Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

ĐIÊN RỒ TRONG VÒNG DANH LỢI 21

(ĐC sưu tầm trên NET)

Những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt của Thúy Nga

Việc danh hài Thúy Nga tố "chồng hờ" lừa 7 tỷ sau khi mượn sổ đỏ thế chấp nhà, và "cao chạy xa bay" từ năm 2010 đến giờ đang trở thành điểm nóng của dư luận.


 

Cùng với những lời chua xót mà Thúy Nga dùng để nói về cuộc hôn nhân đẫm nước mắt này, người ta còn thấy rất nhiều uẩn khúc.
Vào đầu năm 2010, tại một khách sạn sang trọng, Thúy Nga bất ngờ lên xe hoa với một người đàn ông không hoạt động trong ngành giải trí khiến người hâm mộ bất ngờ. Đám cưới với sự tham dự của 700 khách mời, trong đó có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận vì độ hoành tráng và những yếu tố "khác người" thú vị.
Nói về "một nửa" của cuộc đời mình, Thúy Nga từng dành những lời "có cánh" để khen ngợi. Điều này khiến người hâm mộ hy vọng nữ danh hài sẽ có cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa.
Thế nhưng, sau đám cưới vào năm 2010 đột nhiên Thúy Nga không còn xuất hiện cũng như nhắc đến ông xã nữa.
Trong một bài phỏng vấn vào đầu năm 2013, Thúy Nga chia sẻ về việc này: "Trước nay tôi cũng đã bao giờ nói gì về người đó đâu. Thế mà thi thoảng đọc trên báo vẫn thấy có bài viết: Thúy Nga đang hạnh phúc lắm, Thúy Nga đang viên mãn với cuộc sống hiện tại...
Tôi đọc xong mà nổi hết cả da gà da vịt luôn. Sự thật hoàn toàn không phải như những gì người ta nghĩ. Khác lắm nhưng tôi không muốn bới ra để giữ một chút gì đó trong lòng công chúng".
Những lời tâm sự của Thúy Nga khiến người hâm mộ phần nào hiểu được cuộc hôn nhân của danh hài đã không được hạnh phúc như mong đợi.
Nhưng dù lờ mờ đoán được những góc khuất không mấy hạnh phúc sau cuộc hôn nhân của danh hài Thúy Nga, khán giả hâm mộ cũng không thể ngờ được cuộc hôn nhân ấy lại thê thảm và thấm đẫm nước mắt như những gì chính cô công bố mấy ngày qua.
Theo đó, cô bị ông Nguyễn Văn Nam lấy 350.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) từ sau đám cưới vào tháng 1/2010 rồi bỏ trốn đến nay. Cô còn tiết lộ, cả hai không phải là vợ chồng trên luật pháp bởi chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam.
Suốt 3 năm qua, ông Nam đã lợi dụng tên tuổi của cô để đi vay nợ khắp nơi khiến cô bị hiểu lầm và nhiều người tìm đến cô đòi nợ. Đằng sau những lời tố cáo đầy chua xót về vị "chồng hờ", những mảng tối của cuộc hôn nhân đầy uẩn khúc bắt đầu lộ diện.
Đám cưới để che dấu bản chất của một mối quan hệ làm ăn?
Điều này được chính cô khẳng định. Theo đó, danh hài kể, mối quan hệ giữa cô và ông Nam thực chất là quan hệ làm ăn. Thời điểm năm 2010, ông Nam rơi vào hoàn cảnh sa sút khi không có chỗ ăn, chỗ ở, xe cộ để đi lại.
Vì thương cảm người đàn ông này mà cô đã giúp đỡ cho vay tiền, thậm chí giao cả chiếc xe trị giá 6.000 USD tại Việt Nam cho ông Nam làm phương tiện đi lại và có cơ hội làm lại. Không chỉ 'lừa' Thúy Nga, ông Nam còn đi vay mượn tiền của nhiều người khác cùng với lý do 'hùn vốn đầu tư'.
Ba năm qua, Thúy Nga tìm mọi cách liên lạc với ông Nam nhưng không thể gặp mặt. Cô từng tìm đến nhà, gặp anh chị em của ông Nam. Và sau khi nói chuyện, cô thấy đau đớn bởi họ cũng là kẻ 'đồng lõa' của người đàn ông này.
Không chỉ vậy, ông Nam tiếp tục lấy cái mác là 'chồng Thúy Nga' để vay vượn và lừa đảo tiền của nhiều người khác, trong đó có cả bạn bè, người quen của cô. Không ít người tìm đến Thúy Nga đòi nợ khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm.
Không khỏi ngỡ ngàng, dư luận vẫn tỏ ra tò mò không hiểu vì sao biết trước "chồng" lừa đảo nhưng Thúy Nga vẫn làm đám cưới?
Trước đó Thúy Nga cũng đã chia sẻ, dù biết ông Nam - người đàn ông mang danh nghĩa chồng mình là kẻ lừa đảo nhưng vẫn cố làm đám cưới, để có thể giữ được tài sản.
Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Trước ngày diễn ra tiệc cưới 3 ngày, ông Nam đã lên kế hoạch cướp tài sản của tôi và bỏ trốn. Bởi thế tôi tổ chức đám cưới để sau này còn có bằng chứng về mối quan hệ và giữ được tài sản. Không ngờ rằng, những gì tôi đoán trước đây nay đã trở thành sự thật. Ông ấy sau đó đã tìm cách trốn thoát, cứ thế ôm tiền chạy tới bây giờ".
Hơn nữa, là nghệ sĩ nổi tiếng, cô không thể hủy hôn lễ, nói ra sự thật về 'chồng hờ' bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và cả cuộc đời nghệ thuật sau này.
Giải thích lý do vì sao đến bây giờ mới quyết định đưa sự thật ra ánh sáng?
Thúy Nga nói: "Tôi muốn nói ra để người ta tránh không cho ông Nam mượn và vay tiền nữa. Bao năm nay chúng tôi không sống với nhau nhưng ông ấy vẫn lấy uy tín của tôi mà đi lừa gạt người khác. Tôi phải nói ra điều này để lỡ sau này có ai đó bị ông Nam lừa tiền thì họ sẽ không hiểu lầm tôi là vợ mà tìm tới đòi. Bởi thực tế là những năm qua đã có rất nhiều người tìm tôi để đòi nợ, có nhiều người bày tỏ sự bực tức với tôi…".
Thúy Nga tiết lộ cô chưa từng sống một ngày nào như vợ chồng với ông Nam sau khi cưới. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Bố của con gái cô là ai? bởi Thúy Nga thông báo có bầu vào cuối tháng 12/2010, 11 tháng sau ngày cưới.
Khi được hỏi về chuyện bé Nguyệt Cát có phải là con gái của cô và ông Nguyễn Văn Nam, danh hài im lặng và nói sẽ trả lời về chuyện này sau. Cô chỉ tâm sự, khi sống trong tâm trạng tuyệt vọng vì bị lừa gạt nhưng nhờ có con gái, cô dần lấy lại tinh thần và quay trở về với sân khấu.
Trên một trang báo, Thúy Nga nói, lẽ ra cô chưa vội đăng tải lá đơn cùng những dòng chữ đau đớn như vậy trên trang cá nhân. Thế nhưng, hôm 12/1, sau khi đọc tâm sự của diễn viên Lê Phương về người chồng bội bạc Quách Ngọc Ngoan, cô thấy đồng cảm và có động lực để nói ra sự thật bấy lâu nay cô vẫn giấu.
Cô chia sẻ: "Tay tôi run lẩy bẩy khi viết Facebook và lưỡng lự việc đăng hay không bởi tôi biết thông tin này sẽ làm bạn bè, khán giả của tôi sốc. Tôi cứ đi lòng vòng quanh nhà mất 30 phút mới quyết định ấn nút đăng tải".
Sau khi đăng tải bức thư gửi chồng cũ, Thúy Nga dự định tung nhật ký về ông Nam trong những ngày tới. Hiện tại, nữ danh hài vẫn đang bên Mỹ để chạy show. Theo dự kiến, cô sẽ về Việt Nam vào cuối tháng 1 này.
Theo Phương Nghi - Gia đình và Xã hội

Sau vụ tố cáo "chồng hờ", Thúy Nga lần đầu tiết lộ "cha ruột" của con gái’?

Nữ danh hài ngày càng khiến người hâm mộ "oải" trên chặng đường dài dẫn dắt, kể lể về chuyện lừa tình tiền của "chồng hờ" và ai mới là cha ruột của con gái cô.

 
Thật khó gặp phải scandal nào được chia thành từng chặng, từng chặng như vụ ồn ào giữa Thúy Nga và chồng cũ. Cô không chia sẻ "một lèo" toàn bộ sự thật, diễn biến của câu chuyện mà từ từ hé lộ, phơi bày dần dần giống như kỳ án dài ngày trên một tờ báo giấy khiến người hâm mộ luôn phải chú ý, đón đọc để nắm bắt rõ được sự tình.
Bắt đầu từ chuyện công khai đơn nhờ luật sư tư vấn khiến người hâm mộ "giật mình" trước câu chuyện cô bị chính chồng mình lừa số tiền "khủng" lên đến hơn 7 tỷ đồng.
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Thúy Nga dẫn dắt người hâm mộ từ từ vào "nhật ký tố chồng" dài lê thê của mình. Thúy Nga cũng khiến fan "sốc lên sốc xuống" khi khẳng định cô và người đàn ông tên Nam kia chưa hề đăng ký kết hôn và không hề chung sống như vợ chồng sau đám cưới.
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Thúy Nga khẳng định người đàn ông tên Nam chỉ là "chồng hờ" của mình. Rồi sau đó, mỗi ngày, Thúy Nga lại có một note chia sẻ dài dặc về "chồng hờ". Nói rõ vì sao cô lại muốn "vạch áo cho người xem lưng" dù trước đó đã quyết định "sống để bụng, chết mang theo" khi bị lừa một vố đau.
Dấu chấm hỏi về "ma trận" củaThúy Nga và "chồng hờ" Càng lôi kéo người hâm mộ vào hành trình "nhật ký tố chồng" của mình, Thúy Nga lại càng khiến họ nhận thấy nhiều điều bất thường khi đối chiếu chính những diễn biến mà cô kể với sự thật đã xảy ra trong quá khứ.
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Biết bị lừa nhưng Thúy Nga vẫn tổ chức đám cưới?! thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Và hôn say đắm "chồng hờ"?! Thúy Nga dù đã biết chồng mình có kế hoạch lừa tiền 3 ngày trước đám cưới nhưng vẫn quyết tâm tổ chức một buổi lễ hoành tráng, linh đình?! Cô cười nói, "quậy" tưng bừng và ôm hôn người "chồng hờ" kia thắm thiết trong ngày trọng đại. Liệu rằng khi biết một người đàn ông chuẩn bị lấy mình để lừa số tiền lớn do công sức lao động bản thân gây dựng nên, Thúy Nga có vui vẻ để ôm hôn "kẻ thù".
Không chỉ vậy, việc Thúy Nga nói sau đám cưới cả hai không chung sống với nhau như vợ chồng nhưng thực ra cô và "chồng hờ" thường xuyên đi từ thiện cùng nhau và còn có một cô con gái chung xinh xắn?!
"Hôn nhân 7 tỷ" chỉ là mở màn...cho câu chuyện "kinh khủng" của Thúy Nga Đó chính là lời chia sẻ mới nhất của Thúy Nga trên trang cá nhân của mình. Nữ danh hài viết: "Chuyện của em nó dài cứ như phim bộ ấy, em mới mở đầu câu chuyện chưa đến thân bài các bác cứ muốn kết luận luôn rồi. Bây giờ em phải nàm sao? Cứ từ từ rồi khoai từ nó mới nhừ nhé!".
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Thúy Nga mới chỉ mở đầu câu chuyện "tố" chồng, mọi việc cần "từ từ khoai mới nhừ". Trước đó, Thúy Nga cũng "úp mở" về câu chuyện cha ruột của bé Nguyệt Cát - con gái mình: "Cả ngày nay các cô các chú nhà báo hỏi "Cha con là ai?". Con trả lời luôn nhé". Đi kèm theo đó là hình ảnh bé Nguyệt Cát đang đứng cạnh một người đàn ông "lạ hoắc lạ huơ".
thuy-nga-chieu-tro-dan-dat-chuyen-chong-ho-cha-ruot-cua-con-gai
Nữ danh hài luôn "úp mở" về chuyện cha ruột của con gái Nguyệt Cát. Dường như, Thúy Nga thực sự muốn người hâm mộ phải "bỏ công bỏ sức" để dõi theo từng bước đi của mình trong hành trình "nhật ký tố chồng". Không hiểu, mục đích của Thúy Nga trong câu chuyện này là gì: muốn trình bày được rõ ràng khoảng thời gian đau khổ, bị lừa đảo của mình trong 4 năm gắn bó với "chồng hờ" hay chỉ là "chiêu" để cô được chú ý hơn trên con đường sự nghiệp?
Theo LaVie - Phununews.vn


Ông Nguyễn Văn Nam: ''Thúy Nga dựng chuyện để nhục mạ tôi''

Người từng làm đám cưới với Thúy Nga cho biết, chiều nay ông gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ hành vi vu khống, làm nhục người khác của nữ diễn viên hài.


 

Vừa qua, diễn viên hài Thúy Nga công khai sự thật về hôn nhân của mình. Theo đó, năm 2010, chị tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn với người đàn ông tên là Nguyễn Văn Nam.
Sau 4 năm, chị quyết định nói ra điều này để tránh bị ông Nam lợi dụng danh nghĩa "chồng của nghệ sĩ", vay mượn tiền của nhiều người nhưng không chịu trả cho họ. Thúy Nga khẳng định, chị và gia đình mình cũng là nạn nhân.
Trưa 20/1, ông Nguyễn Văn Nam có cuộc trao đổi với VnExpress về sự việc.
Ông Nguyễn Văn Nam tiếp phóng viên tại nhà riêng ở TP HCM vào trưa 20/1.
Ông Nguyễn Văn Nam tại nhà riêng ở TPHCM vào trưa 20/1
Diễn viên Thúy Nga tố bị anh lừa số tiền lớn đồng thời mượn danh nghĩa là chồng nghệ sĩ để tiếp tục lừa tiền nhiều người. Anh nói gì về điều này?
Tôi hoàn toàn không nợ gì Thúy Nga. Những ngày qua, Thúy Nga đưa ra ba thông tin hoàn toàn sai sự thật về tôi. Thứ nhất, cô ấy bảo tôi lừa đảo chiếm đoạt của cô ấy 350.000 USD mà không có bất kỳ bằng chứng nào.
Thứ hai, Thúy Nga nói tôi lợi dụng danh nghĩa chồng của cô ấy để đi vay nợ nhiều người, nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc tôi vay mượn của ai và trên giấy nợ có ghi tên là chồng của Thúy Nga hay không. Thứ ba, cô ấy bảo tôi đang bỏ trốn nhưng thực tế tôi vẫn đang ở TPHCM.
Sự xúc phạm của Thúy Nga đối với tôi đang đến mức độ nghiêm trọng, với cường độ và thời gian kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân tôi cũng như gia đình tôi.
Vì sao anh và nữ diễn viên làm đám cưới vào năm 2010 nhưng không đăng ký kết hôn?
Năm 2010, khi làm đám cưới với tôi, Thúy Nga muốn mau chóng hợp thức hóa giấy tờ để ở lại Mỹ, nhưng lúc đó tôi chỉ mới là thường trú nhân. Để đẩy nhanh tiến độ, cô ấy tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn với một Việt kiều Mỹ.
Tôi nghe cô ấy nói là khi nào qua Mỹ, xong việc sẽ ly dị người này và đăng ký kết hôn trở lại với tôi. Đó là lý do vì sao tôi và Thúy Nga không thể đăng ký kết hôn với nhau khi làm đám cưới ở Việt Nam.
Thúy Nga có con với tôi nhưng sau đó, khi qua Mỹ, cô ấy khai sinh cho con gái tôi mang họ của người đàn ông này để được hợp thức hóa giấy tờ.
Ông Nguyễn Văn Nam khẳng định, tuy ông và Thúy Nga không đăng ký kết hôn nhưng đám cưới của cả hai là thật. Đám cưới diễn ra theo nghi thức Phật giáo, tiệc cưới tổ chức hoành tráng trước sự chứng kiến của hàng trăm người là bạn bè, đồng nghiệp, người thân, gia đình...
Ông Nguyễn Văn Nam khẳng định, tuy ông và Thúy Nga không đăng ký kết hôn nhưng đám cưới của cả hai là thật
Vì sao cuộc sống chung giữa anh và Thúy Nga tại Mỹ lại rạn nứt?
Sau ngày cưới, tôi và Thúy Nga cùng con gái sống bên nhau khá bình thường và êm đềm tại Mỹ trong khoảng hơn hai năm. Tôi cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cô ấy và con.
Tất cả bạn bè của cả hai đều biết điều này vì họ thường ghé qua căn nhà thuê của chúng tôi ở California để chơi. Tôi cũng bảo hai con riêng của tôi đến đây ở cùng. Sau này, hai con tôi đi học ở Chicago nên không còn sống chung.
Nhưng nhiều người biết Thúy Nga ở Mỹ phát hiện ra cô ấy vẫn sống với tôi khi đã đăng ký kết hôn với người đàn ông khác. Vì thế, họ từng tố cáo Thúy Nga đến Sở Di Trú Mỹ. Vì Sở Di Trú Mỹ vào cuộc, Thúy Nga ôm con bỏ tôi, rời nơi cả gia đình đang sống ở California để sang sống ở tiểu bang khác.
Mãi đến sau này, tôi mới biết rõ tất cả những việc làm mà Thúy Nga che giấu tôi. Nếu như không có chuyện Thúy Nga vu khống, dựng chuyện để nhục mạ tôi thì tôi cũng đang chuẩn bị làm đơn khởi kiện cô ấy ở Mỹ để được quyền chăm lo cho con gái.
Khoảng ba năm qua, chúng tôi không sống cùng nhau và tôi cũng hoàn toàn không có cơ hội được tiếp xúc với con gái nhỏ của mình.
Thúy Nga (phải) và ông Nguyễn Văn Nam trong hình ảnh chụp với con gái.
Thúy Nga và ông Nguyễn Văn Nam trong hình ảnh chụp với con gái. Ảnh: Don Nguyen.
Anh và diễn viên Thúy Nga quen biết và đến với nhau trong trường hợp nào?
Tháng 6/2008, khi đến Mỹ vì công việc, tôi tình cờ biết đến Thúy Nga qua lời giới thiệu của một người bạn rất thân. Khi đó, chúng tôi chỉ biết và chào hỏi nhau vậy thôi. Nhưng khi về lại Việt Nam, Thúy Nga thường tạo ra những cơ hội để tôi và bạn của tôi có dịp tiếp xúc, gần gũi với cô ấy và gia đình.
Hai năm sau đó, chúng tôi quen và yêu nhau. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra giữa Thúy Nga và tôi khác biệt nhau về lối sống, suy nghĩ. Cô ấy là một nghệ sĩ, khi tôi thức thì cô ấy ngủ và ngược lại.
Giờ giấc lịch trình làm việc sinh hoạt của tôi cũng đảo lộn hoàn toàn từ khi quen cô ấy vì thường xuyên phải đưa đón, đi tiệc, sự kiện, chụp ảnh... Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Thúy Nga có nhiều mối quan hệ tình cảm. Ngoài tôi, cô ấy còn yêu đương vài người đàn ông.
Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên phức tạp và vượt qua sự kiểm soát. Trước đám cưới một ngày, tôi từng định dừng lại không cưới nữa và bỏ ra ở khách sạn. Lúc đó, Thúy Nga phản ứng rất dữ dội, cô ấy còn nhắn tin cho người bạn thân của tôi là nếu tôi không về làm đám cưới thì cô ấy tự tử.
Tôi là người trải qua hai cuộc hôn nhân và tình yêu đổ vỡ, tôi hiểu thế nào là đau khổ trong chuyện tình cảm, nên tôi cũng khá dễ tính để tiếp tục cho đám cưới suôn sẻ. Nhưng theo thời gian, mọi thứ thay đổi rất nhanh và có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không mong gì hàn gắn cuộc hôn nhân với Thúy Nga.
Điều anh mong muốn lớn nhất vào lúc này là gì?
Tôi là người luôn sống và làm việc theo pháp luật. Tôi không phải là người của showbiz và không muốn mang chuyện riêng tư lên truyền thông. Nhưng vì Thúy Nga đưa ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín và nhân phẩm của tôi, tôi buộc phải lên tiếng.
Đến nay, Thúy Nga không đưa ra được bất cứ một tài liệu nào để chứng minh tôi bỏ trốn, lợi dụng danh nghĩa để lừa đảo, trộm cắp tài sản tiền của cô ấy cũng như của người khác.
Chiều 20/1, tôi gửi đơn lên các cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước yêu cầu làm rõ hành vi vu khống, làm nhục người khác của Thúy Nga.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tôi gửi văn bản đến cơ quan chức năng, nếu Thúy Nga vẫn tiếp tục thực hiện hành vi làm nhục người khác, tôi tiến hành đề nghị Công an TPHCM, Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM và các cơ quan tiến hành tố tụng của nhà nước khởi tố vụ án hình sự đối với Thúy Nga theo đúng quy định pháp luật.
Theo Chi Mai - VnExpress

Chồng danh hài Thúy Nga lên tiếng: “Cô ấy lăng nhăng, tôi đã bỏ đi”

Chiều 20/1a, ông Nguyễn Văn Nam đã có cuộc gặp ngắn với một số báo giới tại nhà riêng, chính thức phản ứng những lời tố cáo của danh hài Thúy Nga dành cho mình.

chong danh hai thuy nga

ông Nguyễn Văn Nam trong buổi gặp báo chí chiều 20/1Ông Nam cho biết: "Trước đây tôi có tình yêu với Thúy Nga thực sự. Tôi rất dở trong tình yêu. Lúc gặp Nga, cô ấy tấn công tôi dồn dập và tôi đã yêu. Nhưng trước ngày cưới, tôi phát hiện cô ta dan díu, lăng nhăng với nhiều người, tôi đã không định tổ chức đám cưới, bỏ ra ngoài khách sạn ở".
Trước câu hỏi của phóng viên: "Ông định bỏ đi là do giận dỗi, ghen tuông, dọa cô ấy hay là bỏ đi luôn?".
Ông Nam chắc nịch: "Bỏ đi luôn. Tôi thấy chán quá. Nhưng cô ấy nói nếu không tổ chức lễ cưới, sẽ tự tử. Trước lời dọa, tôi đành làm lễ cưới".
Ông Nam cũng cho biết thêm: "Đứa con của tôi, cô ta cũng đã lấy tên cha là một người đàn ông khác, tên là Huỳnh Lương Nghĩa, đang cư trú tại Hoa Kỳ. Cô ta đã tước quyền làm cha của tôi. Tôi nhất quyết đòi lại quyền làm cha của mình, yêu cầu sở di trú Hoa Kỳ can thiệp. Có thể là giám định ADN".
"Cô ta cố tình làm như vậy để hợp thức hóa quốc tịch Mỹ, để được lưu diễn nước ngoài dễ dàng, kiếm tiền nhiều hơn. Cô ta có một sự tính toán đầy âm mưu. Hèn chi, cô ta hay kêu tôi chụp giùm cô ta với người đàn ông tên Nghĩa này, cùng với con của tôi. Tôi đâu ngờ…", ông Nam nói.
Phóng viên hỏi: "Ông có chắc đó là con của ông không? Chứ ông nói danh hài Thúy Nga dan díu với nhiều người, thì làm sao ông có cơ sở đó là con mình?".
Ông Nam khẳng định: "Tôi chắc chắn 100%, đó là con của tôi. Tôi vô phòng sanh, cùng cô ấy sinh bé ra sao mà không phải con tôi?".
Về việc Thúy Nga nói ông Nam "cuỗm" mất của mình 350 ngàn USD (Hơn 7 tỷ), ông nam cười chua chát: "Cô ta đặt biệt danh cho tôi là …anh 350 ngàn usd, tôi thấy đó là sự xúc phạm ghê gớm. Tiền của cô ta đâu có dễ lấy? Cô ta lấy tiền của tôi thì có. Cô ta còn vu khống tôi đang bỏ trốn, làm ảnh hưởng chuyện kinh doanh của tôi rất lớn. Tôi đang ngồi đây, tại nhà tôi, tôi bỏ trốn hồi nào?".
Ông Nam cũng cho biết thêm: "Khi lấy tôi, cô ta còn nợ đầm đìa. Chạy show đâu có bao nhiêu tiền. Cô ta có nhờ tôi làm thủ tục thế chấp căn nhà ở 130/10 Hồ Bá Kiện (Quận 5, TPHCM), tôi có giúp. Thủ tục giải ngân, đáo hạn ngân hàng, tôi đều làm. Thế thôi, chứ có tiền đâu là tôi lấy?".
Phóng viên hỏi: "Theo ông, Thúy Nga có số tiền 350 ngàn USD để ông có thể cuỗm, nếu điều đó xảy ra không?".
Ông Nam cười: "Cô ấy có tôi chết liền. Đi diễn có bao nhiêu tiền đâu mà để dành được số tiền lớn như vậy?".
Ông Nam than phiền: "Cô ta đang ở Việt Nam. Mấy ngày nay có đến tiệm của chị tôi chửi bới um sùm. Mặt khác, cô ta nhắn tin khủng bố những người trong gia đình tôi nữa".

chong danh hai thuy nga
Đơn yêu cầu làm rõ hành vi vu khống và làm nhục người khác của ông Nam 

Ông Nam buồn bã: “Tôi đã im lặng, là vì đứa con chung của tôi và cô ta. Nhưng cô ta làm ngày càng quá, gây mất uy tín của tôi. Mọi người nghĩ sao mà tôi đòi ám sát cô ta? Ghê gớm vậy? Hôm nay tôi chính thức lên tiếng.

Tôi chính thức yêu cầu bà Nga lên báo công khai xin lỗi tôi về những điều bịa đặt, hạ nhục tôi. Nếu bà không thực hiện và tiếp tục những hành động sai quấy, tôi sẽ chính thức khởi kiện ra tòa về tội danh xúc phạm và hạ nhục người khác. Việc làm đặng đừng này tôi sẽ tiến hành sau 15 ngày, kể từ ngày hôm nay”
 
Theo Lê Ngọc Dương Cầm - Một thế giới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét