“Tôi khẩn cứu và tố cáo hành
vi lạm quyền, cố ý làm trái quy định của Luật Đất đai và Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ, hủy hoại tài sản của công dân của ông Đỗ Huy Chiến –
Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long BiêNĐó là nội dung trong đơn tố cáo của gia đình anh Lưu Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Minh, tổ 10, phường Phúc Đồng, quận Long Biên,
thành phố Hà Nội cầu cứu Tạp chí Điện tử Doanh nghiệp Việt Nam về việc
nhà anh Lưu Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Minh bị thu hồi 15.000m2 đất nông
nghiệp tại Đồng Vàng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
để phục vụ “Dự án Sân golf và dịch vụ Long Biên”.
Theo đơn thư, anh
Lưu Anh Dũng cho biết: Ông Đỗ Huy Chiến – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,
Phó chủ tịch UBND quận Long Biên thành phố Hà Nội đã cố ý lạm quyền để
làm trái với những quy định trên đây của Luật Đất đai để ban hành các
quyết định
thu hồi đất trái
pháp luật,
ban hành và tổ chức cưỡng chế trái pháp luật, trấn áp người dân để
cưỡng bức thu hồi đất trái pháp luật để giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư
Long Biên. Cụ thể:
Ngày 21/1/2014, ông Đỗ Huy Chiến ban hành 2 Quyết
định thu hồi đất số 793/QĐ-UBND và quyết định 794/QĐ-UBND về việc thu
hồi 3.100m2 đất nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Minh.
Ngày 04/9/2015,
ông Đỗ Huy Chiến ra thông báo số 774/TB-UBND thông báo về việc thực hiện
cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất. Thời gian thực hiện vào hồi
8h ngày 10/9/2015.
Ngày 10/9/2015, ông Đỗ Huy Chiến đã tổ chức cưỡng chế trái pháp luật
đối với toàn bộ 15.000m2 đất của gia đình tôi vượt quá diện tích 3.098m2
đất ông Chiến ra quyết định thu hồi, cưỡng chế).
Như vậy ông Đỗ Huy
Chiến đã lấy quyền lực nhà nước, lấy lực lượng nhân sự là các cán bộ,
công chức nhà nước để thực thi một việc không thuộc công vụ Nhà nước.
Luật Đất đai năm 2003 và 2013 quy định rõ, Nhà nước không có thẩm quyền
thu hồi đất thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Đối với Dự án sân
golf Long Biên nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng đất thì phải đàm phán,
thỏa thuận với người dân thông qua cơ chế chuyển nhượng, góp vốn hoặc
thuê quyền sử dụng đất (Điều 40 Luật Đất đai 2003 và Điều 73 Luật Đất
đai 2013). Nhưng ông Đỗ Huy Chiến đã
lạm quyền
thực hiện việc ban hành các quyết định thu hồi đất trái pháp luật,
cưỡng bức người dân để thu hồi đất giao cho Công ty CP Đầu tư Long Biên.
Cũng
theo anh Lưu Anh Dũng cho biết: “Để che dấu những sai phạm trên ông Đỗ
Huy Chiến đã chỉ đạo cấp dưới không bàn giao các quyết định thu hồi đất
cho gia đình tôi. Nhưng ngày 12/3/2015, ông Đỗ Huy Chiến đã ban hành
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1367/QĐ-UBND gửi cho gia đình tôi.Vì
không nhận được quyết định thu hồi đất, không có căn cứ để thực hiện
các quyền của người có đất bị thu hồi nên khi bị cưỡng chế thu hồi đất
gia đình tôi đã có nhiều đơn khiếu nại gửi đến ông Chủ tịch UBND quận
Long Biên nhưng cho đến nay gia đình tôi cũng mới chỉ nhận được bản sao
của các quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường”.
Cũng theo đơn thư gia đình anh Lưu Anh Dũng gửi Tạp chí Điện tử
Doanh nghiệp
Việt Nam cho biết: Ông Đỗ Huy Chiến đã báo cáo sai lên UBND Thành phố
Hà Nội để UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định thu hồi đất số
6544/QĐ-UBND ngày 8/12/2014. Cụ thể: Công ty CP Đầu tư Long Biên chưa
hoàn thành nhiệm vụ bồi thường cho người có đất bị thu hồi nhưng ông Đỗ
Huy Chiến đã Báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty CP Đầu tư
Long Biên đã hoàn thành nhiệm vụ bồi thường để UBND Thành phố Hà Nội
ban hành Quyết định thu hồi đất.
Đối chiếu với các quy định tại
quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội
thì số tiền bồi thường hỗ trợ cho gia đình anh Lưu Anh Dũng phải là 17
tỷ đồng nhưng nay Công ty CP Đầu tư Long Biên mới tạm ứng cho gia đình
6,9 tỷ mà ông Đỗ Huy Chiến đã báo cáo lên UBND thành phố Hà Nội là Công
ty Cổ phần Đầu tư Long Biên đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ là
báo cáo sai sự thật.
Ngoài ra ngày 10/9/2015 ông Đỗ Huy Chiến còn tổ
chức cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật và hủy hoại tài sản của của
gia đình anh Dũng. Vì theo Quyết định thu hồi đất số 6544/QĐ-UBND ngày
8/12/2014 thì gia đình anh Dũng bị thu hồi 3098m2 đất. Nhưng ngày
10/9/2015 ông Chiến đã cho lực lượng công an bảo vệ cho Công ty CP Đầu
tư Long Biên san ủi, vây hàng rào toàn bộ 15.000m2 đất nông nghiệp và
2.013 khai hoang, cũng như phá hủy toàn bộ 2000m2 vườn mía, 30 cây nhãn
và 300 cây ổi của gia đình anh Lưu Anh Dũng và Lưu Anh Mạnh. Những diện
tích đất này chưa được UBND quận Long Biên lên phương án bồi thường,
chưa bồi thường tài sản trên đất, công tôn tạo và quyền sử dụng đất cho
người dân.
Nhận được đơn cầu cứu của người dân và nhận thấy đây là vụ
việc có nhiều vấn đề khuất tất. Phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam đã
nhiều lần liên hệ với ông ông Đỗ Huy Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận Long Biên nhưng đều không liên lạc được. Phóng viên đã trực tiếp
hai lần sang quận làm việc thì được nhân viên cho biết ông Chiến bận
họp.
Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc cụ thể với đại diện Công ty
Cp Đầu tư Long Biên. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ sớm thông tin cụ thể đến
bạn đọc trong các bài tiếp theo.
Vân Khánh
-
Sau
khi căn nhà hai gác nửa bê tông, nửa gỗ của “nguyên đại tá công an” bị
cơ quan chức năng đập bỏ, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng và
cho rằng quyết định cưỡng chế của UBND TP. Buôn Ma Thuột là sai quy
trình, “đẩy” họ thành…nạn nhân!
Mua đất từ “môi giới” của…cán bộ phường!
Liên
quan đến vụ việc, trước đó, vào ngày 16/8, UBND phường Tân Lập được
giao chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng của UNBD TP. Buôn Ma
Thuột tiến hành cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép trên khu
đất 500m2 thuộc Dự án khu dân cư tái định cư buôn Păn Lăm – Kôsiêr
(đường Hùng Vương, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột).
Căn nhà nửa gỗ, nửa bê tông ông Bùi Mạnh Hải khi chưa bị cưỡng chế |
Căn nhà ông Hải bị cưỡng chế, phá bỏ |
Chủ sở hữu khu nhà đất trên là ông Bùi Mạnh Hải (SN 1980, trú tại ngõ Xã
Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) đã làm đơn khiếu nại
gửi các cơ quan chức năng, đồng thời cho rằng chính quyền đã “có ý đồ”
khi tung tin là nhà của “nguyên đại tá công” gây ảnh hưởng đến uy tín
gia đình.
Theo tường trình của ông Hải, tháng 5/2015, qua “môi giới” của một
cán bộ phường Tân Lập rằng khu đất trên sẽ được chuyển đổi từ đất nông
nghiệp sang đất ở đô thị nên ông đã cùng một người bạn hùn tiền mua
500m2 để dựng nhà và làm nơi giao dịch công ty.
Sau khi mua đất,
ông đã làm các thủ tục và được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, thửa đất số 615, tờ bản đồ số 81.
Được sự
hướng dẫn của cán bộ phường Tân Lập, ông Hải làm đơn đề nghị tách thửa
để chuyển 160m2 sang đất ở đô thị và gửi hồ sơ xin chuyển mục đích sử
dụng đất lên UBND TP. Buôn Ma Thuột.
|
Những căn nhà kiên cố được cho là xây dựng không phép trên đất dự án nhưng “bình yên vô sự” |
Theo ông Hải, UBND phường Tân Lập đã lập biên bản kiểm tra thực địa và
có nói rõ kế hoạch sử dụng đất hàng năm: “đã có trong kế hoạch chuyển
mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của
UBND tỉnh Đắk Lắk” nên rất tin tưởng.
Trong thời gian gửi hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, ông Hải
làm đơn gửi UBND phường Tân Lập xin dựng căn nhà sàn cũ trên đất đã mua.
Người trực tiếp nhận đơn là phó chủ tịch UBND phường Tân Lập Y Lhiêt
Niê.
“Sau hơn 1 tháng gửi đơn, không thấy phường có trả lời, nghĩ
chính quyền không cấm nên tôi cho dựng nhà sàn, nhà tạm” – ông Hải
trình bày.
Theo ông Hải, khi tiến hành dựng nhà, cán bộ phường có
đi kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính vì xây dựng trái
phép và động viên “gia đình đi nộp phạt và cứ tiếp tục làm, ở đây đa số
làm nhà trên đất nông nghiệp”.
“Việc làm nhà diễn ra công khai
ban ngày, có cán bộ phường thường xuyên qua lại nhưng không nhắc nhở, xử
lý. Đợi đến khi làm gần xong họ mới tiến hành cưỡng chế, đập phá gây
thiệt hại cho gia đình. Không những vậy, họ còn “tung tin” là nhà
“nguyên đại tá công an”, cậy làm to nên chống đối là không đúng sự thật”
– ông Hải bức xúc.
Cán bộ làm sai, dân chịu hậu quả
Sau
khi bị xử phạt hành chính rồi bị thông báo cưỡng chế, cho rằng không
làm sai nên gia đình ông Hải liên tục làm đơn khiếu nại và xin tạm thời
cho công trình tồn tại để làm nơi sinh hoạt và cam kết sẽ tự tháo dỡ khi
nhà nước yêu cầu.
|
Người dân mua đất viết tay trên đất dự rồi xây tường bao bảo vệ đất |
Trước các khiếu nại của gia đình ông Hải, UBND TP. Buôn Ma Thuột có lập
các đoàn đi kiểm tra, xác minh và sau đó đã có văn bản trả lời vụ việc.
Cụ thể, trong văn bản trả lời số 508 của UBND TP. Buôn Ma Thuột gửi
cho người khiếu nại có nói rõ, việc lãnh đạo phường Tân Lập nhận đơn xin
lắp đặt nhà sàn của ông Hải nhưng không phúc đáp bằng văn bản và trả
lời của Phòng Tài nguyên và môi trường TP. Buôn Ma Thuột về hồ sơ chuyển
mục đích sử dụng đất đã gây hiểu nhầm dẫn đến vi phạm khách quan của
người dân.
UBND TP. Buôn Ma Thuột đã yêu cầu phường Tân Lập kiểm
tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân công chức trong việc thực thi công
vụ của chính quyền về quản lý đất đai – xây dựng, không giải thích rõ về
quy hoạch và triển khai dự án trên địa bàn làm ảnh hưởng đến kinh tế hộ
gia đình và phải báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/4/2016. Yêu
cầu Phòng TNMT kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc cung cấp thông tin
quy hoạch xây dựng và việc triển khai dự án theo quy hoạch được phê
duyệt liên quan đến từng thửa đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất.
Tuy nhiên, trao đổi với ông Nguyễn Minh Đức – chủ tịch
phường Tân Lập, được biết chưa có cán bộ, lãnh đạo nào của phường liên
quan đến vụ việc bị xử lý.
“Tôi mới được bầu làm chủ tịch phường
và tiếp nhận công việc được hơn một tháng. Mọi hồ sơ, công việc từ lãnh
đạo trước vẫn chưa được bàn giao. Sai phạm và việc xử lý cán bộ thuộc
lãnh đạo tiền nhiệm nên đến nay vẫn chưa thể báo cáo lên cấp trên” – ông
Đức cho hay.
Trong khi việc xử lý cán bộ sai phạm thì chậm trễ,
kéo dài, thì việc cưỡng chế xây dựng diễn ra một cách chóng vánh và có
dấu hiệu sai trái.
Theo ông Hải, khi tiến hành cưỡng chế, gia
đình ông không nhận được quyết định cưỡng chế và cũng không được chính
quyền tổ chức vận động.
“Cách làm việc tắc trách đã khiến nhà
chúng tôi bị đập phá tan tành, của cải tài sản bị lấy đi hết hết, không
còn chỗ ở, không còn vật dụng sinh hoạt tối thiểu. Chúng tôi đã làm đơn
yêu cầu các cấp có thẩm quyền làm rõ sự việc, yêu cầu những người làm
sai trái phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại” – ông Hải bày
tỏ.
Được biết, ngoài quyết định cưỡng chế đối với hộ ông Bùi Mạnh
Hải, cùng thời điểm còn có thêm 2 hộ là bà Hà Thị Tú và ông Trương Văn
Việt cũng bị cưỡng chế do xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.
Những hộ dân này cũng cho biết, mua đất vào thời điểm năm 2015, qua sự
tư vấn của cán bộ phường Tân Lập. Đồng thời, trong biên bản thực địa địa
cũng nói rõ đất “đã có trong kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo
Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk” khiến
họ tin tưởng mua đất xây nhà đề rồi bị cưỡng chế gây thiệt hại.
VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
Trùng Dương
Sau khi một viên chức kiểm lâm đi cưỡng chế đất
rẫy của người dân tộc thiểu số bị chém chết, nhà cầm quyền tỉnh Lâm Đồng
liên tiếp tiến hành những chuyến đột nhập bản làng để bắt người. Và
trong mỗi chuyến tấn công như vậy, dân làng lại tạo ra thêm những trường
hợp thương tích cho các giới chức, và lại có thêm những dân làng can
tội tấn công người thi hành công vụ.
|
Dân làng thôn Hang Hớt
|
Vòng luẩn quẩn
chết người này bắt đầu từ ngày 8 tháng 8, khi một lực lượng gồm khoảng
50 viên chức kiểm lâm, công an và cảnh sát cơ động được trang bị súng
bắn đạn cao su và quả nổ đến cưỡng chế rẫy đậu rộng khoảng 300 mét vuông
của người dân tộc thiểu số ở thôn Hang Hớt, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.
Theo lời già làng Mobon Haba, đợt cưỡng chế này đe dọa mảnh đất canh tác
cuối cùng của bà con thôn Hang Hớt. Dân làng tuyệt vọng vì không còn
đường sinh sống nên chống đối, dẫn tới một cuộc xô xát với nhóm viên
chức kiểm lâm địa phương. Hậu quả là có một viên chức kiểm lâm chết tại chỗ và hai người khác bị thương.
Sau đó, vào ngày
13 tháng 8, công an tỉnh Lâm Đồng đã vây ráp thôn Hang Hớt, bắt đi 8 dân
làng. Trong cuộc tấn công này, phía chính quyền có 15 công an bị thương, ít nhất 7 xe hơi của các lực lượng công an và cảnh sát giao thông bị phá hủy.
Vẫn theo lời già
làng Mobon Haba, người dân tộc thiểu số ở xã Phi Tô xưa kia từng có hơn
800 hécta đất trồng cà phê và hoa màu. Kể từ năm 1989, các quan chức địa
phương bắt đầu đốn chặt hết cây trồng của họ, để chiếm đất bán cho các
nhà đầu tư mà không bồi thường một đồng nào. Trưởng công an huyện Lâm Hà
được cho là hưởng lợi từ 30 hécta đất của người dân tộc thiểu số.
Theo lời già làng
Mobon Haba, cán viên chức đã mỉa mai rằng đất đai của bà con thiểu số là
"ở bên Pháp, bên Mỹ", khiến dân làng nổi giận.
Huy Lam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét