Hà Nội) không may gặp tai nạn giao thông ngay tại khu vực Ngã
3 Nguyễn Văn Tố – Phùng Hưng (Hà Nội) đông đúc. Nhìn người bị nạn là
một phụ nữ lớn tuổi, gãy chân và mặt mũi be bét máu, dù ngay tại khu vực
ngã 3 trung tâm, nhưng không có phương tiện nào dừng lại để giúp đỡ,
mặc dù chị Hường đã vẫy rất nhiều phương tiện qua lại.
Lúc ấy,
chiếc xe 7 chỗ của Taxi Group mang số hiệu 3617 do tài xế Nguyễn Văn
Đồng đi ngang qua, thấy hoàn cảnh đó, anh vội vã bế người bị nạn lên xe,
không ngại ngần cả chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đang mặc. Xe tức tốc
đi đến bệnh viện Việt Đức, anh lái xe lại ân cần đặt người bị nạn lên
băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ tưởng là
người thân của người bị nạn. Chị Hường vội vã trả tiền xe, nhưng anh
Đồng nhất quyết không lấy và bảo chị Hường “lo cho mẹ trước đi”, và
không quên gửi lời chúc mẹ chị tai qua nạn khỏi. Trong lúc bối rối, chị
Hường chỉ kịp nhớ chiếc xe 7 chỗ có ghi chữ Hà Nội cùng chiếc áo trắng,
cavat đỏ của anh lái xe.
Thư của chị Hường gửi đến Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group
Sau khi
lo cho người thân qua cơn nguy kịch và bó bột ở bệnh viện, gia đình chị
Hường vẫn không nguôi tâm trạng áy náy vì chưa kịp gửi lời cảm ơn anh
lái xe. Chị lên bệnh viện xin xem camera theo dõi nhưng không được, chị
đăng tin tìm anh tài xế tốt bụng trên khắp các diễn đàn, gửi thông tin
lên VOV giao thông và chờ đợi hồi âm. Hai tuần trôi qua, mẹ chồng chị đã
dần bình phục, mà vẫn chưa nhận được tin tức về anh lái xe tốt bụng.
Tin nhắn của chị Hường trên mạng xã hội
Tình cờ
được một người bạn chia sẻ về Hotline 04.39.26.26.26 cùng email của
Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group, chị đã liên hệ và gửi thông
tin sự việc. Xúc động trước sự tri ân của chị Hường, không muốn lỡ mất
một tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng người lái xe, các
cán bộ của Trung Tâm, bằng nghiệp vụ chuyên môn và liên hệ các phòng ban
nội bộ, ngay ngày hôm sau, đã liên lạc với chị Hường để thông báo. Gọi
điện thoại cho anh Đồng khi anh đang trên đường về quê sau những ngày
nghỉ lễ phải làm việc xa nhà, anh cười hồn hậu và có phần ngại ngùng khi
được chị Hường gửi lời cảm ơn. Anh chia sẻ “Làm việc giúp người đâu có
phải trông mong người ta hàm ơn đâu, chỉ thấy giúp được người bị nạn,
lại đáng tuổi cô bác là cảm thấy lòng thanh thản rồi”.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Taxi
Group xin cảm ơn những tài xế như anh Đồng – với đạo đức nghề nghiệp,
tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp và thầm lặng, xứng đáng tấm gương
sáng để tuyên dương. Mong rằng anh và đội ngũ lái xe của Taxi Group sẽ
luôn phát huy tinh thần làm việc tuyệt vời như vậy.
Niềm vui
của chúng tôi mỗi khi nhận được lời cảm ơn của khách hàng sau mỗi chuyến
đi, thật khó nói hết thành lời. Sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng
chính là nguồn động lực lớn lao để đội ngũ lái xe và cán bộ nhân viên
Taxi Group thêm nhiệt huyết, tinh thần trong công việc.
[Clip] Tài xế Taxi dừng xe, đưa người già qua đường ở Hà Nội
Đoàn ôtô đang di chuyển trên đường bỗng dừng lại, người tài xế lái chiếc taxi màu trắng mở cửa xuống xe và dắt cụ ông đang loay hoay ở dải phân cách sang đường.
Người lái xe taxi dừng xe, đi bộ dắt cụ già qua đường. Ảnh chụp từ clip
Lòng tốt của anh lái xe taxi đã được ghi lại bằng camera hành trình của ôtô đi đằng sau.Người chủ của xe gắn camera hành trình này là anh Nam, chia sẻ rằng khi thấy hành động đẹp của tài xế taxi, anh cũng dừng xe, kéo phanh tay và chờ đợi để cả hai qua đường thuận lợi.
Clip lái xe taxi dừng xe và dắt cụ già qua đường
- Xem thêm: >>> Clip xúc động về lòng tốt của "biker" trên đường
Taxi Vinasun trả lại 18 tỷ đồng tiền hàng cho hành khách bỏ quên
21:24 | 08/12/2015
Từ đầu
năm đến nay, có 12.328 lượt tài xế của Taxi Vinasun trả lại tài sản cho
hành khách như tiền, vàng, điện thoại… bỏ quên khi đi taxi.
Từ đầu năm đến nay, có 12.328 lượt tài
xế của Taxi Vinasun trả lại tài sản cho hành khách như tiền, vàng, điện
thoại… bỏ quên khi đi taxi. Tổng số tài sản tài xế trả lại cho hành
khách bỏ quên trị giá 18 tỷ đồng.
| Ông Tạ Long Hỷ trao thưởng cho tài xế Mai Công Chính trả lại tiền cho khách hàng |
Tại trụ sở Công ty Taxi Vinasun ngày
7/12, đại diện công ty đã trao tặng giấy khen và thưởng 1 triệu đồng cho
tài xế Mai Công Chính (thuộc đội 94, chi nhánh 3 của Taxi Vinasun) vì
đã trả lại 650 triệu đồng cho hành khách bỏ quên vào ngày 2/12 khi đi từ
quận 11 đến quận 8, TP.HCM.
Tài xế Mai Công Chính phát hiện khách bỏ
quên tiền trên xe và giao nộp cho công ty. Hành khách tên Hưng, sau
đó gọi vào tổng đài của Taxi Vinasun, thông qua ứng dụng gọi xe Vinasun
App và ông đến trụ sở công ty nhận lại toàn bộ số tiền bị bỏ quên trên
xe.
Ông Tạ Long Hỷ, Giám đốc Taxi Vinasun
cho biết: Khi sử dụng ứng dụng Vinasun App để gọi xe taxi, khách hàng
được cung cấp thông tin về xe taxi phục vụ như biển số xe, tên, số điện
thoại của lái xe, thời gian xe đến đón và nếu quên tài sản trên xe, hành
khách sẽ dễ dàng liên lạc với tài xế.
Khi nhận được thông tin từ khách hàng
báo bỏ quên tài sản, nhân viên tổng đài có thể tìm được tên, số điện
thoại của lái xe đã phục vụ khách và nhanh chóng hỗ trợ khách hàng tìm
được tài sản.
Nguyên Lê
Lòng tốt và nghĩa cử cao đẹp của người lái xe ôm
Thứ Ba, 21/10/2014, 05:04 [GMT+7]
Vào hồi 21 giờ ngày
13-9-2014, trên Quốc lộ 18b, đoạn qua xã An Sinh, huyện Đông Triều đã
xảy ra vụ tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1976 ở thị
trấn Đông Triều (Đông Triều) chở vợ là Vũ Thị Thu Hà cùng hai con gái là
Nguyễn Kim Chi và Nguyễn Kim Thu bằng xe máy đi trên đoạn đường trên đã
bị hai thanh niên đi trên một xe máy với tốc độ cao đâm phải.
Hậu quả là cả bốn người trong gia đình
anh Linh bị choáng ngất, trong đó anh Linh bị gãy xương bàn chân trái,
cháu Thu bị gãy xương gồ má phải và rạn xương quai hàm. Đúng lúc ấy, anh
Nguyễn Văn Thăng, sinh năm 1973 ở thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong (Đông
Triều) làm nghề lái xe ôm chở khách qua đoạn đường trên đã tìm cách liên
lạc báo cho người thân gia đình anh Linh; đồng thời, cùng hai người dân
đi trên đường nhanh chóng sơ cứu và chở cả bốn người bị nạn vượt qua
hơn 30km đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí) cấp cứu.
| Xe ô tô lao xuống ruộng tại tỉnh Long An nhưng không ai chịu cứu giúp khiến 4 người chết ngạt. (Ảnh minh hoạ) |
Nhờ được cấp cứu kịp thời, bốn người
trong gia đình anh Linh đã qua cơn nguy kịch. Sau đó, gia đình anh Linh
có nhã ý cảm ơn và gửi số tiền chi phí mà anh Thăng đã giúp gia đình
mình, nhưng anh Thăng kiên quyết không nhận tiền. Với nụ cười hiền, anh
Thăng chia sẻ: “Việc cứu người bị nạn là hết sức bình thường, ai gặp vào
hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi nhận lời cảm ơn, còn
tiền tôi giúp gia đình coi như tình cảm của tôi cầu mong cho mọi người
trong gia đình mau hồi phục…”.
Từ câu chuyện trên tôi liên tưởng đến
câu chuyện đau lòng của đôi vợ chồng bác sĩ Đông - Giang ở Tân An (Long
An) vừa gặp tai nạn ngày 22-9 mà báo chí đã đưa tin. Chiếc xe chở gia
đình người bác sĩ này bị mất lái, lao xuống ruộng khiến bốn người trên
xe bị tử nạn. Trước đó, một số người dân phát hiện ra vụ việc đã chạy
lên quốc lộ chặn xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng trong khoảng 20
phút, có hai tài xế xe khách chạy ngang qua đó không chịu dừng lại để hỗ
trợ. Không biết thực hư thế nào, nhưng nếu cứ theo một số nhân chứng ở
hiện trường kể lại như vậy thì thật xót xa. Phải chăng, lòng tốt của con
người đang ngày càng ít đi trong xã hội?
Qua hai câu chuyện trên, có thể thấy
rằng, việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người lái xe ôm Nguyễn Văn
Thăng rất đáng trân trọng, cần được biểu dương.
Bảo Trang (CTV)
Ấm lòng người lái xe taxi group giúp người bị nạn
Nghề lái xe nói chung, lái xe taxi
nói riêng chúng ta không ít lần chứng kiến các vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên mấy ai đủ dũng cảm, lòng từ tâm giúp đỡ người bị nạn. Ấy vậy
mà, chúng ta cũng đã từng nghe không ít câu chuyện đầy xúc động về những
lái xe taxi đỡ đẻ trên xe, hay hết lòng giúp đỡ người bị nạn, đưa người
đi cấp cứu, như chính người thân của mình. Câu chuyện của lái xe Taxi Group Nguyễn Văn Đồng sau đây là 1 trong số đó:
Ngày
27/4/2015 – ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài nhất trong năm. Người
người, nhà nhà hối hả về quê đoàn tụ cùng gia đình, hay lên đường cho
những chuyến du lịch. Trong không khí hối hả ấy, mẹ chồng chị Trần Thị
Thu Hường (Hà Nội) không may gặp tai nạn giao thông ngay tại khu vực Ngã
3 Nguyễn Văn Tố – Phùng Hưng (Hà Nội) đông đúc. Nhìn người bị nạn là
một phụ nữ lớn tuổi, gãy chân và mặt mũi be bét máu, dù ngay tại khu vực
ngã 3 trung tâm, nhưng không có phương tiện nào dừng lại để giúp đỡ,
mặc dù chị Hường đã vẫy rất nhiều phương tiện qua lại.
Lúc ấy,
chiếc xe 7 chỗ của Taxi Group mang số hiệu 3617 do tài xế Nguyễn Văn
Đồng đi ngang qua, thấy hoàn cảnh đó, anh vội vã bế người bị nạn lên xe,
không ngại ngần cả chiếc áo sơ mi đồng phục trắng đang mặc. Xe tức tốc
đi đến bệnh viện Việt Đức, anh lái xe lại ân cần đặt người bị nạn lên
băng ca đưa vào phòng cấp cứu. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngỡ tưởng là
người thân của người bị nạn. Chị Hường vội vã trả tiền xe, nhưng anh
Đồng nhất quyết không lấy và bảo chị Hường “lo cho mẹ trước đi”, và
không quên gửi lời chúc mẹ chị tai qua nạn khỏi. Trong lúc bối rối, chị
Hường chỉ kịp nhớ chiếc xe 7 chỗ có ghi chữ Hà Nội cùng chiếc áo trắng,
cavat đỏ của anh lái xe.
Thư của chị Hường gửi đến Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group
Sau khi
lo cho người thân qua cơn nguy kịch và bó bột ở bệnh viện, gia đình chị
Hường vẫn không nguôi tâm trạng áy náy vì chưa kịp gửi lời cảm ơn anh
lái xe. Chị lên bệnh viện xin xem camera theo dõi nhưng không được, chị
đăng tin tìm anh tài xế tốt bụng trên khắp các diễn đàn, gửi thông tin
lên VOV giao thông và chờ đợi hồi âm. Hai tuần trôi qua, mẹ chồng chị đã
dần bình phục, mà vẫn chưa nhận được tin tức về anh lái xe tốt bụng.
Tin nhắn của chị Hường trên mạng xã hội
Tình cờ
được một người bạn chia sẻ về Hotline 04.39.26.26.26 cùng email của
Trung Tâm Quan Hệ Khách Hàng – Taxi Group, chị đã liên hệ và gửi thông
tin sự việc. Xúc động trước sự tri ân của chị Hường, không muốn lỡ mất
một tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng người lái xe, các
cán bộ của Trung Tâm, bằng nghiệp vụ chuyên môn và liên hệ các phòng ban
nội bộ, ngay ngày hôm sau, đã liên lạc với chị Hường để thông báo. Gọi
điện thoại cho anh Đồng khi anh đang trên đường về quê sau những ngày
nghỉ lễ phải làm việc xa nhà, anh cười hồn hậu và có phần ngại ngùng khi
được chị Hường gửi lời cảm ơn. Anh chia sẻ “Làm việc giúp người đâu có
phải trông mong người ta hàm ơn đâu, chỉ thấy giúp được người bị nạn,
lại đáng tuổi cô bác là cảm thấy lòng thanh thản rồi”.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Theo anh em lái xe cùng các cán bộ của Taxi Group, trong nhiều năm công tác, anh Đồng luôn là một lái xe với nghiệp vụ tốt và đầy tâm huyết khi làm công việc cầm vô lăng phục vụ khách hàng, bên cạnh đó, anh thường xuyên chủ động thông báo những trường hợp khách hàng bỏ quên đồ trên xe để gửi lại cho khách hàng.
Taxi
Group xin cảm ơn những tài xế như anh Đồng – với đạo đức nghề nghiệp,
tấm lòng nhân hậu, nghĩa cử cao đẹp và thầm lặng, xứng đáng tấm gương
sáng để tuyên dương. Mong rằng anh và đội ngũ lái xe của Taxi Group sẽ
luôn phát huy tinh thần làm việc tuyệt vời như vậy.
Niềm vui
của chúng tôi mỗi khi nhận được lời cảm ơn của khách hàng sau mỗi chuyến
đi, thật khó nói hết thành lời. Sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng
chính là nguồn động lực lớn lao để đội ngũ lái xe và cán bộ nhân viên
Taxi Group thêm nhiệt huyết, tinh thần trong công việc.
Nhận xét
Đăng nhận xét