Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019
HIỆN THỰC KỲ ẢO 136
VLADIMIR PUTIN: PETER ĐẠI ĐẾ CỦA NƯỚC NGA ĐƯƠNG ĐẠI | TIÊU ĐIỂM QUỐC TẾ | ANTG
"Mặt như tượng tạc" là có thật: Người Nga xôn xao về bức tượng Hoàng đế La Mã có khuôn mặt giống TT Putin
Hồng Anh |
Một bức tượng tạc vị Hoàng đế đầu tiên của Đế chế La Mã đặt tại St. Petersburg đã gây chú ý trong những ngày gần đây do có điểm tương đồng kỳ lạ với Tổng thống Nga Putin.
Người dân ở thành phố St. Petersburg, Nga, gần đây
đã phát hiện ra "điều kỳ lạ" trên bức tượng khắc Hoàng đế La Mã Octavian
Augustus, được đặt trên đại lộ Maly, gần trung tâm thương mại Europa
của thành phố này, Sputnik đưa tin.
Cụ thể, khuôn mặt của bức tượng này được cho là rất giống với khuôn mặt của Tổng thống Vladimir Putin (thời trẻ). Đây cũng là chủ đề được các cư dân mạng Nga bàn tán sôi nổi gần đây.
Một nhà báo có tên Alexey Kolomentsev đã đăng tải tấm ảnh trên lên Facebook cá nhân kèm lời xác nhận: "Nếu
mọi người vẫn nghi ngờ, thì mọi người nên biết rằng đây chính là Hoàng
đế La Mã Octavian Augustus*, theo quan điểm của nhà điêu khắc."
Cũng
theo lời nhà báo này, xung quanh nơi dựng bức tượng Hoàng đế Augustus
còn có tượng của nhiều nhân vật La Mã nổi tiếng khác, do đó không thể
nói rằng tác giả của bức tượng đã nhầm lẫn.
Nhiều
ý kiến bình luận dưới bài đăng của nhà báo Kolomentsev đã công nhận sự
tương đồng kì lạ giữa khuôn mặt của bức tượng và khuôn mặt của nhà lãnh
đạo Nga. "Tôi đã nhìn thấy ông Octavian này ở đâu đó rồi... Trong một cuộc họp báo nào đó", một người bình luận.
Một người khác thì tán thành điều này, thậm chí ủng hộ việc dựng tượng của ông Putin tại địa điểm này: "Hai nhà lãnh đạo vĩ đại, vì sao lại không thể chứ?" - người này viết.
* Hoàng đế Octavian Augustus (Gaius Julius Caesar Octavian Augustus) là người sáng lập, vị hoàng đế đầu tiên của Đế chế La Mã.
Theo Trí Thức Trẻ
Tiết lộ 10 người may mắn nhất trong lịch sử thế giới
Bạn tự tin mình là một người may mắn? Tuy nhiên, sau khi đọc xong bài viết này thì bạn hoàn toàn có thể khẳng định rằng những lần mình đã gặp may dường như chỉ là "muỗi" với họ đấy!
Ai có hậu vận may mắn nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc?
Thẻ bài may mắn và nước mắt ai oán chốn hậu cung Trung Hoa
Sau màn "mây mưa" ở khách sạn, người đàn ông gây tội ác đáng sợ với nhân tình
Vén màn bí mật chuyện "mây mưa" của các Hoàng đế Trung Hoa
Hoàng đế nhà Minh: Xuất thân ăn mày tới bạo quân và mê đắm kĩ nữ
1. Lena Pahlsson
2. Steve Flaig
Steve đã chia sẻ câu chuyện của mình cho ông chủ khi anh bắt đầu làm việc cho một chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn. Điều bất ngờ là ông chủ đã nhận ra họ của mẹ Steve và ngạc nhiên hơn khi bà cũng đang làm việc cho một cửa hàng khác của công ty này.
3. Virginia Fike
4. Tsutomu Yamaguchi
5. Harrison Odjegba Okene
6. Joan Ginther
7. Juliane Koepcke
8. Maarten de Jonge
9. Resma Begum
10. Frane Selak
Theo Nắng Mai (Khoa Học Phát Triển)
Bà Lena Pahlsson đã tìm thấy chiếc nhẫn nhờ... một củ cà rốt!
Trong một lần thu hoạch rau quả trong vườn, bà Lena Pahlsson đã vô
tình làm rơi chiếc nhẫn xuống đất và 16 năm sau khi biến mất, chiếc nhẫn
đã xuất hiện trở lại trong một tình huống không tưởng. Một cây cà rốt
đã mọc xuyên qua chiếc nhẫn này và bà đã thấy chiếc nhẫn khi rút nó lên
từ mặt đất!2. Steve Flaig
Steve Flaig và mẹ,
Steve Flaig lớn lên mà không có sự chăm sóc của mẹ. Anh đã cố gắng
tìm bà trong nhiều năm nhưng hoàn toàn không có tin tức gì và lý do
chính là do Steve nhầm họ của mẹ mình.Steve đã chia sẻ câu chuyện của mình cho ông chủ khi anh bắt đầu làm việc cho một chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn. Điều bất ngờ là ông chủ đã nhận ra họ của mẹ Steve và ngạc nhiên hơn khi bà cũng đang làm việc cho một cửa hàng khác của công ty này.
3. Virginia Fike
Virginia Fike và giải thưởng không tưởng.
Mỗi lần mua vé số, Virginia Fike luôn chọn cách kết hợp số giống
nhau. Số đầu tiên là năm cha mẹ cô kết hôn và số thứ hai là tuổi của cha
mẹ cô vào năm họ tổ chức lễ cưới. Không ngờ rằng, đến năm 2012, chính
cách lựa chọn này đã giúp cô trúng thưởng 2 vé số với giá trị lên tới 1
triệu đô la cho mỗi tờ.4. Tsutomu Yamaguchi
Ông Tsutomu Yamaguchi và 2 lần sống sót kỳ diệu.
Tsutomu Yamaguchi là người duy nhất sống sót trong cả hai vụ ném bom
hạt nhân kinh hoàng trong lịch sử Nhật Bản (Hiroshima và Nagasaki). Ông
đã tới Hiroshima công tác khi đợt ném bom đầu tiên xảy ra (06/08/1945),
khu vực cách trung tâm vụ nổ khoảng 3 km. Mặc dù bị bỏng nghiêm trọng
nhưng sức khỏe ông đã nhanh chóng phục hồi. Ba ngày sau, ông trở về
Nagasaki làm việc và tiếp tục bị thương do vụ nổ bom hạt nhân thứ hai.
Tuy nhiên, ông vẫn yên bình sau thảm họa này.5. Harrison Odjegba Okene
Harrison Odjegba Okene sống sót sau vụ đắm tàu.
Harrison Odjegba Okene là đầu bếp trên một con tàu. Khi tàu bắt đầu
chìm, anh đang ở phòng tắm và do quá muộn nên không thể sơ tán kịp thời.
Rất may mắn, Harrison Odjegba Okene đã nhanh chóng di chuyển vào buồng
máy có dạng như một túi khí. Ba ngày sau, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy
anh và anh cũng là người sống sót duy nhất trong số 12 thành viên của
đội tàu này.6. Joan Ginther
Tấm vé số mà người bán hàng đã đưa cho Joan Ginther.
Trong ảnh là người nhân viên bán hàng đã bán chiếc vé số cho Joan
Ginther và tấm vé này đã mang lại cho cô 5,4 triệu đô la Mỹ. Mười năm
sau đó, cô trúng tiếp 2 triệu đô la, 3 năm sau đó là 3 triệu đô la và
vào năm 2008, Joan Ginther trúng giải độc đắc với giá trị lên đến 10
triệu đô la Mỹ.7. Juliane Koepcke
Juliane Koepcke sau vụ tai nạn máy bay.
Trong một vụ tai nạn máy bay trên sông Amazon vào năm 1971, Juliane
Koepcke đã may mắn sống sót. Mặc dù đã phải sống trong rừng nhiệt đới
với rất nhiều loài động vật hoang dã trong vài ngày và cơ thể đầy những
vết bầm tím nhưng cô gái 17 tuổi này vẫn sống sót nhờ một số người dân
địa phương kịp thời phát hiện.8. Maarten de Jonge
Maarten de Jonge may mắn thoát chết vì quyết định hủy chuyến bay vào phút cuối.
Maarten de Jonge là một tay đua xe đạp chuyên nghiệp người Hà Lan.
Trong một lần đặt vé trên những chuyến bay của hãng hàng không Malaysia,
Maarten de Jonge đã quyết định hủy lịch trình của mình vào phút cuối.
Điều bất ngờ là chính quyết định này đã giúp anh thoát chết khi một
trong những chuyến bay đó là chuyến bay bị mất tích ở Ấn Độ Dương và một
chuyến khác cũng đã bị hủy vào mùa hè năm 2014.9. Resma Begum
Resma Begum đã kiếm "đủ" thức ăn để có thể sống sót cho tới ngày thứ 18.
Resma Begum là một thợ may làm việc trong một nhà máy có văn phòng
đặt tại tòa cao ốc 18 tầng Rana Plaza. Trong một vụ nổ tại tòa nhà này,
Resma Begum bị mắc kẹt dưới đống đổ nát nhưng may mắn là cô đã tìm thấy
"đủ" nước và thức ăn để duy trì sự sống trong 17 ngày liền. Đến ngày thứ
18, cô đã được nhân viên cứu hộ giải thoát kịp thời.10. Frane Selak
Frane Selak và những vụ thoát chết khó tin.
Frane Selak có thể xem là một trong những người đàn ông may mắn nhất
vì dù đã trải qua rất nhiều vụ tai nạn nhưng ông vẫn sống sót. Frane
Selak là một giáo viên âm nhạc người Croatia, đã từng thoát chết khi
đoàn tàu hỏa chở ông rơi xuống hồ; sống sót trong một số vụ tai nạn xe
hơi; từng trải qua một vụ tai nạn máy bay nhưng lúc bị rơi ra khỏi máy
bay, ông ngã đúng một đống cỏ khô nên an toàn trong khi các hành khách
còn lại chết rất bi thảm. May mắn trở nên thần kỳ hơn khi sau tất cả các
sự kiện này, ông đã trúng vé số có trị giá lên đến 1 triệu đô la Mỹ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét