Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

KIẾP GIANG HỒ 122

(ĐC sưu tầm trên NET)

Vụ "32.000 bánh heroin": 30 bị cáo lĩnh án tử hình

Sáng 20/1, TAND Quảng Ninh tuyên án tử hình 30 bị cáo, mức án chung thân cho 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển, mua bán trái phép hơn 5.000 bánh heroin và hàng ngàn viên ma tuý.

Cùng với đó, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tuyên án các tội danh liên quan trong vụ án như làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Kinh doanh trái phép, Không tố giác tội phạm, Đưa hối lộ và Làm môi giới hối lộ...với mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù.
Ngoài ra, tòa còn yêu cầu các bị cáo phải nộp lại khoản tiền lợi nhuận do làm ăn phi pháp để xung công quỹ (từ 10 triệu cho đến 10 tỷ đồng).
Vu 32000 banh heroin 30 bi cao linh an tu hinh
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TTXVN.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, vụ án được chia thành 4 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, có sự tổ chức, tham gia của 89 bị can.
Cụ thể, đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu hiện trốn truy nã tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cầm đầu, cùng đồng phạm mua bán ma tuý heroin, ma tuý dạng tinh thể đá và ma tuý tổng hợp dạng viên nén từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc. Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu (tức Lau) cầm đầu; các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện hành vi mua bán ma tuý heroin, ma tuý tổng hợp dạng viên nén và ma tuý dạng tinh thể đá từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc. Đường dây thứ ba, mua bán ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do Nguyễn Thanh Tuân cùng vợ là Vũ Thị Thanh Huyền. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan (tức Lan) cầm đầu mua bán trái phép ma tuý heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành trong nước và sang Lào, Trung Quốc.
Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều chủng loại ma túy khác nhau từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Tính chất hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, sử dụng nhiều loại vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
 VietBao.vn (Theo VietnamPlus)

Bị cáo thẫn thờ trong phiên xử vận chuyển 32.000 bánh heroin

Ngày 3/1, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử 89 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin. Trong đó 66 bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới án tử hình.
Theo cáo trạng dày tới 110 trang, từ cuối năm 2006, Nguyễn Thị Bích Ngọc (53 tuổi, trú tại xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển heroin và nhiều loại ma tuý khác từ Lào đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây của Ngọc với hàng chục đối tượng đã mua bán, vận chuyển ma tuý đưa về các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hoà Bình... để tiêu thụ.

Ngay sau khi đối tượng Nguyễn Thị Bích Ngọc bị bắt, qua đấu tranh khai thác đối tượng Ngọc và kết hợp các hoạt động điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 4 đường dây mua bán trái phép ma tuý xuyên quốc gia với số lượng lên tới 32.000 bánh heroin.

Các bị cáo trong phiên xét xử.
Các bị cáo trong phiên xét xử.
66 người đối diện với bản án tử hình bao gồm trong các tội trạng: làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, giả mạo trong công tác, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, kinh doanh trái phép, không tố giác tội phạm, đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ…

Theo cáo buộc, có 4 đường dây liên quan vụ này. Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu (đang trốn truy nã) cầm đầu, chuyên vận chuyển "hàng" từ Lào sang Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc. Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Sồng A Lâu (tức Lau) cầm đầu, cung đường vận chuyển như với nhóm của Cầu.

Đường dây thứ ba mua bán heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do vợ chồng Nguyễn Thanh Tuân tổ chức. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan (tức Lan) cầm đầu.

Tại phiên xét xử, nghe HĐXX đọc bản cáo trạng, những người tham dự không khỏi ngỡ ngàng trước những thủ đoạn tinh vi và số lượng lớn ma túy mà các đối tượng vận chuyển, gieo "cái chết trắng" cho dân tộc mình.

Trong khi đó, ngồi đối diện với Thẩm phán, các bị cáo kẻ cúi mặt, kẻ thẫn thờ về hành vi mà mình đã làm. Dự kiến phiên xét xử sẽ kéo dài đến ngày 20/1.  
VietBao.vn (Theo Đất Việt )

VietBao.vn (Theo VietnamPlus)

Chùm ảnh các "nữ quái" trong đường dây buôn 32.000 bánh heroin

 
Trong 89 bị cáo thuộc đường dây buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin bị đưa ra xét xử ngày 3.1, có 27 bị cáo là nữ.
 Chỉ có các bị cáo ngồi ở dãy đầu là có 2 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ, còn từ dãy thứ hai trở đi mỗi bị cáo có đến 4 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ.
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Nguyễn Thị Bích Ngọc (tức Bé, 42 tuổi, trú ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) - "bà trùm" cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin.
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Một nữ bị cáo sụt sịt khóc trong phiên tòa.
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
Chum anh cac nu quai trong duong day buon 32000 banh heroin
VietBao.vn (Theo Dân Việt)

Chiêu, trò khó lường của "trùm" ma túy nức tiếng VN

Vốn sẵn tính chơi ngông, lại kiếm được những khoản tiền khổng lồ từ buôn bán ma túy, nhiều ông trùm “đốt tiền như giấy” để ăn chơi...
-------------------------------------------
Vác bao tải tiền hốt liền mấy căn hộ Keangnam
Tráng A Tàng (31 tuổi, ở xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La) là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán ma túy cực lớn từ Lào vào Việt Nam. Tàng được giới giang hồ gọi với nhiều biệt danh khác nhau như “Tàng đô-la” hay “Tàng Keangnam"
Ông trùm này nổi tiếng tiêu tiền như nước. Khi tòa nhà Keangnam Landmark Tower (Hà Nội) mới được xây dựng xong, thấy đẹp, từ Sơn La, Tàng đi xe xuống ngỏ ý mua liền mấy căn.
Thấy Tàng có vẻ ngờ nghệch, những người quản lý tòa nhà không mấy mặn mà tiếp đón. Thái độ đó khiến Tàng thấy bực mình, Tàng tới chiếc ô tô hạng sang đỗ ở ngoài cửa khệ nệ bê vào 2 bao tải tiền to tướng đặt lên bàn. Biệt danh “Tàng Keangnam” xuất hiện từ đó. 
Chieu tro kho luong cua trum ma tuy nuc tieng VN
 Dù không phải dân thủ đô nhưng những tài sản của Tàng Keangnam tại Hà Nội cũng phải khiến bao dân người thành thị mơ ước. 
Biệt danh “Tàng đô-la” có từ những năm 2008, khi ông trùm quyết định chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu). Giữa những căn nhà cấp 4 của tiểu khu lúc đó, bỗng mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của căn nhà là thanh niên trẻ măng người Mông, mỗi ngày đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BM… Một thời gian sau, Tàng mua tiếp ngôi nhà bên cạnh, cải tạo làm gara.
Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, gã trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài, vì thế đám thợ lắm lúc cãi nhau ỏm tỏi tranh quyền thi công. Những lúc đó, ông trùm không can ngăn mà còn ngồi cười khoái chí. 
Với nội thất trong nhà, Tàng sắm bồn tắm công nghệ Italia, tivi màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ có giá gần nửa tỷ đồng trong phòng của 2 vợ chồng, được Tàng cho là đặt làm ở Trung Quốc . Trong nhà, “trùm ma túy” cho ốp gỗ bóng lộn bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo. 
Đầu năm 2013, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người một ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Tại buổi tiệc, Tàng mời 2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản.
Con trai cả chết vì sử dụng ma túy, nhưng đối tượng Nguyễn Thị Xuân (SN 1958, ngụ đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) vẫn như con thiêu thân lao vào buôn bán cái chết trắng. 
Có 3 tiền án, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà nhưng Xuân “không hề biết sợ”. Sau khi ta tù, lại ở tuổi xế chiều, nhưng Xuân vẫn tiếp tục buôn bán heroin. 
Để bắt được Xuân, các chiến sĩ trinh sát đã rất khó khăn phục kích. Trong một lần Xuân đi giao hàng trắng cho khách tại một quán café, nhận thấy có trinh sát theo dõi ở quan, Xuân lập tức móc từ ngực chiếc túi màu đen, ném ra bàn, co chân định chạy. Các trinh sát ập tới bắt giữ. Bất ngờ, “nữ quái” nhanh chóng giũ tung tóc, giật tung cúc quần cúc áo trên người, lột hết đồ ra, miệng không ngừng hô to “cướp, cướp” khiến nhiều người trong quán, người qua lại vỉa hè giật mình nhìn lại ngó nghiêng. 
Chủ quán, những khách hàng gần đó, người đi đường chưa hiểu chuyện gì, tưởng “người đẹp” bị ức hiếp nên khép vòng vây định xử lý “mấy tên dê cụ”. Nhóm trinh sát bối rối, mất vài giây ngừng lại, móc thẻ ngành ra thanh minh: “Cảnh sát bắt tội phạm, bà con chớ hiểu lầm”. 
Trong lúc ấy, gần như khỏa thân, "nữ quái" “trơn tuột” thừa thời cơ lách ra ngoài chạy trốn. Đối tượng không thoát khỏi mũi trinh sát phía bên ngoài. Một nữ trinh sát lao vào quật ngã đối tượng, buộc đối tượng mặc quần áo vào. 
Bị dẫn giải quay lại quán trước tang vật là bọc ma túy quăng lên mặt bàn, nhưng ban đầu Xuân vẫn liên tục chối: “Cái này không phải của tôi” rồi tiếp tục lăn lộn, ăn vạ ngay tại quán cà phê. 
Nhưng với những chứng cứ thu thập được như hình ảnh được ghi bí mật, lời khai của các nhân chứng khác, khoảng hai tiếng đồng hồ sau đó Xuân phải cúi đầu nhận tội.
Sùng Giống Sếnh (SN 1968, bản Sa Dung A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên) là một ông trùm mua đi bán lại lượng ma túy phải tính bằng cả ngàn ký. Có điều đặc biệt là Sếnh có quyền lực trong giới mafia xuyên quốc gia, nhưng một chữ bẻ đôi không biết.
Sếnh bỏ ra nhiều tỷ đồng làm một con đường mang tên “Giống Sính” dài hơn hai chục cây số chạy từ quốc lộ 279 về bản.
Tuy không biết chữ, nhưng Sếnh có một khả năng khác người, có thể “sờ” và “ngửi” là biết được mệnh giá của đồng USD. Sếnh ít khi tiêu tiền Việt mà chỉ quen giao dịch bằng USD và vàng. Các phi vụ mua bán ma túy tuy thực hiện vào ban đêm, nhưng hắn có thể “đọc” bằng tay hoặc “ngửi” là biết giá trị của số tiền khách trả.
Sau khi trốn lệnh truy nã sang Lào, 4 năm sau, Sếnh trở về quê hương trong vai một người kinh doanh thành đạt từ Xây Nhạ Bu Ly (Lào) với cái tên mới là Giống Sính. Sếnh lập trang trại, tính chuyện làm ăn lương thiện để lẩn trốn pháp luật. Để “mua” dân bản, hắn bỏ ra cả tỷ đồng thuê công ty xây dựng khảo sát và làm một con đường mang tên “Giống Sính” dài hơn hai chục cây số chạy từ quốc lộ 279 về bản.
Sếnh còn thuê máy xúc móc núi đào ao thả cá, lập hệ thống chuồng trại với hệ thống bảo vệ chắc chắn để chăn nuôi trâu, bò, dê. Xảo quyệt hơn, Giống Sếnh tự bỏ tiền lập một đội tự quản lấy danh nghĩa tuần tra canh gác bảo vệ an ninh cho người dân, nhưng thực chất đấy là những thanh niên càn quấy làm vệ sĩ cho hắn.
Kinh doanh ma túy trong một thời gian dài, Nguyễn Văn Thi (SN 1972, xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang) thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hắn vung tiền vào các thú vui chơi thác loạn với đám đàn em. 
Chieu tro kho luong cua trum ma tuy nuc tieng VN
Toàn cảnh khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 giống một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim của trùm ma túy Nguyễn Văn Thi.  
Mỗi khi hứng chí, hắn và đám đệ tử lại nhảy lên xe ô tô hạng sang, đến bất cứ nhà hàng sang trọng ở tỉnh, thành phố nào đó để hưởng thụ những món ăn ngon và các cô gái đẹp. Có những bữa ăn, ông trùm này sẵn sàng vung hàng xấp tiền để bao các tiếp viên. Cuối bữa, hắn vứt tiền xấp ra để đệ tử tự tính toán.
Trùm ma túy này còn nổi tiếng chơi "ngông" khi đầu tư xây dựng một ngôi nhà cầu kỳ và quái đản. Toàn cảnh khuôn viên rộng khoảng 7.000m2 giống một cung điện với thiết kế nửa cổ nửa kim. Hắn kỳ công cho người tìm mua, vận chuyển 2 con rồng chầu từ Thanh Hóa về đặt ở sân nhà, trông giống cổng cung điện của vua chúa. 
Trong khuôn viên đó, có cả nhà sàn, nhà gỗ, biệt thự hiện đại, bể bơi, ao cá, hồ nước... được xây dựng cầu kỳ. Bao quanh khuôn viên ngôi biệt thự là một bức tường được xây kiên cố thiết kế kiểu "vạn lý trường thành". Bên trên tường là lối đi, còn bên dưới là những đường hầm bí hiểm. Để tránh người ngoài đột nhập, trên bức tường có trang bị hàng rào dây thép gai có điện.

VietBao.vn (Theo Kiến thức)

Các tiểu xảo “né” công an của trùm ma túy Việt

Để “qua mặt” lực lượng công an, các trùm ma túy khét tiếng dựa vào vỏ bọc hoàn hảo là khuôn mặt tử tế, cuộc sống bề ngoài lương thiện…
-------------------------------------------
Trùm ma túy và lý lịch rất… sạch sẽ
Ngày 18.4.2013, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - trật tự của Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang bắt được đối tượng Lê Quang Đông (trú tại Lâm Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) khi đang vận chuyển 140 bánh ma tuý từ Hà Nội về Thái Nguyên trên chiếc xe Corolla Altis. Đây được cho là vụ buôn ma tuý "khủng" nhất từ trước đến nay.
Điều khiến nhiều người bất ngờ, là nhiều người dân địa phương của đối tượng Lê Quang Đông lại tỏ ra ngỡ ngàng, vì lâu nay họ vẫn nghĩ Đông là chủ một doanh nghiệp khoáng sản đang rất ăn nên làm ra…
Đông được biết đến là người khá hào phóng, có thể cho bạn bè vay mượn nhiều tiền mà… “như không”. Năm 2012, nhờ kinh doanh giỏi mà Đông mua được xe ô tô trị giá hàng tỷ đồng. Sang năm 2013, Đông cùng với bố tiến hành xây cất lại ngôi nhà với số tiền ước tính không dưới ba tỷ đồng. Vì tin tưởng con trai giỏi, ông Lê Quang Thái (bố của Đông) không bao giờ nghĩ đến chuyện con mình làm việc mờ ám hay trái pháp luật. Ông Thái bàng hoàng khi biết tin con mình bị bắt vì hành vi vận chuyển trái phép ma tuý.
Đối tượng Lê Quang Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnMedia
Đối tượng Lê Quang Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnMedia
So với mặt bằng dân cư quanh vùng, gia đình Lê Quang Đông được coi là có "của ăn của để". Toàn bộ khu nhà với diện tích gần 1000m2 toạ lạc ngay mặt đường quốc lộ được ông Lê Quang Thái thu vén nhờ nghề nấu rượu gia truyền.
Công an xã Lâm Sơn, cũng cho biết, gia đình ông Lê Quang Thái vốn nổi tiếng khắp vùng về kinh doanh giỏi. Ngoài nấu rượu, ông Thái còn kinh doanh cả nhà nghỉ, có cả trang trại ở huyện Kim Bôi.
Về việc Đông bị bắt quả tang khi vận chuyển một lượng ma tuý lớn, công an xã cũng rất bất ngờ. Vì trước nay chỉ có em trai của Đông là thuộc diện quản lý của xã vì đã có tiền án. Sau này Chính cắt khẩu về lại Thái Nguyên. Riêng lý lịch của Đông là rất “sạch sẽ”.
Liên tục “đổi chiêu”
Nguyễn Thị Xuân (SN 1958, ngụ đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã nhiều lần vào tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, đối tượng Xuân có vẻ ngoan ngoãn ở nhà làm công việc nội trợ. Có điều lạ là tuy không làm gì nhưng gia đình Xuân vẫn rất sung túc, thậm chí còn có tiền bài bạc thoải mái.
Có 3 tiền án, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà nhưng Xuân “không hề biết sợ”, vẫn tiếp tục buôn bán ma túy. Thế nhưng, nhà Xuân không có những con nghiện rình rập như những tay buôn ma túy có tiếng khác, địa điểm giao hàng của Xuân liên tục thay đổi. Ban đầu Xuân chỉ buôn bán nhỏ lẻ vài “tép” heroin để thăm dò lượng khách hàng, nếu “có biến” thì tẩu tán vứt đi dễ dàng.
Sau này, mối quan hệ được mở rộng hơn, số lượng ma túy Xuân lấy về cũng lớn theo. Đối tượng Xuân thường trao đổi “hàng” vào những khi sẩm tối để tránh bị phát hiện, cũng như có thể dễ tẩu tán.
Mọi hoạt động của Nguyễn Thị Xuân bị cơ quan công an nắm rõ từ đầu năm 2012, tuy nhiên, khi cảnh sát có ý định bắt giữ, đối tượng lại “nằm im”, khiến cơ quan chức năng không thể bắt quả tang. Các trinh sát phải tiếp tục nằm chờ theo dõi, chờ đợi thời cơ chín muồi...
Bị bắt tháng 1.2013, Xuân ngoan cố chối tội, thậm chí vừa la hét, cởi đồ để người đi đường tưởng rằng mình bị cướp, hòng tìm cơ hội bỏ trốn.
Tiểu xảo “né” công an
Trước đó, vào năm 2012, nhiều đường dây ma túy lớn đã được các cơ quan công an triệt phá.
Cao Đức Nhân là một ông trùm ma túy xuyên quốc gia với 10 năm trong nghề. Nhân là một trong những tay cáo già cực ranh ma trong giới buôn bán ma tuý. Với đội ngũ đàn em tay chân đắc lực, sẵn sàng cùng nhau vào cuộc, đường dây của Nhân luôn thay đổi quy luật hoạt động, cực kì thận trọng trong việc buôn bán, giao hàng.
Từ năm 2004, Cao Đức Nhân thành lập một đường dây buôn bán ma tuý từ Lào vào Việt Nam với những mặt hàng đa dạng: ma tuý tổng hợp, cần sa, ma tuý dạng đá…
Cực kì cẩn thận trong buôn bán, giao hàng, Cao Đức Nhân phân công nhiệm vụ cụ thể từng đường dây, phát hàng cho đối tượng vận chuyển tại nước bạn. Khi hàng qua được cửa khẩu, Cao Đức Nhân mới “tiếp bước”, chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Tháng 5/2012, sau một vụ bài bạc thua tới 4 tỉ đồng, Cao Đức Nhân nhanh chóng bắt tay vào cuộc, buôn bán ma tuý để kiếm lời, và chuyến đi này, Nhân sa lưới…
Các đối tượng chính trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: ANTĐ
Các đối tượng chính trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: ANTĐ
Sau 5 năm hoạt động, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Đoàn Mạnh Thùy (SN 1974), ở Mộc Châu, Sơn La cầm đầu, cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt khoảng 80 lượt “giao dịch”, với số lượng lên đến hàng trăm bánh heroin.
Đường dây ma túy do Đoàn Mạnh Thùy cầm đầu, hoạt động xuyên quốc gia, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài tạo thành những “mắt xích” khép kín, chuyển heroin từ Lào vào Việt Nam với số lượng rất lớn.
Hồ sơ của Thùy mà cơ quan công an lưu giữ khá “sạch” - chưa có tiền án, tiền sự. Bản lý lịch giúp anh ta “ẩn” danh suốt nhiều năm qua, phần nào cho thấy sự cáo già của Đoàn Mạnh Thùy. Đúng với danh “ông trùm”, Thùy chỉ đảm nhận phần việc quan trọng - vào bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (huyện Mộc Châu, Sơn La) lấy ma túy, còn việc chuyển “hàng” về xuôi giao dịch, anh ta thuê những người quen biết, tránh sự truy bắt của cơ quan công an.
Cuộc sống dư dả, lại thêm vẻ ngoài bảnh trai khiến Thùy “cưa” được khá nhiều thiếu nữ xinh đẹp quanh vùng, trong đó có 2 chị em Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hiệp. Sau khi người đẹp “cắn câu”, Thùy quay sang điều khiển, sử dụng họ xách hàng thuê. Tính đến thời điểm bị bắt, Thùy đã tham gia 32 lần mua bán trái phép chất ma tuý, với tổng cộng 57 bánh heroin.
Ngoài ra, nhiều tên trùm ma túy còn nấp dưới vỏ bọc là ông chủ rừng cao su như Trần Đức Vũ (43 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) bị bắt sau gần 14 năm bị truy nã. Hay, như Bùi Trần Thắng (39 tuổi, ở Thái Nguyên) đã núp bóng giám đốc CLB cai nghiện để điều hành đường dây mua bán "thuốc lắc".
Vỏ bọc khá hoàn hảo của các tên trùm ma túy khiến các chiến sĩ công an, các cơ quan chức năng đau đầu và rất kỳ công khi tiến hành điều tra phá án.

VietBao.vn (Theo Kiến thức )

-------------------------------------------

Chiêu thoát tội “siêu độc” của “bà trùm” ma túy lớn nhất Phú Thọ

Nhằm thoát khỏi việc thụ án để tiếp tục buôn bán ma túy, Liễu đã quan hệ với những người đàn ông mà ả quen trong giang hồ, để tự biến mình thành một “máy đẻ” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Và Liễu đã biến những đứa con của mình trở thành công cụ trong đường dây buôn bán ma túy…

Bước trượt dài của một cô gái thôn quê
Nguyễn Thị Thúy Liễu, SN 1980, trú tại khu 4, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, là con thứ 2 trong một gia đình thuần nông đông anh em. Học hết lớp 9, Liễu nghỉ học, rồi bôn ba trong Nam ngoài Bắc để mưu sinh. Những tưởng sau khi đi làm, Liễu sẽ đỡ đần, phụng dưỡng bố mẹ già vốn quanh năm ốm yếu. Nhưng khi kiếm được đồng tiền, ả lại ăn chơi, hoang phí, rồi lao vào cờ bạc, rượu chè, a dua cùng những người bạn mới quen.
Ngay cả khi lập gia đình, lối sống đó của Liễu cũng không thay đổi. Vấn đề kinh tế trong gia đình đều dồn hết lên vai người chồng làm nghề chạy xe Bắc Nam. Không những không chia sẻ, giúp chồng trong việc nuôi dạy con cái, mà Liễu ngày càng ăn chơi, ngang tàng. Thậm chí, khi người chồng vô tình gây tai nạn giao thông chết người và bị phạt tù 6 năm, Liễu đã viết đơn  ly hôn, nhằm rộng đường quan hệ, bồ bịch với những người đàn ông khác.
Và gã đàn ông lọt vào tầm ngắm của Liễu trên con đường trở thành một “trùm” ma túy khét tiếng sau này mang tên Nguyễn Văn Viết, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bản thân Viết vốn là một tên buôn ma túy có tiếng trong vùng.
Liễu được Viết dìu dắt, chỉ dạy cho những mánh khóe để bước chân vào thế giới ngầm của những tên “trùm” ma túy khét tiếng. Và khi người tình của ả bị CQCA vây bắt tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong một chuyến vận chuyển trái phép ma túy. Liễu âm thầm vạch ra kế hoạch thiết lập một đường dây buôn bán ma túy với quy mô lớn hơn so với Viết trước đây.
Dựa vào những mối quan hệ quen biết trước đó khi còn làm cho Viết, Liễu một mình lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để gom hàng, sau đó lén lút vận chuyển về Phú Thọ để đổ mối. Thấy công việc vừa nhàn hạ, lại kiếm được nhiều tiền, Liễu đã  kéo tất cả những người thân trong gia đình vào đường dây của ả. Sau một thời gian hoạt động, đường dây buôn bán ma túy mà Liễu cầm đầu đã lọt vào tầm ngắm của CQĐT CA tỉnh Phú Thọ. Lần lượt, từ mẹ ruột đến các anh chị em của Liễu đều sa lưới vì tội tàng trữ và vận chuyển ma túy trái phép, đều phải chịu mức án từ 4-20 năm tù giam. Đặc biệt trong số đó, Liễu đã biến hai người em trai của mình khi mới ở độ tuổi 15-16 thành những cánh tay đắc lực trong việc làm ăn của ả.
Chieu thoat toi sieu doc cua ba trum ma tuy lon nhat Phu Tho
Chân dung “bà trùm” ma túy  Nguyễn Thị Liễu, cùng tang vật.    Ảnh: CQCA cung cấp.
Biến thành “máy đẻ” nhằm thoát việc thụ án…
Năm 2006, Nguyễn Thị Liễu bị bắt quả tang trong một lần giao dịch ma túy. Tuy vậy, dường như ả đã lường trước, sẽ có ngày mình bị CQCA bắt, nên đã viện vào cớ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi nên được hoãn thi hành án.
Trong lúc, những “mắt xích” trong đường dây buôn bán ma túy mà ả lập nên đang phải trả án trong nhà đá, thì Liễu lại được cứu cánh bởi đứa con nhỏ. Chính bởi chính sách khoan hồng của pháp luật, Liễu đã lợi dụng để trì hoãn việc thi hành án. Khi những đứa con của ả gần tới 36 tháng tuổi, thì Liễu lại hối hả săn tìm những người tình một đêm khác nhằm kiếm một đứa con để thay thế. Những đối tượng mà Liễu hướng tới thường là những tay anh, chị, có số má. Thế rồi, những cuộc tình một đêm với những người đàn ông đó đã mang lại cho Liễu những đứa con. Vậy là từ thiên chức làm mẹ thiêng liêng, Liễu đã biến mình thành một cái “máy đẻ” đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những đứa con mà Liễu mang nặng đẻ đau chỉ với một mục đích: Giúp Liễu thoát việc thi hành án.
Ngày 31-9-2009, Liễu một lần nữa bị CA tỉnh Phú Thọ bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép ma túy. Liễu bị tuyên phạt tổng cộng 54 tháng tù giam. Nhưng lần này, Liễu vẫn chưa phải vào tù vì vẫn đang nuôi con nhỏ.
Sự nhẫn tâm, máu lạnh của Liễu ngày càng tăng lên, khi ả biến những đứa con mới mấy tuổi đầu của mình thành công cụ, “chân rết” trong đường dây vận chuyển ma túy của mình. Từ đứa con trai đầu tên Ngô Đức Hoàng, 9 tuổi đến đứa con trai út Ngô Đức Tú, 3 tuổi đều được Liễu sử dụng triệt để. Mọi cuộc giao dịch của Liễu với khách hàng đều thông qua điện thoại và những đứa con của ả sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng và mang tiền về. Rất nhiều chiêu trò tinh vi, nhằm qua mắt lực lượng CA đã được Liễu nghĩ ra. Trong vai một người mẹ đưa con nhỏ đi học, Liễu đã nhét ma túy vào balô của con, hoặc Liễu sẽ buộc ma túy vào ngang bụng con mình, sau đó khách hàng sẽ tìm đến trường các con Liễu đang học để lấy.
Sáng 1-5-2011, Liễu bị CQĐT bắt tại cầu Phong Châu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ khi đang vận chuyển 6 bánh heroin từ Sơn La về Phú Thọ để tiêu thụ.
Sau 2 năm Liễu bị bắt, tìm về khu 4, xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, người dân nơi đây vẫn không quên hình ảnh của “bà trùm” đã từng gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại.
Hình ảnh những đứa con nhỏ mà Liễu đẻ ra, giờ đây bơ vơ. Duy chỉ có Hoàng, đứa con chung với người chồng đầu tiên là biết mặt bố. Còn 3 đứa trẻ còn lại, không biết bố chúng là ai.
Tiếp chúng tôi, ông Hùng (bố Liễu) nói rất ít, nhường chỗ cho những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên hai gò má.
Vốn là người nghiện rượu nặng, nhưng sau biết bao biến cố, bi kịch của gia đình, giờ ông đã cai rượu, để hàng ngày có thể nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa cháu vô tội mà người con gái tội lỗi của mình đã sinh ra. Ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, ông tỏ ra lo lắng: “Mẹ nó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở lại, bố chúng nó cũng không rõ là ai. Tôi thì sức khỏe ngày một yếu. Chỉ sợ rằng, khi tôi mất đi, chúng sẽ không còn ai chăm sóc, rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu”.
Giữa tháng 6/2012 chuyên án MT -311, do phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - PC 47 - Công an tỉnh Phú Thọ điều tra đã kết thúc. Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý do Nguyễn Thị Thuý Liễu cùng 42 bị can hoạt động trong một thời gian dài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đều sa lưới.
Từ năm 2006 đến 1-5-2011, Liễu đã nhiều lần mua ma tuý của nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sơn La, Điện Biên với số lượng là 41 bánh, 5 cây, 6 chỉ, 9 phân heroin và 520 viên hồng phiến về cất giấu bán lẻ lại cho các con nghiện để kiếm lời. Ngày 27-6-2012, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Nguyễn Thị Thuý Liễu  án tù chung thân.
VietBao.vn (Theo Pháp luật xã hội )

Chân dung "bà trùm" buôn lượng ma túy đá lớn nhất đất Cảng

Cất vó", xích tay "bà trùm" một đường đường dây ma tuý lớn ở Hải Phòng, cảnh sát còn bắt quả tang lượng ma tuý đá lớn nhất từ trước tới nay trên đất Cảng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP Hải Phòng cho biết rạng sáng ngày 11/6, đơn vị này đã kết hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an phá chuyên án mang bí số 613Y.
Lực lượng chức năng đã bắt 2 người nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá liên tỉnh với số lượng lớn gồm Đỗ Thị Yến (SN 1970, trú tại thôn Tân Thanh, xã Đại bản, huyện An Dương - Hải Phòng) và Hoàng Thị Thủy (SN 1986, trú tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương) thu 800g ma túy đá.
Phá vụ án ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay ở đất cảng
Đối tượng Đỗ Thị Yến (phải), Hoàng Thị Thủy và tang vật.
Trước đó, vào đầu tháng 6/2013, Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy đã với số lượng lớn từ TP Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh về TP Hải Phòng rồi đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ do Đỗ Thị Yến cầm đầu.
Chân dung
Hoàng Thị Thuỷ khai nhận tại cơ quan công an
Căn cứ vào tài liệu đã thu thập được, ngày 4/6, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án mang bí số 613Y để tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây này.
Sau nhiều ngày âm thầm nắm bắt hoạt động của các đối tượng, giữa tháng 6/2013, các trinh sát đã xác định được chúng đang chuẩn bị lấy một lượng “hàng” lớn từ TP Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh về Hải Phòng tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định “cất vó”.
Vào 3 giờ 30 phút ngày 11/6, tại khu vực cây xăng Hải Yên, đường Hùng Vương, thuộc phường Ka Long, TP Móng Cái, Ban chuyên án đã bắt quả tang Đỗ Thị Yến đang vận chuyển 1 túi ni-lông trong có 800g ma túy đá.
Chân dung
Số ma tuý bị bắt quả tang
Cùng thời điểm đó, 1 mũi trinh sát khác đã bắt gọn Hoàng Thị Thủy, là đồng bọn của Yến.
Theo lãnh đạo Phòng PC47 đây là vụ phát hiện bắt quả tang ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay tại Hải Phòng.
Hiện Phòng PC47 Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng án.

VietBao.vn (Theo Người lao động )
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét