Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2022

CHUYỆN TÌNH THẾ GIỚI 14

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
Mười Năm Tình Cũ - Chế Linh | Nhạc Vàng Xưa Trước 1975

17/10/2017 - 10:00

Trải qua ba cuộc hôn nhân và hai người tình chính thức, người ta vẫn không biết đến cuối đời, người mà Marilyn Monroe yêu nhất là ai. Thế nhưng nói đến người yêu cô nhất, hẳn ai cũng có câu trả lời.

Những người hâm mộ Marilyn Monroe chắc rất quen thuộc với hình ảnh bó hoa hồng đỏ được đặt trên mộ cô, mỗi tuần hai lần đều đặn và liên tục từ khi cô qua đời vào năm 1962 đến năm 1999. Người đặt hoa đó không ai khác chính là Joe DiMaggio, huyền thoại bóng chày nổi tiếng của Mỹ, cũng là người chồng thứ hai của Marilyn Monroe. Ông đã giữ lời hứa đặt hoa trên mộ cô, cho tới ngày ông qua đời. Tấm lòng của Joe khiến người ta cảm động, nhưng cũng xót  thương thay, bởi tình yêu giữa ông và vợ cũ tuy cuồng nhiệt nhưng cũng sóng gió và ngắn ngủi như chính cuộc đời Marilyn Monroe.

Trước khi đến với Marilyn Monroe, Joe được mệnh danh là huyền thoại trong làng bóng chày Mỹ và đã nghỉ hưu. Ông cũng kết hôn và có một con trai. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của ông không hạnh phúc bởi đối với vợ, trong ông không hề tồn tại tình yêu. Sau này khi vợ Joe là Dorothy Arnold đệ đơn ly dị, bà đã để ly do là “vô tâm, thờ ơ một cách ác độc” để diễn tả cuộc sống hôn nhân mà mình phải chịu đựng. Thế nhưng, Joe đối với Marilyn Monroe lại hoàn toàn khác.

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-8.jpg
Joe DiMaggio được mệnh danh là huyền thoại của làng bóng chày Mỹ
 

Mọi chuyện bắt đầu khi Joe thấy bức ảnh của Marilyn Monroe chụp chung với cầu thủ bóng chày tại trại huấn luyện mùa xuân ở California trên tờ báo San Francisco vào năm 1951. Khi đó, Joe đã đem lòng yêu “cô đào tóc vàng” và tìm mọi cách để gặp được cô. Ông đã nhờ một người bạn sắp xếp cuộc gặp gỡ và đã được ngồi cùng bàn ăn với Marilyn vào năm 1952. Marilyn đã chở Joe tham quan vòng quanh Hollywood, cùng trò chuyện hết sức vui vẻ. Họ nhanh chóng rơi vào lưới tình và Joe chỉ muốn cầu hôn Marilyn ngay tức khắc mà thôi. Khi đó Joe 37 tuổi còn Marilyn chỉ mới 25 tuổi.

Dù gặp ít rắc rối khi quyết định kết hôn nhưng cả hai cũng nên duyên vợ chồng vào đầu năm 1954. Yêu nhau say đắm là thế nhưng không khó để nhận ra Joe và Marilyn dường như là hai người ở hai thế giới khác nhau. Họ cũng dần nhận ra điều khác biệt đó. 

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-1.jpg
Marilyn và Joe kết hôn sau hai năm quen biết
 

Joe quá yêu Marilyn Monroe và chỉ muốn chiếm hữu cô làm của riêng. Giàu có và danh tiếng khiến Joe chỉ còn muốn có một người vợ của gia đình, đảm đang và biết chăm sóc tổ ẩm. Bản thân Marilyn không những chẳng đáp ứng được mong mỏi nào của Joe mà những hoạt động nghệ thuật của cô lại càng làm Joe bất an.

Joe ám ảnh về tình yêu và sự chiếm hữu đến mức thích Marilyn chỉ mặc áo cổ cao để che ngực, khuyên cô hãy bỏ Hollywood đi, không được ăn mặc quá sexy và chỉ đóng những bộ phim mà ông cho phép. Nếu không được đáp ứng, Joe sẽ giận dỗi bỏ đi hoặc sang phòng khác ngủ. Tính khắt khe của Joe khiến Marilyn sợ hãi nhớ về những ngày thơ bé, khi cô liên tục đổi cha mẹ nuôi và chịu nhiều thiệt thòi. 

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-4.jpg
Joe yêu Marilyn đến điên cuồng. Ông thậm chí đặt máy nghe lén hay cho theo dõi vợ mình khiến cô vô cùng bức bối
 

Đỉnh điểm là việc Joe đã hành hung Marilyn ngay trong tuần trăng mật của họ, sau này còn hành hung nhiều lần. Joe Jr. – con trai của Joe – kể rằng đêm hôm ấy khi anh đang ngủ thì nghe tiếng Marilyn la hét thất thanh, còn Joe thì chửi bới kèm theo tiếng vỡ vụn của đồ đạc. Vài phút sau Marilyn chạ nhanh ra khỏi nhà nhưng Joe tóm được và túm tóc cô, lôi ngược trở lại vào phòng. Sáng hôm sau, Joe Jr. hỏi chuyện Marilyn thì cô chỉ đáp “Không có chuyện gì đâu Joey à, con đừng lo”.

Marilyn sau này cũng tiết lộ trong cuốn hồi ký của mình rằng, cô biết cuộc hôn nhân này sẽ rất khó khăn. Thế nhưng cô không ngờ được một ngày nào đó, Joe sẽ hành hạ và đánh đập cô. Chính vì cuộc hôn nhân này mà Marilyn mắc chứng nghiện rượu và phải thường xuyên uống thuốc an thần. 9 tháng sau, Marilyn đệ đơn ly dị Joe ra tòa, chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi. 

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-3.jpg
Hai người đã đường ai nấy đi chỉ sau 9 tháng kết hôn
 

Quen biết nhau hai năm, trở thành vợ chồng chính thức chỉ vỏn vẹn 9 tháng, nhưng tình yêu của Joe DiMaggio với Marilyn Monroe chưa bao giờ vơi bớt. Hình bóng Marilyn vẫn ám ảnh Joe và ông thậm chí hẹn hò với những người phụ nữ có ngoại hình giống Marilyn hay chi tiền mua một con búp bê được làm theo kích thước cơ thể và hình hài giống Marilyn.

Ông duy trì mối quan hệ bạn bè tốt với Marilyn và luôn là người xuất hiện bên cạnh cô những lúc khó khăn. Sau khi ly dị vài tuần, Marilyn có thực hiện một cuộc phẫu thuật và chính Joe là người bên cạnh túc trực, chăm sóc rồi cùng ăn sinh nhật 40 của mình với Marilyn. Ông chỉ biết lặng lẽ nhìn Marilyn hẹn hò với những người mới như Marlon Brando hay Arthur Miller, cũng bởi vì giữa họ bây giờ chỉ là bạn bè mà thôi. 

Nhưng Joe vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó, hai người có thể quay về bên nhau. Ông nỗ lực trị liệu tâm lý, tham gia các lớp học kiềm chế cơn giận… để có được cảm tình của Marilyn. Khi Marilyn hoảng sợ khi biết mình có nguy cơ mắc bệnh hoang tưởng và tâm thần phân liệt giống mẹ mình, cô đã gọi Joe và khẩn cầu ông mang cô ra khỏi khu cách ly. Joe ngay lập tức đến bệnh viện và nói với y tá trưởng rằng: “Tôi sẽ cho cô 5 phút để cho Marilyn ra khỏi đây hoặc tôi sẽ san bằng chỗ này tới từng viên gạch”. Marilyn ngay lập tức được thả ra và lại một tay Joe chăm sóc. 

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-2.jpg
Dù ly hôn nhưng Joe luôn quan tâm, lo lắng và ở bên cạnh Marilyn bất cứ khi nào cô cần
 

Không phải Marilyn không nhìn ra được tình cảm của Joe dành cho mình, nhưng hai người đã không thể quay trở về bên nhau. Không lâu trước khi qua đời, Marilyn thổ lộ rằng: “Nếu không nhờ có Joe, tôi đã xuống âm phủ từ vài năm trước rồi”. Và ngày 5.8.1962, Marilyn được phát hiện đã qua đời vì sốc thuốc, tròn 10 năm ngày cô và Joe quen biết nhau.

Khi nghe tin người mình yêu nhất qua đời, Joe đã ngay lập tức bay từ New York đến LA. Thậm chí hãng hàng không United đã delay chuyến bay chỉ để Joe có thể lên kịp chuyến và đến với Marilyn. Ông là người duy nhất nhận xác Marilyn, tổ chức một đám tang nhỏ và tự tay thiết kế bia mộ cho Marilyn. 

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-5.jpg

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-7.jpg
Joe trong đám tang của Marilyn
 

Joe không bao giờ quay lại thăm mộ của Marilyn nữa nhưng đều đặn hai lần một tuần, ông vẫn cho người gửi hoa tới mộ đúng như lời hứa khi hai người gặp nhau. Hoa chỉ ngừng gửi khi Joe qua đời vào năm 1999. Câu nói cuối cùng của Joe trước khi chết đó là “Cuối cùng tôi đã có thể gặp lại Marilyn”, kết thúc nỗi nhớ dai dẳng của ông về Marilyn.

phu-nu-8-chuyen-tinh-marilyn-monroe-va-joe-dimaggio-6.jpg
Một trong những bó hoa hồng được Joe cho người mang tới mộ của Marilyn
 

Nhạn Hồi

Theo Sparkling.vn

nhung-thien-tinh-su-noi-tieng-bi-tham-trong-lich-su 
Marilyn Monroe và Joe DiMaggio - cặp đôi hoàn hảo.
 nhung-thien-tinh-su-noi-tieng-bi-tham-trong-lich-su
Những khoảnh khắc khi hai người còn mặn nồng, say đắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét