Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

HÉT LÊN ĐI, ƠI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU! 30

 
Đất nước-Nguyễn Đình Thi-NSND Trần Thị Tuyết ngâm




Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha!
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa

Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về!
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn

Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây, thằng chúa đất
Ðứa đè cổ, đứa lột da...

Xiềng xích chúng bay không khoá được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà!

Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Ðã đứng lên thành những anh hùng.

Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.

Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà.


1948-1955

 
Các vị La Hán chùa Tây phương

Ca dao dân tộc có nhiều hình thức chống lại chế độ phong kiến, chống lại bộ máy quan lại thối nát chỉ biết bóc lột, hạch sách dân chúng. Ca dao tập trung vạch trần bộ mặt xấu xa cùng những tội ác của bọn quan lại phong kiến. Là giai cấp trực tiếp đứng ra lo cho cuộc sống của nhân dân nhưng những tên quan lại thời ấy lại ra sức bóc lột sức lao động, tước đoạt của cải, ruộng đất của người dân và đẩy họ vào bế tắc của sự cùng khổ. Ngay trong câu ca dao quen thuộc : Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan. cũng đã vạch trần, tố cáo một cách mạnh mẽ sự xấu xa, hèn hạ của bọn quan lại ngày xưa. Chúng ngang nhiên chiếm đoạt của cải, ruộng đất; bóc lột công sức lao động của người dân giữa ban ngày ban mặt mà không một chút do dự. Ngay trong câu hát ru ấy đã tiềm tàng một tinh thần đấu tranh, phản kháng mà người mẹ muốn răng dạy con thơ. Phải chăng người bình dân ý thức được rằng muốn được sống, được tồn tại trên mảnh đất quê hương thì họ không còn một cách nào khác là phải đứng lên đấu tranh chống lại bộ máy phong kiến mà đại diện là bọn quan lại bất lương? Dưới cái nhìn của người bình dân, quan lại chỉ là những kẻ xấu xa, tham lam, bỉ ổi và vô nhân tính. Hình ảnh những quan lại ngày xưa còn khắc hoạ rõ nét qua câu ca dao như: Ban ngày quan lớn như thần Ban đêm quan lớn tần ngần như ma. Bản chất xấu xa của bọn quan lại còn được thể hiện rõ qua những hành động hạch sách dân chúng, ép uổng, hà hiếp những thân phận phụ nữ yếu đuối trong xã hội. Ngoài áo mão, cân đai, võng lọng, thực chất quan lại dưới mắt người bình dân chỉ là những kẻ khát tình, những kẻ tầm thường trong dục vọng thấp hèn, được thể hiện đặc sắc qua những câu ca dao: Em là con gái đồng trinh, Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè. Quan Nghè cho lính ra ve, Trăm lạy quan Nghè tôi đã có con, Có con thì mặc có con, Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan.

Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org//document/594715-tieng-noi-dau-tranh-phan-khang-trong-ca-dao.htm
Ca dao dân tộc có nhiều hình thức chống lại chế độ phong kiến, chống lại bộ máy quan lại thối nát chỉ biết bóc lột, hạch sách dân chúng. Ca dao tập trung vạch trần bộ mặt xấu xa cùng những tội ác của bọn quan lại phong kiến. Là giai cấp trực tiếp đứng ra lo cho cuộc sống của nhân dân nhưng những tên quan lại thời ấy lại ra sức bóc lột sức lao động, tước đoạt của cải, ruộng đất của người dân và đẩy họ vào bế tắc của sự cùng khổ. Ngay trong câu ca dao quen thuộc : Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc,cướp ngày là quan. cũng đã vạch trần, tố cáo một cách mạnh mẽ sự xấu xa, hèn hạ của bọn quan lại ngày xưa. Chúng ngang nhiên chiếm đoạt của cải, ruộng đất; bóc lột công sức lao động của người dân giữa ban ngày ban mặt mà không một chút do dự. Ngay trong câu hát ru ấy đã tiềm tàng một tinh thần đấu tranh, phản kháng mà người mẹ muốn răng dạy con thơ. Phải chăng người bình dân ý thức được rằng muốn được sống, được tồn tại trên mảnh đất quê hương thì họ không còn một cách nào khác là phải đứng lên đấu tranh chống lại bộ máy phong kiến mà đại diện là bọn quan lại bất lương? Dưới cái nhìn của người bình dân, quan lại chỉ là những kẻ xấu xa, tham lam, bỉ ổi và vô nhân tính. Hình ảnh những quan lại ngày xưa còn khắc hoạ rõ nét qua câu ca dao như: Ban ngày quan lớn như thần Ban đêm quan lớn tần ngần như ma. Bản chất xấu xa của bọn quan lại còn được thể hiện rõ qua những hành động hạch sách dân chúng, ép uổng, hà hiếp những thân phận phụ nữ yếu đuối trong xã hội. Ngoài áo mão, cân đai, võng lọng, thực chất quan lại dưới mắt người bình dân chỉ là những kẻ khát tình, những kẻ tầm thường trong dục vọng thấp hèn, được thể hiện đặc sắc qua những câu ca dao: Em là con gái đồng trinh, Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè. Quan Nghè cho lính ra ve, Trăm lạy quan Nghè tôi đã có con, Có con thì mặc có con, Thắt lưng cho giòn mà lấy chồng quan.

Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org//document/594715-tieng-noi-dau-tranh-phan-khang-trong-ca-dao.htm

-Trải qua một cuộc bể dâu 


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng 

                                                                                                               Nguyễn Du  

-Thế hệ trước, lầm than đói khổ
Một ách hai tròng bởi ngụy - Tây
Thế hệ sau lên đường cứu nước
Dâng hiến máu xương để có hôm nay
Giờ thương quá bao nỗi niềm oan ức
Ở đâu ra nhiều thế, lũ cướp ngày!
Xây lý tưởng mà đầy áp bức
Thì xây xã hội cho ai?

 -----------------------------------------------------------

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                     Hà Nam Buộc dân chặt cây ăn quả, chính quyền nói gì
Cây có rễ chùm, mới được có 3 năm vẫn có thể phục hồi được nguyên trạng đất là 1 cách nói vô tránh nhiệm với dân của mấy ông quan ở Kim Bảng - Hà Nam VNOTV | Trong khi người dân Tượng Lĩnh (Kim Bảng- Hà Nam) cho rằng việc họ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được xã đồng ý thì UBND xã Tượng Lĩnh và UBND huyện Kim Bảng lại đang đẩy trách nhiệm cho nhau.
 
Hà Nam: Chính quyền xã tự ý phá cây của dân 
VTC16 | Trong khi chính quyền tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục đối thoại với 50 hộ dân chuyển đôỉ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả tại xã Tượng Lĩnh để tìm ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý. Thế nhưng trong khi chờ giải pháp hợp lý thì mới đây, chính quyền xã đã tìm cách chặt bỏ diện tích cây ăn quả của dân. * Đăng ký VTC16:https://goo.gl/sYfhiJ * Facebook: https://www.facebook.com/3NTVVN Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn - VTC16 Website : WWW.VTC16.VN Tổng Đài: 19006145 Email: vtc16@vtc.vn Địa chỉ: Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn - VTC16,Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

 
CHỦ TỊCH XÃ HÀNH XỬ NHƯ ÔNG TRỜI!
DÂN QUÁ BỨC XÚC! CHỦ TỊCH XÃ HÀNH XỬ NHƯ ÔNG TRỜI! Ông Tạ Văn Hậu, CT UBND xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Hà Nam ra lệnh cho dân đang trồng lúa, chuyển sang trồng cây ăn trái. Đến khi cây trái vừa đến mùa thu hoạch thì ra lệnh chặt cây để trồng lúa. DÂN TRỒNG CÂY PHẢI XIN PHÉP, CÓ PHÉP MỚI ĐƯỢC TRỒNG. ĐCSVN ĐÃ ĐI QUÁ XA, ĐÃ SOI QUÁ SÂU VÀO NỒI CƠM CỦA DÂN RỒI ĐẤY! NGỪNG LẠI ĐI!
  
Cách Chính quyền Kim Bảng, Hà Nam đền ơn đáp nghĩa với người co công với cách mang
Gia đình Ông Ngô Hào Quang ở xóm 6, Nguyễn Uy, Kim Bảng, Hà Nam. Thương, bệnh binh mất sức 61% sức khỏe, tuổi trẻ cống hiến cho cách mạng, cuối đời chắt bóp mua được mảnh đất, xây được căn nhà thế này để ở, 3 thế hệ đang sinh sống trong đó mà chính quyền đến cưỡng chế phá dỡ hiện ông và gia đình không có chỗ để ở... Mọi người giúp đỡ Ông Quang nhé. Đt: 0168 681 7290: 01627316269
  
Hà Nam: Khuất tất trong thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án
VTC16 | Mặc dù không đồng ý với chủ trương thu hồi đất nông nghiệp của UBND huyện Kim Bảng - Hà Nam để thực hiện giai đoạn 1 dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Trung Đông nhưng rất nhiều hộ gia đình vẫn bị cưỡng chế thu hồi đất. * Đăng ký VTC16:https://goo.gl/sYfhiJ * Facebook: https://www.facebook.com/3NTVVN Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn - VTC16 Website : m-nongnghiep.vn Tổng Đài: 19006145 Email: vtc16@vtc.vn Địa chỉ: Kênh Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn - VTC16,Tầng 8, Tòa nhà VTC Tower số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

(Hải Phòng) Bức Xúc Chủ Tịch Xã Đưa Giang Hồ Tới Đòi San Phẳng Nhà Dân,
Hải Phòng: cán bộ cùng xã hội đen muốn mua rẻ nhà của dân, do dân không chịu bán nên không được cấp phép xây dựng nhà . Một bọn kéo đến ép dân, đòi dán giấy niêm phong ngừng xây dựng, bị dân chửi vuốt mặt không kịp. Mọi người xem cách làm việc của Hùng, phó chủ tịch phường Đông Khê Thành phố Hải Phòng tại nhà riêng của gia đình chị Lan Hương ở số 15/169 Đông khê HP . " Cán bộ" gì nhìn mắt trắng môi thâm như xã hội đen thượng thừa, dân VN mạt vận


Cựu chiến binh Tuyên Quang đã dạy cho đoàn cưỡng chế 1 bài học về cách phục vụ người dân
Chúng mày phải biết là chúng mày kéo nhau đến nhà người ta không hỏi han gì rồi tự nhiên làm các việc linh tinh thì có khác gì bọn trung quốc kéo giàn khoan vào biển Việt Nam! Người dân họ bức xúc cũng như việc bọn trung quốc muốn cướp biển của người Việt Nam như thế đó , làm gì cũng phải giữ lấy cái đức đừng để quả báo rót vào đầu chúng mày
Bọn này cấu kết doanh nghiệp muốn bóp cổ người dân. xã hội thối nát. thứ trưởng bộ tài nguyên lừa đảo người dân, đường xấu dân làm thì bị phạt, ăn trộm vào nhà chủ nhà đánh thì chủ nhà bị phạt phải bồi thường....Bao nhiêu là chuyện do cấp lãnh đạo thối nát muốn đàn áp dân.
 
Bắt người trái pháp luật người dân dạy cho Công An 1 bài học nhớ đời
xem clip này mà bức xúc không chịu nổi! những kẻ thi hành pháp luật mà lại hành xử như một lũ lưu manh côn đồ chúng khóa tay người dân vào sau xe máy rồi kéo đi như kéo một con chó. công lý ở đâu ? luật pháp ở đâu ?tại sao đảng csvn lại để cho những tên tay sai ăn cơm của dân lại hại dân như thế? nếu clip này được lan tràn ra khắp thế giới họ sẽ nghĩ thế nào về tự do dân chủ ở vn đây. cách hành xử như này không thể chấp nhận được mong rằng khi chiến sự xảy ra các anh những kẻ sẵn sàng đánh dân tàn bạo sẽ hung hăng hùng hổ đánh trả bọn giặc cướp như lúc các anh đánh lại nhân dân việt nam. đừng có bỏ chạy các anh nhé!
 

Đặng Thanh Dũng Chủ Tịch UBND Nhơn Hải Cầm Đầu Băng Cộng Sản Có Phải Cướp?
1 - UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH! Bà NGUYỄN THỊ THU ở thôn Hải Bắc_ xã Nhơn Hải_tp Quy Nhơn _ tỉnh BÌNH ĐỊNH ! Có sở hữu một thửa đất số 12_ TBĐ 05 DT: 6017m2 (đất ao) gia đinh bà NGUYỄN THỊ THU sử dụng nuôi trồng thủy sản trước năm 2000 ! Đã được sở TN MT xác nhận sơ đồ kỹ thuật năm 2002! Đến ngày 04_12_2002 đã có tổ công tác đo đạc xác nhận gồm có ông! 1_ NGUYỄN KHÁNG_°Giám đốc trung tâm kỹ thuật địa chính 2_ ông Phạm VĂN Hùng_ Cán bộ địa chính xã NHƠN HẢI 3 _ ông Đặng thanh Dũng chủ tịch UBND xã NHƠN HẢI Đã ký xác nhận cùng với chủ sở hữu là ông ĐỖ VĂN OAI với diện tích sử dụng thực tế là 6017m2 (có kèm theo bản thống kê) Đến khi Có chủ trương xây dựng khu du lịch VinPearp quy nhơn khu du lịch HẢI GIANG Thì ông NGÔ ĐỨC TÌNH chủ tịch UBND xã Nhơn Hải đưa ra quyết định số 103 / QĐ_ UBND ngày 8_6_'2016 cho rằng thửa đất số 12 ,TBĐ số 05 DT: 6017m2 là có nguồn gốc nhà nước quản lý là hoàn toàn trái pháp luật! Và có hành vi chiếm đoạt thửa đất của gia đình ông ĐỖ VĂN OAI+ NGUYỄN THỊ THU để trục lợi! Giải đình bà NGUYỄN THỊ THU khiếu nại thì vào ngày 31/5_2016 ông nguyễn công Vịnh phó chủ tịch UBND tp Quy Nhơn, chuyển công văn về cho UBND xã Nhơn Hải nghiêm túc thực hiện nhưng ông NGÔ ĐỨC TÌNH vẫn cố tình không thực hiện! Bà NGUYỄN THỊ THU tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh! Thì vào ngày 23_5_2016 và ngày 8_6_ 2016 Ông Phan Cao Thắng _ phó chủ tịch UBND tỉnh BÌNH ĐỊNH đưa ra hai văn bản số 1979/UBND_TD và văn bản số 2257/UBND_ Chỉ đạo.UBND tp QUY NHƠN khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 341/PC_ BTCD ngày 2_9_2015 xem xem xét giải quyết , Nhưng UBND tp Quy Nhơn bao che ông NGÔ ĐỨC TÌNH không chịu giải quyết cho bà NGUYỄN THỊ THU NGUYỄN THỊ THU tiếp tục khiếu nại đến Bộ TN MT Thì ông LÊ VŨ TUẤN ANH phó chánh thanh tra bộ TN MT Lại chuyển đơn lòng vòng trở về UBND tp Quy Nhơn! Và ngày 23_11_2016 ÔNG HÀ VĂN ƯƠNG cán bộ tiếp dân khổ xem xét.hồ sơ mà lại chuyển đơn lại cho UBND tp Quy Nhơn! Vì trước đây UBND tỉnh BÌNH ĐỊNH đã chuyển hai công văn cho UBND tp Quy Nhơn nhưng UBND tp Quy Nhơn cố tình không giải quyết theo quy định của pháp luật mà còn bao che cho UBND xã Nhơn Hải cướp đất của bà NGUYỄN THỊ THU Thu hồi đất mà không bồi thường hỗ trợ về đất là vi phạm luật đất đai năm 2013! Qua sự việc nêu trên gia đình bà NGUYỄN THỊ THU rất mong các cơ quan pháp luật VN xử lý nghiêm minh những cán bộ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt đất đai và quyền lợi ích hợp pháp của công dân! Và xử lý đúng Pháp luật trả lại quyền lợi ích hợp pháp cho bà NGUYỂN THỊ HAI! Và cũng mong cộng đồng quan tâm chia sẻ cùng nhau lên tiếng giúp đỡ cho bà HAI đòi quyền lợi! Xin cảm ơn!
tất cả bà con nên cảnh giác với loại cướp nguy hiểm này hãy dùng tất cả những gì có thể để tự bảo vệ bản thân của mình
 
Thu hồi đất với giá "rẻ mạt", phân lô bán nền với giá "cắt cổ"
Điều đáng lưu ý là đất của 200 hộ dân thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi thành đất thổ cư. Bây giờ, nhà nước quy hoạch đất nông nghiệp với giá đền bù là đất nông nghiệp “rẻ mạt” (chỉ có 160 ngàn đồng/1m2). Sau khi quy hoạch đất xong thì ngay lập tức khu đất này được giao cho chủ đầu tư và chuyển đổi thành đất thương mại, xây dựng các cơ sở hạ tầng, dân cư đan xen, phân lô bán nền với giá “cắt cổ” (khoảng 16 triệu/1m2) và mức giá chênh lệch so với giá bồi thường có thể lên đến 100 lần. Lợi nhuận này sẽ được chia năm sẻ bảy cho các quan chức “có công” bao che, tham nhũng…
Đền bù 160nghìn/m rồi bán lại với giá 160 triệu/m thì là ăn cướp trắng trợn rồi còn gì

Chúa cứu thế là gì mình chả biết chứ khu vực này mình rành lắm.sau lưng nhà mình nè. Hẻm 43/26 đường số 10 p.bình hưng hoà q.bình tân. Nhà cô Đào thị kim Tuyến đang bị ở ngoài đường nửa tháng nay r. Bồi thường 190tr 1 căn nhà 4x12. Nên họ k chấp nhận là phải r. Xin nói 1 câu biết thì nói k biết thì tìm hiểu r hãy phán. Chứ xã hội này mà tồn tại những người cứ cãi bừa cãi lụi thì đất nước này sao bằng nước bạn bè đc. Ai k tin thì liên hệ địa chỉ hẻm 43 đường số 10 p.Bình Hưng Hoà q.Bình Tân nha.gần kênh 19 tháng 5 ấy. Họ đang khốn đốn vì sắp mất nhà r. Ai k tin thì im dùm đừng tỏ vẻ ta đây nhưng để r chả biết cái mẹ gì hết. THÂN....
4
những người dân ở thành phố gần bao nhiêu cơ quan đảng và pháp luật của nhà nước mà vẫn bị cướp trắng trợn như vậy,còn những người dân ơ miền núi chúng tôi đây biết kêu ai đây?tất cả cũng chung một Số phận thôi,nếu chúng ta không nhanh chong biết đoàn kết lai thi tôi tín rằng một thời gian gần nữa thôi đất nước ta sẽ bị bán hết cho ngoại bang
3
Dân có làm gì cũng ko qua được nhà nước. Rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả...
1
Thật khốn nạn , xã hội chủ nghĩa là đây àh.... hỏi tại sao chúng tôi lại đòi đa Đảng, đa Cấp.... chứ việc gì cũng giao vào một tay của Đảng cộng sản thì lạm pháp, tham ô .... trả lại công bằng cho người dân.
 
  
QUÁ NHỌ CHO BÀ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ MINH TÍN, BÀ NÊN CỞI ÁO VỀ NUÔI LỢN ĐI
QUÁ NHỌ CHO BÀ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ MINH TÍN, BÀ NÊN CỞI ÁO VỀ NUÔI LỢN ĐI Bà Trương Thị Minh Tín - Chủ Tịch phường Bình Trị Đông B, Bình Tân tiếp dân bằng cách dán mắt vào điện thoại, chỉ đạo “cướp “ tài sản của dân !??? Nhà mình bắt đầu xây dựng từ tháng đầu 5/2017, dựa theo đúng Luật Xây Dựng 2014 mà làm, nhưng Bà Tín lại dựa theo Luật xây dựng cũ mà liên tục cử nhiều lực lượng đô thị và công an phường xuống công trình nhà mình tịch thu máy móc ( KHÔNG HỀ CÓ BIÊN BẢN kèm theo đưa cho chủ đầu tư là nhà mình thì khác gì là ăn cứơp ???). Ngày nào bọn họ cũng ra hù doạ bắt thợ về phường làm thợ không ai còn tinh thần làm nữa . Nhà mình ra phừơng khiếu nại thì họ đùn đẩy trách nhiệm. Khi bố mình ra công trình đối chất thì Bà Tín đều im lặng khinh khỉnh như trong clip, bảo cấp dưới ngồi ghi biên bản nhưng viết xong lại đem về luôn KHÔNG HỀ ĐƯA BIÊN BẢN cho nhà mình ??? Nhà mình đã đưa đơn tố cáo đến Quận Bình Tân mong được giải quyết nhưng cho đến nay vẫn nhận đuợc sự im lặng, còn bọn đô thị và cảnh sát phường vẫn ngày ngày chạy qua bắt bớ thợ và tịch thu máy !!! Mình mong bài này được share rộng rãi, mong dư luận lên tiếng để trường hợp này sớm được giải quyết ! Còn nếu bài này bị chặn hay xoá vì lý do nào đó, thì khúc mắc này sẽ càng rõ ràng hơn về cách hành xử của Chính quyền Của Dân-Do Dân-Vì Dân này !
con đỉ già này nó học gương thằng Hải cẩu, phó chủ tịch Q1 thành hồ để tự tạo sự chú ý và ra vẻ ta đây cũng làm được khối công việc chứ không quan liêu ngồi bàn giấy đâu, và nó rất thích chức quyền nên ngày ngày xua chó xanh chó xanh biển đi kiểm tra xây dựng để giúp nhóm lợi ích kiếm bánh mì, quá nhọ và quá nhục cho 1 chính quyền hành dân là chính.
 
Chủ tịch UBND P. Tân Tạo cho người đập phá nhà dân
Mình rất mong mọi người chia sẻ giúp đỡ mình. Ngôi nhà này ĐC: 1181 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân thuộc mảnh đất Gia Tộc có DT 40mx40m bao năm qua đã bị UBND P. Tân Tạo tiếp tay với kẻ mạo nhận là bà Trương Thị Tuyết Trinh người luôn được Chủ Tịch P. Tân Tạo cho là người ủy quyền đại diện gia tộc hợp pháp để làm giấy tờ hợp thức hoá sai trái như: cấp sai trái số nhà, xây dựng Kiôt trái phép để cầm cố cho thuê. Hiện tại ngôi nhà 1181 nhiều năm qua đã đóng cửa thì nay lại được Chủ Tịch Lăm, Chủ tịch UBND tiếp tục tiếp tay cho kẻ gọi là người uỷ quyền đại diện của Gia Tộc được mở cửa trở lại để cho thuê. Việc này đã được các anh Công An Phường mời về giải quyết nhằm tránh gây mâu thuẫn, gây rối trật tự an ninh và đang nằm trong quá trình tranh chấp theo quyền thừa kế Gia Tộc “Theo Luật đất đai 2013 điều 203, 202 UBND Phường chỉ hòa giải, xác nhận biên bản hòa giải chứ không ra quyết định giải quyết tranh chấp” mà việc hoà giải cũng không thành (vì GĐ mình không chấp nhận, không ký biên bản hoà giải) nhưng quay lưng lại Chủ Tịch Lăm là Chủ Tịch UBND P. Tân Tạo vẫn cho người xuống bao gồm cả giang hồ, những người lạ mặt đập phá, mở cửa để chiếm dụng. Phường bảo “đối phương có giấy cấp số nhà” Xin thưa: đây là đất thổ mộ, người được cấp số nhà phải là người có giấy quyền sử dụng đất, bản vẽ nhà hoặc giấy phép xây dựng nhưng người này không có, mà người này cũng chưa phải là người thừa kế đồng sở hữu vì ba của người này hiện tại vẫn còn sống. Người ủy quyền gia tộc phải có giấy của gia tộc ủy quyền để làm đại diện theo đúng Pháp Luật nhưng người này cũng không có nhưng vẫn được cấp số nhà để rồi làm những chuyện đập phá và không được CHÍNH QUYỀN CAN THIỆP (Vì trong cuộc hoà giải Chủ Tịch Phường gây khó dễ với bên Công An nên thật sự để nhờ trực ban xuống can thiệp là điều rất khó) Mình chỉ mong Công Lý vào cuộc, người có thẩm quyền cao hơn vào cuộc, để lật lại toàn bộ hồ sơ sai phạm, sai Pháp Luật nhưng luôn được bào chữa, lấp liếm, che đậy từ Nguyên Chủ Tịch UBND P. Tân Tạo đến Chủ Tịch đương nhiệm UBND P. Tân Tạo để cho qua mọi chuyện và dẫn đến tình trạng đập phá ngày hôm nay. *** MÌNH KHẨN CẦU NHỜ MỌI NGƯỜI CÙNG MÌNH ĐƯA CÔNG LÝ VÀO CUỘC THÔI. Mọi bằng chứng đều đầy đủ chỉ vì thấp cổ, bé họng và không có điều kiện nuôi dưỡng UBND P. Tân Tạo nên chỉ nhờ các cấp cao hơn và các A/C có thẩm quyền vào cuộc thôi!!
 
Vận nước giờ đang nguy nan, mong rằng clip này đem lại niềm tin sự gần gũi hơn từ dân với đảng.Lạm quyền cưỡng chế, phá tan nhà dân? Chúng ta phải tự vệ. Không ai sẽ giúp chúng ta nếu chính chúng ta không nỗ lực cứu chúng ta., Một lũ khốn nạn, bất lương và vô nhân tính Cùng đường rồi...hôm nay là họ, ngày mai sẽ là chúng ta đây này ông hải ơi LUẬT CỦA KẺ CƯỚP Khi cướp đất họ giở Luật này luật kia,nghị định này nghị định nọ để vừa cướp đất vừa vu tội cho Dân vi phạm luật pháp rồi bỏ tù Dân các bạn xem luật về tái định cư dưới đây Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Bí thư TP HCM, bí thư thành ủy ,Bộ Chính Trị ,Đinh La Thăng Bí thư Thăng, loại bỏ cường hào chống tham nhũng, Xem dự án cướp đất của dân chưa đền bù đã đăng bán tại đây thu hồi đất của dân không đền bù đăng bán 170 triệu 1m2 https://docs.google.com/forms/d/1vZ1y...... Các bạn xem luật về tái định cư dưới đây Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất http://dankeu.blogspot.com/2016/01/qu... ĐỀ NGHỊ GÓP Ý XÂY DỰNG Đề nghị Tôi nghe cuộc họp về đất mới thấy trình độ cán bộ quá non, không đưa ra được hướng giải quyết, vẫn mang nặng tư tưởng cai trị, chứ chưa phải là người phục vụ dân. Nếu là tôi, sẽ : Xin lỗi bà con tạm dừng cuộc họp, bởi ; - Các số liệu về diện tích đất, thời gian khai phá đất...mà ủy ban đang có, chưa khớp với bà con, vì thế cần điều tra lại theo các chứng cứ pháp lý - Sẽ công bố mục đích thu hồi đất để làm gì, nếu thu hồi vì mục đích kinh doanh hay các dự án phúc lợi xã hội.... Xem xét lại từng mức đền bù sao cho hợp lý, kể cả việc kiến nghị nhà nước về chính sách đền bù - Mở số điện thoại công khai nghe dân góp ý Sau khi thấu đáo xin phép dân mở cuộc họp lại. mà phải là người có quyền giải quyết là chủ tịch phường Rất thú vị khi cơ quan bảo vệ pháp luật làm việc với dân theo kiểu giăng lưới, thả câu hay giống như đặt bẫy để bẫy thú . Thế nên mỗi người dân rất cần phải có những kiến thức nhất định về pháp luật hiện hành để tự bảo vệ mình cho dù ở nơi chúng ta sống thì luật rừng luôn được cơ quan thực thi pháp luật áp dụng .
Vận nước giờ đang nguy nan, mong rằng clip này đem lại niềm tin sự gần gũi hơn từ dân với đảng.Lạm quyền cưỡng chế, phá tan nhà dân? Chúng ta phải tự vệ. Không ai sẽ giúp chúng ta nếu chính chúng ta không nỗ lực cứu chúng ta., Một lũ khốn nạn, bất lương và vô nhân tính Cùng đường rồi...hôm nay là họ, ngày mai sẽ là chúng ta đây này ông hải ơi LUẬT CỦA KẺ CƯỚP Khi cướp đất họ giở Luật này luật kia,nghị định này nghị định nọ để vừa cướp đất vừa vu tội cho Dân vi phạm luật pháp rồi bỏ tù Dân các bạn xem luật về tái định cư dưới đây Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Bí thư TP HCM, bí thư thành ủy ,Bộ Chính Trị ,Đinh La Thăng Bí thư Thăng, loại bỏ cường hào chống tham nhũng, Xem dự án cướp đất của dân chưa đền bù đã đăng bán tại đây thu hồi đất của dân không đền bù đăng bán 170 triệu 1m2 https://docs.google.com/forms/d/1vZ1y...... Các bạn xem luật về tái định cư dưới đây Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất http://dankeu.blogspot.com/2016/01/qu... ĐỀ NGHỊ GÓP Ý XÂY DỰNG Đề nghị Tôi nghe cuộc họp về đất mới thấy trình độ cán bộ quá non, không đưa ra được hướng giải quyết, vẫn mang nặng tư tưởng cai trị, chứ chưa phải là người phục vụ dân. Nếu là tôi, sẽ : Xin lỗi bà con tạm dừng cuộc họp, bởi ; - Các số liệu về diện tích đất, thời gian khai phá đất...mà ủy ban đang có, chưa khớp với bà con, vì thế cần điều tra lại theo các chứng cứ pháp lý - Sẽ công bố mục đích thu hồi đất để làm gì, nếu thu hồi vì mục đích kinh doanh hay các dự án phúc lợi xã hội.... Xem xét lại từng mức đền bù sao cho hợp lý, kể cả việc kiến nghị nhà nước về chính sách đền bù - Mở số điện thoại công khai nghe dân góp ý Sau khi thấu đáo xin phép dân mở cuộc họp lại. mà phải là người có quyền giải quyết là chủ tịch phường Rất thú vị khi cơ quan bảo vệ pháp luật làm việc với dân theo kiểu giăng lưới, thả câu hay giống như đặt bẫy để bẫy thú . Thế nên mỗi người dân rất cần phải có những kiến thức nhất định về pháp luật hiện hành để tự bảo vệ mình cho dù ở nơi chúng ta sống thì luật rừng luôn được cơ quan thực thi pháp luật áp dụng .
                                     
(Phẫn Uất) Hàng 100 An Ninh CS San Phẳng Ngôi Nhà Của Bà Cụ 90 Tuổi, Gây Chấn Động Dư Luận
(Phẫn Uất) Hàng 100 An Ninh CS San Phẳng Ngôi Nhà Của Bà Cu 90Tuổi Gây Chấn Động Dư Luận Chính quyền xã Tiến Thành — Thành phố Phan Thiết — Tỉnh Bình Thuận triệt đường sống của người dân. Cướp tài sản của dân một cách trắng trợn!!! Ngày thứ 2 cướp đất đai của Gia Đình Bà Lê Thị Sửu(dựng đỡ cái liều cho bà Nội 96 tuổi nghỉ ngơi mà chính quyền không cho. Nước mắt của Nội đã rơi cho con cái rất nhiều nay lại rơi vì công sức 40 năm nay bị tàn phá trong 2 ngày mà đổi lại 2 bàn tay trắng). Cần lắm 1 tiếng nói của Cô Bác ACE đã xem qua bài viết này Đòi lại công bằng cho Gia Đình Cô Lê Thị Sửu!!! Hộ gia đình nhà tôi bi cưỡng chế lần thứ 2 . Tội thân cho bà nội 96 tuổi và cùng gia đình cư ngụ tại thôn tiến hòa xã tiến thành.tp.phan thiết. bình thuận
đường lối chính sách của đảng và nhà nước mà !!! đến hết thế kỷ này, cũng chưa chắc tiến lên cnxh hoàn thiện ở vn ( lời của tbt nguyễn phú trọng ), nhân dân ránh mà chịu cực khổ nhé !!! để mà xây dựng cnxh quang vinh sau này !!!??? ( xin có lời chia buồn cùng gia đình BÀ CỤ 90 TUỔI)
nhìn những cảnh này đi mấy thằng thú vật, đỉ mẹ tụi mày tụi mày thấy người ta bình luận chử khi thấy những cảnh này thì tụi bây cho là phản động chống đối lật đỗ chính quyền. Mấy thằng thú vật nào chưa thấy cảnh này thì nhìn đi rồi nói

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét