BÀI VIẾT HAY 99/a (nhà nước là gì?)

-Một khi còn xã hội loài người thì còn nhà nước!

-----------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Mai Thái Lĩnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mai Thái Lĩnh
Sinh 1946,
Di Linh
Quốc tịch Việt Nam
Ngành Triết học
Alma mater Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đại học Văn khoa Đà Lạt
Nổi tiếng vì Thành viên Nhóm Thân hữu Đà Lạt
Mai Thái Lĩnh sinh năm 1946, tại Di Linh, là một nhà sư phạm, cùng sáng lập Phong trào Du ca Việt Nam và là thành viên Nhóm Thân hữu Đà Lạt.

Tiểu sử

Mai Thái Lĩnh có cha là người Thanh Hóa, mẹ người Hà Tĩnh, cùng vào Nam khoảng năm 1942-1943. Cha ông tham gia Việt Minh năm 1945 tại Đồng Nai Thượng (Di Linh). Khi mẹ ông mang thai ông vào năm 1946, người Pháp trở lại Đồng Nai Thượng, cha ông và những người trong Ủy ban Kháng chiến phải rút ra ngoài rừng về vùng Bình Thuận, cho nên mãi đến sau năm 1975 ông mới gặp được cha mình. Ông sống ở Di Linh đến năm 14 tuổi; hết cấp 2 lên Đà Lạt học tiếp và từ đầu thập niên 1960 trở đi thì gia đình ông mới chuyển lên Đà Lạt.  Sau đó ông học môn triết tại Sài Gòn, Đà Lạt và lấy bằng Cử nhân Giáo khoa Triết học tại Đại học Văn khoa Đà Lạt năm 1969. Trong thời gian học ở Sài Gòn, ông gia nhập Ban nhạc Trầm Ca và sau đó cùng Nguyễn Đức Quang và Đinh Gia Lập sáng lập Phong trào Du ca Việt Nam.  Năm 70-71 ông giảng dạy tại Đại học Văn khoa Đà Lạt Sau đó đến năm 1972 ông vào trường sĩ quan Thủ Đức, nhưng sau khi ra trường không nhận nhiệm sở mà đào ngũ, và sau Hiệp định Paris thoát ly ra ngoài bưng và ở đó cho đến năm 75 mới trở về.
Sau 1975 ông làm Phó Hiệu trưởng một trường trung học, rồi được cho đi học Trường Đảng, tốt nghiệp với bằng Đại học Sư phạm môn Chính trị. Ông công tác trong ngành giáo dục đến năm 1988, rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Lạt (nhiệm kỳ 1989-94).
Năm 2000, ông và ông Hà Sĩ Phu bị khởi tố về tội "Phản bội Tổ quốc", dựa vào điều 72 Bộ luật hình sự hiện hành. Tuy không bị kết án, ông đã phải chịu 8 tháng quản thúc tại gia từ lệnh "cấm đi khỏi nơi cư trú" (từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 1 năm 2001).
Ngày 10 tháng 7 năm 2009, khi chuẩn bị lên máy bay tại Phi trường Tân Sơn Nhất (Sài Gòn) để đi thăm thân nhân, ông bị cấm xuất cảnh, tịch thu hộ chiếu mà không cho biết rõ lý do, mặc dù hộ chiếu chỉ mới được cấp hồi tháng 4.  Trả lời phỏng vấn của đài Châu Á Tự do (RFA), ông cho rằng có lẽ vì trước đó ông đã ký vào đơn kiến nghị ngưng dự án bô-xít. Ông nhận xét: "Giao cho công an một quyền quá lớn mà không có ai kiểm soát và như vậy vi phạm quyền dân sự của con người về quyền tự do đi lại." 
Cuối tháng 5 năm 2014, ông trở thành thành viên thứ 86 của Hội Cựu Tù nhân Lương tâm (FVPOC).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32