Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Điên rồ trong vòng danh lợi! 15

(ĐC chép từ http://vnexpress.net)

Chen chúc xin tiền Bà Chúa Kho

Từ 8h, hàng nghìn người từ khắp các tỉnh phía Bắc đã đổ về Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh, để xin một năm mới làm ăn phát đạt, nhiều may mắn.

DSC-4068-4993-1391919873.jpg
Sáng 9/2, đường vào đền thờ tấp nập xe máy, ôtô. Dù còn 2 ngày nữa mới chính thức khai hội Đền Bà Chúa Kho, song vì là ngày chủ nhật nên rất nhiều người dân từ tỉnh xa tới cầu may.
DSC-4061-5819-1391919873.jpg
Các bãi giữ xe máy, ôtô xung quanh khu vực đền đều chật xe. Giá gửi xe máy dao động 3.000-5.000 đồng, ôtô từ 20.000 đến 50.000 đồng tùy kích loại. 
DSC-3964-1596-1391925171.jpg
Lối đi bộ dẫn vào cổng chính của đền đông người đến lễ. Chị Nguyễn Thị Bích Liên ở Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ, nhà làm nghề buôn bán nên năm nào chị cùng gia đình cũng đến đền cầu may cho một năm mới làm ăn phát đạt. "Năm nay đông người đến lễ nhưng không chen lấn, xô đẩy, xe xếp cũng gọn gàng hơn các năm trước", chị này nói.
DSC-3968-8585-1391925171.jpg
Người đi lễ phủ kín sân đền.
DSC-4003-7969-1391925171.jpg
DSC-3973-5992-1391925171.jpg
Người dân thắp hương, dâng lễ ở bàn thờ Tiền Tế. Anh Nguyễn Ngọc Hùng ở Phú Thọ cho rằng đền Bà Chúa Kho thiêng nên với người kinh doanh, buôn bán như anh việc đến lễ đầu năm rất quan trọng.  
DSC-3982-8541-1391925171.jpg
Người dân chen chúc  ra vào ở các khu vực ban thờ.
DSC-3491-3936-1391925171.jpg
Năm nay, các trường hợp rải tiền lẻ bừa bãi xuống ao nước hay sân chùa cũng giảm, người dân đi lễ bỏ tiền vào hòm công đức hay các mâm lễ ở ban thờ.
DSC-4028-7420-1391925171.jpg
Các mâm lễ được xếp chật kín khu vực ban thờ. Các chủ hàng đồ cúng ven khu vực đền nhận xếp mâm với giá từ trăm nghìn đến vài triệu đồng.
DSC-3999-8529-1391925171.jpg
Do lượng khách hóa vàng quá lớn nên ban quản lý đền phải bố trí người đứng trực và cào tàn tro để đảm bảo an toàn và tránh trường hợp bụi bay lung tung.
DSC-4042-1703-1391925171.jpg
Mời khách thuê khấn, mướn lễ ngay dưới bảng lưu ý của đền.
DSC-4048-3495-1391925171.jpg
Các cửa hàng bán đồ cúng có giá chênh lệch nhiều. Một cành vàng lá ngọc bán ở ven các bãi đỗ xe chỉ có giá bằng nửa giá bán tại cổng chính của đền.
DSC-4064-8955-1391925171.jpg
Những người ăn xin không còn ra khu vực đông người qua lại hay giữa đường để xin tiền mà tụ tập vào một góc ở cửa phụ lên đền. 
Mai Uyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét