Thứ Ba, 27 tháng 9, 2022

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 212

(ĐC sưu tầm trên NET)

 
[ Hiệu ứng Werther - FULL ] Ngừng chia sẻ về T.Ự..S.Á.T vì nó sẽ lây lan như dịch bệnh!!!

Bi kịch thảm khốc của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Hiện trường ám ảnh

Thứ Năm, ngày 08/07/2021 04:00 AM (GMT+7)

Ngay khi vừa có mặt, cảnh sát đã nhận ra ra nơi đây là hiện trường của một vụ giết người khủng khiếp.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Những năm 1920, Khu phố Pháp New Orleans trở thành nơi sinh sống của những cư dân thuộc tầng lớp lao động, đi kèm với nó là một tỷ lệ tội phạm không nhỏ. Tuy nhiên, “Vụ án mạng trong chiếc hòm” vẫn nổi lên như một trường hợp ngoại lệ về bạo lực gây chấn động thành phố. Đây là một trong những tội ác kinh hoàng nhất ở New Orleans mà cho tới nay vẫn được nhắc lại mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về những mặt tối của lịch sử thành phố này.

Bi kịch thảm khốc của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Hiện trường ám ảnh - 1

Ngôi nhà hai tầng số 715, nơi diễn ra vụ án mạng kinh hoàng.

Phát hiện kinh hoàng

Vào ngày 27/10/1927, cô giúp việc Nettie Compass đã lên kế hoạch sẽ dành cả buổi chiều để dọn dẹp căn hộ cho những người hàng xóm của cô, hai vợ chồng Henry Moity, Theresa Moity và ba đứa con của họ.

Đúng giờ, cô có mặt tại ngôi nhà hai tầng số 715 trên đường Ursulines thuộc thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Nhưng khi bước vào không lâu, Nettie đột nhiên hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài. Tiếng kêu cứu của cô thu hút sự chú ý của hai người đàn ông gần đó và họ nhanh chóng gọi cảnh sát.

Ngày hôm sau, nhiều tờ báo đồng loạt đưa tin về lý do khiến Nettie kinh hoàng đến vậy. Nettie Compass cho biết khi cô chưa kịp đặt chân vào hẳn bên trong ngôi nhà thì đã nhìn thấy rất nhiều vết máu.

Cảnh sát lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Họ nhanh chóng khám phá ra nơi đây là hiện trường của một vụ giết người khủng khiếp. Hai cái hòm chứa nhiều phần thi thể của hai phụ nữ trẻ, những tấm nệm đẫm máu, một số phần thi thể bị vứt trên sàn nhà, phòng tắm cũng dính đầy máu.  

Những bộ quần áo vứt lung tung khắp phòng. Các nhà điều tra tin rằng hung thủ đã quăng chúng ra từ hai chiếc hòm để lấy chỗ đựng xác chết. Họ cũng tìm thấy một con dao cắt mía với một lưỡi dài hai chân bên trong một cái hòm. Chuyên gia cho rằng kẻ giết người đã hạ gục những người phụ nữ bằng một cây gậy trước khi phân xác họ.

Câu chuyện giấu trong tủ

Danh tính của hai nạn nhân sau đó đã được xác định. Nữ chủ nhà Theresa Moity (25 tuổi) bị nhét vào một cái hòm trong phòng ngủ phía trước còn vợ của anh chồng cô - Leonide Moity (28 tuổi) ở trong một chiếc hòm kín trong phòng ngủ đầy máu ở phía sau căn hộ.

Cảnh sát sau đó đã tiến hành điều tra vụ án mạng. Thông tin về Theresa Moity và chị dâu của cô, Leonide Moity, chủ yếu được người thân cung cấp nhưng cũng rất hạn chế.

Khám xét ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy những trang giấy được để ở chỗ kín đáo trong chiếc tủ tại phòng ngủ của cô. Trong đó có một câu chuyện được Leonide viết dưới dạng tự truyện. Cô có ý định gửi đăng chúng trên một tạp chí phụ nữ nổi tiếng

Trong tự truyện của mình, Leonide nói về việc đi tìm niềm vui sau một cuộc hôn nhân thất bại. Tuy nhiên, câu chuyện kết thúc với một cảnh báo đáng ngại: “Các bạn độc giả, đặc biệt là những cô gái trẻ, xin hãy suy nghĩ trước và đừng phạm phải sai lầm mà tôi đã mắc phải, bởi vì không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng cách bạn muốn, bạn có thể sẽ rất thất vọng”. Và cuối cùng, Leonide đưa ra một lời khuyên: "Hãy cẩn thận, vì hôn nhân là một bản án chung thân".

Lúc này, sự nghi ngờ tự nhiên đổ lên đầu các ông chồng. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin ở hai anh em Joseph Moity (33 tuổi) và Henry Moity (29 tuổi) cũng là chồng của hai nạn nhân. Joseph đã được triệu tập vào buổi tối hôm đó trong khi Henry biến mất.

(Còn nữa)

 

Bi kịch của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Lời kể cay đắng của người chồng

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 04:00 AM (GMT+7)

Hai chị em dâu tỏ ra đồng cảm với nhau khi đều không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Họ bắt đầu lén đưa đàn ông về nhà mỗi khi chồng đi vắng.

Những năm 1920, Khu phố Pháp New Orleans trở thành nơi sinh sống của những cư dân thuộc tầng lớp lao động, đi kèm với nó là một tỷ lệ tội phạm không nhỏ. Tuy nhiên, “Vụ án mạng trong chiếc hòm” vẫn nổi lên như một trường hợp ngoại lệ về bạo lực gây chấn động thành phố. Đây là một trong những tội ác kinh hoàng nhất ở New Orleans mà cho tới nay vẫn được nhắc lại mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về những mặt tối của lịch sử thành phố này.

Bi kịch của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Lời kể cay đắng của người chồng - 1

Nghi phạm Henry Moity.

Những cuộc hôn nhân buồn chán

Sau khi phát hiện những phần thi thể của hai nạn nhân Theresa Moity và Leonide Moity, sự nghi ngờ của cảnh sát hướng tới những người chồng của họ. Họ bắt đầu tìm kiếm thông tin từ hai anh em Joseph Moity (33 tuổi) và Henry Moity (29 tuổi) cũng là chồng của hai nạn nhân.

Cả hai người đàn ông đều có đủ lý do để giận vợ. Trước đó, Theresa và Leonidie không giấu giếm rằng họ không hài lòng với bạn đời của mình và đang tìm kiếm điều gì đó tốt hơn.

Joseph đã được cảnh sát triệu tập ngay sau đó. Gia đình Joseph gồm vợ chồng và 2 đứa con sống trong một căn hộ nhỏ. Những người hàng xóm của gia đình Joseph cho biết họ thường nghe thấy những cuộc cãi vã gay gắt giữa hai vợ chồng họ liên quan đến vấn đề tiền bạc, ngoại tình và những cuộc nhậu nhẹt.

Joseph nói với cảnh sát rằng vài tuần trước khi xảy ra vụ án mạng, anh vô tình trở về nhà và bắt gặp cảnh vợ mình đang ôm hôn một người đàn ông khác.

Joseph sau đó đã đưa hai con về sống với bố mẹ mình ở New Iberia, Louisiana, cách nhà riêng khoảng 2 giờ đi xe. Trong khi đó, Leonidie dọn đến sống trong căn hộ số 715 trên đường Ursulines thuộc thành phố New Orleans cùng với vợ chồng người em chồng là Henry và Theresa.

Tại đây, hai chị em dâu dường như rất đồng cảm với nhau khi luôn tỏ ra buồn chán với cuộc sống hôn nhân của mình.

Không lâu sau, Theresa có mối tình mới là người đàn ông tên là Joseph Caruso. Cũng từ đó, hai chị em bắt đầu lén đưa đàn ông về nhà mỗi khi Henry đi vắng.

Tuy vậy làm việc với cảnh sát, Joseph khẳng định mình không hề liên quan gì tới vụ án mạng kinh hoàng này. Joseph nói rằng rất có khả năng em trai Henry là kẻ giết người.

Người đàn ông có hình xăm đặc biệt

Henry cũng bị cảnh sát nghi ngờ từ trước đó ở một chi tiết. Đó là trước khi bước vào nghề hoạ sỹ hiện tại, anh từng làm nghề bán thịt. Với công việc này, Henry được biết đến là "người đàn ông cầm dao khéo léo". Trong khi đó, nhìn vào những phần thi thể của hai nạn nhân, điều tra viên cho rằng hung thủ hẳn phải là một kẻ có kinh nghiệm về việc sử dụng dao.

Điều tra viên sau đó đã triệu tập Henry tới đồn cảnh sát, nhưng từ thời điểm các thi thể được phát hiện, không ai còn nhìn thấy anh ta. Người đàn ông này đã biến mất không dấu vết.

Sau khi tìm kiếm, các nhà chức trách phát hiện Henry đã đến một nhà trọ và chuẩn bị cho một chuyến đi xa bằng tàu thủy. Họ vội phát điện báo cho 7 con tàu đang chuẩn bị rời khỏi New Orleans vào hôm đó. Điều tra viên mô tả Henry có mái tóc rậm đen, đôi mắt nâu đậm và có hình xăm là phụ nữ khỏa thân trên tay.

Vào ngày 29/10/ 1927, hai ngày sau khi thi thể của những người phụ nữ được phát hiện, nhà chức trách cuối cùng đã bắt được Henry trên chiếc tàu chở hàng đến Texas. Henry lên tàu bằng một cái tên giả nhưng một thuyền viên đã nhận ra hình xăm đặc biệt của anh ta. 

Chưa đầy một ngày sau, Henry cúi đầu thừa nhận về vụ giết người và nói rằng đã hành động một mình mà không có sự tham gia của anh trai Joseph.

Trong lời thú nhận của mình, Henry đã trình bày chi tiết động cơ gây ra vụ án mạng kinh hoàng đồng thời nhấn mạnh rằng tâm trí của anh ta lúc đó đang trở nên điên cuồng.

(Còn nữa)

 

Bi kịch thảm khốc của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Tội ác trong khách sạn

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 04:00 AM (GMT+7)

Tại tòa, luật sư bào chữa cho biết thân chủ của mình có vấn đề về tâm thần. Hành động phân xác khủng khiếp mà anh ta gây ra chỉ có thể được thực hiện bởi một kẻ điên đang không nhận thức được hành vi của mình.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Những năm 1920, Khu phố Pháp New Orleans trở thành nơi sinh sống của những cư dân thuộc tầng lớp lao động, đi kèm với nó là một tỷ lệ tội phạm không nhỏ. Tuy nhiên, “Vụ án mạng trong chiếc hòm” vẫn nổi lên như một trường hợp ngoại lệ về bạo lực gây chấn động thành phố. Đây là một trong những tội ác kinh hoàng nhất ở New Orleans mà cho tới nay vẫn được nhắc lại mỗi khi ai đó muốn tìm hiểu về những mặt tối của lịch sử thành phố này.

Bi kịch thảm khốc của 2 chị em dâu lén đưa đàn ông về nhà: Tội ác trong khách sạn - 1

Ngôi nhà số 715, nơi từng diễn ra tội ác ghê rợn của Henry Moity vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Hai bản án chung thân

Henry Moity bị xét xử riêng cho từng vụ giết người. Vào ngày diễn ra phiên tòa, phòng xử án không còn một chỗ trống vì rất đông người dân và giới báo chí tham gia.

Tại phiên tòa xét xử tội giết vợ là Theresa Moity, Henry nói với bồi thẩm đoàn: "Trước đó, tôi không nghĩ đến việc giết vợ dù biết cô ấy không chung thủy. Nhưng cho đến khi cô ấy khẳng định sẽ bỏ tôi và các con để đi theo người đàn ông khác, tôi đã vô cùng tức giận".

Để thân chủ mình tránh được bản án nặng trong khi chính anh ta đã thừa nhận mình là hung thủ giết người, các luật sư bào chữa cho Henry đã phải sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau.

Trong đó, họ đã mời bác sĩ tâm thần tới để chứng minh Henry có vấn đề về thần kinh và không thể phân biệt đúng sai. Hành động phân xác khủng khiếp như vậy chỉ có thể được thực hiện bởi một kẻ điên đang không nhận thức được hành vi của mình.

Tuy nhiên, bên công tố cho rằng, động cơ của Henry là do ghen tuông và lúc đó có chút hơi men trong người. Người đàn ông này đáng bị tử hình bằng cách treo cổ.

Trong khi đó, bồi thẩm đoàn cũng cho rằng Henry có tội nhưng yêu cầu thẩm phán xem xét nỗi đau của một người chồng có vợ không hề yêu thương mình. Cuối cùng, người đàn ông này bị kết tội giết người và phải nhận án chung thân.

Phiên tòa thứ hai diễn ra không lâu sau đó. Cũng như phiên toàn trước, Henry đã phải nhận bản án chung thân thứ hai vì tội giết dã man chị dâu Leonide Moity.

Henry bắt đầu thụ án tại Nhà tù Tiểu bang Louisiana vào ngày 6/7/1928.

Tội ác không dừng lại

Nhiều năm sau đó, Henry liên tục nộp đơn xin ân xá nhưng bị từ chối. Ở trong tù, Henry là tù nhân gương mẫu và dần dần đã chiếm được sự tin tưởng của cai ngục. Vì vậy, anh ta được hưởng sự thoải mái hơn so với các tù nhân khác dù là kẻ gây ra hai vụ giết người tàn bạo.

Sau đó, Henry được làm quản trị viên - vị trí có quyền tự do đi lại trong tù và ít bị canh phòng nghiêm ngặt. Vào tháng 8/1944, khi đã thụ án được 16 năm và có cơ hội được ân xá do bị mất trí tạm thời, Henry lại lợi dụng sự tin tưởng của các quản giáo để trốn thoát.

Hai năm sau, vào năm 1946, Henry lúc này khá gầy gò và ốm yếu bị cảnh sát ở St. Louis, Missouri chặn lại vì những hành vi đáng ngờ. Khi anh ta thừa nhận danh tính của mình, anh ta đã bị đưa trở lại nhà tù ở Louisiana.

Tại đây, người đàn ông này tiếp tục nộp đơn xin khoan hồng và 1 năm sau, Hội đồng ân xá đã chấp thuận nguyện vọng của anh ta. 21 năm sau khi giết vợ và chị dâu, Henry Moity được tự do.

Henrry chuyển đến California, hy vọng sẽ tìm được công việc như họa sĩ và nghĩ rằng sẽ không bao giờ trở lại New Orleans, nơi anh ta đã gây ra tội ác kinh hoàng.

Tuy nhiên, việc Henrry được thả sớm hóa ra lại là sai lầm khiến một phụ nữ trẻ khác suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Tháng 1/1956, người phụ nữ 35 tuổi có tên là Alberta Orange đã tới thuê phòng tại khách sạn ở Los Angeles. Đi cùng cô là Henry Moity, người mà cô giới thiệu với lễ tân là chồng của mình.

Sau đó không lâu, lễ tân nhận được cuộc gọi với giọng hổn hển từ người phụ nữ này cho biết cô đã bị bắn. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót dù bị thủng phổi. Alberta cho biết cô bị Henry bắn trong lúc hai người to tiếng với nhau do Alberta xin tiền mua quần áo.

Chưa đầy 10 năm sau khi ra tù, Henry lại phải trở lại song sắt khi bị kết tội cố ý giết người và tấn công bằng vũ khí. Nhưng lần này, thời gian ở tù của Henry đã kết thúc nhanh chóng. Anh ta qua đời vì đột quỵ vào ngày 31/12/1957. Dù vậy, cái tên Henry Moity và ký ức về tội ác của anh ta vẫn được nhắc lại nhiều năm sau đó ở Khu phố Pháp New Orleans.

(Hết)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét