Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

KIẾP GIANG HỒ 163

 (ĐC sưu tầm trên NET)

Tiết lộ bí mật vụ bắt trùm xã hội đen “bá chủ" đất Long Thành

(ĐSPL) - Vốn là giang hồ “tép riu”, Nguyễn Đức Cương nhiều lần bị các băng đảng khác ức hiếp. Cương ôm hận, quyết tìm cơ hội phục thù. Nhờ một vài phi vụ liều lĩnh và được bảo kê bởi một “ông trùm” cung cấp vũ khí, Cương hùng cứ đất Long Thành khiến các băng đảng khác khiếp vía.

Biệt danh Cương “Cầu Xéo” như để khẳng định đất Cầu Xéo, Long Thành là nơi cát cứ của Cương. Trong một thời gian dài, băng nhóm Cương “Cầu Xéo” hoạt động tinh vi, xảo quyệt với hàng loạt hoạt động phạm tội nghiêm trọng.
Hành trình quy tụ đàn em
Trước năm 2010, “trùm xã hội đen” Long Thanh (tức Nguyễn Văn Long) và Hưng “vườn điều” (tức Phạm Duy Hưng) là những “lão đại” ở đất Đồng Nai. Hai băng nhóm này đã gây ra vụ việc nghiêm trọng khi thôn tính các băng nhóm khác để giành địa bàn. Khi ấy Cương “Cầu Xéo” (tức Nguyễn Đức Cương, SN 1982, ngụ tổ 29, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mới chỉ là gã vô danh trong giới giang hồ. Sau khi hai “ông trùm” Long Thanh và Hưng “vườn điều” bị bắt năm 2010, Cương “Cầu Xéo” bắt đầu manh nha hoạt động với mức độ nguy hiểm hơn và lọt vào tầm ngắm của Công an tỉnh Đồng Nai.

Tiết lộ bí mật vụ bắt trùm xã hội đen “bá chủ

“Ông trùm” Cương “Cầu Xéo” của đất Long Thành khi bị bắt.

Trước khi hai “ông trùm” Long Thanh và Hưng “vườn điều” bị bắt, Cương “Cầu Xéo” chỉ hoạt động nhỏ lẻ với nhóm năm, bảy tên, hoạt động đá gà, đánh bạc với các băng nhỏ khác. Lúc xảy ra mâu thuẫn với những băng nhóm này, nhóm Cương “Cầu Xéo” thường bị đánh thương tích và thường phải thoái lui để bảo toàn tính mạng. Tuy vậy, Cương “Cầu Xéo” cương quyết không đầu quân cho hai “ông trùm” Long Thanh và Hưng “vườn điều”. Khi bị đánh bại, Cương “Cầu Xéo” ôm hận trong lòng, quyết thanh toán hết những kẻ từng đắc tội với hắn.
Một lần tình cờ, Cương “Cầu Xéo” gặp được “ông trùm” Cường “dân phòng” (Lê Viết Cường, SN 1973, quê Yên Trì, TP.Hà Nội). Gia đình Cường chuyển vào sống ở Đồng Nai từ khi Cường còn nhỏ. Lớn lên, Cường xin làm dân phòng ở quận Bình Tân (TP.HCM). Về sau, khi không làm dân phòng nữa, Cường bỏ về Đồng Nai và bắt đầu manh nha hoạt động tội phạm. Sở dĩ được coi là “ông trùm” vì Cường “dân phòng” chuyên cung cấp vũ khí cho giới giang hồ trên địa bàn TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Khi đã “nổi tiếng”, Cường “dân phòng” càng có nhiều đàn em hơn, một trong số đó là Cương “Cầu Xéo”. Vốn giang hồ “dầy”, Cường “dân phòng” rất tinh vi trong mọi hoạt động cung cấp vũ khí hay dàn xếp mâu thuẫn chỉ cần trao đổi qua điện thoại khắc sẽ xong việc.
Khi đã có Cường “dân phòng” đỡ đầu với vũ khí nóng trong tay, Cương “Cầu Xéo” trở về đất Long Thành “xưng hùng, xưng bá” với hàng loạt hành động thanh trừng băng nhóm khác. Cương “Cầu Xéo” và đàn em từng chém Minh “chà và” (tức Bùi Thanh Minh) gây thương tích 3% tại khu vực ngã ba Cầu Xéo; chém Nguyễn Văn Nhật thương tích 5%; chém Hồ Văn Khánh gây thương tật 39%... Sau khi bị Cương “Cầu Xéo” thanh toán, hầu hết các băng nhóm đều quy tụ dưới trướng của y. Một số “trùm” băng đảng nhỏ như Bo “anh”, Bo “em”, Tài “lắc”... cũng tự “quy hàng” và là những tay đàn em đắc lực của Cương “Cầu Xéo”.
Hoạt động của Cương “Cầu Xéo” là cho vay lãi suất nặng nhất với 60% đến 80%/tháng, nếu các đối tượng không trả được sẽ bị “ông trùm” kêu đàn em tới đập phá, dọa cắt tay, chân, buộc phải trả bằng tiền mặt.
Tuy nhiên, việc cho vay nặng lãi của Cương “Cầu Xéo” chỉ là lĩnh vực nhỏ của y, hoạt động chính của y là buôn bán chất ma túy và tổ chức đánh bạc. Để “nâng cao thu nhập”, ông trùm này đã đến TP.HCM lấy ma tuý đá về phân chia cho đàn em bán cho các con nghiện. Trường hợp bất khả kháng, những tay đàn em này sẵn sàng sử dụng súng ống để thanh toán bất cứ kẻ nào cản đường làm ăn của chúng.
Lưới trời lồng lộng
Tháng 1/2012, công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án 121M bắt đầu khoanh vùng tóm gọn băng đảng này. Tuy vậy, hoạt động của ông trùm Cương “Cầu Xéo” hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhất là khi ngụy trang, đối phó với cơ quan công an.
Bản thân Cương “Cầu Xéo” khi lớn lên luôn tìm mọi cách để hoạt động kiếm lợi phi pháp. Mặc dù Cương “Cầu Xéo” đã có vợ là Phan Ngọc L., nhà ở xã Lộc An, huyện Long Thành, nhưng y không sống cùng vợ mà “cắm chốt” tại “đại bản doanh” là nhà nghỉ Ngọc Lan để dễ bề hoạt động phi pháp.
Cương “Cầu Xéo” đã khống chế nhà nghỉ Ngọc Lan, giao cho Danh Tùng (SN 1983, ngụ K3/17, khu phố 3, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) làm chủ. Tuy nhiên, Cương “Cầu Xéo” đã biến nhà nghỉ này thành nơi tổ chức hoạt động buôn bán, tàng trữ chất ma túy. Hàng ngày, tại nhà nghỉ Ngọc Lan có rất đông đàn em của Cương “Cầu Xéo” tụ tập ở đây tổ chức bán ma túy.
Sau khi, khống chế nhà nghỉ Ngọc Lan, Cương “Cầu Xéo” thường có hành tung bất định. Khi cần thiết, Cương “Cầu Xéo” liên lạc qua điện thoại để điều hành đàn em chứ không trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội. Vì thế Cương “Cầu Xéo” đã ngoại phạm trong nhiều hoạt động của băng nhóm do y điều hành.
Trong băng nhóm của Cương “Cầu Xéo”, tất cả mọi hoạt động nhằm thông báo, cảnh báo đều được thực hiện theo một ám hiệu riêng. Khi muốn biết có nguồn hàng hay không, đàn em Cương “Cầu Xéo” dùng từ lóng “nay có đi chợ không?”. Khi nói “cẩn thận coi là chèo đấy”, ý muốn cảnh báo có người theo. Hoặc “đến gặp chị mày”, có nghĩa bảo thành viên trong băng đảng đến gặp một người nào đó đã được băng đảng này quy ước sẵn. Mỗi khi có dịp đi từ Long Thành tới Biên Hòa, Cương “Cầu Xéo” thường yêu cầu tài xế chở đi đường vòng để tránh tai mắt của lực lượng chức năng.
Tinh vi hơn, ban đêm ở nhà nghỉ Ngọc Lan, băng nhóm của Cương “Cầu Xéo” cũng có những ám hiệu riêng biệt. Vào ban đêm, nhà nghỉ này không bật điện mà chỉ thắp đèn dầu, có khách tới thì nhân viên kêu đã hết phòng, vì nơi đây chỉ dành cho những đối tượng quen biết đến lấy hoặc mua ma túy. Phía trước nhà nghỉ Ngọc Lan có một bàn thờ, nếu bàn thờ này được thắp đèn có nghĩa Cương “Cầu Xéo” đang ở đây, còn nếu không thì có nghĩa Cương “Cầu Xéo” đang hoạt động ở một nơi khác. Nhóm đàn em thân cận, chuyên phục vụ đắc lực cho Cương “Cầu Xéo” bao gồm: Hoàng “chuối” (Phan Minh Hoàng, SN 1991), Bé “vàng” (Tống Bảo Viễn, SN 1983), Tú “lép” (Nguyễn Văn Tú, SN 1986), Mèo, Hiếu...
Tuy đã thôn tính được nhiều băng nhóm đồng thời hoạt động tinh vi nhưng Cương “Cầu Xéo” lại có mối thâm thù với một “đại ca” băng nhóm khác là Dũng “bà tôm”. Đã có lần Cương “Cầu Xéo” bị nhóm Dũng “bà tôm” đánh cho tơi tả. ôm hận trong lòng, Cương “Cầu Xéo” điều đàn em tới trường gà của Dũng “bà tôm” hòng gây sự.
Hai băng nhóm này lao vào ẩu đả, kết cục nhóm của Cương “Cầu Xéo” bị thương tích nhiều hơn. Thấy vậy, Cường “dân phòng” liền bắn tin hù dọa Dũng “bà tôm” nhưng bất thành. Tức giận, Cường “dân phòng” liền đưa súng cho Cương “Cầu Xéo” quyết về thanh toán Dũng “bà tôm”. Ba ngày trước khi gây án, đàn em của Cương là Vương “mèo”, Hiếu, đã cầm kiếm Nhật chém Dũng “bà tôm” gục tại chỗ ở Nhơn Trạch.
Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bố ráp, vây bắt nhưng những tên giang hồ này lẩn trốn hết. Đến ngày 2/9/2013, khi các đối tượng định thay đổi địa bàn hoạt động ở tỉnh khác thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào tóm gọn. Lúc này, chúng đang ở lầu 1, nhà nghỉ Thân Thiện (xã Long An, huyện Long Thành) để cá độ bóng đá và sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an thu được ba khẩu súng quân dụng, một súng hoa cải, ba súng bắn đạn bi do Trung Quốc sản xuất.

Tiết lộ bí mật vụ bắt trùm xã hội đen “bá chủ

“Hàng nóng” mà băng nhóm của Cương “Cầu Xéo” thường sử dụng.

Bản án thích đáng dành cho “ông trùm”
Đại úy Võ Nhật Hồng Phúc, Đội phó đội Đặc nhiệm (phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Băng nhóm của Cương “Cầu Xéo” hoạt động rất tinh vi, nguy hiểm nên từ lâu đã mở rộng và được theo dõi. Mới đầu cơ quan công an bắt được 13 đối tượng nhưng sau đó đã khởi tố trên 40 đối tượng. Nguyễn Đức Cương đã phải chịu bản án thích đáng 30 năm tù giam tổng hợp hình phạt cho các tội danh: Tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Bắt giữ người trái phép; Cố ý gây thương tích.
HOÀNG MINH

Vì sao trùm giang hồ Cương 'cầu xéo' khoái dùng 'chó lửa' nẩy số?



Khi Tuấn “Hải Phòng” bị bắt sau khi Cương sa lưới thì dư luận mới biết được rằng thực chất đại ca đất Long Thành chỉ là một kẻ bị người khác điều phối.

Với những người dân ở Đồng Nai, Bình Dương, nhất là khu Long Thành thì cái tên Cương “cầu xéo” đã trở thành một nỗi khiếp đảm từ rất lâu nay. Là một tay côn đồ từ trong trứng, lớn lên lại bậm vào ma túy nên chuyện Cương “cầu xéo” gây chuyện, chém giết rồi trở thành giang hồ cộm cán cũng là một điều dễ hiểu. Nổi danh ở khu vực Long Thành (Đồng Nai) từ lâu nhưng để được ngồi lên chiếu trên ở hàng đại ca chỉ từ khoảng năm 2010, nghĩa là sau khi những Hưng “vườn điều”, Long Thanh lần lượt xộ khám, chớp lấy thời cơ này Cương đã độc chiếm cả một rộng lớn để làm khu cát cứ của mình.
Trùm cờ bạc “bẩn” đất Biên Hòa
Dù mang tiếng là kẻ cầm đầu một băng nhóm giang hồ, đứng ra tổ chức không biết bao nhiêu sới bạc lớn nhỏ rồi điều hành cả một đường dây cá độ lớn nhưng giới ăn chơi ở Biên Hòa khi nhận xét về Huy thì đều có chung một quan điểm là “cờ bạc bẩn”. Vào sới bạc của Huy chơi, biết rõ là sẽ có trò bip bợm nhưng các con bạc vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Bình thường thì các con bạc sẽ trắng túi trước khi đứng dậy, nhưng ai gặp vận thắng được tiền từ đám của Huy thì ngay lập tức bị dính vào một vụ phiền toái nào đó.
Ngay cả trong việc tổ chức cá độ, Huy nhận tất cả các mức đánh, khi con bạc thu thì ngay lập tức gã cho đàn em đến tận nhà xiết nợ, thu đủ từng nghìn. Tuy nhiên, khi các con bạc thắng thì Huy bắt đầu dở mặt, cấu kết với một số đối tượng trong hệ thống của mình để quỵt tiền. Nếu ở sới bạc thì các con bạc kiểu gì cũng bị đám bảo kê gây sự đánh đập cướp lại tiền. Còn với khách chơi cá độ, dù thắng cả trăm triệu đồng thì cũng chỉ được thanh toán vài triệu, còn Huy sẽ “khất” hoặc coi đó như “quỹ” chơi, bao giờ thua thì trừ dần. Nói chung, cách làm của Huy là chỉ đi thu tiền của người khác chứ không bao giờ chịu móc hầu bao của mình ra để thanh toán sòng phẳng.
Giới chơi cờ bạc ở Đồng Nai biết rõ việc này nên kháo nhau không đến sới của Huy chơi. Tuy nhiên, hễ phát hiện ra được ai tẩy

Triệt phá băng giang hồ đâm thuê Cương 'Cầu Xéo'


Để lấy "số má" và mở rộng hoạt động làm ăn trong lĩnh vực bảo kê, đâm thuê chém mướn, Cương cùng các đàn em thân tín luôn lận theo “hàng nóng” bên mình.

Triệt phá băng giang hồ đâm thuê Cương 'Cầu Xéo'

Để lấy "số má" và mở rộng hoạt động làm ăn trong lĩnh vực bảo kê, đâm thuê chém mướn, Cương cùng các đàn em thân tín luôn lận theo “hàng nóng” bên mình.

Ngày 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá băng giang hồ cộm cán chuyên thực hiện các “hợp đồng” đâm chém, bảo kê, đánh bạc do đối tượng Nguyễn Đức Cương (tức Cương “Cầu Xéo”, 30 tuổi, trú khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.
Ngoài ra, hiện cơ quan chức năng còn tạm giữ hình sự 27 đối tượng khác nằm trong băng giang hồ Cương “Cầu Xéo” để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, ngoài Cương "Cầu Xéo", còn có 5 người cầm đầu băng nhóm đã xác định lai lịch gồm: Phan Tuấn Đại (27 tuổi), Cao Thanh Tùng (29 tuổi), Phan Minh Hoàng (21 tuổi), Lê Văn Tiến (29 tuổi) và Trịnh Lương Bình (24 tuổi), tất cả cùng quê Đồng Nai.
giết người
Cương "Cầu Xéo" cùng tang vật.
Từ đầu năm 2010, tại khu vực Cầu Xéo (huyện Long Thành), Cương nổi lên nhờ vài vụ đâm chém, cưỡng đoạt tài sản. Cương “Cầu Xéo” không ngừng mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động. Những băng nhóm nhỏ lẻ lần lượt bị Cương “Cầu Xéo” thâu tóm.
Để có thêm vây cánh, Cương sử dụng một người tên là Dương “pê đê” làm “phó tướng”. Để lấy “số má” tại khu vực này, Cương đã từng gây ra 2 vụ cố ý gây thương tích tại huyện Long Thành., sau đó thực hiện các phi vụ đòi nợ thuê, chém người đẫm máu, gây bất an trong xã hội.
Theo nguồn tin ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 6/2011 đến nay, băng nhóm này đã gây ra ít nhất 3 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ dùng súng bắn uy hiếp để tranh giành lãnh địa bảo kê nhà hàng, quán karaoke.
Những đối tượng chính trong băng nhóm tội phạm này thường xuyên thuê nhà trọ để sử dụng và tổ chức mua bán ma tuý. Cơ quan công an đã thu giữ 3 khẩu súng bắn đạn bi giống súng K54; 8 viên đạn K59 và AK; 5 bịch ma tuý tổng hợp; cân tiểu ly và các vật dụng dùng vào việc phân chia và sử dụng ma tuý; 2 máy laptop; 1 máy tính để bàn; 10 xe môtô; 14 điện thoại di động, còng số 8, roi điện, mã tấu và gần 50 triệu đồng.
Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra băng nhóm này để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Nguyễn Kiên
Theo Infonet
Nguyễn Kiên
Theo Infonet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét