MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG 40

(ĐC sưu tầm trên NET)

Lừa tiểu thương sang sạp, quản lý chợ lãnh 13 năm tù

(TNO) Ngày 15.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Công Danh (36 tuổi, nguyên là trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú) lãnh 13 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Nguyên trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ lãnh 13 năm tù Bị cáo Danh tại tòa
Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Công Danh đã có thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, từ tháng 5.2010 đến tháng 12.2011, lợi dụng uy tín là trưởng ban quản lý chợ Sơn Kỳ, Danh đã làm 49 hợp đồng sang nhượng các kios (sạp chợ) và giả chữ ký của người sang nhượng để chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng tiền của 3 tiểu thương kinh doanh tại chợ.
Cụ thể, vào khoảng tháng 5.2010, ông Huỳnh Văn Phương có thỏa thuận với Danh thu mua các kios trong chợ Sơn Kỳ để sang nhượng, kiếm lời. Trong thời gian này, ông Phương nhiều lần đưa tiền cho Danh, tổng cộng hơn 5,7 tỉ, để sang nhượng 49 kios.
Đến tháng 8.2012, ông Phương phát hiện trong chợ Sơn Kỳ có người thông báo sang nhượng một số sạp trùng với các sạp mà ông đinh ninh mình được sang nhượn, nên yêu cầu Danh trả lại 8,5 tỉ tiền gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, lúc này Danh tìm cách trì hoãn rồi bỏ trốn.
Ngoài ra, Danh còn làm giả 2 giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước nước có nội dung nộp tiền sử dụng lô đất của 2 sạp buôn bán tại chợ Sơn Kỳ và biên bản bàn giao 1 sạp chợ để chiếm đoạt của 2 tiểu thương khác số tiền tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.
Ngày 21.3.2014, Nguyễn Công Danh đã bị bắt theo lệnh truy nã.
Tin, ảnh: Ngọc Lê

Một cô gái ‘chết thảm’ vì đứng nắng lướt Facebook


(Techz.vn) Để có thể tiếp cận được WiFi miễn phí, một cô gái sống tại miền nam Romania đã tử vong khi phải đứng dưới nắng nhiều giờ liền.
Kết cục sẽ chẳng bi thảm như vậy nếu như Andreea Patuleanu không quá ‘nghiện’ Facebook. Andreea sinh ra trong 1 gia đình nghèo tại Domnesti. Chính vì gia cảnh nghèo khó nên gia đình của Andreea không đủ tiền để lắp đặt mạng internet. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Andreea nhận lấy cái ‘chết’ thương tâm đến như vậy. 
Một cô gái ‘chết thảm’ vì đứng nắng lướt Facebook
Chân dung cô gái 'xấu số' Andreea (Ảnh: Internet)
Người chú Cristian Grigore cho hay, cô bé đã ngồi hàng giờ dưới cái nắng nóng 31 độ C để có thể bắt được mạng Wi-Fi miễn phí từ hội trường của làng. Sau nhiều giờ sử dụng Wi-Fi trên thiết bị máy tính để lướt Facebook, Andreea đã gặp phải những triệu chứng như khó thở, dẫn đến ngất xỉu khi vừa trở về nhà. Mặc dù đã được các y bác sĩ đến để tiến hành hồi sức cấp cứu, song mọi thứ có lẽ đã quá muộn.
Bác sĩ cho biết: “Huyết áp của cô bé rất thấp và mạch cô ấy cũng không còn đập khi chúng tôi đến. Trước đây, cô bé cũng có tiền sử bị bệnh tim. Và sức khoẻ cô bé đã bị suy yếu khi đứng dưới cái nắng khắc nghiệt trong nhiều giờ liền”. 
Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, gia đình của Andreea vẫn chưa thể chôn cất Andreea. Vì cô bé không có giấy đăng ký khai sinh, hay bất cứ giấy tờ nào xác nhận.
Sốc nhiệt được dùng để mô tả trạng thái thay đổi nhiệt độ của cơ thể một cách đột ngột, như từ lạnh sang nóng, từ nóng sang lạnh, hoặc từ nóng tới nóng đột ngột, từ lạnh tới lạnh đột ngột, và đây là trạng trái cực kỳ nguy hiểm có khả năng dẫn tới tử vong. Hiện tượng sốc nhiệt thường xảy đến với những người trên 50 tuổi, nhưng với những đứa trẻ khoẻ mạnh cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

Tạm giữ nghi phạm giết mẹ

Ngày 14.7, Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) tạm giữ Vương Đình Khánh (21 tuổi, ngụ xã Nghi Phong, H.Nghi Lộc) để điều tra làm rõ nghi án giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Vân (48 tuổi, ngụ xã Nghi Phong), mẹ ruột của Khánh.

Sáng 13.7, khi tổ chức khâm liệm cho bà Vân, người nhà và hàng xóm phát hiện trên cổ người quá cố có nhiều vết bầm tím nên báo công an. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nghi ngờ bà Vân chết do án mạng nên triệu tập Khánh lên để lấy lời khai và Khánh thừa nhận đã giết mẹ đẻ.
Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết khoảng 3 ngày trước đó, Khánh dắt một con bê của hàng xóm về chuồng nhà mình nhốt lại và đe dọa bà Vân nếu nói cho ai biết sẽ bị giết. Khi người hàng xóm đến tìm bê, bà Vân đã chỉ cho người này chỗ nhốt bê để lùa về nhà.
K.Hoan - P.Đức

Dừng xe mặc áo mưa, bị xe ben tông chết

15/07/2015 15:13 GMT+7
    TTO - Trưa 15-7, một phụ nữ chạy xe máy dừng lại trên xa lộ Hà Nội để mặc áo mưa đã bị xe ben chạy cùng chiều ôm cua tông chết tại chỗ.
    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hải Hiếu
    Chiếc xe máy bị kéo lê hơn 10m, hư hỏng - Ảnh: Hải Hiếu
    Thông tin ban đầu, khoảng 12g40 cùng ngày, một phụ nữ chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức đi trung tâm thành phố.
    Khi cách cầu Sài Gòn khoảng 200m (P.Thảo Điền, Q.2) trời đổ mưa nên dừng xe sát lề để mặc áo mưa thì bất ngờ bị chiếc xe ben chạy cùng chiều rẽ vào đường Quốc Hương (Q.2) cán qua, chết tại chỗ.
    Tại hiện trường, chiếc xe máy bị kéo lê hơn 10m kẹt dưới bánh trước xe ben, hư hỏng nặng. Sau tai nạn tài xế đã rời khỏi hiện trường.
    Lực lượng chức năng Q.2 đã đến hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
    HẢI HIẾU

    Biển Đông : Bắc Kinh vẫn phản đối vụ kiện của Philippines

    media Trụ sở Tòa án Trọng tài Thường trực, La Haye, Hà Lan Ảnh : wikipedia.org
    Trung Quốc nhắc lại lập trường của nước này là sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ một quyết định nào của một bên thứ ba trên vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong cuộc họp báo hôm qua, 14/07/2915, tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng nước này vẫn chống lại việc Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài của Liên hiệp quốc.
    Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố : « Trên các vấn đề chủ quyền lãnh thổ, các quyền và lợi ích trên biển, Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ giải pháp áp đặt nào, hoặc bất cứ một giải pháp nào từ một bên thứ ba. »
    Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Manila quay trở lại đàm phán song phương với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bà Hoa Xuân Oánh còn khẳng định chính Trung Quốc mới là « nạn nhân » của tranh chấp Biển Đông, cáo buộc Philippines đã chiếm đóng « trái phép » một số đảo của quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh xem là thuộc chủ quyền của mình.
    Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố như trên sau khi Tòa án Trọng tài Liên hiệp quốc tại La Haye, Hà Lan, vừa kết thúc các phiên điều trần về vụ Manila kiện Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông.
    Trong phiên điều trần thứ nhất, từ ngày 7 đến 8/07, Philippines đã giải thích vì sao tòa cần phải xét xử vụ kiện này. Trong phiên thứ hai ngày 13/07, Manila đã trình bày những luận cứ để giải đáp những câu hỏi bổ sung mà tòa đặt ra. Theo lời một phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines, từ đây đến ngày 23/07, Manila phải nộp các văn bản trả lời cho từng thành viên của tòa án.
    Ngoài việc xác định các quyền trên biển của Philippines ở vùng Biển Đông, Manila còn yêu cầu Tòa án Trọng tài Liên hiệp quốc ra phán quyết xem bản đồ đường chín đoạn, còn được gọi là bản đồ « đường lưỡi bò », do Trung Quốc tự đề ra là vô giá trị. Ngoại trưởng Philippines đã nói rõ với tòa án là Manila không yêu cầu xét xử về chủ quyền lãnh thổ trong tranh chấp với Trung Quốc. Dầu sao, mọi tranh chấp chủ quyền phải là do Tòa án Công lý Quốc tế xét xử, với điều kiện là toàn bộ các bên có liên quan đều đồng ý tham gia.
     

    7 cuộc vượt ngục táo tợn nhất trong lịch sử

    Dân trí Trùm ma túy Mexico Joaquin 'El Chapo' Guzman đã đào hầm trốn thoát khỏi nhà tù Altiplano, nơi được mệnh danh là nghiêm ngặt nhất Mexico. Hãy cùng nhìn lại lịch sử và điểm lại những vụ đào thoát nổi tiếng nhất trong lịch sử

    El Chapo và đường hầm dùng để vượt ngục (Ảnh:
    El Chapo và đường hầm dùng để vượt ngục (Ảnh: Telegraph)
    1. Cắt thủng bức tường thép
    Trùm ma túy Guzman không phải là tên tội phạm duy nhất đào hầm trốn thoát thành công như phim. Mới hồi tháng trước, hai tên tù phạm người Mỹ là Richard Matt và David Sweat đã vượt ngục thành công bằng cách sử dụng dụng cụ để cắt thủng các bức tường thép trong phòng giam của chúng.
    Bọn chúng sau đó đã bò dọc các đường ống để thoát khỏi trại cải tạo Clinton ở Dannemora, New York. Hai tên này sau đó còn để lại một lời nhắn giễu cợt các cai ngục với nội dung “Chúc một ngày tốt lành”.
    Tuy nhiên, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, Matt bị bắn chết sau 20 ngày lẩn trổn, trong khi Sweat trở lại nhà xà lim sau đó 2 ngày.
     Richard Matt (trái) và David Sweat(Ảnh: Telegraph)
    Richard Matt (trái) và David Sweat(Ảnh: Telegraph)
    2. Trốn thoát khỏi Alcatraz

    Alcatraz là nhà tù có mức độ an ninh cao nhất. Nó nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi San Francisco và được đánh giá là là không thể đào thoát. Nhưng vào năm 1962, ba kẻ liều lĩnh đã tìm cách “chứng thực” lời đánh giá trên. Cuộc vượt ngục của chúng là niềm cảm hứng cho bộ phim Chạy trốn khỏi Alcatraz.
    Clarence Anglin, John Anglin và Frank Morris đã khoét lỗ trên tường buồng giam, để lại các hình nộm trên giường hòng đánh lừa cai ngục.
    Sau khi ra khỏi nhà tù qua đường ống thông hơi, bọn chúng nhanh chóng thay đồ và biến mất vào làn nước lạnh giá của vịnh San Francisco vào lúc đêm tối.
    Các cuộc điều tra sau đó của FBI kết luận rằng chúng đã bị chết đuối đâu đó ở trên biển.

    3. "Hãy bắt tôi nếu có thể"
    Có lẽ không có cuộc đào thoát nào ngoạn mục hơn phi vụ của Frank Abagnale - tên tội mà phần đầu của cuộc đời hắn được kể lại trong bộ phim "Hãy bắt tôi nếu có thể".
    Abagnale đã bị buộc tội cho hàng loạt các tội danh lừa đảo và bị tuyên án 12 năm tù. Nhưng hắn đã rất may mắn khi nhân viên áp giải quên mất hồ sơ của hắn. Nắm lấy cơ hội, Abagnale thuyết phục họ rằng hắn là cảnh sát ngầm cải trang. Ở thời điểm đó, chính quyền thường dùng những mánh khoé như vậy để điều tra nên nhân viên áp giải đã mắc bẫy và tin lời Abagnale.
    Abagnale cho biết hắn được đối xử tốt hơn các tù nhân khác nhờ có “vỏ bọc” của mình. Cho đến một lần “vỏ bọc” đó đã thực sự phát huy tác dụng khi hắn yêu cầu sự giúp đỡ của FBI. Nhân viên nhà ngục đã ngây thơ gọi cho một người mà Abagnale gọi là “Jean Sebring”. Rất nhanh chóng, “Sebring” tới và yêu cầu được gặp Abagnale ở bên ngoài nhà tù. Kết thúc câu chuyện, Abagnale đường hoàng bước ra ngoài qua cổng chính của nhà tù, và có lẽ hắn đã cười rất khoái trá trên đường về.
    4. Cuộc vượt ngục của 3 tên tội phạm khét tiếng ở Anh
    Nhà tù Parkhurst trên đảo Wight được ví von là Alcatraz của nước Anh, điều đó chưa đủ để ngăn chặn kế hoạch đào thoát tinh vi của ba tên tội phạm khét tiếng.
    Keith Rose, Andrew Rodger và Matthew Williams đã lên kế hoạch bỏ trốn vào ngay đêm giao thừa năm 1995. Chúng sử dụng những chiếc chìa khoá tự chế để mở hàng loạt cánh cửa, sau đó cắt hàng rào lưới thép và trèo qua tường bao nhà tù. Chúng bắt taxi tới thị trấn Sandown với ý định sẽ đánh cắp một chiếc máy bay hoặc thuyền để lẩn trốn. Bộ ba cuối cùng bị phát hiện khi chưa kịp thực hiện ý định.
     Nhà tù Parkhurst (Ảnh: Telegraph)
    Nhà tù Parkhurst (Ảnh: Telegraph)
    5. Cuộc vượt ngục chấn động Hàn Quốc
    Choi Gap-bok, một người dạy yoga bị bắt vì tội ăn cắp, đã uốn cong cơ thể để chui qua khe hở nhỏ dưới nền nhà giam, nơi vẫn thường dùng để đưa thức ăn cho tù nhân. Toàn bộ quá trình vượt ngục của Choi tại nhà tù ở thành phố Daegu chỉ diễn ra trong vòng 34 giây.

    Gap-bok bị bắt lại sau đó 6 ngày, và lần này ông được đặc cách ở trong một xà lim có khe cấp thức ăn nhỏ hơn rất nhiều.
    6. Người tù cứu rỗi nhân loại

    Vụ việc Alfréd Wetzler trốn thoát khỏi nhà tù khét tiếng Auschwitz của Đức quốc xã có lẽ là cuộc đào thoát đáng hoan nghênh nhất trong lịch sử.
    Wetzler, một người Do thái gốc Slovakia, đã trốn thoát cùng bạn mình bằng cách nấp trong đống củi được ngâm thuốc lá và xăng để đánh lừa chó canh. Sau 4 đêm ẩn mình trong đống củi, hai người tù khoác lên mình các bộ quần áo đánh cắp được và hành trình tới Ba Lan.
    Wetzler mang theo bản báo cáo về tình trạng tồi tệ của trại Auschwitz, bao gồm sơ đồ bố trí của hệ thống đường ống khí gas, một nhãn mác của bình chứa Zyklon B, loại khí gas Đức quốc xã dùng để sát hại hàng triệu tù nhân. Đây là bản báo cáo chi tiết đầu tiên về trại Auschwitz và sau đó được dùng làm căn cứ để quân Đồng minh đánh bom phát xít Đức.
    120.000 người Do thái Hungary đã được giải cứu nhờ thông tin quý báu của Wetzler.

    Cánh cổng nhà tù Auschwitz (Ảnh:
    Cánh cổng nhà tù Auschwitz (Ảnh: Telegraph)
    7. Tên tội phạm vượt ngục bằng trực thăng
    Tên sát nhân người Pháp Pascal Payet được cả thế giới biết đến thông qua hàng loạt vụ vượt ngục táo tợn bằng cách sử dụng máy bay trực thăng.
    Phi vụ đầu tiên được thực hiện năm 2001, khi hắn tổ chức cho đồng bọn đón mình bằng máy bay trực thăng trên nóc của một nhà tù địa phương. Hai năm sau, hắn tiếp tục đạo diễn một vụ việc tương tự để cứu 3 đồng bọn thoát khỏi một nhà tù được canh gác cẩn mật.
    Payet sau đó bị bắt và tuyên án 30 năm cho hành vi giết người vào năm 2005. Thế nhưng hắn một lần nữa thách thức luật pháp khi lợi dụng lễ kỉ niệm ngày quốc khánh Pháp để nhảy lên một chiếc trực thăng do đồng bọn chờ sẵn.

    Hắn bị bắt lại vài tháng sau đó, và lần này được giam giữ tại một địa điểm bí mật, nơi hiện nay hắn vẫn đang thụ án.
    Khánh TrầnTheo Telegraph

    Dây cáp neo tàu đứt, hất 2 người tử vong

    Dân trí Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa tại cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng), dây cáp neo tàu bất ngờ bị đứt, hất văng 2 thuyền viên xuống boong tàu.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 14/7, tại Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng.
    Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi) và anh Lương Ngọc Huy (31 tuổi, cùng trú tại quận Hải An, Hải Phòng).
    Theo bác sĩ cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng cho hay, khi kíp cấp cứu xuống tới cảng Chùa Vẽ thấy một nạn nhân nằm trên cáng đặt dưới đất trong tình trạng ngừng thở, đa chấn thương. Nạn nhân thứ 2 trước đó đã được cán bộ phòng y tế của Cảng chở tới Bệnh viện Việt Tiệp.
    Trong tối ngày 14/7, rất đông người thân 2 nạn nhân, đồng nghiệp, lãnh đạo Xí nghiệp Cảng Chùa Vẽ và lãnh đạo Cảng Hải Phòng đã tới tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cả 2 nạn nhân đều tử vong.
    Đại diện lãnh đạo Cảng Hải Phòng cho biết, đang chờ công an tới khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn.
    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.
    Tuấn Hợp

    Khách nhậu say ở Đà Nẵng sẽ được taxi đưa về miễn phí


    (ĐSPL) - Khi khách hàng nhậu say, nhà hàng sẽ cung cấp dịch vụ trông giữ xe qua đêm, đồng thời gọi taxi miễn phí để đưa khách về tận nhà.
    Theo tin tức từ báo Tuổi trẻ, đây là một trong những nội dung được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Grab taxi Việt Nam ký kết về chương trình mô hình thí điểm “Nhà hàng an toàn giao thông - lái xe văn minh, trách nhiệm” giai đoạn 2015 - 2018 diễn ra tại TP. Đà Nẵng ngày 14/7.
    Cụ thể, giai đoạn 1 của chương trình sẽ được thí điểm tại TP. Đà Nẵng từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016 với 10 nhà hàng kinh doanh đồ uống có cồn.
    Khách nhậu say ở Đà Nẵng sẽ được taxi đưa về miễn phí - Ảnh 1

    Vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết xảy ra tại cần Thuận Phước (Đà Nẵng) và ngày 13/7. (Ảnh: Báo Tri thứ trực tuyến).

    Theo chương trình, các nhà hàng tham gia chương trình cam kết có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng không nên điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia.
    Khi khách nhậu say, nhà hàng sẽ cung cấp dịch vụ trông xe qua đêm và bảo đảm tài sản cá nhân cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ khách gói dịch vụ taxi miễn phí thông qua ứng dụng Grab taxi để đưa khách về nhà.
    Được biết, sau Đà Nẵng, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại TP. Hà Nội và TP.HCM.
    Trao đổi trên báo Trí thức trực tuyến, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, mục tiêu của chương trình nâng cao nhận thức của người điều khiển phương tiện về tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn, giúp hình thành thói quen "đã uống rượu, bia thì không lái xe".
    LINH SAN (Tổng hợp

    Ô tô va chạm liên hoàn, đèo Phước Tượng tắc nghẽn

    TPO - Sáng 15/7, trên tuyến Quốc lộ 1A qua đèo Phước Tượng (thuộc xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tai nạn giữa 3 xe ô tô tải, khiến đoạn giao thông độc đạo này bị ách tắc trong thời gian dài.
    Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn gây kẹt xe qua đèo Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn gây kẹt xe qua đèo
    Xe ô tô tải mang BKS 37C-08037, do tài xế Đặng Văn Yên (sinh năm 1990, trú Đô Lương, Nghệ An) điều khiển theo hướng Huế - Đà Nẵng.
    Đến gần đỉnh đèo Phước Tượng, tại vị trí Km 870+400, chiếc xe này vượt lên ô tô tải đi cùng chiều mang BKS 75C-00949, do tài xế Cao Căn Đồng (sinh năm 1987, trú thị xã Hương Trà, TT-Huế) điều khiển.
    Khi vừa vượt lên, ô tô tải 37C-08037 bất ngờ bị một ô tô tải khác mang BKS 92H-1244 (chưa rõ tên tài xế) chạy chiều ngược lại va phải.
    Ô tô va chạm liên hoàn, đèo Phước Tượng tắc nghẽn - ảnh 1
    Lực lượng CSGT phân luồng, giải phóng ách tắc cho các phương tiện khi di chuyển qua khu vực tai nạn. Ảnh: N.Văn
    Vụ va chạm khiến cả ba ô tô tải kể trên mắc kẹt vào nhau, chèn kín lòng đường quốc lộ.
    Tai nạn liên hoàn này tuy không gây thiệt hại về người, nhưng khiến đoạn Quốc lộ 1A qua đèo Phước Tượng bị ách tắc hơn một giờ đồng hồ.

    Trực thăng chở theo 11 người gặp sự cố tại Thái Bình

    (TNO) Máy bay trực thăng đang trên đường chở các chuyên gia nước ngoài ra giàn khoan ở Vịnh Bắc bộ đã gặp sự cố ở hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận Thái Bình.

    Trao đổi với Thanh Niên Online chiều nay 15.7, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xác nhận đã có sự cố xảy ra với máy bay trực thăng số hiệu EC - 155 khi đang trên lộ trình bay đưa chuyên gia nước ngoài ra làm việc tại các giàn khoan Vịnh Bắc bộ.
    Chuyến bay dịch vụ này có tổng cộng 11 người, trong đó 2 người trong phi hành đoàn và 9 là cán bộ, chuyên gia kỹ thuật ngành dầu khí. Ngay sau khi phát hiện sự cố, phi công đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống địa phận xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình.
    Sau khi máy bay sặp sự cố hạ cánh thành công, đơn vị quản lý đã điều động 1 máy bay cơ động từ Hà Nội mang theo khí tài sửa chữa, nhân sự kỹ thuật xuống Thái Bình và tiếp tục vận chuyển hành khách ra giàn khoan theo đúng lộ trình.
    Cũng theo trung tướng Võ Văn Tuấn, máy bay trực thăng EC - 155 đã có sự cố ở hệ thống thủy lực, sau đó đã được xử lý, thay thế tại chỗ. “Lúc 12 giờ 7 phút trưa nay 15.7, máy bay gặp sự cố ở Thái Bình đã hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm trở về Hà Nội an toàn”, trung tướng Tuấn nói.
    Phan Hậu

    Gia cảnh 'hai bàn tay trắng' của 'vua nhạc sến' Vinh Sử

    (TNO) Đến thăm nhạc sĩ Vinh Sử tại nhà và nghe 'vua nhạc sến' đùa rằng ông vẫn hai bàn tay trắng như thế dù 'nhiều lúc tôi chà, tôi tha màu lên nó mà cũng trắng tay thôi'.

    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 1Ca sĩ Bảo Khánh và Ngọc Châm dù biết trước hoàn cảnh của ‘vua nhạc sến’ nhưng khi đến thăm ông cũng không khỏi ngỡ ngàng trước điều kiện sống của vị nhạc sĩ một thời xài tiền như nước ở Sài thành
    Trước thềm liveshow Hai bàn tay trắng của nhạc sĩ Vinh Sử, ca sĩ Bảo Khánh và Ngọc Châm đã từ Hà Nội vào Sài Gòn để tới thăm và động viên ông. Nhạc sĩ Vinh Sử vô cùng hạnh phúc khi biết mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới show diễn nhưng vé đêm 1.8 đã “cháy”, vì thế ban tổ chức quyết định diễn thêm đêm 2.8 nữa. Ông nói bây giờ có quá nhiều loại hình âm nhạc, chương trình ca nhạc được công chúng ưa chuộng, mà khán giả vẫn dành nhiều yêu thương đến tác phẩm của ông như vậy thì không còn sung sướng nào hơn nữa, ông chấp nhận sống nghèo, sống cực để đổi lại được những yêu thương đó.
    Với ông, show diễn lần này tại Hà Nội, và lại được diễn ở Nhà hát lớn là một “liều thuốc” lớn cho mình trong những ngày cuối đời. Nhạc sĩ dí dỏm rằng lần này ông rất “oách”, lần đầu tiên sẽ được bước chân vào Nhà hát lớn, đứng trên sân khấu Nhà hát lớn…
    Căn nhà nhỏ xíu của nhạc sĩ Vinh Sử dường như cũng khá quen thuộc với đa phần công chúng, bao nhiêu năm nay hầu như không thay đổi, vẫn là một chiếc xe máy cà tàng với “dấu ấn” đầy cá tính Vinh Sử chiếm hết nửa gian nhà, đồ đạc treo lủng lẳng trên tường để tiết kiệm diện tích từ cái ghế đến chai nước.
    Khi Ngọc Châm ngỏ ý: “Chú có thiếu gì không để bọn con mua làm kỷ niệm tặng chú?”, nhạc sĩ lắc đầu vì trong nhà ông không còn chỗ để chứa đồ đạc nữa. Mọi thứ tuy cũ kỹ như đã có từ… thế kỷ trước nhưng vẫn dùng được.
    Ông chỉ cái nệm ngồi là ca sĩ Giao Linh đến thấy nhà trống trải mua tặng, đám ghế treo tường kia cũng là được tặng vì người đến thăm nghĩ ông nhiều khách khứa, đôi khi không thể cứ ngồi dưới nền gạch mãi được… Hạnh phúc của ông là được nhiều nghệ sĩ trong, ngoài nước yêu mến, khi đến thăm đã quan tâm đời sống của ông. Chính vì vậy nên dù đau ốm, dù khó khăn và sống cô đơn nhưng ông vẫn luôn lạc quan, chưa bao giờ bi quan về cuộc đời.
    Tuy có 4 đời vợ nhưng cuối cùng nhạc sĩ Nhẫn cỏ trao em vẫn sống cô đơn một mình. Rảnh rỗi ông lại ngồi sáng tác với cái bàn là mặt ghế nhựa. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, chật hẹp lại là cái may với ông vì như vậy sẽ bớt cô đơn hơn. Hai nghệ sĩ tới thăm ông hỏi vui rằng nếu bây giờ có mạnh thường quân nào đó ngỏ ý tặng ông hẳn căn nhà rộng rãi, lớn hơn, có hoa lá cây vườn ông nghĩ sao? Nhạc sĩ Vinh Sử trả lời rất… hồn nhiên: “Tôi mà ở đó lại không sáng tác được”. Ông bảo đời ông đã quen với cô đơn, chỉ khi ở một mình mới có thể sáng tác được, và có lẽ cũng quen với cái nghèo, cái khó, nên ở chật chội vậy sẽ nhiều tinh thần sáng tác hơn.
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 2Ông lại ngồi sáng tác với cái bàn là mặt ghế nhựa
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 3Lúc này, ông có thể tự lo cho bản thân mình được, tự nấu ăn, hằng ngày quanh quẩn trong căn nhà dưỡng bệnh, sáng tác
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 4
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 5
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 6
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 7
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 8
    Thăm gia cảnh ‘hai bàn tay trắng’ của nhạc sĩ Vinh Sử 9Những vật dụng không thể đơn sơ hơn trong nhà nhạc sĩ Vinh Sử
     
    [CLIP] 'Vua nhạc sến' Vinh Sử: Đời tôi đã quá quen với cô đơn
    Thùy Linh
    Ảnh: Huy Nguyễn, Antonie

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32