Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

BÀI VIẾT HAY 27

(ĐC chép từ kichbu blog)

Thứ bảy, ngày 23 tháng sáu năm 2012

Lăng hay là ziggurat?

Lăng hay là ziggurat?

Мавзолей или зиккурат?


Irina Shlionskaya
Kichbu posted on 23.06.2012
 
Lăng (Lenin) trên Quảng trường Đỏ ở Moscow từ lâu đã trở thành đối tượng của s sùng kính: dòng người đến viếng xác ướp của các nhà lãnh đạo không bao giờ cạn... Nhưng loại hình mai táng này không thuộc về phong tục Kitô giáo cũng như không phải Slavơ. Phong tục ướp xác được sinh ra ở Ai Cập cổ đại, và bản thân cấu trúc được xây dựng theo hình thức của các ziggurat Babylon... Vậy chúng ta sùng kính ai? Ý tưởng mai táng Lenin  trong Lăng, theo giả thiết chính thức, nảy sinh trong giới công nhân và những người Bolshevik, sau cái chết của nhà lãnh đạo họ đã gửi nhiều các văn bản yêu cầu đến ban lãnh đạo của nước Nga Xô Viết. Nhưng đa s các sử gia hiện đại cho rằng trong thực tế ướp thi thể của nhà lãnh đạo quá cố của giai cấp vô sản và đặt nó vào lăng mộ đã được đã được nghĩ ra không phải là ai khác mà chính I.V. Stalin. Một vấn đề khác là - tại sao? Có những quan điểm rằng Stalin đã cố gắng áp đặt cho nhân dân Liên Xô một tôn giáo mới. Nếu các tăng l  Ai Cập cổ đại sùng kính các pharaon , thì ở đây dự tính trao vị thế "thần thánh" cho những người cai trị. Theo lời  nhà khoa học chính trị nổi tiếng D. B Oreshkin, những người Bolshevik cố tình tạo ra một sự sùng bá đa thần giáo, trong đó "nguồn gốc của đức tin và đối tượng s ùng kính là xác ướp tổ tiên phong thần, và là tư tế tối cao - Tổng bí thư" .
Xác chết của lãnh tụ được ướp theo công thức của nhà hóa sinh B.I. Zbarsky, người chăm sóc thi hài của Lenin suốt  30 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 1954. Vào cuối năm 1939 đã thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Y tế Liên Xô để giải quyết các vấn đề khoa học ứng dụng và tập hợp các vấn đề liên quan đến bảo quản thi h ài của Lenin.
Một năm rưỡi một lần thi hài được tắm trong một dung dịch chất thơm. Người ta nói rằng ngay cả khi không được "chăm sóc" xác ướp có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ. Lăng mộ không phải luôn luôn như vậy, như hiện nay. Ngôi mộ đầu tiên của lãnh tụ được xây dựng theo thiết  kế của kiến trúc sư Shchusev, bằng gỗ và có hình một khối lập phương, kim tự tháp ba tầng.

Họ đã đã kịp xây dựng nó vào ngày tang lễ của Lenin, 27 tháng 1 năm 1924. Lăng mộ chỉ là tạm thời, và tồn tại cho đến mùa xuân năm đó, khi họ xác định được phiên bản mới: cấu trúc tầng bậc và các lễ đài tiếp giáp với nó từ hai phía. Dự án lăng bằng đá cho thi hài được thực hiện bởi kiến trúc sư K.S. Melnikov.


Phiên bản hiện đại của Lăng được xây dựng năm 1929-1930 theo thiết kế của một nhóm kiến trúc sư do Shchusev đứng đầu. Lần này, lăng được xây bằng bê tông cốt thép, tường gạch ốp đá granite, phân ly bằng đá cẩm thạch, labrador và porphyr. Bên trong bố trí khu tiền sảnh  và phòng tưởng niệm với  diện  tích 100 mét vuông.
Vào năm 1930, theo hai bên của Lăng đã xây dựng các lễ đài mới cho khách. Với sự bắt đầu của cuộc Chiến tranh Vệ  quốc Vĩ đại thi hài của Lenin đã được sơ tán đến Tyumen. Trong tháng 4 năm 1945, xác ướp được về Moscow. Vào năm 1945 lễ  đài  trung tâm trung tâm của Lăng được xây dựng, và trong cùng năm đó, quan tài được thay thế bằng một cái mới và được thực hiện theo thiết kế của nhà điêu khắc Shchusev và B.I .Yakovlev.

Sau khi Stalin qua đời vào năm 1953, thi hài của ông cũng được chuyển vào Lăng. Phía trên dòng chữ "Lenin" trên một phiến đá granit gắn các chữ màu đỏ "Lenin" và "Stalin." Trong những lúc băng giá đôi khi chữ cũ bị bong ra khỏi phiến đá granit...



Năm 1958, họ gắn một phiến đá granit mới. Trên phiến đá sắp xếp các chữ tên của các lãnh tụ chồng lên nhau... Năm 1961, sau khi N.C. Khrushchev hạ bệ chủ nghĩa sùng bái cá nhân Stalin, xác ướp của bạo chúa được đưa ra khỏi Lăng. Tấm đá với tên của Lenin được trả về vị trí ban đầu ...

Nhiều lần mưu đồ xúc phạm Lăng và phá hủy xác ướp của lãnh tụ xảy ra. Chẳng hạn, ngày 19 tháng 3 năm 1934 một kẻ Nikitin Mitrofan đã cố gắng để bắn các xác ướp của Lenin, và khi ông đã m ưu toan bắn vào xác  ướp của V.I. Lenin, và khi lực  lượng bảo vệ  Lăng cố gắng bắt giữ, nó đã  tự sát ngay tại chỗ. Người ta phát hiện trên người nó mảnh giấy ghi chép, trong đó nó bày tỏ sự chống đối đảng và chính phủ.
Ngày 14 tháng bảy 1960, một cư dân của thành phố Frunze, K. N. Minibaev, nhảy rào ngăn, dùng chân đá đã vỡ quan tài thủy tinh. Xác ướp đã bị hư hỏng, và Lăng có thời gian để đóng cửa đối với du khách.

Hai lần, vào tháng Chín năm 1967 và tháng chín năm 1973, những kẻ khủng bố đã m ưu toan đánh bom phá hoại Lăng. Khi đ ó, một số người đã bị chết và bị thương, nhưng Lăng và quan tài với thi hài hầu như không bị thiệt hại.
Trường hợp tương tự gần đây nhất xảy ra vào ngày 27 tháng 11 năm 2010. Cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một người đàn ông ném một  cuộn giấy vệ sinh và một cuốn sổ tay vào Lăng. Kết quả, "kẻ nổi loạn" đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần...

Trong những năm sau cuộc cải tổ, vần đề đưa thi hài của Lenin ra khỏi Lăng và cải táng ông đã nhiều lần nêu lên. Vào tháng 4 năm 2012, trước ngày kỷ niệm ngày sinh của V. I. Ulyanov-Lenin, Quỹ "Dư luận xã hội" đã tiến hành cuộc điều tra trong những người Nga. Năm mươi sáu phần trăm ủng hộ cải táng của nhà lãnh đạo và chỉ có 28% - chống lại.

Ngoài ra còn có quan điểm được thể hiện bởi một số chuyên gia về năng lượng sinh học, rằng việc đưa thi hài ra khỏi Lăng sẽ phá vỡ hệ thống thông tin sinh học mà nhà nước của chúng ta đang dựa vào đó. Vì vậy, cần phải bảo quản thi hài ngay tại chỗ, nếu khác đi, cường quốc của chúng ta  sẽ sụp đổ ...  Như người ta thường nói, miễn bình luận ...

