CHUYỆN ÍT BIẾT 1
(ĐC sưu tầm trên NET)
1. Ngoài Nam Phương Hoàng hậu
là vợ chính thức, Bảo Đại còn có đến… 7 bà vợ khác đã sống cùng ông
trong những khoàng thời gian dài ngắn khác nhau. Ngoài 8 bà vợ ra, số
tình nhân của Bảo Đại là không thể thống kê nổi.
2. Bảo Đại mắc chứng nghiện tình dục. Tác giả Pháp Daniel
Grandclément cho biết sở thích hàng đầu của vua Bảo Đại là đuổi theo
những người đàn bà đẹp. Vua thẳng thắn bộc lộ sự ham muốn của mình như
sau: "Luôn có nhu cầu đối với đàn bà, một thứ nhu cầu thường xuyên không
thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng
phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người".
3. Không chỉ mặn nồng chăn gối với những người đẹp Việt Nam, Bảo Đại còn chung đụng với cả phụ nữ Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Châu Phi v..v.
4. Nổi tiếng đa tình, nhưng Bảo Đại đã hứa với Nam Phương Hoàng hậu
rằng sẽ… chung thủy một vợ một chồng đến hết đời. Dĩ nhiên, Bảo Đại
không thể nào thực hiện được lời hứa này.
. Theo tác giả Pháp Lucien Bodart, do nổi máu ghen, bà Nam Phương
từng lên kế hoạch bắn chết Bảo Đại cùng tình nhân ngay tại “hiện
trường”. Dư luận còn đồn đại Bảo Đại từng bị một ông Tây bắn gãy chân
trong lần lên Tây nguyên "hú hí" với bà vợ của ông này.
6. Những năm cuối đời, thứ phi Mộng Điệp – người vợ thứ 2 của Bảo
Đại đã tiết lộ rằng bà say mê Bảo Đại không phải vì chiếc ngai vàng, mà
vì năng lực phòng the tuyệt đỉnh của ông.
7. Theo nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân thì Bảo Đại không phải là con
của ông vua bất lực Khải Định. Mẹ ông là bà Từ Cung đã lén quan hệ với
ông Hường Đ. một tay cự phách về chuyện phòng the, nên Bảo Đại cũng
giống nòi tình của cha đẻ.
8. Người Pháp phải chịu trách nhiệm phần nào cho thói đa tình của
Bảo Đại. Được đưa sang Pháp sinh sống và học tập từ nhỏ, ông đã chịu ảnh
hưởng lớn của nền văn hóa Pháp, và rất có thể là cả thói phóng đãng nổi
tiếng của người Pháp.
9. “Thần dược cường dương” giúp Bảo Đại có thể lực phi thường không
phải các vị thuốc truyền thống mà là thể thao. Hầu như môn thể thao quý
tộc nào Bảo Đại cũng là tay chơi có hạng. Ông chơi môn nào cũng giỏi,
cưỡi ngựa điêu luyện, chơi golf, tennis giỏi như một quán quân hàng
tỉnh, bơi thuyền thì như một vận động viên Olympic.
10 điều bất ngờ về “chuyện giường chiếu” của vua Bảo Đại
(Kiến Thức) - Thứ phi Mộng Điệp đã tiết lộ rằng bà say mê Bảo Đại không phải vì chiếc ngai vàng, mà vì năng lực phòng the tuyệt đỉnh của ông.
10. Bảo Đại xứng đáng đứng trong danh sách những vị hoàng đế đa tình
nhất thế giới, theo bình luận của một người thân thiết với ông: “Con
người Bảo Đại có một phần mười của Farouk, hai phần mười của Machiavel
và bảy phần mười của Hamlet... Ông đã dan díu với đủ hạng người, từ cô
hầu phòng bình thường, vợ của các gia nhân đầy tớ, hoa hậu Đông Dương
đến gái nhảy, thậm chí gái điếm...".
Sở thích ngắm mỹ nữ khỏa thân của bạo chúa Trung Quốc
(Kiến Thức) - Lưu Tống Minh đế Lưu Úc là vị bạo chúa trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ông có một sở thích kỳ dị, đó là... xem phụ nữ khỏa thân.
Sau cái chết của Tống Hiếu đế Lưu Tuấn, những tranh
giành trong hoàng thất triều Tống càng trở nên khốc liệt. Thái tử Lưu Tử
Nghiệp kế vị hoàng đế được hơn 1 năm thì bị Lưu Úc giết chết đoạt ngôi,
từ đó Lưu Úc chính thức trở thành Hoàng đế triều Tống. Ảnh: Chân dung
minh họa Lưu Úc
Hoàng hậu của Lưu Úc là Vương Trinh Phong Hoàng hậu, bà vốn là một phụ
nữ sống nội tâm, yếu ớt. Năm Tống Văn đế thứ 25, khi bà mới 13 tuổi đã
được gả cho Hoài Dương Vương Lưu Úc, phong làm Hoài Dương Vương phi. Ảnh
minh họa.
Tống Minh đế Nam triều Lưu Úc là vị bạo chúa, ông có một “sở thích” kỳ
dị, đó là xem phụ nữ khỏa thân. Ảnh: Chân dung minh họa Tống Minh đế Lưu
Úc.
Ông thường tìm kiếm niềm vui bằng cách triệu kiến các phi tần, ra lệnh cho họ khỏa thân để nhìn ngắm. Các phi tần không ai dám chống lệnh đành nhẫn nhịn mua vui. Ảnh minh họa.
Có một lần, ông triệu kiến các phi tần của mình rồi ép họ trút bỏ y phục để bản thân và các quan đại thần nhìn ngắm.
Nhưng Hoàng hậu Vương Trinh Phong chỉ ngồi bên cạnh, dùng quạt che mặt,
không cười cũng không nói. Nhìn thấy vậy, Lưu Úc cảm thấy giận dữ và
nói: “Nhìn vẻ mặt nàng thật khó nhìn, cảnh vui nhộn như vậy sao lại
không xem?”. Ảnh minh họa.
Hoàng hậu Vương nhanh trí trả lời: “Có nhiều cách giải trí, nhưng chưa
bao giờ thiếp thấy cách giải trí thế này. Cách giải trí của gia tộc nhà
thần thiếp không như vậy”. Ảnh minh họa.
Lưu Úc hoàng đế đã rất tức giận, sau đó liền đuổi Hoàng hậu ra ngoài,
tuy nhiên ông hoàng cũng không còn hứng ngắm các phi tần. Sự việc này
được đồn ra ngoài, ai nấy trong cung đều khen ngợi sự dũng cảm của Vương
Hoàng hậu. Ảnh minh họa
Kỳ quái chiếc quần “cách tân” tình dục của ông hoàng TQ
(Kiến Thức) - Quần xẻ đũng của các mỹ nhân
trong cung Đông Hán được xem là quái chiêu “cách tân” tình dục của ông
hoàng tai tiếng Hán Linh Đế.
Hoàng đế Đông Hán Hán Linh Đế (156-189), tên thật là Lưu Hoằng. Ông
là vị Hoàng đế thứ 12 của nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, lên
ngôi vào năm 168. Trong suốt thời gian trị vì của mình, triều đình chia
bè phái, quan thần nắm giữ quyền lực, thực hiện việc mua quan bán chức,
xã tắc đại loạn, dân chúng lầm than.
Từng ấy năm nắm quyền cai trị giang sơn, Hán Linh Đế không để lại
tiếng thơm cho đời. Hậu thế chỉ nhắc đến ông với những quái chiêu “cách
tân” tình dục và thói ăn chơi hưởng lạc đến vô độ.
Hán Linh Đế nổi tiếng trong sử sách Trung Hoa cổ đại là một ông
hoàng hoang dâm. Sau khi kế vị, ông vua tai tiếng này lập Tống Thị làm
Hoàng hậu. Tuy nhiên, bà hoàng lại là người có nhu cầu tình dục bình
thường, thiếu nữ tính nên không được Hán Linh Đế sủng ái.
Hán Linh Đế là một người hoang dâm vô độ, chỉ cần nhìn thấy những
cô gái có nhan sắc nổi bật cuốn hút thì bất kể thời gian hay địa điểm
nào, Hán Linh Đế cũng tìm mọi cách để được “mây mưa” cùng người đẹp.
Đáng chú ý, nữ giới trong cung nhà Hán luôn mặc quần xẻ đũng. Chuyện
này nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thực. Thậm chí, ông hoàng
quái chiêu còn lệnh cho các mỹ nữ không được mặc bì bên trong chiếc quần
kỳ dị này, nhằm đem lại sự “thuận tiện” cho Hoàng đế lúc lâm hạnh cùng
người đẹp.
Trước kia, Trương Hiến Trung cuối thời Minh không cho phép tỳ thiếp
mặc nội y phía dưới, còn nay Hán Linh Đế quả thực còn táo bạo và quái
đản hơn bội phần.
Linh Đế thậm chí còn vui chơi với nhiều phi tần ở trong cung. Nhằm
“tránh nắng” mùa hè, ông hoàng cho xây dựng một “khỏa du quán” rồi tuyển
chọn những ca kỹ có thân hình uyển chuyển khỏa thân vừa chèo thuyền vừa
hát. Hán Linh Đế chìm chắm trong tửu sắc tại “Khỏa du quán” suốt đêm
ngày.
Thậm chí, ông hoàng dâm loạn còn thể hiện sự thỏa mãn của mình bằng
câu nói: “Nếu được sống thế này hàng vạn năm thì chẳng khác gì thần tiên
trên trời”.
Vì vậy, Linh Đế luôn uống tới mức bất tỉnh nhân sự, không phân
biệt được ngày đêm. Nội thị trong cung phải đốt một cây nến to mới khiến
ông hoàng tỉnh giấc.
Với nhiều chiêu trò quái dị, Hán Linh Đế còn sai thái giám giả làm
tiếng gà gáy, xây thêm một phòng chuyên nuôi gà. Các thái giám thường
xuyên phải làm giả tiếng gà gáy để gọi Hoàng đế tỉnh giấc. Sau này,
“khỏa du quán” tai tiếng của Hán Linh Đế đã bị Đổng Trác tiêu hủy.
Kỳ quái chiếc quần “cách tân” tình dục của ông hoàng TQ
(Kiến Thức) - Quần xẻ đũng của các mỹ nhân
trong cung Đông Hán được xem là quái chiêu “cách tân” tình dục của ông
hoàng tai tiếng Hán Linh Đế.
Hán Linh Đế là một người hoang dâm vô độ, chỉ cần nhìn thấy những
cô gái có nhan sắc nổi bật cuốn hút thì bất kể thời gian hay địa điểm
nào, Hán Linh Đế cũng tìm mọi cách để được “mây mưa” cùng người đẹp.
Nhận xét
Đăng nhận xét