Các hãng hàng không tăng tổng cộng 1.270 chuyến bay, lượng chỗ cung ứng
đạt 236.958 ghế. Lúc cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 807
chuyến/ngày
Bắt đầu từ hôm nay (16-1), ngành hàng không bước vào lịch bay cao
điểm nhất trong năm, kéo dài đến hết ngày 12-2 (2 tuần trước Tết và 2
tuần sau Tết). Khác với những năm trước, lịch bay Tết Đinh Dậu 2017 được
phân bổ khá nhiều vào ban đêm. Tiết giảm chi phí
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường cho biết các hãng
thực hiện bay đêm sẽ giảm tải rất nhiều cho các sân bay vào cao điểm
Tết, nhất là Tân Sơn Nhất (TP HCM). Ba sân bay lớn nhất là Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đều bảo đảm hoạt động 24/24 giờ.
Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất Ảnh: NGÂN ANH
Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết sân bay này liên tục đề nghị các hãng hàng không
giãn lịch bay và tăng cường bay đêm để hoạt động bay diễn ra liên tục.
Khi đó, máy bay không xếp hàng chờ nên sẽ giảm tải về bến đỗ, tránh được
tình trạng ùn tắc dưới sân đỗ.
Về hoạt động điều hành bay, ông Nguyễn Quý Đôn, Trưởng Trung tâm Kiểm
soát tiếp cận đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), cho biết hoạt động không
lưu diễn ra 24/24 giờ trong tất cả các ngày. Tuy nhiên, để phục vụ bay
đêm trong cao điểm Tết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát
viên chính nhằm đáp ứng năng lực điều hành bay, bảo đảm tuyệt đối an
toàn. Trong thời gian này, trung tâm không bố trí cho cán bộ, nhân viên
nghỉ phép, nghỉ bù, trừ trường hợp quá đặc biệt, để bảo đảm quân số.
Theo ông Nguyễn Huy Dương, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cảng đã chủ động xây dựng kế hoạch
và lập phương án phục vụ lịch bay đêm. Cụ thể, khu bay bình thường chỉ
có hơn 50 bãi đỗ nhưng đã có phương án điều hành linh hoạt, kết hợp với
thuê của bên quân sự và Công ty Kỹ thuật máy bay để tăng lên 72 bãi đỗ.
Tất cả vấn đề là nguyên nhân làm hạn chế khả năng khai thác như sự cố,
lỗi kỹ thuật… đều được khắc phục triệt để trước khi vào lịch bay cao
điểm.
Nhà ga Nội Bài cũng triển khai sẵn sàng hoạt động của các thiết bị
tại quầy check-in, cửa soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý. Các dịch
vụ phi hàng không như ăn uống, taxi… cũng được bố trí đủ nguồn cung, đáp
ứng tốt nhu cầu của hành khách.
Đặc biệt, hành khách còn có nhiều cơ hội bay giá rẻ. Ông Lưu Đức
Khánh, Giám đốc điều hành Hãng Hàng không Vietjet (VJ), cho biết đã có
kế hoạch giảm tới 40% giá vé cho một số chuyến tăng thêm bay đêm trong
giai đoạn từ ngày 20-1 (23 tháng chạp) đến 7-2 (11 tháng giêng).
Trong khi đó, Vietnam Airlines (VNA) và Jetstar Pacific (JPA) cũng cơ
cấu nhiều mức giá thấp, giảm tới 35% so với giá trần, xen kẽ vào nhiều
chuyến bay trong các ngày, không nhất thiết phải bay đêm mới có giá rẻ. Hành khách nên chủ động
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, các hãng hàng không thực hiện tăng
tổng cộng 1.270 chuyến bay, lượng ghế cung ứng đạt 236.958 (tăng 8,5% so
với lịch bay thường lệ). Trong đó, có 1.065 chuyến bay đến/đi từ sân
bay Tân Sơn Nhất (tăng 7,7%). Lúc cao điểm, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có
807 chuyến/ngày (tăng 11% so với 726 chuyến/ngày dịp Tết Bính Thân 2016).
Để hoạt động thông suốt, các hãng hàng không tăng cường tối đa các
giải pháp hỗ trợ như cung cấp ứng dụng làm thủ tục check-in trước qua
điện thoại, máy tính; lắp đặt ki-ốt check-in ở sân bay. Đặc biệt là giải
pháp “check-in di động” để khách không bị dồn ứ tại các quầy làm thủ
tục. Đối với các chuyến bay đến, TP HCM hiện có 4 tuyến xe buýt kết nối
với sân bay Tân Sơn Nhất, hoạt động đến 21 giờ và 1 giờ. Sở Giao thông
Vận tải TP HCM cũng đang tổ chức các tuyến xe buýt chạy đêm để phục vụ
hành khách.
Khác với thông lệ, một số hãng hàng không cũng không khuyến cáo khách
phải có mặt tại sân bay trước 3 giờ so với giờ khởi hành để kịp làm thủ
tục vì việc check-in đã được hỗ trợ bằng nhiều giải pháp. Thay vào đó,
các hãng khuyến cáo hành khách chủ động làm các thủ tục check-in trong
điều kiện cho phép; đồng thời chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân, tìm hiểu kỹ thông tin về hành lý để không phát sinh.
Đại diện một hãng hàng không giá rẻ
cho biết vào dịp Tết, xu hướng chung là hành khách thường có nhiều hành
lý. Không ít trường hợp hành lý xách tay quá khổ phải chuyển thành hành
lý ký gửi hoặc kiện hàng ký gửi thừa cân phải mua thêm cước. Việc này
vừa mất thời gian làm thủ tục vừa dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa hành khách
và nhân viên nếu khách không đọc kỹ điều lệ vận chuyển, cho rằng bị nhân
viên hàng không xử ép. Hành khách cần chủ động xem kỹ thời hạn của giấy
tờ tùy thân và giấy khai sinh trong trường hợp có trẻ em đi cùng. Theo
quy định, tất cả trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện về giấy tờ tùy
thân đều không được linh động cho bay.
Bố trí vào 2 khung giờ
Các chuyến bay tăng cường được bố trí
vào 2 khung giờ, gồm 6 giờ - 23 giờ 59 phút và 0 giờ - 5 giờ 59 phút.
Trong đó, chủ yếu là vào khung giờ thứ hai vì những khung giờ khác tại
sân bay Tân Sơn Nhất đã có lưu lượng khai thác tối đa.
Hiện trần giá vé máy bay hạng phổ thông
là 3,25 triệu đồng/vé/lượt chặng Hà Nội - TP HCM (chưa tính thuế, phí,
phụ phí). Một số mức vé giá thấp mà các hãng đang bán giảm 35%-40% so
với giá trần: VJ có các mức giá 2,04 triệu đồng - 2,22 triệu đồng - 2,62
triệu đồng/vé/lượt; VNA và JPA có các mức giá: 2,02 triệu đồng - 2,35
triệu đồng - 2,42 triệu đồng/vé/lượt. Để tính đủ giá vé, cần cộng thêm
10% thuế GTGT, phí phụ thu bán vé 50.000 đồng, phí phục vụ hành khách
70.000 đồng.
Tô Hà
Tuyển sinh năm 2017: Thí sinh cần nhắc lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân
Theo TTXVN-Thứ 2 ngày 16/01/2017, 05:00 GMT +7
VTV.vn - Ngày 15/1,
hàng ngàn học sinh đến từ các trường Trung học phổ thông phía Nam đã
tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017.
Thông tin một số nội dung cơ bản về kỳ thi Trung
học phổ thông quốc gia năm 2017, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim
Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết,
năm nay có khá nhiều nét mới trong quy chế thi và tuyển sinh đại học,
cao đẳng.
Theo đó, kỳ thi được tổ chức ở tất cả các tỉnh, thành
do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, các trường đại học, cao đẳng phối
hợp, hỗ trợ tổ chức. Đặc biệt, kỳ thi năm nay hầu hết các bài thi đều
thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, trừ môn Ngữ văn; nội dung thi
sẽ tập trung những kiến thức cơ bản phục vụ mục đích xét công nhận tốt
nghiệp và có khoảng 30-35% câu hỏi mang tính phân loại học sinh, đảm bảo
kết quả cho việc xét tuyển đại học, cao đẳng.
Bên cạnh đó, năm
nay thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng cùng thời điểm đăng ký dự thi; sau
khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, các trường sẽ công bố
điểm sàn riêng của mỗi trường, trên cơ sở đó thí sinh có thể điều chỉnh
nguyện vọng phù hợp với kết quả thi của mình.
Theo Phó Giáo sư,
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, tuy năm nay thí sinh không bị giới hạn
nguyện vọng đăng ký vào các trường, nhưng thí sinh cũng nên tìm hiểu kỹ
thông tin các ngành, trường học và cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn ngành
học; không nên đăng ký dàn trải để tránh rối thông tin, khó chọn được
ngành phù hợp.
Riêng về vấn đề Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy
định mức điểm sàn chung; không công bố đề thi và đáp án môn thi trắc
nghiệm kỳ thi Trung học phổ thông mà dư luận đang rất quan tâm và có
nhiều ý kiến trái chiều, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cho
biết Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến các chuyên gia, thí sinh, phụ huynh
để có hướng điều chỉnh phù hợp.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng của
việc hướng nghiệp cho học sinh, Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào
tạo, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Trước khi
lựa chọn ngành học, trường học, thí sinh cần xác định được ngành nghề mà
bản thân mình yêu thích và sẽ theo đuổi trong tương lai. Từ đó, lựa
chọn những ngành học liên quan, phù hợp với ngành nghề bản thân yêu
thích để học. Cùng với đó, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn các ngành
học của các trường để lựa chọn được ngành, trường phù hợp với năng lực
bản thân.
Việc lựa chọn ngành học, trường học không chỉ dựa trên
các yếu tố về cơ hội việc làm, mức tuyển sinh đầu vào… mà phải xuất phát
từ năng lực, niềm đam mê, sở thích của bản thân, từ đó mới có thể phát
huy được khả năng trong quá trình học tập cũng như làm việc sau khi ra
trường.
Trước thực trạng nhiều cử nhân ra trường thất nghiệp, rất
nhiều học sinh băn khoăn về cơ hội việc làm sau khi ra trường của các
ngành học, các chuyên gia tư vấn chia sẻ, việc sinh viên ra trường có
việc làm hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như số việc làm được
tạo ra, cơ cấu ngành nghề, đặc biệt là năng lực của sinh viên. Do vậy,
bản thân mỗi sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần chủ động
trau dồi cả về chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết khác để đáp ứng
được yêu cầu của thị trường lao động; nhất là áp lực cạnh trạnh của thị
trường lao động trong thời kỳ hội nhập ngày càng gay gắt hơn.
Tuy
nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, hiện nay có nhiều chính sách, hoạt
động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc khởi nghiệp của
giới trẻ. Do vậy, bản thân mỗi người trẻ cũng không nên quá trông chờ
vào việc đi học đại học để xin việc làm ở một nơi nào đó, mà cần đổi mới
tư duy, trong đó cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề khởi nghiệp, tự tạo
việc làm cho bản thân cũng như cho xã hội.
Có mặt tại khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), chúng tôi đã chứng kiến và ghi nhận những câu chuyện buồn lòng.
Tự mang họa vì giận người thân
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) được công
an đưa tới khoa Cấp cứu trong tình trạng say xỉn, vùng ngực chảy máu.
“Tôi bị vợ đâm như thế này nè, mọi người thấy không” - ông ta nói lớn và
chỉ vào vết thương đang rỉ máu.
Bác sĩ (BS) đề nghị ông ta ngồi yên để khám và khâu vết thương nhưng
ông ta không chịu, tay chân cứ múa may. Đi lòng vòng trong khoa Cấp cứu
một hồi rồi ông ta bước thẳng ra ngoài. Mọi người nhìn nhau lắc đầu.
Khoảng hai tiếng sau, ông ta tự đến bệnh viện (BV) trong trạng thái
tỉnh rượu và chịu ngồi yên để BS khám. “Vết thương vùng ngực sâu chỉ độ 5
cm nên không thể nói bị đâm vì nếu bị đâm thì vết thương phải sâu hơn.
Sau đó ông ta thừa nhận do quá giận vợ nên tự đấm mạnh vào cửa kiếng và
bị mảnh kiếng văng vô ngực gây thương tích” - BS Trần Hữu Lợi, trưởng ca
trực cấp cứu, cho biết.
BS Lê Minh Đông khám vết thương chân cho một ông bị kiếng cắt. Ảnh: TRẦN NGỌC
Vài tiếng sau, một người đàn ông khác khoảng 36 tuổi nằm trên băng ca
được đẩy vào khoa Cấp cứu với vết thương ở bàn chân đang nhỏ máu. BS
hỏi có người thân đi cùng không để làm thủ tục khám bệnh. “Tôi đi một
mình, không có người thân nào cả” - ông ta trả lời.
Lát sau, một phụ nữ hớt ha hớt hải chạy vào phòng và nhận là người
nhà của người bị nạn. “Ổng (người bị nạn - PV) với bà chị ruột có hiềm
khích với nhau. Lời qua tiếng lại, ổng nổi nóng đạp lên tấm kính trên
mặt bàn nên bị đứt chân, máu me đầy nhà” - bà này nói.
Sau khi khám, BS Lê Minh Đông, trưởng ca trực cấp cứu, cho biết vết
thương bàn chân của người đàn ông rất sâu buộc phải khâu lại. “Nếu đừng
quá nóng giận thì đâu đến nỗi như vầy. Điều đáng nói những câu chuyện
buồn tương tự cứ xảy ra hàng ngày” - BS Đông lắc đầu. Số phận “khắc” trên đôi chân
Giữa khuya, một phụ nữ độ 30 tuổi được đẩy gấp vô khoa Cấp cứu. Đầu
người này bê bết máu, chiếc áo đang mặc cũng dính máu. Chị ta bù lu bù
loa, tay chân quờ quạng. BS hỏi có mang theo bảo hiểm y tế để làm thủ
tục khám bệnh, chị ta nhướng mắt rồi nói lớn: “Tôi chỉ có bảo hiểm… nhân
thọ. Không cần bảo hiểm y tế, tôi đóng tiền mặt luôn”.
Nhân viên cấp cứu khám vết thương đầu của một phụ nữ bị tai nạn. Ảnh: TRẦN NGỌC
BS khám và phát hiện vết thương ở đầu khá sâu, máu ra nhiều nên tiến
hành khâu lại. Trong lúc chờ đưa vào phòng tiểu phẫu, chị này liên tục
nói nhăng nói cuội đến nỗi người nhà phải bịt miệng lại. “Phụ nữ bây giờ
nhiều người bia bọt không thua nam giới. Nhậu xong xảy bao nhiều
chuyện, làm khổ người nhà” -BS khám bệnh nói nhỏ.
Con gà trống gần đó vừa gáy báo canh hai thì một thanh niên chỉ chừng
24 tuổi được đẩy vô khoa Cấp cứu, người dính nhiều máu khô. Nhiều cặp
mắt đổ dồn về phía chân phải nạn nhân vì có xăm dòng chữ “cuộc sống
buồn”.
Sau khi khám, BS cho anh ta chụp CT để kiểm tra đầu và xương. Người
nhà anh thanh niên buồn bã: “Cuộc sống của nó (thanh niên bị nạn - PV)
toàn gặp chuyện buồn nên nó đã xăm dòng chữ dòng chữ “cuộc sống buồn”...
Do nỗi buồn kéo dài nên nó thường tìm rượu bia để khuây khỏa. Chuyện gì
đến sẽ đến, nhậu nhiều say xỉn nên té xe. Điều đáng nói đây không phải
lần đầu bị tai nạn xe cộ. Tôi không biết nỗi buồn sẽ đeo bám nó tới khi
nào” - người nhà nói, giọng buồn não.
Trai Nhật đưa bạn gái Việt đi cấp cứu vì say xin
Đêm 14-1, một thanh niên nước ngoài trạc 28 tuổi đưa một cô gái Việt Nam chừng 24 tuổi vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định.
Nghe BS Đoàn Vũ hỏi câu tiếng Anh, người thanh niên trả lời là
người Nhật Bản. BS Vũ quay qua cô gái và hỏi bị sao thì cô này trả lời
gọn lỏn đúng một từ: “Say”.
Anh thanh niên người Nhật nói bạn gái vui nên uống quá nhiều.
“Nhưng mà tôi thấy không ít phụ nữ Việt Nam uống bia nhiều quá” - anh
người Nhật Bản nói.
Dù trời không mưa nhưng nhiều người dân Sài Gòn phải bì bõm lội trong nước đen ngòm trên đường để về nhà.
Trời không mưa nhưng đường Sài Gòn vẫn bị ngập do ảnh hưởng của triều cường
Tối 15.1, do ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực ở huyện Nhà Bè,
TP.HCM bị ngập trong nước đen ngòm, hôi thối. Nặng nhất là đường Lê Văn
Lương, nước ngập kéo dài hơn 2km, nhiều người phải dẫn bộ xe máy trên
đường. Tại giao lộ Lê Văn Lương – Nguyễn Bình ngập nặng nhất gần 0,5m,
rất nhiều xe bị chết máy.
Do ảnh hưởng của triều cường nên hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân hai bên đường bị ế ẩm.
“Nguyên cả xe hủ tiếu nhưng từ chiều đến tối chỉ có vài khách đến ăn.
Nước đen ngòm, bao vây khắp nơi thì ai mà dám ngồi ăn chứ. Ngày hôm qua
còn ngập nặng hơn hôm nay, Tết nhất đến nơi mà đường ngập suốt”, người
bán hủ tiếu ven đường Lê Văn Lương than thở.
Đường Lê Văn Lương ngập nặng nhất, nước ngập kéo dài trên đường hơn 2km
Nước ngập kéo dài, nhiều người không dám vượt qua “biển nước” nên đứng trên vỉa hè đợi nước rút, số khác quay đầu đi hướng khác.
“Hôm nay, nhà đứa bạn tổ chức tất niên mời chúng tôi đến tham dự
nhưng nước ngập thế này thì thua rồi. Đã gọi điện báo bạn cáo lỗi không
thể đến được vì đường ngập nước”, anh Ngọc Tuân, ngụ quận 7 nói.
Đến 20h30, nước trên đường Lê Văn Lương vẫn còn lênh láng.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của triều cường, một số khu vực trũng của huyện Nhà Bè, Bình Thạnh cũng bị ngập.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong chiều 15.1, mức
triều tại trạm Phú An là 1,43m; tại trạm Nhà Bè 1,45m. Trong những ngày
tới, mức triều sẽ giảm dần.
Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tại mây đối lưu
đang tiếp tục phát triển và gây mưa giông trên địa bàn các khu vực:
TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc
Liêu và Cà Mau. Những vùng mây đối lưu này đang di chuyển theo hướng
Tây Nam. Trong những ngày tới, các địa bàn nói trên sẽ tiếp tục có mưa
giông, lượng mưa phổ biến từ 0-10mm, có nơi trên 20mm.
Nhiều người phải hì hục đẩy xe trên đường ngập nước do xe chết máy
Quán ăn ven đường Lê Văn Lương bị nước bao vây, hơn 1 giờ không có khách ghé quán
Hoạt động buôn bán của người dân cũng ế ẩm do nước bao vây
Người dân rẽ sóng nước trên đường để về nhà
Một đám cưới được tổ chức, phía ngoài đường Lê Văn Lương nước bao vây
Đến 20h30, nước vẫn còn lênh láng trên đường.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)
Vây bắt xe ben làm rơi vãi đất cát trên đường phố Sài Gòn
17:09 15/01/2017
Lực lượng CSGT đã mật phục, chốt chặn suốt đêm nhằm xử lý nhiều xe ben
chạy vào nội đô TP.HCM làm rơi vãi đất cát trên đường phố.
Thời gian qua, nhiều xe gắn máy lưu thông trong đêm bị té ngã do cán
phải đất cát từ các xe ben lưu thông làm rơi vãi trên đường phố Sài Gòn.
Để xử lý các trường hợp này, từ ngày 13-14/1, tổ công tác thuộc Đội
CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn, Phòng CSGT (PC67) Công an TP.HCM đã mật phục
xử lý nhiều trường hợp xe ben chở bùn đất chạy tốc độ cao và rơi nhiều
bùn đất.
Cụ thể, khuya 13/1 một chiếc xe ben mang biển kiểm soát (BKS) ở tỉnh
Đồng Nai chở khá nhiều khối đất cát chạy bạt mạng trên đường Phạm Văn
Đồng.
Ngay sau đó, thiếu tá Phan Văn Khôi, Phó đội trưởng Đội CSGT Tuần tra
– Dẫn đoàn đã chỉ huy một tổ công tác mật phục tại giao lộ Phạm Văn
Đồng – Linh Đông (quận Thủ Đức) để chặn lại.
CSGT TP.HCM xử lý xe chở đất cát rơi vãi xuống đường.
Khi bị yêu cầu dừng xe tài xế tìm mọi cách kéo dài thời gian, gọi chủ
xe nhờ cầu cứu. Tuy nhiên đã bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.
Cùng trong đêm 13/1, tổ chuyên đề khác do Đội CSGT Cát Lái (PC67) và
lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiến hành lập chốt ngay tại khu vực ngã ba
Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (quận 2) để xử phạt các xe vi phạm.
Thấy có lực lượng chức năng, nhiều tài xế đã gọi điện, báo hiệu nhau
để đi đường vòng. Tuy nhiên, cách thức đối phó của tài xế đã được tổ
chuyên đề tính toán trước. Vì vậy đã tung nhiều chốt nhằm xử lý các xe
vi phạm.
Trong đó, xe ben cỡ lớn mang BKS 70H–844 do tài xế Trần Thanh D., xe
BKS 51T – 918.., xe BKS BKS 51D – 045... điều khiển bị CSGT xử lý với
lỗi vi phạm chở bùn đất gây rơi vãi mà không có bạt che đậy.
Theo thiếu tá Phan Văn Khôi, việc làm rơi đất cát xuống mặt đường
không những làm ảnh hưởng đến môi trường mà gây mất an toàn cho nhiều
phương tiện xe gắn máy khác.
“Đi trong đêm bị cát bay vào mắt sẽ dễ mất tay lái dẫn đến tai nạn.
Ngoài việc xử phạt chúng tôi còn nhắc nhở tài xế che chắn cẩn thận”,
thiếu tá Khôi cho hay.
HLV
Jose Mourinho (M.U) đã lên tiếng chỉ trích cách đá phòng ngự tiêu cực
của Liverpool trong chuyến làm khách tới sân Old Trafford.
Trong
cuộc thư hùng đáng chú ý nhất vòng 21 Ngoại hạng Anh tại Nhà hát của
những giấc mơ, Liverpool bất ngờ vượt lên ở phút 27 sau pha đá phạt đền
thành công của James Milner. Nhưng chỉ 6 phút trước khi trận đấu khép
lại, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã giúp M.U giữ lại 1 điểm quý giá.
Phát
biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của M.U cho hay: "Đây là kết quả
chúng tôi không mong muốn, cũng không phải mục tiêu để chúng tôi chiến
đấu đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên M.U phải chấp nhận điều đó. Cả
đội có nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng Liverpool đã có bàn mở tỉ số trên
chấm 11m".
"Ở hiệp 2, M.U chơi áp đảo và tạo
nhiều cơ hội hơn nữa. Liverpool đã cố gắng chơi phòng ngự và chỉ trông
chờ vào những pha phản công. M.U phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu
khi chơi bóng trực diện hơn vì Liverpool bố trí nhân sự dày đặc ở sân
nhà. Sau đó chúng tôi tạo được áp lực liên tục và có bàn gỡ hòa 1-1. Nếu
có thêm 5 phút nữa, M.U đã có thể giành chiến thắng. Tôi khen ngợi tinh
thần và ý chí của các học trò".
Mourinho muốn M.U giành chiến thắng thay vì chỉ có 1 điểm
Bên
kia chiến tuyến, HLV Juergen Klopp của Liverpool đáp trả: “Hôm nay toàn
đội đã có màn trình diễn rất tích cực. Liverpool là đội chơi hay hơn
với thứ bóng đá chất lượng hơn và kế hoạch tốt hơn. Chúng tôi đã có chút
thay đổi trong hệ thống vận hành và thật sự đã gặp vấn đề sau đó. Dù
vậy, các cầu thủ đã làm rất tốt, đáng tiếc là chỉ có được 1 bàn thắng từ
chấm phạt đền”.
Bên cạnh đó, nhà cầm quân
người Đức cũng dành lời khen cho hậu vệ 18 tuổi Alexander-Arnold khi anh
được xếp đá ở cánh phải thay Clyne bị chấn thương: “Cậu ấy thực sự đã
thi đấu rất xuất sắc. Thật tốt khi có cậu ấy thi đấu trên sân và đại
diện cho sức mạnh của Liverpool. Vị trí hậu vệ phải vẫn được đảm bảo kể
cả khi Clyne không thể thi đấu".
"Trước một cầu
thủ có tốc độ và khéo léo hàng đầu Ngoại hạng Anh như Martial, Arnold
chỉ mất vài phút thích nghi rồi sau đó chơi rất tốt. Đúng là một cậu bé
tuyệt vời. Lẽ ra tôi có thể xếp James Milner hay Alberto Moreno vào vị
trí đó nhưng tôi không muốn vậy vì Arnold đã sẵn sàng", Klopp hồ hởi.
Trận
hòa này khiến M.U vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh
với 40 điểm và kém vị trí thứ 4 của Arsenal 4 điểm. Còn Liverpool rơi
xuống vị trí thứ 3 khi có 45 điểm sau 21 vòng đấu, đánh mất vị trí thứ 2
vào tay Tottenham.
Vụ nữ sinh bị giết hại ở chung cư Hà Đô: Chân dung kẻ thủ ác
Minh Toàn |
13
Đến nay, vụ nữ sinh bị giết ở chung cư Hà Đô đã hé lộ thêm nhiều
tình tiết mới và những chuyện ít ai biết về chân dung kẻ thủ ác gây án.
Ngày 15/1, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man tại chung cư Hà Đô,
Công an quận Gò Vấp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ
để chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để tiếp tục
mở rộng điều tra, xử lý đối với Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ
phường 3, quận Gò Vấp) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
Đối tượng Bình tại công an.
Nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp). Nghi phạm giết người rồi cướp tài sản mang bán
Trong
quá trình điều tra, nhiều cán bộ điều tra viên không khỏi bất ngờ trước
hành tung cũng như lời khai của Bình tại cơ quan công an. Bình tỏ ra
rất bình tĩnh, không sợ hãi, hối hận.
Khi điều tra viên hỏi về
hành vi vì sao sát hại nữ sinh lớp 9, Bình bình thản nói rằng thích
chiếc ĐTDĐ hiệu SamSung của nữ sinh Hằng. Bình không hề có tình cảm nam
nữ với Hằng. Cả 2 học chung trường, thường xuyên chơi chung với nhau nên
thân thiết. Nhóm của Bình thường xuyên lên chung cư Hà Đô để chơi mỗi
khi rảnh rỗi.
Bình khai, đêm 12/1, Bình và nữ sinh Hằng đã trốn
học thêm để đi chơi. Cả 2 mua trà sữa rồi rủ nhau lên sân thượng của
chung cư Hà Đô trò chuyện.
Trong quá trình trò chuyện, Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc ĐTDĐ của nữ sinh, nhưng chưa dám thực hiện.
Đến
10h30 cùng ngày, cả 2 di chuyển xuống dưới bằng cầu thang bộ của chung
cư để ra về. Đi tới tầng 6, Bình thấy Hằng rút điện thoại ra thì giật
mạnh. Hằng tìm cách lấy lại thì Bình dùng thanh gậy bằng đá đánh 4 nhát
vào đầu nữ sinh khiến Hằng gục tại chỗ.
Gây án xong, Bình lấy
ĐTDĐ và 500 ngàn đồng trở về nhà. Bình vẫn ăn uống sinh hoạt bình
thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, Bình còn đi chơi với bạn
bè.
Tiếp xúc với điều tra viên, Bình viện ra nhiều chứng cứ
ngoại phạm để che giấu tội ác mình gây ra. Đến khi cán bộ đưa ra những
hình ảnh từ camera, Bình vẫn bình tĩnh như chưa có gì. Mãi sau đó, khi
không thể chối cãi, Bình mới bắt đầu khai nhận 1 phần của vụ việc sát
hại nữ sinh.
Người dân theo dõi sự việc.
Tìm
hiểu về nhân thân cũng như gia đình của Bình, chúng tôi được biết, Bình
là 1 người hiền lành, ít nói, cũng không phải là người nổi trội trong
khu phố. Bình không thích tụ tập nhậu nhẹt.
Trước đây, nam sinh này từng tham gia hội chơi xe, nhưng do điều kiện gia đình nên Bình từ bỏ.
Gia
đình của Bình vốn cũng khó khăn, cha làm nhân viên cho 1 công ty chuyên
đóng giày tại TP.HCM, mẹ cũng mở 1 tiệm bán cơm, buôn bán. Trong xóm,
gia đình Bình hòa đồng với mọi người.
Nhiều người thấy sau giờ
học Bình phụ giúp mẹ buôn bán. Ngay khi Bình bị bắt giữ về vụ việc,
nhiều người không ai nghĩ rằng Bình có thể gây ra tội ác kinh hoàng như
vậy.
Điều đáng nói, khi sát hại nữ sinh, cướp tài sản, thì Bình
bỏ về nhà tắm rửa. Đến 0h30 rạng sáng 13/1 Bình chuẩn bị 1 số vải, khăn
và nước quay lại hiện trường ở chung cư Hà Đô để lau sạch dấu vết rồi về
ngủ.
Công an đã tiến hành mời gia đình của Bình lên để tiến hành điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan của vụ án. Hình ảnh camera an ninh và tin nhắn từ chiếc ĐTDĐ tố cáo kẻ thủ ác
Công an đã cử nhiều trinh sát vào cuộc điều tra theo những thông tin từ phía gia đình, người thân, bạn bè... nạn nhân.
Gia đình nữ sinh cho biết, đêm 13/1, Hằng không về nhà nên mọi người đi tìm kiếm vào báo công an.
Sáng
13/1, mẹ của nữ sinh tìm đến nhà Bình để hỏi sự việc nhưng Bình chỉ nói
rằng hôm 12/1, khi học xong, Bình chở nữ sinh về nhà và ra về. Bình tỏ
ra lo lắng không biết Hằng đi đâu. Người mẹ cũng lủi thủi đi về nhà để
tiếp tục tìm kiếm con gái.
Trong sáng cùng ngày, Bình được công an mời đến nhưng với kế hoạch đã nghĩ trong đầu từ trước, Bình giấu giếm toàn bộ sự việc.
Khi
Công an vừa cho Bình ra về, Bình lấy chiếc ĐTDĐ của Hằng thì thấy tin
nhắn của cha Hằng với nội dung : "Con gái đang ở đâu, nhắn tin về cho
bố, cả nhà đang rất lo cho con".
Dòng tin nhắn Bình nhắn để lừa gia đình của nữ sinh.
Để
lừa gia đình của Hằng, Bình đã soạn và gửi tin nhắn lại với nội dung:
Con xl (xin lỗi) bố với cả nhà nhiều lắm! Con buồn nhiều chuyện lắm, con
đi xa 1 thời gian rồi con sẽ về với gia đình mình. Ba mẹ đừng lo nữa
nha".
Nghi ngờ không phải con gái mình nhắn tin, bố của nữ sinh
lập tức gọi lại nhưng không có ai trả lời. Người cha điện thêm một vài
cuộc thì máy tắt.
Bình khai, sau đó chạy ra chợ Gò Vấp mua 2
thùng xốp, 2 bao tải, 1 số cuộn băng keo mang đến chung cư Hà Đô nhằm
phi tang xác của Hằng. Trên đường đi tới chung cư, Bình gọi 1 người chạy
xe ba gác đến để chuyển đồ ở chung cư Hà Đô.
Hình ảnh từ camera an ninh chung cư.
Tuy
nhiên, khi đang di chuyển xác nữ sinh ra khỏi chung cư. Bình đã bị bảo
vệ phát hiện. Nam sinh này sau đó nhanh chóng rời khỏi chung cư.
Toàn
bộ hành tung của Bình được camera an ninh chung cư ghi lại. Tiếp đó,
Bình đến 1 cửa hàng ĐTDĐ ở Q.Gò Vấp phi tang chiếc ĐTDĐ bằng cách bán
nhanh với giá 900 ngàn đồng.
Tới khi công an vào cuộc bắt giữ,
Bình vẫn bình tĩnh, không hề sợ sệt và khai báo không biết. Tới lúc công
an đưa hình ảnh, đoạn camera ghi nhận sự việc, Bình thừa nhận sự việc 1
cách thản nhiên.
theo Trí Thức Trẻ
Khí thế mới trong giao lưu, hợp tác thanh niên Việt - Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét