TRÀ DƯ TỬU HẬU 3
Chuyện 3: NĂNG LƯỢNG
Ông C đến, mang theo mấy con khô mực:
-Có mấy con khô mực người ta cho. Thu, mày nướng dùm, nhậu chơi!
Tôi mang xấp mực khô xuống bếp. Vừa lúc ông B đến, cười rổn rảng:
-Tới giờ đổ xăng rồi anh em ơi!
Ông A lục tục dọn bàn ghế:
-Ngồi đi mấy ông, nhậu thôi! Thu ơi! Nướng khô lẹ lẹ lên!...Đừng kỹ quá, mất ngon!
-Nướng được 2 con rồi. Mấy ông mang lên nhậu trước đi...Xong, tôi lên liền! - Tôi nói vọng lên từ bếp.
Thế là cuộc nhậu, như thường lệ, bắt đầu. Ông B là người khơi mào câu chuyện:
-Ước gì uống, không ăn. Có ai uống, không ăn, mà sống không nhỉ?
-Có lẽ có! Vì rượu cất từ gạo ra nên uống rượu cũng như ăn cơm...
Ông A chưa nói hết câu, ông C đã xen ngang:
-Năng lượng phù hợp! Như xe ôtô, đổ xăng chứ đổ đầy rượu có mà chạy được!...
Cả bàn đột nhiên im lặng. Sau khi uống cạn ly rượu, ông C mới rụt rè hỏi:
-Nhưng năng lượng là gì nhỉ?
Câu hỏi đó hóa ra thành một đề tài lớn và hấp dẫn. Mọi người đều chú tâm vào đó. Ông A chậm rãi:
-Hồi nhỏ, học vật lý, có những khái niệm quen dùng tới mức ai cũng tưởng đã hiểu một cách rõ ràng, tưởng chẳng còn gì để nói về nó, thắc mắc về nó nữa. Ấy vậy mà nếu ngẫm nghĩ kỹ lại, thì chẳng ai hiểu gì về nó cả.
Chẳng hạn như khái niệm "năng lượng".
-Có gì đâu mà khó hiểu. Đây này!... - sẵn có laptop, ông C mở mạng cho mọi người cùng xem:
Năng lượng
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Phương trình liên hệ Năng lượng với khối lượng.
Khái niệm
Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.Năng lượng là khái niệm quan trọng trong vật lý, dù không cơ bản như khối lượng. Lịch sử của khái niệm này bắt đầu từ cơ học cổ điển, đến điện từ học, rồi trải qua cuộc cách mạng về việc đồng nhất với khái niệm nhiệt lượng trong nhiệt động lực học và đến giờ là quan niệm hiện đại của thuyết tương đối và thuyết lượng tử.
Năng lượng là gì?
-Vậy thì cần phải đi đến nhận định rằng, phải có một quá trình chuyển hóa từ năng lượng thông thường thành năng lượng người, tương tự chuyển hóa từ năng lượng cơ học thành năng lượng điện, năng lượng nhiệt...Và không phải năng lượng nào cũng chuyển hóa thành năng lượng người được. - Ông A nói.
-Phải công nhận, khái niệm "năng lượng" khó hiểu thật đấy. Nếu cho rằng mc² là năng lượng toàn phần của một vật thì vật đó có tiếp thu thêm năng lượng bên ngoài nữa không? Một người có khối lượng m đứng đợi tàu ở nhà ga. Lúc này năng lượng toàn phần của người đó bằng mc² và động năng bằng 0. Khi người đó lên tàu và tàu chạy với vận tốc v thì về hình thức, người đó có thêm một lượng động năng (theo vật lý ngày nay!) là
. Hỏi tổng năng lượng của người đó có tăng thêm không? Hiện thực quan sát cho ta câu trả lời khẳng định và dẫn tới trường hợp uống rượu mà không ăn, vẫn sống. Nếu không, thì hiểu như thế nào về năng lượng và sự chuyển hóa của nó? - Ông B tham gia.-Các bác nói em chả hiểu gì cả, cứ như vịt nghe sấm ấy! - Tôi vừa nói vừa ể oải đứng dậy.
-Mày không nhậu nữa à, Thu? - Ông A hỏi tôi.
-Có chứ!Chỉ đi đái...bớt năng lượng ra thôi!...
Nhận xét
Đăng nhận xét