SIÊU QUẬY 25

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 1)

2 anh em cùng nhau tận hưởng đời sống giàu có với những vũ nữ thoát y, các siêu xe và…. “những kỳ nghỉ rất dài” sau song sắt.
    1. Anh em nhà Dad
    Ngày 14/7/2010, hai anh em trùm ma túy là Tariq Dad và Mazar Dad đã phải mất đi cuộc đời giàu sang phú quý khi cảnh sát bất ngờ vây và kiểm tra quầy bar trị giá hàng triệu bảng Anh của cặp đôi này.
    Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức đặc biệt nguy hiểm đã không nhắm trực tiếp vào bộ đôi này nhưng sử dụng phương thức “từ đáy lên” – bắt những tên bán ma túy lẻ hoạt động trên khắp các con đường của Bristol.
    Vì bị cảnh sát chú ý đặc biệt nên những “khách hàng” và bạn bè của chúng trong thế giới ngầm dần bỏ rơi chúng vì sợ liên lụy.
    Trong cơn đói thuốc, chúng trở nên tuyệt vọng và bắt đầu bán những vụ ma túy lẻ trên đường khiến cảnh sát có cơ hội để bắt quả tang tận tay.
    Cặp đôi bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù.
    Taria, 43 tuổi, bị kế án 11 năm và Mazar, 41 tuổi, lĩnh 9,5 năm tù.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 1) - 1
    Heroin bị bắt giữ của "đế chế" ma túy anh em nhà Dad.
    Bộ đôi này luôn sử dụng những khách sạn 7 sao ở Duibai mỗi khi đi du lịch, với những chiếc BMW đời mới và đắt đỏ nhất, những căn hộ tuyệt đẹp ven sông.
    Tariq, thường được gọi là “Thổ Lớn” vì mạng lưới ma túy của hắn cực kỳ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bản thân ông trùm ma túy này đứng đầu cả một “đế chế” chuyên xuất khẩu heroin ra nước ngoài. Cậu em trai của hắn là một cánh tay đắc lực của y trong các phi vụ bán buôn, bán lẻ ma túy ra nước ngoài.
    Cậu em út, Araf Dad cũng đã bị bỏ tù 10 năm vào năm 1995 khi tang trữ một lượng ma túy “khủng”.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 1) - 2
    Cô bạn gái được Tariq tặng cả chiếc xe đắt đỏ.
    Ngoài buôn bán ma túy, 3 anh em tội phạm còn có các hoạt động ám sát, bắt cóc và liên tục đâm chém, tranh giành địa bàn giữa các bang giang hồ ở Bristol.
    Cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức và đặc biệt nguy hiểm đã điều tra về cuộc sống của 3 anh em này vào năm 2006.
    Chúng không có thu nhập hợp pháp nhưng luôn sử dụng các xe đắt đỏ, những ngôi biệt thự vô cùng sang trọng.
    Có khi chúng còn tặng cho bạn gái những chiếc xe trị giá gần 100 nghìn đô la.
    Matt Horne, người đứng đầu cơ quan điều tra tội phạm có tổ chức đặc biệt nguy hiểm ở khu vực Tây Nam cho biết: “Tariq và mạng lưới của hắn đã hoạt động ở Bristol nhiều năm. Hắn nghĩ rằng mình không thể bị sờ gáy vì luôn đứng trên tất cả mọi việc. Tuy nhiên, việc có các căn biệt thự đắt đỏ, đời sống sang trọng, giao du với những vị cực kỳ quyền lực cũng không giúp hắn yên ổn mãi mãi.
    2. Trùm Philip Baron
    Trong 15 năm, Philip Baron đứng đầu các hoạt động buôn bán ma túy quốc tế, sống trong những biệt thự sang trọng và tự nhận mình “đứng trên luật”.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 1) - 3
    "Cuộc sống của hắn toàn rượu và gái đẹp" cảnh sát cho biết.
    Mạng lưới ma túy của trùm ma túy Philip Baron này hoạt động toàn vùng Tây Bắc nước Mỹ, Dublin và Tây Ban Nha. Có những phi vụ, số lượng heroin trị giá lên tới 380 nghìn bảng Anh.
    Phương thức chúng thường sử dụng để tránh bị phát hiện là sử dụng một cuốn tiểu thuyết, ám hiệu bằng những con số và chữ cái trong đó là chỉ có chúng mới có thể giải mã.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 1) - 4
    Philip sống đời sống thượng lưu với những căn biệt thự hàng triệu đô la.
    Để biết rõ hơn về Philip Baron, mời các bạn đón đọc Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 12/4/2013.
    Theo Mai Tân (Khampha.vn)

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (kỳ 2)

    Khun Sa: "Ông vua" vùng Tam giác vàng, gieo rắc cái chết trên toàn thế giới, từng thành lập quân đội và đòi quyền tự trị.

    “Sống trong mơ”
    Cuộc sống vương giả của Philip Baron được miêu tả như là tỷ phú với rất nhiều căn biệt thự hàng triệu đô. Để củng cố quyền lực của mình, Philip không tiếc tay chia sẻ với đàn em thân cận.
    Khi cảnh sát tổ chức đánh sập đường dây ma túy quốc tế của Philip Baron, có tổng cộng hơn 30 "tướng lãnh" dưới tay ông trùm này. Tất cả bọn chúng cũng là những triệu phú.
    Cảnh sát cho biết các hoạt động của Baron ở Salford bắt đầu cách đây 17 năm khi hắn sở hữu một doanh nghiệp làm sạch tàu chở dầu ở tại Tranfford Park. Từ đó, đường dây ma túy hình thành và dần trở thành mạng lưới tại nhiều nước trên thế giới. 2 đàn em thân cận nhất của hắn là Callinan và Paul Yearsley.
    Callinan, 61 tuổi, sống ở Malaga, Tây Ban Nha. Khi khám nhà tên này, cảnh sát tìm được 5 triệu bảng và 6 hộ chiếu giả để phòng những khi cần thiết.
    Ngoài ra, cảnh sát còn tìm được 1 cuốn sổ ghi chi tiết 86 cuộc giao dịch liên quan tới 16,7 tấn cần sa trong vòng 17 tháng, mang lại lợi nhuận 3,2 triệu bảng Anh. Đây là chứng cứ quan trọng nhất để cảnh sát có thể xử được băng nhóm này.
      Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (kỳ 2) - Ảnh 1
    Biệt thự của đàn em Philip Baron là Yearsley được coi là "mẫu mực" trên tạp chí bất động sản Tây Ban Nha.
    Callinan bị tuyên phạt 11 năm tù vào năm 2011 sau khi nhận tội… xuất khẩu ma túy.
    Yearsley, kẻ sở hữu ngôi nhà 5,5 triệu bảng ở Bolton và rất nhiều bất động sản ở Tây Ban Nha luôn luôn tự tin và cho rằng minh không thể nào bị bắt. Ngôi nhà đẹp đẽ của hắn đã từng được lên tạp chí về bất động sản dưới cái tên “Living The Dream” (Cuộc sống trong mơ).
    Tên này bị kết án 5 năm tù 4 tháng sau khi cũng thú nhận việc buôn lậu ma túy của mình.
    Một tên đàn em nữa là Paul Hewett, 56 tuổi, được giao nhiệm vụ nhập khẩu ma túy vào Vương quốc Anh, sở hữu 1 du thuyền và 1 chiếc Porsche. Tên này bị kết án 20 năm tù.
    “Tên đàn em có học thức nhất của hắn là Malcolm Carler, kẻ đã bỏ không làm giám đốc điều hành của một ngân hàng với tiền lương là 70.000 bảng Anh một năm để theo Philip làm kẻ buôn ma túy.” Cảnh sát cho biết.
    Carle bị phạt 6 năm tù sau khi nhận tội rửa tiền cho đòng bọn.
    Ngoài ra còn có 26 tên khác trong mạng lưới tội phạm do trùm Philip Baron cầm đầu.
    Trong khi các đàn em bị cảnh sát tóm gọn, Philip Baron trốn sang Ireland. Tháng 5/2011, hắn bị cảnh sát bắt và dẫn độ về Anh. Ông trùm tự nhận mình là “bên trên luật” cuối cùng phải đối mặt trước công lý với bản án 35 năm tù giam không ân xá.
    Ông vua vùng Tam Giác Vàng Khun Sa
    Tam giác vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới vào những năm 70 của thế kỷ trước. Nơi đây được biết đến qua nhiều bộ phim về ma túy, các băng đảng xã hội đen ngự trị….
    Tam giác vàng vào những năm 70 – 80 của thế kỷ trước là “vương quốc” của “ông vua ma túy” Khun Sa, người được mệnh danh là gieo rắc cái chết trắng trên toàn thế giới.
    Theo ước tính, Khun Sa đã “nhập khẩu” 60% ma túy của nước Mỹ. Chính phủ Mỹ từng treo giải thưởng 2 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt được Khun Sa.
      Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (kỳ 2) - Ảnh 2
    Khu vực tam giác vàng
    Khun Sa sinh 17/2/1933, cha là một binh sĩ người Trung Quốc trong quân đội Trung Quốc Quốc Dân Đảng, mẹ là người dân tộc Shan (một sắc tộc thiểu số của Myanma). Lúc thiếu thời, Khun Sa đã được tiếp nhận sự giáo dục một cách qua loa của những thành phần thuộc tàn quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng trên đất Myanmar. Khun Sa là người chịu khó học hỏi nên đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật trồng cây anh túc, một loại cây được trồng dùng để lấy nhựa thuốc phiện.
    Có lần, Khun Sa nói với báo giới Myanmar rằng: “Người ta bảo tôi có sừng và có răng nanh. Nhưng trên thực tế tôi chỉ là một ông vua không có vương miện”.
    Vương quốc ma túy
    Tại thời điểm Khun Sa được coi là khét tiếng nhất, trùm ma túy này cai quản cả một vương quốc ma túy có tên gọi Ho Mong ở vùng Tam Giác Vàng biên giới ba nước Lào - Thái Lan - Myanmar.
    Tại đây, Khun Sa có truyền hình vệ tinh, trường học, quân đội của Khun Sa được trang bị tên lửa phòng không, và nhiều cơ sở sản xuất đủ loại ma túy. Muốn lên vương quốc ma túy này, phải đi bằng cách cưỡi lừa đi đường núi hiểm trở mất ít nhất 11 tiếng đồng hồ.
    Khun Sa thích được các nhà báo gọi mình là giải phóng quân đấu tranh cho quyền tự trị của dân tộc Shan thiểu số ở Myanmar. Chức danh Khun Sa thích được gọi là chỉ huy trưởng Quân đội Thống nhất dân tộc Shan sau này được đổi tên thành Quân đội Mong Tai thuộc bang Shan ở vùng đông bắc Myanmar.
    Khun Sa nghiện hút, thích trồng hoa phong lan và dâu tây. Khách của Khun Sa đến thăm vương quốc ma túy được xem biểu diễn nhạc Pop Đài Loan.
    Theo Mai Tân (Asia Times) (Khampha.vn)
    Còn nữa

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 3)

    Ông trùm đốt 1,6 triệu USD để sưởi ấm cho con gái, mang bom ám sát tổng thống Colombia.

    Ông vua toàn cõi Tam giác vàng chống đối chính phủ
    Những năm 1960, Khun Sa nổi tiếng với "vương quốc" chuyên trồng hoa anh túc, sản xuất, cung cấp thuốc phiện ra toàn thế giới của mình. Nằm ở vị trí ranh giới giữa Thái Lan, Myanma, Lào, "thần dân" của Khun Sa "xuất khẩu" ma túy đi khắp nơi với doanh số hàng tỷ USD mỗi năm. Mỹ từng ước tính khoảng 60% lượng heroin thâm nhập vào nước này là từ mạng lưới của Khun Sa.
    Năm 1967, Khun Sa suýt mất mạng trong cuộc chiến tranh thuốc phiện với tàn quân Quốc dân đảng ở Lào. Cuộc chiến này tàn khốc và kéo dài đến mức, Chính phủ Lào khi đó phải cho máy bay đến ném bom vào cả hai bên tham chiến mới dẹp được sự giao tranh trong giới buôn bán ma túy.
    Khun Sa luôn muốn đấu tranh giành quyền tự trị cho dân tộc San của mình. Tại lãnh địa Tam giác vàng, hắn đã lập nên quân đội với số quân lên tới 10.000 người, được trang bị cả tên lửa phòng không. Khun Sa đã bị chính phủ phạt tù. Sau 5 năm, ông trùm được thả tự do để đổi lấy 2 chuyên gia người Nga đã bị đàn em của y bắt giữ.
    Điều đặc biệt, mặc dù là "ông vua" của một khu vực chuyên sống bằng nghề sản xuất thuốc phiện nhưng Khun Sa trừng phạt rất nghiêm khắc người nào nghiện ma túy. Nếu ai vi phạm sẽ bị nhốt dưới 1 chiếc hố lớn trong 3 ngày, được nuôi cơm nhưng phải chịu mưa, gió, đại tiểu tiện ngay tại chỗ. Nếu người này còn sống sót sẽ được chữa trị và giúp cai nghiện. Vì thế, số "thần dân" nghiện ma túy tại đây không quá... 30 người.
      Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 3) - Ảnh 1
    Khun Sa luôn muốn đấu tranh giành quyền tự trị cho dân tộc San của mình.
    Khun Sa từng tuyên bố: “Người dân của chúng tôi trồng thuốc phiện không phải để chơi mà là để đổi lấy cái ăn, cái mặc". Khun Sa từng nhiều lần gửi thông điệp cho nhiều đời tổng thống Mỹ nói rằng, ông ta sẵn sàng bán cho Washington toàn bộ sản lượng thuốc phiện của một vụ để lấy tiền tài trợ cho các chương trình phát triển của người dân tộc Shan ở Myanmar.
    Năm 1989, Khun Sa bị một tòa án ở New York kết án vắng mặt vì tội buôn bán heroin vào Hoa Kỳ. Số tiền thưởng để bắt "ông vua" này được Mỹ trao là 2 triệu đô la.
    Năm 1989, hòa bình cơ bản được thực hiện trên toàn cõi Myanmar, nhưng Khun Sa vẫn kiên quyết đối đầu. Chính phủ phải lên kế hoạch bắt Khun Sa bằng cách làm tan rã lực lượng của y, tạo điều kiện cho các trùm thuốc phiện khác nổi lên dành vị trí số 1 của Khun Sa.
    Vừa bị giới trong giang hồ đánh, vừa phải chịu sức ép của chính phủ. Năm 1996, Khun Sa qui hàng với điều kiện chính phủ Myanmar tuyên bố ân xá cho hắn. Giấc mộng "đòi độc lập cho bang Shan đã chấm dứt", quân đội Mong Tai tan rã từ đấy.
    Sau khi quy hàng, Khun Sa được sống trong một biệt thự sang trọng ở thủ đô Yangon. Tháng 10/2007 Khun Sa qua đời vì bị liệt nửa người, bệnh đái đường và cao huyết áp.
    Ông trùm quyền lực nhất thế giới Pablo Escobar
    Escobar sinh 12/1949 - 12/1993 tại Antioquia, Colombia. "Sự nghiệp" tội phạm của y bắt đầu từ khi y còn nhỏ với những vụ trộm cắp, thậm chí trộm cả xe hơi.
    Đầu những năm 1970, Escobar đã thống trị thế giới tội phạm với các hoạt động bắt cóc, tống tiền, vận chuyển cocaine vào Mỹ, thu lại những khoản lợi kếch xù. Ông trùm này nổi tiếng hào phóng vì vung tiền xây hàng trăm ngôi nhà cho người nghèo.
    Năm 1982, Escobar đã có một ghế trong quốc hội Colombia.
      Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 3) - Ảnh 2
    Từ những năm 1980, Escobar đã có phi cơ riêng.
    Ông trùm này được tạp chí Forbes xếp vào hàng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 1989. Tài sản của hắn ước tính khoảng 25 tỷ USD nhờ chiếm 4/5 thị phần ma túy trên toàn thế giới.
    Dù không có bằng chứng cụ thể nhưng Escobar được cho là ông trùm mang 15 tấn cocain mỗi ngày vào Hoa Kỳ. Escobar cũng từng bị cảnh sát truy bắt. Trong một lần cùng con gái trốn trên núi, hắn đã đốt hơn 1,6 triệu USD tiền mặt để... tăng thân nhiệt con gái, giúp con chống trọi với thời tiết giá lạnh trên núi.
    Tuy nhiên, ông trùm quyền lực này không phải dễ dàng đụng tới. Escobar là "tác giả" của các chiến dịch ám sát 30 thẩm phán, 400 cảnh sát. Thậm chí tên này từng đánh bom một chiếc máy bay vì nghi Thủ tướng Colombia trên đó.
    TheoAsia Times/Khampha.vn

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 4)

    Thứ Ba, ngày 16/04/2013  
    Số phận ông trùm đốt 1,6 triệu USD để sưởi ấm cho con gái, mang bom ám sát tổng thống Colombia.
    Trong thập niên 1980, tập đoàn của Pablo Emilio Escobar Gaviria vươn vòi bạch tuộc tới nhiều quốc gia như Mexico, Peru, Bolivia, Puerto Rico, Dominica... Đây cũng là nguồn cung cấp ma túy chủ yếu cho thị trường Mỹ, châu Âu và cả châu Á.
    Với quyền lực và số tài sản 25 tỷ đô la, tập đoàn Medellin của Pable Escobar thực sự trở thành một đế chế ma túy. Những chính khách cản trở đều bị hắn thẳng tay tiêu diệt.
    Ngày 18/8/1989, ứng cử viên cho chức tổng thống Colombia là Louis Galan bị giết vì có tư tưởng chống đối ông trùm này.
    Nhưng cũng nhờ cái chết của ứng viên này mà chính phủ Colombia quyết định tuyên chiến với các tổ chức, tập đoàn ma túy trên cả nước. Liên quân hải, lục, không quân được chỉ huy mở nhiều cuộc tấn công vào sào huyệt của bọn chúng.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 4) - 1
    Pablo Escobar
    Trong 1 năm (1989 - 1990) đội quân của chính phủ thu được 400 máy bay, hàng chục thuyền chở ma túy cùng đạn dược, vũ khí, ma túy trị giá hàng tỷ đô la từ đế chế của Pablo Escobar.
    Nhưng ông trùm vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên, sang năm 1991, Pablo phải quyết định đàm phán với cảnh sát những điều kiện để đầu hàng.
    Tiêu diệt ông trùm của đế chế ma túy
    Ngày 19/6/1991, Pablo đầu hàng chính phủ và bị giam ở nhà tù La Catedral, Envigado. Tuy nhiên 1 năm sau ông trùm đã vượt ngục và chỉ huy đàn em ám sát viên đại tá Martinez Poveda vì "tội"... truy bắt hắn.
    Cái đầu của Pablo được chính phủ treo giá 500.000 đô la. Cảnh sát phải lập nên 3.000 trạm kiểm soát, sử dụng 2.000 đài quan sát và xác định được nơi ẩn náu của Pablo ở một ngôi nhà tại Los Olivos.
    Ngày 2/12/1993, đại tá Hugo Aguilar cùng 2 cảnh sát khác tiến vào ngôi nhà tình nghi Escobar ở tại Los Olivos.
    Vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện của người lạ nên Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bắn trượt Đại tá Hugo Aguilar nên phải nhận một viên đạn vào đầu và ngã qua cửa sổ xuống mái nhà bên cạnh.
    Trong khi chính phủ Mỹ và Colombia coi Pablo Emilio Escobar Gaviria là cái gai trong mắt cần phải nhổ thì người dân thành phố Medellin lại coi hắn là người anh hùng. Sở dĩ có chuyện như vậy vì Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để xây dựng nhiều sân vận động cũng như tài trợ cho các đội bóng ở Medellin.
    Ngoài ra Pablo Emilio Escobar Gaviria còn lập quỹ giúp đỡ người nghèo nên đã có nhiều người dân Medellin cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn thoát khỏi những cuộc vây bắt của cảnh sát. Và nhờ những việc làm “từ thiện” của Pablo Emilio Escobar Gaviria nên năm 1983 hắn đã được bầu làm nghị sỹ của thành phố Envigado, đồng thời là nghị sỹ dự khuyết của Quốc hội Colombia.
    Được biết, để dễ bề làm ăn Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quan chức cấp cao trong chính phủ, chính trị gia, nhân viên cảnh sát, sỹ quan quân đội, quan toà... Ngoài ra hắn còn cài người vào Sở cảnh sát và đây chính là lý do giải thích tại sao trùm ma tuý luôn thoát khỏi các cuộc vây bắt của cảnh sát. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Đại tá Hugo Aguilar phải ra đi.
    Kỳ tới: Khi đường dây ma túy có hoa hậu và các ngôi sao tham gia.
    Theo Mai Tân (Asia Times) (Khampha.vn)

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 5)

    Thứ Năm, ngày 18/04/2013
    Trong một chiến dịch bố ráp diễn ra vào đầu tháng 3/2013, Sở Cảnh sát thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 40 người, bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí vì liên quan đến đường dây buôn bán và tiêu thụ ma túy phi pháp.
    Nổi bật trong số này là những nghệ sĩ, diễn viên và người mẫu tên tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nam diễn viên 37 tuổi Cemal Hunal của loạt phim truyền hình đang ăn khách "Proud Asi" (Asi kiêu hãnh), tài tử màn bạc kiêm người mẫu điển trai gốc Bulgaria Cagatay Ulusoy từng được bình chọn là siêu mẫu nam của năm 2010, sinh viên 21 tuổi Gizem Karaca đoạt danh hiệu Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011 và giải thưởng người mặc trang phục đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu thế giới cùng năm tổ chức tại London (Anh), nam danh ca Erin Zdenko từng được bình chọn danh hiệu "ca sĩ hát nhạc dân gian của mọi thời"…
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 5) - 1
    Hoa hậu Gizem Karaca sinh 1992, sinh viên đại học Istabul.
    Theo ông Idris Naim Sahin, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc tiếp xúc với báo giới ngay sau khi chiến dịch kết thúc, mạng lưới buôn bán và tiêu thụ ma túy bất hợp pháp của những người nổi danh trong làng showbiz đã âm ỉ tồn tại từ lâu, được Cục Bài trừ ma túy thuộc Bộ Nội vụ đưa vào chương trình hành động "mở màn" năm 2013, sau một thời gian âm thầm theo dõi từ giới tội phạm đường phố chuyên bán lẻ ma túy.
    Đồng thời, Bộ trưởng I. N. Sahin cũng cho biết những người vừa bị bắt giữ theo lệnh của Viện Công tố Istanbul sẽ bị tạm giam trong thời hạn 2 tháng theo luật định, nhằm phục vụ công tác điều tra trước khi phiên tòa chính thức cho từng bị cáo sẽ được mở.

    Theo Mai Tân (CNN) (Khampha.vn) 

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 6)

    Thứ Bảy, ngày 20/04/2013 
    6. Frank Lucas - “Bố già” ma túy
    Vào những năm 1960 – 1970, Mỹ là thị trường "đói" ma túy khi chỉ có nguồn ma túy chính: do mafia Ý đưa từ châu Á sang và do cảnh sát biến chất lấy ma túy tịch thu được rồi bán ra thị trường. Ma túy của 2 nguồn này không những không đảm bảo chất lượng mà còn có giá thành rất cao.
    Có một "bố già" ma túy đã nhận ra và thay đổi được điều đó khiến hắn có khi kiếm 1 triệu USD mỗi ngày. Ông trùm Frank Lucas (SN 9/9/1930) sinh tại La Grange, Bắc California được biết tới những phi vụ buôn lậu ma túy "thần sầu" qua vùng Tam giác vàng. Frank Lucas nổi tiếng tới mức hắn trở thành nguyên mẫu cho bộ phim nổi tiếng không kém: "American Gangster".
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 6) - 1
    Bộ phim American Gangster là câu chuyện có thật về Frank Lucas, một kẻ buôn ma túy đã được cảm hóa để trở thành người cung cấp tin cho cảnh sát. Lớn lên ở North Carolina, nơi còn in đận dấu ấn phân biệt chủng tộc, Lucas tới Harlem và trở thành một trùm buôn lậu ma túy.
    Phương thức sản xuất, vận chuyển ma túy của Frank rất tinh vi và có lẽ cả hàng chục năm sau những đối thủ của hắn cũng không thể ngờ tới. Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, lính Mỹ nghiện ma túy với tỷ lệ ¼ vì ma túy tại đây rất nhiều do được chuyển lậu từ Tam giác Vàng sang. Lucas nhận thấy đây là nguồn hàng rất tốt nên đã bay thẳng sang Thái Lan, đột nhập khu vực Tam giác Vàng và đặt mua hàng với giá rất rẻ.
    Công việc khó nhất là vận chuyển vào Mỹ. Frank đã nghĩ ra một cách không thể ngờ: vận chuyển bằng máy bay quân sự. Chiến tranh khốc liệt khiến nhiều binh lính Mỹ ở Việt Nam thương vong. Những chuyến bay đi đi về về chở các thi thể binh lính về nước, và trong các quan tài đó, đàn em của Frank bọc kèm các kiện ma túy lớn.
    Vậy là nhờ mua hàng tận gốc, vận chuyển nhanh chóng và hầu như không mất “phí”, Frank Lucas đã làm khuynh đảo thị trường ma túy ở Mỹ. Những khối ma túy lớn có chất lượng cao và giá thành thấp đã đưa Frank Lucas lên hàng bố già cốt cán trong thế giới ngầm.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 6) - 2
    Frank Lucas - "bố già" có "nền kinh doanh" trị giá hàng tỷ đô la
    Tháng 1/1975, một lực lượng cảnh sát gồm 22 đặc vụ đã đột kích ngôi biệt thự của Frank tại Teaneck, New Jersey. Tại đây, hơn 500.000 đô la tiền mặt cùng khối lượng vô cùng lớn ma túy được tìm thấy. Frank bị cả toàn án liên bang và bang New Jersey kết án với hình phạt tổng cộng 70 năm tù. Tuy nhiên, bố già ma túy này đã “lập công chuộc tội” bằng cách cung cấp bằng chứng về hơn 100 tên buôn bán ma túy khác. Và để bảo đảm an toàn cho Frank và gia đình của hắn, năm 1977, FBI đã đưa cả nhà vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
    Cũng nhờ “công lao” này, sau 5 năm ngồi tù, bản án 40 năm tù của tòa án liên bang và 30 năm tù của bang New Jersey đã được “hóa giải”. Frank được thả tự do năm 1981.
    Tuy nhiên, năm 1984, hắn lại bị bắt vì vận chuyển gần 2kg ma túy và chịu mức án 7 năm tù. Frank ra tù năm 1991.
    Năm 2011, ông trùm 81 tuổi điều hành "ngành kinh doanh" trị giá hàng tỷ đô la này thoát án tù sau khi tiếp tục bị bắt vì dính líu đến ma túy. Để có được điều đó, Frank đã phải đóng số tiền hơn 17 triệu đô.
    .
    Theo Mai Tân (NYTimes) (Khampha.vn) 

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 7)

    Thứ Hai, ngày 22/04/2013  
    Blanco là một trong những trùm đầu tiên buôn lậu cocaine từ Colombia tới Mỹ quy mô lớn trong những năm 1970 – 1980, đồng thời được cho là đứng đằng sau hầu hết các vụ bạo lực liên quan đến ma túy đầu những năm 1980 ở Miami (Mỹ) - thời kỳ có tên là "Chiến tranh của những tay cao bồi cocaine".

    Griselda Blanco bị bắt ngày 20/2/1985 trong một thương vụ buôn bán cocaine ở New York và sau gần 20 năm ngồi tù, nữ trùm mãn hạn năm 2004 rồi bị trục xuất về Colombia.
    Blanco sinh ra tại Catagena, Colombia, trước khi chuyển tới sống ở Mỹ. Từ bé, bà ta đã có nhiều vấn đề với pháp luật và tới năm lên 11 tuổi đã giết người đầu tiên, một đứa trẻ, trong một phi vụ bắt cóc. Sau khi tới Mỹ vào giữa những năm 1970, Blanco đã thiết lập một đế chế buôn bán ma túy khổng lồ ở đây. Mạng lưới của bà ta rải khắp trên đất Mỹ, thu về số tiền 8 triệu USD mỗi ngày.
    Độc ác, tàn bạo và được cho là bị mắc chứng loạn thần kinh, Blanco một mặt rất yêu các bộ cánh sang trọng, mặt khác lại thích hút cần sa và ra lệnh thực hiện các vụ ám sát máu lạnh. Blanco được cho là thủ phạm đứng sau mệnh lệnh giết khoảng 200 người khác nhau.
    Ngày 3/9/2012, khi nữ trùm 69 tuổi Griselda Blanco bước ra khỏi một cửa hàng thì “ăn” ngay một loạt đạn từ hai tay súng lái xe mô-tô.

    Cựu thám tử Nelson Andreu ở thành phố Miami (bang Floria - Mỹ) nói: “Thật ngạc nhiên khi nữ trùm này không bị giết sớm hơn bởi vì bà ta có rất nhiều kẻ thù”. Còn đạo diễn phim Billy Corben cho rằng đó là quả báo do “tồn tại bằng cách sai các tay súng lái mô-tô giết người và giờ đây chết y như thế”.
    Griselda Blanco được cho là 1 trong 10 trùm tội phạm giàu có nhất lịch sử với tài sản 620 triệu USD .
     .
    Theo Mai Tân (Theo BBC, The Miami Herald) (Khampha.vn)

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 8)

    Thứ Tư, ngày 24/04/2013
    Joaquin Guzman Loera (SN 4/4/1957), ông chủ của tập đoàn ma túy Sinaloa tại Mexico có số tài sản lên tới hơn hàng chục tỷ USD. Ông trùm chuyên "nhập khẩu" ma túy vào Mỹ này chỉ cao vỏn ven có 1,68m nên có biệt danh là "El Chapo", tức là "gã lùn".
    Đối với Mỹ, Joaquin là kẻ buôn bán ma túy cực kỳ nguy hiểm mà nước này truy nã gắt gao với mức thưởng lên tới 5 triệu đô la. Tuy nhiên, ông trùm được tạp chí Forbes xếp hạng thứ 63 (năm 2012) trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới này không dễ gì bị triệt hạ. Joaquin có mạng lưới buôn ma túy xuyên lục địa, mang lại khối tài sản hàng tỷ đô khiến hắn là trở thành người giàu thứ 1.140 trên thế giới (theo tạp chí Forbes).
    Joaquin bị buộc tội đã sát hại hàng nghìn người kể từ khi hắn bắt tay vào con đường ma túy lúc còn là một cậu nhóc 15 tuổi. Từ một kẻ nghèo hèn nhưng thông minh và lỳ lợm, hắn gầy dựng cho mình mạng lưới ma túy có mặt ở gần 20 bang trên khắp Mexico năm 1980. Đây là "tiền thân" của tập đoàn Sinaloa khét tiếng sau này.
    Ngoài buôn ma túy, trùm ma túy này còn buôn bán vũ khí, có lực lượng vũ trang, ra tay sát hạt hàng ngàn người, trong đó có những trùm ma túy đối thủ của y.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 8) - 1
    Joaquin Guzman Loera
    Năm 1993, "gã lùn" phải vào tù vì tội giết người và buôn ma túy. Tuy nhiên hắn vẫn có thể chỉ đạo và cai quản tập đoàn ma túy của mình từ trong tù.
    Độ giàu có của Joaquin Guzman được thể hiện trong một lần "rải tiền" vào năm 2003. Khi đang ở trong tù và nghe tin có thể bị dẫn độ về Mỹ, Joaquin đã bỏ ra 5 triệu USD, hối lộ cho 71 nhân viên và quan chức của nhà tù Puente Grande để trốn thoát.
    Sau vụ vượt ngục thể hiện sự ma lực của đồng tiền đó, Joaquin Guzman mai danh ẩn tích. Ông trùm bí ẩn này theo cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ (DEA) đã bắt tay với các băng nhóm ở Colombia và "rửa" 25 tỷ đô la trong thời gian lẩn trốn.
    “Gã lùn” thỉnh thoảng trêu chọc cảnh sát hết sức táo tợn. Năm 2007, Joaquin Guzman dẫn cả chục đàn em vào một nhà hàng ở thành phố Culiacan. Tất cả khách đang ăn uống đều bị tịch thu điện thoại di động. Ăn xong, hắn trả lại điện thoại và thanh toán tiền cho mọi người trước khi ra về.
    Năm 2007, Joaquin cưới vợ và khoe có rất nhiều quan chức trong chính phủ, cảnh sát và quân đội đến dự.
    "Trùm buôn lậu ma túy mọi thời đại"
    Chính phủ Mexico đã từng mở nhiều chiến dịch truy bắt Guzman nhưng bất thành. Tháng 11/2005, sau khi có tin “gã lùn” lẩn trốn trong vùng núi Sierra Madre của Mexico, quân đội xác định được nơi trú ẩn của Guzman nhưng khi 200 lính nhảy dù bao vây tấn công thì hắn đã kịp trốn mất.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 8) - 2
    Lính Mexico tấn công nơi Beltran Leyva ẩn náu
    “Guzman là ông trùm ma túy duy nhất xây dựng đế chế của mình như một chính phủ” - Raúl Benítez Manaut, chuyên gia về an ninh quốc gia và buôn ma túy tại Đại học Quốc gia Mexico nói - “Ông ta có sự bảo vệ của một quân đội, có cơ quan quản lý, nhiều công ty hợp pháp để rửa tiền và nhiều tư dinh ở trong lẫn ngoài Mexico. Ở Sinaloa, ông ta điều hành rất nhiều hoạt động kinh tế. Ông ta là biểu tượng sự tăng trưởng của các tổ chức tội phạm có tổ chức tại Mexico mà chính phủ đã thất bại trong việc ngăn chặn”.
    Năm 2006, tổng thống Mexico Felipe Calderon quyết định điều quân đội tấn công các tổ chức buôn lậu ma túy, trong đó có tập đoàn Sinaloa của Guzman, với hậu quả 34.000 người thiệt mạng trong 4 năm sau đó nhưng “gã lùn” ngày càng mạnh hơn.
    Theo DEA, sở dĩ khó bắt được tên “trùm buôn lậu ma túy mọi thời đại” (tên do Forbes đặt) vì hắn đã mua chuộc được các quan chức cao cấp Mexico. Hắn cũng được cư dân trong các vùng hoạt động của tập đoàn Sinaloa âm thầm bảo vệ vì coi hắn là một Robin Hood của thời đại. Guzman thường tổ chức phát chẩn cho dân chúng với quy mô lớn.
    Về tài sản của “gã lùn”, việc bắt được Victor Manuel Felix, “tay hòm chìa khóa” của Guzman hồi tháng 3/2011, cho thấy “gã lùn” giàu cỡ nào. Tại nơi trú ẩn của Felix, cảnh sát tịch thu được nửa tấn cocain và 500.000 USD tiền mặt. Trước đó, quân đội Mexico đã tình cờ phát hiện 26 triệu USD giấu trong các thùng các tông tình nghi của tập đoàn Sinaloa.
    Năm 2008, năm khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khi tài sản nhiều nhà tỉ phú thế giới giảm sút thì tài sản của “gã lùn” tăng trưởng không ngừng và qua mặt được cả Pablo Escobar, ông vua ma túy những năm 1980 ở Mexico.

    Theo Mai Tân (Khampha.vn) 

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 9)

    Thứ Sáu, ngày 26/04/2013
    "Ông trùm của những ông trùm"
    Arturo Beltran Leyva (1961 – 2009) là kẻ cầm đầu 1 trong 6 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn nhất Mexico từ những năm 1970. Độ giàu có, quyền lực và sự tàn bạo khiến Leyva có biệt danh là “Ông trùm của những ông trùm".
    Trong đất nước đầy rẫy những tay trùm khét tiếng ở Mexico, băng nhóm của Leyva là thủ phạm thực hiện hàng trăm vụ giết thuê, tra tấn, bắt cóc, buôn người, rửa tiền, tống tiền, giết người và buôn súng.
    Ma túy là vấn đề nhức nhối của Mexico từ những năm 1970 của thế kỷ trước. Những tay trùm giàu có và quyền lực nắm trong tay quyền chi phối không hề nhỏ tại đất nước này. Dưới thời Tổng thống Calderon, Mexico đã triển khai rất nhiều cuộc truy quét với hơn 60.000 binh lính từ năm 2006. Dù đạt được một số thành công nhất định nhưng những cuộc truy quét này cũng gây thiệt hại nhiều về người trong ngành cảnh sát.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 9) - 1
    Lệnh truy nã Arturo Beltran Leyva
    Đường dây của Leyva bắt đầu hoạt động từ năm 1990. Sở dĩ hắn có thể hoạt động tốt như thế là nhờ tham gia tích cực vào hệ thống chính trị nhà nước. Đối với Leyva, cảnh sát chỉ có thể nhận tiền hoặc “ăn đạn”. Chính vì thế có nhiều nhà lãnh đạo của lực lượng cảnh sát đã phải từ chức vì lo sợ đến tính mạng của mình và của cả gia đình.
    Thậm chí đường dây này còn thâm nhập vào văn phòng Interpol tại Mexico để có được những chiến lược hoạt động của tổ chức này.
    Băng nhóm Beltran Leyva vận chuyển và phân phối hàng tấn cocaine vào nước Mỹ đến nỗi chính phủ Mexico đã treo phần thưởng 2,1 triệu USD cho việc bắt giữ tên trùm này.
    Bên cạnh đó chúng còn tham gia vào công việc rửa tiền bằng rất nhiều các sòng bạc là nơi giải trí của các quan chức tham nhũng. Tại các sòng bạc này, ma túy và mại dâm là những yếu tố thu hút khách hàng. Chính vì vậy mà đường dây của tên trùm Arturo Beltran Leyva nổi tiếng khắp Mexico.
    Tiêu diệt ông trùm
    Trước sự “bành trướng” của Arturo Beltran Leyva, tổng thống Calderon quyết tâm diệt băng nhóm của y vì sự nghiệp “làm sạch” đất nước.
    Ngày 11/12/2009, Arturo Baltran Leyva tổ chức tiệc Giáng sinh tại thị trấn Ahuatepec, gần biên giới Mexico – Mỹ. Bữa tiệc xa hoa với nhiều ngôi sao âm nhạc và hơn 20 gái mại dâm được thuê phục vụ. Khách được mời tới có thể “vui vẻ” luôn với gái gọi nếu có nhu cầu. Và các thế lực trong cơ quan nhà nước cũng bị mua chuộc và tham gia.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 9) - 2
    Tiến vào nơi trú ẩn của Arturo Beltran Leyva
    Tuy nhiên, đây cũng là bữa tiệc cuối cùng của Arturo Baltran Leyva khi lực lượng Hải quân, cảnh sát Mexico đã bao vây toàn bộ khu vực nhằm tóm gọn ông trùm.
    Sau 1 tuần theo dõi bí mật, ngày 16/12, 200 lính thủy, 17 trực thăng và đội xe tăng hùng hậu tấn công vào “căn cứ” của ông trùm. Đàn em của y chống cự quyết liệt với các cuộc đấu sung diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ 9) - 3
    Hiện trường sau vụ đấu súng giữa cảnh sát và băng nhóm Beltran Leyva
    Kết quả là Arturo Beltran Leyva cùng 3 tên đàn em bị cảnh sát bắn hạ. Cảnh sát đã thu giữ được tại hiện trường 40.000 USD tiền mặt, 5 súng trường, 1 khẩu súng lục cùng rất nhiều ma túy tổng hợp.
    Cái chết của tên trùm ma túy Beltran Leyva là một sự khích lệ lớn đối với Tổng thống Calderon, người đã phát động một cuộc chiến chống lại các tập đoàn buôn lậu ma túy sau khi ông lên nhậm chức năm 2006.
    Theo Mai Tân (The Exiled) (Khampha.vn)

    Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ cuối)

    Chủ Nhật, ngày 28/04/2013 
    Carlos Enrique Lehder Rivas, 3,4 tỷ USD
    Sinh năm 1949, Lehder khởi đầu làm đại lý cần sa, buôn lậu xe hơi bị đánh cắp giữa Mỹ và Canada. Trong khi chấp hành hình phạt cho hành vi trộm cắp xe hơi trong nhà tù liên bang ở Danbury, bang Connecticut, Lehder nung nấu quyết tâm khi được phóng thích, sẽ chiếm lĩnh thị trường cocaine tại Hoa Kỳ. Tay này đồng sáng lập lên tập đoàn tội phạm Medellin chuyên vận chuyển ma túy bằng hàng không. Năm 1987, Carlos Enrique Lehder Rivas đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ rồi lĩnh án chung thân, thêm 135 năm tù.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ cuối) - 1
    Carlos Enrique Lehder Rivas
    Semion Yudkovich Mogilevich, vài tỷ USD
    Semion Mogilevich bị FBI truy nã do lừa gạt hàng ngàn nhà đầu tư số tiền 150 triệu USD và được coi là "trùm của các ông trùm” trong các tập đoàn mafia Nga. Semion Mogilevich (SN 1946) được cho là kiểm soát một đế chế tội phạm khi được gọi là “tên cướp nguy hiểm nhất trên thế giới”. Sống tại Matxcơva, Nga, tay này đã ra lệnh ám sát nhiều địch thủ của mình. Mogilevich đã bị bắt tại Matxcơva hôm 24/1/2008 do bị nghi ngờ trốn thuế. Khi phóng thích đối tượng này hồi tháng 7/2009, Bộ Nội vụ Nga nói rằng các cáo buộc "không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng".
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ cuối) - 2
    Semion Yudkovich Mogilevich
    Dawood Ibrahim Kaskar, 8,5 tỷ USD
    Sinh năm 1955, đây là kẻ bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ do bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom Mumbai năm 1993. Y được coi là đứng đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức được gọi là Công ty D, với khoảng 5.000 thành viên chuyên tống tiền, buôn lậu, ma túy, và giết người. Mỹ tuyên bố đây là kẻ khủng bố toàn cầu trong khi Liên hợp quốc đã.cố phong tỏa tài sản của hắn. Chính quyền Mỹ cho biết, tay này có liên hệ với al-Qaeda.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ cuối) - 3
    Dawood Ibrahim Kaskar
    Amado Carrillo Fuentes, 30 tỷ USD
    Amado Carrillo Fuentes (SN 1956) là người đồng sáng lập băng đảng ma túy Medellin. Trong lịch sử Mexico, y là tay buôn lậu ma túy quyền lực nhất với các hoạt động bất hợp pháp thu về hàng chục triệu USD mỗi tuần. Amado cũng được biết đến với việc rửa hơn 20 triệu USD qua Colombia để tài trợ cho dàn máy bay riêng. Amado Carrillo Fuentes đã chết vào năm 1997 sau ca phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo thất bại.
     Những trùm ma túy giàu có trên thế giới (Kỳ cuối) - 4
    Amado Carrillo Fuentes
    Theo Mai Tân (Asiaone) (Khampha.vn)
     

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32