(ĐC sưu tầm trên NET)
Ám ảnh những bức hình nạn đói
Những hình ảnh trẻ em
nghèo đói ở Châu Phi dưới đây có khiến bạn suy nghĩ?
Gần 70 năm trước Việt Nam cũng phải trải qua 1 trận đói thế kỷ như thế
với số lượng người chết được ước tính gần 2 triệu người. Những bức ảnh
ghi lại khoảnh khắc ấy đã khiến người xem phải lặng người thậm chí là sợ
hãi nhưng liệu có ai còn nhớ đến ngày những con người bất hạnh ấy ra
đi.
Có lẽ trước khi đòi hỏi, trước khi than vãn, trước khi kêu ca mình nên dành một khoảnh khắc để nhìn lại những tấm ảnh này.
Kevin Carter một trong những tác giả của các bức ảnh này đã nhắn nhủ:
"Hãy ngắm các bức ảnh và suy nghĩ về nó, khi bạn than phiền về đồ ăn
thức uống của mình, về những thứ ăn được mà bạn đang lãng phí chúng hàng
ngày...".
Những bức ảnh nạn đói ở Châu Phi khiến nhiều người
ám ảnh:
Những đứa trẻ gầy giơ xương
Thân hình đen nhẻm, không quần áo
Ánh mắt trắng dã, chân tay còm cõi đói
Đói và rách
Sức lực tàn dần
Lớp học không mái che, học sinh không bàn ghế
Uống 'tạm' nước trên những vùng đất bẩn
Ngửa tay xin ít lương thực loãng và nghèo dinh dưỡng
Họ cũng nhận được cứu tế, nhưng những sự trợ giúp đến với họ cũng chỉ như hạt mưa rơi giữa sa mạc khô cằn
Những túp lều chắp vá và cũ rách như thế này là hoàn toàn có thật.
Nơi che chắn của cả gia đình chỉ là túp lều tranh mọc giữa dòng nước đục
Quanh năm bám trụ ở những khu nhà mà người ta vẫn gọi là 'nhà tạm', là khu 'ổ chuột'
Những đứa trẻ ấy không được học hành, không có được một tuổi thơ đủ đầy
như bao trẻ bình thường khác. Cuộc đời của các em cứ thế nổi trôi trên
những con thuyền gỗ mưu sinh không có bờ bến đỗ...
Hình ảnh xúc động về nạn đói ở Somali
Somali đang phải hứng chịu nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng
hơn nửa thế kỷ qua, khiến nạn đói xảy ở nhiều khu vực của nước này, buộc
người dân phải chạy đến các trại tị nạn.
|
Cảnh
nhìn từ trên cao của trại tị nạn Dagahaley, ở Dadaab (Kenya). Dadaab
nằm ở biên giới Kenya với Somali, được xây dựng từ những năm thuộc thập
kỷ 90 thế kỷ trước, có thể chứa 90.000 người, nhưng Liên Hiệp Quốc ước
tính hiện có gấp 4 lần số người như vậy cư trú ở đây. (Ảnh trên
Telegraph)
|
|
Khu vực tị nạn Dadaab rộng lớn với đất đai khô cằn.
|
|
Một người phụ nữ bế con ngồi chờ ở khu vực đăng ký của trại tị nạn Ifo, nằm ở Dadaab gần biên giới Kenya và Somali. |
|
Hai đứa trẻ ngồi chờ ở khu vực đăng ký của trại tị nạn Dagahaley, trong khu tị nạn Dadaab. |
|
Người mẹ bế đứa con ngồi chờ đến lượt mình đăng ký vào trại tị nạn Dagahaley. |
|
Bé trai nằm chơi bên cạnh những thùng dầu thực vật ở trại tị nạn Dagahaley. |
|
Cậu bé mặt mày nhem nhuốc trong một ngôi trường tại trại tị nạn Dagahaley. |
|
Các bé gái đang ăn tại ngôi trường của trại tị nạn Dagahaley. |
|
Bé gái nhìn ra ngoài từ một chiếc lều làm bằng cây của trại tị nạn Dagahaley. |
|
Những người tị nạn được kiểm tra sức khỏe ở khu vực đăng ký của trại tị nạn Ifo. |
|
Một bé gái đang được chữa trị bệnh về da, trong một bệnh viện ở trại tị nạn Ifo. |
|
Một
người tị nạn Somali đeo vòng tay để xác nhận danh tính, vừa đi qua biên
giới Somali vào Nam Ethiopia và đang đứng cùng con trai ở trại tị nạn
Dolo Ado.
|
|
Những người phụ nữ Somali đang chờ được phân phát thức ăn, trong một trại tị nạn ở thủ đô Mogadishu, Somali. |
|
Hai đứa trẻ Somali ngồi trong một lán trại của trại tị nạn ở Mogadishu. |
|
Những người phụ nữ nhận viện trợ ở một trại tị nạn tại Mogadishu. |
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hình ảnh trẻ em đói thảm thương ở Somali
Thiếu lương thực, hạn hán trầm trọng đang đẩy người dân ở Somali,
Kenya vào tình trạng thiếu thốn khổ sở, đặc biệt là những đứa trẻ ngây
thơ đói khát và bệnh tật.
|
Một em bé gào khóc khi đang được cân ở Dadaab, Kenya.
|
|
Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bé 7 tháng tuổi mới nặng 3,4 kg tại Dadaab.
|
|
Bé Muse Nesir, 12 tháng tuổi, bị suy dinh dưỡng nặng.
|
|
Một em bé Somali khác 13 tháng tuổi đang nằm trong màn.
|
|
Một bé được truyền nước ở Kenya.
|
|
Bác sĩ đang khám cho em bé bị suy dinh dưỡng trong khi mẹ bé đứng nhìn con đầy thương xót.
|
|
Bố bế xác con.
|
|
|
Hạn hán, đói kém khiến những người dân Somali, đặc biệt là người già và trẻ em phải vật lộn để duy trì sự sống.
|
|
Hình ảnh đầy thương tâm của các em bé.
|
|
Những giọt nước hiếm hoi.
|
|
Mẹ dành cả cho con.
|
|
Cha bế con trong một trại tị nạn ở Somali.
|
|
Trên gương mặt của bé chỉ thấy mắt và đầu.
|
|
Nét ngây thơ đáng thương.
|
|
Một em bé Somali bị bệnh khóc trong đau đớn.
|
|
Bà và cháu đều đói.
|
Theo Bưu Điện Việt Nam
Châu Phi đói khát cùng cực!
Những
hình ảnh dưới đây mình gom góp từ rất nhiều trang web nước ngoài nên
chắc chắn là có vi phạm bản quyền. Nhưng thôi, kệ, chủ đề nhân văn mà.
Việc tuyên truyền này dù sao cũng tốt nên chắc chắn tác giả của những
bức ảnh sẽ thông cảm…Bây giờ thì chúng ta cùng đến với Châu Phi đói
nghèo…
1
bức ảnh khác cũng không mới mẻ hay xa lạ gì: 1 bàn tay bé xíu, ốm yếu,
còi cọc của the BLACK lọt thỏm trên bàn tay the WHITE. Nhìn thương lắm….
Bây giờ thì đến với nạn đói thôi. Mọi người tự cảm nhận... Bản thân những tấm ảnh này đã nói lên rất nhiều điều rồi…
Đó là nạn đói, bây giờ tới nạn khát…
Uống nước tiểu bò để chống chọi với cơn khát bên đó là chuyện bình thường. Nhìn hình mà thấy buồn ghê. “human….”
Nguồn nước của họ nè
“Cầu mưa” – Bức ảnh bên dưới được chụp ở Uganda năm 1995
Có những ánh mắt, những khuôn mặt, những cái nhìn…rất khó quên…
THEY NEED HELP!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét