Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

HẾT TẾT, CÒN SAY!

Đệ tử Lưu Linh
Đảo điên về qua cửa Phật
Loáng thoáng thấy đời qui y tất bật
Tiếc cho người dũng sĩ bại vong!

Nản lòng...
Thất phu không biết nói
Nhưng thấu hiểu con đường phản bội
Duy vật cực đoan rốt cuộc phải duy tâm.

Đệ tử Lưu Linh
Cười vang ngạo nghễ
Thương đất nước bốn bề nô lệ
Cho tham hèn và cho cả mê linh...
                                                                                         
                                                                                                     Trần Hạnh Thu

Xe biển xanh xếp hàng trảy hội Yên Tử

Dù Hà Nội và nhiều tỉnh thành đã có lệnh cấm dùng xe công đi lễ hội nhưng trong ngày khai hội Yên Tử 9/2, một số ô tô biển xanh xuất hiện ở bãi đỗ xe.

Sáng 9/2, Hội xuân Yên Tử 2014 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của nhiều đại biểu, du khách thập phương. Dòng người đổ về "Kinh đô phật giáo của Việt Nam" nhiều tới mức khiến các ngả đường lên cáp treo, chùa Giải Oan, Hoa Yên, chùa Đồng tắc nghẽn. Bãi đỗ xe của Hội xuân Yên Tử chật như nêm cứng. Ôtô phải xếp hàng dài ở hai bên lòng đường lối lên chùa. 
Tại bãi đỗ không thuộc diện ưu tiên xuất hiện một số ô tô biển xanh đến từ các tỉnh như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang... Những xe này không có phù hiệu của Ban tổ chức.
xe-bien-xanh-le-hoi-3910-1391962308.jpg
Xe biển xanh đỗ dọc đường lên Yên Tử và nằm rải rác trong các bãi ô tô. Ảnh: Quỳnh Trang.
Ban tổ chức đã phối hợp với công an, quân đội và địa phương bố trí 300 cán bộ, chiến sĩ chốt ở nhiều điểm dọc đường hành hương, túc trực 24/24 trong thời gian diễn ra lễ hội. Theo ghi nhận của VnExpress, ngoài một vụ móc túi trên chùa Đồng, an ninh trật tự trong ngày khai mạc tương đối đảm bảo. Các hàng rong, ăn xin cũng "sạch bóng" như cam kết của ban tổ chức. Dịch vụ đổi tiền lẻ tuy bị cấm quyết liệt nhưng vẫn xuất hiện ở một vài nơi dọc đường đi và trạm dừng chân.
Buổi sáng khai hội, đường lên các chùa ở Yên Tử khá sạch sẽ. Tuy nhiên sau giờ trưa, áo mưa, túi nilon, vỏ hộp... lại rải đầy sân chùa và dọc đường hành hương, dù toàn tuyến Yên Tử có hơn 500 sọt và 100 thùng nhựa đựng rác.
le-hoi-yen-tu-22-5566-1391962308.jpg
Chùa Đồng, nơi thường xuyên có tình trạng đông đúc, chen lấn xô đẩy vào thắp hương. Ảnh: Quỳnh Trang.
Ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng Ban quản lý khu quần thể di tích Danh thắng Yên Tử cho biết, riêng ngày 9/2 đã có trên 65.000 lượt khách. Hệ thống cáp treo sẽ hoạt động 24/24 để phục vụ người hành hương.
Dù giá vé cáp treo tăng 15 - 20% so với năm trước nhưng theo ông Hải, lượng người mua vé không hề giảm. "Hơn một nửa số khách lên Yên Tử vẫn sử dụng dịch vụ này để di chuyển cho thuận tiện", ông trưởng ban nói. 
Quỳnh Trang


Ý kiến bạn đọc (15)
Giữa nói và làm ở Việt nam chúng ta là cả một khoảng cách dài vô tận. nhiều lãnh đạo còn không thực hiện như vậy thì làm gương cho ai?
Vậy cấm cho vui thôi nhỉ?
dawm - 23 phút trước
Nói cấm, vậy chứ xe đi nè, làm gì nhau :D
Cấm thì cấm mà đi thì cứ đi!!!!!!Nghe nói hoài mà thấy có xử gì đâu, chẳng hiểu vậy thì cấm làm gì?
tai tan - 28 phút trước
hôm qua khai hội, các lãnh đạo đến dự.ko đi xe cơ quan chả nhẽ đi xe riêng ah.
Hôm nay vừa đi Yên Tử về, mình thấy tuy hơi đông nhưng có lực lượng quân đội, dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện rất nhiệt tình hướng dẫn. Nhưng có 1 điều từ năm ngoái đến nay không thay đổi đó là đoàn quân trông xe ...  
Tùng - 54 phút trước
Phải đi cầu may chứ, người buôn bán thì cầu cho mua nhanh bán đắt, người có chức thì cầu cho thăng thêm chức, chức vụ ổn định.
anh tiến - 38 phút trước
bó tay các quan
Người quản lý sử dụng phương tiện của công không đúng việc là thể hiện ý thức yếu kém, lợi dụng tham ô, vô trách nhiệm, thậm chí là chống đối với chỉ thị của cấp trên. Nên dùng hình thức xử lý nặng hơn phê bình, kiểm điểm mới dẹp được tư tưởng xấu này?
Hai Cù Lèo - 50 phút trước
kỉ luật hết tất cả những người vi phạm.
Minh Triet - 38 phút trước
Cấm cứ cấm,sử dụng cứ sử dụng. nản
duccao - 38 phút trước
Dạo này có dịch vụ sơn xanh biển xe cho đẹp nhỉ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét