Real Madrid vs Barcelona (0-4): Cơn ác mộng ở Bernabeu
TPO - Trận Siêu kinh điển được cả thế giới chờ đợi
hóa ra thành một buổi tập bắn nhàn nhã của hàng công Barcelona. Bernabeu
đã có một đêm ác mộng khi chứng kiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha
phơi áo trước đại kình địch với 4 bàn thua trắng.
Luis Suarez lập cú đúp trong chiến thắng 4 sao của Barca.
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
Sân Bernabeu trước giờ bóng lăn.
Trước thềm trận El Clasico lần thứ 230, Barcelona đã đón tin vui khi
bộ đôi Lionel Messi và Ivan Rakitic trở lại tập luyện bình thường,
đồng thời sẵn sàng ra sân quyết đấu với Real Madrid. Tuy nhiên, nhiều
khả năng Messi sẽ không có tên trong đội hình xuất phát của Barca. (XEM CHI TIẾT)
Đồ họa về trận Siêu kinh điển của tờ Marca
Sau vụ khủng bố đẫm máu khiến 129 người chết tại Paris hôm 13/11,
giới chức Tây Ban Nha lo ngại về tình trạng an ninh tại Madrid, khi trận
cầu được nhiều người chờ đợi nhất mùa giải giữa hai “gã khổng lồ” của
La Liga diễn ra.
Dự kiến sẽ có khoảng 3000 nhân viên an ninh được huy động từ các lực
lượng cảnh sát, và các công ty an ninh tư nhân. Con số này gấp đôi so
với khi bảo vệ cho các trận El Clasico và các trận khác có độ nguy hiểm
cao trước đây tại sân Bernabeu. Trận đấu gần đây nhất tại Bernabeu bị
báo động tình trạng nguy hiểm cao, giữa Real Madrid và Juventus tại bán
kết Champions League hồi tháng 5/2015, cũng chỉ có khoảng 1.600 nhân
viên an ninh. (XEM CHI TIẾT)
An ninh được thắt chặt bên ngoài sân Bernabeu trước giờ bóng lăn.
Đội hình thi đấu của hai đội:
Barcelona: Alves, Pique, Mascherano, Alba; Busquets, Iniesta, Sergi Roberto, Rakitic; Suarez, Neymar.
Real: Keylor, Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, James; Benzema, Ronaldo, Bale
Messi phải ngôi dự bị ở trận Siêu kinh điểm hôm nay.
Trước trận El Clasico lần thứ 230 diễn ra vào rạng sáng mai, HLV Rafa
Benitez của Real phát lệnh tấn công. "Phong cách của đội bóng là tấn
công, là ghi bàn, là luôn ở gần khung thành đối phương. Đó là những gì
chúng tôi sẽ làm ở trận đấu này", vị thuyền trưởng của Real tuyên bố.
Phụ họa với ông thầy, tiền vệ Gareth Bale tuyên bố: "Barcelona sẽ không
đổi phong cách thi đấu và chúng tôi cũng vậy. Người hâm mộ sẽ chứng kiến
thế trận tấn công, đến từ cả hai đội".
Các cầu thủ Barcelona khởi động
00:00 / 00:02
Các cầu thủ Barcelona khởi động
Trong 170 lần đối đầu tại La Liga trước đây, Real Madrid thắng 71 trận,
ghi 278 bàn. Barca thắng 67 trận, ghi 268 bàn. 32 trận kết thúc với tỷ
số hòa. Tỷ số 2-1 được lặp lại nhiều nhất.
Thặt chặt an ninh trước giờ bóng lăn.
Cristiano Ronaldo nằm trong Top 3 cầu thủ ghi bàn
nhiều nhất trong lịch sử siêu kinh điển với 15 pha lập công, kém Lionel
Messi (21 bàn) và Di Stefano (18).
Trận đấu bắt đầu.
Đúng như tuyên bố của HLV Rafa Benitez, Real đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.
Phút 1, Luis Suarez của Barca bị đau sau một pha cao chân của hậu vệ Real.
CĐV Barca ở trận Siêu kinh điển.
Phút thứ 3, Ronaldo (7-Real) có bóng bên cánh trái, quyết định đột phá
vào vòng cấm rồi căng ngang. Pique kịp thời truy cản, phá bóng chịu
phạt góc.
Phút thứ 7, Neymar (11-Barca) tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vọt xà ngang.
Phút thứ 9, Ronaldo (7-Real) vừa có pha đi bóng ấn tượng, vượt qua Alba
trước khi căng ngang nguy hiểm vào trong. Tuy nhiên, thủ thành Barca đã
kịp bay người đẩy bóng rất chuẩn xác.
Phút 14, Ivan Rakitic dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng đi vọt xà.
Suarez ăn mừng bàn thắng.
Phút thứ 18, Ronaldo (7-Real) đã ngã trong vòng cấm Barcelona,
nhưng trọng tài không cho rằng Dani Alves (6-Barca) đã phạm lỗi.
Phút thứ 20, Jordi Alba của Barca bị đau sau pha va chạm với Gareth
Bale. Tuy nhiên, hậu vệ trái vẫn tiếp tục thi đấu. Trận đấu đang diễn ra
với pha tranh chấp rất quyết liệt.
XEM bàn mở tỷ số của Barca
00:00 / 00:36
Bàn mở tỷ số của Barca
Phút thứ 23, James Rodríguez (10-Real) vừa phải lĩnh thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Neymar (11-Barca).
Phút thứ 24, Neymar (11-Barca) thực hiện cú đá phạt. Bóng đi sệt nhưng không đủ làm khó thủ thành Navas (1-Real).
19 bàn thắng gần nhất của Barcelona được ghi bởi bộ đôi Neymar -
Suarez, trong đó Neymar có 10 bàn, còn Suarez có 9. Rõ ràng,
các CĐV Barcelona có lý do để quên đi sự vắng mặt của Messi.
XEM bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Barca
00:00 / 00:29
Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Barcelona
Phút 45+2: Không vào! Xuất phát từ pha đi bóng đầy nỗ lực của Nemyar bên
cánh phải, anh chuyền lại cho Suarez dứt điểm. Rất tiếc, cú ra chân
cận thành của tiền đạo người Uruguay đã bị Marcelo (12-Real)
phá ngay trên vạch vôi.
Hết hiệp 1. Real-Barca: 0-2.
Các cầu thủ Barca ăn mừng bàn thắng của Neymar.
Hiệp 2 bắt đầu
Phút thứ 47, Marcelo (12-Real) bứt tốc bên cánh trái, vượt qua 2
cầu thủ Barcelona, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại
không đi trúng khung thành.
Phút thứ 49, những phút đầu hiệp 2, Real Madrid đang gia tăng sức
ép. James (10) vừa có pha dứt điểm rất uy lực từ ngoài vòng
cấm. Thủ thành Bravo (13-Barca) đã phải đổ người hết cỡ cứu
thua.
Phút thứ 52. Neymar (11-Barca) thực hiện pha đá phạt bên ngoài
vòng cấm. Bóng đi rất hiểm và buộc thủ thành Navas (1-Real)
phải bay người cản phá.
VÀO! Real-Barce: 0-3. Phút thứ 53, Iniesta (8-Barca) đã có một
tuyệt phẩm phẩm vào lưới Real Madrid. Nhận đường đánh gót của
Suarez (9), tiền vệ người Tây Ban Nha băng vào, tung ra cú dứt
điểm cực mạnh, nâng tỷ số lên 3-0
Phút thứ 56. Real Madrid có sự thay đổi người. James Rodriguez
(10) rời sân nhường chỗ cho Isco (23). Bên phía Barcelona, Messi
(10) đã vào sân thay cho Rakitic (4).
Phút thứ 75, Barcelona có sự thay đổi người cuối cùng. Munir (17) vào thay cho Iniesta (8).
XEM bàn nâng tỷ số lên 4-0 của Barca
00:00 / 00:32
Bàn nâng tỷ số lên 4-0 của Barca
Phút thứ 81, không vào! Cú đánh đầu cận thành của Benzema
(9-Real) một lần nữa không thể thắng được sự xuất sắc của thủ
thành Bravo (13-Barca). Real Madrid vẫn chưa thể có bàn danh dự.
Phút 84, thẻ đỏ trực tiếp cho Isco (22-Real) sau pha chuồi bóng từ phía
sau đối với Neymar. Trước đó, ở phút 83, Daniel Carvajal đã phải
nhận 1 thẻ vàng.
Phút thứ 87, không vào! Cú dứt điểm trong vòng 16m50 của Munir (17-Barca) đã đưa bóng đi vọt xà ngang.
Real vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.
Phút thứ 88, tình huống phản công nhanh của Real Madrid được kết
thúc bằng cú sút chéo góc của Benzema, nhưng bóng đi chệch
cột dọc.
Phút thứ 89, Munir (17-Barca) dứt điểm chệch cột dọc khung thành Real trong thế không bị ai kèm.
Phút thứ 90, Ronaldo (7-Real) tung ra cú đánh đấu cận thành nhưng không thắng được thủ môn của Barca.
Phát hoảng với những chiêu thức'biến' vàng giả thành... thật
Trước tình trạng vàng giả tái xuất, các doanh
nghiệp vàng đều lên tiếng khuyến cáo người dân nên đến các cửa hàng kinh
doanh có cấp phép của Ngân hàng Nhà nước để mua vàng, tránh phải vàng
kém chất lượng.
Mới đây, cơ quan điều tra công an TP Hạ Long (Quảng
Ninh) đã phát hiện manh mối của một đường dây chuyên bán vàng giả, xảy
ra ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sự việc bắt đầu từ việc có một đối
tượng mang vàng nguyên liệu đến giao dịch tại cửa hàng vàng thuộc khu 6,
phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Miếng vàng nguyên liệu có trọng lượng
khoảng 3 “cây”, được chào bán với giá 115 triệu đồng.
Vàng miếng nguyên liệu pha tạp chất do Trung Quốc sản xuất bị Công an TP Hạ Long thu giữ (ảnh: NLĐ).
Dù vàng giả phát hiện chưa nhiều, nhưng gần đây có khá
nhiều tiệm vàng ở TP Hạ Long cũng như các địa phương khác bị lừa mua
vàng giả của Trung Quốc, gây thiệt hại lớn khiến dư luận xôn xao.
Trước đó, giới buôn vàng Việt Nam từng rúng động vì
1.100 lượng vàng giả. Cụ thể, vào tháng 8/2014, lực lượng chức năng đã
phanh phui một vụ cầm cố 1.100 lượng vàng giả được cầm cố trót lọt tại
một ngân hàng thương mại tại Cà Mau.
Theo đánh giá của một số doanh nghiệp vàng, thời gian
trước đây, vàng giả được nhận định chủ yếu là làm từ vonfram và dễ dàng
bị các tiệm vàng phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra. Tuy nhiên,
hiện nay, vàng giả lại tái xuất với mức độ tinh vi hơn, thậm chí vàng
giả có thể qua mặt nhiều loại máy móc.
Mới đây, Tập đoàn VBĐQ DOJI đã công bố kết quả nghiên
cứu mới nhất trên mẫu vàng giả thu được trên thị trường vừa qua. Ông
Dương Anh Tuấn - PTGĐ Phụ trách Khối Sản xuất - Kĩ thuật cho hay: Theo
kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên mẫu “vàng lạ” thu được trên thị
trường trong thời gian vừa qua, đây có thể là một dạng vật liệu đặc biệt
khác với volfram thông thường. Vì volfram thông thường khó hòa tan
trong vàng với hàm lượng lớn, đồng thời nó có thể bị phát hiện bằng một
số phương pháp.
“Theo chúng tôi, vàng giả ở đây được chế bằng cách cho
một loại “bột” kim loại mịn gồm các kim loại nặng trong nhóm Pt. Cụ thể
là: Ru (Ruthenium), Os (Osminum), Ir (Irridium) - gọi tắt là ROI. Các
kim loại này đều không tạo hợp kim với vàng, vì vậy chúng chỉ tồn tại
trong vàng miếng dưới dạng tạp chất cơ học giống như các hạt sạn màu ánh
kim. Khi đo kiểm tra hàm lượng vàng bằng phổ kế X-quang cũng xác định
được có các thành phần như vậy”, ông Tuấn nhận định.
Phương pháp bọc vàng
Hạt nhỏ màu trắng khi
soi dưới kính hiển vi. Kết quả đo cho thấy có sự khác biệt khá rõ giữa
mặt ngoài và bên trong mẫu vàng. Sự chênh lệch này làm cho người mua bị
thiệt hại nếu không xác định được chính xác hàm lượng của vàng trong
mẫu.
Trước tình trạng vàng giả tái xuất, các doanh nghiệp
vàng đều lên tiếng khuyến cáo người dân nên đến các cửa hàng kinh doanh
có cấp phép của Ngân hàng Nhà nước để mua vàng, tránh phải vàng kém chất
lượng.
“Đây là hiện tượng mới và có tính chất tinh vi, công
nghệ cao, xuất phát từ gian thương nước ngoài, khó phát hiện nên đặc
biệt cẩn trọng trong mua bán, giao dịch. Để tránh bị thiệt hại về tài
chính, khi giao dịch, các chủ tiệm vàng cũng như người dân cần chú ý tới
các phương pháp kiểm tra về cảm quan, các yếu tố nguồn gốc, xuất xứ, độ
tin cậy và uy tín của bạn hàng, khách hàng”.
Ngoài ra, các doanh nghiệp vàng cần thực hiện các biện
pháp nghiệp vụ và các phương pháp kiểm tra đo đạc khác nhau để giám định
và đánh giá chất lượng tuổi vàng như: soi bề mặt, đo tỉ trọng, phổ kế
X-quang có độ chính xác cao. Khi cảm thấy nghi vấn nhưng chưa đủ điều
kiện trang thiết bị máy móc cho việc giám định thì nên tới các đơn vị có
đủ điều kiện tiêu chuẩn, sử dụng các thiết bị kĩ thuật cao để giám định
sâu hơn.
15h ngày 21/11, Huỳnh Quốc Trọng (21 tuổi, trú tại xã
Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đại học Y
dược Hoàng Anh Gia Lai (TP Pleiku) tự tử và tử vong sau đó.
Trọng chuẩn bị nhảy xuống tự tử. Ảnh người dân cung cấp.
Trước đó, khi biết Trọng có ý định tự tử, nhiều người đã gọi điện báo lực lượng chức năng.
Ngay sau đó, xe cứu hỏa được đưa tới nhằm giải cứu. Tuy
nhiên, khi xe chưa tới, Trọng đã nhảy từ tầng 4 xuống và tử vong lúc
16h cùng ngày.
Theo nhiều nhân chứng, trước khi tự tử Trọng đã nhờ một người gọi điện về nhà báo tin.
Theo nguồn tin riêng của phóng viên, Trọng vừa tham gia vào một vụ cướp tài sản trên địa bàn thị xã An Khê rồi tẩu thoát.
Theo Người lao động
CSGT nổ súng khống chế “xe điên”: Tài xế bị bệnh nan y?
(Kiến Thức) - Sau khi tông người rồi bỏ chạy khiến
CSGT phải nổ súng khống chế thì người thân của tài xế xe điên có mặt
cho biết người này bị bệnh, có tâm lý bất ổn.
Chiều nay 21/11, Công an quận 3, TP HCM cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc Phạm Cao V. (ngụ quận 2, TP HCM) - tài xế "xe điên" gây TNGT và chống trả lực lượng CSGT quyết liệt gây náo loạn trung tâm Sài Gòn.
Theo
thông tin ban đầu, lúc 13h30 cùng ngày, ông V. lái chiếc du lịch hiệu
BMW mang biển số tình Tiền Giang lưu thông trên đường Pasteur hướng về
đường Điện Biên Phủ, quận 3.
Chiếc xe của ông V. điều khiển đang được tạm giữ tại Công an quận 3.
Khi cách điểm giao với đường Điện Biên Phủ thì xe của ông V. xảy ra va chạm nhẹ với xe taxi
khiến 2 lái xe ngồi trên xe cãi nhau và tài xế taxi bỏ chạy. Ngay lập
tức ông V. lái xe đuổi theo nhưng không may đến gây tông vào xe máy của
chị Đỗ Thị Liên H. (29 tuổi, ngụ quận Tân Bình) khiến chị H. té xuống
đường.
Dù vậy nhưng ông V. không dừng lại để
cứu nạn nhân mà tiếp tục đuổi theo taxi ra đường Điện Biên Phủ, hướng về
vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh nên người đi đường bức xúc, truy
đuổi theo sau.
Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát của đội
CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) đang làm
nhiệm vụ trên đường đã phát hiện nên đuổi theo.
Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, CSGT vượt lên chặn đầu xe thì bất ngờ ông V. đã lao thẳng vào xe mô tô công vụ
làm xe mô tô ngã xuống đường. Sau đó thì ông V. dừng xe giữa ngã tư và
cố thủ trong xe. Lực lượng CSGT và Công an quận 3 có mặt đã ra sức
thuyết phục nhưng phải hơn nửa giờ sau ông V. mới mở cửa. Tuy nhiên ông
V. vẫn tõ thái độ bất hợp tác, phun nước bọt, vung chân đá, rồi cào cấu
quyết liệt buộc CSGT tại hiện trường phải khống chế bắt giữ.
Theo đại diện Công an quận 3, qua kiểm
tra, ông V. không có biểu hiện say xỉn. Tuy nhiên sau khi được đưa về
trụ sở, ông V. đã bỏ đi đâu không ai rõ, riêng chị H. cũng chỉ bị thương
nhẹ nên đã xuất viện vào tối cùng ngày.
Ngay khi nhận được tin, người thân của
ông V. đã có mặt tại Công an quận 3 và cung cấp thông tin bước đầu là
ông V. bị bệnh nan y phải điều trị bằng thuốc tiêm, uống… nhiều nên gần
đây tâm lý, thể trạng của ông V. có biểu hiện bất thường và đã cung cấp
bệnh án chứng minh vụ việc cho Công an.
Hiện người thân vô cùng lo lắng và đang tổ chức tìm kiếm tung tích ông V. vì lo sợ ông nghĩ quẩn, làm chuyện đau lòng.
Vũ Sơn
Phát hiện rùng rợn tố cáo tội ác tàn bạo của IS
TPO - Giữa sa mạc Sinjar tây bắc Iraq, cây gậy
khẳng khiu nằm trên mặt đất. Bên cạnh là chiếc kéo, bộ chìa khóa và một
chiếc giày trơ trọi…Nhưng, nếu nhìn gần hơn một chút, bạn sẽ phải hoảng
hốt kinh sợ bởi những mảng tóc và xương người nhô ra trên mặt cát.
IS bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Yazidi làm nô lệ tình dục
Người ta ước
tính gần 80 phụ nữ đã bị vùi trong ngôi mộ tập thể này. Tất cả đều là
những nô lệ tình dục trong độ tuổi từ 40 đến 80 bị IS giết hại.
Tuần trước, lực lượng người Kurd cùng sự hỗ trợ từ các cuộc không
kích do Mỹ dẫn đầu đã giải phóng Sinjar cùng 28 ngôi làng khác khỏi tay
IS.
Một nô lệ Yazidi trẻ tuổi đã chỉ đường cho lực lượng giải phóng tới
ngôi mộ, nơi vùi xác mẹ và bà của cô ở phía tây trung tâm Sinjar, gần
Học viện Kỹ thuật Sinjar. Ngôi mộ thứ 2 cũng được phát hiện cách ngôi
thứ nhất 16km về phía tây, chứa thi thể cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Theo những người sống sót, IS đưa những người phụ nữ lớn tuổi ra đằng sau Học viện Kỹ thuật Sinjar và hành quyết họ.
Nhiều năm qua, IS đã bắt cóc hàng ngàn phụ nữ Yazidi làm nô lệ tình dục. Theo Telegraph, đây là số phận đau thương của những nô lệ “không còn hấp dẫn” đối với chúng.
Sau vụ khủng bố Paris khiến 132 người thiệt mạng, Tổng thống Pháp
Francois Hollande đã gọi những tội ác ghê tởm của IS là “hành động chiến
tranh”. Tuy nhiên, đối với những người Yazidi bị bức hại ở Iraq, đây
không chỉ là chiến tranh mà là diệt chủng.
Người Yazidi mang đức tin kết hợp từ nhiều loại tôn giáo Trung Đông
cổ đại. Do đó, đối với IS, họ là “những kẻ thờ phụng ma quỷ”, bị coi
dưới đáy xã hội và cần phải bị giết hoặc bắt làm nô lệ.
Tháng 8/2014, IS chiếm đóng Sinjar, nơi những người Yazidi sinh sống,
bắt đầu giết hại dã man, bắt cóc hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em.
Liên Hợp Quốc cũng đã thừa nhận rằng những gì xảy ra đối với người
Yazidi có thể được coi là diệt chủng.
Theo Telegraph
Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác:
Nhiều nước quan ngại về những diễn biến đang diễn ra ở Biển Đông
VOV.VN - Các nước đề cập với mức độ khác nhau, trong đó
nhiều nước chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây và đang diễn ra ở
Biển Đông.
Tiếp
tục chương trình nghị sự Hội nghị Cấp cao ASEAN 27 và các Hội nghị Cấp
cao liên quan, chiều 21/11 tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự các Hội nghị Cấp
cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 18, Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 13, Cấp cao
ASEAN-Mỹ lần thứ 3 và Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 18.
Lãnh đạo các nước ASEAN nắm tay thể hiện tình đoàn kết.
Một
trong những vấn đề được quan tâm tại các hội nghị cấp cao này là vấn đề
biển Đông. Các nước đề cập với mức độ khác nhau, trong đó nhiều nước
chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây và đang diễn ra ở Biển Đông
làm xói mòn lòng tin và đe dọa hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.
Phóng viên Thành Chung phản ánh.
Đề cao ý nghĩa lịch sử
của việc hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, các nước đối tác hoan nghênh
và cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN
2025, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang
định hình. Các hội nghị tập trung kiểm điểm tình hình hợp tác và đề ra
các định hướng thúc đẩy hiệu quả quan hệ giữa ASEAN với các đối tác,
trong đó tập trung vào những lĩnh vực các bên có lợi ích chung như: kinh
tế, thương mại, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó các
thách thức phi truyền thống và xuyên biên giới.
Các nhà Lãnh đạo cũng
dành thời gian trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng
quan tâm, nhất là những vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh khu
vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Các nước đề cập vấn đề biển Đông với
mức độ khác nhau, trong đó nhiều nước chia sẻ quan ngại về những diễn
biến gần đây và đang diễn ra ở Biển Đông làm xói mòn lòng tin và đe dọa
hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông. Các nước nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng
hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp
hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế; thực hiện hiệu quả và đầy đủ
Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy
tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).
Hoan nghênh các đề xuất
và đóng góp xây dựng của các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn
định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc duy trì môi trường hòa bình, an
ninh và ổn định là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy thành công hợp tác
trên mọi lĩnh vực và cũng là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN, các
đối tác và cộng đồng quốc tế.
Chia sẻ quan ngại về
những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, nhất là các hoạt động bồi đắp và
xây dựng quy mô lớn đã gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, làm
xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực
đến hòa bình và an ninh khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh các
bên cần tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng
ngừa, nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc về kiềm chế, không sử dụng
hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở
luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982;
đồng thời đề nghị các bên cam kết không theo đuổi quân sự hóa ở Biển
Đông, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông
(DOC), nhất là cụ thể hóa Điều 5 và đàm phán thực chất để sớm đạt được
Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).
Cũng tại các Hội nghị
Cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ các đánh giá về những tiến
triển tích cực trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác ; đánh giá cao
và đề nghị các nước đối tác tiếp tục ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và
đóng vai trò trung tâm ở khu vực. Về các phương hướng tăng cường quan hệ
giữa ASEAN với các đối tác trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các
bên thực hiện hiệu quả các Kế hoạch Hành động đã được thông qua, tập
trung vào những lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại, đầu tư, kết nối,
ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề xuyên biên giới, thúc
đẩy phát triển bền vững và đồng đều trong khu vực.
Các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác diễn ra chiều 21/11 đã thành công tốt đẹp:
* Tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN-Trung Quốc: hai bên hoan nghênh Kế hoạch Hành động mới giai đoạn
2016-2020 vừa được thông qua; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác
chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực cùng quan tâm như thương mại,
đầu tư, tài chính, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển, môi trường, y
tế và giáo dục. ASEAN và Trung Quốc nhất trí sẽ nỗ lực nâng thương mại
hai chiều lên mức 1000 tỷ USD và đầu tư hai chiều lên mức 150 tỷ USD vào
năm 2020. Để kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối tác ASEAN-Trung Quốc vào năm
2016, hai bên thống nhất sẽ tổ chức Cấp cao kỷ niệm và lấy 2016 là năm
hợp tác giáo dục, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác như biểu diễn
văn hóa, trao đổi thanh niên, diễn đàn doanh nghiệp trẻ…nhằm thúc đẩy
hợp tác chặt chẽ hơn trên các mặt và quan hệ nhân dân.
* Tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN-Ấn Độ: các nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ thông
qua việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch Hành động mới giai đoạn 2016-2020,
trong đó có hợp tác về kinh tế, thương mại, kết nối, khoa học công
nghệ, năng lượng tái tạo, an ninh lương thực, du lịch, biến đổi khí hậu.
Hai bên thúc đẩy hợp tác kết nối trên cả 3 khía cạnh cơ sở hạ tầng, thể
chế và con người, nhất là thúc đẩy thảo luận về Hiệp định Giao thông
Hàng hải ASEAN-Ấn Độ nhằm tăng cường kết nối hàng hải. Trên cơ sở nhất
trí tiếp tục tăng cường thương mại, đầu tư, tương xứng với tiềm năng của
cả hai bên, ASEAN-Ấn Độ tái khẳng định cam kết và thúc đẩy các sáng
kiến nhằm tăng thương mại hai chiều lên mức 200 tỷ USD vào năm 2022.
* Tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN-Mỹ: hai bên nhất trí nâng quan hệ ASEAN-Mỹ lên đối tác chiến lược
và sẽ tổ chức Cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ trong năm 2016. Các nhà Lãnh đạo
hoan nghênh Kế hoạch Hành động mới giai đoạn 2016-2020 là khuôn khổ
tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa xã
hội. Hai bên cam kết hợp tác ngăn ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên
quốc gia, đặc biệt là khủng bố, buôn bán người, cướp biển, buôn lậu
động thực vật hoang dã.
Hai bên nhất trí thúc
đẩy hợp tác kinh tế, gia tăng thương mại và đầu tư, ghi nhận tiến triển
thực hiện Thỏa thuận khung Đầu tư và Thương mại ASEAN-Mỹ, Sáng kiến Mở
rộng Gắn kết Kinh tế ASEAN-Mỹ. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy
hợp tác trong các lĩnh vực kết nối, hàng hải, thanh niên, ứng phó với
các thách thức như quản lý thiên tai, biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng
ghi nhận việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP) sẽ giúp hỗ trợ các nỗ lực của ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng
Kinh tế. Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung về
Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Mỹ.
* Tại Hội nghị Cấp cao
ASEAN+3 : các nhà Lãnh đạo cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất
cả các lĩnh vực trên cơ sở triển khai Kế hoạch Công tác ASEAN+3
(2013-2017). Hội nghị nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu
tiên về kinh tế, thương mại, kết nối, ổn định tài chính, du lịch, giáo
dục, thông tin, khoa học, công nghệ, y tế, quản lý thiên tai, giảm thiểu
tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp,
tăng cường an ninh lương thực, an ninh năng lượng, giải quyết các vấn
đề về môi trường, đặc biệt là ô nhiễm xuyên biên giới cũng như đẩy mạnh
nỗ lực bảo đảm phát triển bền vững ở khu vực, thúc đẩy lưu chuyển tự do
hơn về người, hàng hóa, dịch vụ và vốn. Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí
tăng cường hợp tác nhằm xử lý những thách thức an ninh truyền thống và
phi truyền thống đang nổi lên.
Kết thúc Hội nghị, các
nhà Lãnh đạo thông qua Báo cáo cuối cùng về Triển khai các Khuyến nghị
của Nhóm Tầm nhìn Đông Á II nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 sâu
rộng hơn.
Bên lề các hội nghị này cũng đã diễn ra cuộc gặp giữa các nhà Lãnh đạo ASEAN+3 với Hội đồng Kinh doanh Đông Á./.
Thành Chung/VOV
Tài xế BMW chống trả CSGT, cố thủ trong xe sau khi gây tai nạn
Được yêu cầu ra khỏi ôtô để giải quyết việc tông cô gái
trước đó, tài xế BMW vẫn ngồi rít thuốc lá, phun nước bọt và cào xước
tay CSGT khi bị lôi ra.
Chiều 21/11, trung tá Lê Văn Thanh, Tổ
trưởng xử lý tai nạn CSGT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết, tài xế lái
BMW gây tai nạn rồi bỏ chạy gây náo loạn ở trung tâm Sài Gòn là Phạm Cao
Vũ. Hiện, ông này chưa đến trình diện. "Sau vụ việc, một người phụ nữ đến nhận là
vợ của tài xế. Chị này cho biết chồng đang mang bệnh nan y. Hôm nay anh
ta lái ôtô đi truyền thuốc rồi gây ra chuyện", trung tá Thanh nói.
Chiếc BMW tông xe cảnh sát. Ảnh:Hải Hiếu
Bị xây xát nhẹ sau tai nạn, chị Đỗ Thị Liên
Hương (29 tuổi, ngụ Tân Bình) - nạn nhân bị ôtô tông ngã - cho biết,
trưa nay chị chạy xe máy trên đường Pasteur (quận 3). Đến ngã tư Điện
Biên Phủ, chị bị ôtô BMW tông ngã. Sau tai nạn, tài xế không dừng lại mà
lái ôtô bỏ chạy trên đường Pasteur rồi vòng qua Võ Thị Sáu. Nhiều người đi đường đuổi theo, trong đó có
nam thanh niên vọt qua mặt ôtô đến báo CSGT đang đóng chốt tại ngã tư Võ
Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi ôtô vòng qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bị
nhóm CSGT chạy môtô đặc chủng chặn lại. "Tài xế đeo tai nghe nhạc vẫn ngồi yên trên
ôtô, móc tờ tiền đưa ra cửa sổ, không chịu xuống xe", một nhân chứng
truy đuổi cùng CSGT kể. Lúc cảnh sát dựng xe trước đầu ôtô để giải
quyết và điều tiết lượng xe đông đúc qua lại tại khu trung tâm. Bất ngờ
tài xế nhấn ga, tông ngã xe đặc chủng, ủi vào nhóm CSGT. Bất chấp cảnh
sát rút súng thị uy yêu cầu dừng lại, anh ta vẫn nhấn ga rẽ trở lại
đường một chiều Điện Biên Phủ.
Hành trình tháo chạy của chiếc BMW.
Hơn một km tháo chạy từ khi gây tai nạn, đến
ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, do đường đông nên ôtô bị kẹt. Cảnh
sát yêu cầu tài xế Vũ ra ngoài nhưng anh ta vẫn cố thủ. Một lúc sau,
anh ta kéo cửa kính xuống, rít thuốc lá. Sự việc khiến nhiều người đi đường bức xúc,
tức giận. 30 phút sau, mọi người giật cửa, lôi tài xế ra ngoài. Nhiều
lần cảnh sát đề nghị hợp tác, song anh ta cố đạp mọi người, bỏ đi. Lực
lượng chức năng sau đó phải đưa ôtô qua đường Hai Bà Trưng để giải tòa
ùn tắc. "Tôi đến khuyên giải nhưng anh ta vẫn không
chịu xuống xe. Lúc mọi người kéo ra, anh ấy còn phun nước bọt, cào cấu
xước tay tôi", trung tá Thanh cho biết thêm. Công an quận 3 đang tạm giữ ôtô gây tai nạn để điều tra./.
Theo Hải Hiếu/Vnexpress
Xe tải suýt lao vào rạp đám cưới ở Sài Gòn, tông chết thiếu nữ 17 tuổi
Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 ngày
21.11, tài xế điều khiển xe tải cẩu lưu thông trên đường Lê Thị Hoa
(hướng từ KCN Sóng Thần về tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức,
TP.HCM).
Khi đến gần rạp đám cưới đang dựng choán 2/3 mặt đường thì tài xế
cho xe lách qua phải, khiến nhiều người đi trên vỉa hè tháo chạy tán
loạn. Trong đó, một cô gái 17 tuổi không tránh kịp đã bị xe cán chết.
Chiếc xe tải cẩu chỉ dừng lại khi tông vào taluy trên cầu vượt Gò Dưa, cách hiện trường chừng 500 mét - Ảnh: Đức Tiến
“Chiếc xe đó lao nhanh lắm. Nó mà lao vào rạp đám cưới thì chắc
chết nhiều người hơn nữa. Lúc đó tôi với 30 khoảng người khác đang ngồi
trong rạp đám cưới. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run”, một cô gái ngồi gần
rạp đám cưới kể.
Theo đà, chiếc xe tải cẩu tiếp tục lao về phía trước va quệt với
nhiều xe máy, xe ba gác đang lưu thông trên đường, làm 5 người khác bị
thương phải nhập viện cấp cứu.
Chiếc xe băng qua mảnh đất có nhiều bụi rậm bên hông đường tỉnh lộ
43 rồi tông gãy taluy trên cầu vượt Gò Dưa (cách hiện trường chừng 500
mét), mới chịu dừng lại.
Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kì tập trung theo dõi.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Nguyên nhân đang được làm rõ.
Đức Tiến
hế giới 24h: Mali chấn động vì vụ khủng bố khiến 27 người thiệt mạng
VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên khắp
đất nước Mali nhằm thắt chặt an ninh và đề phòng khả năng xảy ra vụ việc
tương tự.
1, Hôm 20/10, sau phiên họp nội các về khủng
hoảng, do Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita chủ trì, chính phủ Mali đã
ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, đồng thời tuyên bố quốc tang dành cho các nạn nhân trong vụ tấn công tại khách sạn Radisson Blu.
Lực lượng an ninh Mali giải cứu các con tin. (ảnh: EPA).
Các nguồn tin chính thức của Mali khẳng
định, chiến dịch giải cứu các con tin bị bắt giữ đã kết thúc. Theo một
nguồn tin Liên Hợp quốc, ít nhất 27 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện
trường vụ bắt cóc, hầu hết là các con tin, song không rõ danh tính cụ
thể. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có ông Geoffrey Dieudonne, một quan chức của hội đồng lập pháp địa phương của Bỉ. Ngày 21/11, phía Trung Quốc cũng đã xác nhận rằng, có 3 con tin Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công. Nhóm thánh chiến Al-Mourabitoun ở miền Bắc
Mali có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận trách nhiệm tiến
hành vụ bắt cóc con tin. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh.
VOV.VN - Al- Mourabitoun, một nhóm chiến binh Hồi
giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố al- Qaeda, tuyên bố chịu
trách nhiệm về vụ việc.
2, Cảnh sát thành phố Pa Vat, tỉnh Svay Rieng, Campuchia vừa bắt giam 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng đối lập (CNRP) về tội làm giả giấy khai sinh. Hai nhà hoạt động chính trị này tên là Nuong
Srut và Sok Soman quê ở tỉnh Svay Rieng. Cách đây vài ngày, 2 người này
đã phối hợp làm giả giấy khai sinh cho một người không có thật ghi địa
chỉ nơi sinh xã Pa Vat, huyện Chanh Trea, tỉnh Svay Rieng, Việt Nam và
đưa lên trang mạng xã hội. Sau khi giấy khai sinh được công bố, các
ngành chức năng vào cuộc điều tra bắt 2 người là những nhà hoạt động
chính trị của Đảng Cứu Quốc (CNRP). Bước đầu, 2 nghi can này đã nhận
trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. 3, Trong cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Liên minh châu Âu
(EU) cam kết đoàn kết với Pháp sau vụ khủng bố ở Paris. Các Bộ trưởng
EU đồng thời nhất trí các biện pháp mới thắt chặt an ninh biên giới và
kiểm soát súng.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. (ảnh: Getty).
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho
biết Liên minh châu Âu sẽ thúc đẩy các đề xuất thay đổi quan trọng đối
với quy định tự do đi lại trong khối Schengen. Theo đó, cho phép kiểm tra một cách có hệ
thống và bắt buộc tại tất cả các cửa khẩu biên giới đối với tất cả những
người qua lại cửa khẩu, kể cả đối với công dân châu Âu. 4, Ngày 21/11, cơ quan điều phối và phân tích các mối đe dọa, thuộc Bộ Nội vụ Bỉ, đã quyết định nâng mức báo động tại Brussels lên cấp 4- mức cao nhất. Bỉ quyết định nâng mức báo động lên cao nhất
trong bối cảnh các mối đe dọa tại đây trở nên nghiêm trọng và các cơ
quan an ninh nước này đang tiến hành nhiều chiến dịch truy quét khủng
bố.
Cảnh sát Bỉ lục soát khu Molenbeek ở Brussels để truy tìm nghi phạm khủng bố. (ảnh AP).
Chính phủ Bỉ đã tăng cường các hoạt động
kiểm soát an ninh ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm thủ đô
Paris của Pháp ngày 13/11 vừa qua và một công dân Bỉ có tên là Abdel
Hamid Abaaoud, 27 tuổi, được cho là người lên kế hoạch vụ tấn công đẫm
máu này. 5, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ
vừa bắt giữ 1 đối tượng người Bỉ gốc Maroc bị tình nghi đã thăm dò các
địa điểm tiến hành khủng bố ở Paris, Pháp cách đây 1 tuần. Theo tin tức do Hãng thông tấn Dogan (Thổ
Nhĩ Kỳ) cung cấp, tên Ahmet Dahmani, 26 tuổi bị bắt giữ tại một khách
sạn sang trọng ở thành phố duyên hải miền nam Antalya. Giới chức Thổ Nhĩ
Kỳ vẫn chưa có bất cứ bình luận nào trước vụ việc này.
Nghi phạm vụ khủng bố Paris Ahmet Dahmani, 26 tuổi. (ảnh: DHA/todayszaman.com).
Cũng theo hãng thông tấn trên, hai người đàn
ông khác, đều là người Syria, cũng bị cơ quan chức năng bắt giữ trên 1
tuyến đường cao tốc gần đó. Hai người này bị tình nghi là phần tử thuộc
tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, được điều tới Thổ Nhĩ Kỳ để giúp tên
Dahmani vượt qua biên giới một cách an toàn./.
Phương Chi/VOV.VNTổng hợp
Mark Twain và những danh ngôn bất hủ của nhà văn Mỹ bậc nhất
Anh Phương |
4
Chân dung Mark Twain
Chia sẻ:
Không những là một nhà văn Mỹ hạng nhất, Mark Twain còn nổi tiếng bởi những câu danh ngôn bất hủ mang đậm dấu ấn cá nhân.
Mark Twain (30/11/1835 – 21/4/1910) là một trong số những nhà văn lớn
nhất nước Mỹ thế kỉ XIX. Với những tác phẩm hài hước, giàu chất hiện
thực, có giá trị phê phán với lối văn mới mẻ, ông được xem là một trong
những người khởi xướng nền văn học Mỹ hiện đại.
Bên cạnh là một nhà văn Mỹ bậc nhất, bậc thầy về ngôn ngữ theo hình thức tiêu chuẩn, Mark Twain còn có rất nhiều danh ngôn nổi tiếng.
Mark Twain nổi tiếng bởi những danh ngôn bất hủ
Cùng điểm lại những danh ngôn bất hủ của Mark Twain:
1. Khi chân lý còn mang giày, lời nói hoang đường đã chạy tới hơn nửa phần của thế giới.
2. Trước 48 tuổi, người bi quan là người biết quá nhiều; nếu quá tuổi đó mà vẫn lạc quan, anh ta biết quá ít.
3. Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.
4. Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
5. Bỏ hút thuốc là điều dễ làm nhất trên thế giới. Tôi biết thế vì tôi đã làm điều đó hàng nghìn lần rồi.
6. Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc - không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.
7. Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.
8. Điều cấm đoán có sức mê hoặc đến nỗi khiến nó hấp dẫn không tả nổi.
9. Tại sao chúng ta lại vui mừng trước sự chào đời và thương tiếc ở lễ tang? Bởi vì chúng ta không phải là đương sự.
10. Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.
11. Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.
Hình minh họa
12. Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não.
13. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
14. Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.
15. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô cùng nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám.
Ảnh minh họa
16. Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương.
17. Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: Đó là cuộc sống lí tưởng.
18. Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc.
19. Bí quyết của thành
công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng
nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc
thứ nhất.
20. Hai mươi năm sau
lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những
điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến
cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.
Từng bị gây sức ép từ nhiều phía một năm trước, ông Putin giờ đây trở thành người ai cũng muốn gặp.
Tổng thống Putin. Ảnh: AFP
Theo The Guardian, chiến tranh tạo nên sự khác biệt. Một năm
trước, Tổng thống Nga Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 tại
Brisbane như cá nằm trên đĩa, còn các nhà lãnh đạo phương Tây xếp hàng
để mỗi người có một phần ăn, đưa ra những chỉ trích gay gắt về việc Nga
can dự vào Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea.
Tổng thống Mỹ Obama năm ngoái nói rằng Putin bị quốc tế cô lập. Thủ
tướng Anh David Cameron nói rằng ông không tin Putin. Thủ tướng khi đó
của Canada, ông Stephen Harper còn thẳng thừng nói với Tổng thống Nga
rằng "hãy ra khỏi Ukraine".
Phản ứng giận dữ với việc Nga bị áp đặt các lệnh trừng phạt, ông Putin
cho rằng các lãnh đạo phương Tây đã hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời
chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi trừng phạt Nga. Nhưng những lời
chỉ trích không hề thuyên giảm và ông Putin rời hội nghị sớm với tâm
trạng tức giận.
Thời gian như bóng câu qua cửa, ở hội nghị thượng đỉnh G20 lần này tại
Thổ Nhĩ Kỳ, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Ông Putin có cuộc thảo luận
mặt đối mặt nghiêm túc với Obama và cố vấn an ninh Nhà Trắng Susan Rice.
Ông có những cuộc thảo luận tích cực với Thủ tướng Anh Cameron và các
nhà lãnh đạo G20 khác. Không còn bị "tẩy chay", Putin giờ đây trở thành
người mà ai cũng muốn gặp.
Lý do không hề là ẩn số. Dưới sức ép từ những vụ tấn công khủng bố đẫm
máu của IS, sự lúng túng trong việc xử lý dòng người di cư và mong muốn
chấm dứt cuộc chiến ở Syria, các nhà lãnh đạo châu Âu, vốn được Obama
hậu thuẫn, đã đi đến kết luận: Họ cần nước Nga.
Phát biểu sau vụ thảm sát của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Paris hôm
13/11, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi thành lập một liên
minh quốc tế để cùng nhau chống lại IS. "Chúng ta cần phải có một hành
động cụ thể đối với tình hình ở Syria", ông nói. "Không thể có hai liên
minh riêng rẽ ở Syria, liên minh của chúng ta cần có Nga. Chúng ta cần
hợp sức để tiêu diệt tận gốc IS".
Tổng thống Pháp Hollande một lần nữa nhắc lại lời kêu gọi của người
tiền nhiệm về thành lập một liên minh quân sự gồm cả Nga khi phát biểu
trước quốc hội hôm 16/11. Thủ tướng Anh Cameron cũng có quan điểm tương
tự. Ông kêu gọi Putin tập trung sức mạnh quân đội Nga vào các mục tiêu
của IS hơn là vào việc hậu thuẫn cho quân đội của ông Bashar al-Assad.
Đồng thời, Thủ tướng Cameron cũng cho biết Anh sẵn sàng chấp nhận một
khung hiệp ước hoà bình và tạo điều kiện cho việc chuyển đổi thể chế
chính trị tại Syria.
Nhà Trắng nói rằng ông Obama và ông Putin đã nhất trí về sự cần thiết
cho một "cuộc chuyển đổi chính trị vì Syria và do Syria dẫn dắt, việc
này sẽ bắt đầu bằng các cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc làm trung gian,
giữa phe đối lập Syria và chính phủ, bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn".
Kỹ thuật viên Nga kiểm tra chiến đấu cơ Su-30 tại căn cứ không quân Hmeimim tại Latakia, Syria. Ảnh: AFP
Hat-trick ngoại giao
Một cú hat-trick ngoại giao vừa được ghi cho Putin. Đầu tiên, phương
Tây đành công nhận vai trò của lực lượng quân sự Nga tại Syria, để nhận
lấy lời hứa trong việc hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu. Điều này
đánh dấu một sự đảo ngược hoàn toàn quan điểm trước đây của Mỹ, cho rằng
sự can thiệp của Nga là không được chào đón và "chắc chắn thất bại".
Điều này giúp Putin về mặt chính trị ở trong nước, đặc biệt là sau khi
Kremlin xác nhận máy bay MetroJet chở 224 người bị khủng bố đánh bom
cuối tháng 10. Biến cố này lấy đi số mạng người gần gấp đôi vụ thảm sát ở
Paris.
Putin sau đó tuyên bố tăng cường hoạt động quân sự ở Syria, và ông đã
nhanh chóng giữ lời, bằng việc cho phóng tên lửa hành trình và máy bay
ném bom tấn công tầm xa. Giờ đây Putin đã rảnh tay nhờ sự đồng thuận của
phương Tây, và ông sẽ sử dụng lợi thế. "Chúng tôi sẽ tìm kiếm IS ở bất
cứ nơi nào chúng có thể lẩn trốn. Chúng tôi sẽ truy tìm mọi ngóc ngách
trên thế giới và trừng phạt chúng", ông nói.
Thứ hai, ông Obama và ông Cameron đã buộc phải chấp nhận rằng Tổng
thống Syria Bashar al-Assad vẫn có thể được tại vị trong thời gian
thương lượng về thỏa thuận hòa bình do Liên Hợp Quốc giám sát, có thể
kéo dài khoảng 18 tháng.
Cho đến gần đây, các nhà lãnh đạo phương Tây và Arab luôn yêu cầu ông
Assad từ chức ngay lập tức. Ông Cameron còn đưa ra lời đảm bảo rằng,
những lợi ích chiến lược của Nga tại Syria, chẳng hạn như căn cứ không quân và hải quân của Nga ở Địa Trung Hải, sẽ được công nhận tính hợp pháp và bảo vệ. Đây lại là lợi thế nữa cho ông Putin.
Thứ ba, ông Putin
dường như đã thành công trong việc đạt được sự thỏa hiệp ngầm về tình
hình tại Ukraine. Giao tranh ở đông Ukraine đã giảm xuống sau thoả thuận
Minsk. Tuy nhiên, Nga vẫn giữ sự kiểm soát vững chắc đối với Crimea, và
bất chấp các phản đối trước đây của phương Tây, vị thế của vùng đất này
đã dần trở thành một thực tế trong chính trường thế giới.
Các quan chức nói rằng ông Obama đã nêu vấn đề Ukraine với Putin trong
hội nghị G20, nhưng câu chuyện sáp nhập Crimea không được thảo luận. Như
vậy là, với Kiev, Crimea đã trở nên xa vời.
Tuy nhiên, The Guardian cũng viết rằng, sẽ là sai lầm nếu cho
rằng những điều kể trên là bằng chứng cho sự hồi phục hoàn toàn của
Putin. Nga vẫn đang chịu những lệnh trừng phạt. Moscow đang phải đối mặt
với khó khăn kinh tế, một phần do giá dầu thấp. Putin vẫn là người gây
nghi ngờ sâu sắc trong mắt những nhà lãnh đạo phương Tây về những gì mà
ông có thể làm sắp tới ở Trung Đông.
Dù vậy, những ai từng cho rằng Putin là chiến lược gia yếu kém giờ đây
sẽ phải nghĩ lại. Sự can dự của Nga vào Syria không khiến Putin suy yếu
mà ngược lại, đưa Moscow trở về chiếu trên. Không còn là "món ăn trên
đĩa nữa", Putin giờ là chủ tiệc của ngoại giao nước lớn.
Trọng Nghĩa
Tu-22M3 - Sát thủ tàu sân bay của Hải quân Nga
ĐTN |
1
Chia sẻ:
Tu-22M3 Backfire C là thế hệ thứ 3 của dòng máy bay ném bom chiến lược siêu âm dành cho hải quân Tu-22M Backfire.
Lịch sử ra đời của Tu-22M Backfire
Nguồn gốc của Tu-22M Backfire là từ Tu-22 Blinder,
một máy bay ném bom chiến lược siêu âm của Liên Xô tương tự B-58
Hustler của Mỹ. Tuy nhiên, do Tu-22 Blinder có phần kém hơn so với B-58,
vì vậy Liên Xô đã tìm kiếm một thiết kế khả thi hơn.
Cùng với sự thành công của mô hình cánh
cụp cánh xòe trên Su-17, Su-24 và MiG-23, giúp máy bay có quãng đường
cất cánh ngắn, bay hành trình tốt cũng như linh hoạt trong các dải tốc
độ khác nhau và có khả năng bay ở độ cao thấp.
Sau nhiều nghiên cứu và tranh luận trong
thời gian giữa những năm 1960, Tu-22M đã được định hình với thiết kế
mới độc đáo hơn so với người tiền nhiệm.
Trong tháng 11/1967, Liên Xô đã tiến
hành một chương trình phát triển toàn diện của Tu-22M với các yêu cầu
sau. Máy bay có tốc độ tối đa từ 2.300 - 2.500 km/h, tầm bay 7.000 km,
trang bị 3 tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa Raduga Kh-22 (AS-4 Kitchen), tải trọng vũ khí là 24 tấn.
Tu-22 Blinder
Phiên bản Backfire đầu tiên là nguyên
mẫu máy bay ném bom Tu-22M0, sử dụng cánh cụp cánh xòe với cửa hút khí
tương tự F-4 Phantom II, buồng lái thiết kế kiểu phi công ngồi cạnh nhau
chứ không ngồi trước sau như Tu-22 Blinder.
Động cơ của Tu-22M0 là loại turbine phản
lực Kuznetsov NK-144-22 có khả năng đốt nhiên liệu lần 2. Chuyến bay
thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào ngày 30/8/1969, chỉ có 10 chiếc
Tu-22M0 được chế tạo.
Tu-22M0 Backfire với cửa hút khí tương tự F-4 Phantom II
Trong những cuộc thử nghiệm, do Tu-22M0
chưa đạt được các yêu cầu đặt ra, trong đó độ bền kết cấu của cánh vẫn
không đủ, dẫn đến tải trọng cất cánh giới hạn là 95 tấn. Mặc dù yêu cầu
máy bay phải mang được 3 tên lửa Kh-22 nhưng Tu-22M0 chỉ mang được 1 quả
duy nhất ở giá treo trung tâm.
Vì vậy các kỹ sư đã thiết kế lại và cho ra phiên bản Tu-22M1 Backfire A, trọng lượng máy bay giảm xuống khoảng 3 tấn, sải cánh dài hơn 1,5 m.
Tu-22M1 trang bị động cơ Kuznetsov NK-22
mới có lực đẩy mạnh hơn. Phía đuôi lắp tháp pháo điều khiển từ xa
UKU-9A-502 với 2 pháo nòng đôi 23 mm GSh-23-2, 2 giá treo vũ khí BD-45K
lắp ở 2 gốc cánh, mang được 2 tên lửa Kh-22 và tải trọng vũ khí hiệu quả
là 12 tấn.
Tu-22M1 Backfire A bay lần đầu vào ngày
28/7/1971. Có tất cả 10 chiếc Tu-22M1 được chế tạo, bao gồm khung thân
tĩnh thử nghiệm dưới mặt đất, 9 chiếc còn lại biên chế cho đơn vị AV-MF
để huấn luyện làm quen máy bay mới.
Tu-22M1, mẫu này được trang bị động cơ mới và có tháp pháo điều khiển từ xa UKU-9A-502 lắp ở đuôi máy bay
Tháp pháo điều khiển từ xa UKU-9A-502 trang bị 2 pháo nòng đôi 23 mm GSh-23-2
Sau Tu-22M1, Liên Xô chế tạo mẫu sản xuất chính tên là Tu-22M2 Backfire B, nhẹ hơn Tu-22M1 Backfire A 1,3 tấn, tải trọng vũ khí lên đến 24 tấn và đã mang được cùng lúc 3 quả tên lửa Kh-22.
Tu-22M2 được trang bị radar định tầm cho
tháp pháo PRS-3 Argon-2 và hệ thống kính ngắm quang điện tử. Radar tấn
công PNA-B Robin/Down Beat có góc quét lên đến 300 độ, có thể phát hiện
và theo dõi các mục tiêu mặt đất và mặt nước, hỗ trợ cho các tên lửa
Kh-22.
Nguyên mẫu Tu-22M2 bay lần đầu vào ngày
7/5/1973, có hơn 200 chiếc Tu-22M2 được sản xuất chủ yếu cho Hải quân
Liên Xô để đối phó với nhóm tàu sân bay Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.
Tu-22M2 Backfire B, ngoại hình không khác gì Tu-22M1, thay đổi ở hệ thống điện tử hàng không bên trong
Tu-22M3 Backfire C
Đến cuối thập niên 1970, Liên Xô muốn
trang bị động cơ mới NK-25 cho Tu-22M2, đồng thời thiết kế lại khí động
học của nó và làm nhẹ hơn nữa để tăng độ linh hoạt trong khi bay, cũng
như đạt được tầm bay xa hơn.
Kết quả là các kỹ sư đã cho ra đời mẫu Tu-22M3 Backfire C sử dụng cửa hút khí tương tự F-15 Eagle của Mỹ, do động cơ NK-25 cần nhiều không khí hơn để hoạt động hết công suất.
Khung thân máy bay chủ yếu làm từ
titanium nên trọng lượng nhẹ hơn Tu-22M2. Cánh của Tu-22M3 có góc quét
về sau lớn hơn 65 độ cho tốc độ bay nhanh hơn.
Cần tiếp nhiên liệu được thiết kế lại
với mũi máy bay kéo dài thêm 0,8 m, tháp pháo điều khiển từ xa
UKU-9A-502M trang bị 1 pháo nòng đôi GSh-23-2 thay vì 2 như ở Tu-22M2.
Nguyên mẫu Tu-22M3 đầu tiên cất cánh ngày 20/6/1977.
Tu-22M3 Backfire C, dễ nhận thấy nhất ở cửa hút khí tương tự F-15 Eagle của Mỹ
Hệ thống điện tử hàng không của Tu-22M3
bao gồm ăng ten cảnh báo radar Avtomat 3, hệ thống gây nhiễu SPS-171/172
và AG-56. Tháp pháo điều khiển từ xa UKU-9A-502M được hỗ trợ bởi radar
định tầm PSR-4KM Kripton (Box Tail) và kính ngắm quang điện tử.
Tu-22M3 cũng được lắp hệ thống phát hiện hồng ngoại L082 MAK-UL ở dưới bụng và lưng máy bay.
Tháp pháo điều khiển từ xa
UKU-9A-502M trên Tu-22M3 chỉ trang bị 1 pháo nòng đôi GSh-23-2, phía
trên tháp pháo là radar định tầm PSR-4KM Kripton (Box Tail)
Radar tấn công PNA-B trước đó đã được
thay thế bằng radar mới Leninets PNA-D, radar này có thể hoạt động ở chế
độ Doppler để vẽ bản đồ địa hình và tránh va chạm khi bay thâm nhập ở
độ cao thấp. Kính ngắm quang điện tử Groza OBP-15T cũng được sử dụng
trên Tu-22M3.
Kính ngắm quang điện tử Groza OBP-15T lắp dưới mũi máy bay Tu-22M3
Nhiệm vụ của Tu-22M3 chủ yếu là tấn công
các hạm đội tàu sân bay Mỹ, vì vậy vũ khí chính của nó là 3 tên lửa
chống hạm Kh-22 (AS-4 Kitchen) tầm bắn lên đến 600 km, mang theo đầu đạn
thông thường nặng 1.000 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 1.000 kT.
Các tên lửa được gắn ở 2 giá treo dưới gốc cánh và giá treo trung tâm máy bay thông qua giá phóng BD-45K.
3 tên lửa Kh-22 (AS-4 Kitchen) lắp trên Tu-22M3
Ngoài nhiệm vụ chống hạm, Tu-22M3 còn được sử dụng để tấn công mặt đất và tấn công hạt nhân.
Khoang bom của Tu-22M3 lắp được giá
phóng quay MKU, mang 6 tên lửa chống hạm Kh-15 (AS-16 Kickback) có tầm
bắn 300 km, tốc độ của tên lửa này lên đến Mach 5, có thể dùng để chống
hạm, tấn công mặt đất hoặc chế áp phòng không đối phương, Kh-15 mang đầu
đạn nặng 150 kg hoặc đầu đạn hạt nhân.
Giá phóng quay MKU mang 6 tên lửa chống hạm Kh-15 (AS-16 Kickback) trong khoang bom của Tu-22M3
Khoang bom chứa 33 quả bom OFAB-250-270
Tu-22M3 với 4 giá treo bom MBD3-U9-68, mỗi giá treo mang được 9 quả bom OFAB-250-270
Tu-22M3 còn mang được các loại bom thông
thường để ném rải thảm, 4 giá treo MBD3-U9-68 và khoang bom bên trong
giúp nó mang được 69 bom 250 kg OFAB-250-270, hoặc 42 bom 500 kg
OFAB-500M54, hoặc 8 bom 1.500 kg FAB-1500. Tải trọng vũ khí tối đa là 24
tấn.
Thông số kỹ thuật cơ bản của Tu-22M3
Phi hành đoàn: 4 người.
Dài: 42,4 m; Sải cánh: 34,28 m (Khi xòe ra ở góc 20 độ) hoặc 23,3 m (Khi cụp ở góc 65 độ); Cao: 11,05 m.
Trọng lượng rỗng: 58.000 kg; Trọng lượng cất cánh tối đa: 124.000 kg.
Động cơ: 2 động cơ turbine phản lực Kuznetsov NK-25 công suất 247,9 kN mỗi chiếc.
Trọng lượng nhiên liệu mang theo: 54.000 kg; Tốc độ tối đa: Mach 1,8; Tốc độ leo cao: 15 m/s.
Tầm bay: 6.800 km; Bán kính chiến đấu: 2.410 km; Trần bay: 13.500 m.
theo Trí Thức Trẻ
TP. HCM: Xe cẩu tông chết cô gái rồi bỏ chạy bạt mạng khiến 3 người khác nguy kịch
00:18:39
22/11/2015
Sau khi tông chết cô gái trẻ đang đi bộ sát lề đường, chiếc xe cẩu tiếp
tục bỏ chạy với tốc độ nhanh khiến 3 người khác bị thương nặng, trong đó
có người phụ nữ đang mang bầu và một bé trai.
Khoảng 21h ngày 21/11 một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại
khu phố 3 (phường Bình Chiểu. quận Thủ Đức ,TP. HCM) khiến 4 người
thương vong.
Theo những nhân chứng tại hiện trường,
vào thời gian trên một xe cẩu mang BKS 54Y... do một người trung niên
điều khiển (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên quốc lộ hướng từ
phường Bình Chiểu về cầu vượt Gò Dưa.
Khi đi ngang qua khu vực trên, do trời tối kèm theo nhà dân dựng rạp
đám cưới lấn chiếm lòng đường đã che khuất tầm nhìn nên tài xế nên lách
sang phải và tông vào cô gái trẻ tên Tú (18 tuổi, ngụ tại địa phương)
đang đi bộ sát lòng đường. Cú va chạm mạnh đã làm cô gái tử vong tại
chỗ.
Cô gái chết thảm khi bị xe cẩu đâm.
Ngay
sau khi gây tai nạn, tài xế đã không cho xe dừng lại mà tiếp tục bỏ
chạy. Trong khi bỏ chạy đến gần một rạp đám cưới, tài xế đã tông tiếp
vào 3 người trên đường (trong đó có phụ nữ mang thai, bé trai và 1 nạn
nhân nam), khiến cả 3 bị thương nặng phải nhập viện trong tình trạng
nguy kịch.
Rất đông người dân theo dõi vụ việc.
Chiếc xe sau đó đã lao vào khu đất trống làm gãy dải phân cách trên đường, sau đó mới chịu dừng lại.
Nhận
được tin báo cơ quan công an Quận Thủ Đức đã có mặt để phong tỏa hiện
trường xử lý vụ việc. Tài xế ngay sau đó đã được lên công an phường để
lấy lời khai ban đầu.
Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Trong bộ sắc phục cảnh sát, Tuấn Dũng thích thú khi
được "nhập vai" đi tuần tra, trực tiếp "bắt lỗi" những người vi phạm và
nói: "Em đến đây là để tuyên truyền luật giao thông".
Sáng 21/11, sảnh lớn của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
nhộn nhịp những người thiện nguyện tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ
10 cho Đỗ Tuấn Dũng (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), mắc bệnh ung thư hạch
đang phải truyền hóa chất đợt 4. Điều thú vị hơn, hôm nay Tuấn Dũng sẽ
được làm cảnh sát giao thông.
Tuấn Dũng được các chiến sĩ cảnh sát giao thông Đà Nẵng sửa soạn trang phục. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tuấn Dũng mồ côi cha 2 năm nay, mẹ em ngày ngày buôn
bán ở chợ. Em phải nghỉ học lớp 5 khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Để
có tiền chạy chữa cho con, chị Nguyễn Thị Thùy Hương đã phải bán căn nhà
đang ở. Bệnh viện Ung bướu giống như nhà của mẹ con em. Anh trai của
Dũng đang theo học lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn cũng phải ở lại ký
túc xá của trường.
Ít ngày trước, bác sĩ Lê Na (Khoa chẩn đoán hình ảnh),
người thường xuyên thăm khám cho Tuấn Dũng tình cờ biết được tâm nguyện
một lần được làm cảnh sát giao thông của cậu bé. Nhiều đêm mất ngủ, ám
ảnh bởi những bệnh nhi ung thư giành giật sự sống từng ngày với những
ước nguyện dang dở, bác sĩ Lê Na quyết định viết một bức tâm gửi Đại tá
Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.
Bác sĩ Lê Na cười tươi khi nhìn bệnh nhân của mình đạt được ước nguyện. Ảnh: Nguyễn Đông.
Bác sĩ Lê Na đã ôm chầm lấy Tuấn Dũng khi Đại tá Tam
hồi âm, giao cho Phòng Cảnh sát giao thông thành phố tổ chức một hoạt
cảnh cho bệnh nhân này. Tin vui được kể cho nhiều người.
Khi bộ quân phục cảnh sát giao thông được chuyển đến
cho Tuấn Dũng, một thành viên trong Hội từ thiện Vu Lan đã nhận mang sửa
cho vừa vặn với thân hình của cậu bé 10 tuổi. Người thợ may là vợ của
một chiến sĩ công an khi biết chuyện đã không lấy tiền công mà còn gửi
quà động viên Tuấn Dũng.
"Cậu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo vẫn khao khát sống,
khao khát được làm cảnh sát giao thông để gìn giữ sự yên bình cho xã hội
là điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất", Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng nói. Vị Đại tá trực tiếp giao cho thuộc cấp
lên kế hoạch cụ thể, làm sao để Tuấn Dũng cảm nhận được công việc của
cảnh sát trên đường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn cho người dân về luật
an toàn giao thông.
Tuấn Dũng thực hiện động tác chào theo điều lệnh. Ảnh: Nguyễn Đông.
Sáng nay, Tuấn Dũng xúng xính trong bộ trang phục cảnh
sát giao thông đi từ phòng bệnh xuống sảnh bệnh viện, chân vẫn đi dép
lê. Lập tức em được "đồng nghiệp" đi tất xanh, xỏ giầy, đội mũ. Đáp lại,
Tuấn Dũng đứng nghiêm, dơ tay chào theo điều lệnh. "Em ước ao làm cảnh
sát giao thông từ năm học lớp 1. Hôm nay em vui lắm", cậu bé nhỏ nhẹ
nói.
Những người bạn học có mặt, hò reo: "Dũng mặc quần áo
cảnh sát đẹp quá, Dũng chào kiểu cảnh sát nữa kìa...", khiến cậu bé bật
cười. Được ngồi trên xe dẫn đường, Dũng rành rọt nói qua bộ đàm: "Hôm
nay con đến đây là để tuyên truyền với tất cả mọi người về luật An toàn
giao thông. Theo luật giao thông đường bộ, người ngồi trên xe môtô, xe
gắn máy và kể cả xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm và cài quai theo quy
cách...".
Cậu bé cười vui sướng khi được ngồi trên xe tuần tra
cùng các chú cảnh sát giao thông, đứng tuýt còi hai chiếc xe máy "vi
phạm" luật giao thông rồi nhắc nhở, lập biên bản xử phạt... "Từ nay con
chỉ làm cảnh sát giao thông thôi, không làm gì hết nữa", Dũng hồn nhiên
nói. Trong khi nhiều người không cầm được nước mắt. Cuộc vui này chắc
không có lần thứ hai.
Tiếng hát của bạn bè, hay những món quà bé nhỏ mọi
người dành tặng khiến Tuấn Dũng có được một sinh nhật trọn vẹn. Đại tá
Lê Ngọc bảo, chính khát khao làm cảnh sát giao thông để giữ bình yên cho
người dân của Tuấn Dũng khiến bản thân ông và những chiến sĩ cảnh sát
giao thông ý thức hơn về vai trò, nhiệm vụ của mình với xã hội.
Theo VnExpress
Đối tượng sát hại doanh nhân Hà Thúy Linh đã rời Trung Quốc đại lục
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Quảng Châu (Trung
Quốc) cho biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đã xác định được nghi phạm
sát hại bà Hà Thúy Linh.
Tuy nhiên, đối tượng đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc đại lục, nên công việc truy bắt nghi phạm sẽ gặp khó khăn nhất định.
Phía Trung Quốc cũng đã
thông báo nội dung này cho các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời đề
nghị phối hợp để truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.
Trao đổi với phóng viên
chiều 19/11, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, ông Nguyễn Tiến Hồng
cho biết, ngay từ khi vụ án xảy ra, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại
Quảng Châu đã tích cực phối với cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra,
sớm tìm ra và truy bắt thủ phạm.
Tổng Lãnh sự quán đã
chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm bảo hộ kịp thời và
đầy đủ quyền lợi của công dân Việt Nam tại nước ngoài.
Nữ doanh nhân Hà Linh.
Ngoài ra, Tổng Lãnh sự
quán cũng tạo điều kiện và hỗ trợ hiệu quả người thân bà Hà Thúy Linh
sang Trung Quốc xử lý các công việc liên quan.
Về vấn đề đưa thi thể
bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng theo yêu cầu của người thân, ông
Nguyễn Đức Thiện, cán bộ lãnh sự phụ trách công tác bảo hộ công dân, cho
biết do phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi lần hai của cơ quan giám
định hình sự Bộ Công an Trung Quốc (luật pháp sở tại quy định nhanh nhất
15 ngày làm việc mới có kết quả khám nghiệm), nên phía bạn chưa có
thông báo chính thức về thời gian cụ thể cho phép thân nhân đưa thi thể
bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng.
Tổng Lãnh sự quán đã
phối hợp và giúp đỡ người thân bà Linh hoàn tất các thủ tục pháp lý cần
thiết, bao gồm cấp giấy chứng tử, cấp phép nhập cảnh thi hài và thông
báo gửi các cơ quan hữu quan Việt Nam.
Ông Thiện khẳng định
ngay sau khi có thông báo liên quan của cơ quan chức năng Trung Quốc,
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ thông báo ngay cho người
thân bà Linh để đưa thi thể bà Linh về nước an táng trong thời gian sớm
nhất.
Bà Hà Thúy Linh, sinh
ngày 24/12/1970 tại tỉnh Đồng Tháp, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu
hạn Hà Linh có trụ ở tại 31A, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 19/9/2015, bà sang
Trung Quốc ký kết hợp đồng làm ăn. Khi đến sân bay Quốc tế Bạch Vân,
thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bà Linh được bạn hàng đón về
thành phố Đông Quản (Quảng Đông), sau đó bị đánh thuốc mê và bị cướp
sạch tiền và hộ chiếu.
Sáng 20/9, người dân
địa phương phát hiện bà Linh tại khu vực đường vắng dưới chân đồi thuộc
thôn Cửu Giang Thủy, thị trấn Thường Bình, thành phố Đông Quản và đã báo
cho cảnh sát.
Cảnh sát địa phương đã
nhanh chóng đến hiện trường đưa bà Linh về đồn công an lấy lời khai ban
đầu, sau đó thuê khách sạn cho bà Linh nghỉ ngơi và giúp đỡ liên hệ với
thân nhân tại Việt Nam.
Từ chiều tối 20/9, bà
Linh thấy khó chịu trong người nên đã được đưa đến bệnh viện, tại đây bà
được xác định là tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do tác động
ngoại lực.
Sáng sớm 22/9, bà Linh
đã tử vong tại bệnh viện. Chiều 22/9, Công an tỉnh Quảng Đông đã thông
báo vụ việc cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.
Công an tỉnh Quảng Đông
bước đầu nhận định đây là vụ án giết người, cướp của phức tạp, nên ngày
29/9 đã làm các thủ tục cần thiết để tiến hành khám nghiệm tử thi trước
sự chứng kiến của bà Hà Mỹ Châu, chị gái của nạn nhân, từ Việt Nam
sang.
Do tính chất vụ án phức
tạp, Bộ Công an Trung Quốc đã cử tổ công tác điều tra hình sự từ Bắc
Kinh xuống Quảng Đông phối hợp điều tra.
Việc khám nghiệm tử thi
lần hai xuất phát từ yêu cầu đảm bảo công tác điều tra thu thập tài
liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án được khách quan, toàn diện, đầy đủ,
đúng quy trình, nhằm xác định chính xác nhất nguyên nhân tử vong của bà
Hà Thúy Linh.
Tuy nhiên, điều này có ảnh hưởng nhất định đến nguyện vọng sớm đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về Việt Nam an táng./.
Vừa dứt lời xong, con dâu tôi cầm luôn ly nước trên tay
ném vỡ toang trước mặt tôi rồi đòi ôm con bỏ đi…
Chào độc giả mục tâm sự,
Tôi năm nay đã 65 tuổi, đang sống ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tối hôm qua gia đình tôi đã xảy ra một chuyện vô cùng đau lòng mà đến giờ, không khí trong nhà tôi vẫn u ám, buồn đến não lòng.
Chẳng là tôi có một nàng dâu mà có lẽ kể ra, chắc ai cũng khiếp vía vì sự ghê gớm và mất dạy của nó.
Con trai tôi lấy vợ cách đây 4 năm. Nó có một đứa con gái mới 15
tháng. Trước khi lấy vợ, con trai tôi có dẫn người yêu – vợ nó bây giờ
về nhà ra mắt. Nhìn cái dáng trò lẳn, cao chưa đến mét rưỡi, mắt một mí,
miệng lại xoen xoét khoe khoang, vợ chồng tôi đã không ưa rồi.
Sau đó tôi nhờ người bí mật tìm hiểu còn phát hiện ra quá khứ xấu xa
của nó. Nó từng dẫn trai về nhà sống thử rồi có thai với thằng kia. Rồi
chuyện nó vay nợ tiêu xài đến mấy trăm triệu không trả được, mẹ nó khốn
khổ ở nhà đi vay mượn mang tiền đi trả cho nó.
Vậy mà không hiểu sao, nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú thế nào
mà dù vợ chồng tôi ngăn cấm, nó cũng không bỏ. Con trai tôi còn tuyên bố
nếu không cho cưới, nó với con bé kia sẽ tự tổ chức đám cưới, không cần
vợ chồng tôi tham dự. Chồng tôi tức quá chửi mắng đuổi nó đi.
Tôi quá mệt mỏi với đứa con dâu hỗn láo với bố mẹ chồng rồi. Ảnh minh họa.
1 tháng sau con trai tôi về nhà bảo đã làm đứa con gái kia có bầu 1
tháng và đề nghị tổ chức đám cưới. Nó còn cho số bố mẹ đứa kia gọi điện
cho tôi thưa chuyện. Cuối cùng tôi đành nhắm mắt tổ chức đám cưới gấp
cho chúng nó mặc dù không ưa gì.
Về làm dâu rồi, nó càng thể hiện thái độ hỗn láo, thách thức tôi. Con
trai tôi làm ở Vinh, nó cũng ở lại dù không có công ăn việc làm. Suốt
ngày ăn ngủ, chơi bời, còn lấy thẻ lương của con trai tôi tiêu xài sạch.
Cứ tầm 20 cuối tháng là nó lại xui con trai tôi về nhà xin tiền bố mẹ,
xin đồ ăn thức xuống vào.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ, không rõ kiếp trước tôi phạm cái tội gì mà giờ
rước phải của nợ ấy về làm dâu. Vừa lười vừa hỗn láo thì sau này, nói
xui xẻo vợ chồng tôi về già, ốm yếu thì còn ai chăm sóc.
Cứa 2 tuần, vợ chồng nó dẫn nhau về quê chơi nhưng chẳng bao giờ chúng
nó để nhà yên. Cứ hễ thấy chồng đi chơi đâu trong làng là nó mặt nặng
mày nhẹ rồi về chửi bới lải nhải. Tôi chưa kịp can ngăn thì thằng con
tôi nóng tính bạt tai nó một cái, vậy là nó khóc bù lu bù loa gọi về cho
bố mẹ đẻ rồi lấy xe bỏ đi.
1 tháng sau khi cưới thì bọn nó thông báo
hỏng thai, vợ chồng tôi buồn có, thất vọng cũng có vì đám cưới này cho
chúng nó lấy nhau chỉ vì có trách nhiệm với đứa cháu trong bụng, vậy mà…
Rồi 1 năm trôi qua, chúng nó vẫn không có tin vui. Tôi nóng ruột bảo hai đứa đi khám. Con dâu tôi kiếm đâu ra tờ giấy bảo nó sức khỏe
bình thường, chỉ có con trai tôi tinh trùng yếu rồi nói với tôi “Đấy mẹ
xem đi nhé, từ nay đừng đổ lỗi cho con không biết đẻ nữa nhé”. Bỏ cái
tờ giấy trước mặt tôi xong, nó quẩy mông đi ra vẻ thách thức.
Nhìn mà tôi buồn lòng vô cùng. Sau đó, tôi nhắc nhở con trai tự đi
khám mang đơn về để tôi còn tìm bác sĩ chạy chữa cho. Nhưng con trai tôi
nghe vợ hay được vợ xui khiến bảo vợ chồng nó tự uống thuốc rồi. 2
tháng sau thì bọn chúng nó thông báo có bầu. Con dâu tôi vừa mới xin đi
bán hàng được 3 tháng lấy cớ mang bầu mệt xin nghỉ ở nhà luôn.
Vậy là lương ba cọc ba đồng, con trai tôi một mình xoay xở nuôi con
vợ lười nằm dài ở nhà. 9 tháng sau thì nó sinh con. Tôi phải bỏ bê việc
nhà vào Vinh 1 tháng trông cháu. Con dâu tôi học đâu ra đủ thứ kiêng cữ
cổ hủ dù đã ở thế kỷ 21 và tôi là người già mà còn lắc đầu với nó.
Tôi cầm chổi quét nhà, nó chửi tôi là “vì mẹ mà cháu nó hay khóc, giật
mình”. Tôi bế cháu ôm nựng cháu, nó chửi tôi “vì mẹ mà cháu ho, sổ
mũi”. Thôi thì đủ thứ, tôi buồn quá bỏ về để mặc vợ chồng nó tự chăm
nhau.
Người ta ở cữ 1 tháng là đủ, con dâu tôi đòi không đụng nước đến 3
tháng. Thế là mọi việc nhà từ nấu nướng, giặt giũ, lau chùi đều rơi vào
tay con trai tôi dù nó còn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Đến cắm cơm mà
vợ nó còn không chịu làm vì sợ nước dính tay.
Hôm nào thằng con trai tôi đi liên hoan tiếp khách là con dâu tôi làm
ầm lên bảo nó đi theo gái rồi gọi điện khắp nơi nói xấu chồng. Đến hôm
trực, con dâu tôi còn gọi cho trưởng phòng của con trai tôi để… kiểm tra
xem chồng nó có đi làm không. Lần đó, con trai tôi về lại cho nó hai
cái tát dạy vợ. Vậy là lại om sòm, nhà ngoại gọi điện chửi mắng tôi
không biết dạy con. Còn tôi thì tuyên bố trả lại con dâu cho nhà ngoại giáo dục lại.
Lúc này, thằng con trai của tôi mới hiểu lý do mà tôi và bố nó căn
ngăn trước đây. Nó bắt đầu thấu cái khổ khi lấy phải vợ lười nhác còn
hay ba hoa chích chòe.
Hôm rồi, khi cháu tôi đã tròn 15 tháng, vợ chồng nó đưa cháu về quê
chơi. Khỏi phải nói, cháu về nhà cửa vui như thế nào. Chồng tôi vui vẻ,
quấn quít, chơi với cháu cả ngày.
Tôi về nhà thấy cháu ho, sổ mũi lại đi vệ sinh liên tục, tôi mắng con dâu là sao
lại để cháu như thế không đưa nó đi khám luôn xem như thế nào. Nó cãi
lại là đi khám tốn tiền mà bác sĩ lại toàn cho kháng sinh uống không tốt
cho cháu.
Tôi lại bảo bác sĩ người ta có chuyên môn, khám còn biết cháu bị sao
chứ cứ cho nó uống mấy cái thứ lá thuốc linh tinh nhỡ nặng bệnh thì
không kịp chữa.
Vậy mà con dâu tôi nó quay ngoắt lại chửi tôi là “vía nặng, làm cháu
nặng bệnh có chết đi thì lỗi do bà nội nói”. Tôi tức quá chửi mắng nó
“mày hỗn vừa thôi. Về nhà này làm dâu phải có trên có dưới. Tao nói mà
không nghe, nó là con mày nhưng cũng là cháu tao. Mày có mỗi việc nuôi
con không nên thì để lại đó tao nuôi cho. Tự thân đi kiếm việc đi, đừng
có ở nhà nằm duỗi ăn bám mãi”.
Sáng nay con dâu tôi đã ném vỡ toang cốc nước trước mặt tôi rồi bỏ đi. Ảnh minh họa.
Con dâu tôi lúc đó cầm ly nước trên tay ném xuống nhà vỡ tan tành
trước mặt tôi rồi chửi “Bà cứ sống ác với tôi như thế thì không sống thọ
đâu. Được rồi, tôi đi cho nhà bà sướng.” Nói xong nó chạy đến giằng lấy
cháu nhưng thằng con trai tôi không cho. Thế là nó tự một mình lấy đồ
bỏ đi.
Đến bây giờ nó vẫn chưa gọi điện báo chồng nó đi đâu, làm gì. Tôi cũng buồn chán vô cùng. Người ta dựng vợ cho con trai để có con dâu
chăm sóc, còn tôi từ lúc con trai có vợ chưa một lần được con dâu nó
nấu cho miếng cơm mời ăn. Hết chuyện này đến chuyện khác không yên. Tôi
buồn lòng quá. Chẳng nhẽ nào bảo con trai bỏ vợ thì tội cháu, còn để nó
tiếp tục cuộc hôn nhân đó thì khổ cả con
trai, khổ cả cháu và khổ cả vợ chồng tôi về già. Xin mọi người hãy cho
tôi vài lời khuyên.
Bà Bằng (Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét