Bí ẩn rợn người vụ án 'giết người theo tên' kinh hoàng
Xuân Hoàng (theo Democrat and chronicle) |
Một trong những vụ án chưa được phá nổi tiếng nhất trong lịch sử hình sự tại quốc gia Bắc Mỹ này chính là vụ “giết người theo tên”.
* Ở những phần trước chúng ta đã được biết về những tên giết người như Jack The Ripper - kẻ giết người thông minh hay sát nhân người rìu bí ẩn, ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 tên sát nhân ghê rợn nữa: kẻ giết người theo tên.
Có lẽ, hàng chục, hàng trăm năm sau, người Mỹ vẫn không thể biết được chân dung thực sự của tên sát nhân, cũng như căn nguyên vì đâu, mà gã lại có những hành động tội ác man rợ và kỳ quái đến vậy.
Tên sát nhân bị ám ảnh bởi những chữ cái
Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Mỹ xếp vụ án “giết người theo tên” ngay hàng đầu trong bảng xếp hạng những vụ án chưa được phá nổi tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ.
Xét một cách toàn diện, đây là vụ án chấn động ở mọi mặt với mức độ ra tay hàng loạt, thủ đoạn giết người vô cùng tàn độc và hành động lẩn trốn siêu tinh vi.
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm (từ 1971 đến 1973), đã có ít nhất 3 nạn nhân bị giết hại bởi những kịch bản tương tự. Bắt cóc, hãm hiếp dã man rồi bị giết ngay sau đó.
Một điều kỳ lạ khiến tất cả những người chứng kiến phải lạnh gáy, đó là các nạn nhân xấu số đều có chữ cái đầu của họ và tên giống hệt nhau.
Nhà chức trách đã liên tưởng đến một tên sát nhân cuồng tín, bị ám ảnh bởi những chữ cái và tìm mọi cách khoanh vùng các đối tượng tình nghi nhưng tất cả đều vô vọng.
Thủ phạm vẫn lặn không sủi tăm. Hàng chục năm sau và cho đến tận ngày nay, hàng trăm cuộc điều tra được mở, rất nhiều nghi phạm đã được thẩm vấn nhưng chân dung kẻ sát nhân thực sự vẫn là một bí ẩn không lời giải.
Nhiều giả thuyết được đưa ra, có thể kẻ sát nhân đã chết, cũng có thể gã đang lẩn trốn đâu đây nhưng để đưa gã ra ánh sáng thực sự là thử thách quá sức đối với lực lượng chức năng.
Theo những hồ sơ hiếm hoi còn lưu giữ tại cơ quan điều tra, vụ án bắt đầu xảy ra từ năm 1971. Kẻ sát nhân nhập cuộc với cô bé 10 tuổi Carmen Colon.
Theo lời kể của gia đình, cô bé mất tích vào ngày 16/11/1971 khi đang trên đường từ trường về nhà. Từ chỗ lo lắng Carmen Colon bị lạc đường, gia đình dần nghĩ đến tình huống cô bé bị bắt cóc.
Một cuộc điều tra quy mô đã diễn ra nhưng tất cả dấu vết liên quan đến cô bé đều vô cùng mờ nhạt. Cảnh sát địa phương đã áp dụng mọi phương pháp có thể nhưng họ vẫn không thể tìm ra Colon. Kịch bản xấu đã được nghĩ đến.
Đúng như dự đoán, chỉ 2 ngày sau, xác cô bé được tìm thấy ở thị trấn Churchville, cách nơi cô bé sống 12 dặm.
Không có bất kỳ dấu vết nào vương lại của tên sát nhân. Một cảnh sát đã nhận ra sự liên quan giữa tên họ cô bé và chữ cái đầu tên thị trấn này (đều là chữ C) nhưng chi tiết này đã bị bỏ qua lúc đó.
Vụ án bị chìm nghỉm giữa hàng trăm vụ án khác xảy ra tại Rochester, New York cùng năm đó.
Bước sang năm 1973, một cô bé khác, Wanda Walkowicz lại biến mất vào
ngày 2/4/1973. Lập tức trường hợp này gây được sự chú ý của cảnh sát, vì
nó gợi nhớ đến cô bé Carmen Colon. Một kịch bản tương tự được dựng lại
phục vụ cho công tác phá án.
Dựa vào những thông tin thu thập được sau vụ Colon, cảnh sát suy đoán rằng thành phố Webster, 7 dặm tính từ Rochester sẽ là nơi tên sát nhân chọn để vứt xác cô bé. Một lực lượng được điều động xuống Webster điều tra.
Thật kỳ lạ, đúng như dự đoán, ngay ngày hôm sau, thi thể Walkowicz được tìm thấy. Cũng giống như Colon, Walkowicz đã bị kẻ thủ ác hãm hiếp dã man rồi giết chết sau đó rút lui không một dấu vết.
Hai vụ án xảy ra trong hai năm với cùng một kịch bản đã giúp các nhà chức trách đi đến kết luận chắc chắn rằng, họ đang truy tìm một kẻ giết người hàng loạt. Những điểm trùng khớp của hai vụ án đã được đưa ra xem xét.
Tên sát nhân dường như bị ám ảnh bởi những chữ cái tên nạn nhân. Cũng từ đây, họ đặt cho vụ án bí ẩn này bí danh “vụ án kẻ giết người theo tên”. Thế nhưng, điều công chúng mong chờ nhất là danh tính kẻ thủ ác thì cơ quan chức năng đã không làm được.
Bẵng đi một thời gian, tên sát nhân lại ra tay. Lần này, cũng vẫn kịch bản tương tự, cô bé xinh xắn với cái tên Michelle Maenza trở thành nạn nhân.
Maenza được nhìn thấy lần cuối cùng ngày 26/11/1973. Cảnh sát đã dùng tất cả nhân lực và phương tiện mà họ có để tìm mọi cách giải cứu cô bé trước khi tên giết người hãm hại cô.
Thế nhưng họ lại một lần nữa bất lực. Chỉ 48 giờ sau đó, xác cô bé được tìm thấy ở thành phố Macedon, cách Rochester 15 dặm. Hung thủ vẫn bặt vô âm tín và thách thức công lý.
Mọi điều tra đều rơi vào ngõ cụt
Từ những căn cứ thu thập được, đặc biệt về sự giống nhau của các nạn nhân, cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác rất có thể làm việc trong các dịch vụ xã hội.
Nhiều người thậm chí nghi ngờ kẻ sát nhân có thể làm việc ngay trong trường nơi các bé theo học, biết tường tận về gia đình cũng như đường đi nối lại của các bé.
Thế nhưng tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Động cơ do đâu mà hung thủ lại ra tay vẫn không thể lý giải được. Rất có thể, hung thủ mắc một căn bệnh cuồng tín, bị ám ảnh bởi những chữ cái, thích hiếp và giết trẻ em...
Theo nhà chức trách, rất nhiều đối tượng tình nghi đã được triệu tập để thẩm vấn nhưng gần như không có kết quả. Kẻ tình nghi lớn nhất tự tử sáu tuần sau khi Maenza được tìm thấy. Thế nhưng, gã đã được tuyên bố trong sạch năm 2007 qua kiểm tra ADN.
Người cậu của Colon cũng bị tình nghi cho đến tận khi ông này tự treo cổ vào năm 1991. Một kẻ tình nghi khác có tên Kenneth Bianchi cũng được giới chức trách đưa vào tầm ngắm.
Sau đó không lâu, Bianchi cũng bị cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích của hai thiếu nữ ở thành phố Bellingham, bang Washington cũng với kịch bản tương tự.
Lật lại hồ sơ, cảnh sát phát hiện ra Kenneth Bianchi chuyên hành nghề tú ông. Nạn nhân đầu tiên của gã là một gái mại dâm không biết nghe lời.
Bianchi đã tra tấn cô gái tội nghiệp trước khi xuống tay giết cô và thích thú ngắm nghía với chuyện này. Sau khi bị bắt, tên Bianchi cố tình giả chứng rối loạn nhân cách để thoát tội. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho những tội ác mà hắn gây ra.
Thế nhưng, liên quan đến 3 vụ án chấn động xảy ra từ năm 1971 đến 1973, phía cảnh sát vẫn không thể tìm được bằng chứng chứng minh gã là “kẻ giết người theo tên”.
Một nghi phạm khác cũng được điều tra là Joseph Naso (SN 1934 tại thành phố Rochester, New York). Naso từng phục vụ trong Không lực Mỹ vào thập niên 50 của thế kỷ trước.
Khi đó, Naso gặp và kết hôn với một phụ nữ tên là Judith, họ có với nhau một đứa con trai, Charles. Nhưng sau 18 năm, hai người ly dị. Naso chuyển đến sống ở nhiều nơi làm thợ ảnh chuyên nghiệp.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện hàng nghìn bức ảnh chụp phụ nữ mặc đồ lót trong nhà của y ở Reno, bang Nevada.
Ngày 13/4/2010, Joseph Naso bị truy tố về tội sát hại 4 phụ nữ ở California. Cảnh sát cũng nghi ngờ y liên quan đến cái chết của 3 bé gái trong vụ “giết người theo tên”. Tuy nhiên, họ vẫn không thể chứng minh được tội trạng.
Kết quả là hồ sơ vụ án vẫn nằm trong hộc tủ “chưa được phá” của cảnh sát Mỹ. Và cho đến tận bây giờ, danh tính của tên sát nhân kinh hoàng này vẫn chìm trong bóng tối.
Có lẽ, hàng chục, hàng trăm năm sau, người Mỹ vẫn không thể biết được chân dung thực sự của tên sát nhân, cũng như căn nguyên vì đâu, mà gã lại có những hành động tội ác man rợ và kỳ quái đến vậy.
Tên sát nhân bị ám ảnh bởi những chữ cái
Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Mỹ xếp vụ án “giết người theo tên” ngay hàng đầu trong bảng xếp hạng những vụ án chưa được phá nổi tiếng nhất lịch sử Hoa Kỳ.
Xét một cách toàn diện, đây là vụ án chấn động ở mọi mặt với mức độ ra tay hàng loạt, thủ đoạn giết người vô cùng tàn độc và hành động lẩn trốn siêu tinh vi.
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm (từ 1971 đến 1973), đã có ít nhất 3 nạn nhân bị giết hại bởi những kịch bản tương tự. Bắt cóc, hãm hiếp dã man rồi bị giết ngay sau đó.
Một điều kỳ lạ khiến tất cả những người chứng kiến phải lạnh gáy, đó là các nạn nhân xấu số đều có chữ cái đầu của họ và tên giống hệt nhau.
Nhà chức trách đã liên tưởng đến một tên sát nhân cuồng tín, bị ám ảnh bởi những chữ cái và tìm mọi cách khoanh vùng các đối tượng tình nghi nhưng tất cả đều vô vọng.
Thủ phạm vẫn lặn không sủi tăm. Hàng chục năm sau và cho đến tận ngày nay, hàng trăm cuộc điều tra được mở, rất nhiều nghi phạm đã được thẩm vấn nhưng chân dung kẻ sát nhân thực sự vẫn là một bí ẩn không lời giải.
Nhiều giả thuyết được đưa ra, có thể kẻ sát nhân đã chết, cũng có thể gã đang lẩn trốn đâu đây nhưng để đưa gã ra ánh sáng thực sự là thử thách quá sức đối với lực lượng chức năng.
Theo những hồ sơ hiếm hoi còn lưu giữ tại cơ quan điều tra, vụ án bắt đầu xảy ra từ năm 1971. Kẻ sát nhân nhập cuộc với cô bé 10 tuổi Carmen Colon.
Theo lời kể của gia đình, cô bé mất tích vào ngày 16/11/1971 khi đang trên đường từ trường về nhà. Từ chỗ lo lắng Carmen Colon bị lạc đường, gia đình dần nghĩ đến tình huống cô bé bị bắt cóc.
Một cuộc điều tra quy mô đã diễn ra nhưng tất cả dấu vết liên quan đến cô bé đều vô cùng mờ nhạt. Cảnh sát địa phương đã áp dụng mọi phương pháp có thể nhưng họ vẫn không thể tìm ra Colon. Kịch bản xấu đã được nghĩ đến.
Đúng như dự đoán, chỉ 2 ngày sau, xác cô bé được tìm thấy ở thị trấn Churchville, cách nơi cô bé sống 12 dặm.
Không có bất kỳ dấu vết nào vương lại của tên sát nhân. Một cảnh sát đã nhận ra sự liên quan giữa tên họ cô bé và chữ cái đầu tên thị trấn này (đều là chữ C) nhưng chi tiết này đã bị bỏ qua lúc đó.
Vụ án bị chìm nghỉm giữa hàng trăm vụ án khác xảy ra tại Rochester, New York cùng năm đó.
Chân dung những nạn nhân xấu số
Dựa vào những thông tin thu thập được sau vụ Colon, cảnh sát suy đoán rằng thành phố Webster, 7 dặm tính từ Rochester sẽ là nơi tên sát nhân chọn để vứt xác cô bé. Một lực lượng được điều động xuống Webster điều tra.
Thật kỳ lạ, đúng như dự đoán, ngay ngày hôm sau, thi thể Walkowicz được tìm thấy. Cũng giống như Colon, Walkowicz đã bị kẻ thủ ác hãm hiếp dã man rồi giết chết sau đó rút lui không một dấu vết.
Hai vụ án xảy ra trong hai năm với cùng một kịch bản đã giúp các nhà chức trách đi đến kết luận chắc chắn rằng, họ đang truy tìm một kẻ giết người hàng loạt. Những điểm trùng khớp của hai vụ án đã được đưa ra xem xét.
Tên sát nhân dường như bị ám ảnh bởi những chữ cái tên nạn nhân. Cũng từ đây, họ đặt cho vụ án bí ẩn này bí danh “vụ án kẻ giết người theo tên”. Thế nhưng, điều công chúng mong chờ nhất là danh tính kẻ thủ ác thì cơ quan chức năng đã không làm được.
Bẵng đi một thời gian, tên sát nhân lại ra tay. Lần này, cũng vẫn kịch bản tương tự, cô bé xinh xắn với cái tên Michelle Maenza trở thành nạn nhân.
Maenza được nhìn thấy lần cuối cùng ngày 26/11/1973. Cảnh sát đã dùng tất cả nhân lực và phương tiện mà họ có để tìm mọi cách giải cứu cô bé trước khi tên giết người hãm hại cô.
Thế nhưng họ lại một lần nữa bất lực. Chỉ 48 giờ sau đó, xác cô bé được tìm thấy ở thành phố Macedon, cách Rochester 15 dặm. Hung thủ vẫn bặt vô âm tín và thách thức công lý.
Mọi điều tra đều rơi vào ngõ cụt
Từ những căn cứ thu thập được, đặc biệt về sự giống nhau của các nạn nhân, cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác rất có thể làm việc trong các dịch vụ xã hội.
Nhiều người thậm chí nghi ngờ kẻ sát nhân có thể làm việc ngay trong trường nơi các bé theo học, biết tường tận về gia đình cũng như đường đi nối lại của các bé.
Thế nhưng tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Động cơ do đâu mà hung thủ lại ra tay vẫn không thể lý giải được. Rất có thể, hung thủ mắc một căn bệnh cuồng tín, bị ám ảnh bởi những chữ cái, thích hiếp và giết trẻ em...
Theo nhà chức trách, rất nhiều đối tượng tình nghi đã được triệu tập để thẩm vấn nhưng gần như không có kết quả. Kẻ tình nghi lớn nhất tự tử sáu tuần sau khi Maenza được tìm thấy. Thế nhưng, gã đã được tuyên bố trong sạch năm 2007 qua kiểm tra ADN.
Người cậu của Colon cũng bị tình nghi cho đến tận khi ông này tự treo cổ vào năm 1991. Một kẻ tình nghi khác có tên Kenneth Bianchi cũng được giới chức trách đưa vào tầm ngắm.
Sau đó không lâu, Bianchi cũng bị cáo buộc có liên quan đến vụ mất tích của hai thiếu nữ ở thành phố Bellingham, bang Washington cũng với kịch bản tương tự.
Lật lại hồ sơ, cảnh sát phát hiện ra Kenneth Bianchi chuyên hành nghề tú ông. Nạn nhân đầu tiên của gã là một gái mại dâm không biết nghe lời.
Bianchi đã tra tấn cô gái tội nghiệp trước khi xuống tay giết cô và thích thú ngắm nghía với chuyện này. Sau khi bị bắt, tên Bianchi cố tình giả chứng rối loạn nhân cách để thoát tội. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phải trả giá cho những tội ác mà hắn gây ra.
Thế nhưng, liên quan đến 3 vụ án chấn động xảy ra từ năm 1971 đến 1973, phía cảnh sát vẫn không thể tìm được bằng chứng chứng minh gã là “kẻ giết người theo tên”.
Một nghi phạm khác cũng được điều tra là Joseph Naso (SN 1934 tại thành phố Rochester, New York). Naso từng phục vụ trong Không lực Mỹ vào thập niên 50 của thế kỷ trước.
Khi đó, Naso gặp và kết hôn với một phụ nữ tên là Judith, họ có với nhau một đứa con trai, Charles. Nhưng sau 18 năm, hai người ly dị. Naso chuyển đến sống ở nhiều nơi làm thợ ảnh chuyên nghiệp.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện hàng nghìn bức ảnh chụp phụ nữ mặc đồ lót trong nhà của y ở Reno, bang Nevada.
Ngày 13/4/2010, Joseph Naso bị truy tố về tội sát hại 4 phụ nữ ở California. Cảnh sát cũng nghi ngờ y liên quan đến cái chết của 3 bé gái trong vụ “giết người theo tên”. Tuy nhiên, họ vẫn không thể chứng minh được tội trạng.
Kết quả là hồ sơ vụ án vẫn nằm trong hộc tủ “chưa được phá” của cảnh sát Mỹ. Và cho đến tận bây giờ, danh tính của tên sát nhân kinh hoàng này vẫn chìm trong bóng tối.
Những trùng khớp lạnh gáy
Ba vụ án xảy ra trong 3 năm, tại 3 địa điểm khác nhau nhưng đều có chung một kịch bản. Tất cả các nạn nhân đều là nữ, đều 10 tuổi.
Các nạn nhân xuất thân từ những gia đình nghèo khó theo đạo Thiên chúa và chịu sự rèn luyện khắc khổ ở trường.
Thoạt nhìn sẽ chẳng có sự liên hệ nào nhưng tất cả đều bị bắt cóc, hiếp và giết dã man. Chưa hết, điều gây lạnh gáy của vụ án này chính là sự giống nhau đến kinh ngạc của các nạn nhân.
Các cô bé đều có chữ cái đầu của họ và tên giống hệt nhau.
Xác của cả ba đều được tìm thấy ở nơi có cùng chữ cái đầu với họ tên của các cô bé (với Carmen Colon là Churchville - chữ C, Wanda Walkowicz được tìm thấy ở Webster – chữ W và Michelle Maenza là chữ M – Macedon).
Liệu có sự liên hệ hay sắp đặt gì ở đây?
Ba vụ án xảy ra trong 3 năm, tại 3 địa điểm khác nhau nhưng đều có chung một kịch bản. Tất cả các nạn nhân đều là nữ, đều 10 tuổi.
Các nạn nhân xuất thân từ những gia đình nghèo khó theo đạo Thiên chúa và chịu sự rèn luyện khắc khổ ở trường.
Thoạt nhìn sẽ chẳng có sự liên hệ nào nhưng tất cả đều bị bắt cóc, hiếp và giết dã man. Chưa hết, điều gây lạnh gáy của vụ án này chính là sự giống nhau đến kinh ngạc của các nạn nhân.
Các cô bé đều có chữ cái đầu của họ và tên giống hệt nhau.
Xác của cả ba đều được tìm thấy ở nơi có cùng chữ cái đầu với họ tên của các cô bé (với Carmen Colon là Churchville - chữ C, Wanda Walkowicz được tìm thấy ở Webster – chữ W và Michelle Maenza là chữ M – Macedon).
Liệu có sự liên hệ hay sắp đặt gì ở đây?
theo Người đưa tin
Những kỳ án bí ẩn nhất lịch sử thế giới
Lê Thu |
Cho đến bây giờ, vụ án 'hoa hậu nhí' và 'cậu bé trong chiếc hộp', hay vụ đầu độc Tylenol vẫn là dấu hỏi lớn không lời đáp đối với cả thế giới.
Lizzie Borden
Nhiều người tin vào câu điệp khúc: "Lizzie Borden cầm cây rìu, và cô giáng 40 nhát vào mẹ của mình", và "khi nhìn thấy những gì mình đã làm, cô giáng vào cha mìn 41 nhát".
Tuy nhiên, vụ ám sát Abby và Andrew Borden vẫn là một ẩn số cho tới bây giờ.
Lizzie Borden
Người giúp việc trong nhà chứng nhận rằng Lizzie hét lên rằng cha cô đã bị giết ngay sau khi ông vừa trở về nhà.
Thi thể của ông được phát hiện trên trường kỷ trong phòng khách, và vài phút sau đó, người giúp việc lại tìm thấy thi thể của mẹ kế của Lizzie trong phòng ngủ trên gác.
Lizzie đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của hai người, cho dù một số người nói rằng chính người giúp việc có thể đứng đằng sau tội ác.
Lizzie ngồi tù 10 tháng, nhưng cũng trong năm đó, thẩm phán tuyên trắng án cho cô vì không đủ chứng cứ.
Sau đó, người ta tìm thấy một 'chiếc rìu không có tay cầm' ở trong tầng hầm của nhà Borden, các tài liệu mới tìm thấy gần đây đang dần làm sáng tỏ vụ án. Nhưng kẻ giết người thật sự trong vụ này vẫn là một bí ẩn.
"Hoa hậu nhí" JonBenet Ramsey
Người ta phát hiện ra xác của cô bé trong tầng hầm của chính nhà em ở Colorado vào ngày 26/12/1996. Sáng hôm đó, John và Patsy Ramsey nhận được một lời nhắn về khoản tiền chuộc cùng với một lời đe dọa lên sự sống còn của con gái họ.
Cùng ngày hôm đó, họ phát hiện ra xác của cô bé trong tầng hầm. Cô bé bị xiết cổ cho tới chết. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cô bé tham gia vào buổi rước trong lễ Giáng sinh.
Suốt trong thời gian dài, cha mẹ của JonBenet xấu số bị nghi là thủ phạm trong vụ ám sát chính con gái mình. Mãi tới gần đây, họ mới được xóa sạch mọi nghi ngờ. 15 năm sau khi cô bé bị ám sát, hung thủ thật sự vẫn chưa được tìm ra.
Jimmy Hoffa
Hoffa đã biến mất một cách bí ẩn vào tháng 7/1975. Theo như chuyện kể lại thì Hoffa đã biến mất khi trên đường tới gặp hai người là Anthony Provenzano và Anthony Giancalone.
Gần 40 năm sau đó, lái xe riêng của Hoffa là Marvin Elkind cho rằng lãnh đạo của liên đoàn lao động đã bị một trong số hai người trên giết hại và chôn dưới Trung tâm Phục hưng ở Detroit - trụ sở của hãng General Motors.
Theo Elkind, trong một cuộc hội thảo năm 1985 của Teamsters ở Detroit, Giancalone đã nói "Này các cậu, hãy nói chào buổi sáng tới Jimmy Hoffa đi" khi đi qua Trung tâm Phục hưng". Tuy nhiên, chưa ai tìm ra thi thể của Hoffa.
Cậu bé trong chiếc hộp
Nhưng không hề có bất kỳ một thông tin hoặc giả thiết nào liên quan tới danh tính hoặc bất kỳ nghi vấn nào.
Nhiều năm sau đó, vụ án được đưa lên chương trình truyền hình điều tra của Mỹ, nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Thi thể của cậu bé được đào lên để điều tra vào năm 1998.
D.B. Cooper
Ông đe dọa cho phát nổ quả bom trong chiếc vali của hắn trừ khi máy bay giao nộp 200.000 USD (bằng các tờ 20 USD) và 4 chiếc dù để hạ cánh.
Sau khi nhận được tiền ở Seattle, Cooper thả mọi người trên máy bay trừ nữ chiêu đãi viên và toàn bộ phi công, và đòi bay tới Mexico. Khi máy bay hạ cánh, cửa hậu của máy bay mở ra và không hề có bóng dáng của Cooper.
Chín năm sau đó, một khoản tiền mặt lên tới 5800 USD đã tìm thấy gần sông Columbia, FBI đã xâu chuỗi các số seri trên các tờ tiền đã giao cho D.B.Cooper, nhưng họ không bao giờ tìm được kẻ không tặc.
Tylenol
Có một lý do giải thích tại sao trên mỗi hộp thuốc lại có đề dòng chữ: "Không sử dụng nếu như dấu niêm phong an toàn đã bị hỏng".
Trong vòng 3 ngày mùa thu năm 1982, bảy người dân Chicago (Mỹ) đã thiệt mạng sau khi uống thuốc Tylenol bị pha thêm chất xyanua.
Một người đàn ông tên là James W. Lewis đã bị kết án tù khi tìm cách moi tiền của hãng Johnson & Johnson khi đòi hãng này trả cho hắn 1 triệu USD để chấm dứt các vụ giết người bằng xyanua này.
James W. Lewis đã phải ngồi tù một thời gian vì tội moi tiền, và vụ việc được mở ra để điều tra lại sau khi tên này được thả.
Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các mẫu ADN và dấu vân tay, FBI không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh James W. Lewis là thủ phạm.
---------------------------
theo Vietnamnet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét