Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo
dài ba ngày tại Việt Nam. Trong ảnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và
Tổng thống Mỹ Obama đang duyệt đội danh dự trong lễ đón diễn ra tại Phủ
Chủ tịch vào buổi sáng, mở đầu cho các hoạt động trong chuyến thăm.
10h50, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama tại
Phủ Chủ tịch. "Chúng ta đến đây, như một biểu tượng của mối quan hệ
được đẩy mạnh trong vài thập kỷ qua", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Obama nói. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng một giờ. Ảnh: Reuters
Sau lễ ký kết một số văn bản giữa Mỹ và Việt Nam, Tổng thống Mỹ Obama
tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà sàn Hồ Chủ
tịch. Nhà sàn từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc, mang
đậm dấu ấn lịch sử và là di sản kiến trúc, văn hóa của Việt Nam. Ảnh: AP
Ông Obama cho cá ăn trước sự chứng kiến của thành viên phái đoàn Mỹ và quan chức Việt Nam. Tổng
thống Mỹ đã viết trong sổ ghi cảm tưởng tại nhà sàn Hồ Chủ tịch: "Mong
rằng quan hệ nồng ấm giữa nhân dân chúng ta tiếp tục phát triển". Ảnh: Reuters
Trong cuộc họp báo chung diễn ra sau đó với Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí
đối với Việt Nam. Theo ông, động thái này nhằm hướng tới bình thường hóa
quan hệ giữa những cựu thù và loại bỏ "vết tích còn sót lại của Chiến
tranh Lạnh". Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh quyết định trên.
Họp báo kết thúc, Tổng thống Mỹ Obama dự tiệc chiêu đãi của Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Phát biểu tại buổi tiệc, ông Obama dẫn lại câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ
trồng cây" để tôn vinh những người có công xây đắp mối quan hệ đối tác
toàn diện Việt - Mỹ như ngày nay.
"Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ, đó là: 'Ăn quả nhớ kẻ
trồng cây'. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây để bày tỏ sự kính trọng,
trân trọng những người đã đến trước chúng ta. Những người Việt Nam và
Mỹ, những người đã trồng cây và chăm cho cái cây đó ngày hôm nay đã trở
thành đối tác toàn diện giữa hai nước", ông Obama nói. Ảnh: AP
15h30, sau khi dự quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì,
Tổng thống Mỹ Obama có cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn
phòng Chính phủ. Ảnh: Reuters
Sau khi gặp gỡ Thủ tướng, ông Obama tiếp tục cuộc hội kiến với Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng vào lúc 16h30, kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại
Hà Nội. Ảnh: Reuters
Khoảng 20h, ông Obama đến một quán bún chả trên phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, để dùng bữa tối.
Trước đó nhiều giờ, quán ăn trên phố này có nhiều nhân viên an
ninh nước ngoài lẫn Việt Nam kiểm tra nghiêm ngặt. Khách bước vào quán
phải qua vài vòng an ninh. Khác với vẻ ngoài trang trọng khi tham dự các hoạt động chính thức, Tổng thống Mỹ mặc sơ mi trắng giản dị.
Vào bên trong, ông Obama tươi cười bắt tay một số vị khách đang
dùng bữa, chào hỏi chủ nhà rồi lên tầng hai ăn tối theo lịch hẹn với đầu
bếp nổi tiếng của kênh truyền hình CNN, Anthony Bourdain. Trong ảnh, ông Obama ăn bún chả và uống bia lạnh cùng đầu bếp Bourdain.
Đầu bếp Bourdain trò chuyện với Tổng thống Mỹ Obama về mục đích của
chuyến thăm cũng như niềm yêu thích của ông đối với người dân, món ăn và
văn hóa Việt Nam.
Trên trang Twitter của mình, Bourdain cho hay bữa ăn của ông với Tổng
thống Mỹ Obama có giá 6 USD và ông là người nhận trả tiền. Cũng theo
Bourdain, kỹ năng sử dụng đũa của ông Obama "rất tuyệt vời". Ảnh: Instagram
Ông Obama bắt tay một người dân địa phương trong lúc rời quán. Ảnh: Reuters
Ông chủ Nhà Trắng nán lại khoảng 5 phút
để vẫy chào, bắt tay người dân trong tiếng reo hò dù hai chiếc Cadillac
The Beast cùng lực lượng bảo vệ đã sẵn sàng đưa Tổng thốngMỹrời đi.
Tối qua (23/5), người dân Hà Nội đã phát sốt với
thông tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đi ăn bún chả ở một quán nhỏ lâu
năm rất nổi tiếng nằm trong khu phố cổ. Người bạn đồng hành trong cuộc
khám phá ẩm thực Hà Nội cùng với Tổng thống Obama là một ẩm thực gia nổi
tiếng người Mỹ, người này vốn đã có mối duyên kỳ lạ với ẩm thực Việt.
Ông là Anthony Bourdain.
Ẩm thực gia Anthony Bourdain
Trong giới ẩm thực ở Mỹ, người ta không xa lạ gì với cái tên Anthony
Bourdain, bởi ông vừa là bếp trưởng nổi danh, vừa là tác giả của những
cuốn sách bán chạy viết về ẩm thực, và còn là nhân vật được yêu mến của
những show truyền hình xoay quanh đề tài ẩm thực.
Trong sự nghiệp đứng bếp của mình, ông Anthony Bourdain đã từng phục
vụ trong những nhà hàng danh tiếng. Dù vậy, hiện tại, ông đã rời xa
chiếc tạp dề của một bếp trưởng chuyên nghiệp để thỏa sức du lịch khám
phá những nền văn hóa ẩm thực ở các quốc gia khác nhau, tận hưởng một
đời sống phong phú hấp dẫn hơn nhờ việc thực hiện các show truyền hình
ẩm thực.
Đã thành công với nhiều show truyền hình, ông Anthony Bourdain chuyển
sang cộng tác với đài CNN (Mỹ) trong một chương trình dài kỳ có tên
“Anthony Bourdain: Parts Unknown” (Anthony Bourdain: Những điều chưa
biết tới).
Đối với các trang tin văn hóa - du lịch của Việt Nam, ông Anthony
cũng không phải “người lạ” bởi trước nay ông đã luôn tích cực giới thiệu
về ẩm thực Việt trên các chuyên trang ẩm thực - du lịch nổi tiếng thế
giới và được báo chí Việt Nam dành nhiều thiện cảm.
Trên đây là đôi nét phác họa đầu tiên về chân dung người đàn ông ngồi ăn bún chả cùng Tổng thống Mỹ trong quán nhỏ Hà Nội.
Là một ẩm thực gia nổi tiếng ở Mỹ, lại vốn có mối duyên gắn bó kỳ lạ
với ẩm thực Việt, việc ông Anthony được lựa chọn là người thưởng thức ẩm
thực truyền thống Hà Nội cùng với ông Obama đã thể hiện một sự lựa chọn
rất tinh tế, đầy chủ ý.
Cuộc hội ngộ đặc biệt này sẽ còn xuất hiện trong chương trình truyền
hình “Anthony Bourdain: Parts Unknown” phát trên kênh CNN thời gian tới
đây. Theo tờ tin tức Politico (Mỹ), thoạt tiên Tổng thống Obama không hề
có kế hoạch đi ăn tối cùng đầu bếp Anthony Bourdain. Cuộc gặp gỡ và ghi
hình này đã phát sinh ngoài dự kiến.
Tối qua, 23/5, bên trong quán bún chả ở phố cổ, một tập của “Anthony
Bourdain: Parts Unknown” đã được ghi hình và sẽ phát sóng trong nay mai,
tin này cũng được CNN xác nhận trong ngày thứ hai vừa qua. Nội dung của
tập phim ghi hình trong quán bún chả sẽ xoay quanh văn hóa ẩm thực Việt
Nam và những nét chung - riêng so với văn hóa ẩm thực Mỹ.
Phần thứ 8 của chương trình “Anthony Bourdain: Parts Unknown” sẽ trở
lại màn ảnh nhỏ vào tháng 9 này, tập phim ghi hình tại quán bún chả sẽ
lên sóng vào thời điểm đó, một đại diện của CNN cho biết.
Trong cuộc trò chuyện có ghi hình, ẩm thực gia Anthony đóng vai trò
người dẫn chuyện, ông sẽ hỏi ngài Tổng thống về mục đích của chuyến thăm
Việt Nam, về những ấn tượng cá nhân của ngài Tổng thống đối với người
dân, ẩm thực, văn hóa Việt…
Để tạo sự hồi hộp cho công chúng, ngay trong buổi tối dùng bữa với
ngài Tổng thống, ẩm thực gia Anthony đã chia sẻ nhiều hình ảnh về bữa
tối và còn tiết lộ một thông tin khá vui rằng cả hai suất ăn của họ bao
gồm bún chả, thịt quay và nem rán chỉ hết có… 6 đô (hơn 130.000 đồng).
Thời gian Tổng thống Obama lưu lại tại Hà Nội không nhiều và trong
một buổi tối mát trời, ông đã có một trải nghiệm thú vị với món ăn rất
đỗi thân thuộc của người dân thủ đô.
Trên trang mạng xã hội của ẩm thực gia Anthony Bourdain, ông đã chia sẻ một số khoảnh khắc của bữa tối dung dị…
Bức ảnh trên đây tính đến thời điểm đêm ngày 23/5 (chỉ sau 1 giờ đăng
tải) đã thu hút 61.000 lượt like, gần 5.000 lượt chia sẻ, hơn 1.500
lượt bình luận. Những con số này hứa hẹn sẽ không dừng lại, cơn bão
“like” và “share” sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới đây. Bức ảnh đi
kèm với lời dẫn của ẩm thực gia Anthony: “Ghế nhựa thấp, bún rẻ mà ngon,
bia lạnh Hà Nội”.
Bình luận hài hước nhận được nhiều sự hưởng ứng nhất của cư dân mạng
cho bức ảnh này là của một tài khoản có tên Elif Ozdemir: “Ông xong với
tôi rồi. Ông về nghỉ hưu đi, làm ơn. Tại sao ông lại có thể cùng vị Tổng
thống của chúng ta ngồi ăn ở Hà Nội, trên những chiếc ghế nhựa xanh thế
kia. Tôi ghen phát hờn với ông rồi. Yêu và hôn”. Bình luận này đến nay
đã nhận được hơn 1.100 lượt like của cộng đồng mạng.
Ngoài ra, cũng có nhiều bạn trẻ Việt Nam vào bình luận dưới bức ảnh
bằng tiếng Anh với tinh thần nồng nhiệt, thiện chí, như tài khoản Bạc Hà
đã viết: “Cảm ơn ngài vì đã tới thăm đất nước chúng tôi! Đây là niềm
vui, niềm vinh hạnh của chúng tôi. Chào đón ông đến Việt Nam!”. Bình
luận của Bạc Hà cũng nhận được hơn 700 lượt like.
Một bức ảnh thứ hai được đăng tải cách bức thứ nhất một tiếng, đã thu
hút 68.000 lượt like, gần 7.000 lượt chia sẻ, gần 2.000 lượt bình luận
(chỉ sau 2 tiếng xuất hiện trên mạng xã hội). Bức này được Anthony chú
thích rằng: “Khả năng dùng đũa của ngài Tổng thống thật tuyệt đỉnh”. Đi
kèm với đó là hai “hashtag” #buncha và #hanoi.
Trong ảnh, người xem có thể thấy ông Obama cầm cả đôi đũa và chai bia
trong một bàn tay rất thuần thục và điệu nghệ, không chút vụng về, lóng
ngóng. Có thể nói câu “nhập gia tùy tục” đã được ông thực hiện “trên cả
tuyệt vời”.
Dưới bức ảnh này là những bình luận nhận được nhiều hưởng ứng như:
“Đây là hai con người mà tôi muốn gặp. Quá tuyệt vời cho một bức ảnh”
(tài khoản Shakira Mae), hay “Hai người đàn ông ngầu nhất hành tinh”
(tài khoản Todd Reid).
Có lẽ vì quá phấn khích với trải nghiệm của chính mình, nên trong một
buổi tối, ẩm thực gia Anthony đăng tải tới ba “status”. Dòng trạng thái
thứ ba “rất hài”, ông cho biết: “Tổng số tiền cho một bữa tối ăn bún
chả với ngài Tổng thống hết: 6 đô. Hãy cứ để tôi nhận hóa đơn”.
Ngay dưới dòng trạng thái này là những bình luận đẹp đẽ của bạn bè
thế giới, như: “Vừa trở về từ Hà Nội vào tuần trước. Thật khó để nói
điều gì tuyệt hơn, ẩm thực hay con người. Ẩm thực thì ngon, con người
thì đẹp!” (tài khoản Bill Weis), hay “Bún chả là món ẩm thực đường phố
tuyệt vời nhất” (tài khoản Vikki Pecht).
Trước đó, vào bữa trưa, có lẽ ẩm thực gia Anthony đã đến quán để dùng
thử trước bữa ăn, vì vào trưa ngày 23/5, ông đã đăng tải hình ảnh một
bát nước chấm của món bún chả lên trang mạng cá nhân và “check in” tại
Hà Nội, dù ở thời điểm đó, ông không hề bật mí một chút bí mật nào về sự
kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.
Bức ảnh này đã khiến các fan của ông bồi hồi nhớ lại những trải
nghiệm của riêng họ ở Hà Nội: “Ẩm thực Việt Nam là tuyệt vời nhất trong
những nền ẩm thực tôi từng trải nghiệm. Rất thích đất nước tươi đẹp này
và những món ăn tươi rói, đậm đà” (tài khoản Moritz Dahlmann).
Dù còn phải chờ tới vài tháng nữa, chúng ta mới có thể xem trên màn
ảnh nhỏ buổi ghi hình tại quán nhỏ bán bún chả ở Hà Nội, nơi đã vinh dự
được phục vụ một thực khách quyền lực đến từ nước Mỹ, nhưng với những
thông tin tạm hé lộ trên mạng xã hội, công chúng đã có thể “ấm lòng” với
những hình ảnh, chia sẻ thú vị từ “người trong cuộc”.
Ẩm thực gia Anthony Bourdain
Kết lại bài viết, xin dùng một câu nói của chính Anthony Bourdain
trong bài phỏng vấn trên chuyên trang du lịch Condé Nast Traveler hồi
năm 2014, rằng “Chuyến đi tới Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi!”.
Quả vậy, ở thời điểm nói ra câu này, có lẽ Anthony vẫn chưa hình dung hết về mối duyên lạ mà ẩm thực Việt đem đến cho ông.
Suy cho cùng, trải nghiệm được ngồi ăn cùng bàn, lại chỉ có hai người
với Tổng thống Mỹ, cũng là một trải nghiệm “thay đổi cuộc đời”. Và
trong cuộc đời, mấy ai được trải qua niềm vinh hạnh đó, lại còn có thể
tự tin rút ví trả tiền, “đãi” ngài Tổng thống một bữa tối vừa ngon vừa…
rẻ, chỉ có 6 đô la…
Quả vậy, chuyến đi tới Việt Nam đã thay đổi cuộc đời ông, Anthony Bourdain!
Việt Nam chào đón ông và Việt Nam cảm ơn ông vì những điều tốt đẹp
ông đã luôn dành để nói về dải đất hình chữ S trong suốt những năm tháng
qua trên các chuyên trang ẩm thực - du lịch quốc tế!
Bích Ngọc Tổng hợp
Thế giới 24h:Truyền thông đưa đậm tin về Obama thăm Việt Nam
VOV.VN - Ngày 23/5 tất cả các tờ báo
lớn trên thế giới đều liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất chuyến
thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
1. Tất cả các tờ báo lớn trên thế giới hôm nay (23/5) đều đưa đậm thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama
với những nhận định rằng đây là chuyến thăm lịch sử nhằm khẳng định
chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á và củng cố mối quan hệ nhiều mặt
giữa 2 nước.
Ảnh chụp màn hình bài báo của NBC viết về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ.
Truyền
thông Mỹ đưa nhiều tin bài sâu sắc nhất về chuyến thăm Việt Nam lần này
của Tổng thống Obama. NBC, Los Angeles Times, Đài phát thanh Tiếng nói
Hoa Kỳ (VOA) đều có chung nhận định rằng, “mối quan hệ giữa 2 bên chưa
bao giờ tốt hơn lúc này”.
Báo chí các nước
cũng có nhiều bài viết đề cập chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.
Tờ The Guardian của Anh đưa tin “Tổng thống Obama đến Việt Nam trong
bối cảnh Mỹ muốn biến cựu thù thành đối tác thương mại chính”.
Trong khi đó, báo
DW của Đức gọi chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam lần này là
“Cơ hội để phát triển tương lai” giữa 2 nước.
VOV.VN - Đêm 22/5 Tổng thống Mỹ
Obama đã tới Hà Nội, mở đầu chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam nhằm mở
rộng quan hệ giữa 2 nước trong nhiều lĩnh vực.
2. Chỉ trong sáng 23/5 đã có ít nhất 5 vụ nổ lớn làm rung chuyển các thành phố ven biển thuộc miền Tây Syria.
Hiện trường vụ đánh bom ở hành phố Tartous, Syria. (Ảnh: Reuters)
Tổ chức Giám sát
nhân quyền Syria xác nhận đã xảy ra các vụ đánh bom liên hoàn tại hai
thành phố ven biển Tartous và Jableh, gây thương vong lớn. Tuy nhiên cơ
quan này hiện chưa tiết lộ chính xác số người thiệt mạng và bị thương
trong các vụ tấn công táo tợn này.
Hãng tin Ria
Novosti của Nga dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, hơn 20 người
dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong loạt vụ
tấn công khủng bố tại Tartous.
Còn theo hãng tin Skynews,có thể có hơn 70 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom tại hai thành phố nói trên.
VOV.VN - Con số người chết trong các vụ đánh bom có thể lên đến 70 người. Tuy nhiên, số thương vong hiện vẫn chưa được xác nhận.
3. Ngày
23/5, tại thành phố Aden, miền Nam Yemen đã xảy ra 2 vụ đánh bom liên
tiếp nhằm vào các căn cứ quân sự tại khu vực Khor Maksar, khiến ít nhất
45 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Yemen. (Ảnh: AFP)
Thống đốc thành
phố Aden, ông Adel Aidroos cho biết, vụ đánh bom đầu tiên nhằm vào trụ
sở của Lữ đoàn thiết giáp số 39, cướp đi sinh mạng của ít nhất 20 người.
Vụ đánh bom thứ hai nhằm vào một địa điểm tuyển quân tình nguyện khác,
nằm ngay phía trước ngôi nhà của Chỉ huy quân sự cấp cao Yemen Thiếu
tướng Abdullah Subaihi, khiến hàng chục người thương vong.
Hai vụ đánh bom
khủng bố này diễn ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ
Yemen và lực lượng phiến quân nước này do Liên Hợp Quốc làm trung gian
đang gặp nhiều bế tắc.
Cùng ngày, nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nói trên.
VOV.VN - Hai vụ đánh bom diễn ra
trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Yemen và lực lượng phiến
quân đang gặp nhiều bế tắc.
4. Chính phủ Iraq thông báo vừa khởi động một chiến dịch quân sự nhằm chiếm lại thành phố Fallujah bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ cách đây hơn 2 năm.
Một binh sĩ của quân đội Iraq làm nhiệm vụ bên ngoài thành phố Fallujah. (Ảnh: AFP)
Trong một tuyên
bố ngày 23/5, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết, tham gia cuộc
tổng tiến công này có Lực lượng cảnh sát, binh sĩ, dân quân tự vệ và các
chiến binh các bộ lạc ủng hộ chính phủ.
Để mở đường cho chiến dịch, Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 7 trận không kích, ném bom xuống Fallujah.
Trước đó, Bộ tư
lệnh Hoạt động Hỗn hợp Iraq đã yêu cầu hàng chục nghìn người dân ở
Fallujah sơ tán. Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết, IS đang tìm
cách ngăn cản người dân rời đi bởi mục đích của chúng là dùng dân thường
làm lá chắn sống nhằm uy hiếp lực lượng chính phủ.
VOV.VN - Vì tiến độ tái chiếm
Mosul đang diễn ra rất chậm chạp nên Mỹ muốn quân đội Iraq chuyển hướng
sang mục tiêu khác là Fallujah.
5. Ít nhất
17 nữ sinh thiệt mạng, 5 nữ sinh bị thương, trong khi 2 nữ sinh khác
vẫn đang mất tích trong một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi khu nhà ở của các
nữ sinh này ở tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan.
Các nhân viên cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: indiatvnews)
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu nhà ở của học sinh trường Pithakkiart Witthaya, huyện Wiengpapao lúc 23h đêm 22/5.
Theo nguồn tin
địa phương, có ít nhất 38 nữ sinh đang có mặt trong khu nhà ở này vào
thời điểm hỏa hoạn xảy ra. Các giáo viên trong trường chỉ kịp sơ tán
một số em, số còn lại bị mắc kẹt bên trong.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ./.
VOV.VN - Hỏa hoạn xảy ra khi
ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu nhà ở của học sinh trường Pithakkiart
Witthaya, huyện Wiengpapao lúc 23h đêm 22/5.
Hùng Cường/VOV.VNTổng hợp
Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Đưa 4 nạn nhân có kết quả ADN về quê
VOV.VN -Tối 23/5, cơ quan chức năng
của tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bàn giao 4 thi thể nạn nhân cho gia
đình sau khi xác định rõ danh tính nhờ giám định ADN.
4
nạn nhân được bàn giao là Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (49 tuổi, trú tại xã
Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); Bà Lê Thị Thanh Doanh (54
tuổi, trú tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi); Bà Võ Thị
Xuân (52 tuổi, trú tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi); Bà
Võ Thị Anh Đào (49 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng
Nai).
Gia đình nạn nhân Võ Thị Anh Đào đã đưa thi thể người thân về quê an táng.
ADN của từng nạn nhân sau khi đối chiếu
cho kết quả trùng khớp với mẫu ADN của con ruột. Sau khi có kết quả
chính thức, việc bàn giao được tổ chức theo hướng tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho gia đình nạn nhân. Đại diện Ban An toàn giao thông, Sở
Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh cùng nhà xe Phương Trang có
mặt thường trực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hỗ trợ kịp thời về
thông tin, phương tiện, kinh phí mai táng các nạn nhân.
Tính
đến nay đã có 6 trong số 12 nạn nhân tử vong được xác định danh tính.
Vào tối trước đó, tài xế Phan Văn Thảo (quê ở tỉnh Bình Định) và hành
khách Nguyễn Thị Liên (71 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) cũng đã được nhận dạng
và bàn giao cho gia đình. Hai nạn nhân này không phải xét nghiệm ADN.
Xe cứu thương chở thi thể 1 nạn nhân rời khỏi Bệnh viện vào tối 23/5.
VOV.VN - Tiếp tục thông tin về việc xét nghiệm ADN tìm danh tính các nạn nhân chết cháy không thể nhận dạng.
ng do bị cháy trong xe, Công an tỉnh Bình Thuận đang
cùng Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiếp tục tập trung giám định ADN
với mong muốn có kết quả chuẩn xác nhất, sớm bàn giao cho gia đình nạn
nhân./.
Việt Quốc/VOV-TP HCM
Tai nạn kinh hoàng, cháy rụi xe giường nằm: 'Hay tin, tai tôi ù đi, ngã quỵ'
Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 12 hành khách và khiến 40 người khác bị thương
"Nhà xe Phương Trang xác nhận em tôi ngồi
hàng ghế có nạn nhân bị chết cháy. Tôi nghe tin tai tôi ù đi, ngã quỵ”,
anh Hùng nghẹn ngào.
Chiều 23.5, Phân viện kỹ thuật khoa học hình sự phía Nam có công
văn gửi Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thông báo kết quả 4 mẫu ADN đối
chứng gen.
Theo đó, mẫu ký hiệu số 01 và Nguyễn Hải Lam có quan hệ huyết thống mẹ
con. Mẫu ký hiệu số 03 và bà Đinh Thị Hồng Hường có quan hệ huyết thống
mẹ con. Mẫu ký hiệu số 05 và ông Võ Bá Diệp có quan hệ huyết thống mẹ
con. Mẫu số 06 và ông Nguyễn Sơn Trà có quan hệ huyết thống mẹ con. Các
mẫu còn lại Cơ quan khoa học hình sự Bộ Công an vẫn đang tiếp tục giám
định và sẽ cho kết quả sớm nhất theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
Người thân của các nạn nhân từ Quảng Ngãi vào Bình Thuận để lấy mẫu ADN phân tích đối chứng nhằm tìm ra danh tính nạn nhân Ảnh: Quế Hà
Trung tá Phan Thế Nam, Trưởng Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng
tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đến sáng cùng ngày đã có kết
quả xác định ADN của 10 người tử vong trong vụ tai nạn này. Trong đó, có
2 người không phải giám định ADN là tài xế của hai ô tô khách.
“Tai nạn xảy ra, hai tài xế bị kẹt cứng trong buồng lái. Lực lượng
chức năng phải dùng máy thủy lực cắt phá sắt mới đưa được thi thể ra
ngoài và có đánh số ký hiệu nên xác định được”, trung tá Nam nói.
Cũng theo trung tá Nam, hiện người thân các nạn nhân đã đến để lấy mẫu nhằm phân tích ADN đối chứng nhận người thân.
Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, qua
kiểm tra ban đầu xác định lúc xảy ra tai nạn, xe Phương Trang chạy
68km/giờ và xe Sơn Quy là 56 km/giờ. Đoạn đường này được phép chạy tối
đa 70 km/giờ nhưng không cho phép được vượt.
Theo ông Nam, trong sáng nay, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị
liên quan đi kiểm tra, rà soát và có thống kê chính thức về các điểm đen
để đề xuất lên Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT để có hướng xử lý, nhằm
tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
“Trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn H.Hàm Thuận Nam và H. Hàm Tân,
thời gian qua đang có dự án cải tạo và mở rộng mặt đường. Do nhiều vị
trí mặt đường còn hẹp, chưa có dải phân cách nên nguy cơ xe đối đầu và
xảy ra tai nạn giao thông vẫn còn khá cao”, ông Nam nói.
Phó Tổng giám đốc Công ty CP vận tải Phương Trang Đặng Trọng Hiền
cho hay, xe Phương Trang trước lúc bị tai nạn có 32 người bao gồm cả
nhân viên nhà xe. Hiện có 11 người nghi tử vong, trong đó có 2 người gồm
tài xế Phan Văn Thảo (34 tuổi, quê Bình Định) và hành khách Nguyễn Thị
Liên (75 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã được nhận diện và bàn giao thi thể cho
người thân đưa về quê an táng. 9 người nữa cũng đã có người thân vào
liên hệ để xét nghiệm AND làm đối chứng tìm người thân.
Những hoàn cảnh đau lòng
Ngồi thẩn thờ trước nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để
đợi kết quả AND từ cơ quan pháp y, anh Lê Công Hùng (29 tuổi, anh trai
nạn nhân Lê Hồng Đạt, quê Quảng Ngãi), kể: Đạt đang làm công nhân tại
Bình Phước. Mấy hôm nay, Đạt về quê lo giỗ cha, khi quay lại để tiếp tục
công việc thì xảy ra tai nạn.
“Sáng nay gọi hoài không thấy em trai nghe máy. Lên mạng đọc báo
thấy có vụ tai nạn nên tôi đón xe từ TP.HCM xuống đây để tìm em. Đọc
danh sách những người bị thương thì không thấy tên em trai nhưng báo số
điện thoại thì nhà xe Phương Trang xác nhận em tôi ngồi hàng ghế có nạn
nhân bị chết cháy. Tôi nghe tin mà tai ù đi, ngã quỵ”, anh Hùng nghẹn
ngào.
Anh Nguyễn Tấn Vũ, em ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa (51
tuổi, trú xã Đức Chánh, H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) kể: Hai vợ chồng chị Hoa
vào TP.HCM làm thuê để nuôi một lúc hai đứa con học đại học. Đứa lớn con
chị Hoa học Trường ĐH Khoa học tự nhiền TP.HCM, đứa nhỏ học năm ĐH Bách
khoa TP.HCM. Chị Hoa vừa về Quảng Ngãi làm đám giỗ cha. Xong việc lại
quay vào TP.HCM để làm thuê nuôi con. Không ngờ đã mãi mãi không về.
Chiều nay 23.5, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt cho biết
bước đầu đã tạm ứng bồi thường mức 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử
vong và 1 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm
khốc xảy ra tại Bình Thuận vào rạng sáng ngày 22.5.
Xe khách Phương Trang biển số 51B-11224 trong vụ tai
nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1 vào rạng sáng ngày 22.5 tại địa bàn xã Hàm
Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm
dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo Việt Sài Gòn (đơn vị thành viên
thuộc Bảo hiểm Bảo Việt) với mức bảo hiểm cho hành khách là 70 triệu
đồng/người/vụ; bảo hiểm lái xe và phụ xe mức trách nhiệm 10 triệu
đồng/người/vụ. (M.Phương)
Tính đến 12 giờ 20 phút ngày 22.5, đã có ít nhất 12
người chết, 24 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình
trạng nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra hồi 4 giờ
sáng ngày 22.5, tại km 1730+300 trên QL 1A, đoạn qua địa bàn xã Hàm
Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận,
Quế Hà - Bạch Long
Trước 28/5, các trường phải báo cáo về không chấm điểm cấp Tiểu học
Các trường
phải báo cáo về Sở GD-ĐT Hà Nội những thuận lợi, khó khăn cũng như chỉ
ra những nguyên nhân, bài học sau hơn 1 năm thực hiện Thông tư 30.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện và thị xã; các
trường chuyên biệt trực thuộc Sở báo cáo thực hiện đánh giá học sinh
Tiểu học theo Thông tư 30 năm học 2015-2016.
Yêu cầu này được đưa ra nhằm thực hiện thông báo kết luận của Bộ trưởng
Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ngày 29/4/2016 tại buổi làm việc với Vụ Giáo dục
Tiểu học để có báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện đánh giá học sinh Tiểu
học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT này 28/8/2014 (Thông tư 30) trong
toàn quốc.
Cách thức nhận xét ngắn gọn, chung chung mà nhiều giáo viên Tiểu học đang thực hiện để nhận xét học sinh
Theo đó, các phòng GD-ĐT các quận, huyện và thị xã; các trường chuyên
biệt trực thuộc Sở phải báo cáo về Sở những thuận lợi, khó khăn, vướng
mắc (với từng đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, ca mẹ học
sinh) cũng như chỉ ra những nguyên nhân, bài học rút kinh nghiệm sau hơn
1 năm thực hiện Thông tư 30.
Ngoài ra, các phòng GD-ĐT và các trường cũng phải đưa ra các giải pháp
để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với từng đối tượng khi thực hiện Thông tư
30 và báo cáo về phòng Giáo dục Tiểu học bằng văn bản trước ngày
28/5/2016.
Thông tư 30 của Bộ GD-ĐT bắt đầu áp dụng từ tháng 10/2014 với việc đổi
mới việc đánh giá học sinh Tiểu học không phụ thuộc hoàn toàn vào điểm
số.
Theo đó, trong đánh giá thường xuyên, giáo viên nhận xét bằng lời nói
trực tiếp với học sinh hoặc viết nhận xét vào phiếu, vở của học sinh về
những kết quả đã làm được hoặc chưa làm được. Những lời nhận xét động
viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời đối với từng thành tích,
tiến bộ giúp học sinh tự tin vươn lên...
Việc đánh giá bằng điểm số chỉ được thực hiện thông qua bài kiểm tra
giữa và cuối kỳ học. Học sinh sẽ được tổng hợp đánh giá trên cơ sở theo
dõi mức độ nhận thức, kỹ năng và điểm số của các bài kiểm tra cuối
kỳ./.
Theo VOV
Tình tiết mới vụ người phụ nữ bị giết, phi tang trong bao tải
23/05/2016 18:01 GMT+7
- Nạn
nhân được xác định là người phụ nữ kiếm sống bằng nghề làm móng tay,
móng chân dạo. Bà này mang đồ nghề ra khỏi nhà trưa 22/5 thì mất tích.
Liên
quan đến vụ “Phát hiện thi thể phụ nữ trong bao tải” vào sáng 23/5 tại
bãi đất trống gần chung cư Thạnh Mỹ Lợi, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.12, TP.HCM,
hiện công tác điều tra vẫn đang được mở rộng. Bước đầu danh tính nạn
nhân được xác định là bà Phan Thị Ánh Hương (SN 1975, ngụ Q.2).
Hiện trường phát hiện thi thể bà Hương trong bao tải vứt ở bãi đất trống
Gia
đình khai báo với công an, bà Hương kiếm sống bằng nghề làm móng tay,
móng chân dạo, chủ yếu ở địa bàn Q.2. Trưa 22/5, bà Hương rời nhà, mang
theo bộ đồ nghề và nói với người thân là…đi làm cho khách.
Đến
tối không thấy bà Hương về, gia đình liên lạc qua điện thoại nhưng máy
tắt, tỏa đi tìm kiếm bà Hương cũng không có thông tin. Gia đình chưa kịp
trình báo công an thì sáng 23/5 nghe tin phát hiện thi thể phụ nữ trong
bao tải nên đến tìm hiểu và xác nhận đó chính là bà Hương.
Người
thân khai báo, khi rời nhà bà Hương có mang theo một số vòng vàng nữ
trang. Tuy nhiên lúc phát hiện thi thể thì số nữ trang này không còn.
Công
an nhận định, đây là vụ giết người phi tang xác, khả năng nhằm mục đích
cướp tài sản. Hiện cơ quan công an đang rà soát các mối quan hệ của bà
Hương, các đối tượng khả nghi để mở rộng điều tra.
Trước đó như
VietNamNet đã thông tin, sáng 23/5 có 1 người phụ nữ nhặt ve chai tình
cờ phát hiện 1 bao tải dưới lùm cây trong 1 bãi đất trống ở gần chung cư
Thạnh Mỹ Lợi. Người này đến gần kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện đó là
thi thể người. Nghe bà này hô hoán, người dân xung quanh kéo đến và
trình báo cơ quan công an.
Công an ghi nhận, thi thể bà Hương bị
trói chặt chân tay, bị dán keo dính vào miệng, nằm gọn trong bao tải màu
trắng. Thi thể bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi. Anh Sinh
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xuất hiện ở ven hồ Hoàn Kiếm lúc 18 giờ
hôm nay 23.5. Ông và thành viên trong đoàn (khoảng trên 10 người) đi dạo
một vòng quanh hồ sau đó đi lên cầu Thê Húc.
Nhiều người nhận ra Ngoại trưởng Mỹ đã chạy lại, chào hỏi, vẫy tay
và hỏi thăm ông. Ngoại trưởng Mỹ đáp lại tình cảm nồng hậu của người
dân, ông bắt tay một số người và nói cảm ơn tất cả mọi người.
Ngoại trưởng cũng dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam và nước ngoài.
Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là chùa Phước Hải) nằm trên đường Mai Thị Lựu (quận 1) là nơi là Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định ghé thăm khi đến TP.HCM.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trên phố Hà Nội Ảnh Ngọc Thắng
Người dân vui mừng khi gặp Ngoại trưởng Mỹ Ảnh Lê Nam
Ngoại trưởng Mỹ thân thiện với người dân Việt Nam Ảnh Lê Nam
Ngoại trưởng Mỹ nói chuyện sôi nổi khi đi dạo Ảnh Lê Nam
Trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang trên đường đến Việt Nam
thì hôm nay (22.5), ba máy bay vận tải Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tân
Sơn Nhất mang theo hai xe Cadillac One và những vật dụng cần thiết để
phục vụ cho chuyến thăm.
Ngọc Thắng - Lê Nam
Vụ tai nạn 13 người tử vong: Ca phẫu thuật xuyên đêm cứu 2 nạn nhân
Dân trí Xác định nạn nhân bị chấn thương rất nặng, nguy
cơ liệt cao các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện liên tiếp 2 ca
phẫu thuật xuyên đêm. Sau ca mổ, hiện sức khỏe người bệnh đã tạm ổn,
tiên lượng có thể phục hồi được vận động. >> Vụ tai nạn 13 người tử vong: Một nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch
Rạng sáng ngày 22/4, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại Bình Thuận
đã khiến 13 người chết và 40 người bị thương. Trong số đó, 3 nạn nhân bị
thương nặng gồm: Vy Thanh Hiếu (SN: 1970); Phạm Trần Thanh Tâm (SN:
1994); Hoàng Hữu Tâm (SN: 1964) đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy
tiếp tục điều trị.
Sau khi tiếp nhận cấp cứu, các bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện kiểm
tra hình ảnh. Kết quả hội chẩn chỉ ra, bệnh nhân Thanh Tâm bị vỡ đốt
sống (D12), có mảnh vỡ rời chèn ép tủy sống; bệnh nhân Hữu Tâm bị vỡ đốt
sống thắt lưng (L1). Cả hai bệnh nhân trong vụ tai nạn đều đối mặt với
nguy cơ bại liệt.
Để khẩn trương cứu chữa cho người bệnh, ngay trong đêm, ê kíp phẫu
thuật liên chuyên khoa tại bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định thực hiện
liên tiếp 2 cuộc mổ cấp cứu. TS.BS Nguyễn Ngọc Khang - Phó khoa Ngoại
Thần kinh cho biết, ca mổ thứ nhất được tiến hành cho bệnh nhân Phạm
Trần Thanh Tâm. Đây là bệnh nhân được chẩn đoán gặp phải thương tích
nặng, phim CT-Scan cho thấy mảnh xương vỡ chèn ép tủy sống đã khiến
người bệnh bị liệt 2 chân.
Bệnh nhân Thanh Tâm đang được chăm sóc tại khoa Ngoại Thần kinh sau phẫu thuật
Cuộc mổ cho bệnh nhân Thanh Tâm được tiến hành lúc 23h ngày 22/5. Các
bác sĩ đã phẫu thuật giải ép, đồng thời đặt nẹp cột sống cho người
bệnh. Sau 3 giờ khẩn trương, ca mổ đã được thực hiện thành công.
Chưa đầy một giờ sau, các bác sĩ tiếp tục bước vào ca phẫu thuật thứ 2
cho bệnh nhân Hoàng Hữu Tâm. Đây là ca bệnh bị vỡ đốt sống thắt lưng
(L1). Ca mổ kết hợp xương, cố định đốt sống cho bệnh nhân diễn ra từ 3h
ngày 23/5 và kết thúc thành công vào 6h sáng cùng ngày.
Sau mổ, cả hai bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Ngoại
Thần kinh. BS Ngọc Khang cho biết, kết quả thăm khám lại sau phẫu thuật
ghi nhận, bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm đã tỉnh táo, các ngón của cả hai
chân đã nhúc nhích được, tiên lượng phục hồi vận động của người bệnh
tương đối khả quan. Quá trình phẫu thuật ghi nhận, tủy chỉ bị chèn ép
chứ không bị dập nên sau khi giải ép tủy thì khả năng vận động 2 chân đã
bắt đầu hồi phục.
Bệnh nhân Hoàng Hữu Tâm, hiện cũng đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau phẫu
thuật. Tuy vết mổ còn đau nhiều, 2 chân bị tê và yếu nhưng vẫn cử động
được, bác sĩ hi vọng khả năng hồi phục vận động sẽ giúp bệnh nhân có
cuộc sống bình thường sau tai nạn.
Riêng trường hợp bị bỏng nặng là nạn nhân Vy Thanh Hiếu, tình trạng
đang ngày càng nguy cấp. BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật
tạo hình cho hay, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình bệnh
nhân Hiếu vẫn rất nguy kịch, chưa có dấu hiệu cải thiện. Với tình trạng
bỏng sâu và bỏng hô hấp, tiên lượng phục hồi ở người bệnh rất khó khăn.
Đứng bên giường bệnh của con trai tại khoa Ngoại Thần kinh, bà Trần
Thị Kim Anh (quê Quảng Ngãi, mẹ bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm) nghẹn
ngào: “Khi nghe tin con gặp nạn, tôi gần như ngã quỵ. Năm 2008, tai nạn
giao thông đã cướp đi sinh mạng của chồng tôi, nay lại đến lượt con.”
Cũng theo lời bà Kim Anh, sau khi cha mất, Thanh Tâm đã phải thôi
học, hơn 2 năm qua Tâm xin vào làm phụ xe cho nhà xe Phương Trang. Hiện
Thanh Tâm đã có vợ và một đứa con nhỏ mới 20 tháng tuổi. Tiền lương từ
công việc phụ xe là thu nhập chính để Tâm nuôi vợ và con. Tai nạn xảy ra
đang đẩy gia đình nhỏ rơi vào cảnh khốn cùng. Nhìn Tâm như người mất
hồn trên giường bệnh, bà Kim Anh chỉ còn biết nuốt nước mắt, cầu cho con
tai qua nạn khỏi, thoát khỏi cảnh phải liệt giường để đứa cháu nhỏ có
nơi nương tựa.
Vân Sơn
Vụ 'truy sát ở Cà Mau': Bắt một nghi can
Một nghi can vừa bị công an bắt để điều tra vụ 'truy sát trong đêm' xảy ra mới đây ở Cà Mau.
Trưa ngày 23.5, Công an Cà Mau xác nhận cơ quan này đã bắt nghi can
Phan Hoàng Thông (tên gọi khác là "cu Thông") để điều tra vụ truy sát khiến một người bị thương xảy ra trước đó.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 20.5, gần 20 người đi
bằng xe máy đã xông vào quán ăn trên đường Nguyễn Trãi (phường 9, TP. Cà
Mau) truy sát anh Thái Thiện Nhân (25 tuổi). Anh Nhân là nhân viên của
cơ sở Thiện Thanh Spa, tại số 44, đường Nguyễn Trãi (phường 9, TP. Cà
Mau).
Ba đối tượng lạ mặt đi xe máy đến nhà hàng Hưng
Phát 2. Trong lúc đang có nhiều thực khách nước ngoài tại nhà hàng, 3
đối tượng nói trên xông vào quán đập phá rồi truy sát chủ nhà hàng.
Khi nhóm người này đến quán ăn, anh Nhân bỏ chạy vào phía sau quán. Nhưng những người này quyết truy sát, chém trúng nhiều nhát
lên đầu và tay anh Nhân. Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi bệnh
viện cấp cứu, phải khâu 27 mũi các vết thương trên đầu và tay trái.
Theo một nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, bà Thái Thiện Thanh
(chủ cơ sở Thiện Thanh Spa) có nhận được tin nhắn đe dọa trên Facebook
với nội dung dọa truy sát “gặp đâu chém đó, không nói nhiều”.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Gia Bách
Nợ hơn 891 tỷ đồng, đại gia thủy sản Tòng "Thiên Mã" hết đường cứu vãn
Đến thời điểm này một ngân hàng đã đồng ý giải ngân 350 triệu đồng
cho công ty của Tòng “Thiên Mã” để giải quyết lương công nhân.
Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cũng chấp nhận kiến nghị của Ban quản lý
các khu chế xuất và công nghiệp TP về việc chỉ đạo một ngân hàng có chi
nhánh trên địa bàn giải ngân 27.000USD cho bà Trần Thị Kim Yến (vợ Tòng
“Thiên Mã”) để trả lương cho 400 công nhân, nhằm tránh trường hợp công
nhân đình công, làm mất an ninh trật tự tại các nhà máy.
Ông Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Quản lý các
Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ,tổ trưởng tổ công tác giải quyết vụ
công ty Thiên Mã Công ty Thiên Mã cho biết, công ty đang mất cấn đối
nghiêm trọng
“Hiện tại công ty này do bà Trần Thị Kim Yến (vợ Tòng “Thiên Mã”) tạm
thời điều hành và quản lý. Nguyên nhân dẫn nợ nần chồng chất của Tòng
“Thiên Mã” là do vay vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn và đổ vào bất
động sản trong khi lãi suất vay ngân hàng quá cao, có lúc lên đến
21%/năm. Khi thị trường nhà đất đóng băng, ngành cá tra rơi vào khủng
hoảng đã làm cho doanh nghiệp mất cân đối nghiêm trọng” – ông Hùng nói.
Được biết, hiện tại nhà máy của công ty Thiên Mã đang hoạt động gia
công cho một đơn vị khác tại khu công nghiệp Trà Nóc. Hiện không còn
cách cứu vãn tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này.
Để không phát sinh nợ mới và ổn định việc làm, thu nhập của các công
nhân tại đây, tổ công tác đặc biệt đã đề nghị UBND TP Cần Thơ cho thuê
nhà xưởng hoặc kêu gọi các chủ nợ lớn tham gia tái cơ cấu vào công ty
Tòng Thiên Mã.
Như Dân trí đã thông tin, đêm 31/3, Cục Cảnh sát kinh tế (C46 -
Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Cần Thơ đã bắt, khám xét nơi làm
việc và nhà riêng của ông Phan Bá Tòng (hay còn gọi là Tòng Thiên Mã),
giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (Cần Thơ). Ông Tòng bị bắt
vì có hành vi sai phạm về kinh tế liên quan đến một số ngân hàng tại
Cần Thơ.
Công ty của ông Tòng được thành lập vào năm 2005, có vốn điều lệ 70
tỉ đồng chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá
tra, ba sa xuất khẩu. Trong suốt thời gian làm giám đốc Công ty TNHH
xuất nhập khẩu Thiên Mã, để có vốn phục vụ cho thu mua thủy sản, đầu tư
nhà máy, ông Tòng phải lập nhiều hồ sơ để vay vốn tại các ngân hàng trên
địa bàn TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Trong nhiều hồ sơ này có nhiều bộ
không “minh bạch” đã dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn
và chuyển sang nợ xấu.
Đêm 19/5 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có show diễn kéo dài 3 tiếng tại
Hưng Yên trong sự kiện khánh thành Nhà máy ống nhựa Stroman Hưng Yên
(thuộc Công ty Cổ phần Ống Nhựa Stroman Việt Nam, Thành viên của Tập
đoàn Tân Á Đại Thành).
Là một khách mời đặc biệt của chương trình khánh thành Nhà máy ống
nhựa Stroman, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một buổi giao lưu và trình diễn
làm nức lòng người tham dự.
Không những liên tục biểu diễn nhiều ca khúc hit, hấp dẫn, sôi
động, Mr.Đàm còn có những màn song ca đầy ấn tượng với khán giả tại sân
khấu chương trình.
Một số hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong sự kiện vừa qua:
Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh cùng BLĐ Công ty Cổ phần Ống nhựa Stroman Việt Nam
Mr Đàm nhận được sự yêu mến của người hâm mộ
Liveshow
chúc mừng Lễ khánh thành Nhà máy Stroman Hưng Yên của Đàm Vĩnh Hưng kéo
dài gần 3 giờ với rất nhiều bản hit được trình diễn
Không khí bên dưới sân khấu liên tục nóng lên theo từng tiết mục trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng
Mr Đàm và Hoa hậu Ngọc Hân, Đại sứ thương hiệu của Tập đoàn Tân Á Đại Thành
(Theo Khám phá)
Mỹ mạnh tay tại Afghanistan
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đều đang tăng cường đáng kể sự hiện diện tại Afghanistan
Mỹ hôm 23-5 xác nhận thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar
Mansour bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của máy bay không người
lái Mỹ. Theo Reuters, đích thân ông Obama đã bật đèn xanh cho cuộc không
kích tại một khu vực hẻo lánh tại tỉnh Paluchistan, gần biên giới
Pakistan - Afghanistan 2 ngày trước đó. Chiến lược không đổi Mỹ cho biết lý do Mansour bị đưa vào tầm ngắm là hắn không chịu hòa
đàm với Kabul, đồng thời “tiếp tục âm mưu tấn công lực lượng Mỹ và liên
quân” ở Afghanistan. “Kể từ khi Mansour lên làm thủ lĩnh, Taliban đã
làm thiệt mạng hàng chục ngàn dân thường và thành viên lực lượng an
ninh Afghanistan cũng như nhiều binh lính Mỹ và liên quân” - Lầu Năm Góc
khẳng định. Vì thế, theo ông chủ Nhà Trắng, cái chết của Mansour phát đi tín hiệu
rõ ràng đến những kẻ cực đoan có ý định làm tổn hại lực lượng Mỹ được
phái đến Afghanistan để hỗ trợ và huấn luyện cho binh sĩ nước chủ nhà.
Dù vậy, ông Obama nhấn mạnh Washington vẫn duy trì chiến lược ở
Afghanistan, theo đó không tham gia chiến đấu mà chỉ giúp người dân
Afghanistan bảo vệ đất nước. Đài CNN nhận định việc Mỹ quyết định tiêu diệt Mansour cho thấy tiến trình hòa đàm
giữa chính phủ Afghanistan và Taliban những năm qua hầu như giậm chân
tại chỗ cũng như khó có thể đạt được tiến triển gì cụ thể trong thời
gian tới. Đàm phán thậm chí bị đình trệ sau vụ tấn công đẫm máu khiến 64
người thiệt mạng ở thủ đô Kabul vào tháng rồi. Cũng như Mỹ, giới lãnh đạo Afghanistan cáo buộc Mansour cản trở
Taliban ngồi vào bàn thương thảo, đồng thời bày tỏ hy vọng cái chết của
hắn sẽ góp phần mang lại tiến trình hòa bình và ổn định lâu dài cho đất
nước. “Một cơ hội mới đã mở ra cho những thành viên Taliban nào sẵn sàng
chấm dứt chiến tranh và đổ máu” - Tổng thống Ashraf Ghani nhận định.
Hiện trường được cho là của vụ không kích đã tiêu diệt thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar MansourẢnh: AP
Phong trào Taliban ở Afghanistan giờ đây không chỉ như rắn mất đầu mà còn có thể đối mặt một cuộc tranh giành quyền lực
mới giữa lúc nội bộ đang bị chia rẽ sâu sắc. Còn nhớ khi Mansour lên
làm thủ lĩnh Taliban năm 2015, một nhân vật cao cấp tên Mullah Mohammad
Rasool quyết định “ra riêng”, lập một nhóm có quan hệ gần gũi với Iran.
Lo ngại nội bộ thêm rạn nứt, giới thủ lĩnh Taliban cho đến giờ vẫn chưa
chính thức xác nhận Mansour thiệt mạng dù một số thành viên đã lên tiếng
về điều này. Song song đó, theo Reuters, hội đồng lãnh đạo Taliban ở Afghanistan
đã bắt đầu nhóm họp để chọn người kế nhiệm. Một số ứng viên sáng giá là
Sirajuddin Haqqani (phó tướng của Mansour), Mullah Mohammad Yaqoob (con
trai người sáng lập Taliban Mullah Mohammad Omar), Mullah Abdul Qayyum
Zakir (từng bị giam tại nhà tù vịnh Guantanamo) và Mullah Sherin. Taliban thêm quá khích? Một số nhà phân tích cho rằng cái chết của Mansour chắc chắn sẽ củng
cố vị thế của Haqqani trong Taliban cũng như có thể khiến nhóm này thêm
quá khích. “Nếu chỉ dựa vào hệ thống cấp bậc, Haqqani là ứng viên sáng
giá nhất để kế nhiệm Mansour” - nhà nghiên cứu Michael Kugelman tại Viện
Woodrow Wilson (Mỹ) nhận định. Một kết quả như thế chắc chắn sẽ khiến
Mỹ và Afghanistan thêm đau đầu bởi Haqqani bị xem là kẻ đứng đằng sau
những vụ tấn công đẫm máu nhất của Taliban. Washington
xem mạng lưới Haqqani do y đứng đầu là một tổ chức khủng bố và treo giải
thưởng 5 triệu USD cho cái đầu của tên này. Theo đài CNN, cuộc không kích trên phần nào nêu bật thực tế rằng
Taliban đang quay trở lại Afghanistan. Diện tích lãnh thổ nhóm này kiểm
soát đang nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Mỹ lật đổ chính quyền
Taliban sau sự kiện khủng bố 11-9-2001. Đáng lo hơn, cả tổ chức Nhà
nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đều tăng cường
đáng kể sự hiện diện tại Afghanistan trong năm vừa qua. Giới chức Mỹ
ước tính có đến 300 thành viên Al-Qaeda và từ 1.000-3.000 tay súng IS
đang hoạt động tại quốc gia Nam Á này. Trang Independent nhận định sự leo thang bạo lực ở Afghanistan cộng
với sự hồi sinh của Taliban, sự trỗi dậy của Al-Qaeda và IS đồng nghĩa
Washington khó có thể cắt giảm quân số vào đầu năm 2017 (từ 9.800 xuống
còn 5.500 binh sĩ) như kế hoạch ban đầu. Lực lượng Mỹ tại Afghanistan
hiện không chỉ tham gia hoạt động huấn luyện, cố vấn do NATO đứng đầu mà
còn tiến hành sứ mệnh chống khủng bố nhằm vào các nhóm như IS, Al-Qaeda…
Hoàng Phương
Thảm cảnh của người già Nhật trên đất Thái
24/05/2016 03:00 GMT+7
Tháng
2/2016, trong một khu ổ chuột ở ngoại ô Chiang Mai (Thái Lan), nơi đầy
rác thải và những chiếc xe hơi bỏ hoang, một người đàn ông Nhật 81 tuổi
đã qua đời vì ung thư.
"Tôi muốn trở về Nhật Bản. Tôi nhớ nước Nhật", Japan Times dẫn lời ông lão nói trong lúc hấp hối.
Các
anh chị em của ông lão từ chối nhận tro cốt của ông, nên người bạn gái
Thái Lan đang sống cùng ông phải rải xuống một dòng sông gần đó.
Ngôi nhà tuềnh toàng của ông lão Nhật Bản qua đời hồi tháng 2/2016. (Ảnh: Kyodo)
Với
giá cả khá rẻ, Thái Lan là điểm đến phổ biến đối với những người Nhật
Bản nghỉ hưu, những người muốn ra nước ngoài sinh sống. Tuy nhiên, ngày
càng nhiều người cao tuổi Nhật Bản lại chết trong cô đơn trên xứ người.
Theo
người bạn gái của ông lão trên, ông sinh ra tại Nhật Bản và làm tài xế
taxi. Ông đã chuyển tới Thái Lan cách đây hai thập kỷ. Tuy nhiên, ông
không nói được tiếng Thái. Ông sống một mình, chỉ ở nhà xem TV, đọc
sách.
"Vì không đi làm nên số tiền mà ông mang theo ngày càng cạn kiệt và không thể trả tiền viện phí", bà nhớ lại.
Tình
cảnh của ông lão này không phải là trường hợp cá biệt. Một người đàn
ông Nhật khác khoảng 80 tuổi sống gần đó cũng đã qua đời cùng thời điểm
sau khi lâm bệnh. Người đàn ông này hiếm khi nói chuyện với hàng xóm.
Người vợ Thái Lan của ông đã tổ chức đám tang, nhưng các cô con gái của ông ở Nhật Bản lại từ chối tham gia nghi lễ.
Lãnh
sự quán Nhật Bản tại Chiang Mai thường xuyên nhận được thông báo từ các
nhà chức trách bản địa về các bệnh nhân mất trí không có người chăm sóc
hoặc những thi thể không có người tới nhận.
Miền Bắc Thái Lan
được biết tới như một "thiên đường cho người về hưu", với hơn 1.500
người Nhật đăng ký cư trú tại đây. Hầu hết các trường hợp, họ đều có kế
hoạch trở lại Nhật sau khi kết thúc chuyến phiêu lưu.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, họ ở lại quá thời hạn cho phép sau
khi đã tiêu hết tiền tiết kiệm và không có tiền để trở về. Một vài
trường hợp khác không thể trở về vì nợ nần hoặc những rắc rối trong công
việc và các mối quan hệ khác.
Theo lãnh sự quán Nhật Bản tại Chiang Mai, trong 3 năm qua, mỗi năm
có khoảng 20 người Nhật qua đời. Điều này đã phản ánh sự già hóa của dân
số Nhật Bản tại đây. Khoảng 15 người đã qua đời vào cuối tháng 4/2016.
Một
số người chết trong cô đơn mà không ai phát hiện cho tới vài ngày sau
đó. Khi những người thân ở Nhật Bản được thông báo, nhiều người đã từ
chối nhận thi thể.
Những trường hợp tương tự cũng được báo cáo tại Philippines.
"Nó
giống như một mô hình thu nhỏ của xã hội đang già hóa tại Nhật Bản",
một quan chức phụ trách về vấn đề này tại lãnh sự quán nói. "Đó là điều
mà không ai lường trước cách đây một thập kỷ". Sầm Hoa
Đang đi cùng bạn gái, nam thanh niên nhảy cầu Thanh Trì tự tử
Cô gái đi cùng ngất xỉu khi nam thanh niên nhảy xuống sông
Đang đi cùng bạn gái trên xe taxi, nam thanh niên bất ngờ xuống xe nhảy cầu Thanh Trì tự tử.
Khoảng 15 giờ hôm nay (23.5), một nam thanh niên đi cùng bạn gái trên xe taxi đã yêu cầu tài xế dừng xe, mở cửa bước ra và nhảy cầu Thanh Trì (huyện Gia Lâm, Hà Nội) tự tử.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định,
nam thanh niên nói trên là Nguyễn Văn B. (21 tuổi, trú tại huyện Phú
Xuyên, Hà Nội). Thời điểm trên, nam thanh niên này đi taxi cùng bạn gái
là Nguyễn Thị V. (17 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) trên xe
taxi hướng từ Gia Lâm về nội thành Hà Nội.
Khi đến giữa cầu, nam thanh niên đã mở cửa xe đi xuống cầu, rồi nhảy xuống sông, bỏ mặc bạn gái ngồi trên xe taxi.
“Chiếc xe taxi bất ngờ dừng giữa cầu,
nam thanh niên bước trên xe xuống và lao thẳng xuống dòng sông, sự việc
diễn ra trong vài giây nên người qua đường không kịp can thiệp”, một
nhân chứng kể lại.
Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao
thông số 14 (Công an Hà Nội) đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với
các lực lượng chức năng khác tổ chức tìm kiếm nam thanh niên nói trên.
Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể
nam thanh niên vẫn chưa được tìm thấy. Cô gái đi cùng sau vài phút gào
thét khi bạn trai nhảy cầu tự tử, đã ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu.
Rạng sáng 2.5, lực lượng cứu hộ của phường Cẩm Nam
(Hội An, Quảng Nam) và người dân địa phương đã lặn vớt được thi thể của
một nam thanh niên nhảy cầu Cẩm Nam tối 1.5.
Minh Chiến - Hà An
Tuyên án vụ công ty mía đường bán hàng cho công ty Trung Quốc bị “xù” nợ
Lạc, Danh, Phúc là những người có
chức vụ, quyền hạn nhưng trong quá trình điều hành kinh doanh đã xuất
bán hàng hóa cho 2 công ty Trung Quốc nhưng cố ý sai phạm dẫn đến việc
không thu hồi được 55 tỉ đồng.
Sáng 23.5, sau 5 ngày nghị án HĐXX
cấp sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt 3 bị cáo: Trần Cảnh Lạc
(62 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh) 10
năm tù giam; Nguyễn Xuân Danh (47 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng kinh
doanh - thương mại) 9 năm tù; và Nguyễn Thị Phúc (54 tuổi, nguyên Kế
toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán tài chính) 5 năm tù cùng tội danh “Cố ý
làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng”.
HĐXX tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho UBND tỉnh Tây Ninh số
tiền hơn 25,6 tỉ đồng. Đây là số tiền xác định các bị cáo đã làm thất
thoát trong quá trình kinh doanh đối với 2 hợp đồng xuất khẩu bán 2.270
tấn gạo cho Công ty TNHH Guo Qi Do Li (trụ sở tỉnh Guangxi, Trung Quốc).
Trong đó, HĐXX tuyên buộc Lạc bồi thường trên 10,6 tỉ đồng, Danh bồi
thường trên 9,6 tỉ đồng và Phúc trên 5,3 tỉ đồng.
Riêng đối với 3 hợp đồng bán 4.000 tấn bột sắn cho Công ty TNHH TM
XNK Xi Lai Phúc (trụ sở tại TP.Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) tổng
trị giá hơn 35 tỉ đồng đã có phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế
(vẫn còn hiệu lực). Do đó, nếu phán quyết này bị hủy, UBND tỉnh Tây Ninh
có quyền khởi kiện 3 bị cáo bồi thường.
Giang Phương
Thu hơn 3 tỷ đồng cùng súng, ma túy trong xe hơi ông trùm
Sau khi ra tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép
chất ma túy, Nguyễn Duy Hùng mở xưởng sửa chữa xe ô tô làm bình phong
che đậy việc phi pháp.
Trước
đó, sau thời gian lập án đấu tranh, ngày 18/5, lực lượng phòng chống ma
túy TPHCM, Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công
tổ chức buôn ma túy liên tỉnh
quy mô, bắt giữ nhiều con cáo già, thu giữ khoảng 10kg ma túy đá, 2 bánh
heroin, 2 xe ô tô, gần 2,5 tỷ đồng, hơn 52 ngàn USD, 3 khẩu súng và 15
viên đạn.
Đầu năm 2016, Đội 3 – Phòng CSĐTTP về
ma túy (PC47) và Phòng 4- Cục CSĐTTP về ma túy (C47) bắt giữ Nguyễn
Thanh Phú (SN 1986, ngụ Q6) và đệ tử của gã là Nguyễn Văn Hữu (SN 1994,
ngụ Q12) cùng gần 2kg ma túy “đá” được ngụy trang cẩn thận trong thùng
trái cây.
Đối tượng Nguyễn Duy Hùng cùng tang vật.
Để triệt phá tận gốc của tổ chức tội phạm ma túy
này, các chiến sĩ phòng chống ma túy tiếp tục lập án đấu tranh với
những kẻ chuyên bỏ ma túy cho Phú là Nguyễn Tiến Khanh (SN 1981, ngụ
P.Bình Giã, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Duy Hùng (tự Thầy, SN 1970, quê Quảng
Trị, ngụ P. Cam Giả, TP.Thái Nguyên).
Hùng là con cáo già ma quái. Năm 2003, gã từng bị Công an Thái Nguyên bắt về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau khi bóc lịch 7 năm tù, trở về địa
phương hắn mở xưởng sửa chữa ô tô khá hoành tráng. Kinh doanh được thời
gian ngắn, Hùng đã xây nhà lầu, tậu xế hộp Ford Ranger màu trắng BS:
29C-613.22.
Mặc dù đã có vợ con nhưng khi rủng
rỉnh tiền bạc, hắn nén nút cặp kè với cô bồ tên Đoàn Huệ Hương Gi. (SN
1973, ngụ TP.Thái Nguyên). Điều đặc biệt là ông chủ xưởng sửa xe lại
chẳng mấy khi nhúng tay vào việc hoạt động kinh doanh mà thường xuyên
lái xe xuyên việt vào đất Sài Thành.
Nhiều ngày dày công theo dõi tổ chức
tội phạm ma túy do Hùng - Khanh cầm đầu, các trinh sát biết được bọn
chúng thường mang theo súng và các loại hung khí nguy hiểm để đối phó
với công an. Đấu tranh với tổ chức tội phạm buôn độc dược ma giáo, ban
chuyên án đã lập nhiều phương án tác chiến linh hoạt.
Ngày 18/5/2016, trinh sát phát hiện
Hùng gặp Khanh gần cao tốc Long Thành – Dầu Giây, sau đó lái xe ô tô về
đậu trong hẻm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, Q. Bình Thạnh.
Tại đây, các chiến sĩ công an phát
hiện gã gặp đối tượng chạy xe máy BS: 70K1-2149. Khoảng 10 phút sau, đối
tượng lạ mặt chạy xe vào hẻm, tổ trinh sát lập tức bám theo, khống chế
bắt giữ.
Đối tượng vùng vẫy định mở cốp xe lấy
khẩu súng ngắn hòng chống trả nhưng bất thành. Khám xét cốp xe máy của
y, công an thu giữ 2 bánh heroin, 312 triệu đồng, 2.200USD và một khẩu
súng ngắn…
Làm việc với cơ quan công an, đối
tượng khai tên Khưu Thanh Thảo (tự Cu Tửng, SN 1974, ngụ Q1). Lật lại hồ
sơ của gã, các chiến sĩ công an không khỏi ngạc nhiên trước bản “thành
tích” dày đặc. Sau khi cai nghiện bắt buộc, Thảo liên tục lập 6 tiền án
về các tội trộm cắp, cướp giật và tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma
túy.
Nhận định thời chín mùi đã đến, một
mũi trinh sát bắt quả tang Hùng chuẩn bị bước vào xe hơi cùng người
tình. Tang vật thu giữ 6kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59, 15 viên đạn, 1
nòng giảm thanh, 50.000USD, hơn 2,1 tỷ đồng, 1 xe ô tô cùng nhiều giấy
tờ liên quan.
Hùng khai số ma túy trên mua của một
đối tượng người Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh với giá 200 triệu
đồng/1kg. Sau đó, y trực tiếp vận chuyển bằng xe ô tô riêng vào TP.HCM
bán sỉ cho Khanh, Thảo cùng một số đầu nậu, hưởng lợi 150 triệu
đồng/1kg. Bình quân cứ mỗi chuyến hàng trót lọt, Hùng đút túi cả tỷ
đồng. Trả lời về khẩu súng thu giữ trên xe ô tô, gã cho biết mua để
phòng thân và dằn mặt các bạn hàng.
Về đối tượng Khanh sau khi giao dịch
với Hùng xong, hắn chạy xe lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây hướng về
Lâm Đồng. Tình huống nằm ngoài dự đoán nên sau khi họp khẩn cấp, lãnh
đạo PC47 và C47 đã thống nhất liên lạc với Phòng CSĐTTP về ma túy Công
an tỉnh Lâm Đồng cung cấp đặc điểm chiếc xe Ford Escape màu xanh nhớt
mang BS: 72A-145.64 do Khanh điều khiển, yêu cầu đón lõng bắt giữ đối
tượng. Lực lượng phòng chống ma túy TPHCM cũng cho biết khả năng Khanh
có mang theo súng để đơn vị bạn đề phòng khi tác chiến.
Trước tình huống cấp bách, ban chỉ huy
Phòng PC47 tỉnh Lâm Đồng nhận định việc mặc sắc phục phá án rất dễ
khiến đối tượng manh động nên đã chỉ đạo lực lượng vào vai nhân viên thu
phí ém quân ở trạm cao tốc, chờ thời cơ bủa lưới.
Nửa giờ sau, Khanh chạy xe đến nơi,
nhân viên soát vé yêu cầu đối tượng xuống xe mua vé. Khi hắn vừa bước
xuống, các chiến sĩ công an mặc thường phục ập đến khống chế, bắt giữ y
cùng hai tên đồng bọn trên xe là Nguyễn Văn Hải (SN 1980, ngụ Q. Bình
Thạnh) và Võ Kim Khánh (SN 1987, ngụ tỉnh Phú Yên). Do bị đánh lạc hướng
nên Khanh quá bất ngờ không kịp trở tay. Tang vật thu giữ 1kg ma túy
đá, 1 khẩu súng ngắn và 1 xe ô tô.
Truy xét nhanh, CA bắt giữ kẻ giấu ma
túy cho Hải tên Nguyễn Đức Thanh Tuấn (SN 1990) cùng 300gram ma túy đá.
Khám xét phòng trọ của Hải trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 , CA thu
giữ 700gram ma túy đá.
Về phần Khưu Thanh Thảo khai nhận mới
quen biết Hùng được khoảng 2 tháng. Ngoài việc móc nối mua bán ma túy,
đôi bên còn hợp tác buôn thuốc kích dục để sử dụng và bán lại kiếm lời.
Trước khi bị bắt, Thảo đến gặp Hùng để bán khẩu súng cho đàn anh nhưng
Hùng chưa ưng ý. Trên đường về thì hắn bị công an bắt giữ…
Hiện cơ quan CA tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý Hùng – Khanh và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Bằng tinh thần kiên quyết tấn công
trấn áp tội phạm, sự linh hoạt, dũng cảm, phối hợp nhịp nhàng giữa lực
lượng Phòng chống ma túy CATP.HCM, Bộ Công an và CA tỉnh Lâm Đồng, các
chiến sĩ phòng chống ma túy đã khẩn trương, kịp thời triệt phá tổ chức
mua bán ma túy quy mô, thu giữ số lượng lớn ma túy, súng ống và tài sản
có giá trị.
Kết quả của chuyên án chính là những đóa hoa tươi thắm chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp.
Mời quý độc giả xem video Tiểu sử giang hồ Thành Chân (nguồn Youtube):
Jose Mourinho sắp được bổ nhiệm thay Louis van Gaal. Tuy
nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ mang điều gì tới Man United?
Mourinho sẽ mua sắm cầu thủ
Man United đã tụt lại phía sau những đối thủ của mình trong cuộc đua
giành vé dự Champions League. Do vậy, đội bóng chủ sân Old Trafford cần
một cuộc cải tổ ở mùa Hè này. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward dự kiến
sẽ cung cấp cho Mourinho ngân quỹ lớn để ông mua sắm cầu thủ.
Jose Mourinho sắp được bổ nhiệm là HLV của Man United.
Mourinho luôn là người hâm mộ Wayne Rooney, cầu thủ có thể sẽ chuyển
xuống đá tiền vệ ở Man United ở mùa giải sau. Thủ môn De Gea sẽ tiếp tục
gắn bó với Man United dưới thời Mourinho. Tuy nhiên tương lai của Juan
Mata ở Man United là không rõ ràng. Khi cầm quân Chelsea, Mourinho đã
bán Mata sang Man United.
Rất có thể Mourinho sẽ chiêu mộ Ibrahimovic theo dạng chuyển nhượng tự
do. Nếu cầu thủ người Thụy Điển đến Old Trafford, tương lai của Marcus
Rashford sẽ bị đặt dấu hỏi.
Những cầu thủ trẻ của Man United sẽ ra sao?
Marcus Rashford đã thi đấu bùng nổ dưới thời Van Gaal nhưng rất có thể
anh sẽ không có đất diễn khi Mourinho làm HLV của Man United. Nói cách
khác, Rashford sẽ khó có thể giành vị trí chính thức ở mùa giải sau.
Trong khi đó, Timothy Fosu-Mensah cũng sẽ ít được trọng dụng.
Đội hình mà Mourinho kế thừa
Đội hình hiện tại của Man United đã bất mãn dưới sự chỉ đạo của Louis
van Gaal. Thậm chí một trong số các cầu thủ của Man United đã công khai
chống đối với Van Gaal. Chất lượng đội hình của Man United cũng không
cao nhưng dồi dào sức trẻ. Rooney sẽ đá lùi sâu hơn ở mùa giải tới.
Martial dự kiến sẽ bùng nổ hơn ở mùa giải tới cùng với Jesse Lingard.
Cầu thủ đầu tiên sẽ ra đi là ai?
Tương lai của Michael Carrick đã bị đặt dấu hỏi. Hợp đồng của anh sẽ
đáo hạn với Man United vào tháng sau và khả năng anh tiếp tục chơi cho
Man United là không rõ. Cầu thủ 34 tuổi vẫn chưa được Man United thông
báo về việc gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên ảnh hưởng của Carrick ở Man
United vẫn là rất lớn.
Những cầu thủ đã thi đấu mờ nhạt ở mùa giải vừa qua có thể sẽ bị thanh
lý ở mùa giải này. Depay đã gây thất vọng kể từ sau khi cập bến Man
United từ PSV. Thế nhưng cầu thủ người Hà Lan có thể sẽ có cơ hội để
chứng tỏ mình ở mùa giải sau.
Bastian Schweinsteiger có thể sẽ bị bán khi mà trong 5 tháng qua, anh
ít ra sân vì chấn thương. Man United có thể sẽ đưa về một tiền vệ trung
tâm trẻ trung để thay thế cầu thủ người Đức.
Cầu thủ nào sẽ cập bến Man United?
Man United dự kiến sẽ chi 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè
năm nay. Ibrahimovic sẽ là mục tiêu đầu tiên. Bên cạnh đó, Man United
sẽ theo đuổi Joao Mario của Sporting Lisbon. Cầu thủ này đã thu hút
nhiều sự chú ý của các CLB ở châu Âu và anh chắc chắn sẽ tăng cường đáng
kể cho hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ”.
Bên cạnh đó, Mourinho sẽ cố gắng đưa về Jonh Stones (Everton) và
Alvaro Morata (Juventus) khi ông ngồi vào “ghế nóng” ở Old Trafford.
Bộ sậu của Mourinho ở Man United gồm những ai?
Trợ lý đáng tin cậy của Jose Mourinho, Rui Faria từng sát cánh với
“Người đặc biệt” ở Porto, Chelsea và Real Madrid dự kiến sẽ chuyển đến
Old Trafford. HLV thủ môn Frans Hoek sẽ ra đi cùng với Van Gaal, do vậy
Silvino Louro có thể sẽ đảm trách vị trí này ở Man United mùa sau.
Tương lai của Ryan Giggs
Mourinho sẽ muốn Ryan Giggs là phụ tá cho mình, do vậy việc có ở lại
Man United hay không là tủy thuộc ở cựu cầu thủ người xứ Wales. Giggs có
thể làm trợ lý cho Mourinho 3 năm và sau đó thay thế nhà cầm quân người
Bồ Đào Nha. Các cầu thủ Man United rất tôn trọng Giggs và hy vọng anh ở
lại CLB.
Thái độ của CĐV với Mourinho
Một số CĐV không ưa Mourinho do lối chơi tiêu cực của HLV người Bồ Đào
Nha trước đây. Tuy nhiên lối chơi của nhà cầm quân này sẽ không thể
nhàm chán hơn so với Louis van Gaal. Nhiều người sẽ lo ngại cách đối xử
của Mourinho với những cầu thủ trẻ của Man United do sự thực dụng của
HLV này và “Quỷ đỏ” đang muốn giành được thành công nhanh chóng.
Lối chơi của Man United dưới thời Mourinho
Chelsea đã giành chức vô địch mùa giải 2014-15 với lối chơi hấp dẫn.
Fabregas đã liên tục kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn ở giai đoạn lượt
đi của mùa giải. Chelsea đã chơi thứ bóng đá cuốn hút với những cầu thủ
chạy cánh đẳng cấp và bộ xương sống đội hình vững mạnh. Lối chơi tấn
công của Chelsea khó có thể so sánh với Man United dưới thời Sir Alex
nhưng chắc chắn là vượt trội so với lối chơi của “Quỷ đỏ” dưới thời Van
Gaal. Rất có thể Mourinho sẽ đem lối chơi này đến Man United mùa sau.
Thái độ của những nhân vật cộm cán ở Man United
Những nhân vật cộm cán ở Man United gồm cả David Gill, Ferguson và Sir
Bobby Charlton đã giữ im lặng về việc theo đuổi Mourinho. Họ được cho
là thích Ryan Giggs hơn. Chỉ có Sir Bobby Charlton là công khai chỉ
trích Mourinho về vụ chọc mắt HLV Tito Vilanova của Barca.
Phong cách làm việc của Mourinho sẽ không thay đổi
Trong nhiệm kỳ thứ hai ở Chelsea, Jose Mourinho đã gây lùm xum về
scandal với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Các quan chức Man United sẽ không
muốn nhìn thấy điều tương tự xảy ra ở Old Trafford. Nhưng họ khó có thể
ngăn cấm Mourinho, HLV từng từ chối ký vào điều khoản về hành vi của
mình.
Chelsea đã sa sút ở giai đoạn lượt đi mùa này do không chịu tăng cường
đội hình. Và điều đó đã khiến đội bóng xuống dốc cũng như khiến danh
tiếng của Mourinho bị hoen ố, Việc bổ nhiệm Mourinho vào thời điểm này
sẽ không được hoan nghênh so với cách đây vài năm. Song Mourinho sẽ muốn
chứng minh tài năng của mình ở mùa giải sau.
Theo TTVH
Ai đã “xuống tay” với Đình Luật ở đội tuyển Việt Nam?
Lập Trần |
1
Không phải LĐBĐ Việt Nam (VFF), cũng chẳng phải HLV Nguyễn Hữu Thắng
loại bỏ trung vệ Trương Đình Luật khỏi ĐT Việt Nam. Vậy ai đã đứng đằng
sau và xuống tay?
Từ Totti đến… Đình Luật
Cũng
xin nói lại, trong trận đấu giữa QNK Quảng Nam và B.Bình Dương (đầu bù
vòng 2, V-League 2016), Felix đã có pha chuồi bóng từ phía sau. Rất may,
Đình Luật đã kịp nhảy lên để né đòn.
Tuy nhiên, trung vệ của
Bình Dương đã có một hành vi không thật đẹp, đó là đạp lên người Felix.
Nhưng nó không đến mức để cầu thủ này phải quằn quại rời sân.
Trong
bóng đá, những cú tắc bóng từ phía sau là một trong những hành vi được
coi là nguy hiểm, bởi nó thường gây chấn thương nghiêm trọng cho đồng
nghiệp.
Nói đến đây, những CĐV của AS Roma hẳn còn nhớ cú vào
bóng giống như Felix của Richard Vanigli (Empoli) với cầu thủ được coi
là vĩ đại của đội bóng này là Francesco Totti ở mùa 2016.
Tình
huống này đã khiến chân trái của "Hoàng tử thành Rome" gãy xương mác,
đứt dây chằng. Chấn thương này buộc Totti phải nghỉ cả năm trời.
Các đồng đội của Đình Luật khá bất bình với án phạt được đưa ra.
Quay
trở lại cú vào bóng của Felix. Sau tình huống này, rất nhiều người đã
bày tỏ thái độ bất bình với tiền vệ của Quảng Nam. Trong đó có các đồng
đội của Đình Luật ở đội tuyển quốc gia.
Tiền vệ Thành Lương bình
luận: "Nếu tình huống đó, Đình Luật không nhảy lên thì anh ấy đã nằm
song song với mặt đất rời sân. Xoạc sau như thế không bị thẻ đỏ thì thật
khó hiểu".
Còn Ngô Hoàng Thịnh nói ngắn ngọn: "Không nhảy lên
thì què chân rồi!". Tiền vệ đang khoác áo của Thanh Hóa còn tếu táo:
"Nếu đứng yên có lẽ giờ này mọi người đang hát, Đình Luật giờ này anh ở
đâu!?". Giật mình vì án phạt
Rõ ràng, hành vi
được coi là trả đũa của Đình Luật rất đáng lên án và Ban Kỷ luật VFF đã
quyết định treo giò 3 trận tại V-League 2016 đối với trung vệ này.
Nhưng
thật ngạc nhiên khi VFF lại quyết định loại thẳng tay trung vệ đang
khoác áo Bình Dương. Đáng nói hơn cả, sáng nay Đình Luật còn có mặt tại
sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị ra tập trung cùng các đồng đội.
Đùng
một cái, anh nhận được thông báo không còn nằm trong thành phần 24 cầu
thủ được triệu tập. Trung vệ này cũng lấy làm ngạc nhiên, vì nếu không
triệu tập thì đáng lẽ ra anh cũng cần được thông báo sớm, thay vì khăn
gói chuẩn bị ra Hà Nội.
Nhiều người cho rằng, lý do Đình Luật bị
loại không phải xuất phát từ việc "nhận thấy hành vi đạo đức", như VFF
đã thông báo. Và nguyên nhân nhân là VFF đã chịu sự tác động từ nhiều
phía.
Cụ
thể, trước đó, Văn Quyết cũng vì xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công
Khanh, trong trận đấu giữa HN.T&T và S.Khánh Hòa chiều 12/3 trên sân
19/8 Nha Trang, đã bị VFF đình chỉ 5 trận tại V-League, đồng thời gạch
tên khỏi danh sách ĐT Việt Nam tập trung để chuẩn bị cho 2 trận đấu với
ĐT Đài Loan và ĐT Iraq tại vòng loại World Cup 2018.
Điều tương tự
đã xẩy ra với Quế Ngọc Hải, khi anh này vào bóng như "tiều phu đốn
củi", làm gãy đôi ống quyền của cầu thủ Anh Khoa (SHB.ĐN) và đã bị treo
giò đến 6 tháng.
Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây là trung vệ người Nghệ An đã giảm án và đã được trở lại ĐTQG sớm hơn thời hạn. Ai đứng đằng sau vụ xuống tay?
Theo
tìm hiểu của chúng tôi, không phải VFF mà là lãnh đạo của tổ chức này
đã chủ động đều nghị không triệu tập Trương Đình Luật lên ĐT Việt Nam.
Cụ thể ở đây là Tổng cục Thể dục Thể thao, vốn có vai trò quản lý nhà nước với VFF.
Nhìn
từ vụ Đình Luật có thể thấy Tổng cục TDTT đã bắt đầu có những chỉ thị
để chấn chỉnh vấn nạn bạo lực của V-League, đang được dư luận lên án gay
gắt.
Đây là một việc làm cần thiết nhưng rõ ràng, các bên liên
quan cần có cái nhìn khách quan, thấu đáo. Chẳng hạn như vụ Đình Luật,
trung vệ này có thể bị cấm 3 trận ở V-League và không gọi lên ĐTQG.
Tuy
nhiên, song song các nhà quản lý cũng có những biện pháp cứng rắn, mà ở
đây là cần (nhất thiết) phải có án phạt "nguội" dành cho tiền đạo của
Quảng Nam - Felix, vì anh này cũng đã có một hành vi vào bóng rất nguy
hiểm.
Nói đến đây lại nhớ đến cú kung-fu của tiền đạo James
Horace (SHB.ĐN) vào thẳng mạn sườn khiến trung vệ Dương Văn Pho phải đi
cấp cứu tại bệnh viện.
Tuy nhiên sau đó, anh này được xử "trắng án", trong sự phẫn nộ của HAGL và cả dư luận.
Thế nên, có người mới nói vui, phải chăng nếu "nạn nhân" cầu thủ nước ngoài thì VFF mới ra tay bảo vệ?!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét