Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 16

(ĐC sưu tầm trên NET)



Những vụ thảm sát hàng nghìn người của các loài động vật khát máu

Quang Thạch |
Những vụ thảm sát hàng nghìn người của các loài động vật khát máu
Đây là những vụ thảm sát động vật mà con người làm với động vật. Vậy có khi nào chúng ta bị "quả báo"?

Con người đã tàn sát rất nhiều loài động vật. Nhưng cũng có những trường hợp những loại động vật đã khiến cho con người phải khiếp sợ bởi sức mạnh, sự hung bạo mà chúng gây nên.




Động vật thường là những đối tượng bị con người săn đuổi, bắt giết. Những vụ tàn sát động vật đẫm máu như tập tục chém cá voi ở Scotlands, tàn sát cá heo ở Đan Mạch… khiến hàng trăm con vật bị giết hại dã man.
Nhưng con người đôi khi cũng phải trả giá cho những hành động của mình. Đó là những cuộc tàn sát con người của những loài động vật bị con người đuổi bắt.
1. Vụ thảm sát trung đoàn biệt kích Nhật Bản của đàn cá sấu đầm lầy
Vụ việc xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ 2, khi một trung đoàn biệt kích tinh nhuệ của quân phiệt Nhật Bản được giao nhiệm vụ chiến đấu chống lại quân Anh trên đảo Ramree thuộc Myanmar.
Đó là ngày 19/2/1945, sau một trận đánh ác liệt với quân Đồng minh Anh, quân Anh yếu thế trước quân địch.

Quân phiệt Nhật Bản
Quân phiệt Nhật Bản
Tình hình trước mắt rất nguy cấp cho quân Anh, nhưng chỉ huy quân Anh trên đảo Ramrre lại là một người thông minh.
Ông cho một đội trinh sát đi sâu tìm hiểu về hòn đảo này và họ đã phát hiện ra rằng sâu trong rừng ở đảo Ramrre có một khu vực đầm lầy rất nguy hiểm cho bất kỳ kẻ nào rơi vào đó.
Đó là một đầm lầy rộng lớn, với bùn đen đặc quánh và hàng ngàn con cá sấu khổng lồ. Chính vì vậy, ông đã cho một nhóm trinh sát làm nghi binh dẫn dụ lính Nhật tới vùng đầm lầy.
Quân Nhật mắc bẫy ngay, bởi họ tưởng mình được trang bị tốt hơn quân Anh và mạnh hơn đối phương của mình.
Khi quân Nhật tiến sâu hơn vào trong rừng thì chỉ huy Andrew của quân Anh ra lệnh cho quân của mình rút lui ra phía bờ biển an toàn và để lại một số ít để yểm trợ cho đội pháo binh nếu có diễn biến xấu.
Những người lính Anh ở phía ngoài của đầm lầy, trên một ngọn đồi nhỏ, quan sát qua ống nhòm những diễn biến nhỏ nhất của quân Nhật.
Họ thấy đội quân người Nhật tiến vào khu đầm lầy, từng người dần dần bị kéo tụt xuống lớp bùn đen đặc.
Những người lính Nhật khác chạy lại để cứu đồng đội của mình cũng bị lôi tụt xuống lớp bùn đen hoặc bị kéo lê đi chỗ khác. Cảnh tượng kinh hoàng cứ thế diễn ra, từng người lính Nhật bị kéo đi, lôi xuống bùn gần như cả trung đoàn đó.
Từ trên đồi, tướng Andrew của quân Anh chứng kiến cảnh tượng đó thì lẳng lặng cho quân lính rút lui.
Thì ra, nguyên nhân gây ra cái chết của hầu hết trung đoàn lính Nhật thiện chiến kia là những con cá sấu nước mặn vùng đầm lầy. Chúng đã giết chết và ăn thịt gần 1.195 người lính Nhật.
Hơn 20 người quân nhân Nhật còn sống sót, bỏ chạy để thoát khỏi khu rừng thì bị quân Anh bắt làm tù binh. Những người sống sót cũng chịu tình trạng tồi tệ không kém bởi họ bị tấn công bởi những con bọ cạp và muỗi nhiệt đới.

Người lính Nhật còn sống sót ...
Người lính Nhật còn sống sót ...
Đó là số phận của trung đoàn biệt kích thiện chiến nhất của Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2, hơn 1.215 người được tuyển chọn kĩ lưỡng, tham gia nhiều trận chiến ác liệt, được mệnh danh “cơn lốc” đã kết thúc với hơn 1.195 người bị cá sấu tấn công và ăn thịt.
Chỉ còn hơn 20 người còn sống sót.
Sách kỉ lục lục Guinness đã ghi nhận đây là một thảm kịch có "số lượng lớn nhất các ca tử vong của con người do động vật gây ra".
Một người lính Anh, giờ đây là một nhà nghiên cứu tự nhiên, Bruce Wright khẳng định rằng cá sấu chính là thủ phạm ăn thịt hầu hết các binh sĩ phát xít Nhật.
Ông đã viết: "Đó là một đêm khủng khiếp nhất đối với bất kỳ người lính nào từng trải qua. Các binh sĩ Nhật mình đẫm máu, la hét, nằm khắp nơi dưới lớp bùn lầy đen ngòm.
Họ bị những cái hàm của loài bò sát khổng lồ nghiền nát, và những âm thanh kỳ lạ náo động của lũ cá sấu quần thảo là tạp âm của địa ngục.
Cảnh tượng như vậy, tôi nghĩ, rất ít người trên trái đất này có thể chứng kiến được. Vào lúc bình minh, đàn kền kền kéo đến dọn sạch những gì mà lũ cá sấu bỏ lại…
Gần một nghìn người lính Nhật tiến vào đầm lầy Ramree, người ta chỉ tìm được hơn 20 người còn sống".

Một con ca sấu đầm lầy bị bắt
Một con ca sấu đầm lầy bị bắt
Như chúng ta đã biết, cá sấu là một trong số những động vật nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Chúng là những con vật với những cú cắn mạnh nhất trên thế giới. Cùng với bộ hàm của mình, chúng là những kẻ săn mồi đáng sợ nhất thế giới.
Tại một số nơi, những vụ tấn công của cá sấu còn lớn hơn những vụ tấn công của cá mập trắng – loài mà người ta vẫn gọi là loài nguy hiểm nhất hành tinh.
2. Vụ thảm sát lính Mỹ tại Thái Bình Dương
Mỹ là một trong số các nước Đồng minh, trong Thế chiến thứ 2, tham gia vào việc đánh bại quân phiệt Nhật Bản.
Trong cuộc chiến này, Mỹ đã phải đưa những tàu chiến của mình từ bên đây đại dương, qua Thái Bình Dương để tiến đánh quân Nhật.

tàu USS Indianapoli
tàu USS Indianapoli
Nhưng một trong những con tàu đó đã gặp phải sự cố trên đường đi và những người lính trên đó đã trở thành những nạn nhân của một cuộc thảm sát dã man nhất.
Tháng 7/1945, con tàu USS Indianapolis của Mỹ đang trên đường tiến sang Leyte ở Philippines. Họ được trao một nhiệm vụ tối mật là đưa một qua bom nguyên tử đến đảo Tinian trên biển Thái Bình Dương.
Tàu được bố trí 1.197 người lính Mỹ. Nhưng không may, trên đường di chuyển nó đã bị đánh phá bởi ngư lôi của quân Nhật.

Thủy thủ trên tàu USS Indianapoli
Thủy thủ trên tàu USS Indianapoli
Con tàu bị tấn công ngày 30/7/1945 bằng 2 loạt ngư lôi mà không hề có tín hiệu cảnh báo. Sau loạt tấn cống đầu tiên, con tàu bị chao đảo. Còn sau loạt tấn công thứ 2, USS Indianapolis dường như bị xé làm đôi.
Con tàu lập úp rồi chìm dần. Những người lính Mỹ bị rơi xuống vũng nước biển hoặc là tự nhảy xuống.
Khi gặp nạn, con tàu hoàn toàn đơn đọc trên biển, không hề có tàu cứu hộ bởi phía hải quân Mỹ không bắt được tín hiệu cầu cứu của tàu USS Indianapolis.
Những người lính Mỹ khi rơi xuống biển khá lạc quan vì họ nghĩ vài ba ngày sẽ có người tới cứu họ.
Hơn 900 người lính Mỹ còn sống sau 2 loạt ngư lôi trôi nổi trên biển tưởng như đã thoát khỏi tử nạn một cách yên bình nhưng nguy hiểm đang còn ở phía trước họ.
Vụ nổ đã xé toạc con tàu và những mảnh vỡ của con tàu trôi nổi, mùi máu của người chết, bị thương đã thu hút những con cá mập háu đói tiến về phía những người còn sống sót.
Ban đầu, những con cá mập to lớn, khoảng 4 -5 m chỉ lượn lờ xung quanh những người sống để ăn những xác chết nhưng hình như từng đó không đủ cho chúng và chúng bắt đầu lượn về phí những người đang sống.
Một người thủy thủ còn sống trở về sau tai nạn đã kể lại rằng: “Chúng tôi mất 3 hoặc 4 người mỗi ngày đêm. Bạn sẽ luôn sống trong lo sợ vì nhìn thấy chúng suốt ngày. Chỉ vài phút, bạn sẽ thấy vây của cá mập, một vài chục chiếc vây trong nước”.
Những con cá mập lượn lờ xung quanh họ, và nhanh chóng kéo từng người xuống. Sau mỗi đợt tấn công, mùi máu tanh lại thu hút càng nhiều những con cá mập đến hơn. Ngoài ra còn một số người thì bị chết do kiệt sức, mất nước, hoặc chết đuối.
Qua mỗi đêm, số lượng người sống cứ giảm dần. Đến ngày thứ 4, nhóm thủy thủ chỉ còn lại ít hơn 10 người nhưng họ đã được cứu sống bởi một máy bay bay qua.

Số người còn lại...
Số người còn lại...
Đây là một trong những vụ thảm sát con người kinh hoàng do cá mập gây ra. Gần 1000 người đã thiệt mạng, trong số đó có khá nhiều do cá mập ăn thịt.
Hơn 1.197 người trên tàu nhưng cuối cùng chỉ còn lại gần 10 người. Đây là một mất mát lớn cho hải quân Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2.
3. Sư tử Njombe
Vụ việc trên xảy ra vào năm 1932 tại thị trấn Njombe ở Tanzania. Một con sư tử tên Njombe đã gây ra vụ thảm sát hàng nghìn người. Đây là một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.
Người ta cho rằng con sư tử được kiểm soát bởi một vị phù thủy của một bộ tộc địa phương. Và khi bị dân chúng tước bỏ quyền lực thì người phù thủy này đã sai khiến con sư tử này tới tàn sát bộ tộc của mình.
Con sư tử đã tấn công, giết chết và ăn thịt những người dân địa phương.
Những người dân địa phương cho rằng chính vị phù thủy kia đã sai khiến con sư tử làm chuyện đó nên đã cầu xin vị tù trưởng khôi phục chức vị cho người phù thủy nhưng ông ta không đồng ý.
Thế nên cuộc tàn sát mặc nhiên cứ tiếp tục đến khi con số người thiệt mạng lên tới 1500 người (một số tài liệu ghi chép là 2000 người).
Đây cũng trở thành một trường hợp mà con người bị tấn công và giết chết nhiều nhất trong lịch sử nhân loại mà do động vật gây ra.
4. Quái thú Kesagake, Nhật Bản
Con quái thú này là một con gấu nâu đáng sợ được biết đến sau những vụ tấn công người kinh hoàng do nó gây ra tại làng Sankebetsu ở Hokkaido năm 1915.
Ngôi làng Sankebetsu là ngôi làng còn khá ít người sinh sống do đây mới là vùng khai hoang. Nơi này là nơi cư trú của loài gấu nâu và con gấu nâu to lớn nhất được gọi là Kesagake.
Con gấu này khá dạn người bởi nó thường vào làng để trộm ngô. Những người dân trong làng đã hợp sức đánh đuổi nó, tránh xa ngôi làng, hi vọng nó sẽ sợ hãi và tránh xa. Điều này đã khiến nó bị thương.
Nhưng chính sự việc này đã gây ra sai lầm nghiêm trọng. Ngày 9/12/1915, con Kesagake quay trở lại ngôi làng và trả thù những người dân sống tại đây. Và đầu tiên là ngôi nhà của vợ chồng Ota.
Khi đó, gia đình chỉ có vợ và con của Ota ở nhà, khi những người dân trong nhà tìm đến thì họ chỉ thấy một ngôi nhà trống rỗng và những vết máu phủ đầy sàn nhà còn đứa con thì đã bị giẫm nát.
Chính vì vậy những người dân trong làng đã quyết tâm san tìm con gấu này để trả thù và để trừ hại nữa. vậy nên 30 người dân đã tập hợp nhau rồi kéo vào rừng tìm tung tích con gấu Kesagake.
Họ đã tìm thấy nó cũng như những mảnh thi thể của người phụ nữ nó còn vùi dưới tuyết để dành cho bữa ăn sau. Họ đã bắn nó bị thương một lần nữa.
Sau đó những người dân trở về và bảo vệ ngôi nhà của Ota nhưng con gấu Kesagake xảo quyệt đã tấn công vào ngôi nhà của Miyoke không được bảo vệ.
Trong vụ tấn công này đã khiến cho 2 trẻ em và một phụ nữ mang thai thiệt mạng và ngôi nhà của Miyoke lại nhuộm đầy máu giống như nhà của Ota.
Chỉ trong vòng 2 ngày, con Kesagake đã cướp đi mạng sống của 6 người khiến cho toàn bộ ngôi làng chìm trong sự sợ hãi. Dân làng đã phải thuyết phục một thợ săn gấu nổi tiếng để tham gia cuộc truy bắt con quái thú này.
Cuối cùng, ngày 14/12/1915, họ đã hạ gục được con gấu với chiều dài 3m và nặng 380 kg.
Nhưng số người chết vì con quái thú này vẫn chưa dừng lại khi một số người đã chết đuối trong cuộc chiến với con Kesagake và một số khác bị thương nặng cũng qua đời.
Ngôi làng Sankebetsu đã bị bỏ hoang từ đó. Và đây trở thành một trong những vụ tấn công người tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản cũng như lịch sử thế giới.
theo Trí Thức Trẻ

2 triệu lượt người xem thỏ mẹ trả thù rắn giết con

    author 17:03 25/06/2015



    (VietQ.vn) - Thấy 3 con của mình bị rắn quấn chặt sắp chết, thỏ mẹ tiến lại gần và quyết chiến với rắn, giải cứu thỏ con. Cuối cùng rắn bỏ đi nhưng thỏ không tha.
      Một đoạn video về tình mẫu tử của mẹ con nhà thỏ trước rắn hung ác đăng trên Youtube hôm 18/6 đã thu hút gần 2 triệu lượt người xem và bình luận. Trong đoạn video đó, rắn cuộn tròn xung quanh thỏ con, chuẩn bị nuốt chửng những chú thỏ. Chưa kịp nuốt thì thỏ mẹ xuất hiện. Ngay lập tức thỏ mẹ lao tới, tấn công luôn rắn, làm rắn hoảng loạn bỏ chạy.
      Rắn cắn đàn thỏ con bị mẹ thỏ tấn công cứu con, trả thù

      Rắn cắn đàn thỏ con bị mẹ thỏ tấn công cứu con, trả thù

      Tưởng thế là kết thúc, không ngờ thỏ mẹ đuổi theo và cắn liên tiếp giữa khúc lưng rắn. Thỏ mẹ quyết liệt cắn và đạp mạnh, rắn chỉ biết bỏ chạy nhưng thỏ mẹ vẫn không tha. Thỏ mẹ huy động cả sức lực và liên tiếp nhảy vào cắn rắn. Cuộc chiến diễn ra khắp khu vườn và được chủ nhà quay lại video.
      Một em bé nói trong clip: "Tiến lên nào, tiến lên nào, thỏ ơi. Tấn công nó, cắn nó đi".
      Tuy nhiên, kết cục buồn vẫn xảy ra, những đứa con của thỏ mẹ đã chết vì bị rắn độc quấn chặt và nọc độc phát tác.
      Thỏ mẹ đại chiến cứu đàn con bị rắn độc tấn công

      Thỏ mẹ đại chiến cứu đàn con bị rắn độc tấn công

      Đoạn clips trên được rất nhiều người bình luận. Cụ thể, bạn đọc Pham Minh cho rằng: động vật cũng có tình cảm mẹ con thiêng liên, thấy con gặp nguy hiểm nó không thể bỏ qua mà tấn công kẻ thù.
      Bạn đọc Hà Nguyên bình luận: Tình cảm mẹ con, không có gì ngăn cản được. Còn bạn đọc Tung Tran nói rằng: Thế mới là tình mẫu tử. Ngoài ra, còn có những bình luận khác như: không biết thỏ mẹ có bị nhát cắn nào của rắn gian ác không? không biết thỏ con có chết không? hay như, sao ở nước ngoài người ta thả động vật như vậy, sao không giết rắn bảo vệ thỏ, hoặc như việc sống chết của vạn vật là có quy luật và không thể thay đổi được.
      Thỏ mẹ liên tục tấn công vào giữa lưng rắn

      Thỏ mẹ liên tục tấn công vào giữa lưng rắn

      Dù có những chia sẻ khác nhau, nhưng nhiều ý kiến ca ngợi tình mẫu tử của thỏ mẹ và thỏ con và ví với tình cảm của con người.
      Hồng Anh

      Rắn là con vật có linh và mang bản tính trả thù, cho nên ai giết hại đồng bọn của chúng thì chúng thường tìm đến nhà để báo oán. Những câu chuyện có thật dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu được bản tính trả thù của loài rắn.

      Bản tính báo thù của loài rắn còn có một số đặc điểm đặc biệt như sau:
      • Khi đã chết lâm sàng vẫn có khả năng cắn đối phương, nhát cắn chí mạng vào thời điểm này có thể khiến đối phương tử vong 
      • Mắt rắn trước khi chết có khả năng lưu ảnh (mắt người cũng có khả năng này). Cho nên những người già hay nói khi đánh rắn là phải đánh bẹp đầu. Nếu không “người nhà” của nó có thể nhìn vào mắt để xác định kẻ thù của mình và tìm đến trả thù.
      • Loài rắn thù rất dai, có thể sau nhiều năm nó vẫn tìm đến để trả thù, cho nên người ta vẫn hay nói: thù dai như rắn.

      Hổ mang vào nhà trả thù 3 lần vì ăn trứng rắn

      Khoảng 18 giờ, ngày 17/4/2012, khi cả gia đình ông Pham Văn Linh, 55 tuổi, ở thôn Xà Râu, xã Ba Nam đang ở nhà thì bất ngờ thấy một con rắn hổ chúa to cứ bò thẳng vào nhà. Con ông Linh là anh Phạm Văn Lương và Phạm Văn Mập dùng cây bắt con rắn nặng 2,5kg, đem bán cho thương lái với giá 3 triệu đồng.
      rắn trả thù,
      Nhà ông Linh liên tục có rắn vào “trả thù”
      Chỉ 3 ngày sau đó, một con rắn hổ chúa khác cũng to bằng con đầu tiên đã tấn công vào nhà Linh. Hai anh em nhà ông Linh lại dùng cây bắt tiếp con thứ hai. Nghe tin con nhà ông Linh bắt được rắn, nhiều thương lái đến giành nhau mua và đặt hàng nếu có chỉ cần gọi điện là họ đến ngay…
      Hai ngày sau đó, con rắn hổ chúa thứ 3 tiếp tục xuất hiện và tấn công vào nhà ông Linh. Tuy nhiên, lần này anh em ông Linh không dám bắt vì con rắn quá to, dài gần 3 mét, lại biểu hiện rất hung dữ, cổ ngước lên cao, phồng mang to hơn 2 gang tay ngang nhiên xông vao nhà. Qua sợ hãi, ông Linh kêu cứu. Thanh niên trong làng dùng đá, cây đuổi con rắn đi.
      rắn trả thù,
      Trứng rắn nhà ông Linh đã ăn
      Ông Linh cho hay: Sau khi bắt được hai con rắn hổ chúa, gia đình ông đã phát hiện một ổ trứng rắn hổ gồm 48 trứng ở dưới bụi tre cách nhà ông khoảng 50 mét. Ông đã lấy hết về cho con cháu ăn.
      Ông cũng cho hay, cho đến bây giờ thì không riêng gì ông mà cả gia đình đều kinh hãi. Con rắn hổ xông vào nhà lần thứ 3, nó như đi báo thù vậy, rất đáng sợ. Cả ngày mấy ngày sau đó cả nhà ông không dám ra khỏi nhà. Thấy có điều chẳng lành và sợ hãi, cả gia đình ông Linh đã lập dàng cúng 3 lần để trừ giải điều xấu. Ngày đầu gia đình ông Linh cúng 2 con gà trắng, ngày thứ hai ông cúng một con chó, ngày thứ 3 ông cúng 2 con heo, 1 con gà đen. Theo ông Linh, mổ gia súc để cúng là đền lại xác 2 con rắn mà gia đình ông đã bắt.

      Rắn đến báo oán, cướp mạng đứa con vô tội

      Ông Đoàn Văn Quý, quê ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, thành phố Huế, bắt đầu làm nghề đánh bắt cá bằng xung điện, hễ cứ mỗi ngày ra đồng, ông đều bắt rắn về nhà làm thịt rồi cho cả nhà ăn. Ngày nào cũng vậy, ăn đến nỗi cả nhà khi nhắc đến thịt rắn ai cũng khiếp đảm. Một hôm, đang trên đường đi bắt rắn về nhà, ông thấy cặp rắn to xuất hiện trước cổng nhà. Thấy rắn lạ, cả nhà ông lấy gậy gộc ra xua đuổi cả đôi rắn đi. Được một lúc, đôi rắn tự nhiên biến mất.
      rắn trả thù,
      Ông Đoàn Văn Quý
      Đáng sợ nhất là vài hôm sau, trong lúc đang ngủ, nửa đêm đứa con thứ 3 trong gia đình bỗng hét dựng lên, khóc mãi không chịu nín, khóc cho đến sáng thì ngất đi rồi chết. “Sau khi đứa con thứ 3 chết, đứa con trai út lại tự nhiên thấy đau, nó cũng khóc giống như thằng thứ 3 rứa, khóc ré lên, khóc cả đêm, nhưng lần này tôi ra lấy hương thắp và khấn vái thì lại hết. Giờ nó đã bình thường và đang học lớp 3″, ông Quý nói. Cũng kể từ đó, ông Qúy bỏ nghề giết rắn, ăn thịt rắn mà chuyển sang làm gò hàn, ai thuê gì làm đó.
      Trong lịch sử một câu chuyện rắn báo oán khác liên quan đến vụ án Lệ Chi Viên chấn động một thời, chuyện kể rằng:
      Một hôm, ông Nguyễn Phi Khanh, cha của Nguyễn Trãi, cho học trò phát cỏ trong vườn để cất lớp học. Đến đêm, ông nằm mộng thấy 1 người đàn bà dẫn bầy con nhỏ đến xin ông thư thả ít hôm, vì bận con mọn nên chưa kịp dời nhà, ông nhận lời. Đến khi học trò của ông phát cỏ đập chết 1 bầy rắn con, lúc ấy ông mới hiểu ra ý nghĩa của giấc mộng, nhưng muộn rồi. Đêm đó khi ông ngồi đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà, nhỏ xuống 1 giọt máu thấm ngay chữ “tộc” qua 3 lớp giấy, ứng với việc gia tộc của ông bị hại đến 3 họ. Ngày sau con rắn mẹ hóa kiếp là nàng Thị Lộ để làm hại 3 họ nhà ông.
      Đến đời Nguyễn, trong Lịch triều hiến chương loại chí lại có thêm chi tiết: Con rắn thành tinh ngầm mang thù oán, mới đầu thai thành Thị Lộ, nàng sinh ra dưới sườn có vảy …Mặc dù câu chuyện được truyền tụng, nhưng nhiều người tin rằng nó chỉ nhằm đổ tội cho Nguyễn Thị Lộ, giải thích nguyên nhân tiền định về cái chết của vua Thái Tông và Nguyễn Trãi (theo Bùi Thụy Đào Nguyên).
      Sự thật của vụ án Lệ Chi viên mãi đến năm 1464, đời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1497), vua xuống chiếu tẩy oan cho Nguyễn Trãi, truy phong chức Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc đại phu, tước Tán Trù bá và cho người con duy nhất trốn thoát là Nguyễn Anh Vũ làm Tri Huyện và cấp cho họ Nguyễn 100 mẫu ruộng để lo việc thờ cúng.

      Không có nhận xét nào:

      Đăng nhận xét