Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 222

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Điên cuồng truy lùng tên sát nhân man rợ gây tội ác liên hoàn | Hồ sơ vụ án 2019 | ANTG

Truy lùng 2 tên sát nhân man rợ nơi địa đầu Tổ quốc

Thứ Tư, 31/07/2013 06:57:00 +07:00

(VTC News) – Tên sát thủ lẩn trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng già, khu vực sát đường biên giới.

(VTC News) – Tên sát thủ lẩn trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng già, khu vực sát đường biên giới.
Loạt bài nỗi đau sau vụ án giết người ở Hà Giang:

Sau khi phân tích những tình tiết trong vụ án giết hại anh Đặng Thành Đông (sinh năm 1968), giết và ném xác chị Dư Thị Yên (vợ anh Đông, sinh năm 1972) cùng cháu Đặng Thị Huyền (sinh năm 1995) xuống giếng, ở thôn Thanh Sơn (Thanh Thủy, Hà Giang), cảnh sát điều tra đã có một số manh mối. Lực lượng trinh sát được tung vào cuộc. Công an địa bàn cũng lên danh sách các đối tượng tình nghi trong địa bàn.

Ngay hôm sau, tên Nguyễn Văn Nội, người Tày, sinh năm 1992, khi đó 19 tuổi, trú ở xã Phương Độ (TP. Hà Giang), cách thôn Thanh Sơn 8km, được đưa vào diện nghi vấn.

Nguồn tin từ quần chúng cho biết, đêm 22/1, một chiếc taxi đã đón tên Nội tại nhà. Tên này sinh ra trong gia đình nghèo khó, không học hành gì, nhưng lại có thói ăn chơi, lêu lổng. Hắn thường theo đám bạn xấu lang thang, thi thoảng mới về nhà.

Gia cảnh nghèo khó, nhưng hắn lại gọi taxi đi lại, khiến người dân xung quanh nghi vấn.
Hà Giang
Một góc thôn Thanh Sơn (Thanh Thủy, Hà Giang), nơi xảy ra thảm án kinh hoàng 
Nhận được tin, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, đã cử một mũi trinh sát điều tra chiếc taxi về địa bàn xã Phương Độ đón khách.

Qua khai thác thông tin từ lái xe, các trinh sát đã khẳng định tên Nội chính là kẻ đã gọi xe và lên chiếc xe đó. Tuy nhiên, đối tượng này đã xuống bến xe Hà Giang.

Qua xác minh, các trinh sát biết rằng, tên này đã về Hà Nội. Các trinh sát cũng lập tức lên đường về Hà Nội. Trong khi đó, một mũi trinh sát điều tra về những người quen, bạn bè của tên Nội, hiện đang sống và học tập ở thủ đô.

2 giờ sáng ngày 23/1, Thượng tá Giang cùng các trinh sát ập vào dãy nhà trọ nơi có một số sinh viên xã Phương Độ thuê ở. Các sinh viên cho biết tên Nội có đến đây trú ngụ, nhưng hắn chỉ ở từ sáng đến tối, rồi lại đi mất.

Xác minh từ các chủ nhà xe, các trinh sát biết rằng hắn đã quay lại Hà Giang. Tổ công tác của Thượng tá Giang lập tức quay về Hà Giang ngay trong sáng và đón lõng tại xã Phương Độ. Đúng như tính toán, sau khi xuống xe khách, tên Nội đã trở về nhà mình. Và hắn đã sa lưới.

Mặc dù còn ít tuổi, nhưng tên này rất lì lợm, không chịu khai báo. Tuy nhiên, những khai báo không khớp về thời gian, sự di chuyển của tên này đã bị các cán bộ điều tra lật tẩy.
Hà Giang
Khu đồi bỏ hoang gia đình anh Đặng Thành Đông 
Biết không thể giấu được nữa, đến cuối giờ chiều ngày hôm đó, hắn đã khai nhận hành vi phạm tội. Hắn cùng với đối tượng Nguyễn Văn Đế, sinh năm 1986 (khi đó 25 tuổi), người Tày, cùng xã Phương Độ, đã thực hiện vụ cướp, giết, hiếp man rợ đối với gia đình anh Đặng Thành Đông.

Ngay trong đêm hôm đó, các mũi trinh sát bủa vây nhà tên Đế. Tuy nhiên, tên này đã biến mất khỏi địa bàn. Tất cả người quen, bạn bè của tên này ở khắp tỉnh Hà Giang đều được đưa vào tầm ngắm để điều tra.

Ngay trong đêm 24 và ngày 25, các mũi trinh sát rà soát tất cả địa bàn mà tên Đế hay đi lại, song hắn vẫn biệt tăm tích.

Khoảng 8 giờ tối 25/1, nhận được tin báo từ địa bàn, xuất hiện một thanh niên lạ đang trú ngụ trong một nhà bỏ hoang ở vùng giáp biên, thuộc rừng đặc dụng Phong Quang (xã Phong Quang, Vị Xuyên).

Trong hoàn cảnh ấy, bất kỳ thông tin nào cũng đều quý giá. Đại ngàn Phong Quang chỉ toàn núi tai mèo và những cây nghiến cổ thụ. Chỉ có vài bản người Mông ít người, sống heo hút ở dọc biên giới, nên việc xuất hiện người lạ sẽ gây sự chú ý.
Hà Giang
Khu vườn nhà nạn nhân Đặng Thành Đông 
Rừng Phong Quang là chốn heo hút, nơi một số tên tội phạm thường lẩn trốn sau khi gây án. Với linh cảm nghề nghiệp, Thượng tá Giang đã chỉ huy đơn vị tập kích vào rừng đặc dụng Phong Quang.

Với một tên tội phạm, chỉ cần vài trinh sát là đủ, tuy nhiên, tên tội phạm này giết người không ghê tay, gây ra vụ án quá man rợ, nên việc tóm hắn sớm là nhiệm vụ hàng đầu, do đó, cơ quan điều tra huy động thêm cả cảnh sát cơ động, dân quân vào cuộc.

Trên đường vào rừng, những tấm ảnh đối tượng được chia cho các trinh sát. Vũ khí, công cụ hỗ trợ được chuẩn bị đầy đủ.

Thượng tá Vũ Trường Giang đưa ra các phương án bí mật, bất ngờ để tóm đối tượng. Chỉ một sơ suất nhỏ, đối tượng lẩn vào rừng, hoặc biến mất ở bên kia biên giới, là sẽ rất khó khăn trong việc tiếp tục truy bắt.

Sau một hồi cuốc bộ, vòng vây đã được khép kín. Trong cái lạnh ngằn ngặt, không khí như thể ngưng lại thành băng, các trinh sát trườn mình dưới ruộng ngô, tiến lại phía ngôi nhà sàn.

Nhận lệnh, các đơn vị cùng tập kích. Thấy động, tên Đế vùng dậy, phi thân ra khỏi nhà sàn, chạy ra vườn ngô. Tuy nhiên, các trinh sát đã đón lõng, tóm sống hắn.
Hà Giang
Hai tên Đế và Nội. Ảnh tư liệu 
Nguyễn Văn Đế là kẻ từng có 2 tiền sự, trong đó có một tiền sự về hành vi hiếp dâm. Điều kinh tởm là hắn từng hiếp dâm người thân của mình. Mãn hạn tù, hắn lấy vợ, sinh con.

Những tưởng nhà tù đã dạy cho Nguyễn Văn Đế nhiều bài học, nhưng thói ăn chơi, lêu lổng đã ngấm sâu vào máu hắn.

Tên Đế từng vay Nội một khoản tiền. Khi tên Nội đến đòi nợ, hắn không có tiền trả, nên cứ khất lần. Thấy Nội đòi riết quá, hắn liền bật mí một thông tin, là hắn phát hiện nhà anh Đặng Thành Đông có rất nhiều tiền. Hắn đã bàn với Nội kế hoạch giết người và cướp tài sản nhà anh Đông.

Máu tham nổi lên, tên Nội đã đồng ý với kế hoạch của Đế. Sau nhiều lần bàn bạc, chúng đã thống nhất được phương án ra tay.

Sở dĩ tên Đế ra tay với gia đình anh Đông, vì hắn là chỗ quen biết, nắm rõ về gia đình anh. Bản thân hắn đã nhiều lần đến nhà anh Đông vay tiền, cầm đồ, thậm chí cầm cả sổ đỏ. Hắn vay bao nhiêu tiền, anh Đông cũng có, nên hắn tin rằng anh Đông giàu sụ.

Và kế hoạch giết người cướp của man rợ đã được hai tên thực hiện, gây ra vụ án thảm khốc chưa từng có ở vùng đất địa đầu.
Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20/1/2011, Nguyễn Văn Đế (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Nội (sinh năm 1992), dân tộc Tày, đều thường trú tại xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) là hai anh em họ, đã lừa anh Đặng Thành Đông ra ngoài, dùng dao đánh chém liên tiếp vào đầu, người anh Đặng Thành Đông làm anh Đông tử vong. Giết anh Đông xong, chúng gọi chị Dư Thị Yên (vợ anh Đông) ra bên ngoài vườn tiếp tục giết chị, ném xác xuống giếng.

Sau khi vợ chồng anh Đông, chị Yên chết, Đế và Nội tiếp tục vào buồng ngủ của cháu Đặng Thị Huyền, sinh ngày 8/1/1995 (khi đó cháu Huyền 16 tuổi) dùng dao đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Huyền.

Thực hiện xong, Đế và Nội bắt cháu khai mã số két sắt. Cháu Huyền không biết, chúng lần lượt chặt từng ngón tay của cháu, rồi chặt đứt cả bàn tay. Cuối cùng, chúng giết cháu, ném xuống giếng. Hai sát thủ Đế và Nội lục soát tài sản trong nhà anh Đông lấy được 7 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động.

Sau 2 ngày gây án, hai tên đã bị Công an tỉnh Hà Giang tóm gọn. Theo hội đồng xét xử đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng đã gây chấn động ở Hà Giang vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011.

Các bị can Nguyễn Văn Đế, Nguyễn Văn Nội đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ phương tiện sau đó giết chết vợ chồng anh Đặng Thành Đông nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra sau khi giết người và lấy được tài sản rồi, các bị can lại tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu Đặng Thị Huyền và sau đó giết chết cháu Huyền.

Cả hai bị can đã thực hiện hành vi giết người hàng loạt, có tính chất dã man, gây kinh hoàng cho người dân xung quanh khu vực. Các bị can đã quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, cố ý tước đoạt mạng sống của các nạn nhân.

Ngày 27-8-2011, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên: Bị cáo Nguyễn Văn Đế tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội hiếp dâm, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Nội tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra hai tên Đế và Nội phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là: 210.600.000 đồng.

Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo Nguyễn Văn Đế và Nguyễn Văn Nội đều cảm thấy ân hận và mong muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với tội ác nghiêm trọng mà bọn chúng đã gây ra, cả hai tên Đế và Nội đã tự tước đoạt sinh mạng quý giá của mình.


Đỗ Duy – Hiền My

Vụ bắt kẻ giết người hàng loạt: Gã bán thịt lợn truy sát 4 nạn nhân trong 2 ngày

20 Thanh Niên Online
Chỉ trong 2 ngày, kẻ giết người hàng loạt làm nghề bán thịt lợn đã lấy đi mạng sống của 3 người và đâm 1 người trọng thương.
Thi thể nạn nhân Hà Văn H. tại hiện trường (ảnh lớn) và chân dung kẻ sát nhân
Ảnh CTV
[VIDEO] Lạnh gáy với hành trình tội ác của đồ tể giết người hàng loạt ở Hà Nội
Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 7 giờ sáng 16.5, đơn vị nhận được tin báo người dân tại huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) phát hiện thi thể người đàn ông nghi do bị sát hại, đã cử lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, tổ chức điều tra.
Kết quả pháp y tử thi xác định, nạn nhân Hà Văn H. (34 tuổi, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) tử vong do mất máu cấp với vết thương ở vùng bụng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an thành phố Hà Nội đã thành lập chuyên án, chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt hung thủ.
Căn cứ vào các tài liệu, khoanh vùng nghi phạm, Công an thành phố Hà Nội xác định nghi can chính của vụ án này là Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội), làm nghề bán thịt lợn.
Đến khoảng 15 giờ chiều 17.5, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các bên liên quan bắt giữ được Bình khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và di lý về Hà Nội để đấu tranh khai thác, làm rõ vụ án.
Tại cơ quan điều tra, Bình khai vào khoảng 17 giờ chiều 15.5, Bình có va chạm giao thông với xe máy do anh H. cầm lái, chở theo anh Đoàn Văn T. (23 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội). Sau đó, Bình bị 2 người này dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công, bắt phải xin lỗi.
Uất ức sau sự việc, Bình đã lên kế hoạch để trả thù rồi gọi điện nhờ anh T. hẹn gặp anh H. để hòa giải mâu thuẫn. Khi gặp anh T. và anh H., Bình đã sát hại cả 2 người này bằng dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn).
Sau đó, Bình tiếp tục tới nhà chị Nguyễn Thị T. (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; là bạn gái của Bình), dùng con dao kể trên chém nhiều nhát vào đầu, gáy chị T. khiến nạn nhân bị trọng thương.
Bình sau đó lái xe tải bỏ chạy về huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) thì bị người dân phát hiện và dùng ô tô chặn đường. Nghi phạm này đã lao thẳng xe vào ô tô của người dân và dùng dao bầu đe dọa, cướp 1 xe taxi và điện thoại di động rồi lái taxi về huyện Mê Linh.
Đến khoảng 13 giờ 30 chiều 17.5, Bình về đến huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và sát hại chị Trần Thị T. (39 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, cũng là bạn gái của Bình) rồi về huyện Bình Xuyên lẩn trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo Bình, lý do truy sát 2 nạn nhân nữ là để "thanh toán thù hằn" trước đây và nếu không bị bắt, Bình còn "thanh toán" nốt "món nợ khó trả" với một người khác ở Vĩnh Phúc.
Công an thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ, làm rõ vụ án để xử lý Bình theo quy định của pháp luật.

Vụ giết người man rợ ở Long An và những ký tự bí ẩn

16-08-2017 - 10:36 AM | An ninh trật tự

Một vụ án bí ẩn, hiện trường không có dấu vết nào khả dĩ để cơ quan điều tra lần ra hung thủ.


Chi tiết duy nhất mà các điều tra viên có được, chỉ là 2 mẩu giấy nhỏ có ghi 2 từ gần như vô nghĩa: "Thanh" và "Bè". Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt được nghi phạm.
Giải mã trò đố chữ của tên sát nhân
Khoảng 9 giờ ngày 14-4-2016, ông Nguyễn Hoàng Dân (cư ngụ Lấp Vò tỉnh  Đồng Tháp, tạm trú tại Đức Hòa, Long An)  trong lúc đi đặt lợp cá ngang qua khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc (huyện Đức Hòa, Long An) thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm sấp mặt sát bờ kênh.
Ông Dân còn nhớ cảm giác sợ hãi khi phát hiện tử thi: "Lúc phát hiện xác chết, tôi sợ điếng người. Tay đang cầm con dao chặt cây để đặt lợp, tôi quăng luôn rồi bỏ chạy thục mạng. Chạy một đoạn gặp được người dân tôi la làng. Mấy người này mới gọi điện thoại báo công an".
Thượng tá Lê Thanh Hà - Phó trưởng phòng Khoa học Kỹ thuật Hình sự Công an Long An kể: "Tôi được phân công tham gia công tác khám nghiệm hiện trường. Tử thi là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chết khoảng 1 ngày. Cổ bị xiết bởi sợi dây võng dẫn đến chết ngạt. Trong cơ thể có chất an thần. Không xác định được nhân thân do không có giấy tờ tùy thân".
Vụ giết người man rợ ở Long An và những ký tự bí ẩn - Ảnh 1.
Cánh rừng tràm - nơi phát hiện tử thi.
Đội khám nghiệm còn tìm thấy tại hiện trường 1 chiếc thùng xốp chứa nước đá, 2 ly nhựa, 4 vỏ lon bia, ống hút và 1 tờ báo.
Mở rộng phạm vi hiện trường, đội khám nghiệm còn tìm thấy một túi xách phụ nữ và những mảnh vụn giống như quyển sổ hộ khẩu bị xé, rơi vãi cách hiện trường vài trăm mét. Nhặt từng mảnh giấy vụn ráp lại, đội khám nghiệm chỉ nhận diện được 2 từ  "Bè" và "Thanh".
Nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục trước khi bị giết, nhưng qua công tác giám định, không tìm thấy mẫu tinh trùng.
Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra chia sẻ: "Vụ án xảy ra tại địa bàn có nhiều khu cụm công nghiệp đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, nhất là nữ công nhân trẻ gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy chúng tôi đặt trách nhiệm là phải nhanh chóng làm rõ vụ án, xử lý đối tượng, trấn an dư luận. Chỉ đạo tập trung lực lượng sớm tìm ra kẻ sát nhân, lấy lại công bằng cho nạn nhân.
Tại cuộc họp phân tích vụ án, các thành viên ban chuyên án đều thống nhất, cần phải nhanh chóng làm rõ ý nghĩa của 2 từ "Bè" và "Thanh"  trên mảnh vụn của quyển sổ hộ khẩu. Bởi đó là manh mối duy nhất và cụ thể nhất trong phạm vi nghi vấn.
Hai từ này là chữ viết hoa nên có thể đó là tên địa danh Cái Bè, thuộc tỉnh Tiền Giang, cũng có thể là Nhà Bè, thuộc TP Hồ Chí Minh. Để giải mã chữ "Bè", ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát được cắt cử đi đến những địa điểm, khu vực có liên quan để dò thông tin.
Bất ngờ 1 mũi trinh sát gặp được một người đàn ông cư ngụ ở huyện Cái Bè, Tiền Giang đang tất tả truy tìm cô em gái làm công nhân ở khu công nghiệp tại Vĩnh Long đã mất tích 2 ngày. Cuộc gặp gỡ này đã tháo gỡ nút thắt đầu tiên của vụ án.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định nạn nhân chính là em gái mất tích của người đàn ông. Đó là chị Đặng Thị Bích Hợp, sinh năm 1989, ngụ Tân Thanh, Cái Bè, Tiền Giang.
Vậy là cơ quan cảnh sát điều tra đã giải mã được hai từ trong quyển sổ hộ khẩu rách nát. Từ "Bè" là địa danh Cái Bè, từ "Thanh" là địa danh xã Tân Thanh.
Chị Bích Hợp rời gia đình, cùng một người chị họ, thuê phòng trọ ở Vĩnh Long để làm công nhân nên người đàn ông này hoàn toàn không biết gì về các mối quan hệ xã hội của em gái. Người chị họ tên là Đỗ Ngọc Kim (tác giả đã thay đổi tên), sinh 1982, có hộ khẩu thường trú cùng địa phương với gia đình của nạn nhân.
Các điều tra viên tiếp cận chị Đỗ Ngọc Kim.
Gã lừa đảo giả danh cảnh sát
Chị Kim cho biết, trước đây, có một cảnh sát kinh tế tên Út Thanh (chị không biết họ) xin làm quen. Do đã có người yêu, chị Kim giới thiệu Út Thanh với Bích Hợp. Bích Hợp và Út Thanh nhanh chóng yêu nhau. Cách nay khoảng vài tuần, Bích Hợp buồn bã than thở rằng, đã phát hiện Út Thanh có vợ con nên quyết tâm chia tay.
Sáng ngày 13-04-2016, chị Bích Hợp bảo rằng, Út Thanh đã ly dị vợ và sẽ đưa chị Bích Hợp về ra mắt gia đình. Chị Bích Hợp không nói rõ địa chỉ gia đình Út Thanh ở đâu.
Nút thắt thứ 2 của vụ án xuất hiện. Út Thanh là ai? Nếu là Công an thì đang công tác ở đơn vị nào? Người đàn ông bí ẩn này có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không?
Qua công tác xác minh, các điều tra viên xác định rõ, Út Thanh chỉ là kẻ mạo danh công an. Lập luận được đưa ra là, nhân vật Út Thanh này mạo danh cảnh sát kinh tế với mục đích gì?
Các mũi điều tra tập trung rà soát các đối tượng lừa đảo thường lai vãng ở khu vực Tiền Giang. Trong số hàng trăm hồ sơ lưu trữ, các điều tra viên nhận thấy một đối tượng nổi bật. Đó là Nguyễn Văn Thanh, sinh 1983, hộ khẩu thường trú ở ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An nhưng tạm trú ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Ngày 19-2-2014, Nguyễn Văn Thanh  đã bị TAND huyện Châu Thành, Tiền Giang tuyên 12 tháng tù giam, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 23-4-2014 Thanh chấp hành xong hình phạt trở về địa phương. Thay vì trở về nhà tu chí làm ăn, Út Thanh tiếp tục lang thang khắp nơi, dấn sâu vào nghề lừa đảo bằng cách mạo danh cảnh sát kinh tế.
Tuy đã có vợ ở Hóc Môn nhưng Thanh vẫn sống chung như vợ chồng với một phụ nữ ở Mỹ Tho. Người phụ nữ này cũng tin rằng Thanh là cảnh sát kinh tế. Vì mối quan hệ bất chính này mà Thanh và vợ ly thân nhau.
Một mũi trinh sát tiếp cận người phụ nữ này thì được biết, tên thường gọi của Thanh là Út.
Từ những thông tin đó, các điều tra viên đưa Thanh vào diện nghi phạm số 1 sau 2 ngày cật lực truy án.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Cao - Phó đội trưởng đội Điều tra Trọng án, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Long An được ban Chuyên án chỉ định chỉ huy tổ trinh sát thu thập thông tin, củng cố chứng cứ về mối quan hệ và những biểu hiện bất minh của đối tượng.
Qua công tác nghiệp vụ, tổ công tác biết được, buổi sáng ngày 14-4-2016,  Thanh ghé 1 địa chỉ ở ấp Thống Nhất 2, Tân Thới Nhì, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tìm gặp vợ để xin thăm con. Sau đó Thanh bỏ đi.
Tổ công tác tiếp tục đến nhà cha mẹ Thanh ở ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm hiểu thêm. Địa chỉ đó cách hiện trường vụ án vài km. Người nhà của Thanh cho biết, đã từ lâu Thanh không về nhà.
Hành trình của nghi phạm
Từ những mảnh ghép thông tin đó, Ban Chuyên án dựng lên hành trình của nghi phạm để tiếp tục cử trinh sát xác minh. Các mũi trinh sát tìm được chính xác từng địa chỉ Thanh và chị Bích Hợp ghé qua trong ngày định mệnh: Buổi sáng ngày 13-04-2016, chị Bích Hợp ghé 1 tiệm cầm đồ thế chấp chiếc xe gắn máy để lấy 17 triệu đồng. Sau đó, chị Bích Hợp đến một nghĩa trang Triều Phước Quảng, thuộc ấp 4, Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang cách tiệm cầm đồ vài trăm mét để Thanh đến đón. Trước khi đón chị Bích Hợp, Thanh mua 1 chiếc võng, dây dù và 1 số thuốc ngủ.
Thanh chở chị Bích Hợp đi về Hóc Môn (tp Hồ Chí Minh) rồi vòng qua Hậu Nghĩa (Long An). Tại chợ Hậu Nghĩa, Thanh và chị Bích Hợp mua bia, bánh mì và tờ báo Đời sống & Pháp luật.
Chiều 17-4-2016, một tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an Long An phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự Công an Vĩnh Long bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh khi hắn đang ẩn trú trong 1 phòng trọ.
Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết: "Lúc đầu nghi phạm tỏ vẻ mình vô can. Tuy nhiên, khi chúng tôi đưa ra những bằng chứng hành trình, anh ta hết đường chối tội.  Thanh đã khai nhận đầy đủ hành vi giết sát hại chị Bích Hợp".
Thanh khai nhận rằng, anh ta giả danh Cảnh sát kinh tế chỉ với mục đích lừa tình. Khi phát hiện Thanh đang chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng ở Mỹ Tho, chị Bích Hợp do ghen tuông nên đã đe dọa sẽ phá.
Từ đó, Thanh nảy sinh ý định giết chị Bích Hợp.
Để thực hiện ý đồ xấu, ngày 13-04-2016, Thanh  bảo là đưa chị Bích Hợp về Đức Hòa ra mắt gia đình. Tin lời, Hợp đồng ý.
Để chuấn bị thực hiện hành vi phạm tội, Thanh bảo chị Bích Hợp cầm cố xe máy để vay 17 triệu đồng.
Thanh đã cố tình chạy xe lòng vòng qua nhiều nơi, nhiều địa bàn như quận Tân Phú, Hóc Môn, Củ Chi, Hậu Nghĩa (Đức Hòa, tỉnh Long An).
Trên đường đi, Thanh mua đồ ăn thức uống để có lý do đưa chị Bích Hợp vào cánh rừng tràm vắng vẻ.
Lợi dụng lúc chị Bích Hợp không để ý, Thanh đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho chị uống.  Khi chị Bích Hợp ngấm thuốc ngủ, Thanh đã ra tay hạ sát.
Khi biết chắc rằng chị Bích Hợp đã chết, Thanh lục giỏ xách lấy hết tiền thế chấp xe của chị Bích Hợp.
Nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra, Thanh xé quyển sổ hộ khẩu của chị Hợp mang theo bên người. Thanh tin rằng, với trò "đố chữ", lực lượng điều tra sẽ "bí lối".
Thanh không thể ngờ, chỉ sau 3 ngày truy án, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã vạch rõ chân tướng sát nhân của hắn.

Theo An Ninh Thế Giới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét