Sau 2 thập kỷ nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật, cuối cùng kẻ sát hại hai thiếu nữ ở bang Alabama, Mỹ cũng bị
bắt và đối mặt với bản án thích đáng.
Cảnh sát Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp
Coley McCraney, 45 tuổi, sau cáo buộc sát hại 2 thiếu nữ 17 tuổi Tracie
Hawlet và J.B.Beasley.
Chân dung tên sát nhân Coley McCraney.
Năm
1999, Tracie Hawlet và J.B.Beasley được tìm thấy trong tình trạng đã tử
vong trên xe của J.B, chỉ một ngày sau thông báo mất tích của gia đình 2
nạn nhân. Được biết trước đó, hai cô gái đã cùng tham gia bữa tiệc tại
nhà một người bạn tại thành phố Ozark, bang Alabama. Cả hai nạn nhân đều
bị bắn vào đầu và một trong số họ đã bị hãm hiếp.
Hai nạn nhân Tracie Hawlett (trái) và J.B. Beasley.
Cảnh
sát Mỹ đã tiến hành thu thập mẫu ADN từ vụ án hàng năm trời tuy nhiên
tất cả đều đi vào ngõ cụt vì không tìm thấy kết quả giám định trùng
khớp.
Vụ án chỉ được vén màn khi cảnh sát tìm
thấy kết quả ADN trùng khớp với ADN một người họ hàng của tên McCraney
khi người này giao nộp ADN của mình cho cảnh sát với mong muốn tìm lại
gia đình sau nhiều năm thất lạc.
Sau quá trình
điều tra và lần theo manh mối, cảnh sát phát hiện ra người đàn ông sở
hữu mẫu ADN đáng nghi ngờ kia từng sống ở nơi xác nạn nhân được tìm
thấy, kể từ đó xác định McCraney chính là kẻ ra tay sát hại hai thiếu nữ
năm xưa.
McCraney đã bị bắt vào lúc 18h30 phút
hôm 16/3, đánh dấu chấm hết cho 20 năm kẻ sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng
pháp luật. Phía cảnh sát hiện chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì về
hung thủ cũng như quá trình bắt giữ kẻ sát nhân. Phía gia đình hai nạn
nhân xấu số hiện cũng chưa có động thái sau khi hung thủ bị bắt giữ.
McCraney
sẽ phải đối mặt với hai tội danh giết người và 1 tội h.iếp dâm. Hiện
chưa rõ bản án cụ thể dành cho tên sát nhân, tuy nhiên với mức độ nghiêm
trọng của vụ việc, án tử có thể được đưa ra.
Mỹ Dạ (Theo Daily Mail)
Cực sốc chân dung kẻ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử
Với tội ác tày trời của mình,
Gilles de Rais bị kết án tử hình và treo cổ vào ngày 26/10/1440. Cuộc
đời kẻ giết người hàng loạt này được cho là cảm hứng cho câu chuyện cổ
tích năm 1697 'Ông Ba bị'.
Sinh sống ở nước Pháp thời Trung cổ, “ác quỷ” Gilles de Rais (1405-1440) thường được coi là kẻ giết người hàng loạt bệnh hoạn đầu tiên được ghi nhận trong sử sách.
Xuất thân là một quý tộc, Gilles
từng phục vụ trong quân đội với tư cách là đội trưởng trong binh đoàn
của Joan of Arc. Hắn bị tố cáo vì đã hành hạ, hãm hiếp và hạ sát hàng
chục, thậm chí là hàng trăm trẻ vị thành niên. Phần lớn nạn nhân là các
bé trai.
Theo
lời kể của những người còn sống sót, những nạn nhân của Gilles đều có
mái tóc vàng và màu mắt xanh, giống với hình ảnh thời thơ ấu của hắn. Họ
đều bị lùa về doanh trại của Gilles và bị hãm hiếp, bị tra tấn và bị
tùng xẻo.
Con
số nạn nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ, bởi phần lớn thi thể đều bị
chôn hoặc bị tiêu hủy, tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng nó nằm giữa
80 và 200, thậm chí có người còn tin rằng Gilles đã hạ sát đến 600 nạn
nhân.
Henriet,
một trong những tay phụ tá đắc lực của Gilles, đã mô tả tội ác của hắn
và đồng bọn tại tòa. Theo đó, Henriet và một vài người khác sẽ đi bắt
những đứa trẻ và dồn chúng vào một căn nhà. Tại đây, nạn nhân bị giết
hại dã man theo nhiều cách khác nhau.
Gilles
đặc biệt thích thú việc nhìn cảnh tra tấn, hắn luôn tận hưởng từng
khoảnh khắc nạn nhân của mình rên la trong đau đớn. Và hắn đặc biệt
thích nhìn máu và thường bắt cấp dưới đâm thẳng vào cổ, tại vị trí của
các mạch cảnh của nạn nhân để máu tuôn xối xả.
Điều
kỳ lạ là sau mỗi hành vi thú tính của mình, Gilles luôn cầu nguyện.
Chưa ai rõ hắn cầu nguyện điều gì, vì hắn hiểu địa ngục đang chờ mình
sau những việc làm tội lỗi hay vì hắn cảm tạ đấng tối cao đã cho hắn
thỏa mãn niềm vui chết chóc?
Với
tội ác tày trờicủa mình, Gilles bị kết án tử hình và treo cổ tại Nantes vào ngày
26/10/1440. Cuộc đời hắn được cho là cảm hứng cho câu chuyện cổ tích năm
1697 "Ông Ba bị" ("Barbe bleue") của Charles Perrault.
Mời quý độc giả xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.
T.B (tổng hợp)
Tội Ác: Earl Bradley, Tội Phạm Ấu Dâm Ghê Tởm Nhất Lịch Sử Hoa Kỳ
Tội ác: Earl Bradley, Tội Phạm Ấu Dâm Ghê Tởm Nhất Lịch Sử Hoa Kỳ - Vũ Hải
Vào
ngày 23/2/2010 vừa qua, vụ án cưỡng dâm hơn 100 bé gái vị thành niên và
một bé trai mà hung thủ là bác sĩ chuyên khoa nhi đồng người Hoa Kỳ tên
Earl Bradley (56 tuổi), lại được tiếp tục mang ra trước ánh sáng công
lý tại phiên tòa xét xử ở thị trấn Lewes, tiểu bang Delaware, sau hai
lần tiến hành thủ tục xác nhận tội trạng và truy tố trước tòa trong ngày
26/12/2009 và ngày 14/1/2010. Đây là một vụ án mang tầm ảnh hưởng rộng
lớn đến dư luận trên toàn thế giới do đặc tính tội phạm đi ngược lại mọi
giá trị đạo đức, luân lý tối thiểu của nhân loại, đồng thời gây chấn
động xã hội nước Mỹ, đặc biệt là giới y khoa và còn được gọi vụ án “ấu
dâm ghê tởm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” (The Worst Paedophile in American
History).
Tại phiên tòa xét xử lần thứ ba này, công tố viên tiểu
bang Delaware là ông Beau Biden đã không ngăn được những giọt lệ xúc cảm
khi tuyên đọc tất cả 471 tội danh của bị cáo Earl Bradley bao gồm:
cưỡng hiếp, quấy nhiễu tình dục trẻ em, quan hệ tình dục bất hợp pháp,
lạm dụng tình dục, lạm dụng nghề nghiệp, dùng bạo lực tấn công và gây
nguy hiểm cho các nạn nhân là trẻ em vị thành niên v.v… Kèm theo nội
dung chứa đựng trong 160 trang của hồ sơ cáo trạng nêu ra tất cả những
hành vi đồi bại của tên “yêu râu xanh” Earl Bradley xảy ra tại phòng
mạch của ông ta ở thành phố Lewes trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến
năm 2009.
Công tố viên Beau Biden còn khiến dư luận sững sờ bàng
hoàng qua việc trưng dẫn chứng cớ trực tiếp là những cuộn băng video có
thời lượng tổng cộng khoảng 13 tiếng, ghi lại hình ảnh các vụ lạm dụng
tình dục trẻ em của bác sĩ Earl Bradley. Những cuốn băng video này là
tang vật được nhà chức trách thành phố Lewes tịch thu tại phòng khám
bệnh nhi khoa của Earl Bradley sau khi ông ta bị bắt giữ vào cuối năm
2009. Điều kinh khủng và vượt xa trí tưởng tượng của mọi người là từ
những lời cáo buộc của công tố viên và chứng cớ trong băng video, Earl
Bradley đã hiện nguyên hình một tên ác quỷ cuồng dâm vô nhân tính khi
ông ta thu lại những hình ảnh dâm loạn bệnh hoạn đầy thú tính dã man
trong lúc thực hiện hành vi cưỡng hiếp, sờ mó đối với cả các trẻ em chỉ
được vài tháng tuổi hoặc mới chập chững biết đi. Ngoài ra, theo chi tiết
ngày tháng ghi trong băng video được thu hình từ máy quay thiết trí ở
phòng mạch của Earl Bradley còn cho thấy có một cuốn băng được ông thực
hiện từ khoảng tháng 12/1998.
Theo lời ông Beau Biden cho biết sau
khi tuyên đọc bản cáo trạng: “Tôi nghĩ rằng có lẽ những lời buộc tội
trong bản cáo trạng này là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử tội
phạm tại tiểu bang Delaware của chúng ta. Bởi vì trên toàn quốc Hoa Kỳ
tuy không hiếm các vụ án thuộc loại tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em
bừa bãi, nhưng đây chính là trường hợp có nhiều nạn nhân nhất”. Trong
khi đó, đối diện với chứng cớ xác thực nhất là những cuộn băng video, bị
cáo Earl Bradley chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn nhận tội lỗi tại tòa.
Ngay
sau khi phiên tòa ngày 24/2/2010 kết thúc, giới truyền thông thị trấn
Lewes đã loan tải nhiều bài bình luận với nội dung lên án nghiêm khắc
hành vi của tên “yêu râu xanh” Earl Bradley” bằng những lời lẽ đanh thép
kèm theo niềm kỳ vọng về một bản án trừng phạt thích đáng đối với hung
thủ: “Ngoài sự bàng hoàng choáng váng và cảm thấy đau lòng cảm thương
cho các em nạn nhân vị thành niên, có lẽ không một ai lại không căm phẫn
và khinh bỉ tên yêu râu xanh Earl Bradley. Hắn ta đáng bị nguyền rủa và
chịu mọi hình phạt đối với tội ác phản lại lương tâm con người. Qua vụ
án xâm phạm tình dục của tên tội phạm ấu dâm nguy hiểm Earl Bradley, cư
dân thị trấn Lewes thực sực bị cú sốc nặng nề. Đây cũng là một tiếng
chuông cảnh báo cho chúng ta cần phải thận trọng hơn trong việc bảo vệ
con em mình”.
Mặt khác, hầu như dư luận đều đặt nghi vấn về việc Earl
Bradley bắt đầu hành nghề bác sĩ nhi khoa từ năm 1995 tại Lewes và trải
qua hơn 100 lần dở trò đồi bại với các trẻ em nhưng dường như phụ huynh
của nạn nhân đều không hề hay biết. Và nếu không xảy ra sự kiện một bé
gái 2 tuổi nói với mẹ em rằng em bị bác sĩ Earl Bradley làm đau chỗ kín
sau khi ông ta đưa em xuống tầng hầm của phòng mạch để khám bệnh, thì có
lẽ bà mẹ của em cũng không thể nào ngờ được con mình bị tên “yêu râu
xanh” cưỡng hiếp một cách bệnh hoạn.
Đây chính là đầu mối giúp cho
cảnh sát thị trấn Lewes đưa tên của Earl Bradley vào danh sách bị theo
dõi trực tiếp từ giữa tháng 12/2009 sau khi bà mẹ của bé gái 2 tuổi nói
trên trình báo với nhà chức trách những lời thuật lại từ con mình về
hành động “dị thường” của bác sĩ mắc chứng “ấu dâm” Earl Bradley.
Tại
phòng mạch khoa nhi đồng của Earl Bardley có tấm bảng hiệu với hàng chữ
“Disney” được trang hoàng nhiều màu sắc rực rỡ, tọa lạc tại vị trí
trung tâm Lewes, vốn là một thị trấn nhỏ bé chỉ có khoảng 3000 cư dân.
Đồng thời, ông ta còn chưng bày tại đây rất nhiều đồ chơi cho trẻ em như
ngựa gỗ, vòng đu quay, cầu trượt v.v… nhằm mục đích để các em vui đùa
trong khi chờ đến lượt ông khám bệnh. Hơn nữa, cũng tại phòng mạch này,
Earl Bradley còn dành riêng một phòng chứa toàn đồ chơi cho các bé gái
và bánh kẹo. Chính tầng hầm này là hiện trường gây tội ác đồi bại của
Earl Bradley trong gần 12 năm qua. Cuối cùng, sau thời gian thu thập
chứng cớ từ nhiều trẻ em nạn nhân của Earl Bradley, vào ngày 18/12/2009
Earl Bradley đã bị cảnh sát bắt giữ với số tiền thế chân cho thủ tục tại
ngoại hầu tòa lên đến 2.9 triệu Mỹ kim. Với tính cách là một phạm nhân
ấu dâm nguy hiểm, “yêu râu xanh” Earl Bradley bị giám sát chặt chẽ trong
một phòng giam có máy thu hình video camera để phòng ngừa trường hợp
ông có ý định tự tử.
Earl Bradley sinh trưởng tại thành phố
Philadelphia, bang Pennsyl- vania. Sau khi cha ông mất sớm, mẹ ông cũng
tự vận vì chứng trầm cảm nên ông lâm cảnh mồ côi từ thuở bé và được
người chị ruột nuôi nấng, chăm sóc cho đến khi trưởng thành. Tuy gặp
hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, nhưng Earl Bradley lại tỏ ra rất
thông minh, hiếu học. Năm 1983, ông tốt nghiệp ngành Y Khoa tại trường
Đại Học Temple. Ba năm sau, ông lấy bằng hành nghề bác sĩ Khoa Nhi Đồng
tại Đại Học Thomas Jefferson rồi làm việc tại bệnh viện của đại học này.
Trước đó, từ năm 1984 Earl Bradley cũng bắt đầu làm việc tại bệnh viện
Frankford- Torresdale trên đường Knight Road ở phía Tây Bắc thành phố
Philadelphia. Sau khi tốt nghiệp Khoa Nhi Đồng vào năm 1986, Earl
Bradley mở một phòng mạch nhỏ chuyên trị bệnh cho trẻ em tại tòa nhà tạm
cư ở trên đường Red Lion Road gần công viên Morell Park. Trong thời
gian gian này, Earl Bardley vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện trường
Đại Học Thomas Jefferson nhưng đột nhiên chuyển về thị trấn Lewes, hành
nghề bác sĩ chuyên khoa nhi đồng từ năm 1995. Sự thuyên chuyển bất ngờ
của Earl Bradley khiến nhiều bệnh nhân phàn nàn vì ông ngang nhiên hủy
bỏ những cuộc hẹn tái khám cho họ tại bệnh viện trường Đại Học Thomas
Jefferson.
Vào năm 1985, Earl Bradley kết hôn với Suzanne, một nữ y
tá làm việc chung với ông và từng có chồng con trước đó. Tuy nhiên, sau
khi sinh được bốn người con gồm ba gái, một trai cho Earl Bradley, đến
năm 1998 Suzanne đòi ly dị, để lại quyền nuôi dưỡng bốn người con cho
ông. Liên quan đến chi tiết này, sau khi Earl Bradley bị phát hiện là
hung thủ gây ra vụ án “ấu dâm tồi tệ nhất trong lịch sử trong lịch sử
Hoa Kỳ”, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng ông ta có hành vi đồi bại
đối với các con mình nên các nhân viên thẩm vấn cũng truy hỏi rất gắt
gao. Tuy nhiên, cho đến nay kết quả điều tra vẫn chưa được tiết lộ và
hầu như nhà chức trách trị trấn Lewes cũng không bao giờ đề cập đến
chuyện này vì nguyên tắc bảo vệ chi tiết đời tư cá nhân để không gây ảnh
hưởng đến quá trình trưởng thành của các con ông.
Sau khi bắt đầu
hành nghề tại thị trấn Lewes từ năm 1995, Earl Bradley được cư dân trong
vùng nhận xét là “một bác sĩ lập dị” với cách trang trí hoa hòe đủ kiểu
cho phòng mạch riêng của ông với tấm bảng hiệu bên ngoài mang tên chính
thức là “BayBees Pediatrics”. Nhằm mục đích thu hút trẻ em, Earl
Bradley còn trang hoàng phòng mạch theo kiểu cách giống như các phim
hoạt họa, thần thoại do hãng “Walt Disney Pictures” sản xuất, qua việc
chưng bày trước cửa các hình tượng nhân vật trong phim như người máy
“Buzz Light” hoặc anh chàng cao bồi “Sheriff Woody” của phim “Toy Story”
v.v… Ngoài ra, Earl Bradley còn sở hữu nhiều chiếc xe hơi đủ màu, thiết
kế theo hình dạng con ong. Vì vậy, khi nhìn thấy những chiếc xe này đi
quảng cáo ngoài đường phố, hành khách có cảm tưởng như đang ngắm một bầy
ong đua nhau bay về tổ.
Nhờ vào các hình thức quảng cáo gây chú ý và
đánh trúng vào thị hiếu của phụ huynh cùng trẻ em, phòng mạch của Earl
Bradley thu hút đông đảo bệnh nhân nhi đồng đến khám bệnh. Sau khi gây
dựng được lòng tin của mọi người, bác sĩ “râu xanh” Earl Bradley thường
bảo với các phụ huynh rằng ông có cách chẩn khám đặc biệt để trẻ em có
thể vừa chơi đùa vừa ăn kẹo, bánh trái hoặc kem, vừa thoải mái khi ông
khám bệnh. Đó là hình thức đưa các em xuống tầng hầm của phòng mạch mà
không có y tá hoăc phụ huynh đi kèm theo. Và tại căn phòng “đặc biệt”
này, Earl Bradley tha hồ dở thú tính đê tiện với các trẻ em vị thành
niên mà theo công bố của cảnh sát thì 103 nạn nhân của “bác sĩ ấu dâm”
có lứa tuổi từ vài ba tháng cho đến 13 tuổi.
Dựa vào kết quả điều
tra, cảnh sát còn biết được trong khoảng thời gian trước khi đến thị
trấn Lewes hành nghề, Earl Bradley từng bị một bệnh nhân khiếu nại về vụ
quấy nhiễu tình dục tại bệnh viện Thomas Jefferson vào năm 1994. Thế
nhưng, do đây là thời điểm ông ta không cư ngụ tại Lewes nên không được
ghi vào tội danh của vụ án lần này để xét xử tại tòa án tiểu bang
Delaware. Ngược lại, văn phòng của công tố viên Beau Biden lại bị dư
luận vùng Lewes khiển trách vì đã lơ là đối với đơn kiện từ năm 2005 của
một vài phụ huynh nghi ngờ con em mình bị bác sĩ Earl Bradley lạm dụng
tình dục. Nội dung các đơn kiện này bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về những
hành vi dị thường của Earl Bradley qua cách khám bệnh đưa các trẻ em
xuống tầng hầm và yêu cầu Hội Đồng Y Tế tiểu bang Delaware duyệt xét. Do
đó, hiện nay cảnh sát cũng đang tiến hành cuộc điều tra những hồ sơ
kiện tụng này.
Trong khi đó, vào năm 2004 người chị của Earl Bradley
tên Lynda Barnes vốn từng làm việc tại phòng mạch của ông với chức vụ
manager đã gửi đơn trình báo cùng Cơ Quan Xã Hội Y Tế Tiểu Bang (state
medical society) về sự bất bình của một số phụ huynh phàn nàn về việc
Earl Bradley có những hành vi sờ mó bất chính đối với con em họ. Hơn
nữa, Lynda Barnes còn thông báo việc bản thân Earl Bradley nhiều lần
ngược đãi đứa con trai của ông về thể xác lẫn tình cảm và từng lấy cắp
toa thuốc chống trầm cảm từ văn phòng cô làm việc.
Dựa theo kết quả
tái điều tra các hồ sơ kiện tụng liên quan đến Earl Bradley, cảnh sát
cũng tìm thấy bản báo cáo năm 2005 của một nữ y tá làm việc tại phòng
mạch “Disney” cho biết Earl Bradley dùng máy video thu lại hình ảnh các
trẻ em đang chơi đùa mặc dù việc này hoàn toàn không được sự đồng ý của
phụ huynh. Trong cùng năm 2005, dựa vào đơn kiện của một vị phụ huynh ở
vùng Milford cho rằng bác sĩ Earl Bradely sờ soạng con mình một cách bất
chính, sở cảnh sát địa phương đã cố gắng xin trát tòa bắt giữ ông ta,
nhưng đáng tiếc là Viện Công Tố Tiểu Bang Delaware đi đến kết luận là
không đủ chứng cớ để trình tòa nên vụ kiện bị gác lại.
Mãi cho đến
ngày 18/12/2009, sau một thời gian theo dõi và dựa vào lời khai của một
bé gái 2 tuổi bị Earl Bradley sờ soạng và làm em đau chỗ kín, cảnh sát
đã bắt giữ “bác sĩ ấu dâm”. Ngay sau đó, từ những cuốn băng video tịch
thu tại phòng mạch, nhà riêng của Earl Bradley, cảnh sát còn phát hiện
thêm những sự kiện đau lòng như bé gái 2 tuổi này bị cưỡng hiếp đến 4
lần trong hai ngày khám bệnh. Mặt khác, có một số nạn nhân bị lạm dục
tình dục nhiều lần và nhiều ngày liên tiếp. Đối với “ác quỷ ấu dâm” Earl
Bradley, có lẽ ông ta không thể nào nhớ hết được số lần phạm tội hoặc
số nạn nhân trẻ em bị ông xâm phạm tình dục nên ngoài con số 102 em gái
và 1 em trai được xác định danh tính, cảnh sát cũng đang nỗ lực truy tìm
các nạn nhân khác.
Trước phiên tòa xét xử lần thứ ba khoảng một tuần
lễ, giấy phép hành nghề của Earl Bardley đã bị thu hồi vĩnh viễn và tấm
bảng hiệu của phòng mạch cũng bị tháo gỡ qua lời giải thích của công tố
viên Beau Biden: "Tấm bảng hiệu này chỉ gợi lại nỗi đau nhức nhối cho
mọi người ở Lewes. Chúng tôi hy vọng việc dỡ bỏ nó sẽ giúp cho cư dân ở
Lewes có thể hàn gắn vết thương này”.
Trước đoàn đại bồi thẩm (Grand
Jury) tại phiên tòa ngày 23/2/2010, nội dung 471 tội danh mà phía công
tố viên cáo buộc bác sĩ Earl Bradley gây ra cho 103 nạn nhân trẻ em với
khả năng có thể nhiều hơn, ở lứa tuổi từ 3 tháng đến 13 tuổi, qua hình
thức cưỡng hiếp tình dục bằng miệng, tay và chỗ kín, đã khiến cho mọi
người biến sắc lắc đầu, ngậm ngùi xúc động. Hơn nữa, những đoạn băng
video trình chiếu ở tòa còn chứng tỏ Earl Bradley chuyên dùng bạo lực
đối với các em hoảng sợ hoặc bỏ chạy khi ông ta dở trò đồi bại để thỏa
mãn thú tính điên cuồng và bệnh hoạn. Với án tình nghiêm trọng không thể
chối cãi, Earl Bradley chắc chắn sẽ trở thành đối tượng của khung hình
phạt tù chung thân. Sau phiên tòa tiến hành thủ tục biện hộ trả lời các
câu hỏi của luật sư diễn ra vào ngày 24/3/2010, phiên tòa điều trần kế
tiếp được quy định ngày 17/5/2010.
Xét qua hình thức của vụ án “ấu
dâm tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ” thì đây quả một trường hợp hy hữu
trong loại tội phạm do những người bị mắc chứng ấu dâm như Earl Bradley
với mức độ thường phạm kéo dài hơn một thập niên, đặc biệt là con số nạn
nhân trẻ vị thành niên vượt qua 100 em mà trong đó có những em bị lạm
dụng tình dục nhiều lần. Điều này cho phép dư luận đi đến suy đoán rằng
có nhiều khả năng Earl Bradley từng phạm tội “ấu dâm” từ thời còn trẻ.
Đương nhiên, với cương vị của một thầy thuốc và lại là bác sĩ chuyên
ngành khoa nhi, Earl Bradley thừa sức nhận thức được giá trị đạo đức
nghề nghiệp cũng như ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền lợi trẻ em. Nhưng
ông ta đã đi ngược lại những gì từng tuyên thệ khi được chứng nhận hàng
nghề y khoa qua lời thề Hypocrate. Hơn nữa, ông ta còn lợi dụng cơ hội
gần gũi các em để bộc lộ thú tính nhằm giải tỏa áp lực của động cơ ham
muốn tình dục nơi trẻ vị thành niên. Phải chăng trong tiềm thức của Earl
Bradley đã sẵn chứa những tư tưởng “ấu dâm” từ thời trai trẻ nên khiến
ông ta theo học ngành Y Khoa Nhi Đồng"
Theo các chuyên gia thần kinh
học và sinh lý học thì “ấu dâm” là một loại bản năng ham muốn tình dục
lâu dài và liên tục đối với trẻ vị thành niên từ khoảng 13 tuổi trở
xuống, được gọi bằng Anh ngữ là “Paedophilia” hoặc “Pedophilia”. Đây là
từ ghép, "paedo" có nghĩa "trẻ em" và "philia" có nghĩa "yêu thích ham
muốn". Trong khi đó, những người mắc chứng ham muốn tình dục đối với lứa
tuổi dậy thì từ 13 đến 17 tuổi thì gọi là “ephebophilia”. Theo bảng
“phân loại tiêu chuẩn và thống kê các chứng trở ngại thần kinh”
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) thì có nhiều
hình thức được thể hiện nơi người mắc chứng bệnh ấu dâm gồm: ham thích
đối tượng là thiếu nhi gồm nữ, nam hoặc nam lẫn nữ; ham thích đối tượng
là người trong gia đình (loạn luân) và ham thích đối tượng thanh thiếu
niên nam lẫn nữ. Qua đó, có thể nhận định rằng “bác sĩ râu xanh” Earl
Bradley nằm trong trường hợp ấu dâm ham thích các bé gái.
Cho đến
nay, y học vẫn chưa giải thích được nguyên nhân cụ thể gây ra chứng ấu
dâm nên chỉ có thể đưa ra những giả thuyết đặt nền tảng trên kinh nghiệm
thấy được qua nhiều trường hợp. Có giả thuyết cho rằng “ấu dâm” là một
hiện tượng “lệch lạc tình dục” do hợp chất “serotonin” trong não bị phân
tiết một cách dị thường nên gây ra bản năng ham muốn tình dục với trẻ
em.
Ngoài ra, cũng có thuyết chủ trương rằng người bị chứng ấu dâm
thường có quãng đời tuổi thơ bị ngược đãi hoặc lạm dụng tình dục nên khi
trưởng thành họ muốn tìm lại những hình ảnh này trong nhiều mục đích
như thỏa mãn những khoái cảm hoặc muốn nhìn thấy những trẻ em khác phải
trải qua những kinh nghiệm giống như bản thân mình. Điều này có lẽ ứng
vào trường hợp của “bác sĩ râu xanh” Earl Bardley khi y từng trải qua
cuộc đời niên thiếu mồ côi cha mẹ và có thể đã từng bị ai đó lạm dụng
tình dục nhiều lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét