Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam
Thứ Năm, 07/01/2016, 03:07:07
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu
■
Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Trương Tấn
Sang, Lê Đức Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Văn An,
Nguyễn Thiện Nhân dự
■ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm
Sáng 6-1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng
Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt
Nam, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm
Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 -
6-1-2016).
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRẦN HẢI
Tham dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;
các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch QH
Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân;
nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các
ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư; Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH; các
bậc lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân; đại biểu nhân sĩ trí thức, và đông đảo đại diện
các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Chủ tịch QH nước CHDCND Lào Pa-ny Da-tho-tu; Chủ
tịch QH Vương quốc Cam-pu-chia Hêng Xom-rin; đại diện Đoàn Ngoại giao
và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự, chúc mừng Quốc hội và nhân
dân Việt Nam nhân ngày lễ kỷ niệm trọng đại này. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đọc diễn văn kỷ
niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Cách đây 70 năm, ngày
6-1-1946, chỉ sau năm tháng giành được độc lập, hưởng ứng lời kêu gọi
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế
hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi
trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, giàu
nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến... đã nô nức tham gia cuộc tổng
tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội theo nguyên tắc dân chủ, trực tiếp và
bỏ phiếu kín, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược
và chống đối. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một
mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ,
mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là
thắng lợi của tinh thần yêu nước, truyền thống giữ vững độc lập, tự do
của dân tộc; thắng lợi của chính thể dân chủ cộng hòa lần đầu tiên được
thiết lập trên đất nước Việt Nam; thắng lợi của đường lối cách mạng
đúng đắn, sáng tạo do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh
lãnh đạo. Thắng lợi này, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp
thứ nhất của QH đầu tiên, là "kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của Tổ
tiên ta, là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng
bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ,
lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt
Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh
lấy nền độc lập cho Tổ quốc". Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc
hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ đại
biểu Quốc hội luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm
chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng
của nhân dân; nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiến,
góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, Quốc
hội nước ta trong thời gian tới sẽ phát huy những kinh nghiệm và truyền
thống vẻ vang của 70 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và
phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to
lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là
cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất của nước CHXHCN Việt Nam. (Toàn văn bài diễn văn đăng trên số báo hôm nay). Tại buổi lễ, đại diện cho các đại biểu QH qua các
nhiệm kỳ, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên: Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch
nước, Phó Chủ tịch QH, là đại biểu QH các khóa IX, X, XI đã ôn lại quá
trình công tác, cống hiến với những kỷ niệm, dấu ấn tốt đẹp không thể
nào phai trong những năm tháng tham gia hoạt động QH. Đồng chí chia sẻ
kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nếu đại biểu QH tiếp xúc, gắn bó chặt
chẽ, lắng nghe ý nguyện, chia sẻ cuộc sống của cử tri và nhân dân, sẽ
có nhiều thông tin thiết thực từ thực tiễn, tránh được tình trạng chủ
quan, duy ý chí trong việc góp ý kiến, xem xét quyết định các vấn đề
quan trọng của đất nước tại QH, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cử
tri và nhân dân trong việc chấp hành, thực thi các chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngược lại, mối quan hệ này lỏng
lẻo, không khăng khít, vô cảm, thiếu trách nhiệm thì hơi thở của cuộc
sống không vào được với QH, hệ quả chính sách sẽ không đi vào được đời
sống xã hội, quyền lực nhân dân trao cho QH bị hạn chế... Vinh dự được đại diện cho các đại biểu QH trẻ và
thế hệ trẻ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, đại biểu QH khóa XIII, đã phát biểu ý kiến, bày tỏ
những tình cảm tri ân sâu sắc nhất. Đồng chí nêu rõ: Ngay trong cuộc
tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946, nhiều đại biểu trong độ tuổi
thanh niên đã vinh dự nhận được sự tín nhiệm của nhân dân bầu tham gia
QH. Ngày hôm nay, nhiều đại biểu trẻ đã có sự trưởng
thành vượt bậc, đóng góp, cống hiến xứng đáng cho đất nước trên nhiều
lĩnh vực của đợi sống xã hội, hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người đại
biểu nhân dân. Phát biểu ý kiến kết thúc Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày
Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn
Sinh Hùng nhấn mạnh: Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Quốc hội luôn gắn bó
với Nhân dân, mang trong mình sức mạnh của Nhân dân, đồng hành cùng dân
tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước
cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Mỗi bản Hiến pháp, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết, mỗi quyết định quan
trọng của Quốc hội luôn gắn liền với vận mệnh của quốc gia, dân tộc, là
sự kết hợp nhuần nhuyễn “ý Đảng, lòng Dân”. Mỗi thành quả của Quốc hội là kết tinh sức mạnh
của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là sự phối hợp và cộng đồng trách
nhiệm giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính
phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cấp,
các ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ
thống chính trị; là niềm tin, sự gửi gắm, đồng thuận, đồng tình, ủng hộ
của Nhân dân và toàn xã hội; là sự chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ của nhân
dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cộng đồng quốc tế. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kỷ niệm 70
năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về
truyền thống vẻ vang và tin tưởng vào sự vững vàng của Quốc hội, các cơ
quan của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; đồng thời đây cũng là dịp
để ôn lại những chặng đường lịch sử đã đi qua, kế thừa, phát triển
những giá trị tinh hoa, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc
hội để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước
và sự mong đợi của Nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh
Hùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể Quốc
dân đồng bào trong suốt 70 năm qua đã luôn tin tưởng, trao cho Quốc hội
trách nhiệm thực hiện quyền lực nhân dân. Với niềm tin vào cơ quan đại
biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thông
qua bầu cử phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín, 70 năm qua, Nhân dân
ta luôn tín nhiệm giao cho Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, lập pháp,
giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính sự
trao quyền của Nhân dân thông qua bầu cử là nền tảng dân chủ tạo nên
chính quyền của dân, do dân, vì dân của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam! Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70
năm, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng, với ý thức trách
nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước, nhất định Quốc hội chúng
ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
★ Trước đó, sáng 6-1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng,
Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ dự Lễ
kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã vào Lăng viếng Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các
đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch
Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự lễ viếng, có các đồng chí lãnh đạo, nguyên
lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại". Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã bày tỏ
lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.
Anh Đức và Công Phượng là hai gương mặt được xướng tên ở
những hạng mục được chờ đợi nhất tại Lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt
Nam 2015.
Các danh hiệu của bóng đá Việt Nam năm 2015:
1. Quả bóng vàng Nam - Anh Đức (B.Bình Dương); Quả bóng bạc - Văn
Quyết (Hà Nội T&T); Quả bóng đồng - Công Vinh (B.Bình Dương).
2. Quả bóng vàng Nữ - Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội); Quả bóng bạc -
Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam); Quả bóng đồng - Huỳnh Như (TP.HCM).
3. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Công Phượng (HAGL)
4. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Chương Thị Kiều (CLB TP.HCM)
5. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Abass (B.Bình Dương)
6. Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)
Lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2015 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 6/1
tại TP.HCM. Tại hạng mục quả bóng vàng nam những Lê Công Vinh, Nguyễn
Anh Đức (B. Bình Dương), Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Nguyễn Văn Quyết (HN
T&T) và Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) là cái tên sẽ cạnh tranh. Bộ đôi
Văn Quyết và Anh Đức đang là hai gương mặt sáng giá nhất.
Ai sẽ được xướng tên?
Trong khi đó ở giải cầu thủ trẻ là cuộc đua của bộ đôi Công Phượng và
Tuấn Anh của HAGL và Duy Mạnh của Hà Nội T&T. Sự khác biệt là BTC
quyết định đưa Futsal vào hệ thống giải thưởng trong năm 2015. Những
Khắc Chí (Sanna Khánh Hòa), Bảo Quân và Văn Vũ (Thái Sơn Nam) là những
người đầu của làng Futsal được vinh danh trong Gala tôn vinh năm 2015.
Những đề cử các giải thưởng tại Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2015
Quả bóng Vàng nam: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Lê Công Vinh (B.Bình
Dương), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) và
Trần Nguyên Mạnh (SLNA).
Quả bóng Vàng nữ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội), Nguyễn Thị Tuyết
Dung (Hà Nam), Huỳnh Như (TP.HCM), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Đặng Thị
Kiều Trinh (TP.HCM).
Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T).
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc: Mosses (B.BD) Abass (B.BD), Patiyo (QNK.QN).
Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Lê Hoài Lương (TP.HCM), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Chương Thị Kiều (TP.HCM).
Cầu thủ futsal nam xuất sắc: Bảo Quân, Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Khắc Chí (Sanna Khánh Hòa).
Minh Hằng
TTO - Cơ quan chức năng tiến
hành khảo sát tại làng cá bè dọc sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai, đoạn
qua xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để ghi nhận, nắm bắt tình hình nuôi cá
của người dân sau những khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.
Người dân nén lòng vớt cá chết mang đi tiêu hủy - Ảnh: A Lộc
Chiều 6-1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm
môi trường (C49) phía Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội
phạm môi trường (PC49) Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Kinh tế TP.Biên
Hòa đã tiến hành khảo sát tại làng cá bè dọc sông Cái (một nhánh sông
Đồng Nai, đoạn qua xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để ghi nhận, nắm bắt tình
hình nuôi cá của người dân sau những khi xảy ra tình trạng cá chết hàng
loạt.
Theo đại diện Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, C49 đã đến gặp gỡ người dân
nuôi cá tại làng bè để ghi nhận thực tế, lấy ý kiến của người dân về vụ
việc cá chết trong những ngày qua. Đồng thời, làm việc với phòng ban
liên quan của Đồng Nai, lấy biên bản làm việc trước đó với người dân
mang về nghiên cứu rồi báo cáo nhanh cho cấp trên để có hướng điều tra,
giải quyết cụ thể.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, hàng trăm hộ dân nuôi cá bè dọc
sông Cái khóc ròng khi chứng kiến cá chết liên tục, thiệt hại nặng nề
nhất là đêm 3-1 và rạng sáng 4-1.
Theo báo cáo của Hội nông dân xã Hiệp Hòa, có 270 bè cá với tổng cộng trên 200 tấn cá của người dân làng bè bị chết.
“Nhiều người dân làng bè gần như trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần sau
vụ cá chết lần này” - ông Hiệp, chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp Hòa nói.
Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn liên ngành gồm các phòng ban liên quan
đã đến làng bè ghi nhận vụ việc, tiến hành lấy mẫu nước đem về xét
nghiệm, tìm nguyên nhân khiến cá chết. Đồng thời, hướng dẫn người dân
thu gom, tập kết cá chết để đưa đi tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Nguyên nhân cá chết hàng loạt vẫn chưa được xác định.
TTO - Agribank Cần Thơ có dấu
hiệu sai phạm trong quan hệ tín dụng đối với khoản vay hàng trăm tỉ
đồng cho một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang).
Tối ngày 6-1, đại tá Trần
Ngọc Hạnh - giám đốc công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra
đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc có dấu hiệu sai phạm
trong quan hệ tín dụng đối với khoản vay hàng trăm tỉ đồng giữa Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh TP Cần Thơ
(Agribank Cần Thơ, trụ sở đặt tại số 3, Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ) và một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Vị Thanh (tỉnh Hậu
Giang).
Xác minh bước đầu, lợi dụng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau
thu họach đối với nông sản, thủy sản, ngày 15-10-2010, Công ty T.N (trụ
sở đặt tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đã làm hồ sơ xin vay hỗ trợ lãi
suất 0% với số tiền gần 290 tỉ đồng.
Theo quy định, để được vay gói hỗ trợ này, khách hàng phải có giấy
phép kinh doanh đúng ngành nghề, được địa phương nơi đặt trụ sở xác nhận
ưu đãi đầu tư; kèm theo đó là giấy hạn ngạch hoặc chỉ tiêu xuất khẩu
chỉ định trước.
Thế nhưng Công ty T.N chỉ mới xây được khung nhà xưởng, chưa đầu tư
mua máy móc, thiết bị nhưng từ đầu năm 2012 đến tháng 4-2013, lãnh đạo
Agribank Cần Thơ đã giải ngân trên 10 lần với số tiền khỏang 257 tỉ
đồng. Chính sự hào phóng này từ phía Agribank Cần Thơ đã tạo điều kiện
cho Công ty T.N chiếm đọat số tiền lãi trên 60 tỉ đồng.
Điều đáng lưu ý là khi vụ việc bị Công an phát hiện, phía Agribank
Cần Thơ đã cho thay đổi gói vay hỗ trợ lãi suất cho Công ty T.N thành
gói vay thương mại và tính đến thời điểm này số nợ gốc lẫn lãi đã tăng
vọt lên gần 340 tỉ đồng trong khi phía Công ty T.N chỉ mới trả được vài
tỉ đồng.
Liên quan đến Công ty T.N, một nguồn tin cho biết doanh nghiệp này có
ba dự án cùng nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều. Một trong ba
dự án từng là một siêu thị tên tuổi. Sau khi trúng giá 104 tỉ, dù doanh
nghiệp này chưa hoàn tất thủ tục hợp thức hóa vẫn được ngân hàng chấp
nhận xem là tài sản đảm bảo.
TTO - Tài xế Phạm Văn Phương đã
rơi nước mắt xin lỗi gia đình 5 nạn nhân tử vong trên cầu Ba Si, bị cáo
nói rất hối hận khi vượt ẩu chỉ vì muốn giành rước khách.
Bị cáo Phạm Văn Phương tại phiên tòa - Ảnh: Thúy Hằng
Ngày 6-1, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở
phiên tòa lưu động xét xử Phạm Văn Phương (38 tuổi, ngụ huyện Càng Long,
tỉnh Trà Vinh) - tài xế lái xe Thanh Thủy đã gây vụ tai nạn thảm khốc làm chết 5 người trên cầu Ba Si (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) tháng 5-2015.
Đại diện gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đã có mặt tại phiên tòa từ sớm.
Cuộc rượt đuổi trên cầu của các xe giường nằm
Anh Trần Quốc Thanh (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Hằng - đã chết
trong tai nạn) với gương mặt thất thần, dẫn theo hai đứa con nhỏ đến
tòa. Trong hai con anh, có cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi) - người đã may
mắn thoát chết trong tai nạn trong khi chị Hằng - mẹ Luân đã tử vong.
Đại diện nhà xe - doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy xin vắng mặt tại phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND Trà Vinh, vào khoảng 9g ngày 7-5-2015,
tại km số 56+ 370,5 trên cầu Ba Si - quốc lộ 53 thuộc xã Phương Thạnh,
huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, tài xế Phạm Văn Phương điều khiển xe
giường nằm của nhà xe Thanh Thủy chạy tuyến Trà Vinh - TP.HCM đi ngang
qua cầu này.
Trên xe có khoảng 22 hành khách.
Bị cáo Phương chạy xe với tốc độ cao trên 100km/giờ và không giữ
khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước của xe mình nên đã đụng vào
xe giường nằm của nhà xe Kim Hoàng đang chạy phía trước cùng chiều.
Phương tiếp tục cho xe vượt lên lấn sát sang phần đường bên trái
trong xử lý tình huống nên đã tông liên tiếp 3 xe gắn máy đang chạy theo
hướng ngược chiều.
Hậu quả tai nạn làm 4 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi điều
trị ở bệnh viện được vài ngày, và một cháu bé 4 tuổi bị thương tật
với tỉ lệ 26%.
Anh Trần Quốc Thanh thẫn thờ
tại phiên tòa, trong khi bé Luân may mắn thoát chết sau tai nạn, cứ ôm
chặt lấy cha - Ảnh: Thúy Hằng
Gây tai nạn thảm khốc chỉ vì tranh giành khách
Tại phiên tòa, bị cáo Phương đã thừa nhận hành vi của mình là sai và xin lỗi gia đình các nạn nhân.
Tài xế Phương thừa nhận theo hợp đồng thỏa thuận với nhà xe, tài
xế chạy xe được trả số tiền theo chuyến, lơ xe do tài xế tự thuê nên nếu
trên đường có rước khách thêm thì số tiền thu được chi cho phí rửa xe
và lơ xe, còn lại lái xe hưởng.
Do đó, vào ngày xảy ra tai nạn, sau khi dừng lại đón khách, thấy xe
của nhà xe Kim Hoàng qua mặt, bị cáo đã tăng tốc chạy theo để tranh thủ
đón khách vì sợ nhà xe Kim Hoàng đón mất khách nên mới xảy ra tai nạn.
Hội đồng xét xử nhận định vụ tai nạn do bị cáo Phương gây ra đã để
lại những mất mát to lớn, không gì bù đắp nổi cho gia đình các nạn nhân -
những người không hề có lỗi gì trong vụ tai nạn này.
Khi thẩm vấn tài xế Phương, một thành viên hội đồng xét xử nói: “Năm
mạng người mất đi qua một chuyến lái xe của bị cáo, trong đó nhiều người
là trụ cột gia đình, bị cáo nghĩ thế nào?"
Nhiều bị hại cho biết sau khi mất người thân trong tai nạn, gia đình
họ đã gặp nhiều khó khăn bởi nhiều người bị hại là những lao động chính
trong gia đình.
Tuy vậy, khi trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, đại diện các nạn
nhân đều xin tòa giảm nhẹ án cho tài xế Phương để bị cáo có cơ hội được
sửa chữa sai lầm của mình.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, tài xế Phương đã rơi nước mắt
khi xin lỗi thân nhân, gia đình nạn nhân. Bị cáo Phương cũng gửi lời
xin lỗi đến nhà xe Thanh Thủy, nhắn nhủ đồng nghiệp phải nghiêm chỉnh
chấp hành luật giao thông, đừng phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn đau lòng
như bị cáo.
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Phương 13 năm
tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường
bộ.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy
có trách nhiệm bồi thường và cấp dưỡng cho người nhà nạn nhân theo quy
định của pháp luật và các thỏa thuận với gia đình nạn nhân.
TTO - Khi đổ dầu cá Omega-3
Trung Quốc lên tấm xốp, chỉ ít phút tấm xốp bị ăn thủng trong khi làm
tương tự với loại dầu cá khác thì không có hiện tượng này.
Chi cục ATVSTP tiến hành cắt viên dầu cá thử nghiệm trên miếng xốp - Ảnh: T.M
Chiều 6-1, ông Nguyễn Văn Oai, chi cục trưởng
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã gửi công
văn và mẫu thực phẩm chức năng Omega-3 có khả năng ăn mòn thùng xốp ra
Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để đơn vị này kiểm tra làm rõ.
Trước đó, ngày 5-1, một người tiêu dùng mang sản phẩm này đến Chi cục
An toàn vệ sinh thực phẩm vì thấy hiện tượng lạ từ thực phẩm chức năng
Omega-3 mình mua về sử dụng.
Sau khi làm thử nghiệm ngay tại Chi cục trước sự chứng kiến của người
tiêu dùng và các cơ quan ban ngành, chỉ trong vòng 10 phút từ lúc đặt
viên dầu cá lên mặt xốp thì mặt xốp bắt đầu bào mòn cho đến khi xuyên
thủng.
“Chi cục ATVSTP cũng làm thử nghiệm tương tự với một loại thực phẩm
chức năng khác thì không xảy ra hiện tượng này”, ông Oai nói.
Dựa trên bao bì sản phẩm này, Chi cục ATVSTP Quảng Ngãi xác định sản
phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, do công ty Cổ phần đầu tư và
phát triển thương mại Ngôi Sao Việt (đóng tại Hà Nội) nhập khẩu và phân
phối.
Qua kiểm tra bước đầu, doanh nghiệp này được phép nhập khẩu và phân
phối thực phẩm chức năng Omega-3. Tuy nhiên qua đối chiếu mã vạch trên
hộp sản phẩm của doanh nghiệp thì thấy không khớp với sản phẩm do người
tiêu dùng cung cấp.
Theo nhận định bước đầu, ông Oai cho rằng đặc tính của sản phẩm này rất lạ, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng con người.
“Hiện, chúng tôi đã gửi hai hộp dầu cá Omega-3 do người dân cung cấp
ra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để kiểm tra cụ thể”, ông Oai nói.
Miếng xốp bắt đầu bị bào mòn - Ảnh: T.M
Sau 10 phút viên dầu cá Omega-3 đã “ăn” thủng miếng xốp - Ảnh: T.M
TRẦN MAI
Nguồn tiền “bẩn” của đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia
TPO - Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu
“rửa tiền” xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và
nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn tiền “bẩn”.
Đối tượng Trang tại cơ quan công an
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt giữ 9 đối
tượng liên quan về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng
internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và sửa
chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ
án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Lật tẩy thủ đoạn “rửa tiền”
Cuối năm 2015, Phòng CSHS – Công an Hà Nội nhận được tin tố giác của
một ngân hàng về việc một khách hàng có dấu hiệu sử dụng CMND giả để rút
tiền… Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát đặc nhiệm – Phòng CSHS
đã lần ra dấu vết đối tượng hiềm nghi và mai phục bắt quả tang Hoàng Anh
Quang (SN 1992, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang dùng CMND giả rút 700
triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng.
Tại CQĐT, Quang khai được cậu ruột là ruột là Nguyễn Hồng Hải (SN
1972, ở quận Đống Đa) bày cách làm giàu với thủ đoạn ra ngân hàng rút
tiền bằng CMND giả (ảnh của Quang nhưng tên người khác) và sẽ được chiết
khấu 1% tổng số tiền rút được...
Mở rộng điều tra, Phòng CSHS lần lượt bắt giữ Hải, Lê Thị Huyền Trang
(SN 1982, ở quận Long Biên); Hồ Ngọc Dương (SN 1974, ở quận Hai Bà
Trưng); Nguyễn Đình Việt Anh (SN 1992, ở huyện Thanh Trì) và Lin Ren
Feng (SN 1979, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, thuê trọ tại quận Hà
Đông, Hà Nội).
Theo điều tra bước đầu, sau một thời gian đi xuất khẩu lao động tại
Đài Loan, Trang quen một người đàn ông người bản địa tên Trấn. Trước khi
về nước, Trang được Trấn gạ tham gia vào hệ thống “rửa tiền” xuyên quốc
gia. Theo kế hoạch, Trấn sẽ gửi tiền “bẩn” từ Đài Loan về Việt Nam cho
Trang đi rút, rồi tiếp tục chuyển cho Lin Ren Feng. Nếu trót lọt, Trấn
sẽ cắt hoa hồng cho Trang 23% trên tổng số tiền rút được tại các ngân
hàng ở Việt Nam. Trang đồng ý tham gia và rủ thêm Hải, Quang, Việt Anh,
Dương tham gia.
Theo hướng dẫn của Trấn, Trang cùng đồng bọn tìm mua CMND của người
khác rồi bóc tách ảnh, dán ảnh của Quang vào để mở tải khoản ngân hàng
và dùng để rút tiền. Từ ngày 9/11/2015 đến khi bị phát hiện, Trấn đã 4
lần chuyển tiền với tổng số hơn 2 tỷ đồng về Việt Nam và nhóm của Trang
đã rút, giữ lại 23% chia nhau, số còn lại chuyển cho Feng. Làm rõ nguồn tiền “bẩn”
Quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát xác định, số tiền Trấn nói gửi
từ nước ngoài về Việt Nam cho Trang đi rút thực chất là tiền của các nạn
nhân trong nước bị Trấn và đồng bọn dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt
được. Nhóm của Trang khai chỉ thực hiện hành vi “rửa tiền”, còn hoạt
động giả danh công an để gọi điện thoại
đe dọa người bị hại, ép phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng rồi
chiếm đoạt đều do Trấn chỉ đạo một nhóm “tay chân” khác thực hiện.
Bước đầu, CQĐT xác định được một nạn nhân của băng nhóm tội phạm
xuyên quốc gia này là chị Nguyễn Thị T. (SN 1972, ở TPHCM). Cuối năm
2015, chị T. nhận được cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia đối tượng tự
xưng là công an, muốn kiểm tra số tài khoản cá nhân của chị T. vì nghi
liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Chị T. sợ hãi, chuyển thông
tin tài khoản cá nhân theo sự hướng dẫn của người lạ.
Sau khi thực hiện những yêu cầu của “công an”, chị T. nghi ngờ đã
kiểm tra tài khoản của mình tại ngân hàng X, ở TPHCM và phát hiện số
tiền gần 1 tỷ đồng đã “bốc hơi”. Trong quá trình điều tra, các lực lượng
chức năng còn được biết trong tháng các 10, 11/2015, nhóm tội phạm này
đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, của nhiều
người bị hại tại Hà Nội, TPHCM.
Lần theo những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt giữ thêm một
đối tượng người Trung Quốc là Xue Wen (SN 1980). Tương tự như Lin Ren
Feng, Xue Wen được cử sang Việt Nam để quay vòng những đồng tiền phi
pháp thành tiền “sạch” thông qua việc rút tiền tại các cây ATM, rồi
chuyển vào tài khoản cho “ông trùm”. Khám xét nơi ở của Lin Ren Feng và
Xue Wen, cảnh sát thu giữ 43 thẻ ATM dùng để rút tiền của các bị hại ở
Việt Nam và phần nhiều tại TPHCM.
'Hố tử thần' ở Bắc Kạn liên quan đến hang động ngầm
Các chuyên gia đều cho rằng 'hố tử thần' ở Bắc Kạn có thể do hoạt động ngầm bên dưới (karst) thường thấy ở vùng núi đá vôi.
Hố sụt lún khoét một nửa tỉnh lộ gây tắc đường cục bộ, tỉnh Bắc Kạn sau đó phải cho san lấp.
Lý giải nguyên nhân dẫn đến hố sụt sâu gần 20 m, rộng 12 m chiều 2/1
ở thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn), TS Doãn Đình Lâm, Viện Địa
chất cho rằng, nhiều khả năng do hoạt động của quá trình karst ngầm.
Ở khu vực có đá cacbonat (CaCO3) như đá vôi, đá hoa hay vôi sét với
chiều dày lớn, quá trình karst diễn ra sẽ hòa tan đá cacbonat và dòng
chảy sẽ rửa trôi, mang đi các hợp phần trong đá cacbonat, tạo ra những
lỗ hổng ngầm. Cùng với thời gian, lỗ hổng sẽ lớn dần. Khi kích thước lỗ
hổng ngầm đạt đến độ đủ lớn, chiều dày lớp đất tầng mặt mỏng dần và lực
căng của tầng đất mặt không đủ để giữ ở trạng thái cân bằng, đất bề mặt
sẽ sụt xuống, tạo thành "hố tử thần".
Theo TS Lâm, sự xuất hiện của "hố tử thần" phụ thuộc chủ yếu vào
cường độ hoạt động của quá trình karst và cấu tạo địa chất khu vực. Nếu
bề mặt được phủ bởi tầng sét, sét bột dẻo có chiều dày lớn thì cần có
một lực lớn mới có thể làm cho mặt đất sụp xuống khi quá trình karst
diễn ra. Ngược lại, nếu bề mặt cấu tạo bởi lớp cát, cát bột, bột cát bở
rời với chiều dày mỏng thì chỉ cần lực nhỏ là đã gây ra các hố sụt lún.
Đồng tình quan điểm trên, chuyên gia địa chất Nguyễn Văn Thuấn cho
rằng "hố tử thần" ở Bắc Kạn xuất hiện do hoạt động của quá trình karst
ngầm. "Đây không phải là hiện tượng lạ, năm ngoái ở Thanh Hóa xuất hiện
hố sụt lún như vậy. Tại các khu vực đá vôi thường xuyên có hiện tượng
này", ông Thuấn nói.
Các chuyên gia kiến nghị những nơi đông dân cư hay các công trình
lớn được xây dựng trên nền đá cacbonat thì cần nghiên cứu cấu tạo địa
chất và hoạt động karst, từ đó đưa ra kế hoạch để tránh những tổn thất
khi "hố tử thần" xuất hiện.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn cho biết địa phương đã
khắc phục bằng cách lấp đầy hố bằng hơn 1.500 m3 đất đá và nhờ đơn vị
của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến tìm hiểu nguyên nhân.
Trước đó chiều 2/1, sau tiếng ầm ầm, đất đá bắn tứ tung, mặt đất ở
thị trấn Bằng Lũng bỗng toác rộng và sụt sâu, nuốt gọn cả cây xoan, cây
xoài. Tỉnh lộ 254 bị khoét sâu gây tắc đường, 4 nhà dân xung quanh bị
nứt. Vào các năm 2008 và 2015, khu vực thị trấn Bằng Lũng từng xảy ra
sụt lún, nhưng không sâu và rộng.
Theo VnExpress
Dân Trung Quốc dựng tượng Mao Trạch Đông khổng lồ màu vàng ròng
14:02:00 06/01/2016
Bức tượng vàng Mao Trạch Đông cao 36.6m trị giá 3 triệu tệ (tương đương
10.4 tỷ đồng) được dựng nên một phần từ khoản tiền đóng góp và sự tự hào
của những người nông dân Hà Nam, Trung Quốc.
Những người dân ở Tứ Bắc Giác, thôn Chu Thị Cương, huyện
Thông Hứa, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hiện đang hết sức tự hào khi những ngày gần
đây, công trình tượng vàng Mao Trạch Đông của họ đã thu hút được sự chú ý rất lớn
của dư luận trong và ngoài nước.
Bức tượng vàng Mao Trạch Đông hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận.
Bức tượng Mao Trạch Đông đang ngồi thẳng trên ghế, mắt nhìn
về phía trước này được chế tạo từ xi măng và cốt thép, bên ngoài phủ một lớp
sơn vàng. Được biết, bức tượng trên được vài công ty trong huyện đầu tư xây dựng,
ngoài ra nhân dân trong vùng cũng rủ nhau quyên góp thêm cả chục ngàn tệ để bày
tỏ lòng thành đối với vị lãnh đạo nổi tiếng. Bức tượng khổng lồ được khởi công
từ ngày 28/3/2015 và đến ngày 16/12/2015 về cơ bản đã hoàn thành phần thi công.
Bức tượng vàng cao 36.6m có tổng giá trị lên đến 3 triệu tệ
(tương đương 10.4 tỷ đồng) được đặt ngay đầu thôn Chu Thị Cương đã trở thành niềm
kiêu hãnh của người dân địa phương. Rất nhiều người dân từ nơi khác đã tìm đến
đây để được tận mắt ngắm nhìn và chụp ảnh lưu niệm cùng bức tượng vàng Mao Trạch
Đông. Tuy nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ những người nông dân hào phóng đã dám bỏ
ra một khoản tiền lớn để quyên góp xây dựng nên bức tượng, nhưng cũng có một số
người lại cho rằng việc xây dựng bức tượng này là quá lãng phí, thậm chí đã chỉ
trích dân làng khoe khoang không đúng cách. Bên cạnh đó, một số người khác lại
tỏ ra khá thất vọng vì bức tượng nhìn chẳng giống với nguyên mẫu, đặc biệt là ở
thần thái.
Thế nhưng, dù có nhận được bao nhiêu lời phán xét trái chiều
đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận thành quả lao động miệt mài và tấm
lòng thành mà người dân nơi đây dành cho vị Chủ tịch của họ.
Bức tượng được chế tạo từ xi măng và cốt thép, bên ngoài phủ một lớp sơn vàng.
Nhân dân trong vùng đã rủ nhau quyên góp cả chục ngàn tệ để bày tỏ lòng thành đối với vị lãnh đạo nổi tiếng.
Rất
nhiều người dân từ nơi khác đã tìm đến đây để được tận mắt ngắm nhìn và
chụp ảnh lưu niệm cùng bức tượng vàng Mao Trạch Đông.
Bức tượng vàng cao 36.6m được đặt ngay đầu thôn Chu Thị Cương đã trở thành niềm kiêu hãnh của người dân địa phương.
TTO - Bạn đọc Tuổi Trẻ Online
khen ngợi diễn viên một thời Diễm My không những đẹp mà còn có tình có
nghĩa khi đến dự buổi ra mắt sách “Hồi ký Thương Tín, một đời giông bão”
tại Hà Nội ngày 5-1.
Thương Tín - Diễm My tại Hà Nội ngày 5-1 - Ảnh: V.V.Tuân.
Khi đọc bài về buổi ra mắt sách “Hồi ký Thương
Tín, một đời giông bão” tại Hà Nội, bạn đọc nhận xét "Chị Diễm My vẫn
đẹp như ngày nào!". Một bạn đọc khác liền viết thêm: "Thương Tín được ấm
lòng. Thường thì khi ta giàu có, thành công thì người lạ người quen đều
vây quanh. Nhưng khi ta sa cơ thất thế thì thử hỏi người nhận ta là
người quen và đối xử tốt với ta đếm được mấy người".
Một bạn đọc khác tên Anh Nguyễn thì gửi bình luận: "Cuộc đời nào mình
có muốn như vậy đâu, đời rong rủi đã chọn ta. Cái duyên là nghiệp vay
trả, trả vay âu cũng là kiếp người. Đọc những gì Thương Tín thấy có phần
đời trôi dạt của tôi trong đó. Cầu chúc anh có nhiều may mắn, và dồi
dào sức khỏe". Clip Thương Tín hạnh phúc gặp Diễm My tại buổi ra mắt sách
Mời bạn xem bài:Tôi biết Thương Tín vẫn còn nhiều mối tình chưa kể
* Thương Tín "run run" gặp Diễm My tại buổi ra mắt sách
Phan Mạnh Quỳnh
Với các sáng tác là lạ và mang phong cách hài
hước, Phan Mạnh Quỳnh đang tạo ra một lượng khán giả hâm mộ ngày càng
lớn. Mời bạn xem bài: Hiện tượng Phan Mạnh Quỳnh và Vợ người ta
* Trần Khôn, Thư Kỳ, Angelababy, Lưu Hiểu Khánh… đóng trong phim bom tấn Kẻ trộm mộ trình chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 8-1.
Nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ mạnh mẽ và quyến rũ trong vai Shirley Dương - Ảnh: IMDB
Mời bạn xem bài: Kẻ trộm mộ với Thư Kỳ, Angelababy... công chiếu tại Việt Nam
Zac Efron đăng ảnh "những kỷ niệm vô giá ở Việt Nam"
Cựu ngôi sao Highschool Musical bất ngờ đăng ảnh chuyến du lịch của
mình ở Việt Nam từ hồi đầu tháng 12 với cảm nhận: "Những con người tuyệt
vời, những quả dừa ngon ngọt, lịch sử phong phú, những kỉ niệm vô giá”.
Xem bài TẠI ĐÂY
Zac Efron đăng ảnh "những kỷ niệm vô giá ở Việt Nam"
TTO - Một nam thanh niên được
cho là ở TX Hoàng Mai, Nghệ An khoe chiến tích giết khỉ để nấu cao trên
mạng xã hội facebook khiến nhiều người phẫn nộ.
Tối 6-1, trao đổi với Tuổi trẻ
qua điện thoại, ông Trần Đức Linh, Trưởng công an xã Quỳnh Lập, TX
Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đang xác minh thông tin một nam thanh niên ở
địa phương đưa hình ảnh giết khỉ lên mạng xã hội.
Trước đó, tối 2-1, trên trang facebook cá nhân có tên Cường Và Cường
đăng tải 10 hình ảnh của chủ nhân mô tả quá trình giết hại, lột da, chế
biến và làm thịt khỉ để nấu cao.
Ngoài hình ảnh những chú khỉ bị nhốt trong lồng sắt thì có những bức
hình có 5 chú khỉ bị lột da nằm dưới nền đất cùng hình ảnh làm thịt khỉ.
“Chuẩn bị nấu tiếp nên đăng lại ảnh. Inbox để biết thêm chi tiết”,
facebook Cường Và Cường nói.
Theo Trung tâm giáo dục Thanh niên EVN, ngày 4-1, EVN tiếp nhận những
thông tin trên. Sau khi có thông tin về danh tính chủ nhân trang
Facebook, ENV đã chuyển giao thông tin vụ việc tới Hạt Kiểm lâm thị xã
Hoàng Mai, Nghệ An để cơ quan này tiến hành xác minh, xử lý vụ việc
theo đúng quy định của pháp luật.
Khi xem hình ảnh Tuổi Trẻ cung cấp, ông Linh xác nhận nam
thanh niên trong ảnh là anh Chu Văn Cường (24 tuổi, ngụ ở thôn Lam Sơn,
xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai). Bố Cường là ông Chu Văn Thịnh từng là cán
bộ lâm nghiệp nghỉ hưu và gia đình từng nấu cao khỉ.
“Qua xác minh ban đầu của chúng tôi thì Cường nói những bức ảnh trên
là do bạn mình chụp rồi đưa lên mạng xã hội. Ở địa phương người dân
thỉnh thoảng có chung nhau nấu cao khỉ, nhưng không có chuyện nấu cao
khỉ chuyên nghiệp”, ông Linh nói.
Được biết, khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm
IIB - nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP năm 2006 của Chính phủ về
Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép
khỉ đều bị nghiêm cấm. Các đối tượng vi phạm có thể bị xử phạt hành
chính với mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng đối với cá nhân và 1
tỉ đồng đối với tổ chức.
Mới đây, vi phạm liên quan đến loài động vật hoang dã nguy cấp, quý,
hiếm nhóm IIB cũng đã được đưa vào quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi
(có hiệu lực từ ngày 1-7-2016), theo đó, vi phạm liên quan đến
các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB như khỉ
với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự lên đến 12 năm tù.
DOÃN HÒA
Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc quyết mua lại trường quay Hollywood
Trường quay Legendary Entertainment nổi tiếng của Mỹ
hiện đang nằm trong tầm ngắm của ông Wang Jianlin, ông chủ tập đoàn BĐS
Dalian Wanda (Trung Quốc).
Theo
thông tin của tờ The Wall Street Journal, thương vụ mua bán "khủng" này
có giá trị khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, ông Wang Jianlin sẽ sở hữu đến
hơn 50% cổ phần của Legendary Entertainment- trường quay nổi tiếng của
Hollywood với hàng loạt các bộ phim đình đám như King Kong, Godzilla,
Pacific Rim,...
Ông Wang Jianlin hiện là người giàu nhất Trung Quốc và thứ 13 thế giới với khối tài sản lên tới 34 tỷ USD. (Ảnh: Tiền Phong).
Sở hữu chuỗi rạp chiếu
phim lớn nhất tại Trung Hoa Đại Lục, Wanda Cinemas, tỷ phú Wang Jianlin
luôn muốn bước chân vào Hollywood. Đầu năm 2015, Tập đoàn Wanda đã đàm
phán để mua lại DreamWorks Animation nhưng không thành công. Trước đó,
ông Wang Jianlin cùng tập đoàn Dalian Wanda cũng tìm cách để mua Metro
Goldwyn-Mayer hoặc Lions Gate Entertainment nhưng chưa thể đi đến những
đàm phán cuối cùng.
Với mục tiêu biến Trung
Quốc trở thành nơi nền công nghiệp phim ảnh phát triển nhất thế giới,
tập đoàn Dalian Wanda đã xây dựng một tổ hợp 20 trường quay lớn tại
thành phố Thanh Đảo trên bán đảo Sơn Đông với số tiền đầu tư khoảng 7,7
tỷ dự kiến hoàn thành vào năm 2018./.
Theo Tiền Phong
Đời giông bão của nghệ sĩ hài Quốc Anh
Nghệ sĩ hài Quốc Anh mang đến cho khán giả những giây
phút thư giãn. Nhưng cuộc đời lại không nhiều tiếng cười như công việc
của anh.
Khán giả nhớ
nhất nghệ sĩ hài Quốc Anh là cái vẻ tí ta tí tởn, “đêu đểu và đĩ tính”
trong các đĩa hài Xuân. Gặp Quốc Anh ngoài đời thì thấy “tắt” hẳn nhưng
mộng ước sẽ được anh chọc cười vì nhìn Quốc Anh hơi “lạnh”, trầm, trên
gương mặt anh nhiều những suy nghĩ hằn lên hơn là cái vẻ tí tởn trên
đĩa. Có chăng, cái nét mặt ấy cũng là bởi cuộc sống của anh quá nhiều
những giông tố?
Nghệ sĩ hài Quốc Anh.
Gốc là
nghệ sĩ chèo nhưng Quốc Anh cũng rất nổi tiếng trong các chương trình,
tiểu phẩm hài. Chính vì thế, dù bận bịu đến mấy nhưng năm nào anh cũng
thu xếp công việc Nhà hát để ra các đĩa hài, tham gia các chương trình
truyền hình.
Quốc Anh nói: “Mình
diễn hài vì muốn đầu Xuân mang đến tiếng cười cho khán giả, nhưng trong
thâm tâm, mình vẫn muốn làm chính kịch, mong có một vai diễn công phu,
để đời như vai Nguyễn Trãi chẳng hạn”.
Tuy nhiên để có chỗ
đứng như bây giờ anh đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Cú
sốc lớn nhất trong cuộc đời Quốc Anh có lẽ là bị đuổi khỏi Nhà hát Chèo
Việt Nam. Anh vẫn bảo, may hồi đó còn giữ lại cái bảo hiểm nên giờ tính
chế độ là may vẫn được 32 năm công tác. Ngày ấy, anh nghĩ rằng mình
không sống được vì thiếu chèo nên xin ở lại làm lao công mà họ vẫn đuổi,
người ta nói: “Mày muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm cốt không phải ở
Nhà hát Chèo Việt Nam là được”.
Lý do thì bởi vì sự
nóng nảy của Quốc Anh. Ngày đó do không được đi nước ngoài cùng Thúy
Hường, Thu Hiền theo lời mời bên Nhà hát tuổi trẻ, Quốc Anh bực tức,
uống rượu và đập mạnh tay cái quạt diễn vào đầu mình làm hỏng quạt diễn,
người ta quy ra Quốc Anh phá hoại tài sản công.
Càng nóng nảy hơn, Quốc
Anh từng cầm dao và dọa: “Chú không cho cháu đi cháu giết chú”, lúc đó
ông Trưởng phòng tổ chức Nhà hát sợ quá chạy ra quặp tay Quốc Anh và rút
dao, vết sẹo dao cứa nay vẫn còn trên tay anh. Thực ra lúc đó Quốc Anh
nóng giận, tuổi trẻ nông nổi, bồng bột mới có hành động liều lĩnh thế
chứ chính anh cũng biết mình hiền lành, dọa thế cho bõ tức chứ nào dám
động vào ai.
Quốc Anh trải qua nhiều giông bão trong sự nghiệp.
Khi bị
đuổi khỏi nhà hát Chèo Việt Nam, anh em bạn bè thương Quốc Anh gọi về
Nhà hát chèo Hà Nội. Đến giờ, Quốc Anh vẫn mãi mang cái ơn này, Nhà hát
chèo Hà Nội đã đón anh về trong một tình cảm gia đình thân thiết, chị
Thúy Mùi, anh Quốc Chiêm… coi Quốc Anh như người một nhà khiến Quốc Anh
rất cảm động. Những nỗi đau đớn vì oan ức ở nhà hát Chèo Việt Nam vẫn
khiến anh đau đớn.
Phấn đấu nhiều năm
trong sự nghiệp, Quốc Anh còn được cấp trên tin cẩn giao phó cho trọng
trách làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Ở tuổi 55, có tới 10 Huy
chương vàng Hội diễn, Quốc Anh muốn dành nhiều cơ hội hơn cho các bạn
trẻ ở Nhà hát, nhưng với một số vai quan trọng, anh vẫn phải xuất hiện
vì các nghệ sĩ trẻ chưa thực sự đảm nhiệm được.
Tài danh trong sự
nghiệp là thế, với vẻ ngoài tưởng chừng như vô cùng đào hoa là thế,
nhưng NSƯT Quốc Anh lại có cuộc sống riêng khá lận đận với hai lần đò,
đều cùng cảnh “rổ rá cạp lại”.
Quốc Anh khiến nhiều người nhớ đến bởi các vai hài "đêu đểu".
Số anh
không có con bởi hồi trẻ anh từng bị hạch và phải mổ: “Tôi đã có lúc rơi
vào tuyệt vọng, nhưng nghĩ đến lời bác sĩ về căn bệnh mà tỷ lệ sống sót
chỉ khoảng 1/10.000 thì tôi lại tự nhủ mình may mắn lắm rồi”.
Sự may mắn ấy đã cho
anh một sức khỏe tốt để đi theo tận cùng đam mê nhưng không cho anh một
mụn con để vui thú tuổi già. Đã có thời điểm, sau khi rời nhà hát, anh
lang thang cả đêm nghĩ đến bi kịch ấy và khóc cho sự bất công của cuộc
đời.
Nhưng gạt đi những giọt
nước mắt, anh lại trìu mến kể về những đứa con riêng của vợ. Hai đời
vợ, ba người con riêng đều coi anh như cha đẻ.
Xuân nào Quốc Anh cũng cố gắng góp mặt trong một vài tiểu phẩm.
“Làm
cha thì tôi làm suốt, ngay khi lấy vợ chứ không phải đợi 9 tháng 10
ngày, ngay cả khi có vợ lẫn lúc không, lúc nào tôi cũng làm cha cả”,
Quốc Anh gói gọn cái “phận” làm cha dượng của mình vào vài câu chữ hóm
hỉnh và thâm thúy như vậy.
Quốc Anh đến với cuộc hôn nhân đầu tiên bằng tình yêu với chèo. Chị là con gái cưng của NSND Mạnh Tuấn - nghệ sĩ chèo Minh Thu.
Tuy nhiên, sau 19 năm gắn bó bên nhau, chia ngọt sẻ bùi vậy nhưng cuối cùng cả hai lại mỗi người một ngả.
Khi hoàn thành thủ tục,
anh gói ghém đồ đạc bước ra khỏi ngôi nhà, để lại mọi thứ cho vợ và cô
con gái riêng. Cả đêm lang thang với bốn bao thuốc lá, tiếng khóc của vợ
phía sau, Quốc Anh vẫn đau đáu đứa con ở lại: “Cha ơi, mẹ khóc hai ngày
nay rồi”. Nghĩ cho con, anh đã tâm sự với con rất nhiều trước khi ra
đi.
Nhắc đến con gái, anh
lại chạnh lòng bởi anh đã gắn bó với cô con riêng của vợ từ hai tuổi cho
đến khi trưởng thành. Anh bảo, bao nhiêu bản năng và tình yêu thương
của một người cha anh đều gói ghém cho bé Hạnh Quyên suốt hai chục năm
trời. Sau khi tổ ấm đầu tan vỡ, anh ra đi với hai bàn tay trắng.
Cuộc ly hôn với nghệ sĩ Minh Thu để lại rất nhiều mất mát cho Quốc Anh. Thời gian ấy anh gần như chìm trong men rượu.
Và số phận thật khéo
sắp đặt, trong những cơn say, anh lại tìm thấy lần nữa người phụ nữ của
đời mình. Chị là chủ quán rượu, nơi mà anh là khách quen. Điều kỳ lạ là
chị cũng có tên giống vợ đầu của anh.
Qua một thời gian tìm
hiểu, anh biết chị đã một lần dang dở và đang nuôi hai con. Quyết định
tiến tới hôn nhân của anh chị không khiến nhiều người bất ngờ bởi cả hai
đều biết họ cần gì ở tuổi này.
VOV.VN - Sau 10 năm gắn bó với nghề, các chương
trình hài Tết với Vượng râu không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh mà nó
đã chuyển thành niềm đam mê.
Cho đến bây giờ, sau
gần chục năm chung sống, anh hạnh phúc khi chia sẻ rằng, đó là một người
phụ nữ tuyệt vời cùng những đứa con tuyệt vời.
Anh coi hai đứa con như
con ruột của mình, bù đắp cho anh những thiếu hụt về đường con cái.
Cũng vì không có con nên anh luôn quan niệm mình cố gắng làm sao sống
tốt với các con.
Anh cho biết các con vợ
yêu quý mình nhưng mỗi khi các con hỏi điều gì, anh cũng nhẹ nhàng nhắc
nhở các con hỏi xin ý kiến bố đẻ trước. Chính những việc làm ấy đã giúp
cho tình cảm cha con của họ gắn kết và đồng thời cũng giúp anh gắn bó
với các con nhiều hơn.
“Tôi không phải cha
ruột nhưng tôi muốn làm tất cả mọi việc tốt nhất để làm sao các con yêu
cha mình mười cũng dành cho tôi khoảng bảy tám phần là được”, anh chia
sẻ.
Hiện tại, hai người con
riêng của người bạn đời của anh đều đã trưởng thành. Ngẫm đi, ngẫm lại,
Quốc Anh thấy trong cuộc sống gia đình, có thể nói là anh trông lên thì
có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng thấy mình đã được quá
nhiều./.
Theo Gia đình & Xã hội
IS tấn công lớn ở Libya
Quân đội Libya hôm qua 5.1 cho biết tổ
chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa mở đợt tấn công cấp tập vào các cơ sở
dầu mỏ quan trọng ở miền bắc nước này nhưng đã bị đẩy lùi.
Theo AFP, các tay súng tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào một
chốt kiểm soát quân sự tại ngõ vào TP.Al-Sidra, giết chết 2 binh sĩ,
đồng thời tiến quân vào TP.Ras Lanouf nhưng bất thành. Ngoài ra, IS nã
pháo dữ dội vào các cảng dầu chính tại 2 thành phố trên.
Giới chức cho biết một bể chứa dầu với dung tích tương đương
420.000 thùng ở Ras Lanouf đã bốc cháy trong các cuộc giao tranh. IS
đang ra sức mở rộng ảnh hưởng ở Libya nhưng chưa thể đạt ý đồ như tại
Iraq và Syria.
Giới quan sát nhận định đợt tấn công liều lĩnh vừa qua nhằm lấy lại
thanh thế sau những thất bại liên tiếp cuối năm 2015. Ngày 5.1, Reuters
dẫn lời các quan chức thuộc liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tuyên bố
hiện IS đã mất 40% lãnh thổ tại Iraq và 20% tại Syria.
Thế giới 24h: Hàng loạt quốc gia náo loạn
07/01/2016 02:00 GMT+7
- Một
loạt nước chỉ trích Triều Tiên thử bom nhiệt hạch; Trung Quốc sơ tán
dân ở gần biên giới với Triều Tiên do dư chấn từ vụ thử bom... là các
tin nóng trong ngày. Nổi bật
Đài
Truyền hình quốc gia Triều Tiên sáng 6/1 loan tin nước này đã tiến hành
thử thành công bom nhiệt hạch (bom H), khẳng định vụ thử đánh dấu bước
tiến lớn trong chương trình phát triển hạt nhân của mình. Đây là vụ thử
hạt nhân lần thứ 4 của phía Bình Nhưỡng. Vụ thử đã gây ra một trận động
đất có cường độ lên tới 5,1 độ Richter tại khu vực đông bắc của Triều
Tiên, gần bãi thử hạt nhân nổi tiếng Punggye-ri.
Ngay sau tuyên bố
của Triều Tiên, một loạt quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... đã lên
tiếng phản ứng mạnh mẽ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cực lực chỉ trích
vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản cho rằng vụ thử
hạt nhân này là mối đe dọa, thách thức nghiêm trọng và không thể dung
thứ. Theo ông, vụ thử đã thách thức nỗ lực của quốc tế trong việc không
phổ biến vũ khí hạt nhân.
Động đất 5,1 độ richter xảy ra ở đông bắc Triều Tiên do tác động của vụ thử bom H. (Ảnh: AP)
Hàn
Quốc cũng cho rằng vụ thử bom H của Bình Nhưỡng là "thách thức nghiêm
trọng" đối với hòa bình thế giới, đồng thời khẳng định vụ việc đã vi
phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhà Trắng chỉ
trích những hành động "gây hấn" của Triều Tiên, cam kết đáp trả thích
đáng, đồng thời nhấn mạnh cần phải mất thời gian xác định xem liệu vụ
thử bom H của Triều Tiên có thành công hay không.
Phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh "kiên
quyết phản đối" vụ thử. Theo bà Oánh, Trung Quốc sẽ "trao công hàm phản
đối chính thức" cho phía Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga bày
tỏ quan ngại sâu sắc và nhấn mạnh, những hành động của Bình Nhưỡng nhằm
phát triển tiềm lực hạt nhân là vi phạm những nghị quyết của Hội đồng
Bảo an Liên Hợp Quốc.
Cũng trong ngày 6/1, Ngoại trưởng Anh
Philip Hammond khẳng định rằng vụ thử bom H của Triều Tiên là hành động
khiêu khích và vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an
Liên Hợp Quốc. Tương tự, các nước Pháp, Đức và Australia cũng lên tiếng
chỉ trích vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên, cho đó là hành động vi
phạm không thể chấp nhận các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp
Quốc.
Ông Lassina Zerbo, người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Cấm thử
hạt nhân toàn diện, chỉ trích vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng
và xem đây là một "hồi chuông cảnh tỉnh" đối với cộng đồng quốc tế.
Trong
khi đó, sau tuyên bố thử bom H, Triều Tiên tiếp tục khẳng định nước này
sẽ không bỏ chương trình hạt nhân chừng nào Mỹ vẫn duy trì cái mà Bình
Nhưỡng gọi là "thái độ hiếu chiến". Triều Tiên nhấn mạnh "sẽ hành xử như
một nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm", cam kết không sử dụng vũ khí
hạt nhân nếu chủ quyền đất nước không bị xâm phạm và không chuyển giao
năng lực hạt nhân cho các bên khác. Tin vắn
-
Theo tin từ phía cảnh sát Đức, Phủ Thủ tướng nước này sáng ngày 6/1 đã
bị phong tỏa, để lực lượng chức năng kiểm tra một bưu kiện khả nghi được
gửi đến đây.
- Tuy nhiên, sau đó, cơ quan an ninh không tìm thấy
chất nổ nào trong gói bưu phẩm khả nghi, và hàng rào an ninh xung quanh
Phủ Thủ tướng Đức đã được dỡ bỏ.
- Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi
giáo (IS) tại Iraq đã mở một cuộc tấn công lớn vào thành phố Haditha
trong vài ngày vừa qua, làm hàng trăm người thiệt mạng.
- Sky News
vừa đăng tải các đoạn clip của IS về những vụ phóng tên lửa đất đối
không, loại vũ khí có khả năng bắn hạ những phương tiện bay quân sự, và
dân sự.
- Người dân Trung Quốc tại khu vực biên giới với Triều
Tiên đã được sơ tán khỏi nhà, sau những đợt dư chấn do Triều Tiên tiến
hành thử bom nhiệt hạch sáng 6/1.
- Theo giới phân tích, bom H của
Triều Tiên có thể chỉ là công nghệ đẩy nhanh quá trình phân rã một
thiết bị hạt nhân chứ chưa đạt tới khả năng của bom nhiệt hạch.
-
Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, nước này ngày 6/1 cam kết áp dụng mọi
biện pháp cần thiết và hợp tác chặt chẽ với các đối tác nhằm trừng phạt
Triều Tiên.
- Chính phủ Hàn Quốc đã đặt lực lượng quân đội của
quốc gia này trong tình trạng báo động, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên
tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch.
- Chính phủ Anh thúc giục
Trung Quốc và Hong Kong cung cấp thông tin sau khi một công dân Anh làm
việc ở nhà xuất bản Mighty Current mất tích ở Hong Kong.
- Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phủ nhận cáo buộc của Nga rằng những
hành động mở rộng quân sự của NATO là đe dọa đối với an ninh Nga.
-
Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đang ở thăm Tehran cho biết, nước
này sẽ đóng vai trò trung gian giải quyết căng thẳng ngoại giao giữa
Iran với Ảrập Xê-út. Tin ảnh
Tổng thống Mỹ Barack Obama rớt nước mắt trong buổi họp báo về an ninh súng đạn hôm 5/1. (Ảnh: THX)
Phát ngôn
Phát
ngôn viên Kim Young-woo của đảng Saenuri ở Hàn Quốc cho rằng, vụ thử
bom H của Triều Tiên là một “thách thức trực tiếp” đối với 80 triệu mạng
người và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sự kiện
Ngày
7/1/1789, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầu tiên diễn ra. Các cử tri bỏ
phiếu lựa chọn những cử tri của bang. Chỉ những đàn ông da trắng, có sở
hữu đất đai mới được bỏ phiếu. George Washington đã thắng cử và tuyên
thệ nhậm chức. Thanh Vân
IS dọa sẽ phá hủy các nhà tù tại Ả rập Xê út
Dân trí Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngày 5/1
cảnh báo IS sẽ phá hủy nhiều nhà tù giam giữ các phiến quân tại Ả rập Xê
út sau khi nước này đã xử tử 47 phạm nhân, trong đó có giáo sĩ Hồi giáo
dòng Shi'ite với tội danh khủng bố.
Những người Hồi giáo dòng Shi'ite phản đối vụ xử tử giáo sĩ Nimr al-Nimr (Ảnh: www.dailymail.co.uk)
“IS luôn tìm cách cứu thoát các tù nhân. IS cho rằng rằng việc chấp
dứt vấn đề tù nhân sẽ không được giải quyết chỉ khi chế độ độc tài bị
loại bỏ và sau đó các nhà tù bị phá bỏ”, IS tuyên bố trong một bài báo
đăng hôm thứ Ba (5/1).
Trong số 47 phạm nhân bị xử tử có 43 phiến quân al Qaeda, vốn là lực
lượng đối đầu với IS nhưng có chung mục tiêu với IS là chống lại Ả rập
Xê út.
Tổ chức khủng bố IS trước đó đã đứng ra nhận trách nhiệm cho các vụ
tấn công gần đây tại Ả rập Xê út và tăng cường hoạt động tại quốc gia
láng giềng Yemen. IS cũng loại trừ các nhà tù al-Ha'ir và nhà tù Tarfiya
(Ả rập Xê út), nơi nhiều phiến quân al Qaeda và những người ủng hộ IS
bị giam giữ.
Tổ chức khủng bố IS cũng nhận trách nhiệm cho tất cả các vụ tấn công
và xả súng tại Ả rập Xê út tính từ tháng 11/2014, khiến 50 thường dân
thiệt mạng, phần lớn là người Hồi giáo dòng Shi'ite.
Tháng 7 năm ngoái, một phiến quân ủng hộ IS đã đánh bom tự sát tại
một điểm kiểm soát bên ngoài nhà tù al-Ha'ir, gần thủ đô Riyadh, Ả rập
Xê út.
Vụ xử tử hàng loạt của Ả rập Xê út hôm thứ Bảy tuần trước (2/1),
trong đó có giáo sĩ nổi tiếng Nimr al-Nimr, đã khiến gia tăng căng thẳng
sắc tộc leo thang tại Trung Đông, đặc biệt với quốc gia Hồi giáo dòng
Shi'ite chiếm đa số là Iran.
Trong khi đó, các quan chức an ninh Ả rập Xê út cho rằng các thành
viên ủng hộ IS bên trong Ả rập Xê út có thể hành động độc lập, ngoại trừ
phụ thuộc vào IS về hỗ trợ hậu cần và tư vấn để không bị phát hiện và
bị tấn công.
Lực lượng Al Qaeda tại bán đảo Ả rập (AQAP) tháng trước dọa sẽ khiến
các binh lính Ả rập Xê út phải đổ máu nếu như các thành viên của Al
Qaeda bị xử tử. AQAP là một nhánh phong trào vũ trang toàn cầu có cơ sở
tại Yemen và được các cựu binh thuộc lực lượng khủng bố Al Qaeda lập ra
trong cuộc nổi dậy tại Ả rập Xê út giai đoạn 2003-2006.
Sự thật kinh hoàng đằng sau câu chuyện nữ nhà báo bị IS giết hại
06-01-201621:53:01
Một nữ nhà báo bị hành quyết, những gia
đình trốn chạy khỏi mảnh đất quê hương, những người đàn ông bị bắt và
giết vì nghi ngờ là gián điệp,… tất cả những điều này đang là nỗi sợ âm ỉ
trong lòng của những người dân từ Syria đến Iraq hiện nay.
Ruqia Hassan là nhà báo thứ 5 bị
IS sát hại tính từ tháng 10/2015 đến nay, theo tổ chức báo chí Syria
Direct. Trong thông điệp cuối cùng của mình, Ruqia Hassan viết: "Khi IS bắt giữ và giết tôi thì điều đó hoàn toàn bình thường bởi vì...điều đó còn tốt hơn là sống trong sự sỉ nhục của IS".
Ruqia Hassan là nhà báo thứ 5 bị IS sát hại tính từ tháng 10/2015.
Nữ nhà báo trẻ Hassan, người được biết đến bút danh “Nisan Ibrahim” trên mạng xã hội,
là một phóng viên độc lập. Hassan đã đăng tải những bài viết chỉ trích
IS trên facebook, trong số những bài viết cuối cùng có một bài viết về
hành động cắt wi-fi ở thành phố Raqqa. Cô chia sẻ rằng: "Việc đầu tiên là chúng cắt internet của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ dùng bồ câu thay thế".
Cái chết của cô được chứng thực bởi “Raqqa is Being Slaughtered
Silently” (RBSS), một nhóm chuyên phơi bày các hành động vi phạm nhân
quyền tại Syria. Ngày chính xác của việc hành quyết cô Hassan thì không
ai rõ, nhưng lần cuối cùng cô sử dụng mạng xã hội là vào ngày 21/7/2015.
"Việc đầu tiên là chúng cắt internet của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ dùng bồ câu thay thế".
Kênh tin tức Ả Rập Al-Aan TV cho biết, IS thông báo với gia đình
của Hassan rằng cô bị hành quyết vào ngày 2/1 với tội danh là "gián
điệp". Furat al-Wafaa, một nhà báo độc lập từng làm việc cho RBSS đã cho
biết rằng, cô Hassan thường xuyên tham gia trong "tất cả các cuộc biểu
tình cách mạng". Đồng thời, "Ruqia Hassan liên tục thách thức IS và thường xuyên báo cáo về các cuộc không kích vào Raqqa khi chúng xảy ra".
"IS luôn kề sẵn dao trên cổ người
dân. Chúng muốn cho những chiến binh và người ủng hộ mình biết rằng Nhà
nước Hồi giáo có khả năng trả thù đối với những ai dám lên tiếng chống
lại họ", ông al-Wafaa nói.
Hồi tháng 12, IS cũng hành quyết Naji Jerf, một nhà hoạt động của
RBSS, người đã sản xuất bộ phim tài liệu "Nhà nước Hồi giáo ở Aleppo",
phơi bày những vi phạm nhân quyền trong thành phố mà IS chiếm đóng.
Mới đây nhất, IS cũng đã tung một video với nội dung man rợ về việc hành quyết
5 người đàn ông Syria, được chúng cho rằng là “gián điệp”. Mỗi người
đàn ông đều phải khai báo tất cả hành vi của họ và nêu lý do tại
sao lại làm gián điệp. Sau đó, IS sẽ cho chĩa súng vào từng người và
khai tử họ không thương tiếc.
IS sẽ cho chĩa súng vào từng người và khai tử họ không thương tiếc.
Mặc dù danh tính của tất cả nạn nhân
chưa được xác nhận, tuy nhiên trong số đó có Umaar Hamud al-Ja'far, 30
tuổi, được cho rằng đã cung cấp thông tin về thành phố, nơi IS chiếm
đóng. Ubi Muhammad Abdul Ghani, 26 tuổi, được cho rằng là điều tra
viên. Faisal Hamud al-Ja'far, 25 tuổi, vì mở quán cà phê có internet.…họ
đều đã phải chết dưới sự hà khắc và tàn nhẫn của phiến quân IS.
Họ đều đã phải chết dưới sự hà khắc và tàn nhẫn của phiến quân IS.
Sau khi cá chết quá nhiều, lực lượng chức năng đã đến
khu vực làng cá bè để lấy mẫu nướ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn
chưa rõ nguyên nhân.
Ngày 6/1 đại diện Hội Nông dân xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho
biết, hiện tại đã có trên 100 tấn cá của dân làng bè bị chết. Có khoảng
215 hộ dân bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau. Nhiều hộ thiệt hại trên
20 tấn, rơi vào tình trạng trắng tay, mất hết vốn liếng.
Cũng trong chiều 6/1, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường
(C49 – Bộ Công an) đã đến khu vực nuôi cá bè trên sông Đồng Nai đoạn qua
địa bàn thành phố Biên Hòa để khảo sát thực địa việc cá bè chết nổi
trắng mặt nước trong những ngày qua.
Tại đây, đoàn công tác của Cục C49 đã đến khu vực làng cá bè tại xã
Hiệp Hòa để thu thập thông tin, ghi nhận ý kiến của người dân về tình
trạng cá chết hàng loạt.
Nông dân đau đớn nhìn cá chết
Theo một chủ bè cá, suốt 3-4 ngày vừa qua, nước nhánh sông Đồng Nai
chuyển màu đen và có mùi hôi nồng nặc. Cá tại các bè nuôi nổi lên mặt
nước đớp bọt khí và có biểu hiện kiệt sức. Đến rạng sáng 4/1 thì chết ồ
ạt.
Hộ gia đình bà Tư cho biết là chỉ trong vài ngày mà họ mất trắng 20 tấn cá.
Nhiều người do tiếc của nên cố vớt vát những con cá còn tươi bán cho người có nhu cầu.
Theo các hộ nuôi, bình thường mỗi kg chép, trắm, điêu hồng giá từ
50.000 đồng đến 80.000 đồng, còn cá chết chỉ bán được khoảng 2.000
đồng/kg.
Theo ông Đỗ Chí Kiên, chuyên viên Phòng Kinh tế TP Biên Hòa cho biết
trong sáng 4/1, đoàn liên ngành gồm UBND TP Biên Hòa, Chi Cục thủy sản
Đồng Nai, Hội Nông dân xã Hiệp Hòa... đã đến hiện trường ghi nhận vụ
việc, lấy mẫu nước kiểm tra. Tuy nhiên cơ quan chức năng chưa thể kết
luận nguyên nhân.
Về vấn đề này Kỹ sư Phạm Thị Kiều Diễm, Trưởng phòng Quản lý nuôi
trồng, phát triển thủy sản (Chi Cục thủy sản Đồng Nai) cho biết: “Mẫu
nước tại làng cá bè có hàm lượng oxy hòa tan giảm thấp. Đây là nguyên
nhân khiến cá chết hàng loạt trong những ngày qua. Chúng tôi không xác
định được nguồn ô nhiễm khiến nồng độ oxy hòa tan tại các bè cá sụt
giảm.
Theo cơ chế, lượng khí này bị sụt do nước sông bị ô nhiễm hữu cơ sinh
học hoặc ô nhiễm hóa học. Ngoài ra, nồng độ này giảm có thể do biến động
đột ngột của thời tiết và dòng chảy. Để xác định nguồn ô nhiễm nào gây
tình trạng sụt oxy thì phải chờ kết quả xét nghiệm”.
Cũng theo trưởng phòng quản lý nuôi trồng, phát triển thủy sản, đa
phần các bè cá của ngư dân khu vực trên phân bổ chưa đúng quy trình kỹ
thuật. Lượng bè nhiều và kề sát nhau gây cản trở dòng chảy làm giảm sự
trao đổi nước. Mật độ cá trong mỗi bè của ngư dân cao (từ 120 - 130 con
cá thịt/m3) nên nguồn nước nuôi có thể không đủ dưỡng khí duy trì sự
sinh trưởng.
Kỹ sư Phạm Thị Kiều Diễm khuyến cáo, ngư dân nên sử dụng sục oxy, hoặc
dội nước thủ công để tạo nguồn dưỡng khí các bè nuôi. Bổ sung cho cá
các chất hỗ trợ miễn dịch và không cho ăn các loại thức ăn tự chế.
Còn ông Lê Văn Trung, Chánh văn phòng UBND TP Biên Hòa cho biết, cơ
quan chức năng đang thống kê số lượng thiệt hại và xem xét để tìm hướng
hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định
nguyên nhân cá chết để có hướng xử lý.
Nguyễn Nhâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét