MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG161
(ĐC sưu tầm trên NET)
Thùy Vân/VOV-Paris
Đêm 13.11, thủ đô Paris của Pháp chứng kiến hàng loạt vụ tấn công
khủng bố làm chết ít nhất 150 người và khoảng 200 người bị thương.
Bất kể người đứng sau vụ việc này là ai và an ninh tại Pháp lỏng lẻo ra sao, một dấu hỏi đặt ra là tại sao nước Pháp lại là mục tiêu tấn công liên tục trong năm nay, và tại sao vụ tấn công lại diễn ra đúng thời điểm này.
Bối cảnh xã hội và nghi vấn IS
Những vấn đề an ninh và nguyên nhân của các cuộc tấn công tại Pháp đã được khơi lên khá nhiều từ vụ thảm sát ở tạp chí Charlie Hebdo tại Paris hồi tháng 1.2015.
Trong vụ khủng bố liên hoàn lần này, một số thông tin cho thấy các tay súng khủng bố có nói rằng “đây chính là những gì phải trả cho Syria”, gợi lên mối nghi ngờ thủ phạm đằng sau là tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Nếu đúng đó là một cuộc khủng bố mang nhiều hơi hướng sắc tộc, Pháp là một địa điểm rất đáng lo âu vì sự đa dạng chủng tộc, sắc tộc trong xã hội.
Rất nhiều vụ tấn công tại Pháp gần đây, kể cả khi không liên quan tới IS hay tổ chức nào, đơn cử như vụ Amedy Coulibaly tháng 1.2015 cũng xuất phát từ các vấn đề xã hội, sắc tộc và tôn giáo.
Tờ The Telegraph hôm 14.11 phân tích rằng việc người Pháp có tâm lý nghi ngại, thận trọng đã sinh ra biểu hiện không công bằng với người theo đạo Hồi, từ đó tạo ra một vòng xoáy không lối thoát: Nghi phạm không được tạo cơ hội, không được tham gia các tổ chức, cơ quan cấp cao; thiếu giáo dục, phạm tội, ở tù, và lại sinh ra thù hằn và tiếp tục phạm tội.
Để minh chứng cho ý này, The Telegraph dẫn ra chi tiết cho thấy bên trong các nhà tù nước Pháp có tới 70% là người Hồi giáo. Thống kê này không chính thức vì cơ quan chức năng Pháp không điều tra theo tôn giáo. Nhưng so sánh để thấy, tỉ lệ này quá cao so với các nước như Anh và Xứ Wales với 14% tù nhân là người Hồi giáo, The Telegraph dẫn thông số của Văn phòng chính phủ Anh.
Ngoài ra, Pháp cũng là nơi rất dễ đưa vũ khí vào trong nước theo đường buôn lậu. Ví như vụ Charlie Hebdo, nhiều ý kiến cho rằng vũ khí của thủ phạm xuất phát từ việc mua bán trái phép từ Bỉ cũng như vùng Balkan.
Vì Pháp là “anh cả” của châu Âu tại Syria?
Nếu thực sự “đây là những gì dành cho Syria”, Pháp quả thật là địa điểm ưa thích của những kẻ tấn công cực đoan.
Thứ nhất, Pháp là nước đưa quân chiến đấu chống lại các phần tử tự xưng “thánh chiến” trên toàn thế giới. Hơn 10.000 quân Pháp đang được triển khai ở nước ngoài, với 3.000 tại Tây Phi, 2.000 ở Trung Phi và 3.200 lính tại Iraq, theo The Telegraph.
Tiếp nữa, vụ khủng bố lần này đến không lâu sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố đưa tàu sân bay Charles de Gaulle sang hỗ trợ liên quân chống IS ở Syria và Iraq.
Tạp chí Slate của Mỹ hôm 14.11 cho rằng các hoạt động quân sự của Pháp song hành cùng những vụ khủng bố trong nước đã và đang hình thành một “vòng phản hồi”.
Theo đó, vụ khủng bố Charlie Hebdo nhắc nhở Pháp can thiệp mạnh mẽ
hơn tại Syria. Hàng loạt vụ tấn công cực đoan khác rải rác trong năm
2015 dẫn tới việc Pháp chính thức không kích tại Syria lần đầu tiên vào
tháng 9.2015.
Và theo “vòng tuần hoàn” này, việc Pháp tuyên bố triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle và đợt không kích của Mỹ được cho đã giết chết đao phủ John "thánh chiến" mới đây lại là cái cớ để các tổ chức cực đoan (có thể là IS) tiếp tục trả đũa.
Hiện tại, các mối nghi ngờ về IS và động cơ xuất phát từ việc Pháp can thiệp vào Syria vẫn chưa được xác minh. Thế nhưng, “vòng luân hồi” này nếu có, sẽ trở thành một hiểm họa lâu dài của nước Pháp.
Nhật Đăng
Minh Quan
Gần 6 tháng trôi qua, anh Huynh bỏ hết công việc chạy ngược xuôi để tìm
con. Với chiếc xe máy gắn bảng “Tìm con trai bị bắt cóc” anh Huynh chạy
qua các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương… để tìm con nhưng vô vọng.
Ngày 10/11, thực hiện chỉ đạo UBND huyện Di Linh, Tổ Thanh tra công vụ, thuộc Phòng Nội vụ huyện này ban hành văn bản lạ
đời” khi cấm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động
của các cơ quan trong địa phương đi chợ, mua sắm tại khu vực chợ cũ Di
Linh.
Theo đó, văn bản số 156/TB-TTrCV do ông Đới Ngọc Văn - Tổ trưởng Tổ Thanh tra công vụ huyện Di Dinh nêu rõ: “... đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc mua sắm tại chợ Trung tâm (chợ mới) theo chủ trương chung của huyện”.
Ngoài ra, văn bản yêu cầu công chức, viên chức của cơ
quan kiểm tra việc chấp hành theo chủ trương của Phòng Nội vụ; Phòng
Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Giáo dục
và Đào tạo; Đài Truyền thanh Truyền hình huyện. Hàng ngày mỗi cơ quan
đơn vị cử một công chức, viên chức kiểm tra tại khu vực chợ cũ Di Linh.
Văn bản ghi rõ: “Nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị của huyện vi phạm thì tiến hành nắm bắt thông tin, ghi hình, lập biên bản cuối ngày báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ trưởng Tổ thanh tra công vụ (Phòng Nội vụ) để tổ báo cáo UBND huyện”. Thời gian kiểm tra từ ngày có thông báo cho đến hết ngày 27/11/2015. Thời gian báo cáo về Tổ thanh tra công vụ từ 16h đến 16h30 hàng ngày.
Theo cuộc họp báo trước đó, lãnh đạo UBND huyện Di Linh
cho biết, chợ Di Linh cũ được xây dựng từ năm 1993 nên cơ sở hạ tầng đã
xuống cấp, diện tích lại chật hẹp nên dẫn đến tình trạng quá tải. Bên
cạnh đó, nhiều vấn đề như nước thải, vệ sinh môi trường, an toàn cháy
nổ,… lại không đảm bảo theo quy định. Trong hai năm liên tiếp 2006, 2007
đã xảy ra hai vụ cháy chợ. Cho nên, việc địa phương cần có chợ mới là
tương xứng với định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế của địa
phương.
Theo đó, chợ trung tâm mới xây dựng đi vào hoạt động từ ngày 25/9, UBND huyện Di Linh quyết định đóng cửa và chấm dứt hoạt động chợ Di Linh cũ kể từ ngày 1/10. Thế nhưng rất ít tiểu thương từ chợ cũ di dời sang chợ mới, trong khi đó chợ Di Linh cũ vẫn hoạt động tấp nập bình thường.
Dù huyện đã tổ chức nhiều buổi họp với bà con tiểu thương và chủ đầu tư để tìm sự đồng thuận về giá thuê quầy sạp; vận động bà con tiểu thương thực hiện chủ trương di dời từ cũ sang chợ mới, nhưng đến nay hầu hết tiểu thương cho rằng vị trí khu chợ mới không phù hợp, giá thuê quầy sạp do chủ đầu tư đưa ra chưa hợp lý nên họ vẫn chưa di dời đến chợ mới.
Theo đó, nguyện vọng của tiểu thương mong muốn thời gian di dời được kéo dài thêm 2 năm, đến ngày 1/10/2017. Trong quá trình di dời từ chờ cũ sang chợ mới, UBND huyện Di Linh đã phải nhận tới 294 đơn khiếu nại và kiến nghị của tiểu thương.
Hạ Du
Từ nhà được phân phối thành nhà thuê
Ngày 22/9, căn biệt thự ở 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương nặng, hàng chục hộ dân phải sơ tán đến nơi ở tạm hoặc thuê nhà.
Chưa ổn định sau vụ nhà sập, hơn 60 hộ dân lại đối mặt nguy cơ mất nơi họ từng ở từ hàng chục năm nay. Lý do là ngày 12/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có công văn chấm dứt việc cho thuê nhà 107 Trần Hưng Đạo.
Ngay lập tức, 62 hộ dân ở 107 Trần Hưng Đạo đã gửi đơn kiến nghị lên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam và các cơ quan chức năng.
Các hộ dân cho rằng, khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo do Tổng cục Đường sắt Việt Nam, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam ra quyết định phân phối nhà hoặc cấp nhà ở từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những cán bộ được ngành Đường sắt phân hoặc cấp nhà gần nhất cũng từ trước năm 2003.
Năm 1994-1995, khu tập thể xuống cấp trong khi không có tiền nâng cấp, sửa chữa nên ngành Đường sắt đã lập Ban Quản lý và phát triển nhà đường sắt. Để tiện thu phí nhằm xây dựng quỹ tài chính sửa chữa nhà ở, ngành Đường sắt yêu cầu các hộ dân, trong đó có khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo nộp các quyết định phân phối hoặc cấp nhà để chuyển thành hợp đồng thuê nhà.
Khẳng định có công lao nên mới được phân phối nhà theo cơ chế bao cấp, các hộ dân đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hủy bỏ thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà, đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở hợp pháp.
"Bất kỳ sự thay đổi mục đích sử dụng nào đối với khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo đều phải được bàn bạc, thống nhất với các hộ dân; khẩn trương bố trí nhà tạm cư cho 16 hộ còn lại; cấp điện, nước, mở cửa để các gia đình ở tạm; ngành Đường sắt phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân trong vụ sập nhà", các hộ dân đề nghị.
Hai tuần trước, Đoàn liên ngành huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Rương tại xã An Phú Tây, phát hiện một nồi nhôm to đang nấu hàng chục kg phổi heo, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cạnh đó, một thau nhựa lớn đựng phổi heo chưa luộc cũng bốc mùi, đầy ruồi nhặng. Dưới nền đất, hàng chục kg khô bò màu đen thành phẩm được bỏ trong thau nhựa nằm xen lẫn với rác, nước tù đọng. Nơi sản xuất nằm trong không gian chật chội, bẩn thỉu.
Đặc biệt, cơ quan chức năng thu nhiều chai nhựa đựng một loại nước đen, có mùi thịt bò. Một chất bột bảo quản màu trắng đựng trong bao toàn chữ nước ngoài và nồi nhôm lớn chứa nước sền sệt màu đen còn bốc khói.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có tổng cộng 47 kg khô bò thành phẩm, gần 60 kg phổi heo tươi và đang luộc. Chủ cơ sở không đưa ra bất kỳ giấy tờ, chứng từ liên quan hoạt động sản xuất.
Chủ cơ sở khai nhận, phổi heo sau khi mua ở các chợ, được luộc chín rồi nhúng vào nồi nước màu đen gồm chất tạo màu, hương bò và chất bảo quản để nấu, sau đó vớt ra thành khô bò.
Khô bò thành phẩm được bà Rương bán cho các tiểu thương ở chợ và người làm gỏi đu đủ với giá khoảng 30.000 đồng một kg.
Bà Rương thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ khô bò thành phẩm, phổi heo, hương bò và chất bảo quản.
Tin mới nhất: 128 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Paris
VOV.VN -Lực lượng chức năng cho biết, số người thiệt mạng có thể gia tăng do nhiều người bị thương nặng và chưa thống kê hết.
Theo tin mới nhất, tính
đến 17h chiều nay (14/11- theo giờ Hà Nội), vụ tấn công khủng bố tại
Paris đã khiến 128 người thiệt mạng, 250 người bị thương, trong đó 90
người bị thương nặng. Lực lượng chức năng cho biết, số người thiệt mạng
có thể gia tăng do nhiều người bị thương nặng và chưa thống kê hết.
Theo những nguồn tin
ban đầu, các lực lượng chức năng đã tiêu diệt được 8 kẻ khủng bố, trong
đó có 3 tên gây nổ gần sân vận động Stade de France, 3 tên kích nổ đai
thuốc nổ tại Nhà hát Bataclan và một tên bị cảnh sát hạ gục tại Nhà hát.
Tên còn lại thiệt mạng khi thực hiện đánh bom liều chết tại đại lộ
Voltaire.
| Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào ngày Thứ Sáu đen tối (thứ Sáu ngày 13), gây rúng động thế giới (Ảnh AP). |
Truyền thông địa phương
cho biết, các mục tiêu tấn công chủ yếu là địa điểm đông người như quán
ăn, quán bar và đặc biệt là Nhà hát Bataclan - nơi xảy ra thảm kịch
nặng nề nhất khi 4 kẻ khủng bố xả súng và mang chất nổ tấn công vào thời
điểm 1.500 người đang có mặt tại đó. Hơn 80 người tại đây đã thiệt
mạng.
Hiện chưa có manh mối
nào được tiết lộ về nhũng kẻ khủng bố. Chỉ biết chắc là các vụ khủng bố
được tổ chức có hệ thống, theo thứ tự xuất phát từ sân vận động Stade de
France và xung quanh khu vực Quảng trường Cộng hoà Republique, cách 300
mét nơi hiện trường vụ xả súng toà soạn báo Charlie Hebdo.
Các vụ xả súng nổ bom
diễn ra trước các địa điểm đông người như quán ăn, quán bar, trên những
tuyến phố mà đoàn tuần hành phản đối vụ khủng bố Charlie Hebdo từng đi
qua hồi tháng 1.
Cuộc họp Hội đồng Quốc
phòng kết thúc sáng nay nhưng chưa có thông tin cụ thể. Sau đó, Tổng
thống, Thủ tướng cùng Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Quốc phòng tiếp tục
có cuộc họp kín ở Văn phòng Tổng thống.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius tuyên bố, hơn bao giờ hết cần sự hợp tác quốc tế để đối phó với chủ nghĩa khủng bố.
Bộ Nội vụ Pháp đã lập
một trang web riêng để trao đổi thông tin và tiếp nhận tin về người mất
tích hoặc các nhân chứng cung cấp thông tin về những gì họ chứng kiến.
Các cơ quan y tế kêu gọi hiến máu nhân đạo để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. 36 bệnh viện đang trong Kế hoạch trắng (trực 24/24) để cứu chữa khẩn cấp cho những người bị thương.
Theo cơ quan chống
khủng hoảng của Bộ Ngoại giao Pháp, chưa có thông tin nào về người Việt
trong số các nạn nhân. Ở quận 11, có khu Belleville đông người châu Á,
cách trung tâm các vụ khủng bố khoảng 1km. Một số người Việt tại khu vực
cho biết đến sáng đã bớt tiếng còi rú, mọi người không dám ra khỏi nhà
và cũng chưa nhận được tin gì về người Việt bị ảnh hưởng.
Phủ
Tổng thống Pháp tuyên bố 5 vụ khủng bố đã bị dập tắt. Trước đó có tin
đồn về việc có thể có một vụ nữa ở Les Halles, quận 2, gần Toà thị chính
Paris. Tổng cộng có 7 vụ tấn công cùng lúc trong khu vực thủ đô Paris
và vùng Ile de France.
Trước đó, cuộc họp Bộ
trưởng khẩn cấp trong đêm đã đưa ra hai quyết định ban bố Tình trạng
khẩn cấp trên toàn nước Pháp và tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm
ngặt. Có khoảng 6.000 nhân viên an ninh, lực lượng đặc nhiệm được triển
khai để kiểm soát an ninh.
Ngày hôm nay (14/11-
theo giờ địa phương), tất cả trường học và cơ sở công cộng Paris như bảo
tàng, thư viện các tàa thị chính... đều đóng cửa. Sân bay và đường sắt
vẫn hoạt động bình thường trong tình trạng an ninh được siết chặt.
Cảnh sát vẫn đang truy
lùng những kẻ gây ra vụ xả súng đầu tiên ở các quán bar. Danh tính những
kẻ khủng bố chưa được xác định nhưng theo lời các nhân chứng, những kẻ
khủng bố có dấu hiệu là Hồi giáo cực đoan vì có hô "Allah Akbar" khi xả
súng. Các nhân chứng còn cho biết những kẻ xả súng còn hô to "vì Syria",
gây lo ngại đây là sự trả thù của bọn khủng bố cho sự can dự của nước
Pháp vào cuộc chiến chống IS./.
Tại sao khủng bố lại nhắm vào nước Pháp?
14/11/2015 14:17
VIDEO: Vụ khủng bố đẫm máu và kinh hoàng tại Paris - Nguồn: Reuters
|
Bất kể người đứng sau vụ việc này là ai và an ninh tại Pháp lỏng lẻo ra sao, một dấu hỏi đặt ra là tại sao nước Pháp lại là mục tiêu tấn công liên tục trong năm nay, và tại sao vụ tấn công lại diễn ra đúng thời điểm này.
Bối cảnh xã hội và nghi vấn IS
Những vấn đề an ninh và nguyên nhân của các cuộc tấn công tại Pháp đã được khơi lên khá nhiều từ vụ thảm sát ở tạp chí Charlie Hebdo tại Paris hồi tháng 1.2015.
Trong vụ khủng bố liên hoàn lần này, một số thông tin cho thấy các tay súng khủng bố có nói rằng “đây chính là những gì phải trả cho Syria”, gợi lên mối nghi ngờ thủ phạm đằng sau là tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Nếu đúng đó là một cuộc khủng bố mang nhiều hơi hướng sắc tộc, Pháp là một địa điểm rất đáng lo âu vì sự đa dạng chủng tộc, sắc tộc trong xã hội.
Tờ The Telegraph hôm 14.11 phân tích rằng việc người Pháp có tâm lý nghi ngại, thận trọng đã sinh ra biểu hiện không công bằng với người theo đạo Hồi, từ đó tạo ra một vòng xoáy không lối thoát: Nghi phạm không được tạo cơ hội, không được tham gia các tổ chức, cơ quan cấp cao; thiếu giáo dục, phạm tội, ở tù, và lại sinh ra thù hằn và tiếp tục phạm tội.
Để minh chứng cho ý này, The Telegraph dẫn ra chi tiết cho thấy bên trong các nhà tù nước Pháp có tới 70% là người Hồi giáo. Thống kê này không chính thức vì cơ quan chức năng Pháp không điều tra theo tôn giáo. Nhưng so sánh để thấy, tỉ lệ này quá cao so với các nước như Anh và Xứ Wales với 14% tù nhân là người Hồi giáo, The Telegraph dẫn thông số của Văn phòng chính phủ Anh.
Ngoài ra, Pháp cũng là nơi rất dễ đưa vũ khí vào trong nước theo đường buôn lậu. Ví như vụ Charlie Hebdo, nhiều ý kiến cho rằng vũ khí của thủ phạm xuất phát từ việc mua bán trái phép từ Bỉ cũng như vùng Balkan.
VIDEO: Cuộc giải cứu con tin của cảnh sát Pháp trong nhà hát - Nguồn: Reuters
|
Nếu thực sự “đây là những gì dành cho Syria”, Pháp quả thật là địa điểm ưa thích của những kẻ tấn công cực đoan.
Thứ nhất, Pháp là nước đưa quân chiến đấu chống lại các phần tử tự xưng “thánh chiến” trên toàn thế giới. Hơn 10.000 quân Pháp đang được triển khai ở nước ngoài, với 3.000 tại Tây Phi, 2.000 ở Trung Phi và 3.200 lính tại Iraq, theo The Telegraph.
Tiếp nữa, vụ khủng bố lần này đến không lâu sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố đưa tàu sân bay Charles de Gaulle sang hỗ trợ liên quân chống IS ở Syria và Iraq.
Tạp chí Slate của Mỹ hôm 14.11 cho rằng các hoạt động quân sự của Pháp song hành cùng những vụ khủng bố trong nước đã và đang hình thành một “vòng phản hồi”.
Và theo “vòng tuần hoàn” này, việc Pháp tuyên bố triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle và đợt không kích của Mỹ được cho đã giết chết đao phủ John "thánh chiến" mới đây lại là cái cớ để các tổ chức cực đoan (có thể là IS) tiếp tục trả đũa.
Hiện tại, các mối nghi ngờ về IS và động cơ xuất phát từ việc Pháp can thiệp vào Syria vẫn chưa được xác minh. Thế nhưng, “vòng luân hồi” này nếu có, sẽ trở thành một hiểm họa lâu dài của nước Pháp.
Nhật Đăng
Tình báo Pháp, Đức biết vụ tấn công khủng bố Paris vài tuần trước?
14/11/2015 16:25Cuộc tấn công khủng bố bất ngờ vào nhiều mục tiêu ở ngay trung tâm Paris (Pháp) đêm 13.11 cho thấy một sự thất bại trong công tác tình báo của nước này. Liệu tình báo Pháp có biết âm mưu của khủng bố trước đó?
Cựu ủy viên cảnh sát thành phố New York, Bernard Kerik gọi cuộc tấn công khủng bố ở Paris
là sự thất bại trong công tác tình báo của Pháp. Theo ông, điều này cực
kỳ đáng lo ngại vì qui mô của cuộc tấn công quá lớn đòi hỏi một kế
hoạch chi tiết, cụ thể nhưng lại không được cơ quan chức năng của Pháp
phát hiện.
“Nhóm này cần thông tin tình báo cho cuộc tấn công”, ông Kerik,
người từng giám sát lực lượng cảnh sát thành phố New York trong đợt tấn
công khủng bố 11.9, nói với Newsmax. “Bọn chúng phải thăm dò tình hình
trước và cần vũ khí để thực hiện vụ tấn công. Bọn chúng cũng cần được
huấn luyện và phải làm đủ thứ cần thiết trước khi thực hiện vụ khủng
bố”. Theo ông, những động thái này dễ dàng để các cơ quan tình báo phát
hiện.
Scott Stewart, Phó Chủ tịch công ty Phân tích thông tin tình báo,
có trụ sở ở Mỹ, nói vụ khủng bố ở Paris khiến nhiều thành phố trên thế
giới lo ngại không biết đến khi nào nó sẽ xảy ra đối với thành phố của
họ.
Stewart nói rằng cơ quan an ninh ở Pháp cũng nhận thức được rằng
tình hình kinh tế và xã hội của Pháp làm cho nước Pháp dễ trở thành mục
tiêu tấn công. "Về cơ bản, nước Pháp có nhiều trường hợp bị tước quyền
bầu cử, thất nghiệp, những người trẻ bất mãn dễ trở thành mục tiêu chiêu
dụ của những nhóm thánh chiến", ông Stewart giải thích.
Trang mạng của lực lượng đặc biệt chuyên thông tin quân sự tình báo
SOFREP dẫn nguồn tin riêng nói rằng vài tuần trước đó cảnh sát quốc gia
Pháp đã gặp gỡ cảnh sát liên bang Đức và cơ quan tình báo BND (Đức) để
chia sẻ thông tin bí mật rằng có một cuộc tấn công khủng bố qui mô lớn
đang được lên kế hoạch nhắm vào các địa điểm ở Paris.
SOFREP cho biết, nhiều mục tiêu ở Pháp trong thời gian qua được bọn
bị tình nghi là khủng bố thăm dò và một quả bom không nổ đã được tìm
thấy tại một khu vực ở Paris. Chất nổ được báo cáo bị lấy cắp ở kho vũ
khí của quân đội Pháp trước đó một tháng.
Cảnh sát và tình báo của Đức và Pháp tin chắc rằng vào thời gian đó
những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch tấn công nhắm vào mục tiêu “mềm”,
tức là dân thường bên trong Paris. Dù xác định khủng bố, tuy nhiên theo
SOFREP, tình báo Pháp vẫn còn nghi vấn mục tiêu mềm hay “cứng”, tức quân
đội, chính phủ hoặc doanh nghiệp.
Tuy nhiên, nếu cảnh sát và tình báo Pháp biết được âm mưu tấn công
khủng bố qui mô lớn trước đó vài tuần, tại sao họ không ngăn chặn hoặc
có phương án đối phó ngay từ đầu? Nếu thế bi kịch đã không đến mức thảm
khốc. Cho đến lúc này, đó vẫn là câu hỏi lớn.
Trốn chạy sau va chạm, ô tô 7 chỗ làm 3 người thương vong
Sau khi xảy ra va chạm giao thông, xe ô tô 7 chỗ
vội vã bỏ chạy khiến tài xế xe ô tô 5 chỗ tức giận đuổi theo. Xe 7 chỗ
không làm chủ được tốc độ, đã gây tai nạn liên hoàn trên đường Phạm Hùng
(Hà Nội) khiến 1 cô gái trẻ tử vong.
> Toàn cảnh vụ thảm sát đẫm máu tại Paris gây chấn động thế giới
> Vụ 4 người chết: Nhân vật 'bí ẩn' hứa trả tiền cho nạn nhân
> Vụ 4 người chết: Nhân vật 'bí ẩn' hứa trả tiền cho nạn nhân
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 13/11, tại ngã tư Phạm Hùng – Dương Đình Nghệ (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội).
Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời
điểm đó, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30A – 585xx đang lưu thông theo hướng
Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến thì xảy ra va chạm với một xe ô tô 5 chỗ,
đoạn gần bến xe Mỹ Đình.
Cú va chạm khiến xe 5 chỗ bị xước. Thay vì xuống xử lý,
tài xế xe ô tô 7 chỗ đã đạp ga bỏ chạy. Ngay lập tức, chiếc xe kia tức
tốc đuổi theo, khi đến ngã tư trên thì bắt kịp xe 30A-585xx.
| Hiện trường vụ tai nạn |
| Xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng |
| Xe ô tô 5 chỗ bị đâm móp sườn |
Tài xế xe 5 chỗ mở cửa xuống chặn đầu nhưng vì lái xe 7 chỗ cố ý bỏ chạy nên người này đã nhảy lên nắp capo để bám theo.
Lái xe 7 chỗ tiếp tục lao thẳng qua ngã tư với tốc độ
cao và đâm vào một chiếc xe ô tô màu đỏ mang BKS 30Z-88xx khiến người
đang bám trên nắp capo văng khỏi xe, chấn thương nặng.
Chưa dừng lại, xe 7 chỗ tiếp tục lao đến đâm vào xe máy
do một nam thanh niên chở theo cô gái trẻ phía sau. Chiếc xe máy bị kéo
lê đến khi đâm thẳng vào cột đèn mới dừng lại.
Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, cô gái
trẻ ngồi sau xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, người dân phải cố gắng kéo ra
ngoài để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, cô gái đã
không qua khỏi. Người thanh niên đi cùng bị hất văng ra đường, được đưa
đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực
đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn
đang được làm rõ.
>> Thủ dâm là việc làm vô cùng tệ hại?
>> Những nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Anh Bằng
Theo Nguyễn Dương
>> Những nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Anh Bằng
Theo Nguyễn Dương
Người cha ngược xuôi ngàn dặm tìm con trai 3 tuổi bị bắt cóc bí ẩn
14/11/2015 10:39
Gần 6 tháng trôi qua, anh Lương Thế Huynh (42 tuổi) dùng xe máy chạy qua nhiều tỉnh thành để tìm con trai tên Lương Thế Vương (3 tuổi), bị mất tích tại thôn 7, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Như Thanh Niên đã
phản ánh, ngày 21.6.2015, vợ anh là Lê Thị Yến (36 tuổi, cán bộ tại
UBND xã Tà Nung), cùng con gái là Lương Hải Anh (7 tuổi) đi du lịch tại
Nha Trang cùng cơ quan, nên anh Huynh chở cháu Vương đi vào nhà cũ trong
vườn cà phê của gia đình ở Tà Nung. Khi anh đang cho cá ăn dưới hồ thì
ai đó vào nhà bắt cóc cháu.
Bí ẩn tiếng kêu "Bố ơi, bố ơi"
Anh Huynh kể lại, khoảng 10 giờ 30 ngày 21.6, anh Huynh ra ao cá
cách nhà khoảng 60m để cho cá ăn. Lúc đó, cháu Vương ngồi chơi trong nhà
một mình. Anh Huynh bị trật chân làm đổ cám (thức ăn cho cá) nên mải mê
bốc cám bỏ vào thau. Đúng lúc này anh nghe tiếng chó sủa, và tiếng con
trai gọi “Bố ơi! Bố ơi!...”.
Nghĩ rằng cậu con trai chơi với mấy chú chó nên bị cắn giỡn nên
Vương gọi bố. Anh Huynh nói vọng vào nhà: “Con cứ ở đó, bố đang cho cá
ăn”. Sau khi bốc cám, anh Huynh ra bờ ao cho cá ăn thì nghe chó sủa dữ
dội hơn rồi tiếng con gọi giọng sợ hãi, anh Huynh thấy lo lắng vội chạy
vào nhà.
“Tôi giật mình khi không thấy con đâu, vội chạy khắp vườn tìm, gọi
cháu rồi chạy sang nhà hàng xóm hỏi cũng không thấy con đâu”. Anh Huynh
không thể tin con mình bị bắt cóc nhưng sau khi chạy khắp xóm tìm, gọi
nhiều người thân tìm cháu nhưng không thấy nên anh trình báo công an
xã”.
Tối 13.11, anh Huynh thờ dài: “Những lần trước mỗi khi ra vườn cà
phê cuốc cỏ, bón phân, tưới cây vợ chồng tôi vẫn để Vương và chị gái
chơi trong nhà. Tôi không thể ngờ cháu gọi bố rồi mất tích, đến giờ này
tôi cảm thấy rất ân hận vì đã không về với con ngay khi cháu gọi mình.”
Treo bảng bên xe tìm con
|
||||||||||||||||
Chị Yến (vợ anh) những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ cũng tranh thủ
đi tìm con trai. Anh Huynh nhờ các phương tiện thông tin đại chúng
thông báo rộng rãi việc con trai bị bắt cóc, do đó có người khi phát
hiện trường hợp nào “khả nghi” đều gọi điện báo cho anh Huynh. Mỗi khi
nhận được tin như thế anh Huynh liền báo cho Công an TP. Đà Lạt và Công
an tỉnh Lâm Đồng, và họ cử ngay cán bộ đi cùng gia đình để xác minh,
đồng thời để dễ dàng phối hợp với công an các tỉnh để nắm bắt thông tin.
Một cán bộ điều tra Công an Lâm Đồng cho biết, thông thường, đối
tượng bắt cóc tống tiền thường nhắm đến những gia đình có điều kiện kinh
tế. Nhưng trường hợp cháu Vương bị bắt cóc mất tích không phải động cơ
tống tiền vì từ đó đến nay vợ chồng anh Huynh không bị ai nhắn tin gây
áp lực tống tiền cả.
Suốt 6 tháng qua không chỉ vợ chồng anh Huynh mất ăn mất ngủ,
nhưng người thân của gia đình cũng không yên. Bố anh Huynh nghỉ hưu ở
Vũng Tàu thường sắp xếp thời gian lên Đà Lạt trông nhà hộ để vợ chồng
anh Huynh đi tìm con.
“Thời gian 6 tháng qua đối với tôi là rất dài, tôi chỉ mong sớm tìm
được con trai càng sớm càng tốt để khỏi phải ân hận”- Anh Huynh nói.
Tình cha con, mẫu tử đang bị chia cắt suốt thời gian vừa qua. Nếu
ai thấy bé Vương xin báo cho anh Huynh theo số: 0917656472 hoặc cung cấp
thông tin cho báo Thanh Niên qua các kênh: Điện thoại Đường dây nóng 0906.645.777, hoặc phản hồi thông tin dưới bài viết.
Lâm Viên
Con gái ‘sư tử’ Kim Loan nghỉ học kiếm tiền chữa ung thư cho mẹ
14/11/2015 11:05(TNO) Tìm gặp 'sư tử' Kim Loan Giọng hát Việt tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chúng tôi mới hay gia đình chị gặp nhiều khó khăn đến mức con gái út 16 tuổi cũng phải nghỉ học để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ.
Tai họa dồn dập
Trước đây, gia đình ca sĩ Kim Loan sống cùng bà ngoại, làm nghề
buôn bán. Vì đam mê ca hát, Kim Loan quyết định bước lên sân khấu khi đã
gần 40 tuổi.
Bắt đầu từ chương trình Tiếng hát mãi xanh 2011 và giành được giải nhất, Kim Loan tiếp tục tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012
về đội của nhạc sĩ Trần Lập. Với chất giọng khỏe, cao vút và phong cách
biểu diễn rất máu lửa mà cô được ví như “sư tử”. Tuy là người lớn tuổi
nhất tham gia chương trình này nhưng bằng tài năng của mình, cô luôn
được nhiều khán giả yêu thích.
“Lúc đi thi tôi vui lắm, vui vì được vào vòng trong và có nhiều
người thích tiếng hát của tôi và tôi được thỏa lòng đam mê. Khi mới kết
thúc chương trình tôi cũng đắt show lắm, nhiều nơi gọi đi hát. Nhưng còn
bây giờ thì…”, ca sĩ Kim Loan ngẹn ngào kể lại.
Vài tháng sau khi cuộc thi kết thúc, cô tất bật với việc chạy show
đi hát kiếm tiền nuôi gia đình nhưng rồi tai họa ập đến khi mẹ của cô
không may qua đời vì bệnh. Chồng cô lúc đó phải làm phẫu thuật gấp vì
sỏi thận trong khi bản thân cô lại phát hiện mình bị tiểu đường, huyết
áp, và bị bênh gan. Trong khi đó cô còn 3 đứa con thơ đi học.
Nữ ca sĩ khóc nghẹn khi kể lại: “Sau ngày bà mất, kinh tế gia đình
bắt đầu sa sút, tôi vì sức khỏe dần dần xuống cũng không thể đi hát được
nữa vì chân tay phù và thường xuyên chóng mặt khi đứng trên sân khấu.
Chồng tôi từ ngày phẫu thuật, sức khỏe yếu đi và mất khả năng lao động.
Ba đứa con thơ rồi dần cũng nghỉ học vì không đủ tiền. Đặc biệt là bé
út, lúc đó mới 14 tuổi đã phải nghỉ học và là nguồn kiếm sống chính cho
gia đình”.
Được biết, sau khi kết thúc The Voice 2011, Kim Loan phát
hiện mình bị tiểu đường, sỏi thận và bị bệnh về gan. Tuy nhiên vì chỉ lo
điều trị bệnh tiểu đường mà vô tình tạo điều kiện cho bệnh gan phát
triển. Hiện tại, bác sĩ cho biết nữ ca sĩ bị xơ gan, chớm ung thư giai
đoạn đầu và yêu cầu cô phải ở lại bệnh viện dài hạn để theo dõi bệnh
tình.
Đan Trang, con gái út Kim Loan kể lại: “Lúc ở dưới quê đi khám bác
sĩ bảo chuyển gấp lên tuyến trên vì bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn
đầu. Nghe đến đây cả gia đình ai cũng khóc và sốc. Lúc đó tôi thực sự
hoảng loạn và lo sợ”.
Con gái 16 tuổi nghỉ học nuôi gia đình
Tuy mới nhập viện vài ngày nhưng gia đình cho biết tất cả chi phí
đã lên tới gần 10 triệu đồng. “Tất cả các chi phí từ ngày nhập viện đến
giờ cũng gần cả chục triệu, gia đình thật sự không có của cải gì để dành
nên bao nhiêu tiền tôi chắt góp cũng đóng hết rồi. Một số anh chị ca sĩ
tới thăm cũng thương tình giúp đỡ nhưng về lâu về dài thì là một khó
khăn cho gia đình. Chắc sắp tới gia đình cũng phải đi vay mượn để lo cho
mẹ”, con gái Kim Loan cho biết.
Vừa trò chuyện, con gái vừa lau nước mặt cho mẹ, không quên kèm
theo những lời động viên. Nhìn vẻ ngoài rắn rỏi, chững chạc ấy, mấy ai
biết cô chỉ mới 16 tuổi.
Nghỉ học cách đây 2 năm, Đan Trang bắt đầu đi hát tại các phòng
trà, quán cà phê để kiếm tiền nuôi gia đình và hiện tại cũng là lao động
chính kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
“Con bé giỏi lắm. Lúc bé lúc nào cũng đứng cầm micro rồi tự xưng là
ca sĩ Đan Trang rồi hát. Giờ cũng thành ca sĩ nhưng khổ là gia đình
không giúp được gì. Đến cả việc đi học cũng phải bỏ và điều này làm tôi
giận mình nhất. Tôi cũng có 2 đứa con trai nhưng một đứa đi chạy xe thuê
thu nhập cũng bấp bênh, một đứa thì học xong nhưng đang thất nghiệp.
Giờ lại cộng thêm 2 vợ chồng tôi bệnh tật, gánh nặng đặt lên vai con gái
khiến tôi dường như không thể nào dừng nghĩ ngợi”, Kim Loan nói.
Mang trong mình nhiều bệnh tật và đã nghỉ hát hơn 2 năm nay nhưng
nhiều khán giả khi nghe Kim Loan bị bệnh cũng đã hỏi thăm. Có một số
người cũng ngỏ ý muốn vào thăm nhưng nữ ca sĩ từ chối gặp vì ngại.
Tuy nhiên để cổ vũ tinh thần cho cô, cả gia đình luôn quay quần bên
nhau trong bệnh viện. Đan Trang luôn đọc cho mẹ nghe những lời chúc của
đồng nghiệp và khán giả. Chồng và con trai cô luôn bên cạnh động viên
và chăm sóc. Nhìn những hình ảnh ấy mấy ai nghĩ rằng đằng sau họ là
những nỗi lo toan.
“Bố luôn ôm và an ủi mẹ, anh cả cũng thường xuyên tới chăm nom. Có một số người đồng nghiệp với những người cùng thi The Voice
với mẹ cũng vào thăm, và mỗi lần như vậy mẹ xúc động và đều khóc. Tôi
thường xuyên đọc những lời chúc của khán giả trên Facebook cho mẹ nghe
để giúp mẹ có thêm lạc quan. Còn về phía gia đình và bản thân thì tôi
chỉ biết cách là không khóc trước mặt mẹ để mẹ không xúc động”, Đan
Trang cho biết.
Phan Giang
Truy sát thực khách vì ăn chân gà nướng không chịu trả tiền
VOV.VN -Ăn chân gà nướng, không ai chịu trả tiền nên bị
chủ quán nói lời dè bỉu. Là đàn ông duy nhất trong nhóm, nghe vậy, Hà
tung nắm đấm vào thẳng mặt chủ quán.
Khuya ngày
6/6/2012, Nguyễn Văn Hà (SN 1984, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng 3
người bạn nữ, trong đó có bạn gái của mình đến ăn chân gà nướng tại quán
của bà Nguyễn Thị Nga (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).
Khoảng 1h30’ ngày 7/6/2012, khi bữa nhậu xong, người phụ nữ mời cả nhóm đi ăn không chịu trả tiền dẫn tới việc xảy ra cãi cự. Thấy vậy, bà Nga – chủ quán dè bỉu: “Rủ nhau ăn mà không chịu trả tiền”.
Là đàn ông duy nhất trong nhóm, nghe chủ quán nói vậy, Hà nóng mặt đứng dậy hất đổ bàn ăn và tung một cú đấm vào mặt chủ quán, khiến bà này ngã lăn ra đất.
Thấy bà chủ bị đánh, hai nhân viên cùng con
trai chủ quán là Nguyễn Chiến Thắng xông ra đánh cho thực khách một
trận. Được mọi người can ngăn, lại được sự can thiệp của công an phường,
cuộc xô xát được hóa giải. Tuy nhiên, trước khi rời quán, Hà vẫn đứng
trước quán tuyên bố: “Ngày mai tao cho người san phẳng quán này”.
Sau khi rời quán, Hà cùng bạn gái đi vào quán cháo cá ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm ngồi nhờ để cầm máu. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồng Quân (SN 1980, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội - con rể của bà Nga) cùng một đối tượng cầm dao tông chạy lại chỗ Hà chém xối xả. Dù anh này đã tìm cách thoát thân nhưng con rể chủ quán cùng đồng bọn vẫn truy sát đến khi Hà gục xuống tại chỗ.
Sau cuộc truy sát, cả hai bỏ trốn. Hà được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Theo nhận dạng của Hà, người đi cùng Quân truy sát anh ta tại quán cháo là Nguyễn Chiến Thắng – con trai của bà Nga.
Hiện Thắng vẫn đang trốn truy nã, còn Nguyễn Hồng Quân đến cuối tháng 12/2014 mới ra đầu thú.
Theo lời khai của Quân, lúc đó đang ngồi uống bia thì nhận được tin báo mẹ vợ bị hành hung nên vào bếp lấy hai con dao tìm Hà trả thù.
Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Hồng Quân chiều 13/11, xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với diễn biến vụ việc. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời phía bị hại cũng có đơn xem xét cho hành vi của Quân nên TAND Hà Nội quyết định tuyên phạt Quân 9 năm tù giam cho tội Giết người./.
Việt Đức/VOV.VNKhoảng 1h30’ ngày 7/6/2012, khi bữa nhậu xong, người phụ nữ mời cả nhóm đi ăn không chịu trả tiền dẫn tới việc xảy ra cãi cự. Thấy vậy, bà Nga – chủ quán dè bỉu: “Rủ nhau ăn mà không chịu trả tiền”.
Là đàn ông duy nhất trong nhóm, nghe chủ quán nói vậy, Hà nóng mặt đứng dậy hất đổ bàn ăn và tung một cú đấm vào mặt chủ quán, khiến bà này ngã lăn ra đất.
| Quân tại tòa sơ thẩm. |
Sau khi rời quán, Hà cùng bạn gái đi vào quán cháo cá ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm ngồi nhờ để cầm máu. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồng Quân (SN 1980, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội - con rể của bà Nga) cùng một đối tượng cầm dao tông chạy lại chỗ Hà chém xối xả. Dù anh này đã tìm cách thoát thân nhưng con rể chủ quán cùng đồng bọn vẫn truy sát đến khi Hà gục xuống tại chỗ.
Sau cuộc truy sát, cả hai bỏ trốn. Hà được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.
Theo nhận dạng của Hà, người đi cùng Quân truy sát anh ta tại quán cháo là Nguyễn Chiến Thắng – con trai của bà Nga.
Hiện Thắng vẫn đang trốn truy nã, còn Nguyễn Hồng Quân đến cuối tháng 12/2014 mới ra đầu thú.
Theo lời khai của Quân, lúc đó đang ngồi uống bia thì nhận được tin báo mẹ vợ bị hành hung nên vào bếp lấy hai con dao tìm Hà trả thù.
Tại phiên tòa xét xử Nguyễn Hồng Quân chiều 13/11, xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với diễn biến vụ việc. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời phía bị hại cũng có đơn xem xét cho hành vi của Quân nên TAND Hà Nội quyết định tuyên phạt Quân 9 năm tù giam cho tội Giết người./.
Lạ đời, UBND huyện cấm cán bộ công chức, giáo viên…đi chợ
Những ngày qua, người dân tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) xôn xao về một quyết định "lạ đời" mà UBND huyện này vừa ban hành: “Cấm cán bộ, công chức, giáo viên đi mua sắm ở chợ cũ Di Linh".
Theo đó, văn bản số 156/TB-TTrCV do ông Đới Ngọc Văn - Tổ trưởng Tổ Thanh tra công vụ huyện Di Dinh nêu rõ: “... đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc mua sắm tại chợ Trung tâm (chợ mới) theo chủ trương chung của huyện”.
| |
Văn bản lạ đời của UBND huyện Di Linh
|
Văn bản ghi rõ: “Nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan đơn vị của huyện vi phạm thì tiến hành nắm bắt thông tin, ghi hình, lập biên bản cuối ngày báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ trưởng Tổ thanh tra công vụ (Phòng Nội vụ) để tổ báo cáo UBND huyện”. Thời gian kiểm tra từ ngày có thông báo cho đến hết ngày 27/11/2015. Thời gian báo cáo về Tổ thanh tra công vụ từ 16h đến 16h30 hàng ngày.
| |
UBND huyện cấm cán bộ, công chức, giáo viên đi chợ
|
Theo đó, chợ trung tâm mới xây dựng đi vào hoạt động từ ngày 25/9, UBND huyện Di Linh quyết định đóng cửa và chấm dứt hoạt động chợ Di Linh cũ kể từ ngày 1/10. Thế nhưng rất ít tiểu thương từ chợ cũ di dời sang chợ mới, trong khi đó chợ Di Linh cũ vẫn hoạt động tấp nập bình thường.
Dù huyện đã tổ chức nhiều buổi họp với bà con tiểu thương và chủ đầu tư để tìm sự đồng thuận về giá thuê quầy sạp; vận động bà con tiểu thương thực hiện chủ trương di dời từ cũ sang chợ mới, nhưng đến nay hầu hết tiểu thương cho rằng vị trí khu chợ mới không phù hợp, giá thuê quầy sạp do chủ đầu tư đưa ra chưa hợp lý nên họ vẫn chưa di dời đến chợ mới.
Theo đó, nguyện vọng của tiểu thương mong muốn thời gian di dời được kéo dài thêm 2 năm, đến ngày 1/10/2017. Trong quá trình di dời từ chờ cũ sang chợ mới, UBND huyện Di Linh đã phải nhận tới 294 đơn khiếu nại và kiến nghị của tiểu thương.
| UBND huyện ra văn bản không có căn cứ
Luật sư Nguyễn Văn Hiếu thuộc Văn phòng luật sư Vì Người Nghèo (TP. HCM) cho biết: “UBND huyện Di Linh ban hành văn bản yêu cầu cấm cán bộ, công chức, giáo viên ở huyện đi chợ như vậy là hoàn toàn không có căn cứ. Khi UBND ra văn bản quy đinh nào đó phải xem xét góc độ quyền hạn có đúng thẩm quyền hay không. Theo đó, việc tụ tập ở chợ phải cấm người bán chứ không phải là cấm người mua. Trong trường hợp này, UBND huyện đã ra văn bản không đúng với thẩm quyền quy định”. |
Vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo: 62 hộ dân mất nhà?
Gần 2 tháng sau vụ biệt thự 107 Trần Hưng Đạo đổ sập, 62 hộ dân sống tại đây lại phải đối mặt nguy cơ không có chỗ ở khi bị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chấm dứt hợp đồng.
Ngày 22/9, căn biệt thự ở 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương nặng, hàng chục hộ dân phải sơ tán đến nơi ở tạm hoặc thuê nhà.
Chưa ổn định sau vụ nhà sập, hơn 60 hộ dân lại đối mặt nguy cơ mất nơi họ từng ở từ hàng chục năm nay. Lý do là ngày 12/10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có công văn chấm dứt việc cho thuê nhà 107 Trần Hưng Đạo.
Ngay lập tức, 62 hộ dân ở 107 Trần Hưng Đạo đã gửi đơn kiến nghị lên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam và các cơ quan chức năng.
Các hộ dân cho rằng, khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo do Tổng cục Đường sắt Việt Nam, Liên hiệp Đường sắt Việt Nam ra quyết định phân phối nhà hoặc cấp nhà ở từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những cán bộ được ngành Đường sắt phân hoặc cấp nhà gần nhất cũng từ trước năm 2003.
Năm 1994-1995, khu tập thể xuống cấp trong khi không có tiền nâng cấp, sửa chữa nên ngành Đường sắt đã lập Ban Quản lý và phát triển nhà đường sắt. Để tiện thu phí nhằm xây dựng quỹ tài chính sửa chữa nhà ở, ngành Đường sắt yêu cầu các hộ dân, trong đó có khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo nộp các quyết định phân phối hoặc cấp nhà để chuyển thành hợp đồng thuê nhà.
Khẳng định có công lao nên mới được phân phối nhà theo cơ chế bao cấp, các hộ dân đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hủy bỏ thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà, đồng thời công nhận quyền sở hữu nhà ở hợp pháp.
"Bất kỳ sự thay đổi mục đích sử dụng nào đối với khu tập thể 107 Trần Hưng Đạo đều phải được bàn bạc, thống nhất với các hộ dân; khẩn trương bố trí nhà tạm cư cho 16 hộ còn lại; cấp điện, nước, mở cửa để các gia đình ở tạm; ngành Đường sắt phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân trong vụ sập nhà", các hộ dân đề nghị.
11 chiến sĩ công binh thương vong vì nghịch trái đạn
Bốn binh sĩ tìm được một trái đạn bị rỉ sét. Bốn người này nghịch quả đạn ném qua ném lại thì quả đạn bất ngờ phát nổ.
Khoảng 8h
sáng 14/11, tại Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) tại phường An Hòa, TP
Sa Đéc, Đồng Tháp lại xảy ra một vụ nổ làm một người chết, 10 người bị
thương nặng.
Khoảng 8h sáng ngày 14/11, tại Lữ đoàn 25
công binh (Quân khu 9) phường An Hòa, TP Sa Đéc (Đồng Tháp) lại xảy ra
một vụ nổ làm một người chết ngay tại chỗ và nhiều người bị thương.
Ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch TP Sa Đéc, cho biết thông tin trên.
Cụ thể, vào thời điểm trên bốn binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 25 tìm được một trái đạn bị rỉ sét từ thời chiến tranh. Bốn người này nghịch quả đạn bằng cách ném qua ném lại thì quả đạn bất ngờ phát nổ.
Một người chết ngay tại chỗ và nhiều người bị thương nặng được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa TP. Sa Đéc cấp cứu sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Hiện số người bị thương đang được cập nhật.
Thông tin từ Lữ đoàn 25 hiện tại Tư lệnh Quân khu 9 cũng đang có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Theo thông tin ban đầu nạn nhân chết ngay tại chỗ là Võ Thành Luân (19 tuổi) và 10 người bị thương được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc cấp cứu sau đó được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 121 (TP Cần Thơ) điều trị.
Theo Thành Nhơn/Tuổi trẻ | Trụ sở Lữ đoàn 25. |
Ông Võ Thanh Tùng, chủ tịch TP Sa Đéc, cho biết thông tin trên.
Cụ thể, vào thời điểm trên bốn binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 25 tìm được một trái đạn bị rỉ sét từ thời chiến tranh. Bốn người này nghịch quả đạn bằng cách ném qua ném lại thì quả đạn bất ngờ phát nổ.
Một người chết ngay tại chỗ và nhiều người bị thương nặng được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa TP. Sa Đéc cấp cứu sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Hiện số người bị thương đang được cập nhật.
Thông tin từ Lữ đoàn 25 hiện tại Tư lệnh Quân khu 9 cũng đang có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Theo thông tin ban đầu nạn nhân chết ngay tại chỗ là Võ Thành Luân (19 tuổi) và 10 người bị thương được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc cấp cứu sau đó được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 121 (TP Cần Thơ) điều trị.
Danh sách những người bị thương:
-Kim Vũ Luân (19 tuổi).
-Nguyễn Hoàng Tuấn (19 tuổi).
-Nguyễn Thành Nam (22 tuổi).
-Nguyễn Xuân Kim (18 tuổi).
-Phùng Thanh Nhàn (22 tuổi).
-Trần Lê Sinh Nhật (20 tuổi).
-Nguyễn Thành Công (22 tuổi).
-Lâm Vũ Linh (19 tuổi).
-Nguyễn Văn Thành (22 tuổi).
-Trần Văn Nhân (20 tuổi).
Trước đó vào
trưa 10/11, cũng tại Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) một quả bom phốt
pho cũng đã phát nổ làm rung chuyển một khu vực rộng lớn, khiến nhiều
người dân hốt hoảng. Quả bom này do Lữ đoàn 25 thu gom chưa kịp xử lý
thì quả bom tự động phát nổ./.-Kim Vũ Luân (19 tuổi).
-Nguyễn Hoàng Tuấn (19 tuổi).
-Nguyễn Thành Nam (22 tuổi).
-Nguyễn Xuân Kim (18 tuổi).
-Phùng Thanh Nhàn (22 tuổi).
-Trần Lê Sinh Nhật (20 tuổi).
-Nguyễn Thành Công (22 tuổi).
-Lâm Vũ Linh (19 tuổi).
-Nguyễn Văn Thành (22 tuổi).
-Trần Văn Nhân (20 tuổi).
Biến phổi heo thối thành khô bò ở Sài Gòn
Xã hội | 16:22 Thứ Bảy ngày 14/11/2015
Phổi heo
thối được chủ cơ sở luộc chín rồi nhúng vào nồi nước chất tạo màu, hương
bò... sau đó vớt ra thành khô bò bán với giá 30.000 đồng một kg.
UBND huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa ra quyết định xử phạt bà Thạch Thị Sa Rương (Trà Vinh) 12,5 triệu đồng về hành vi sản xuất khô bò trái phép từ phổi heo.
UBND huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa ra quyết định xử phạt bà Thạch Thị Sa Rương (Trà Vinh) 12,5 triệu đồng về hành vi sản xuất khô bò trái phép từ phổi heo.
| Khô bò làm từ phổi heo nằm giữa rác rưởi, nước bẩn. Ảnh: Trạm thú y Bình Chánh |
Hai tuần trước, Đoàn liên ngành huyện Bình Chánh bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Rương tại xã An Phú Tây, phát hiện một nồi nhôm to đang nấu hàng chục kg phổi heo, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Cạnh đó, một thau nhựa lớn đựng phổi heo chưa luộc cũng bốc mùi, đầy ruồi nhặng. Dưới nền đất, hàng chục kg khô bò màu đen thành phẩm được bỏ trong thau nhựa nằm xen lẫn với rác, nước tù đọng. Nơi sản xuất nằm trong không gian chật chội, bẩn thỉu.
Đặc biệt, cơ quan chức năng thu nhiều chai nhựa đựng một loại nước đen, có mùi thịt bò. Một chất bột bảo quản màu trắng đựng trong bao toàn chữ nước ngoài và nồi nhôm lớn chứa nước sền sệt màu đen còn bốc khói.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có tổng cộng 47 kg khô bò thành phẩm, gần 60 kg phổi heo tươi và đang luộc. Chủ cơ sở không đưa ra bất kỳ giấy tờ, chứng từ liên quan hoạt động sản xuất.
| Chất bảo quản được dùng trong việc biến phổi heo thành khô bò. Ảnh: Trạm thú y Bình Chánh |
Chủ cơ sở khai nhận, phổi heo sau khi mua ở các chợ, được luộc chín rồi nhúng vào nồi nước màu đen gồm chất tạo màu, hương bò và chất bảo quản để nấu, sau đó vớt ra thành khô bò.
Khô bò thành phẩm được bà Rương bán cho các tiểu thương ở chợ và người làm gỏi đu đủ với giá khoảng 30.000 đồng một kg.
Bà Rương thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện làm đơn xin tiêu hủy toàn bộ khô bò thành phẩm, phổi heo, hương bò và chất bảo quản.



Nhận xét
Đăng nhận xét