Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

GIAI THOẠI 1

(ĐC sưu tầm)

 

-Xuất xứ của từ "tin vịt":

Hơn một thế kỷ trước, trên một tờ báo đăng một bài báo ngắn cuả nhà văn hài hước Bi Coónêluxen như sau:
 "Tính phàm ăn của con vịt thì ai cũng biết nhưng biết rõ nhất trong trường hợp sau đây:
 Một nhà bác học mua 20 con vịt và lập tức bằm ngay một con cả lông lá, xương xẩura thành miếng nhỏ cho các con khác ăn. Sau đó mấy phút ông bắt con thứ hai, rồi con thứ ba, thứ tư...cho đến cuối cùng thì chỉ còn một con vịt".
 Từ đó trên mặt báo xuất hiện từ "tin vịt".



-Ôkê (o.k) là gì ?

 Khoảng giữa thế kỷ XIX, một nhân viên bưu điện Mỹ tên là O.Kêli đã dùng mộtcon dấu khắc những chữ cái đầu tên mình để đóng lên các bưu ảnh gửi đi và nhận về trong phạm vi ông phụ trách, ý nói: "O.Kêli đã chứng nhận bưu phẩm này hợp lệ!". Đến năm 1884, thuật ngữ"O.K" được dùng chính thức trong ngành điện báo để khẳng định đã nhận được tin. Từ "Ôkê" dần thông dụng với nghĩa "được", "đồng ý", "tốt"...



-Chữa bệnh nói dai:

 Nghị sĩ Italia, ông Larôxơ, đãđề nghị quốc hội nước mình nên áp dụng tập quán của người dân da đỏ ở Braxin. Theo tập quán này, người đứng đầu bộ lạc có quyền buộc những người thích nói dai phải đứng một chân khi phát biểu ý kiến trong các buổi họp chung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét