Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

HIỆN THỰC KỲ ẢO 79

(ĐC sưu tầm trên NET)


Kinh ngạc với những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ

Cơn mưa máu ở Ấn Độ, mưa cá ở Honduras, sấm sét vĩnh cửu ở Venezuela... là những hiện tượng kỳ lạ khiến con người kinh ngạc.

Sấm sét vĩnh cửu

Đây là hiện tượng thiên nhiên độc đáo nhất trên thế giới có tên Relámpago del Catatumbo hay sét Catatumbo, thường xuất hiện ở cửa con sông Catatumbo và hồ Maracaibo của Venezuela.

Đây là hiện tượng thiên nhiên độc đáo nhất trên thế giới

Hiện tượng này từ một tia chớp điện toán đám mây hình thành nên vòng cung điện trải dài hơn 500km trong thời gian từ 140 – 160 đêm mỗi năm và diễn ra suốt 10 giờ đồng hồ một đêm. Trung bình xuất hiện khoảng 280 lần sét đánh trong một giờ. Mỗi năm sẽ có khoảng 1.176.000 lần phóng điện với cường độ lên đến 400.000 ampe và có thể nhìn thấy từ khoảng cách 400km.

Trung bình xuất hiện khoảng 280 lần sét đánh trong một giờ.

Nguyên nhân tạo ra hiện tượng sét Catatumbo là do sự va chạm của những cơn gió từ dãy Andes, chúng tạo ra những cơn bão, hình thành nên sấm sét và phóng điện qua ion hóa, trong đó khí metan được tạo ra từ sự phân hủy các chất hữu cơ có trong các đầm lầy thuộc khu vực sông Catatumbo.
Khí gas này nhẹ hơn không khí và chạm tới những đám mây, khiến những cơn bão thêm cuồng nộ. Hiện tượng trên được coi như một máy phát điện đơn lớn nhất trên tầng ozone của Trái đất.

Cầu vồng lửa Idaho

Cầu vồng lửa, xuất hiện khi ánh sáng mặt trời đi xuyên qua các đám mây

Hiện tượng trên bầu khí quyển này được biết đến với tên gọi Cầu vồng lửa, xuất hiện khi ánh sáng mặt trời đi xuyên qua các đám mây ở cao độ được thành từ các tinh thể hình lục giác.

Ánh sáng bị khúc xạ rồi tách ra thành những cột màu có thể nhìn được bằng mắt thường.

Ánh sáng xuyên thẳng đứng qua mặt phía trên và đi ra ở mặt phía dưới, bị khúc xạ (giống như thể ánh sáng đi qua một lăng kính), bị tách ra thành những cột màu có thể nhìn được bằng mắt thường.

Hiện tượng cầu vồng lửa rực rỡ

Khi các tinh thể lục giác trong các đám mây ti xếp thẳng hàng nhất, sẽ tạo ra hiện tượng cầu vồng lửa rực rỡ và hoàn hảo nhất.

Cơn mưa cá ở Honduras

Hiện tượng kỳ thú này trở nên khá quen thuộc đối với người dân đất nước Honduras và diễn ra hàng năm từ Tháng 5–6 tại tỉnh Departamento de Yoro.

Mưa cá xuất hiện tại đây được cho là hiện tượng kì bí

Mưa cá xuất hiện tại đây được cho là hiện tượng kì bí liên quan đên cha José Manuel (Jesus de) Subirana. Ông đến Honduras vào năm 1855, sinh sống và qua đời vào năm 1864. Truyền thuyết kể rằng: “Cha Subirana khi trong thấy những người nghèo khó tại Hoduras, ông đã quỳ và cầu nguyện suốt 3 ngày 3 đêm để cầu xin Chúa phép màu giúp những người nghèo đói tại đây, cho họ thức ăn. Lời cầu nguyện dường như đã được Chúa chấp nhận, bầu trời tối sầm lại, mưa rơi xuống vô số cá giúp người nghèo no bụng. Kể từ đó, mưa cá xuất hiện mỗi năm", theo Wikipedia.
Những người chứng kiến hiện tượng trên miêu tả, một đám mây đen xuất hiện trên bầu trời kèm theo chớp, sấm, những cơn cuồng phong và mưa lớn trong 2 – 3 giờ liên tiếp. Sau khi mưa vừa ngưng, hàng trăm con cá tươi rói tràn ngập mặt đất, mọi người dân nô nức mang cá về “đánh chén”. 
Từ năm 1998, người dân thành phố Yoro bắt đầu tổ chức lễ hội mang tên Festival de la Lluvia de Peces (Lễ hội mưa cá).

Dê leo cây ở Maroc

Dê leo cây ở Maroc

Chỉ có đến Maroc bạn mới được chứng kiến những chú dê ở đây leo cây thoăn thoắt không khác gì đồng loại ở nơi khác leo núi một cách điệu nghệ.
Hiện tượng này được lý giải bởi loài dê này rất thích ăn quả của cây cò già, có họ với cây olive. Sau khi ăn trái cây, dê sẽ khạc hoặc bài tiết hạt quả cây cò già mà chúng không thể tiêu hóa xuống đất. Nông dân thu nhặt để sản xuất dầu cũng như mỹ phẩm. 

Mưa máu Kerala ở Ấn Độ

Những trận mưa có nước màu đỏ ối trút rải rác tại bang miền Nam Ấn Độ

Trong suốt 3 tháng từ 25/7 – 23/9/2001, những trận mưa có nước màu đỏ ối trút rải rác tại bang miền Nam Ấn Độ là Kerala. Ngoài ra, những cơn mưa màu vàng, xanh và đen cũng xuất hiện tại đây.
Các nghiên cứu cho rằng, những cơn mưa này được nhuộm  màu từ các bào tử có trong không khí, sinh ra từ loại tảo cạn ở khu vực này.
Tuy nhiên, năm 2006 truyền thông Ấn đưa ra giả thuyết các hạt màu có nguồn gốc bên ngoài Trái đất, đến từ một vụ nổ thiên thạch ngoài không gian.
 Thanh Ủy (t/h)


Giải mã hiện tượng kỳ lạ biển tự tách làm đôi ở Hàn Quốc

Hằng năm, tại vùng biển Jindo và Modo, Hàn Quốc lại xảy ra hiện một hiện tượng kỳ lạ: biển đột ngột tách đôi để lộ ra con đường đất đá rộng lớn nối liền hai đảo.

Theo truyền thuyết của người Hàn Quốc, thời xưa đảo Jindo người dân thường bị hổ dữ quấy phá thậm chí còn vào làng và ăn thịt người dân. Trước tình cảnh đó, mọi người phải bỏ chạy sang đảo Modo. Bà lão tội nghiệp Bbyong là người duy nhất còn sót lại trong chuyến di cư đó.
Trong những ngày sống ở đảo Jindo cùng nỗi sợ hãi hổ dữ, Bbyong ngày đêm cầu nguyện thần biển cứu giúp. Động lòng trước hoàn cảnh tội nghiệp của người phụ nữ, thần biển Yongwang đã báo mộng sẽ có "cầu vồng trên biển" giúp bà chạy thoát.

Sáng hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Bbyong ra tới biển. Nước bỗng rẽ làm đôi và một con đường xuất hiện giữa lòng đại dương bao la. Nhờ con đường nối với đảo Modo này mà bà lão đã được đoàn tụ cùng gia đình.
Đến nơi này, chúng ta dễ dàng trông thấy bức tượng lớn tạc một người phụ nữ đứng cạnh một con hổ chính là biểu tượng để gợi nhớ về câu chuyện trong truyền thuyết nổi tiếng của người dân Hàn.

Ngày nay, những người dân Hàn Quốc vẫn kể cho con cháu đời sau và du khách về câu chuyện thần thoại này. Tuy nhiên, trong mắt các nhà khoa học truyền thuyết là bằng chứng không bao giờ đủ sức thuyết phục. Theo Kevan Moffet -  giáo sư dự khuyết chuyên ngành khoa học địa chất tại đại học Texas, Mỹ thủy triều chính là một trong những nguyên nhân tạo ra hiện tượng mặt biển chia đôi.
Khi nói về con đường vượt biển nổi tiếng này, nhiều người còn hắc tới "thần tích" tìm về vùng đất Thánh của người Do Thái do nhà tiên tri Moses dẫn đầu. Trong truyền thuyết, khi bị quân đội Ai Cập truy đuổi, Moses đã dùng quyền năng tạo ra con đường đất xuyên biển Đỏ để giải cứu dân tộc mình.
Con đường kỳ lạ cùng hiện tượng vô cùng thú vị của tự nhiên này trở thành kho báu bí mật của Hàn Quốc cho đến năm 1975, Pierre Randi - vị đại sứ Pháp lúc bấy giờ - trải nghiệm cảm giác trông thấy biển chia làm đôi. Ông đã mô tả lại những điều trông thấy trên một tờ báo Pháp và gọi con đường này là "phép lạ của Moses". Câu chuyện của Pierre thời đó đã gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trong giới khoa học cũng như người dân ở châu Âu.
Nhiều người lúc đó coi Pierre là kẻ nói dối. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi các nhà khoa học Pháp tới Hàn Quốc nhằm "vạch trần" Pierre. Cuối cùng, chính họ tận mắt chứng kiến hiện tượng độc nhất vô nhị này và phải thừa nhận sự tồn tại của con đường giữa biển.

Lý do đến tận năm 1975 hiện tượng biển tách làm đôi mới được dư luận thế giới biết đến là người dân bản địa đã quen với điều này.
Con đường giữa biển khơi bao la này dành phần lớn thời gian trong năm ngủ say dưới đại dương sâu thẳm. Tuy nhiên cứ hai đến ba lần một năm (thường vào khoảng tháng 3 và tháng 6), nó lại nhô lên mặt nước và trở thành điểm du lịch hút khách bậc nhất Hàn Quốc.
Theo tiết lộ của người dân địa phương, con đường có chiều dài khoảng 2,9 km và rộng khoảng 40 m. Những ngày xảy ra hiện tượng kỳ thú này, nơi đây lại đón hàng trăm nghìn lượt du khách ghé thăm. Họ cùng nhau đi trên con đường kỳ ảo, thong thả ngắm cảnh vật, chụp ảnh lưu niệm hay thậm chí là bắt sò, ốc, rong biển... mà không hề sợ hãi việc con đường bị sụt xuống hay xảy ra bất trắc gì.
Chuyên gia Kevan Moffett thuộc Đại học Texas ở Austin cho biết, nguồn gốc của con đường này chính là từ hiện tượng thủy triều. Cụ thể, thủy triều trên thế giới được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm lực hút của Mặt trăng, Mặt trời, vòng quay của Trái đất… 
Tổng hòa các yếu tố ấy gây ra thủy triều với mức độ khác nhau ở từng địa điểm trên địa cầu. Tại khu vực đảo Jindo và Modo, chính tác động của các nhân tố trên đã tạo ra thủy triều đặc biệt, khiến biển gần như tách đôi ra. 

Thêm vào đó, vùng nước khu vực này khá lặng, do đó trầm tích tích tụ rất nhiều và tạo nên một con đường dưới biển, chỉ đợi khi thủy triều là nổi lên. 
Chuyên gia này cũng đưa ra dự đoán, chỉ cần hình dạng của các đảo ở khu vực này cũng như eo biển Myeonyang không thay đổi, người dân địa phương có thể chứng kiến sự xuất hiện của con đường này trong tương lai với tần suất 2 lần/năm.


Điểm danh những bảo tàng ẩm thực kỳ lạ nhất thế giới

Từ các loại hoa quả, ra củ đến các món thịt đều có những bảo tàng riêng để tôn vinh giá trị ẩm thực của chúng trên khắp thế giới

Bảo tàng kimchi, Hàn Quốc

Hơn 100.000 du khách đến thăm bảo tàng kim chi ở thủ đô Seoul mỗi năm để tìm hiểu về món ăn được xem là quốc hồn quốc túy của Hàn Quốc.Ngoài trưng bày một lượng lớn sách và các văn bản nghiên cứu về kim chi, bảo tàng còn thường xuyên tổ chức lễ hội.

Bảo tàng mì Ramen, Nhật Bản

Mì Ramen, món ăn nổi tiếng Nhật Bản cũng có riêng một bảo tàng để tôn vinh các giá trị của mì tới nền văn hóa Nhật. Nơi đây không chỉ là một bảo tàng mà còn có quy mô như như công viên giải trí và chợ thực phẩm. Bảo tàng ra đời năm 1958, gần thời điểm ra đời của mì ăn liền.

Bảo tàng mì ăn liền, Nhật Bản

Tại bảo tàng mì ăn liền Cup Noodles Museum ở Yokohama, Nhật Bản, bạn có thể khám phá lịch sử phát triển của các loại mì cốc và tìm hiểu về cuộc sống của "ông tổ" mì ăn liền Ando Momofuku ((1910 - 2007), người đồng thời đã sáng lập ra nhãn hiệu thực phẩm nổi tiếng Nissin. Không chỉ như vậy, du khách tới đây còn được thoả sức tuỳ biến cốc mì của bản thân theo ý thích bởi rất nhiều lựa chọn có sẵn ở đây.

Bảo tàng xúc xích, Đài Loan

Đây là nơi bạn có thể khám phá tất cả các sản phẩm của Black Bridge, nhãn hiệu xúc xích đầu tiên của Đài Loan. Bảo tàng được xây dựng để giới thiệu lịch sử và môi trường thịt tại địa phương. Nơi đây còn lưu trữ tài liệu giải thích sự khác biệt giữa xúc xích Đài Loan so với các nước khác trên thế giới. 

Bảo tàng thịt hộp Minnesota

Tuy đã được đóng cửa để sửa sang và đến năm 2016, các vị khách mới có cơ hội tiếp tục thăm quan bảo tàng nhưng bảo tàng thịt hộp tại Minnesota vẫn từng là bảo tàng lớn và nổi tiếng nhất thế giới được mở ra để tôn vinh các món thịt đóng hộp.

Bảo tàng xúc xích, Đức

Currywurst là một loại thức ăn nhanh nổi tiếng của người Đức, bao gồm một chiếc xúc xích chiên ăn kèm sốt cà chua, bột cà ri và một vài gia vị khác. Món ăn thường được phục vụ kèm khoai tây chiên. Người Đức rất tự hào về món ăn của mình, đến mức lập riêng bảo tàng trưng bày các loại Currywurst có trong lịch sử ngay tại thành phố Berlin.

Bảo tàng dưa chuột bao tử, Đức

Nếu bạn muốn tìm hiểu mọi thứ về dưa chuột bao tử, hãy đến vùng Spreewald, cách thủ đô Berlin (Đức) 100 km về phía Đông Nam. Đây là bảo tàng duy nhất ở Đức trưng bày những hiện vật, tái hiện các công đoạn làm dưa chuột muối cũng như sự phát triển của nó trong đời sống dân vùng Spreewald xưa và nay.

Bảo tàng heo, Đức

Bảo tàng heo còn có tên Schweine, thực chất là một lò mổ cũ của thành phố Stuttgart, bang Baden-Württemberg nằm ở phía nam nước Đức. Schweine trưng bày 50.000 hiện vật liên quan đến heo, từ những con thú nhồi bông hay vật trang trí đến tranh ảnh và cả các dụng cụ giết mổ.

Bảo tàng nấm, Pháp

Bảo tàng nấm ở xã Saumur, tỉnh Maine-et-Loire, miền tây nước Pháp, là địa chỉ đáng tin cậy cho người yêu thích, đồng thời muốn biết thêm về các loại nấm (đặc biệt là một số loại có thể sinh trưởng trong hang động). Đây cũng là nơi để bạn tìm hiểu những lưu ý cần thiết khi trồng nấm. 

Bảo tàng cá trích, Iceland

Khi đến thăm bảo tàng Herring Museum tại Siglufjörður, các du khách sẽ được thuyết trình về vai trò của cá trích trong lịch sử phát triển đất nước Iceland. Đây cũng là bảo tàng hàng hải lớn nhất tại đất nước này.

Bảo tàng Kiwi, New Zealand

Vùng đất Te Puke, New Zealand là cái nôi của kiwi, nơi hàng năm cung cấp hàng triệu tấn quả cho cả thế giới. Vì lẽ đó, không quá ngạc nhiên khi chính trên mảnh đất màu mỡ đó, người ta đã dựng lên một bảo tàng để tôn vinh giống quả nổi tiếng của địa phương. Điểm tham quan hấp dẫn này cũng thu hút lượng khách du lịch không nhỏ cho Te Puke nói riêng và đất nước New Zealand nói chung.

Bảo tàng khoai tây, Idaho

Không có nhiều bảo tàng cung cấp cho khách tham quan một bữa ăn nhẹ và miễn phí vé vào cửa như bảo tàng khoai tây tại Idaho. Không chỉ có vậy, khi tới bảo tàng, các vị khách còn được học các công thức chế biến món khoai tây cơ bản và được mang những món đồ sau thực hành về thưởng thức.

Bảo tàng cà rốt, Bỉ

Chưa có một bảo tàng nào trên thế giới được xây dựng để tôn vinh lịch sử, các kỹ thuật và nghiên cứu dân gian về một loại rau củ như The World Carrot. Bảo tàng này từng là trạm điện cũ có hình củ cà rốt với chiếc kim chỉ hướng gió trên đỉnh.

Trước khi tham quan, du khách nên đọc lưu ý mà bảo tàng đã đăng trên web: "Đừng mong đợi được xem một buổi triển lãm lớn và thú vị vì không có đội ngũ nhân viên, không có lối vào. Đây chỉ là cửa sổ nhỏ của một nhà máy".

Bảo tàng khoai tây, Bỉ

Viện bảo tàng Friet đặt trong Saaihaile, tòa nhà lâu đời nhất ở thành phố Bruges (Bỉ) có từ thế kỷ 15. Tới đây, bạn sẽ được nghe kể về toàn bộ lịch sử loại thực vật này, từ nguồn gốc cho đến miếng khoai tây chiên đầu tiên. Ngoài ra bạn cũng có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập thú vị về các loại máy được sử dụng cho trồng trọt, thu hoạch, lột, phân loại và làm khoai tây chiên.

Bảo tàng mù tạt, Mỹ

Bảo tàng mù tạt nằm bên đại lộ Hubbard, thị trấn Middleton, tiểu bang Wisconsin, miền Tây Trung nước Mỹ, là nơi có bộ sưu tập mù tạt lớn nhất thế giới vì hiện sở hữu 5.600 loại khác nhau. Từ lịch sử thú vị cho tới những lọ mù tạt bày la liệt mọi nơi, địa chỉ này đã trở thành một trong những bảo tàng gia vị nổi tiếng thế giới.

Bảo tàng thịt dăm bông, Mỹ

Bảo tàng SPAM ở thành phố Austin, bang Minnesota, Mỹ là nơi bạn sẽ có cơ hội học hỏi mọi thứ về dăm bông - loại thịt hộp được làm sẵn từ thịt vai heo xắt lát, muối, nước, đường và muối sodium nitrite. Tuy nhiên, SPAM hiện đóng cửa để xây mới, dự kiến hoạt động trở lại vào năm 2016.

Bảo tàng bánh ngọt, Hungary

Bảo tàng bánh ngọt Marzipan (một loại bánh nhào với bột hạnh nhân rất thơm và ngọt) là nơi trưng bày các tác phẩm của Karoly Szabo và Matyas Szamos - hai nghệ nhân làm bánh nổi tiếng nhất Hungary. Với những người yêu thích đồ ngọt, đây là một thiên đường khi vừa được chiêm ngưỡng những chiếc bánh đẹp mắt, vừa có thể nhâm nhi cà phê và thưởng thức bánh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét