Lực lượng CSGT Công an huyện Chơn Thành đã khẩn trương có mặt, điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Cháy lớn tại ga-ra ô-tô
TTXVN - Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 10-5, một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại ga-ra ô-tô Tam Tiến (đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh). Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu
rụi nhiều tài sản trong ga-ra.
Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận Tân Phú đã huy
động sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện
trường dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển
khai phương án chữa cháy. Lực lượng chữa cháy phun nước từ nhiều hướng,
ngăn không cho ngọn lửa cháy lan. Sau hơn 30 phút, ngọn lửa được dập
tắt nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ. Tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong
ga-ra có năm xe ô-tô. Các nhân viên đã di chuyển được hai chiếc qua bên
kia đường, ba chiếc còn lại bị cháy xém. Một số nhà dân chung quanh
cũng bị cháy.
Trộm cắp
Ngày 10-5, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, đã tiến hành
bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 32 tuổi, trú tiểu khu
2, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia về hành vi trộm cắp tài sản. Tuấn
là đối tượng đột nhập vào nhà của chị Nguyễn Thị Thảo, 44 tuổi, xã Hải
Bình, huyện Tĩnh Gia, lấy đi một két sắt trong có 98 triệu đồng tiền
mặt và một số giấy tờ cá nhân. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
* Cùng ngày, Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, đã bắt giữ ba đối tượng
gồm: Lê Đình Tĩnh, 34 tuổi; Lê Văn Hưng, 24 tuổi; Bùi Văn Dưỡng, 27
tuổi, về hành vi trộm cắp tài sản. Ba đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong
quản lý tài sản tại Công trường xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
để trộm cắp số lượng lớn dây cáp đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế,
ảnh hưởng đến quá trình, tiến độ thi công công trình, gây mất an ninh,
trật tự trên địa bàn.
Cháy gara ở Sài Gòn, hai ôtô bị thiêu rụi
Trưa
nay, lửa kèm khói đen cuồn cuộn bốc lên từ gara trên đường Phan Huy Ích
(quận Tân Bình, TP HCM) khiến nhân viên phải đẩy nhiều ôtô ra ngoài.
|
Khói cuồn cuộn bốc lên từ gara ôtô. Ảnh: Hải Hiếu
|
12h, gần chục công nhân đang làm việc trong gara ôtô trên đường Phan
Huy Ích, gần cầu Tham Lương (phường 15, quận Tân Bình), bất ngờ ngọn lửa
bùng lên từ phòng sơn. Mọi người hô hoán xách bình chữa cháy mini lao
vào dập lửa nhưng bất thành.
Đám cháy gặp hóa chất trong các thùng sơn nên bùng cháy dữ dội, cột
khói bốc cao hàng chục mét, mùi khét nồng nặc. Trong gara có 5 ôtô, gần
chục nhân viên lao vào đẩy được hai chiếc ra ngoài, số khác bị kẹt bên
trong.
"Vừa ăn cơm xong, tôi chuẩn bị vào phòng sơn chiếc xe thì lửa bùng lên.
Cũng may lúc đó cửa phòng mở, chứ nếu đóng kín như mọi ngày thì tôi
không thể thoát", anh Huỳnh Thanh Lâm (34 tuổi, nhân viên gara) cho hay.
Hàng chục cảnh sát PCCC cùng 6 xe cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Các
chiến sĩ đeo mặt nạ chống khói độc tiếp cận từ cửa trước, một số khác
phun nước từ trên cao để cô lập ngọn lửa. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt.
Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi 2 ôtô của khách đang sửa, vài chiếc ở ngoài bị sức nóng của lửa gây hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
|
Hai ôtô gần phòng sơn bị cháy, những chiếc ở ngoài bị sức nóng làm hư hỏng. Ảnh: Hải Hiếu
|
Trước đó, trưa 30/1,
đám cháy lớn bùng lên ở gara trong hẻm Cống Quỳnh (quận 1) đã thiêu rụi gần chục ôtô
Bentley, BMW...
và nhiều điện thoại, máy tính đắt tiền của cửa hàng Thế giới di động kế
bên. Nguyên nhân được cho là do nhân viên gara bất cẩn trong lúc sửa
ôtô.
Hải Hiếu
Ngắm loạt ảnh thời thơ ấu dễ thương của Phạm Băng Băng
Theo Hà Phương/VOV.VNCập nhật 15:40 ngày 10/05/2016
(Ảnh: spc net, iduobo, cfensi)
VTV.vn - Ngay từ bé, khuôn mặt Phạm Băng Băng đã có nhiều nét đáng yêu
với làn da trắng, đôi mắt to tròn, nụ cười chúm chím xinh xắn.
Phạm Băng Băng sinh ngày
16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu nhiều nét
đáng yêu với làn da trắng, đôi mắt to tròn, nụ cười chúm chím xinh xắn.
Với mái tóc ngắn, Phạm Băng Băng cũng có lúc trông giống các bé trai.
Lớn hơn một chút, Phạm Băng Băng đã biết làm điệu với tóc bím 2 bên buộc nơ đỏ xinh xắn.
Phạm Băng Băng sinh ra trong một gia đình
có truyền thống nghệ thuật. Cha cô vốn làm ca sĩ trong đoàn văn công
hàng không hải quân, sau đó chuyển nghề về địa phương nhưng vẫn tiếp tục
tham gia văn nghệ.
Bà Trương Truyền Mỹ, mẹ cô từng là diễn viên múa. Do chịu nhiều ảnh hưởng từ cha mẹ nên từ nhỏ cô cũng đã yêu thích văn nghệ.
Phạm Băng Băng với má hồng xinh xắn, chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn thời thơ ấu.
Phạm Băng Băng khi 8 tuổi với mái tóc ngắn cá tính.
Cô bé có nhan sắc nổi bật từ bé so với các bạn cùng lớp.
Vẻ điệu đà, nữ tính của Phạm Băng Băng ngày bé.
Phạm Băng Băng đẹp hơn nhờ trang điểm.
Vẻ đẹp mộc mạc, không tì vết của Phạm Băng Băng.
Nhân vật Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu công
chúa là vai diễn thành danh của Phạm Băng Băng. Cô đóng vai này khi mới
16 tuổi. Từ sau vai diễn này, cô chính thức được khán giả biết đến.
Ngay sau khi gây được tiếng vang với vai
diễn đầu tiên này, Phạm Băng Băng đã trở thành một trong những nữ diễn
viên được những nhà sản xuất săn đón nhất. Cô liên tục tỏa sáng trong
các dự ánh phim cổ trang về Dương Quý Phí, Võ Tắc Thiên...
Hiện tại, Phạm Băng Băng đang là một trong những mỹ nhân thành công nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.
Chuyện tình của cô và nam diễn viên Lý
Thần cũng luôn được dư luận quan tâm. Người hâm mộ mong đợi sẽ sớm được
chứng kiến một "đám cưới cổ tích" của cặp đôi.
Lộ diện kẻ đánh tráo 65 tờ USD lừa chủ tiệm vàng qua camera an ninh
Dân trí Ngày 10/5, thông tin từ Công an huyện Long Hồ
(Vĩnh Long) cho biết, camera tại Tiệm vàng Huỳnh Cơ 3 (tại ấp Phước Yên
A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) đã ghi hình được đối tượng lừa đảo đánh
tráo 65 tờ USD.
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 27/4, bà Huỳnh Thị Hồng
Lan, chủ tiệm vàng Huỳnh Cơ 3 tiếp một thanh niên khoảng 37 tuổi, đội
nón vải, mặc áo thun, quần Jean lửng đi chiếc xe Sirius biển số tỉnh
Tiền Giang…
Nam thanh niên này cầm một sợi dây chuyền vàng 18K có trọng lượng 22
chỉ với số tiền 30 triệu đồng và 6.600 đô la Mỹ (66 tờ loại 100 USD)
bằng 130 triệu đồng, tổng cộng 160 triệu đồng.
Hình ảnh đối tượng đánh tráo 65 tờ USD qua camera (ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Khoảng 1 giờ sau, đối tượng quay lại xin chuộc số tiền đô cùng sợi
dây chuyền vừa cầm và nộp lãi là 160 ngàn đồng. Trong lúc chị Lan trả
lại sợi dây chuyền và gói đô la cho người thanh niên, cất số tiền 160
triệu vào tủ thì người thanh niên vừa nghe điện thoại vừa quay sang nói
với chủ tiệm vàng: “Có độ đá gà lớn” cần tiền nên cầm tiếp 6.600 USD để
lấy 130 triệu đồng.
Tiệm cầm đồ nơi xảy ra vụ việc
Do thấy số đôla vừa mới kiểm tra xong, chị Lan liền lấy 130 triệu
giao cho người thanh niên. Nhận tiền xong, y nhanh chóng lên xe máy bỏ
đi.
Sau khi người thanh niên rời khỏi cửa hàng, chị Lan kiểm lại số tiền
đô la vừa cầm cố thì bên trong chỉ có 1 tờ mệnh giá 100 USD nằm phía
trên còn lại bên dưới là 65 tờ mệnh giá… 2 USD.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng.
Minh Giang
TTO - Cần làm rõ vụ 189 cá nhân
người Việt Nam liên quan “Tài liệu Panama”, ông Obama sẽ bàn chuyện Biển
Đông ở Việt Nam, chặn đường dây bán bé gái Việt sang Trung Quốc.
Trong nước
Tiếp xúc các ứng viên
đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 sáng 10-5 tại TP.HCM, cử tri đã đặt ra nhiều tình huống để ứng cử viên giải quyết nếu trúng cử.
|
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời chất vấn của cử tri quận 3, TP.HCM - Ảnh: Tự Trung
|
Trước bức xúc của cử tri huyện Củ Chi về nhiều dự án kéo dài tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói sẽ chỉ đạo
giải quyết dứt điểm các dự án treo này trong tháng 6-2016.
|
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - Ảnh: Thuận Thắng |
Tuổi Trẻ Online cung cấp danh sách những người Việt hoặc có liên quan đến Việt Nam được
"Tài liệu Panama" công bố. Có một số tên xuất hiện hơn 2 lần.
Ông Phạm Trọng Đạt - cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ - cho biết căn cứ vào
diễn biến thông tin, cơ quan chức năng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xin chỉ đạo cụ thể.
Ông Nguyễn Duy Hưng
- chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn -
khẳng định việc này là bình thường, không liên quan đến việc rửa tiền
hay trốn thuế.
|
Tên ông Nguyễn Duy Hưng trong hồ sơ Panama |
Theo chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sovico
Nguyễn Thị Phương Thảo, do quá trình đầu tư mua công ty ở nước ngoài nên tên bà xuất hiện trong danh sách này.
Quốc tế
Theo kỳ vọng của trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, các vấn đề
tranh chấp Biển Đông sẽ được thảo luận sâu rộng giữa Tổng thống Obama và các lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới.
|
Ông Daniel Russel, trợ lý ngoại
trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, tại cuộc họp
báo ở Hà Nội sáng 10-5 - Ảnh: Quỳnh Trung |
Một nhóm nhà hoạt động xã hội lãnh thổ Đài
Loan bất ngờ đệ trình hồ sơ lên Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở The
Hague, cho rằng
khu vực Biển Đông thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của họ.
|
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung
Quốc đang cải tạo, bồi đắp trái phép ở Đá Châu Viên thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: ABC News |
Các kết quả chưa chính thức trong cuộc bầu cử tại Philippines cho thấy
ông Rodrigo Duterte sẽ trở thành tân tổng thống của quốc gia này.
|
Chiến dịch tranh cử của ông Duterte đã đồng điệu với sự mong đợi ở những người dân đang cảm thấy mệt mỏi vì thực tại - Ảnh: AFP |
Thể thao
Ban kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cấm
HLV Ngô Quang Trường
chỉ đạo 2 trận, đóng phạt 5 triệu đồng do hành vi nhảy vào sân phản ứng
gay gắt trọng tài và sử dụng ngôn từ nặng nề trong trận Sông Lam Nghệ
An (SLNA) hòa FLC Thanh Hóa 2-2 ở vòng 9 V-League 2016 chiều 8-5.
|
Với hành vi phản ứng trọng tài
thái quá ở vòng 9 V-League 2016, HLV Ngô Quang Trường bị phạt 5 triệu
đồng và cấm chỉ đạo 2 trận ở khu vực kỹ thuật - Ảnh: S.H. |
Ngày 10-5,
Lý Hoàng Nam đã
thắng 2-0 trước tay vợt chủ nhà Sandhu Hardeep Singh ở vòng 1 đơn nam
Giải quần vợt chuyên nghiệp India F3 Futures diễn ra tại Ấn Độ.
|
Tay vợt Lý Hoàng Nam - Ảnh: T.P. |
Nhậu xong, cô gái nhảy xuống sông tắm thì bị chết đuối
VOV.VN -Sau khi nhậu xong, cô gái cùng nhóm bạn nhảy xuống sông tắm và bị nước cuốn chìm tử vong.
Đến
tối ngày 10/5 lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều
tra và làm rõ nguyên nhân khiến chị Lê Thị Phương Trang (29 tuổi, ngụ
thị xã Thuận An) tử vong.
Vào khoảng trưa
cùng ngày, chị Trang cùng với 3 người bạn khác gồm 2 nam, 1 nữ ngồi nhậu
bên cạnh khu vực sông Cầu Ngang (khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định,
thị xã Thuận An, Bình Dương). Đến chiều cùng ngày nhóm của chị Trang
cùng nhau xuống sông Cầu Ngang tắm.
|
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. |
Nhưng do không
biết bơi, lại đang trong tình trạng có hơi men, chị Trang bị nước đưa ra
giữa dòng rồi dần dần chìm xuống. Nhóm bạn thấy vậy liền bơi tới cứu.
Khi được đưa lên chị Trang đã ngưng thở, nạn nhân không mặc áo, chỉ mặc
mỗi quần đùi.
Nhận tin báo Công
an thị xã Thuận An đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên
nhân vụ việc. Ba người cùng nhậu với chị Trang cũng được đưa về phường
để lấy lời khai./.
CTV Minh Anh/VOV.VN
Big C bị mua lại: Tín hiệu buồn cho nhà sản xuất, bán lẻ Việt Nam
VOV.VN - Theo TS Lê Đăng Doanh, Tập
đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group mua lại Big C Việt Nam đem lại tín
hiệu buồn đối với nhà sản xuất, bán lẻ Việt Nam.
Gần
đây, các chuyên gia liên tục cảnh báo về việc doanh nghiệp Việt Nam
đang dần để tuột tay khỏi thị phần bán lẻ trên chính “sân nhà”.
Thị phần bán lẻ của doanh nghiệp nội đang dần bị thu hẹp
Thống
kê của Bộ Công Thương cho thấy, cả nước hiện có khoảng 750 siêu thị,
150 trung tâm thương mại, về doanh số bán lẻ, kinh tế nhà nước chiếm
khoảng 10%, ngoài nhà nước chiếm 86%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) khoảng 4%.
|
Doanh nghiệp bán lẻ nội đang dần bị thu hẹp thị phần (Ảnh minh họa: KT) |
Đáng
lưu ý, tuy các điểm bán lẻ của doanh nghiệp FDI chỉ khoảng 90 điểm
trong tổng số siêu thị cả nước, song doanh số bán ra tại một điểm gấp 3 -
4 lần, thậm chí 7 - 8 lần so với một điểm của các siêu thị nội, do quy
mô lớn. Như vậy, thị phần bán ra của các doanh nghiệp FDI dự đoán đạt 30
- 35% thị phần hiện nay, còn lại là thị phần của các doanh nghiệp siêu
thị nội địa. Những con số trên cho thấy, thị phần ngành bán lẻ nước ta
đang dần thu hẹp.
Chuyện hệ thống
siêu thị Big C Việt Nam “rơi” vào tay của Tập đoàn bán lẻ Thái Lan
Central Group là một minh chứng. Hơn nữa, sau cuộc đổi chủ mỗi hệ thống
bán lẻ lớn ở nước ta như thế sẽ hiện rõ nhiều nguy cơ khác cho nhà sản
xuất và phân phối bán lẻ của Việt Nam trong cuộc chiến giành thị phần
bán lẻ ở thị trường hơn 90 triệu dân này.
Theo
chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, việc các công ty Thái đã mua Big C,
đem lại tín hiệu buồn đối với nhà sản xuất, bán lẻ Việt Nam. Trên thực
tế đã có hệ quả vượt xa mong đợi vì Big C đã nâng mức chiết khấu lên 25%
đối với một số hàng Việt. Như vậy, trên các kệ hàng của Big C thì hàng
Thái sẽ nhiều lên và hàng Việt phải rút đi. Đây là bản nhạc dạo đầu gay
gắt và sẽ còn tiếp tục bằng các sự việc khác.
Mất thị phần bán lẻ sẽ kéo theo nhiều hệ lụy
Theo
ông Doanh, sau thương vụ chuyển nhượng Big C Việt Nam về tay Tập đoàn
bán lẻ Thái Lan Central Group, nhiều doanh nghiệp Việt sẽ gặp khó khăn
để đưa được hàng vào Big C, trong khi trước đó họ đã phải vất vả để
“vượt rào” kiểm nghiệm để vào Big C. “Giờ mất thị phần trong Big C,
những nhà sản xuất và hàng hóa của họ sẽ đi đâu, nếu không bán được hàng
thì sản xuất ra sao? Đây là câu hỏi đặt ra không chỉ đối với các doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp mà còn đối với các mặt hàng sản xuất nông
sản truyền thống của Việt Nam”- ông Doanh trăn trở.
Theo ông Doanh, “các cơ quan quản lý, trước hết là Bộ Công Thương cần trả lời câu hỏi trên và có giải pháp cho doanh nghiệp”.
"Các
doanh nghiệp bán lẻ trong nước cần liên kết lại, cần xây dựng chiến
lược, đổi mới để bài bản hơn, nâng cao văn hóa phục để cạnh tranh với
các doanh nghiệp ngoại. Bởi lẽ, hội nhập buộc chấp nhận cạnh tranh và
hợp tác. Do vậy, muốn hội nhập thành công, các doanh nghiệp bán lẻ phải
chủ động “nâng chất” để hưởng lợi từ hội nhập" - ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị TP Hà Nội.
Bởi theo ông Doanh, "hiện nay thị trường bán lẻ tại Việt Nam được đánh
giá là hấp dẫn, vì dân số đông và nhiều người trẻ. Mà người trẻ thường
kiếm được tiền, thích mua sắm. Do vậy các giới bán lẻ nước ngoài đang
chạy xô vào Việt Nam. Chính điều này càng tăng áp lực cạnh tranh gay gắt
trên thị trường bán lẻ của nước ta".
Một
thực tế là, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thường rất mạnh về
vốn, quản trị doanh nghiệp, quảng cáo, tiếp thị và nhân lực, có chiến
lược kinh doanh bài bản. Song, doanh nghiệp bán lẻ của nước ta cũng có
những lợi thế nhất định khi đứng trên "sân nhà" là rộng cơ hội để hiểu
người tiêu dùng bản địa (văn hóa, ngôn ngữ, tập quán, thói quen tiêu
dùng...), đặc biệt là có thể tận dụng được mạng lưới của hệ thống quốc
doanh cũ.
Cho
nên, khi các nhà bán lẻ lớn trên thế giới "nhòm ngó" để tiếp quản, mở
rộng hệ thống siêu thị tại thị trường bán lẻ nước ta là khó tránh. Nhưng
nó cũng có mặt tích cực là tạo sức ép cho các siêu thị nội phải vươn
lên. Các doanh nghiệp bán lẻ nước ta phải nhanh chóng chuyển mình, đón
bắt cơ hội từ thị trường lớn khi hội nhập và trước hết là trên chính
quốc.
Cần chiến lược quốc gia ngành bán lẻ Việt Nam
"Chính phủ cho xây dựng chiến lược quốc gia ngành bán lẻ Việt Nam. Đồng
thời, xây dựng 20 doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Việt Nam có thực lực
phát triển mạnh để cạnh tranh với nước ngoài. Bên cạnh đó, Nhà nước
tiếp tục đẩy nhanh việc ra các chính sách, công cụ cụ thể để bảo vệ
doanh nghiệp bán lẻ, thị trường bán lẻ trong nước khi các hiệp định song
phương và đa phương có hiệu lực"- Ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.
Còn nếu không, từ câu chuyên Big C, theo phân tích của ông Lê Đăng Doanh, hậu
quả về lâu dài là khi mất thị phần khâu bán lẻ thì sẽ kéo theo hạn chế
và ảnh hưởng rất tiêu cực đến khâu sản xuất. Quan trọng nữa là, khi nhà
đầu tư ngoại nắm giữ quyền chi phối hệ thống bán lẻ nào đó thì có thể
nảy sinh tình trạng cạnh tranh không bình đẳng, vì họ sẽ đưa hàng vào hệ
thống theo cách của họ.
Ngay
như với Big C, khi người Thái làm chủ, tất nhiên hàng Thái sẽ được ưu
tiên lên kệ. Hơn nữa, trong cộng đồng kinh tế ASEAN, thuế suất bằng 0,
càng không có lý do gì để có thể cản và kiểm soát luồng hàng này của
người Thái tràn vào Việt Nam.
Thực
tế là chỉ không lâu sau khi nắm quyền làm chủ Big C, Central Group đã
áp chiết khấu đối với hàng hóa của nước ta vọt lên tới 25% khi vào hệ
thống bán lẻ này. Đây là mức chiết khấu coi như “sát thủ” ngáng chân
hàng Việt vào Big C.
Hơn
nữa, quan điểm của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh là, bản thân khối
doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam phải chủ động đầu tư mở rộng mạng lưới,
nâng chất lượng phục vụ và dịch vụ khách hàng. Trong đó, cần lưu ý xây
dựng các chuỗi siêu thị, mở rộng hệ thống các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng
tiện ích… ở những nơi hiện dù không đông dân cư lắm nhưng cần đi trước
đón đầu. Những cách làm này, theo ông Doanh, có thể học hỏi ngay cách mà
người Thái, người Nhật đang áp dụng.
Chẳng
hạn như siêu thị AEON của Nhật Bản tại Việt Nam đã ngày càng mở rộng,
tranh thủ mảng thị phần hướng đến dành cho giới tiêu dùng thu nhập trung
bình cao. Với cách họ làm như hiện nay, cùng với chất lượng hàng hóa,
dịch vụ chuyên nghiệp rất có thể sẽ tạo ra sự cạnh tranh rất gay gắt.
Trước
thực trạng này, ông Doanh khuyến nghị: “các Hiệp hội ngành hàng liên
quan phải cùng bàn bạc và Bộ Công Thương phải có ý kiến, nếu không, hàng
Việt và doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ hàng Việt sẽ gặp những khó khăn
mới”./.
Xuân Thân/VOV.VN
Tự truyện Ái Vân - Để gió cuốn đi: Về với Thúy Nga Paris
Những ngày ở xứ người, tôi thèm hát, thèm
biểu diễn khủng khiếp. Ngờ đâu một ngày tôi đến được với Thúy Nga
Paris, từ đó tôi được thỏa sức ca hát trên xứ người.
Với Elvis Phương trong Bài ca sao của nhạc sĩ Phạm Duy Ảnh: T.L
|
Ở kỳ trước tôi đã nhắc tới chị Mai Tâm, một quý nhân phù trợ của
tôi. Mai Tâm thường cùng Trung tâm Thúy Nga tổ chức show văn nghệ ở Đức
có các ca sĩ bên Thúy Nga đưa sang. Đầu tháng 11.1990, Mai Tâm và Thúy
Nga tổ chức một show ca nhạc tại thành phố Dusseldorf, có các nghệ sĩ
Linda Trang Đài, Thúy Vy, Tuấn Anh... tham gia. Chính chị đã gọi cho tôi
đến và nói rằng sẽ giới thiệu tôi với Thúy Nga.
Tôi nghe tiếng Trung tâm Thúy Nga từ khi còn ở trong nước, được xem
nhiều băng video do Thúy Nga sản xuất, rất hâm mộ. Trung tâm Thúy Nga
được thành lập tại Sài Gòn năm 1963 chuyên sản xuất băng nhạc. Chủ nhân
là anh Tô Văn Lai và vợ là chị Thúy. Sau 1976, gia đình anh Tô Văn Lai
vượt biên và được sang Pháp. Lúc đầu anh Lai, chị Thúy lo bán xăng cho
cây xăng của gia đình. Ngày đi bán xăng, đêm hai vợ chồng dựng lại nghề
cũ hồi ở Sài Gòn, họ mở một cửa hàng băng đĩa nhỏ, in sang các băng đĩa
cũ một cách thủ công để đem đi bán, rồi từ từ tự sản xuất các chương
trình ca nhạc. Dần dà Thúy Nga được hồi phục trên đất Pháp với loạt
chương trình ca nhạc Paris by Night nổi tiếng khắp châu Âu, lan
rộng sang Mỹ. Từ đó Thúy Nga trở thành một trung tâm ca nhạc của người
Việt lớn nhất ở hải ngoại, bất kỳ một nghệ sĩ nào cũng muốn cộng tác.
Anh Cát chở tôi xuống thành phố Dusseldorf. Hôm ấy tôi mặc bộ màu
đen khá đẹp. Mai Tâm đã bố trí trước nên giữa chương trình, MC lên nói: “Hôm nay có ca sĩ Ái Vân mới từ Đông Đức tị nạn sang đây. Mời Ái Vân lên đóng góp tiết mục”. Tôi lên hát ba bài, Em đi chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp - Trung Đức); Woman in love (Barry Gibb - Robin Gibb) và Chiếc lá cuối cùng
(Tuấn Khanh). Tôi cố tình hát ba bài ba phong cách để họ biết được khả
năng của mình. Hát xong phía Thúy Nga cho biết muốn ký hợp đồng với tôi
luôn. Tôi mừng quá, “vâng” ngay. Chị Thảo hẹn: “Hai tuần nữa Thúy Nga quay video ở bên Pháp, em sang quay với Thúy Nga luôn”.
Elvis Phương “kéo” Ái Vân
Tôi sang Pháp thu cuốn “Paris by Night đặc
biệt”. Lần đầu tiên làm việc với Thúy Nga rất bỡ ngỡ và hồi hộp. Để tôi
xuất hiện trên video, Thúy Nga tính thế này: Ái Vân sẽ hát một bài solo
và phải ghép Ái Vân với một ca sĩ tên tuổi nổi tiếng ở Mỹ để người đó
“kéo” Ái Vân lên. Suy tính mãi thấy chỉ có Elvis Phương là phù hợp nhất.
Elvis Phương nhận lời. Bên Thúy Nga chọn Bài tango cho em của Lam Phương để hát duet với Elvis Phương.
Elvis Phương tên thật là Nguyễn Ngọc Phương, vì quá mê vua nhạc
rock Elvis Presley mà anh lấy tên Elvis Phương. Lúc đầu tôi tưởng anh
người nam, quê Bình Dương, sau mới biết quê gốc anh Hà Tĩnh. Với tôi,
anh là một trong những nam ca sĩ nhạc nhẹ hàng đầu thế kỷ 20 ở nước ta,
chỉ riêng tài huýt sáo của anh cũng đủ “chết” bao nhiêu người ái mộ.
Tiếng huýt sáo của anh trong bài Vết thù trên lưng ngựa hoang
(Phạm Duy) chẳng những làm mê đắm bao khán giả, mà ngay cả những người
trong nghề cũng vô cùng khâm phục. Cho nên nghe chị Thảo nói: “Sẽ mời
Elvis Phương hát chung với em” tôi mừng ghê lắm.
Elvis vừa xuống sân bay là đến thẳng phòng thu luôn. Lúc tập sân
khấu thu hình, anh Lai, chị Thảo đều khen. Anh Lai nói: “Em hôm nay hát
được lắm”. Tôi rất mừng, hí hửng như hồi 9 tuổi lần đầu tiên được khen
vậy. Chắc vì hí hửng quá nên đến lúc thu hình thật thì tôi bị khớp, diễn
không tốt như lúc tập. Hát xong lúc về phòng trang điểm, anh Lai mở cửa
vào. Tôi hí hửng hỏi: “Em hát thế nào anh Lai?”. Anh Lai nhăn nhó nói: “Em hát dở lắm, không bằng hồi chiều”
rồi anh quay ra sập cánh cửa đánh rầm. Tôi ngồi buồn xo suốt buổi. Tuy
vậy băng “Paris by Night đặc biệt” được đánh giá là “tạo ấn tượng tốt”.
Nhờ thắng lợi ở cuốn đầu, cuốn sau tôi tiếp tục được hát duet với
Elvis Phương. Anh Phương nổi tiếng hát nhạc Pháp và nhạc tình. Vì không
sở trường về nhạc nhẹ miền Nam nên có cố mấy cũng không thể hát cho ra
phong cách. Hơn nữa tôi muốn lên video phải có gì là lạ một chút. Tôi
nghĩ đến dân ca quan họ và chọn bài Qua cầu gió bay. Rất may chị Thảo, anh Lai và Elvis Phương ủng hộ.
May mắn là sự kết hợp này thành công. Khán giả hải ngoại lâu nay
thấy Elvis Phương toàn mặc đồ vest hát nhạc tây, nay thấy anh hát quan
họ với cô ca sĩ Bắc kỳ dễ thương giọng bắc “ngọt như mía lùi”, họ vỗ tay
nhiệt liệt. Thúy Nga bán được băng. Thừa thắng xông lên, tôi và Elvis
Phương tiếp tục dòng dân ca mới khai mở với bài Tát nước đầu đình, khán giả lại nhiệt tình tán thưởng. Bên cạnh video thì cuốn audio đầu tiên Elvis Phương - Ái Vân bán rất chạy.
Ở VN tôi có danh trong dòng nhạc nhẹ, nhắc đến Ái Vân người ta đều
nói kèm luôn ca sĩ nhạc nhẹ. Sang hải ngoại nhờ có Thúy Nga ủng hộ và
khuyến khích tôi chuyển sang hát dân ca khá thành công. Nhiều người chưa
biết tôi ở quốc nội cứ nghĩ tôi là ca sĩ hát dân ca. Đến nỗi mọi người
nhìn thấy tôi mặc đồ tây đều trố mắt ngạc nhiên: “Ô thế áo tứ thân
đâu?”.
Ái Vân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Quân uỷ Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, ngày 10/5, tại Trụ sở Bộ Quốc
phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức công bố Quyết định số 186-QĐ/TW ngày
29/4/2016 của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân
ủy Trung ương và các chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư
Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông
Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên
Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.
Theo Vietnam+
Mỹ bất ngờ thách thức Trung Quốc
Không hề báo trước, Mỹ áp sát đá Chữ Thập không lâu trước chuyến thăm
của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam vào cuối tháng này
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P.Lawrence của Mỹ hôm 10-5
đi vào phạm vi 12 hải lý quanh đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa
của Việt Nam).
Chuyến tuần tra “nhạy cảm”
Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy 1 năm Mỹ
áp sát trong vòng 12 hải lý
quanh các hòn đảo bị Trung Quốc chiếm đóng hoặc bồi đắp trái phép trên
biển Đông. Hai lần trước là tàu USS Curtis Wilbur tiếp cận đảo Tri Tôn
(thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) hồi tháng 1-2016 và tàu USS
Lassen đi gần nhiều đảo, đá ở Trường Sa vào tháng 10-2015.
Trong tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban
nêu rõ: “Những tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng đó đi ngược lại
luật pháp quốc tế, như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)
1982, vì chúng hạn chế quyền tự do đi lại mà Mỹ và tất cả các nước được
hưởng”. Hẳn nhiên điều này chọc giận Trung Quốc.
Không lâu sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho
rằng hành động của Mỹ đe dọa cái gọi là “lợi ích an ninh và chủ quyền
của Trung Quốc”, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Bộ Quốc
phòng Trung Quốc cũng cho biết 2 máy bay chiến đấu và 3 tàu chiến nước
này đã bám theo tàu Mỹ và yêu cầu rời đi.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P. LawrenceẢnh: navsource.org
Việc Mỹ chọn tuần tra quanh đá Chữ Thập là quyết định mang nhiều ẩn
ý, theo giới chuyên gia. Chuyên gia Ian Storey tại Viện ISEAS Yusof
Ishak (Singapore) nhận định: “Đá Chữ Thập là nơi nhạy cảm vì đây có thể
là trọng tâm của các
hoạt động quân sự của Trung Quốc ở biển Đông
trong tương lai”. Trên hòn đảo xây đắp trái phép này, Trung Quốc xây
dựng nhiều hạ tầng, bao gồm cả cảng nước sâu và một đường băng dài 3.000
m. Tờ The Wall Street Journal cũng nhận định việc Mỹ lựa chọn đá Chữ
Thập để tuần tra ẩn chứa một tín hiệu đặc biệt. Đây chính là nơi Phó Chủ
tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long ghé thăm vào tháng
trước. Bắc Kinh cũng vừa phái một đoàn văn công ra biểu diễn ở đây.
Thời điểm tuần tra nhạy cảm không kém, nhất là khi hồi cuối tháng 4
qua có thông tin Mỹ hủy một chuyến tuần tra bảo vệ tự do hàng hải ở biển
Đông đã lên kế hoạch trước. “Tuần tra vào lúc này chứng tỏ quyết tâm
của Mỹ trước khi
Tổng thống Barack Obama thăm Việt Nam cuối tháng 5” - ông Storey đánh giá.
Áp lực cho Bắc Kinh
Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Obama
tại Hà Nội, trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách Đông Á - Thái Bình Dương
Daniel Russel sáng 10-5 khẳng định Mỹ có trách nhiệm bảo đảm tự do hàng
hải ở biển Đông cho tất cả các nước, đặc biệt là các nước nhỏ.
Cũng chung nhận định, báo Nhật Yomiuri cho rằng Mỹ cần duy trì sức ép
thường xuyên lên Trung Quốc thông qua sự hợp tác với Việt Nam,
Philippines và các nước có liên quan khác. Tờ báo chỉ ra Trung Quốc đang
“leo thang các hành động dối trá”. Theo tờ báo, chính quyền Trung Quốc
không ngừng
bồi lấn đảo nhân tạo trái phép, biến chúng
thành căn cứ quân sự nhưng luôn miệng biện minh chỉ phục vụ cho mục đích
dân sự. Kể từ khi có các đảo này, tàu thuyền Trung Quốc lấn ngày càng
xa xuống phía Nam biển Đông.
Chẳng hạn, vào tháng 3, hai tàu hải cảnh ngăn cản tàu tuần tra
Indonesia bắt giữ tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép gần quần đảo
Natuna. Tiếp đó, khoảng 100 tàu đánh cá của Trung Quốc bị cáo buộc xâm
phạm lãnh hải Malaysia gần bãi cạn Luconia.
Cơ chế làm việc đa phương cũng là lựa chọn của ông Rodrigo Duterte -
tân tổng thống Philippines. Hôm 9-5, ông này cho hay sẽ kêu gọi đàm phán
giữa các nước trên biển Đông với sự tham gia của các cường quốc như Mỹ,
Nhật Bản và Úc. Tuy nhiên, phán quyết mà Philippines đang chờ đợi từ
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan về vụ nước này kiện
yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông có thể bị trì hoãn.
Nguyên nhân là do một nhóm có tên Hiệp hội Luật pháp quốc tế Đài Loan
xen vào bằng cách bất ngờ nộp nhiều tài liệu lên PCA. Giới quan sát lo
ngại diễn biến này có thể làm phức tạp thêm tranh chấp trong khu vực.
HUỆ BÌNH
TTO - Ngày 10-5, Sở cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ngành liên quan bắt
đầu chương trình kiểm tra hơn 500 tàu du lịch chở khách trên vịnh Hạ
Long, vịnh Bái Tử Long.
|
Lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy kiểm tra các trang thiết bị và phương án cứu hỏa trên các tàu
trên vịnh Hạ Long chiều 10-5 - Ẳnh: Đức Hiếu |
Cuộc kiểm tra được tiến thành theo quyết định
của UBND tinh Quảng Ninh ra ngày 6-5. Các nội dung kiểm tra bao gồm: tổ
chức thành lập lực lượng chữa cháy tại chỗ, thực tập phương án chữa cháy
định kỳ; các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, hệ thống điện trên tàu;
hệ thống cháy báo động, đường lối thoát nạn; việc quản lý nguồn lửa,
nguồn nhiệt, nguồn điện, chất cháy nổ trên tàu…
Chương trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy tàu du lịch trên vịnh được
triển khai từ ngày 10-5 và hoàn thành báo cáo trước ngày 30-5-2016. Đặc
biệt, kết quả kiểm tra tàu vỏ gỗ được tiến hành khẩn trân và báo cáo
trước ngày 20-5.
Việc kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy của các tàu vận
tải khách trên vịnh được tiến hành sau sự cố cháy tàu du lịch vỏ gỗ
Aphrodite số hiệu QN - 6299 tại cảng tàu quốc tế Tuần Châu(Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh) xảy ra trưa 6-5. Khi vụ cháy xảy ra, 37 du khách, trong
đó có 36 khách nước ngoài thoát nạn.
Theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết
dừng các tàu không đủ điều kiện an toàn phòng chống cháy, nổ theo quy
định ngay sau đợt này.
Quan điểm của tỉnh là trong thời gian tới sẽ giảm lượng tàu vỏ gỗ,
dần thay thế bằng tàu vỏ thép và vật liệu tương đương để đảm bảo an toàn
cho du khách đến tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.
Trung Quốc bắt 10 tấn sứa giả trộn hóa chất
(NLĐO) – Cảnh sát miền Đông Trung Quốc hôm 10-5 thông báo họ đã đột kích
2 cơ sở sản xuất sứa giả, thu giữ 10 tấn nguyên liệu đang trộn hóa chất
để chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Theo đài
BBC (Anh), cảnh sát TP Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang đã
bắt giữ một người đàn ông tên Yuan, chủ 1 trong 2 cơ sở sản xuất sứa
giả nói trên, hồi cuối tháng 4 vừa qua.
Người này sau đó dẫn nhà chức trách tới cơ sở thứ hai thuộc sở hữu
của ông Jia ở TP Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Ông Jia chính là “thầy” dạy
cách
làm sứa giả trộn hóa chất chứa hàm lượng nhôm cao hơn ngưỡng an toàn cho ông Yuan.
Khai nhận với các nhà điều tra, ông Yuan tiết lộ cách thức làm sứa
giả, đó là trộn 3 loại hóa chất gồm axit alginic, phèn amoni và canxi
clorua khan chung với nhau. Sau khi thành phẩm, hàm lượng nhôm trên 1 kg
sứa lên tới 800 mg, vượt 8 lần giới hạn an toàn ở Trung Quốc.
Cảnh sát Hồ Châu cho biết
loại sứa này nếu ăn phải có thể khiến xương và hệ thần kinh bị tổn hại, ảnh hưởng đến trí nhớ.
Cảnh sát Trung Quốc đột kích cơ sở sản xuất sứa giả. Ảnh: PEOPLE.CN
Sứa là món ăn phổ biến tại Trung Quốc. Đặc biệt vào mùa hè, da sứa
thái lát trộn nước sốt trở thành món rau trộn khoái khẩu của nhiều cư
dân bản địa.
Tuy nhiên, do sứa tự nhiên không đủ cung cấp nhu cầu nên nhiều thương lái nghĩ ra cách
làm sứa giả nói
trên để tối ưu lợi nhuận, bỏ qua sức khỏe người tiêu dùng. Cảnh sát Hồ
Châu cho biết 2 cơ sở sản xuất sứa giả vừa bị bắt thu được lợi nhuận
khoảng 26.100 USD/năm.
Bình thường, để nuôi được 0,5 kg sứa đến lúc thành phẩm phải mất 40
ngày, với giá bán buôn trung bình 30-40 nhân dân tệ. Trong khi đó, sứa
nhân tạo có giá rẻ hơn 1 nửa bởi sản xuất ít tốn thời gian.
Cảnh sát Hồ Châu đã ban hành hướng dẫn cách nhận biết sứa giả. Cụ thể,
sứa giả không có mùi, khó xé rách, kết cấu giống chất dẻo. Còn sứa thật có mùi tanh, màu vàng hoặc nhiều màu sắc.
Hồi tháng 11-2014, cảnh sát Hồ Châu từng bắt 3 người làm sứa giả bằng
các loại hóa chất tương tự. Trước đó, tháng 10-2013, cảnh sát tỉnh Hồ
Nam cũng phá đường dây sản xuất sứa giả quy mô lớn, thu giữ 40 tấn
nguyên liệu. Kẻ cầm đầu sau đó bị kết án 6 tháng tù giam.
Sứa giả (trái) và sứa thật (phải). Ảnh: PEOPLE.CN
P.Nghĩa (Theo BBC)
Cứu sống 8 thuyền viên trên tàu nghìn tấn gặp nạn trên biển
Dân trí Đang lưu thông trên biển, khi cách phao số 0
luồng Hải Phòng 89 hải lý thì tàu Hoàng Minh 15 (tàu chở hàng) bị mất
chân vịt nên không còn khả năng điều động, các thuyền viên trên tàu này
đã phải gửi thông tin cứu hộ khẩn cấp.
Đến hơn 12h trưa nay (10/5), 8 thuyền viên cùng con tàu bị nạn Hoàng Minh 15 đã được tàu SAR 411 lại dắt cứu hộ an toàn về bờ.
Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 1 (thuộc
Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam), vào khoảng 8h, ngày 9/5,
Trung tâm nhận được thông tin tàu Hoàng Minh 15 (tàu hàng), trọng tải
1.009 tấn trên hành trình từ Đà Nẵng ra Hải Phòng đến vị trí 19016N;
107016E, cách phao 0 luồng Hải Phòng 89 hải lý về phía phía Đông Nam đã
gặp nạn.
Con tàu bị mất chân vịt, mất khả năng điều động trong khi lương thực
thực phẩm trên tàu đã hết. Thời điểm xảy ra sự cố trên tàu có 8 thuyền
viên, điều kiện thời tiết biển tại khu vực lúc này rất xấu, sóng cấp 6 -
7, biển động mạnh khiến các thuyền viên hoang mang lo lắng và phát tín
hiệu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Tuy nhiên tại vị trí bị nạn, không
có phương tiện nào có khả năng thực hiện cứu nạn.
Trước tình hình khẩn cấp, tính mạng thuyền viên tàu bị nạn đang gặp
nguy hiểm, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã
điều động tàu SAR 411 thuộc Trung tâm khẩn cấp cứu nạn tàu Hoàng Minh
15.
Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, vào lúc hơn 20h ngày 9/5, tàu SAR
411 đã tiếp cận vị trí tàu Hoàng Minh 15 bị nạn, tuy nhiên không thể
đưa các thuyền viên sang tàu SAR 411 để chăm sóc y tế do sóng to, gió
lớn nên không tiếp cận được tàu bị nạn. Tàu SAR 411 buộc phải sử dụng
súng bắn dây đưa dây lai sang tàu Hoàng Minh 15, để lai kéo con tàu này
về bờ.
Đến 12h30 ngày 10/5, tàu SAR 411 đã đưa tàu Hoàng Minh 15 cùng 8 thuyền viên về tới Bến Gót (Hải Phòng) an toàn.
Tuấn Hợp – Phạm Hải Sâm
An táng 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Dân trí Sáng 10/5, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND
tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ an táng 26 hài cốt liệt sĩ là chuyên gia Việt
Nam và quân tình nguyện hy sinh ở tỉnh Hủa Phăn (Lào) và các chuyên gia
Lào hy sinh ở Thanh Hóa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bá Thước.
Trong số 26 hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa
trang liệt sĩ huyện Bá Thước có 19 bộ hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập
hài cốt liệt sĩ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm thấy trong năm
2015 - 2016, tại tỉnh Hủa Phăn (Lào); 6 bộ hài cốt liệt sĩ là chuyên
gia Lào và một bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Thanh Hóa trong chiến
tranh, được đội quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Thanh Hóa vừa tìm
thấy.
Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ
Cùng với việc phát hiện hài cốt của các liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt
liệt sĩ cũng tìm thấy những di vật của các chiến sĩ quân tình nguyện,
chuyên gia Việt Nam trước khi hy sinh như dụng cụ cá nhân, bàn chải đánh
răng, bút...
Để xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự
tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc
phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giám định AND để cung cấp
thông tin cho thân nhân các liệt sĩ.
Thực hiện chỉ đạo của Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh
Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa; sự giúp đỡ tận tình của Đảng
bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Hủa Phăn, từ năm 1998
đến nay, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, cất
bốc hàng nghìn hài cốt liệt sĩ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam
hy sinh trên đất bạn Lào, đưa về an táng tại nghĩa trang huyện Bá Thước
và nghĩa trang Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Duy Tuyên
Niêm phong xưởng nhuộm xả thải
Phân xưởng nhuộm của Công ty Mei Sheng không được phép hoạt động nhưng
vẫn tồn tại suốt 7 năm qua, xả thải trực tiếp ra hồ chứa nước cung cấp
cho 90% dân số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chiều 10-5, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành
niêm phong 3 tháng đối với phân xưởng nhuộm của Công ty TNHH Mei Sheng
Textiles Việt Nam (Công ty Mei Sheng) vì hành vi xả thải trực tiếp ra
môi trường. Nhiều phóng viên báo chí đi cùng đoàn liên ngành để ghi nhận
nhưng lãnh đạo công ty đã yêu cầu phóng viên ra ngoài, không được phép
quay phim, chụp hình vì không có nhiệm vụ liên quan.
Bảy lần niêm phong cùng một sai phạm
Công ty Mei Sheng có địa chỉ tại cụm công nghiệp Ngãi Giao (thị trấn
Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Năm 2008, Mei Sheng
đầu tư dự án nhà máy sản xuất cho loại hình kéo sợi, dệt vải. Theo giấy
chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 2-4-2010, công suất xưởng kéo sợi đạt
18.000 tấn/năm, công suất dệt 5.000 tấn/năm với nguyên liệu sản xuất là
sợi bông. Theo nội dung giấy chứng nhận đầu tư, công ty này không được
phép hoạt động nhuộm thông qua bất cứ hình thức nào.
Tuy nhiên, Công ty Mei Sheng tự ý khoan 26 giếng khoan để cung cấp
nước dù chưa có giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép xả nước
thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật. Sau 3 tháng đưa vào
hoạt động, đường dẫn nước thải của Công ty Mei Sheng bị vỡ, nước thải
chảy trực tiếp qua suối rồi đổ về hồ Đá Đen. Đoàn thanh tra liên ngành
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra, phát hiện công ty xả
nước thải chưa qua xử lý từ khâu nhuộm ra môi trường và có hướng chỉ đạo
xử lý. Sau đó, cơ quan chức năng cũng nhiều lần thanh tra, kiểm tra và
phát hiện nhiều sai phạm trong vấn đề xử lý nước thải của công ty.
Cụ thể, từ khi hoạt động đến năm 2015, Công ty Mei Sheng đã nhiều lần
bị cơ quan chức năng xử phạt và 6 lần bị niêm phong phân xưởng nhuộm
cùng những lỗi vi phạm giống nhau nhưng rồi vẫn tiếp tục hoạt động trở
lại và xả thải không qua xử lý ra hồ chứa nước Đá Đen.
Một ống xả thải của Công ty Mei Sheng đổ xuống sông, từ đây sẽ chảy ra hồ chứa nước Đá Đen
Đến ngày 22-4-2016, đoàn liên ngành tiến hành niêm phong lần thứ 7
xưởng nhuộm nhưng hoạt động nhuộm vẫn diễn ra bình thường. Phía công ty
yêu cầu được dời ngày niêm phong đến chiều 10-5 và được Thường trực Tỉnh
ủy đồng ý.
Chiều 10-5, sau khi hoàn tất công việc niêm phong, ông Nguyễn Thái
Sinh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), cho biết công
ty đã hợp tác để cơ quan chức năng niêm phong 21 cụm máy nhuộm vải, 7
cụm máy nhuộm sợi.
Ông Sinh nhận định lần niêm phong thứ 7 này là lần thuận lợi nhất vì
phía công ty đã chuẩn bị tinh thần và UBND tỉnh cũng đã nhiều lần họp
bàn về vấn đề trên. Về vấn đề khắc phục hậu quả của công ty sẽ do Tổng
cục Môi trường (Bộ TN-MT) quyết định và có ý kiến. “Sở TN-MT sẽ thường
xuyên theo dõi hoạt động xả thải của công ty, nếu tái phạm sẽ tiếp tục
đình chỉ và xử phạt” - ông Sinh cho biết.
90% người dân Bà Rịa - Vũng Tàu bị ảnh hưởng
Công ty Mei Sheng nằm ngay ở thượng nguồn hồ chứa nước Đá Đen là hồ
chứa cung cấp nước cho hơn 1 triệu dân các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Tân
Thành, Châu Đức, TP Bà Rịa và TP Vũng Tàu. Trong đó 100% người dân TP
Vũng Tàu sử dụng nguồn nước từ hồ này.
Việc công ty ngang nhiên xả thải chưa qua xử lý ra môi trường thì
toàn bộ nguồn nước thải trên sẽ chảy qua một con suối và đổ xuống hồ Đá
Đen. Nếu nguồn nước bị ô nhiễm, người dân trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
sẽ không có nước sạch để sử dụng.
Ông Nguyễn Văn Nở - Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Xí nghiệp Sản
xuất nước, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết: “Hiện tại,
nguồn nước ở hồ Đá Đen vẫn bảo đảm, chưa phát hiện ra điều gì bất
thường. Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi và
bảo vệ nguồn nước”.
Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có kiến nghị di dời
công ty trên tránh xa khu vực thượng nguồn của hồ chứa nước và dự kiến
từ năm 2015-2020 sẽ tiến hành di dời.
Xử phạt 637 triệu đồng
Mới đây, Tổng cục Môi trường đã ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Mei Sheng với số tiền
gần 637 triệu đồng; buộc công ty phải lập đề án bảo vệ môi trường chi
tiết trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…; đồng thời, ra quyết định
đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của công ty trong thời hạn 3
tháng để khắc phục hậu quả.
Bài và ảnh: Ngọc Giang
Hot: Sau khi vò nát tờ giấy "Hãy cưới Justin", Selena bị tung ảnh thân mật cùng Orlando trong quán bar
04:11:42 11/05/2016
Những hình ảnh do cánh paparazzi chụp được của Selena Gomez và Orlando Bloom khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và sốc.
Cách đây ít giờ, trang TMZ đã công bố hình ảnh thân mật của Selena Gomez và Orlando Bloom
trong một quan bar ở Las Vegas, Mỹ. Theo ghi nhận, những hình ảnh này
đã được chụp vào thứ 7 tuần trước tại quán bar The Light, nơi cô tổ chức
tiệc mừng sau thành công của đêm diễn ở Las Vegas.
Trong
hình ảnh này, Orlando và Selena đã công khai ôm nhau tình tứ ngay bữa
tiệc. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay Selena đã về phòng một mình sau khi
đêm tiệc kết thúc.
Hành động thân mật của Selena và Orlando trong quán bar vừa được cánh paparazzi tung ra
Trước
khi những hình ảnh này được công bố, vào ngày chủ nhật vừa qua, nhiều
fan của cặp đôi Justin Bieber - Selena Gomez đã không khỏi bất ngờ khi
nữ ca sĩ đã thẳng tay
vò nát và ném xuống sân khấu tờ giấy "Hãy cưới Justin Bieber".
Hành động bất ngờ này khiến hy vọng tái hợp của cặp đôi này một lần nữa
đi vào ngõ cụt. Dù nhiều lần, Justin và Selena đã bị cánh săn ảnh bắt
gặp đi cùng nhau.
Cách đây 2 năm, Selena và Orlando cũng từng bị
bắt gặp đi chung với nhau sau concert vào năm 2014 - chỉ một thời gian
ngắn sau khi nam diễn viên chia tay Miranda Kerr.
Hình ảnh Selena Gomez và Orlando Bloom bị cánh paparazzi chụp được vào
năm 2014. Hình ảnh này cũng từng gây sóng gió khi Orlando chỉ vừa chia
tay cựu thiên thần Miranda không lâu
Vào ngày 02/5, Orlando vẫn còn đi cùng bạn gái Katy Berry tới tham dự một bữa tiệc
Nguồn: TMZ
Lý Hoàng Nam có chiến thắng giải tỏa áp lực
10/05/2016 16:09
Vượt qua Sandhu Hardeep Singh (Ấn Độ, hạng 1.725 thế giới) với tỷ số
2-0 (6/3, 6/3), tài năng số 1 quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 933
thế giới) giành quyền vào vòng 2 đơn nam giải quần vợt Ấn Độ F3 Futures
diễn ra trưa nay.
Lý Hoàng Nam tìm lại chính mình tại Ấn Độ - Ảnh: Khả Hòa
|
Trước tay vợt kém hơn mình đến 792 bậc, Hoàng Nam dễ dàng có chiến
thắng 6/3 ở ván 1. Ở ván 2, tay vợt quê Tây Ninh để đối thủ vượt lên dẫn
trước 2/0 nhưng kịp điều chỉnh để thắng ngược 6/3.
Chiến thắng của Hoàng Nam trước Sandhu Hardeep Singh vốn không bất
ngờ nhưng giải toa3ap1 lực tâm lý cho tay vợt số 1 Việt Nam bởi lẽ ở
giải Ấn Độ F2 Futures trước đó, chỉ đối đầu với tay vợt kém hơn 1000 bậc
nhưng Hoàng Nam thua ngay trận đầu. Đó là trận thua mà Hoàng Nam thừa
nhận anh cũng thất vọng về bản thân bởi không hiểu sao mình lại chơi một
trận kém như vậy.
Chiến thắng sẽ giúp Nam lấy lại sự tự tin - Ảnh: Khả Hòa
|
Chiến thắng hôm nay giúp Hoàng Nam tự tin đối đầu Rawat Sidharth
(hạng 610 thế giới) một trong những tài năng của quần vợt Ấn Độ tại vòng
2.
Trong khi đó giải quần vợt đồng đội toàn quốc sẽ khởi tranh vào ngày
mai (11.5) tại Gia Nghĩa (Đắk Nông). Giải thu hút 6 đội nữ, 12 đội nam
tranh tài theo thể thức 3 thắng 2 với 2 trận đơn, 1 trận đôi. TP.HCM là
ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch phía nữ trong khi giải nam hứa hẹn
hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh giữa các đội Quân đội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình
Dương, Hà Nội, Công an Nhân dân.
Hoàng Quỳnh
Trọng tài sai phạm: Phải kỷ luật, nhưng xin hãy bảo vệ
10-05-2016 21:51
Trọng tài Hà Anh Chiến rõ ràng đã mắc sai lầm
lớn trong trận Thanh Hóa gặp SLNA. Tuy nhiên, cái cách những người trong
cuộc, VFF và giới truyền thông ứng xử trong vụ việc này thật sự đáng
suy ngẫm.
Sai lầm và sự suy diễn
Những ngày qua, dư luận liên tục bàn tán
về sai lầm của trọng tài Hà Anh Chiến trong trận đấu giữa chủ nhà FLC
Thanh Hóa và đội khách Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 9 V-League. Cụ
thể, ông vua áo đen vốn khá tai tiếng này đã thổi một quả phạt đền cho
Thanh Hóa ở phút 87 trong tình huống phạm lỗi diễn ra ở ngoài vòng cấm.
Bàn thắng này là bước ngoặt của trận đấu và nó cướp đi 3 điểm trong sự
phẫn nộ của thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Ngay lập tức, ông Chiến (lại)
rơi vào tâm bão chỉ trích của rất nhiều phía.
Trọng tài Chiến đã mắc sai lầm nghiêm
trọng ở tình huống này, đó là điều được chính các quan chức VFF khẳng
định rất rõ ràng. Tuy nhiên, sai lầm cũng có rất nhiều... kiểu. Ông
chiến mắc sai lầm do năng lực yếu kém? Hay ông Chiến “cố tình” mắc sai
lầm vì một lí do nhạy cảm nào đó? Tất cả những điều này chưa ai có thể
biết được chắc chắn cho đến khi có sự điều tra rõ ràng và kết luận từ cơ
quan có thẩm quyền.
|
Thanh Hóa thoát thua trước SLNA nhờ sai lầm của trọng tài |
Chính vì vậy, tất cả những điều tiếng
tiêu cực mà dư luận, người hâm mộ, hay nạn nhân SLNA gán cho ông Chiến
lúc này thật sự có cái gì đó khá bất công. Một người mắc sai lầm trong
công việc thì phải gánh chịu hậu quả, thế nhưng sẽ là sai lầm nếu gán
“tội” cho người đó một cách thiếu căn cứ.
Trên
thực tế, nếu xem kỹ lại băng ghi hình, có thể thấy tình huống thổi phạt
đó trọng tài Chiến đang chạy ở phía sau và khá xa với pha phạm lỗi nên
tầm quan sát bị hạn chế. Ở một vị trí quan sát thuận lợi và gần hơn,
trọng tài biên khi ấy lại không đưa ra một sự hỗ trợ nào với ông Chiến
và ở vào một thời điểm căng thẳng của trận đấu, ông Chiến đã đưa ra
quyết định sai lầm.
|
Trọng tài Hà Anh Chiến đã tạo ra một quả 11m tưởng tượng có lợi cho Thanh Hóa |
Một người chủ đích làm chuyện mờ ám sẽ
không chọn thời điểm nhạy cảm và dễ bị nghi ngờ như vậy. Còn nếu là sai
lầm, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Với nghiệp cầm còi, sai lầm có lẽ đã
trở thành điều không thể thiếp trong sự nghiệp của họ, cho dù là trọng
tài Châu Âu bắt ở
Champions League.
Và đã nhắc đến Châu Âu, hãy cùng bàn về cách hành xử của họ với chuyện trọng tài mắc sai lầm...
Trọng tài là để bảo vệ
Nền bóng đá ở Châu Âu chắc chắn là có
rất nhiều thứ đáng để học hỏi và một trong số đó là cách ứng xử văn minh
với sai lầm của trọng tài. Vậy tại sao các cơ quan có thẩm quyền lại
luôn phải bảo vệ trọng tài? Đơn giản là bởi đây là những con người luôn
phải chịu sức ép quá lớn từ nhiều phía. Những phản ứng tiêu cực đến từ
xung quanh sẽ chỉ làm họ càng ngày càng khó khăn hơn trong việc hành
nghề. Hãy thử tưởng tượng khi trọng tài đưa ra quyết định bất lợi cho
một đội bóng, tất cả cùng lao vào vùi dập người đó thì liệu lần sau vị
vua áo đen này có còn (dám) đủ tỉnh táo để ra quyết định nữa hay không?
Ở phương Tây, bên cạnh những biện pháp
nghiệp vụ cơ bản như giữ bí mật thông tin cá nhân, nhân thân... Họ còn
nghiêm cấm việc quan chức Liên đoàn, BTC giải đấu, lãnh đạo, HLV hay cầu
thủ đội bóng có những bình luận về trọng tài. Thậm chí họ sẽ bị phạt
nặng nếu lên tiếng bình luận.
|
Trọng tài phạm sai lầm vẫn cần được bảo vệ |
Thế nhưng, mọi chuyện dường như diễn ra theo chiều ngược lại ở
bóng đá Việt Nam.
Hãy cùng điểm lại những phát ngôn về sự việc của trọng tài Hà Anh Chiến
khi nó vừa diễn ra, thời điểm mà vẫn chưa có kết luận chính thức cuối
cùng:
“Không thể chấp nhận một lỗi sơ đẳng như vậy”, Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng đã thể hiện quan điểm của mình.
“Cần phải xem lại năng lực cầm còi của
trọng tài này. Đó là tình huống ở ngoài vạch 16m50 rõ ràng, ai cũng
thấy, nhưng không hiểu sao chúng tôi lại bị thổi phạt 11m. Một quyết
định hoàn toàn thiếu chính xác đã làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.
Tôi cho rằng một khi bóng đá Việt Nam còn những trọng tài như vậy thì
không thể phát triển được”. Trong cơn bức xúc, HLV xứ Nghệ đã đưa ra một
loạt những bình luận đầy cảm tính.
|
Không thể để việc công kích trọng tài tạo thành tiền lệ xấu |
Về
phía các cầu thủ SLNA, họ “thoải mái” phát ngôn bình luận về công tác
trọng tài sau trận đấu. Trả lời trong phỏng vấn nóng sau trận, tiền vệ
Phi Sơn cho rằng đội bóng của anh bị đối xử bất công và cướp mất chiến
thắng. Ngay sau đó, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng đăng tải một dòng trạng thái lên trang cá nhân với những phát ngôn về trọng tài.
Đó
là còn chưa kể đến hàng ngàn bình luận trên các trang mạng xã hội với
những lời lẽ chỉ trích ông Chiến cực kỳ dữ dội. Trong cơn giận, người ta
dễ dàng đánh mất đi sự tỉnh táo của mình và lời xin lỗi của ông Chiến
trên truyền thông lạc lõng giữa cơn bão chỉ trích.
Rõ
ràng, trọng tài Chiến không hề nhận được sự bảo vệ trong trường hợp này
và nó có thể biến thành một tiền lệ xấu. Với sai lầm này, ông Chiến đã
bị treo còi hết lượt đi, nhưng ai dám đảm bảo trong tương lai ông sẽ
không mắc sai lầm? Liệu lần sau, khi ông Chiến thấy một tình huống
penalty hoàn toàn rõ ràng, nhưng nếu thổi phạt sẽ gây bất lợi, thì ông
có còn dám hành động nữa không?
Tường Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét