SIÊU QUẬY 23

(ĐC sưu tầm trên NET)

Điểm danh những "ông trùm", "bà trùm" ma túy khét tiếng

Thủ đoạn buôn bán tinh vi, khoác áo doanh nhân thành đạt, giàu có thậm chí rất hảo tâm là cách mà những "ông trùm", "bà trùm" ma túy khét tiếng ở Việt Nam chọn để "ẩn danh".

Tuy nhiên, có một thực tế không thể chối bỏ là các đối tượng buôn bán ma túy dù có tinh vi đến đâu, sớm muộn cũng sẽ sa lưới pháp luật và nhận hình phạt thích đáng.

Vũ Xuân Trường - trùm ma túy đội lốt cảnh sát chống... ma túy

Trùm ma túy Vũ Xuân Trường từng là đề tài nóng vào những năm cuối của thế kỷ 20.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Vũ Xuân Trường (giữa ảnh).

Lúc ấy, Vũ Xuân Trường đang là đại uý thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Sau khi Xiêng Phênh bị bắt, toàn bộ đường dây buôn bán ma túy của vị đại úy này cũng bị bắt. Các đối tượng trong đường dây đã mua bán, vận chuyển trên 250kg heroin, 210kg thuốc phiện và đã 11 lần đưa ma túy thẩm lậu vào Việt Nam.

Năm 1998, Vũ Xuân Trường bị thi hành án tử hình.

Trùm ma túy "khủng" Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải (tức Hải “luận”, sinh năm 1961, ngụ Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An). Năm 1983, Hải “luận” bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh xử 5 năm tù vì mua bán thuốc phiện. Ra tù không bao lâu, Hải lại tham gia mua bán heroin rồi trốn trại. Hải "dạt" vào khu vực phía Nam tiếp tục buôn bán ma túy.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Nguyễn Văn Hải.

Hải "luận" đã nhận từ Trần Văn Hợi và Dũng "lừng" hàng trăm bánh heroin. Quá trình điều tra xác định, Hải “luận” đã buôn bán 1.495 bánh heroin (mỗi bánh nặng khoảng 350 gram), tương đương 523,25 kg, thu lợi bất chính hơn 282 ngàn USD...

Ngày 24.1.2005, trùm ma túy Nguyễn Văn Hải đã bị tuyên án tử hình.

Trùm ma túy quốc tế Nguyễn Chiến Thắng

Vào khoảng tháng 11.2006, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn Quý đang vận chuyển 30 bánh heroin trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội). Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lện bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác trong đường dây buôn bán ma tuý lớn này, trong đó có Nguyễn Chiến Thắng là kẻ giữ vai trò cầm đầu.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Nguyễn Chiến Thắng.

Nguyễn Chiến Thắng (còn gọi là Thắng "béo", Thắng "hường", 42 tuổi, quê ở Nam Ðàn, Nghệ An) sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về buôn bán ma túy. Mẹ Thắng là Bùi Thị Hường và em gái Trần Thị Tâm lĩnh án tù chung thân vì buôn ma túy; em trai Nguyễn Ðình Lợi lĩnh án tử hình trong vụ vận chuyển 7,2 kg heroin do Công an Hà Tĩnh điều tra; còn em gái Trần Thị Tuyết cũng lĩnh án 12 năm bị tù về tội ma túy.

Năm 2003, Thắng đã bị Cơ quan An ninh điều tra truy nã về hành vi này. Sau khi trốn sang Lào, Thắng lại tiếp tục tổ chức một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ nước bạn về Việt Nam tiêu thụ. Thắng đã bị Interpol phát lệnh truy nã ở nhiều nước. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Thắng chỉ đạo tất cả những người tham gia trong đường dây của mình phải lấy tên giả.

Vào tháng 7.2006, Thắng thuê Dư Văn Nhạ (tức Bằng), 37 tuổi, trú tại Nghệ An vận chuyển heroin từ Lào về Hà Nội giao cho Nguyễn Văn Quý (tức Minh) 41 tuổi, trú tại Hà Tây với tiền công vận chuyển là 2.000 USD một chuyến. Thắng đã khéo léo ngụy trang số ma tuý này giống như một thùng hoa quả.

Cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây của Thắng đã vận chuyển, mua bán trái phép 144 bánh heroin và vận chuyển trái phép 80.000USD qua biên giới.

Không chỉ buôn bán ma tuý, đường dây của Thắng còn tham gia vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Nguyễn Chiến Thắng, sau khi bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn, đã thắt cổ tự tử trong trại giam.

Trùm pha chế ma túy Trịnh Nguyên Thủy

Trịnh Nguyên Thủy sinh ngày 27.12.1958, quê gốc tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, thời gian y sinh sống ở đây không lâu mà chuyển về Yên Bái định cư.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Trịnh Nguyên Thủy.

Thủy đã có 2 tiền sự về hành vi vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Sau khi "phất lên" nhờ những thương vụ heroin nổi đình nổi đám trong "làng" ma túy Tây Bắc, vào năm 2001, Thủy đã đưa gia đình về định cư tại Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Thủy với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, mở ra hàng chục dịch vụ, ngành nghề kinh doanh với một mục tiêu quan trọng nhất là "rửa tiền".

Từ khá lâu, Thủy đã học được cách điều chế heroin từ thuốc phiện theo tỉ lệ 1/8, tức là cứ 100kg thuốc phiện đen đặc nguyên chất, y sẽ chế được 8kg heroin (khoảng 24-25 bánh). Thực ra, nếu chưng cất nguyên chất, với lượng thuốc phiện nói trên chỉ có thể tạo ra được khoảng 5-6kg heroin, tương đương với khoảng 17-18 bánh, tuy nhiên là kẻ ma mãnh nên Thủy đã cho rất nhiều chất phụ gia độc hại vào heroin để tăng thêm khối lượng mà vẫn đảm bảo độ "phê" cho con nghiện.

Theo như khai nhận của một số đệ tử của Thủy trước cơ quan điều tra thì y đã cho thêm cả những loại axít cực độc vào ma túy nhằm tạo cơn hưng phấn cho người dùng để át đi những thứ "phụ gia" vô hại và kém hiệu quả khác. Đường dây này đã sản xuất 44 kg heroin tại Bắc Ninh và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, hành vi sản xuất hàng trắng bị phát hiện tại Việt Nam.

Sau khi bị bắt, Trịnh Nguyên Thủy và 30 đồng phạm bị truy tố về hành vi mua bán, vận chuyển, và sản xuất trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm. Theo kết luận điều tra, khoảng 250kg heroin, gần 200kg thuốc phiện đã được đường dây này tiêu thụ trót lọt.

Ngày 30.1.2008, TAND tỉnh Sơn La tuyên tử hình Trịnh Nguyên Thủy về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Năm 2010, Trịnh Nguyên Thủy đã bị thi hành án tử hình tại một trường bắn ở tỉnh Sơn La.

Nguyễn Thị Thơm - từ gái bán dâm thành "bà trùm" ma túy

Nguyễn Thị Thơm (tức Hà Phương, SN 1979, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) là một "bà trùm" trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng gần 1.500 bánh heroin. Sau khi lĩnh án tử hình, Thơm đã được Chủ tịch nước ân giảm mức án xuống tù chung thân năm 2011.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Nguyễn Thị Thơm.

Nguyễn Thị Thơm là con út của một gia đình nông dân nghèo. Hết lớp 7, Thơm bỏ học. Giữa năm 1993, Thơm bỏ nhà lên Hà Nội. Sau vài năm "kinh nghiệm", Thơm tập hợp gái bán dâm, lập "nhà chứa" có tiếng nhất nhì ở đất Thanh Trì thời đó. Khách làng chơi ra vào tấp nập, khi không còn "gái", chính Thơm cũng bật cúc áo tiếp khách. Năm 1997 Thơm bị công an bắt quả tang, sau đó Thơm bỏ trốn khỏi trại phục hồi nhân phẩm, lên Lạng Sơn rồi vượt biên sang Trung Quốc...

Năm 2001, Thơm gặp Hương “Xăm” - một gái bán dâm kiêm tay buôn ma túy tại Lạng Sơn. Thời gian đầu, Thơm biết ngoại ngữ nên làm phiên dịch cho các phi vụ buôn "hàng trắng" của Hương. Về sau, Thơm tự tìm mối tổ chức đường dây riêng.

CQĐT xác định, từ năm 2000 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã mua bán tổng cộng 1.479 bánh và 12,39 cây heroin, địa bàn tiêu thụ chủ yếu là ở Pò Chài, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo nhận định của CQĐT, đây là một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ vùng biên giới Lào - Việt - Trung, có quy mô lớn, hoạt động tội phạm có tổ chức. Các bị can khai đã mua bán hàng nghìn bánh heroin, mỗi chuyến “hàng” chúng vận chuyển từ 5 đến 30 bánh heroin, có thời điểm vận chuyển cả 7 ngày trong tuần, có ngày 2 chuyến. Ngoài việc chủ yếu xuất “hàng” sang Trung Quốc, các bị can còn hình thành một đường dây mua bán heroin, ma túy tổng hợp hai chiều Hà Nội - Đồng Nai - Bình Dương - TP.HCM.

Điều đặc biệt nghiêm trọng là các đối tượng trong đường dây còn sử dụng những công cụ của cơ quan chức năng như đèn quay ưu tiên, dùi cui điện, mũ cảnh sát... để phục vụ hoạt động vận chuyển ma túy. Khi bị phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẽ sử dụng các công cụ trên nhằm đào thoát nhanh chóng, gây hiểu lầm cho nhân dân.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng vũ khí “nóng” và các loại vũ khí thô sơ khác để áp tải hàng hoặc chống trả cơ quan chức năng nếu bị phát hiện; thường xuyên sử dụng 2-3 ô tô áp tải heroin và dùng bộ đàm liên lạc suốt quá trình vận chuyển để tránh các chốt, trạm tuần tra kiểm soát.

Trong tổng số heroin đường dây này tiêu thụ, bị can Lương Ngọc Lập bị kết luận đã mua bán trái phép 1.253 bánh và 2,89 cây heroin; Phạm Công Doanh mua bán 1.200 bánh; Nguyễn Thị Thơm 134 bánh; Nguyễn Lương Dân 127 bánh; Vũ Thị Nhuệ 89 bánh...

Đậu Xuân Duyên - trùm ma túy miền Trung đội lốt doanh nhân hảo tâm

TAND tỉnh Quảng Trị ngày 5.9.2012 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Đậu Xuân Duyên (SN 1958, quê xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; nhưng liền sau đó, TAND Tối cao tại TP.Đà Nẵng đã tuyên không tử hình bị cáo này. Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã phản đối bản án này đến cơ quan chức năng của Quốc hội.


Việc Đậu Xuân Duyên bị bắt gây chấn động dư luận suốt thời gian dài, bởi Duyên đội lốt doanh nhân thành đạt, hay làm từ thiện. Duyên có một quá khứ “sạch sẽ”, từng là bộ đội, từng tốt nghiệp đại học ngành ngoại thương, từng làm việc tại một số cơ quan nhà nước tại TP.Vinh, là giám đốc của hai công ty lớn tại Nghệ An và Đà Nẵng, nhưng lại buôn bán “cái chết trắng” với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ngày 23.8.2011, Duyên xuất cảnh qua Lào mua 8 bánh heroin với giá 48.000USD từ một người tên là Năng Thang. Sau đó số heroin được Năng Thang giấu trong một chiếc giường và gửi về Việt Nam bằng xe khách. Trưa 25.8.2011, Duyên lái xe ô tô đến phường Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để nhận “hàng” từ chiếc xe khách thì bị lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Tại tòa, Duyên còn khai nhận từ tháng 5 đến tháng 8.2011, cũng với thủ đoạn tương tự, Duyên đã thực hiện trót lọt 6 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, với tổng số 26 bánh heroin, 4.000 viên ma túy, sau đó đưa vào TP.HCM bán lại cho một người tên Dũng thu lợi bất chính hàng chục ngàn USD.

"Bà trùm" Hoàng Thị Hương với bản lý lịch "đẹp"

Khoảng 10h ngày 18.4.2013, tổ công tác CSGT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) gồm 6 chiến sĩ do thiếu úy Phạm Văn Mão làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát giao thông tại tỉnh lộ 298 thuộc địa phận xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên phát hiện xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Altis mang BKS 29A-200.83 đi hướng từ Việt Yên sang chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 140 bánh heroin, gần 100 viên ma túy tổng hợp, hơn 80 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Lê Quang Đông (SN 1971, hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hiện tạm trú tại thôn Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Hoàng Thị Hương.

Sau khi điều tra mở rộng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bắc Giang đã truy bắt thành công đối tượng Hoàng Thị Hương (SN 1969) trú tại tổ 7, phường Sông Bằng, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Cho tới thời điểm bị bắt, Hương không có tiền án, tiền sự. Hương là người dân tộc Nùng, trình độ học vấn 10/10. Hương có hai con trai, lớn 23 tuổi, út 19 tuổi, hiện hai con của Hương đang theo học tại Hà Nội. Khi khám xét nhà Hương, cơ quan điều tra không thu giữ được thứ gì liên quan tới vụ án.

Nguyễn Thị Bích Ngọc - "bà trùm" ma túy đội lốt thương nhân

"Bà trùm" ma túy Nguyễn Thị Bích Ngọc là con thứ ba trong gia đình có 7 chị em gái. Theo người dân địa phương, từ trẻ, Ngọc đã nổi tiếng ăn chơi, đi đâu cũng son phấn, chải chuốt và có tiếng… lẳng lơ. Năm 16 tuổi, Ngọc kết hôn với ông Dương Mạnh Hùng (SN 1950), ở thôn Hoàng Liên. Mặc dù chồng là sĩ quan quân đội, sinh được 2 con trai kháu khỉnh nhưng Ngọc không hề trân trọng, giữ gìn. Với bản tính thích "ăn trắng, mặc trơn", thị còn phó mặc chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa cho chồng để lao vào buôn bán đường dài, bồ bịch.

Diem danh nhung "ong trum", "ba trum" ma tuy khet tieng
Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Ban đầu Ngọc chỉ làm hàng xáo ở chợ quê, sau đó chuyển sang buôn bán nông sản đường dài. Trong nhiều năm liền đi thu gom buôn bán chè búp, vải khô chật vật nhưng món nợ với bạn hàng vẫn không dứt, do đó Ngọc đã phải nhận hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó một lần bị TAND Tối cao tuyên phạt 3 năm tù, một lần bị TAND huyện Hiệp Hòa tuyên phạt 18 tháng tù giam cũng với tội danh này. Do quá bức xúc, sau nhiều lần khuyên can không thành, chồng Ngọc quyết định sống ly thân.

Trong quá trình đi buôn tại Móng Cái (Quảng Ninh), Ngọc quen biết hai đối tượng Trần Minh, A Phúc (người Trung Quốc) và hai đối tượng này thuyết phục Ngọc buôn bán heroin với chúng và đồng ý mua tại Trung Quốc với giá khủng 74.000 tệ/bánh heroin, số lượng không hạn chế, Ngọc đã nhận lời làm đầu mối gom “hàng trắng” ở Việt Nam.

Kết hợp với việc thu gom nông sản, Ngọc đã lân la bắt mối mua bán “hàng trắng” ở các tỉnh phía Bắc. Tháng 10.2007, Ngọc mua được của một chủ hàng ở Thái Nguyên 6 bánh heroin. Ngọc đã mang hàng đến Móng Cái giao cho người phiên dịch của mình là Phạm Thị Kỷ để tiếp tục chuyển hàng sang Trung Quốc. Trong cùng thời điểm này Ngọc tiếp túc vận chuyển trót lọt thêm 10 bánh heroin.

Để tránh công an, sau đó Ngọc đã chuyển mối gom hàng lên Sơn La. Đến tháng 11.2007, Ngọc đã tìm được đầu mối mới là vợ chồng Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hạnh (trú tại tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Vợ chồng Tuấn đồng ý cho người chuyển 40 bánh heroin ra tận Móng Cái giao cho Kỷ. Ngọc đã mang sang TP.Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) giao cho người của A Phúc.

Vụ việc bị công an Trung Quốc phát hiện bắt giữ, số tiền bán 40 bánh heroin không được thanh toán nên Ngọc phải khất nợ vợ chồng Tuấn và đường dây trung chuyển heroin qua khu vực biên giới Móng Cái do Ngọc cầm trịch cũng tan rã. Sau 4 năm về quê ở ẩn, Ngọc luôn vật vã với món nợ 40 bánh heroin. Cố tránh mặt nhiều lần không được, tháng 8.2011, vợ Tuấn gọi điện yêu cầu Ngọc ra một quán cà phê trên đường Đặng Thái Thân (Hà Nội) nói chuyện. Do hết cách trả nợ, Ngọc đã đồng ý móc nối lại đường dây “hàng trắng” tại Trung Quốc để vận chuyển hàng do vợ chồng Tuấn gom.

Lần này, Ngọc huy động được chồng của người phiên dịch cũ Phạm Thị Kỷ là Vương Luân Nghiệp (người Trung Quốc) tham gia. Mở hàng mới, vợ chồng Tuấn mua 60 bánh heroin từ Lào mang về giao cho Ngọc tại Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho mình, Ngọc thuê một thanh niên quê ở Định Hóa, Thái Nguyên là Đỗ Hữu Thực ôm số hàng này đi Móng Cai giao cho khách hàng Trung Quốc.

Từ tháng 9.2011 đến đầu tháng 1.2012, với hình thức tương tự Ngọc tiếp tục vận chuyển trót lọt 30 bánh heroin trong 2 lần cho khách Trung Quốc. Lần giao 12 bánh heroin trong dịp khai xuân Tết Nguyên đán - 2012, 3 khách Trung Quốc vừa nhận hàng xong thì bị Công an TP.Đông Hưng bắt giữ. Nhận lời mời hợp tác từ phía Công an Đông Hưng để phá đường dây mua bán heroin, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tay ngay vào điều tra. Từ những lời khai của các đối tượng người Trung Quốc, trinh sát Công an Quảng Ninh lần ngược và nhanh chóng xác định bà trùm cung cấp heroin ra biên giới là Nguyễn Thị Bích Ngọc. Ngày 14.4.2012, sau 2 tháng bám sát, khi Ngọc vừa bước xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Từ lời khai của Nguyễn Thị Bích Ngọc, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tục bóc gỡ các đường dây ma túy xuyên quốc gia với hơn 100 đối tượng ở hàng chục tỉnh, thành trong cả nước. Sáng 3.1 vừa qua, tại trại tạm giam Công an Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh tiến hành xét xử 89 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy "khủng" này.

Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời

Những con người khét tiếng trong thế giới ngầm, một thời khiến ai cũng phải run sợ mỗi khi nhắc đến tên.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Trịnh Nguyên Thủy sinh ngày 27/12/1958, quê gốc tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, thời gian y sinh sống ở đây không lâu mà chuyển về Yên Bái định cư. Thủy đã có 2 tiền sự về hành vi vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Sau khi "phất lên" nhờ những thương vụ heroin nổi đình nổi đám trong "làng" ma túy Tây Bắc, vào năm 2001, Thủy đã đưa gia đình về định cư tại Hà Nội, thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Thủy với số vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, mở ra hàng chục dịch vụ, ngành nghề kinh doanh với một mục tiêu quan trọng nhất là "rửa tiền"
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Từ khá lâu, Thủy đã học được cách điều chế heroin từ thuốc phiện theo tỷ lệ 1/8, tức là cứ 100 kg thuốc phiện đen đặc nguyên chất, y sẽ chế được 8kg heroin (khoảng 24-25 bánh). Thực ra, nếu chưng cất nguyên chất, với lượng thuốc phiện nói trên chỉ có thể tạo ra được khoảng 5-6 kg heroin, tương đương với khoảng 17-18 bánh, tuy nhiên là kẻ ma mãnh nên Thủy đã cho rất nhiều chất phụ gia độc hại vào heroin để tăng thêm khối lượng mà vẫn đảm bảo độ "phê" cho con nghiện. Theo như khai nhận của một số đệ tử của Thủy trước cơ quan điều tra thì y đã cho thêm cả những loại axít cực độc vào ma túy nhằm tạo cơn hưng phấn cho người dùng để át đi những thứ "phụ gia" vô hại và kém hiệu quả khác.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Là ông trùm khét tiếng nhưng rất kín đáo, hành tung khá bí ấn. Y có một vợ nhưng có rất nhiều bồ. Chính vì lần qua thăm người tình mà Thủy đã bị công an bắt nên người ta vẫn hay truyền nhau rằng "ông trùm này chết vì yêu"...
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Vào lúc 12h30 ngày 8/4, tại bản Viêng Khăm, huyện Pạc Cạ Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào), Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy - Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã bắt giữ đối tượng Xiêng Phêng có hành vi vận chuyển trái phép 39 bánh hêrôin.(15kg) và hơn 1 tấn cần sa. 20 năm trước hắn may mắn thoát án tử hình nhưng lần này liệu hắn còn có thể may mắn thêm một lần nữa...
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Xiêng Phêng là một trong những kẻ liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán ma túy lớn do Vũ Xuân Trường cầm đầu, được triệt xóa gần 20 năm trước. Trong vụ án về đường dây của Vũ Xuân Trường, ngoài 8 bị cáo bị tử hình và 8 bị cáo khác chung thân, Xiêng Phêng may mắn nhất khi thoát án tử và được đặc xá vào năm 2010. Tuy thời gian trong tù, Xiêng Phêng đã tỏ ra hối cải nhưng sau khi quay trở về Lào, hắn lại " ngựa quen đường cũ" tiếp tục lao thân vào con đường buôn bán ma túy trái phép.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Trùm ma túy Vũ Xuân Trường từng là đề tài nóng vào những năm cuối của thế kỳ 20. Lúc ấy, Vũ Xuân Trường đang là đại uý thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Sau khi Xiêng Phênh bị bắt, toàn bộ đường dây buôn bán ma túy của vị đại úy này cũng bị bắt.  Các đối tượng trong đường dây đã mua bán, vận chuyển trên 250kg heroin, 210kg thuốc phiện và đã 11 lần đưa ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Năm 1998, Vũ Xuân Trường bị thi hành án tử hình".
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Lý Giống Minh là một trong những ông trùm ma túy lớn nhưng mù chữ. Tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ tại nhà Minh 2 khẩu súng săn, 2 súng tự chế, nhiều hộp đạn cùng thuốc nổ, bàn ép heroin, tiền các loại và một quyển sổ được “vẽ” bằng các kí tự rất kì lạ. Sau này, Minh đã khai nhận, do không biết chữ nên hắn tự nghĩ ra các kí tự đánh dấu các chuyến hàng và số USD gặt hái được!
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Có một lần, không muốn đi xe khách lên Điện Biên, Minh ôm một lúc hơn 3,8 tỷ đồng vào một salon ôtô ở quận Ba Đình để tậu xe. Có lẽ thấy một gã ăn mặc nhếch nhác, hom hem, đi dép lê ở cửa, bảo vệ nhầm tưởng một tay dặt dẹo đã chạy ra đuổi khéo. Minh chẳng nói chẳng rằng, ném cái bao tải dứa chứa đầy tiền đánh uỵch ra mặt bàn mấy em lễ tân đang cau có, rồi chỉ vào chiếc xe Land Cruiser bóng lộn: “Tao mua con xe kia!”. Phi một mạch về Na Ư, Minh đỗ con xe tiền tỷ ngay cạnh cái chuồng trâu. Việc Minh mua xe cũng chẳng làm xôn xao cái bản Ca Hâu nhỏ bé, vì từ lâu Na Ư có không ít “đại gia” sở hữu nhiều xe còn đẹp và đắt tiền hơn “con Land” của hắn.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Là ông trùm của đường dây ma túy nhưng Đoàn Mạnh Thùy (38 tuổi) chỉ đảm nhận phần vào bản Lũng Xá lấy số lượng ma túy mà khách gọi điện đặt mua, còn việc vận chuyển về xuôi giao cho khách, gã thuê người khác. Từ cuối năm 2006 đến tháng 4/2011, các đối tượng trong vụ án đã thực hiện khoảng 80 lượt mua bán với số lượng ma túy đã mua bán lên đến hàng trăm bánh heroin. Thùy khá đẹp trai, lại có tiền nên hầu hết những người vận chuyển thuê là phụ nữ đều vướng vào lưới tình của gã. Nhìn vào thấy hắn có xe Camry tiền tỷ, có cô vợ thuộc diện "hoa hậu" của tiểu khu, ăn diện ngất trời.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Trong thời gian "kinh doanh" ma túy, Thùy thuê đến chục người vận chuyển khác nhau, bởi theo gã, như vậy đỡ bị lực lượng chức năng chú ý. Bao giờ Thùy cũng trả tiền công cho người vận chuyển thuê sau khi họ trót lọt trở về, thậm chí còn bớt cả tiền công để buộc họ làm tiếp cho gã chuyến khác. Những người đàn bà của Thùy cũng rất táo bạo. Chính nhờ họ và việc buôn bán heroin của Thùy tốt hơn.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Ông trùm Trần Đức Vũ (43 tuổi) bị bắt vì hành vi mua bán trái phép ma túy. Những năm 1998, Vũ đứng đầu đường dây ma túy từ Lào về Nghệ An. Mỗi bánh heroin đưa trót lọt về Việt Nam, Vũ trả công cho đệ tử 300-500 USD. Số ma túy này được Vũ đưa xuống thành phố Vinh rồi giao cho các đầu mối khác ở Sài Gòn, Hà Nội. Khi đường dây bị bắt, hắn trốn vào Tây Nguyên rồi đổi tên họ, lấy vợ và trở thành ông chủ rừng cao su. Nhưng rồi sau 14 năm trốn, hắn không thể trốn tránh được pháp luật...
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Cao Đức Nhân là một ông trùm ma túy xuyên quốc gia với 10 năm trong nghề. Nhân là một trong những tay cáo già cực ranh ma trong giới buôn bán ma tuý. Với đội ngũ đàn em tay chân đắc lực, sẵn sàng cùng nhau vào cuộc, đường dây của Nhân luôn thay đổi quy luật hoạt động, cực kì thận trọng trong việc buôn bán, giao hàng. Từ năm 2004, Cao Đức Nhân thành lập một đường dây buôn bán ma tuý từ Lào vào Việt Nam với những mặt hàng đa dạng: ma tuý tổng hợp, cần sa, ma tuý dạng đá… Cực kì cẩn thận trong buôn bán, giao hàng, Cao Đức Nhân phân công nhiệm vụ cụ thể từng đường dây, phát hàng cho đối tượng vận chuyển tại nước bạn. Khi hàng qua được cửa khẩu, Cao Đức Nhân mới “tiếp bước”, chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Tháng 5 vừa qua, sau một vụ bài bạc thua tới 4 tỉ đồng, Cao Đức Nhân lại nhanh chóng bắt tay vào cuộc, buôn bán ma tuý để kiếm lời. Và chuyến đi này, Nhân sa lưới.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Trùm ma túy Đậu Xuân Duyên là người có quá khứ vô cùng sạch sẽ nhưng thực chất lại là tên buôn bán ma túy với những chiêu trò rất tinh vi. Việc bắt được tên trùm này đã khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Bản án tử hình là thích đáng cho những hành động buôn bán trái pháp luật của ông trùm này.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Tại thời điểm Nguyễn Văn Hải được đưa ra xét xử, đối tượng cùng 28 đồng phạm thực hiện mua bán trên 2.350 bánh heroin (tương đương 800 kg). Trong giới buôn bán ma túy vẫn coi Hải là ông trùm của tập đoàn buôn bán lớn nhất nước ta bị bắt. Sau hơn hai năm hoạt động, đường dây này đã tuồn vào Việt Nam một lượng heroin lớn chưa từng có.
Những ông trùm ma túy khét tiếng một thời
Nguyễn Chiến Thắng (còn gọi là Thắng "béo", Thắng "hường"), 42 tuổi, quê ở Nam Ðàn, Nghệ An sinh ra trong một gia đình nổi tiếng về buôn bán ma túy. Không chỉ buôn bán ma tuý, đường dây của Thắng còn tham gia vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới. Nguyễn Chiến Thắng, sau khi bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn đã thắt cổ tự tử trong trại giam.Cho đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây của Thắng đã vận chuyển, mua bán trái phép 144 bánh hêrôin và vận chuyển trái phép 80.000 USD qua biên giới.
Theo Giáo Dục Việt Nam

Cuộc “gặp lại” bất ngờ của trùm ma túy Xiêng Phiêng

Được ân xá sớm sau khi thoát án tử hình trong vụ án Vũ Xuân trường chưa được bao lâu thì Xiêng Phênh đã lại chui vào lưới của công an vì tội buôn ma túy.

Xiêng Phênh (quốc tịch Lào) từng phải đối diện với với án tử trong vụ án ma túy Vũ Xương Trường xôn xao dư luận một thời ở Việt Nam. Nhờ đã thành thật khai báo, y được giảm xuống án chung thân.
Cải tạo tốt, cộng với sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, y được ra tù sau 15 năm sống sau song sắt. Những tưởng, đây sẽ là cơ hội để y hòa nhập và làm lại cuộc đời, tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, Xiêng Phênh đã tái khởi động đường dây ma túy khủng của mình.
Không chỉ chấm dứt cuộc đời mình, y còn vô tình giết chết cuộc đời của những người thân khi kéo họ nhúng tay vào tội ác.


Chân dung ông trùm ma túy Xiêng Phênh
Độc chiêu “trồng thuốc phiện đổi ô tô”
Cuối năm 2011, Bộ Tư lệnh biên phòng Việt Nam cử đoàn công tác do thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiếu, phó tư lệnh bộ đội biên phòng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc với cục Cảnh sát, Bộ an ninh Lào.
Trong cuộc hội đàm trao đổi giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam với Cục Cảnh sát, Bộ an ninh Lào về tình hình an ninh trật tự của 2 nước đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề trồng và buôn bán thuốc phiện qua biên giới của hai nước.
Trên cơ sở đó, thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiếu đã chỉ đạo Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh Bô - Ly - Khăn Xay (Lào) để điều tra làm rõ.
Chuyên án mang số hiệu: 433 LV và 432 - LV nhanh chóng được thành lập. Hàng chục trinh sát BĐBP Hà Tĩnh và công an tỉnh Bô - Ly - Khăn Xay (Lào) đã vào cuộc điều tra. Sau nhiều ngày nghiên cứu, các trinh sát trong ban chuyên án đã phát hiện ra phương thức “hiểm” của một số đối tượng.
Chúng dùng thủ đoạn mua một xe ô tô, rồi dụ dỗ người dân trồng cây cần sa, ai thu gom được chừng một tấn cần sa thì đem đổi lấy xe.
Do đó, nhiều người dân tộc Mường của nước bạn Lào ở dọc biên giới Việt - Lào đua nhau trồng cây thuốc phiện để đổi xe ô tô của chúng.
Khi thu hoạch được đủ số lượng, bọn chúng đã dùng thủ đoạn dùng nhiều xe ôtô chạy từng đoàn trên đường nhằm đánh lạc hướng của cơ quan chức năng. Thấy an toàn chúng cho cần sa vào một xê ôtô rồi dùng nhiều xe ô tô khách chạy trước, chạy sau để bảo vệ xe có hàng.
Khi bị phát hiện lực lượng kiểm soát thì các xe trước rẽ đường, và chống lại lực lượng chức năng tạo điều kiện cho xe có hàng tìm đường bỏ chạy.
6h sáng ngày 7/4/2012, trời sương mù dày đặc, người dân đi lại thưa thớt, ban chuyên án nhận được báo cáo của trinh sát địa bàn báo về có một đoàn xe chạy trên đường, trong đó có một xe chở một khối lượng bánh cần sa từ khu vực Viêng Thông ra hướng Lạc Xao (địa phận Lào).
Ngay lập tức trưởng ban chuyên án đã lệnh cho các trinh sát chia thành hai mũi phục chặn đoàn xe để bắt quả tang các đối tượng vận chuyển cần sa.
10h ngày 7/4/2012, đoàn xe của bọn buôn thuốc phiện chạy đến đoạn đường thuộc bản Na Hương thì gặp phải chướng ngại vật (hiện trường do ban chuyên án tạo ra ).
Bị bất ngờ trước chướng ngại vật các đối tượng hốt hoảng bảo vệ để xe chở cần sa chạy thoát. Có một xe ôtô công-ten-nơ chạy hướng ngược chiều, bọn chúng liều lĩnh cho xe lách qua để cản đường truy đuổi của các trinh sát, đồng thời cho xe chở cần sa tháo chạy.
Ngay lập tức trưởng ban chuyên án lệnh cho các trinh sát dùng xe đuổi theo chiếc xe khả nghi xe chở hàng, cuộc rượt đuổi căng thẳng trên một đoạn đường dài hơn 10km, giữa xe lực lượng chuyên án với xe nghi vấn chở hàng cần sa.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi xe các đối tượng gặp phải chiếc xe khách ngược chiều không tránh được đành phải dừng lại. Lập tức một đối tượng trong xe xuống đường bỏ chạy còn một đối tượng do bị thương nên chỉ cố bò ra khỏi xe lập tức bị các trinh sát ập tới bắt và đưa vè trụ sở công an cùng tang vật 1 tấn cần sa chở trên chiếc xe trên.
Tại cơ quan công an tỉnh Bô Ly Khăn Xay (Lào) đối tượng đã khai tên là: Vừ A Xáy (sinh năm 1986) ở Mường Xay, tỉnh Bô Ly Khăn Xay (Lào) là tài xế lái xe ô tô tải chở cần sa trên. Đồng thời Vừ A Xáy cũng đã khai đối tượng bỏ chạy là Vừ Sùng Pró (sinh năm 1988).

Bất ngờ khi gặp lại “người quen”
Chiều ngày 7/4/2012 sau khi bàn giao người và tang vật cho công an tỉnh Bô Ly Khăn Xay (Lào), trưởng ban chuyên án nhận được thông tin về đối tượng nghi vấn trong chuyên án 432 đang xuất hiện tại ngã ba Tháng Piêng, huyện Pac Ca Lim (Lào).
Các đối tượng này đi 3 xe ô tô khác nhau, có trang bị vũ khí nóng đi từ huyện Viêng Chăn về huyện Pac Ca Lim. Lập tức trưởng ban chuyên án ra lệnh cho các trinh sát triển khai nhiệm vụ tiếp cận đối tượng.
Qua theo dõi, lực lượng phá án đã phát hiện 3 chiếc xe ô tô này liên tục vào, ra ở 3 khách sạn khác nhau ở Pac Ca Lim, chúng liên tục đổi xe cho nhau. Qua quá trình theo dõi lực lượng trinh sát phát hiện ra một người đàn ông giống Xiêng Phênh.
Đặc biệt, đối tượng từng bị công an Việt Nam bắt trong vụ án Vũ Xuân Trường (đã được đặc xá năm 2010) đang có khả nghi tái phạm buôn bán chất ma túy. Lúc ấy, y đang ở cùng với một cô gái ở trong phòng số 7 tại khách sạn trong thời gian lâu nhất.
Đến 10h trưa ngày 8/4 tổ trinh sát phát hiện thêm một xe ô tô khác xuất hiện ở khách sạn nơi Xiêng Phiêng ở. Hai người nhanh chóng xuống xe mang theo một chiếc túi xách rồi lẻn vào phòng số 7 khách sạn.
Khi 2 người này gõ cửa vào phòng, rồi khóa chặt phòng lại để bàn giao cho Xiêng Phiêng thì các trinh sát ngay lập tức phá tung cửa ập vào.
Quá bất ngờ, Xiêng Phênh đang ngồi ở ghế nhảy tót lên bàn để lao ra khỏi cửa phòng liền bị các trinh sát quật ngã, tra còng số 8 vào tay. Còn hai tên kia tên là Lý - A –Đinh (sinh năm 1974) và Vư Nhi Xưa (sinh năm 19171) cùng bánh herôin và các tang vật khác được ban chuyên án chuyển về sở Công an Lào điều tra làm rõ.
Từ đây chân dung Xiêng Phênh bắt đầu lộ rõ nguyên hình của một trùm ma túy lì lợm với nhiều bản án khủng.

Tang vật 39 bánh Herôin trong chuyên án 432
Lời hứa của trùm ma túy
Câu chuyện về quãng thời gian tù tội của Xiêng Phênh bắt đầu từ một buổi sáng ngày 18/1/1995. Lúc ấy Xiêng Phênh cùng với em họ bên vợ là Xiêng Nhông đang đi trên đường Giảng Võ - Đê La Thành (Hà Nội) thì thật bất ngờ bị CSGT bắt dừng lại vì xe đi vào đường cấm.
Kiểm tra chiếc xe, các chiến sĩ công an quận Thanh Xuân, Hà Nội (lúc đó) đã phát hiện ra 90 bánh heroin. Ngay lập tức Xiêng Phênh và Xiêng Nhông bị bắt giữ về tôi buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau 7 tháng điều tra, trong khi Xiêng Nhông được trả tự do về Lào (do không đủ chứng cứ) thì Xiêng Phênh đưa ra xét xử và bị tyên phạt tử hình về tội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Bán án được ấn định vào ngày 21/6/1996.
Rạng sáng 21/6/1996 Xiêng Phênh được đưa vào phòng để làm các thủ tục trước khi thi hành án tử hình. Lúc này, y đã hoàn toàn suy sụp vì không được đồng bọn đến cứu thoát án tử.
Biết mình bị đồng bọn bỏ rơi Xiêng Phênh một mực đòi xin cán bộ được khai thật. Trung tá Nguyễn Đức Nhanh, Trưởng phòng CSĐT (nay là trung tướng, giám đốc Công an TP.Hà Nội) đã đề nghị cho hoãn thi hành án tử hình đối với Xiêng Phênh để tiếp tục khai thác mở rộng điều tra vụ án.
Một đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam do Vũ Xuân Trường cầm đầu được hé lộ và đều bị bắt sau lời khai khẩn thiết của y.
Xét tội và công, Xiêng Phênh được giảm án, từ tử hình xuống chung thân. Trong thời gian cải tạo tại trại giam, Xiêng Phênh cải tạo tốt, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quy chế của trại, hàng năm đều được giảm án.
Từ án chung thân được giảm thành án có thời hạn và đến ngày 2/9/2010 Xiêng Phênh được chủ tịch nước ký quyết định đặc xá tha về.
Trước khi rời trại giam, Xiêng Phênh còn tâm sự: “ Những ngày sau khi ra trại đến cuối đời sẽ chỉ lao động chân chính, tránh xa con đường ma túy…”.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Xiêng Phênh đã trở lại với tư cách một tên trùm ma túy, điều hành đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy lớn. Trong đó những mắt xích của y có cả người thân ruột thịt.
Công Lâm- Lê Giáp

Trùm ma tuý khét tiếng Vũ Xuân Trường trước giờ thi hành án tử


    Trước khi thi hành án, thấy tử tù Lại Thị Ngấn bị ngất phải tiêm thuốc trợ tim, tử tù Vũ Xuân Trường cười khẩy: “Thế là thêm 1 con cave xuống đấy đủ một mâm bảy người”.
    Ở những giờ khắc sinh tử của đời người, nhất là khi cái chết đã được báo trước như những tử tù, tâm trạng của họ thường có những diễn biến bất thường. Rất nhiều diễn biến về các cuộc thi hành án của các tử tù được báo giới trong nước miêu tả cặn kẽ. Nhưng có lẽ, tử tù có “phát ngôn sốc” với thái độ bình thản, thậm chí là cười khẩy như “ông trùm ma túy” Vũ Xuân Trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Vụ án Vũ Xuân Trường là một vụ án về ma túy gây chấn động trong thập kỷ 90. Nữ thẩm phán Hoàng Tân Thanh (ở 369 Trường Chinh, Hà Nội), người giữ vai trò chủ tọa phiên tòa xử vụ Vũ Xuân Trường chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin, vụ án này có 22 bị cáo với hơn 3 nghìn bút lục. Hơn 200 cảnh sát được giao nhiệm vụ để đảm bảo an ninh cho phiên tòa, gần 20 chiếc xe chở phạm nhân đi thành một hàng dài trên phố. Đại đa số các bị cáo đều là những người có trình độ học vấn, am hiểu luật pháp. Đặc biệt, kẻ cầm đầu Vũ Xuân Trường nguyên là đại úy, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống ma túy phòng 5, C14 (nay là C45- bộ Công an).
    Rạng sáng 3/3/1998, tại trường bắn Cầu Ngà (Từ Liêm, Hà Nội), tử tù Vũ Xuân Trường cùng 6 tử tù khác phải thi hành án. 6 người này gồm: Bùi Danh Ca (nguyên đại úy, đồn phó, kiêm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu Tây Trang, Lai Châu), Vũ Phong Mã (nguyên đại úy, trưởng Phòng hậu cần Công an Lai Châu), Đào Xuân Xe (lái xe Công ty Vận tải ôtô số 3), Nguyễn Trọng Thắng, Dương Ngọc Thắng (đều là công an ở Lai Châu) và Lại Thị Ngấn (không nghề nghiệp).
    “Mỗi người được mang đến một bát phở, một cốc nước, một điếu thuốc. Hầu như không ai ăn. Xuân Xe húp ít nước rồi đặt bát xuống. Vũ Phong Mã rít thuốc thật sâu như để giấu đi sự hoảng sợ. Lại Thị Ngấn đầu tóc bơ phờ, đôi mắt thất thần. Chỉ có Vũ Xuân Trường xỏ hai tay vào túi.
    Lần lượt các tử tù làm thủ tục kiểm tra danh chỉ bản. Lại Thị Ngấn chưa kịp lăn tay đã ngất xỉu. Hai nữ y tá phải bế xốc Ngấn ra bên để tiêm thuốc trợ tim. Một lúc sau Ngấn tỉnh lại. Trường tiến đến bên cạnh cười khẩy: “Thế là thêm một con cave xuống đấy đủ một mâm bảy người”. Nghe thấy thế, Ngấn vừa trừng mắt nhìn Trường bằng đôi mắt căm thù vừa chửi tục: “Thằng mặt…”, Trường vờ như không nghe thấy gì”, tờ Đời sống & Pháp luật thuật lại.
    Đại úy Lê Quý L, cán bộ Trường bắn Cầu Ngà đã chứng kiến vô số cuộc thi hành án. Thế nhưng, ông nhớ nhất là đêm thi hành án 7 tử tù vụ Vũ Xuân Trường. Ông chia sẻ trên tờ Pháp luật & Xã hội: “Trước giờ ra pháp trường, các “phạm nhân đặc biệt” cãi nhau chí chóe. Bùi Danh Ca mắng Vũ Xuân Trường vì cho rằng trước khi chết, còn ra điều trách móc một anh PV đang ghi lại hình ảnh của hắn. Mắng Trường xong, Ca xin cán bộ cho phép hắn được hát bài “Tình cây và đất”. Cả nhóm phạm nhân lặng đi, rồi hát theo và khóc…
    Vũ Phong Mã phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng cách nhắc nhở đồng phạm của mình: “Ca ơi! Mày đừng có mải hát quá mà quên đeo găng tay đấy nhé. Mày mà quên là gia đình không tìm thấy xương tay của mày đâu””…
    Tử tù Vũ Xuân Trường làm thủ tục trước khi ra pháp trường. Ảnh: Nguyễn Như Phong/An ninh thế giới.
    Tử tù Vũ Xuân Trường làm thủ tục trước khi ra pháp trường. Ảnh: Nguyễn Như Phong/An ninh thế giới.
    Tờ Tuổi Trẻ đã ghi lại lời của chị Lê Thị Hằng (người sống cạnh trường bắn Cầu Ngà, ) liên quan đến buổi thi hành án Vũ Xuân Trường như sau: “Có nhiều tử tù người mềm nhũn khi đi qua khoảnh sân nhà chị, mặt rũ rượi trong giây phút cuối đời. Nhưng cũng có tử tù như Vũ Xuân Trường – trùm ma túy khét tiếng, lúc ra pháp trường hình như biết tội lỗi quá tày đình nên chỉ mỉm cười với cán bộ thi hành án mà không một lời khóc than”.
    Được biết, sau 3 năm Vũ Xuân Trường thi hành án tử, gia đình đã làm đơn xin bốc hài cốt đưa về an nghỉ trong khu mộ của dòng họ ở Kiến Xương, Thái Bình.
    Vụ án Vũ Xuân Trường lên phim
    Với ý định xâu chuỗi các nhân vật trong đường dây Vũ Xuân Trường, bắt nguồn từ Nguyễn Thị Hoa, đạo diễn Lê Mạnh Thích đã dàn dựng bộ phim tài liệu có tên gọi “Hoa cho thần chết”. Phim đề cập đến nhân vật Hoa ở trong tù, mối quan hệ của cô ta với mẹ và con gái, từ đó mở rộng ra các nhân vật khác. Từ vai Hoa cũng dẫn người xem đến nhiều thân phận, cảnh ngộ của những gia đình khác trong vòng xoáy ma túy và HIV. (Theo Lao Động)
    Theo Trí Thức Trẻ

    Số phận ly kỳ của những người trộm xác Năm Cam


    Phạm Quốc Thanh (tự Thanh Mập), người cầm đầu đường dây trộm xác Năm Cam và đệ tử, trong một lần chạy xe máy ngang trường bắn Long Bình bỗng dưng té chết giữa đường.

    Một loạt những cái chết ly kỳ khác xảy ra khiến pháp trường xưa thành “đất dữ” dù chỉ còn là tàn tích của quá khứ.
    Thanh Mập, trước kia là người chuyên đào mộ và chôn cất tử tù ở trường bắn. Thanh cũng là người trực tiếp ngã giá, tổ chức di chuyển an táng cho Năm Cam, Châu Phát Lai Em, Huy Thịnh…
    Những cái chết kỳ lạ
    Dưới trướng Thanh Mập là hàng chục anh em thân tín trước cũng chuyên nghề khâm liệm tử tù. Theo chỉ dẫn, tôi tìm gặp được Hai Thổ, một người từng hành nghề ở trường bắn, thuộc “biên chế” của đội Thanh Mập.
    “Ở đời ai gây oán mới nhận oán. Mình làm việc vì miếng cơm, cũng vì việc nghĩa thì lo gì bị báo oán” – Hai Thổ, phu huyệt trường bắn.
    Ông Hai Thổ kể: Ngay khi cuộc thi hành án tử hình trong đường dây Năm Cam và đồng bọn kết thúc. Chiều hôm ấy, chính Thanh và Lê Hoàng Phước (tự Tỷ) đã ngã giá đưa xác Lai Em và Hữu Thịnh đi.
    Việc đào trộm được tiến hành lặng lẽ và nhanh chóng, ngay trong đêm đã hoàn thành. Vài hôm sau, đến lượt thân nhân Năm Cam đến thăm mộ, lại được cả nhóm gợi ý, ra giá và thống nhất.
    “Xác của “ông trùm” cũng được đưa khỏi trường bắn với phương cách tương tự dù có vất vả hơn vì đã nặng mùi”, Hai Thổ nói.
    Hai Thổ gần 60 tuổi, hốc hác và tiều tụy. Ngày trước, ông làm nghề chôn cất tử tù phần vì miếng cơm manh áo, phần vì nghĩa hiệp. Ông cho biết, pháp trường thường có hai đội, một đội tẩm liệm và một chuyên đào huyệt chôn xác tử tù. Người tẩm liệm thì được trả 200-300 ngàn đồng, chôn cất thì ít hơn, nhiều nhất chỉ được trăm ngàn.
    Riêng vụ Năm Cam và đồng phạm, tiền công không khá khẩm hơn mấy. Được bao nhiêu, các “đại ca” đã chia chác phần nhiều.
    “Thanh Mập cũng đi rồi. Nó chết ngay trước mặt trường bắn”- ông Hai Thổ giọng buồn bã kể. Vài tháng sau khi trường bắn đóng cửa. Giữa trưa, Thanh chạy xe ngang trường bắn bất ngờ ngã dúi xuống mặt đường rồi chết trên đường đưa đi cấp cứu.
    “Không riêng gì Thanh Mập, nhiều cái chết lạ kỳ khác xảy ra ở trường bắn này” – ông Hai Thổ nói thêm.
    nam-cam-4Ang thờ người chết vì tai nạn trước trường bắn
    Năm trước, một “đồng sự” của ông khi xưa, chạy xe máy đến trường bắn rồi treo cổ chết chẳng hiểu vì sao. Trước đây, một phu khâm liệm cũng từng lấy cây cột trói tử tử tù để thi hành án về làm giàn bầu. Năm sau ông này treo cổ chết luôn trên đó.
    Gần đây, lại xảy ra nhiều cái chết kỳ lạ khác ở đoạn đường chạy ngang trường bắn. Nhiều người đang chạy, bỗng dưng té xe hoặc đâm đầu vào cây chết bất đắc kỳ tử.
    Riêng đoạn đường ngắn trước mặt trường bắn này đã có mười mấy người chết. Kỳ lạ hơn, nhiều người trong số họ từng khâm liệm hoặc đào mồ chôn tử tù.
    “Bữa trước, tui đang chạy tự nhiên thấy tối sầm lại, người cứng đơ. Sém chút nữa thì đâm xe vào gốc cây giờ mất mạng rồi”- ông kể tiếp. Nhiều câu chuyện ly kỳ khiến người ta hay đồn đoán về việc báo oán. Riêng ông không tin.
    “Mình chỉ vì miếng cơm manh áo, đâu có gây thù chuốc oán với ai. Chuyện cũng đã qua lâu rồi” – ông phân trần. Trước khi trường bắn giải thể, ông Hai Thổ đã rời trường bắn, hành nghề phụ hồ kiếm sống.
    Tàn tích ám ảnh
    Trường bắn Long Bình bây giờ đã được san phẳng, nhường chỗ cho dự án dân cư – thương mại sầm uất trong tương lai gần. Nhưng những chuyện rùng rợn chung quanh nó có lẽ còn lâu mới mai một. Đi dọc con đường trước mặt trường bắn, một đoạn lại thấy một ang thờ người chết tai nạn.
    Không biết có linh thật không mà có dạo nạn cầu cơ xin số đề ở pháp trường này thành một “cơn sốt”. Chính quyền nhiều cấp phải nhiều lần ra quân càn quét mới dẹp yên được.
    “Chuyện đâu không biết, riêng thằng cháu họ tôi trước làm nghề tẩm liệm và chôn cất tử tù bây giờ bị điên rồi, phần do rượu, phần do ám ảnh”- ông Tư Bé, một người sống gần trường bắn nói.
    “Nhiều người nói rằng những người đó bị âm hồn tử tù về bắt. Tôi không biết có nên tin hay không nhưng thấy cũng lạ”.
    Sau vụ trộm xác Năm Cam và đàn em kinh thiên động địa, người ta mới vỡ lẽ xác của một loạt các tử tù “đại gia” trong các vụ án kinh tế như Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh (Tamexco) hay Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng (Epco) cũng đã “bốc hơi” khỏi pháp trường từ trước đó.
    “Nghề” trộm xác pháp trường tất nhiên đã có rất lâu từ trước. Và với những “tên tuổi” của những vụ trọng án kinh tế. Số tiền bỏ ra để trộm xác chắc chắn là không hề nhỏ.
    nam-cam-5
    Pháp trường lúc ấy còn lại mộ của Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón”, đại ca giang hồ khét tiếng. Chính ngôi mộ của Phước cũng nhiều lần bị đào bới. Nhưng không phải vì “làm dịch vụ” mà do các cuộc đụng độ của các tay anh chị muốn “giành” đại ca về để lấy tiếng.
    Tuy nhiên, sau những cuộc tranh hùng nảy lửa, xác đại ca Phước được đào lên rồi chôn lại do quá nặng mùi.
    Ông Tư Bé kể tiếp: Thời trường bắn chưa giải tỏa, mộ Phước đại ca nằm ở ngay “mặt tiền” trường bắn, dưới một cây cao xòe bóng mát. Quanh mộ, lúc nào cũng có nhiều chân nhang, cả vỏ lon bia còn uống dở vì được năng thăm viếng nhất bởi giang hồ khắp chốn.
    Không chỉ có vậy, nó còn nổi tiếng linh nên một thời, dân cờ bạc, số đề ào ào đến cầu may. Cứ giữa trưa hoặc ban đêm là lại có nhiều con bạc cùng thầy bà đến cầu cơ xin số. Từ mộ đại ca Phước lan sang các mộ khác. Nhiều kẻ trúng lớn quay lại cúng heo quay, xây cho các tử tù mộ bằng bê tông để trả lễ.
    Không biết có linh thật không mà có dạo nạn cầu cơ xin số đề ở pháp trường này thành một “cơn sốt”. Chính quyền nhiều cấp phải nhiều lần ra quân càn quét mới dẹp yên được.
    nam-cam-6
    Trường bắn Long Bình đang được hối hả san lấp, nhường chỗ cho một khu dân cư-thương mại sắp thành hình
    Trong một lần càn quét như thế, có người đã cố tình bắn sứt một mảng bia mộ của Phước “tám ngón” để trấn tĩnh đám khát bạc mê muội. Tuy nhiên, không lâu sau, nó lại được thay bằng một bia đá hoa cương khác bóng bẩy hơn.
    “Bây giờ trường bắn đã không còn. Mộ các tử tù được chuyển đi cả rồi. Dân tình cũng không còn ám ảnh vì những lần thi hành án tử hình nữa”- ông Tư Bé nói.
    Dù vậy, ông Tư Bé khẳng định, những chuyện ly kỳ, ma mị liên quan đến trường bắn này, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến ông trùm Năm Cam và đệ tử vẫn còn được truyền miệng, thành nỗi ám ảnh chưa biết bao giờ dứt.
    Theo Một thế giới

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32