Thứ ba, ngày 17 tháng chín năm 2013

Các nhà khoa học nói về ý nghĩa bí mật của lăng Lenin


Новость на Newsland: Ученые рассказали о тайном смысле мавзолея Ленина

Ученые рассказали о тайном смысле мавзолея Ленина


Kichbu theo sobesednik.ru


Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nhà nghiên cứu những vấn đ bí ẩn đã đưa ra  giả định khá táo bạo rằng  lăng mộ của Vladimir Lenin – đó hoàn toàn không là thuần túy di tích-mộ lịch sử, mà là  cấu trúc thần bí trong nhiều thập kỷ  như một anten ảnh hưởng đến người Nga.

Về điều rằng bản thân hình dáng của lăng mộ là bản sao chính xác của các ziggurat cổ đại – những tòa nhà nghi lễ đặc biệt của Babylon Cổ đại, - được nói đến không ít. Trong thời cổ đại, các tòa nhà tương tự ở dạng hình của một kim tự tháp với xác ướp nằm trong nền của chúng đã giúp các thầy tế xúc tiếp với những thế giới song song và chi phối nhận thức của thần dân.  Thần tượng thần bí này, được gọi là terafim, nhằm thu hút sự giàu có và quyền lực, cũng như tích lũy năng lượng huyền bí của những người đang sống thờ phụng thần tượng đó. Nói đơn giản,  với sự trợ giúp của cấu trúc như vậy, khi sử dụng zigugrat như anten vệ tinh, những người thông thạo biết cách tích lũy năng lượng tinh thần và sau đó đưa nó vào khuôn phép. Điều thú vị rằng những người Ai Cập là giáo dân, còn xác ướp của Lenin do như người vô thần tạo ra. Nhưng chúng ta quay trở lại với các terafim cổ đại.

Mỗi teraphim có chủ sở hữu. Với sự hỗ trợ của ông, nó có thể sai khiến những suy nghĩ của thần dân của mình. Công nghệ xem ra đơn giản. Người ta đặt  một lá vàng với những biểu tượng thần bí được vẻ trên đó dưới lưỡi của các xác ướp cổ đại huyền bí. Để terafim có thế ảnh hưởng đến những người bình thường, họ đeo lên cổ người dân tấm biển với các biểu tượng như thế. Chẳng hạn, như vua Babylon đã làm.

Dường như ý chí của chủ nhân của terafim chảy qua các biển hiệu này của con người nằm trong mối thần giao với terafim. Từ lịch sử biết rằng các hình tròn, ngôi sao và hình tam giác, như những biểu hiệu mà hoàn toàn cách đây không lâu đeo trên ngực của mỗi người Xô Viết ở hình dạng của những huân chương, huy chương, huy hiệu thiếu niên và nhi đồng tháng Mười là những ký hiệu thần bí như vậy...

 

Trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng các chữ cái đầu của tên gọi Vladimir Ilyich Lenin - VIL - là tên của một trong những vị thần Babylon.

Các nhà khoa học hiện đại đã chú ý kể cả vị trí kỳ lạ của đôi bàn tay của lãnh tụ cách mạng đã được ướp xác, đang yên nghỉ trên Quảng trường Đỏ. Chẳng hạn, bàn tay phải của ông nắm lại, còn bàn tay trái như mở ra. Các sử gia đã tự hỏi: đó phải chăng là sự ngẫu nhiên hay mang trong mình ý nghĩa bí mật nào đó? Được biết, những năm cuối đời, Lenin đã bị liệt một phần, nửa thân bên phải của ông không cử động. Có thể điều này chính là nguyên nhân rằng nắm tay phải của ông vẫn còn nắm chặt như thế. Tuy nhiên, còn có giả thuyết khác : vị trí đôi bàn tay của Vladimir Ilyich, nếu đặt chúng cùng nhau, không phải là điều gì khác như cử chỉ sức mạnh cổ đại – quyền lực của « Bùa hộ mạng Shambala ». Nó được sử dụng nhiều thế kỷ trước đây để điều khiển những năng lượng tinh tế. Cử chỉ này đã truyền cho con người sức khỏe và sức mạnh, cũng như bảo vệ khỏi các tác động xấu của những suy nghĩ khác. Nắm tay dường như đóng lại nguồn năng lượng chảy qua đôi tay và dẫn nó lên đầu.

 

Hơn nữa, các nhà nghiên cứu độc lập của những bí mật của lăng  đã phát hiện được ý nghĩa đặc biệt ở chỗ rằng trong lăng có bảy bậc - và đây là con số ma thuật, tượng trưng cho bí ẩn của cấu trúc thế giới và sức mạnh của cuộc sống. Thêm vào đó, ngôi đền chính của  Babylon cũng bảy bậc. Các thầy tế khẳng định rằng con người sau khi chết, đi qua bảy cánh cửa, rơi vào xứ sở dưới mặt đất được bao quanh bởi bảy bức tường.

Nhưng dù thế nào đi nữa, điều bí ẩn chính của lăng nằm ở chỗ tại sao nó được xây dựng và được bảo quan kỹ lưỡng cho đến tận ngày nay để làm gì. Bằng cách nào các ủy viên Bộ Chính trị trong thời gian cực ngắn đã có thể tìm được các kiến trúc sư và vạch ra chính dự án công trình này, cũng như có thể tìm được những người sáng tạo ra công thức pha chế dầu thơm cho thi thể của lãnh tụ. Chính các bản sao chính xác của lăng có ở nhiều quốc gia trên thế giới, từ Mexico và cho đến Trung Quốc. Chỉ sau ba ngày một giáo sư Zbarski nào đó đã phát minh ra công thức ướp xác với sự trợ giúp của giáo sư Vorobye trong thời gian liệu pháp, người đã chết ngay sau đó, mang theo bí mật xuống mộ.

Nhà nghiên cứu bí mật học nổi tiếng David Ix giả định rằng các chủ sở hữu thực sự của các kim tự tháp và ziggurats cổ đại hoàn toàn không phải là  người chết bình thường, mà là hậu duệ của những nền văn minh cổ đại đang biến con người thành nô lệ của họ, áp đặt cho những người nô lệ ý tưởng và kiến ​​thức của họ. Chính họ cần năng lượng của ý thức con người, vì thế người ta bằng đôi tay của người chết xây dựng nên các công trình bí ẩn.

Tham khảo

Terafim - thần tượng tôn giáo, được nhắc đến trong Kinh Thánh. Những bức tượng nhỏ có kích thước gọn gàng, và vào thời cổ đại chúng được coi là vị hộ thần gia đình, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếp xúc với các vị thần đó để biết được tương lai và tiếp xúc với thế giới thần linh. Tồn tại tín ngưỡng rằng những terafim đầu tiên được làm từ đầu sấy khô của trẻ sơ sinh bị tế trong các nghi lễ huyền bí bí mật.  Họ phủ terafim bằng mái vòm pha lê hoặc kính. Trong thuyết huyền bí hiện đại, terafim – đó là bất kỳ đối tượng thần chú nào, "thu nhận" năng lượng cận tâm lý, mà nền tảng của nó là các xác ướp thi thể. Tạo ra terafim không phải là điều chủ yếu. Sức mạnh của terafim tăng lên cùng tháng năm, với sự trợ giúp của các nghi lễ chuyên biệt, cũng như đến từ những người thờ phụng nó.

Ziggurat - tòa tháp sùng bái 3-7 tầng theo hình thức kim tự tháp cụt hoặc các hình hộp từ gạch mộc, kết nối với nhau bằng các cầu thang và các bậc cuốn. Từ ngôn ngữ Babylon "ziggurat" dịch ra là  "chiếc ống thần linh".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét