Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 73

(ĐC sưu tầm trên NET)

(Pháp luật) - Ba người lớn lên và chơi thân với nhau từ nhỏ. Tình bạn cứ thế trôi đi, rồi dần dần họ lại có tình cảm với nhau. Hai chàng trai đều có tình ý với cô gái, dẫn tới mâu thuẫn xảy ra.
Cho đến khi không kiềm chế được cảm xúc của mình, kết quả là một trong số họ đã ra đi, để lại sự ngờ vực cho những người còn sống. Lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về tình địch của nạn nhân.
Phát đạn thứ hai
Nguyễn Văn Tài hẹn Phạm Thùy Mai lúc 14h tại rạp chiếu phim. Hôm đó là ngày 12/10, trời không mưa, hoàng hôn buông xuống làm dịu đi cái nắng trong ngày. Trần Thanh Hòa cũng đến và trong người mang theo khẩu súng. Cả ba gặp nhau trước rạp chiếu phim, đang định bụng rủ nhau đi uống cà phê thì Tài nói Hòa đợi ở dưới để cho Tài và Mai bàn tí việc.
Trước đó, Tài đã năn nỉ Hòa cho Tài mượn súng để xem chơi. Sau hồi từ chối không được, Hòa cho Tài mượn. Trong lúc Hòa chỉ cho Tài một vài chức năng để cầm súng an toàn thì Mai tới. Thế là Tài giắt luôn khẩu súng vào lưng quần. Hòa nói Tài trả lại súng rồi hãy đi, nhưng Tài bỏ đi và ngoái đầu lại nói lát nữa xuống sẽ trả lại. “Tôi sở dĩ có súng trong người là bởi tôi là một chiến sĩ công an nên thường hay mang súng theo mình, hôm đó cũng không ngoại lệ”, Hòa kể lại.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.
Theo những người thân của Tài và người dân xung quanh cho biết, cả Hòa, Mai và Tài đều sinh ra cùng lứa. Người này cách người kia vài ba tháng cho nên tình bạn dễ trở nên thân thiết. “Cùng sinh ra tại một xã ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) nên cả ba đều trải qua những năm tháng bên nhau. Lúc ba người còn nhỏ và chơi thân với nhau, có người bảo lớn lên, thế nào cũng có chuyện xích mích về tình cảm. Tưởng lời nói ấy chỉ là cho vui, ai ngờ lại biến thành sự thật”, Mai nói.
Trước khi vụ việc xảy ra thì cả ba vốn rất thân và có những ước mơ riêng. Tài tốt nghiệp một trường văn hóa và làm ở một rạp chiếu phim tại trung tâm tỉnh. Người thân hay gọi anh là “anh chớp bóng”. Còn Hòa tốt nghiệp trường cảnh sát, về công tác ở huyện. Mai thì xin được một chân văn thư ở xã nên cả ba lại có điều kiện gần gũi nhau hơn.
Sân thượng rạp chiếu bóng có một chiếc chiếu được trải đã từ rất lâu, đó là chỗ hẹn hò của Tài và Mai. Lên đến nơi, Tài hỏi thẳng chứ không vòng vo: “Em còn yêu anh nữa không? Nghe tài hỏi một cách khó chịu nên Mai cũng không suy nghĩ nhiều và như có sự chuẩn bị từ trước, Mai trả lời nhanh chóng: “Không! em muốn tình yêu của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây”, Mai nói ngắn gọn và vừa hết câu thì bỏ đi. Tài nói vọng lại, nếu em đi anh sẽ tự vẫn. Nhưng Mai không quay lại và không đoái hoài tới lời Tài nói. “Bất chợt có một tiếng súng nổ, tôi quay lại nhưng thấy Tài vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Tôi nghĩ Tài chỉ bắn để thử lòng nên tôi vẫn cương quyết đi xuống, không quay lại”, Mai kể lại. Đi được khoảng vài mét, cô lại nghe tiếng súng nổ lần thứ hai…
Nghe tiếng súng nổ lần đầu, Hòa biết là có chuyện không ổn với bạn mình nên vội chạy lên. Đang chạy được mấy bậc cầu thang thì lại nghe tiếng nổ nữa, lần này thì chân anh như chùn lại, run bần bật sợ có chuyện chẳng lành. Trong đầu anh lúc đó đã xuất hiện ý nghĩ có khi nào Tài giết Mai rồi tự vẫn hay không?
Đã có chuyện gì xảy ra? Đang loay hoay với những suy nghĩ đó thì Hòa gặp Mai chạy từ trên tầng thượng xuống. Hòa hỏi có chuyện gì xảy ra. Mai nói không có vấn đề gì và bỏ đi xuống. Hòa tiếp tục chạy lên. Tới sân thượng, Hòa tá hỏa thấy Tài nằm bất động và khẩu súng nằm cách đó không xa. Ngay lập tức, vụ việc được báo cho cơ quan chức năng tại địa phương. Rất đông người đã vây kín rạp chiếu phim để theo dõi vụ việc.
Khai quật mộ để tìm chứng cứ
Trải qua thời gian chơi thân với nhau, mọi người thấy Tài và Mai yêu nhau. Chuyện này nhiều người cũng biết. Nhưng gần đây, có nhiều người cho Tài biết, Mai muốn chấm dứt tình cảm với Tài để yêu Hòa. Nghe thông tin này nhưng Tài cũng chưa có biểu hiện gì để phản đối. Cũng đã có những xích mích nhỏ giữa ba người.
Nhất là Mai, cô quyết tâm chia tay với Tài, vì cho rằng hai người không hợp nhau. Chính vì thế mà tình bạn giữa họ đang ngày một xấu đi. Với nhiều thông tin lẫn lộn, Tài quyết định hẹn Mai và Hòa tới để làm rõ mọi chuyện. Không ngờ Tài lại ra đi, để lại những nghi hoặc cho nhiều người, nhất là gia đình. Có người đồn rằng, do mâu thuẫn tình cảm tay ba nên Hòa đã giết tình địch. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Hòa sau khi thực hiện xong việc thì tạo hiện trường giả. Để trả lại công bằng cho các bên liên quan, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.
Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cho biết có một chiếc chiếu, hai vỏ đạn, một vết đạn ở lan can sân thượng của rạp chiếu phim và một khẩu súng nằm cạnh, có dấu vân tay của nạn nhân. Lấy lời khai của hai nhân chứng, Mai và Hòa đều cho rằng nạn nhân tự tử. Để xác minh lại thông tin và có kết luận chính xác về cái chết của nạn nhân, các bác sĩ pháp y vào cuộc.
Trong thời gian chờ đợi, cơ quan điều tra đã đồng ý để gia đình đưa nạn nhân về mai táng. Kết quả khám nghiệm của bác sĩ pháp y cơ sở cho thấy vết đạn đi từ trái qua phải. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân là người thuận tay phải nên rất khó có khả năng xảy ra trường hợp nạn nhân bắn từ trái qua phải. Cũng có nghĩa, nạn nhân không thể tự bắn vào mình. Như vậy phải có người khác bắn nạn nhân? Câu hỏi này đã khiến gia đình nghi ngờ về cái chết của nạn nhân và khiếu nại. Họ cũng hù dọa rằng, nợ máu phải trả bằng máu.
Sau một thời gian gia đình Tài có đơn khiếu nại, cơ quan điều tra chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Để trả lại sự công bằng và tìm ra nguyên nhân của cái chết, các chuyên gia pháp y đã vào cuộc. LG – BS Phạm Việt Hải cho biết: “Nạn nhân đã được mai táng, nấm mồ được xây dựng kiên cố bằng bê tông vững chắc. Mất hơn ba giờ đồng hồ, chúng tôi mới khai quật được thi thể nạn nhân. LG – BS Hải nhận định, về nguyên tắc thì đường đi của đạn theo hình xoáy trôn ốc, lỗ vào nhỏ, lỗ ra thì to. Nếu chiếu theo nguyên tắc này thì kết luận của các bác sỹ pháp y cơ sở là có cơ sở và đúng.
Ghép những mảnh xương của nạn nhân lại, chúng tôi thấy có khả năng nạn nhân bắn ở tầm kề tương đối, nghĩa là cách vùng da đầu khoảng 1 – 2cm. Điều này có thể khẳng định, nạn nhân đã bắn bằng tay phải với tầm kề tương đối nên tạo ra vết thương lớn ở bên phải. Từ đây đã đi đến kết luận nạn nhân đã tự tử, chứ không ai bắn. Từ kết luận này của các chuyên gia pháp y, cơ quan điều tra đã khép lại vụ án và trả lại công bằng cho Hòa, người bị cho là nghi can gây ra cái chết của Tài. Sau khi được giải thích, cùng những chứng cứ thu thập và lời khai của các nhân chứng, gia đình nạn nhân đã thấu hiểu và không khiếu nại nữa”.
Khai quật tử thi là chuyên thường trong giám định pháp y
LG-BS Phạm Việt Hải cho biết, để trả lại công bằng cho nạn nhân, người thân và những người liên quan, có rất nhiều vụ việc mà các chuyên gia pháp y phải tiến hành khai quật tử thi. Đó là cách duy nhất để làm sáng tỏ vụ án.
(Theo Công Lý)

Những vụ án hiếp dâm kỳ cục đến ... không tưởng


Hiếp dâm là tội phạm nghiêm trọng. Nhắc đến loại tội này, người ta thường tưởng tượng cảnh những con yêu râu xanh điên cuồng “cướp tình” nạn nhân.
Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những vụ án hiếp dâm mà cả hung thủ lẫn nạn nhân đều ngờ nghệch một cách kỳ lạ.

Những vụ án hiếp dâm kỳ cục đến ... không tưởng - Ảnh 1
Có những vụ án, cả nạn nhân và hung thủ đều ngớ ngẩn một cách lạ lùng (ảnh minh họa - internet)
Những nạn nhân ngớ ngẩn
Vụ án hiếp dâm kỳ cục nhất vừa xảy ra tại huyện CưM’gar (tỉnh Đắk Lắk), Lý Văn Ton (27 tuổi ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đang đi làm thuê tại xã EaMđróh, huyện CưM'gar) vừa bị bắt.  Ton đến nhà người bạn tên Hùng để nhậu rồi ngủ lại ngoài phòng khách cùng bạn. Giữa đêm Ton dậy đi vệ sinh rồi chui thẳng lên giường chị D (29 tuổi, vợ anh Hùng) sờ soạng nữ gia chủ. Do trời tối, tưởng là chồng mình nên chị D. vẫn nằm im. Thấy nữ chủ nhà không có phản ứng gì, Ton đã quan hệ tình dục. Được khoảng 5 phút, Ton bất ngờ cắn vào má chị D. khiến chị này bị đau quá nên đã dùng tay đẩy gã ngã xuống nền nhà và dậy bật điện. Nữ chủ nhà tá hỏa nhận ra người vừa quan hệ tình dục với mình không phải là chồng mà là bạn nhậu của chồng. Chị vội mặc quần lại rồi túm cổ áo tên “trộm tình” lôi ra phòng khách gọi chồng dậy. Sau đó, hai vợ chồng rình báo sự việc lên cơ quan công an địa phương.
Sự “vô tư” của nạn nhân D. chưa thấm vào đâu so với mức độ hồn nhiên của chị Lê Thị Hoàng P.(28 tuổi, ở phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định), nạn nhân một vụ hiếp dâm lạ lùng đến mức...nổi tiếng. Một đêm tháng 7/2011, chị P. đang ngủ trong nhà thì bị chàng trai hàng xóm là Nguyễn Duy Nghiêm (22 tuổi) xông vào nhà làm nhục. Sau khi vào cuộc điều tra phát hiện nhiều tình tiết lạ. Trong đó có việc người phụ nữ này 3 lần đưa bao cao su cho kẻ cưỡng hiếp mình. Cáo trạng khi xét xử Nghiêm viết rõ: “P. tự cởi áo ngủ ra khỏi người… P năn nỉ và lấy bao cao su để sẵn đầu giường, bóc ra và mang vào cho Nghiêm trong 3 lần quan hệ”. Và đặc biệt là chị P. chỉ đi tố cáo khi tới nhà Nghiêm thương lượng nhưng thất bại. Sau khi báo chí đăng tải, chính chị P. cũng giải thích rõ thêm về hành động đưa bao cao su của mình. Chị lý giải trong tình huống nguy cấp, một mình không thể làm được gì nên phải đưa bao cao su để tự bảo vệ. Nữ bị hại còn tự nhận định đây là hành động vô cùng... thông minh.
Yêu râu xanh cũng... ngớ ngẩn
Biết bà Phạm Thị K. (44 tuổi, trú tại thôn Hạ, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội) chỉ sống một mình, Đỗ Mạnh Thắng (26 tuổi, trú cùng thôn) liền nảy sinh ý định tòm tem. Đêm cuối tháng 12/2011, khi thấy bà K. đang ngồi trong nhà, Thắng bất ngờ vượt tường rào vào giữa sân rồi cởi quần áo, xông vào nhà đòi quan hệ. Sau hồi giằng co, chống cự, bà K. chạy được ra sân kêu cứu. Thấy vậy Thắng vội trèo tường sang nhà bác ruột mượn dao quay lại nhà bà K., dùng dao gí sát cổ và chém vệt dài vào tay trái bà K. rồi bỏ chạy.
Một vụ án khác, Võ Văn Hải (24 tuổi ngụ Khê Trung, Đà Nẵng) để ăn cắp tài sản. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhà nằm trên giường một mình, Hải liền quên mất mình là kẻ trộm, chui vào chăn ôm chủ nhà để giở trò đồi bại. Do ở chung phòng với bạn, nên khi say giấc, chị Nga mơ màng nghĩ là bạn đi làm về khuya nên chùm chăn ngủ tiếp. Còn Hải do thấy nạn nhân nằm im nên tiếp tục lấn tới. Được một lúc, thấy bàn tay thô kệch liên tiếp di chuyển khắp người, chị Nga sinh nghi nên vội vàng vùng dậy hô to. Hải đã bị người dân và lực lượng công an phường bắt giữ ngay sau đó.
Gần đây, thường xuyên xảy ra sự việc các ông chồng nhậu nhẹt, rước nhầm yêu râu xanh về nhà làm hại vợ mình. Tuy nhiên, cưỡng đoạt bạn vợ rồi ngủ luôn tại nhà bạn thì có lẽ không ai “ngu” bằng Trần Văn Thanh (24 tuổi, quê Bắc Ninh). Thanh đến nhà vợ chồng chị M.T.N (20 tuổi, quê Bắc Giang) và anh P.V.T (24 tuổi, cùng quê với Thanh, hiện đang tạm trú tại Bình Chánh, TP.HCM) để  ăn nhậu. Do bạn bè thân lâu ngày gặp lại, T. và Thanh liên tục cụng ly. Nhưng do tửu lượng yếu, sau cuộc vui, T. lăn ra ngủ say, không biết gì. Lợi dụng lúc này, Thanh liền leo lên dùng vũ lực hãm hiếp chị N. mặc cho nạn nhân chống cự, kêu cứu. Sáng ra, chị N. chạy đến công an trình báo để bắt yêu râu xanh khi tên này vẫn còn đang... say giấc nồng tại nhà nạn nhân.
Những vụ án hiếp dâm kỳ cục đến ... không tưởng - Ảnh 2
Đôi bên cùng ngớ ngẩn
Sau thời gian vài tháng quen nhau, Nguyễn Văn Trắng (SN 1988, ngụ tại Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giang) nảy sinh tình cảm với bé gái Nguyễn T.M. (SN 1997). Trắng đã dắt M. ra bờ sông “tâm sự”. Tối về, Trắng không cách gì ngủ được liền choàng dậy, tìm cách mò sang nhà M. để “hành sự” dù biết M. ngủ chung giường với bố. Đến rạng sáng hôm sau, khi chợt tỉnh giấc sau màn nhậu đám cưới từ chiều hôm trước, cha M. bàng hoàng phát hiện đôi trẻ đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành ngay cạnh mình. Trắng đi tù vì tội “giao cấu với trẻ em”.
Mới đây nhất, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Khắc Toàn (1997, trú H. Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi “Hiếp dâm”. Nói về độ ngớ ngẩn thì cả hung thủ và nạn nhân của vụ án đều thuộc diện “độc nhất vô nhị”.  Một tối, Toàn đến rủ Nguyễn Thị H. (1996, trú cùng thôn) đi nhậu với mục đích thử xem có “mần ăn” được không. Sau hai chầu nhậu đến khuya, Toàn đưa H. về nhằm hướng núi hẻo lánh để “cướp tình”. Toàn lao đến ôm ghì lấy H., cởi quần để giở trò đồi bại. Tuy say, nhưng bản năng tự vệ khiến H. còn nhận biết được sự việc nên cố chống trả, đạp Toàn té ngửa. Không chịu buông tha, Toàn tiếp tục lao tới để thực hiện bằng được hành vi. H. vẫn chống trả quyết liệt nên khiến Toàn dần đuối sức, không thể khống chế được H. “Bất lực”, Toàn chịu thua gọi bạn của H. ra đưa cô về nhưng vì đã khuya, bạn của H. không đến. Một hồi, tức quá Toàn sấn vào lần nữ và lại bị ăn vài cước trời giáng. Toàn hậm hực chở H. về đầu thôn, đặt nằm bên gốc bàng rồi chạy xe về nhà. Trên đường về, Toàn gặp Trần Văn Mạnh (1993, người cùng thôn) đang lang thang một mình nên thông báo: “Con H. say rượu, đang nằm một mình dưới gốc cây bàng ấy!”. Mạnh nghe tin mà thấy “mở cờ trong bụng”, vội chạy đến gốc bàng để “tranh thủ” kiếm chác vì nghĩ H. đã say, “biết cha thằng mô mần việc mà sợ”. Tuy nhiên, giống như Toàn, Mạnh vừa lao vào cũng bị... ăn đòn. Nhiều lần bất lực trước sự kháng cự của H., Mạnh thở dốc, mệt mỏi trở về, để mặc H. ngủ bên cây bàng đến sáng hôm sau.
Do hoàn cảnh khó khăn, lại không được học hành nên H. không dám nói với ai. Vụ việc tưởng rơi vào im lặng. Nhưng H. dù chưa bị hề hấn gì lại nghĩ mình...có thai. Lo lắng, buồn tủi, cuối cùng H. quyết định đến trình báo với cơ quan CA và cũng là để hỏi xem “liệu cháu có mang thai không”. Biết cơ quan CA vào cuộc điều tra, Toàn “phắn” ra Hà Nội để trốn nhưng được gia đình đã “đón” chàng ta về, đưa đến cơ quan CA đầu thú. Mạnh cũng bị khởi tố như Toàn. Cả hai có lẽ đang cực kỳ ấm ức vì không làm ăn gì được mà vẫn lâm vào lao lý chỉ vì cô gái thiếu hiểu biết.
Coi chừng thầy cúng
Quanh năm ốm đau, đi nhiều bệnh viện chữa mãi không khỏi, Nguyễn Thị L, 18 tuổi, ở thị xã Hà Tĩnh tìm đến nhà thầy bói Trần Hữu Lượng, 36 tuổi bắt bệnh theo sự mách bảo của nhiều người. Ông thầy phán một câu xanh rờn rằng cô mắc phải bệnh phong long, phải ăn máu và huyết nếu không chữa sẽ bị bệnh điên ồi cho 2 cây nhang và 1 vài vị thuốc lá cây nói về sắc uống và xông sẽ khỏi. Ba ngày sau, L. tái khám thầy lại phán: “bệnh sợ hơn lần trước, không chữa ngay sẽ chết”. L xanh mặt năn nỉ thầy ra tay cứu giúp và được “Thầy” Lượng đưa L. ra khu vực nghĩa địa với lý do bắt ma phải tới những nơi này. Khi chỉ còn hai người giữa cánh đồng và những ngôi mộ, “thầy” bảo L cởi hết đồ ra để lấy tiền âm phủ đốt và xông nhang cho bay lên người để đuổi tà ma. Nôn nóng được chữa khỏi bệnh, cô gái làm theo không chút do dự. Được một hồi, “thầy” nói phải cởi đồ của “thầy” để lấy cơ thể “thầy” đè chết ma, cô gái vẫn tưởng thật cho đến khi biết mình bị hiếp thì đã muộn. Ngay đêm đó hành vi lợi dụng cúng bói trừ tà ma để thực hiện hành vi hiếp dâm của thầy bói Trần Hữu Lượng bị phát giác, yêu râu xanh này bị bắt. Đã có rất nhiều vụ án phụ nữ mê tín bị các thầy cúng lợi dụng hãm hiếp nhưng vẫn chưa đủ thức tỉnh những người nhẹ dạ, mông muội.
Theo Công lý và Xã hội

Doanh nhân giết người chở thi thể đi 100km đốt phi tang


Bị đòi rát khoản nợ 100 triệu đồng, một doanh nhân đã giết người đến đòi, rồi dùng ô tô chở thi thể đi 100km để đốt phi tang.
Ngày 27/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi can Trương Tích Tài (SN 1958, ngụ quận Tân Phú) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Được biết, nghi can Tài hiện là chủ một doanh nghiệp tư nhân tại quận Tân Phú.
Doanh nhân giết người chở thi thể đi 100km đốt phi tang - Ảnh 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của nạn nhân B bị thiêu cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 rạng sáng 10/10 tại khu vực gần cầu Song Sắt, kênh T12 thuộc ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có người bị thiêu cháy. Người dân nỗ lực dập lửa, ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong; trong đó phần đầu, mặt bị cháy không thể nhận dạng ra.
Nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra. Từ dấu vết tại hiện trường, Công an nhận định nạn nhân là người từ nơi khác, hung thủ có thể sát hại nạn nhân ở đâu đó rồi chở đến khu vực vắng vẻ nói trên để đốt, phi tang tội ác.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định được lai lịch nạn nhân là ông Lê Quốc B (SN 1979, ngụ quận Tân Phú). Gia đình ông B cũng cung cấp một số thông tin quý giá cho công tác điều tra.
Đáng nói hiện trường xung quanh nơi phát hiện thi thể ông B bị thiêu đốt có camera an ninh nhưng chính quyền địa phương chưa vận hành. Cơ quan Công an tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh từ các tuyến đường chạy đến khu vực hiện trường. Qua đó Công an xác định, có người dùng ô tô chở thi thể ông B đến đây phi tang.
Từ hình ảnh quý giá này, Công an nhanh chóng xác định được chủ nhân chiếc ô tô và đến ngày 20/10 thì tiến hành bắt giữ nghi can Tài. Bước đầu Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Nghi can Tài khai, đầu năm 2016 có mượn 100 triệu đồng của cha ông B nhằm làm ăn kinh doanh nhưng chưa trả được. Khoảng 12h trưa 9/10 ông B thay mặt cha tìm đến tận nhà Tài ở quận Tân Phú để đòi nợ.
Theo nghi can Tài khai báo, lúc đòi nợ thì ông B có lớn tiếng hù dọa sẽ cho giang hồ… xử đẹp, nếu cứ chây ỳ nợ nần. Lời qua tiếng lại, trong lúc ông B không chú ý, Tài chụp lấy mũi khoan điện có gần đó đập liên tiếp vào phía sau đầu làm ông B gục, tử vong tại chỗ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét