Xé lòng đại tang 4 bà cháu vụ thảm án ở Quảng Ninh
25/09/2016 14:31
(NLĐO)- 14 giờ chiều nay 25-9, gia đình và chính quyền địa phương tổ
chức lễ truy điệu và an táng cho các nạn nhân trong vụ thảm án 4 bà cháu
bị sát hại dã man ở TP Uông Bí, Quảng Ninh.
Ngày 25-9, gia đình, người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho 4 bà cháu trong vụ thảm án kinh hoàng tại tổ 1, khu Hợp Thành, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nỗi đau xé lòng trước 4 quan tài của 4 bà cháu trong căn nhà nghi ngút khói hương
Phải chứng kiến cảnh 4 cỗ quan tài của bà Nguyễn Thị Hát cùng 3 cháu
nhỏ xếp hàng ngang, chị Vũ Thị Oanh (con gái bà Hát và là mẹ của cháu Vũ
Khánh Huyền, 1 trong 4 nạn nhân của vụ thảm sát) ngất lên ngất xuống.
Ai chứng kiến đều không khỏi rơi lệ xót thương. Không khí tang thương
bao trùm khắp ngõ nhỏ.
Trước đó, phải đến 23 giờ tối 24-9, việc khám nghiệm hiện trường,
khám nghiệm thi thể các nạn nhân của vụ thảm án mới hoàn tất. Sau khi
hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 4
nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Đúng 8 giờ sáng 25-9, gia đình chị Vũ Thị Thanh (chủ ngôi nhà xảy ra
vụ thảm sát, là con gái của bà Nguyễn Thị Hát và là mẹ đẻ của 2 trong số
4 nạn nhân vụ thảm sát) đã bắt đầu nghi lễ làm công tác khâm liệm cho 4
người thân vừa bị sát hại dã man.
Đến 14 giờ chiều nay 25-9, lễ truy điệu và an táng cho 4 nạn nhân
trong vụ thảm án được thực hiện trong nỗi đau xé lòng của người thân,
bạn bè, người dân địa phương...
Không ai cầm nổi nước mắt trước di ảnh của 4 bà cháu bị sát hại dã man
Ai cũng bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của 4 bà cháu
Ngay sau lễ truy điệu tại căn nhà xảy ra vụ thảm án, hàng ngàn người
thân, họ hàng, đại diện chính quyền địa phương, người dân địa phương đau
đớn tiễn đưa 4 bà cháu trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bất cứ ai bắt gặp 4 chiếc xe quan trên đường cũng đều ngậm ngùi rơi
lệ. Không ít người dân dù chỉ vô tình đi qua cũng đã phải rơi lệ. Họ cầu
chúc cho 4 nạn nhân sớm siêu thoát và hy vọng kẻ thủ ác sớm bị bắt giữ,
đền tội.
Dòng người cứ thế nối dài từ nhà các nạn nhân đến nghĩa trang Phương Nam cách đó khoảng hơn 2 km.
Người thân trong gia đình, đại diện chính quyền và bà con địa phương tiễn đưa 4 bà cháu về nơi an nghỉ cuối cùng
Nỗi đau tột cùng của người thân trong gia đình
Tất đông người dân địa phương tới tiễn đưa 4 nạn nhân của vụ thảm sát chấn động
Ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Nguyễn Thị Hát, bố đẻ của chị Vũ Thị Thanh)
nghẹn ngào: “Thủ phạm đã sát hại người nhà tôi quá dã man, đến cả cháu
nhỏ còn chưa biết gì mà cũng không tha”.
Người dân địa phương cho biết chị Vũ Thị Thanh và anh Vũ Đình Hoè
(quê Thái Bình) kết hôn gần 10 năm trước, có 2 người con là cháu Phạm
Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008).
Sau khi lập gia đình, sau nhiều năm tích góp, hai vợ chồng chị Thanh
đã mua được một mảnh đất ở ngay phía sau Trường tiểu học Phương Nam, khu
Hợp Thành, TP Uông Bí. Căn nhà 2 tầng của vợ chồng chị Thanh khá nổi
bật so với các hộ dân khác trong khu vực. Tuy nhiên, căn nhà lại nằm sâu
bên trong một con ngõ, ban đêm ít có người qua lại.
Vào giữa tháng 10-2015, trên đường đi làm về, anh Hoè không may gặp
tai nạn giao thông thiệt mạng. Kể từ sau ngày chồng đột ngột qua đời,
chị Thanh vô cùng buồn bã, đau đớn, sức khỏe suy kiệt.
Vì 2 con đang tuổi ăn, học chị Thanh cố gắng vượt qua nỗi đau, xin
vào làm nhân viên bán xăng tại cây xăng thuộc Doanh nghiệp tư nhân
Phương Nam, cách nhà khoảng 700 m.
Một người hàng xóm, sống cạnh nhà chị Thanh, cho hay chị Thanh sống
rất hiền lành, chan hoà với bà con lối xóm. Hai cháu bé cũng rất ngoan
ngoãn lễ phép. Tai họa không buông tha người phụ nữ tần tảo này khi chưa
đầy 1 năm sau cái chết đột ngột của người chồng, chị Thanh lại phải
gánh chịu nỗi đau tột cùng mất cả mẹ và 2 người con nhỏ một lúc.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24-9, chị Vũ
Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là bà
Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình
Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ
Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia đình ở
khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân
có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án
sát hại dã man 4 bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập
được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết
người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày
24-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ hình sự “Giết người, cướp
tài sản” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Trọng Đức
Xác định kẻ nghi vấn trong vụ thảm án ở Quảng Ninh
25/09/2016 19:55
(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an
đã xác định được đối tượng nghi vấn của vụ thảm án sát hại 4 bà cháu ở
Quảng Ninh.
Liên quan đến vụ thảm án sát hại 4 bà cháu tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động
cho hay, cơ quan Công an đã xác định được nghi can chính của vụ trọng
án, tuy nhiên đối tượng này hiện đang vắng mặt tại địa phương. Đến chiều
25-9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh chưa bắt giữ được nghi can và cũng chưa
khởi tố bị can hay phát lệnh truy nã đối tượng.
Đối tượng Doãn Trung Dũng - Ảnh công an cung cấp
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện dấu vân
tay lạ và dấu giày có dính máu, trích xuất camera tại trạm xăng đã lộ
diện các đối tượng lạ mặt trước đó có lảng vảng gần khu vực nhà của các
nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã rà soát hàng ngàn khách sạn và nhà nghỉ và các
địa điểm nghi vấn ở Uông Bí và Quảng Ninh để truy theo dấu vết nóng của
hung thủ và truy tìm hung thủ gây án.
Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được nghi can chính trong vụ
trọng án là: Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP
Uông Bí, Quảng Ninh, là đối tượng đã có 2 tiền án. Công an cũng xác định
Dũng có đồng phạm.
Ai phát hiện hoặc có thông tin về Dũng, đề nghị thông báo cho Cơ quan
công an nơi gần nhất hoặc gọi điện đến Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công
an, số điện thoại: 069 23 44 103. Cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử
lý nghiêm theo pháp luật. Khuyến cáo người dân không tự ý vây bắt đối
tượng nghi vấn trên mà phải thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất.
Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án đau lòng
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24-9,
chị Vũ Thị Thanh (chủ hộ gia đình) đi làm ca về thì phát hiện mẹ đẻ là
bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm
Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là
Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên vũng máu trong nhà của gia
đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn
nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có xáo trộn và có dấu hiệu lục
lọi.
Ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Nguyễn Thị Hát, bố đẻ của chủ nhà Vũ Thị
Thanh) cho biết kẻ sát nhân đã lấy đi khoảng hơn 100 triệu đồng tiền
mặt, chưa kể vàng, nữ trang của gia đình.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án
sát hại dã man 4 bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập
được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết
người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày
24-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người, cướp
tài sản” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Tối 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo
truy tìm đối tượng nghi vấn gây ra vụ thảm án là Doãn Trung Dũng. Đặc
điểm nhận dạng của Dũng như sau: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8
m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm
cách 4 cm sau mép trái.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị công dân
nào phát hiện người có đặc điểm nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh
sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (theo số điện thoại Đại tá Thái
Hồng Công - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an tỉnh Quảng Ninh: 0913251857 và Đại tá Nguyễn Quốc Trung - Trưởng
phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh: 0913.263421 hoặc cơ
quan công an nơi gần nhất.
Tr. Đức
Nhiều dấu vân tay, giày lạ trong nhà 4 bà cháu bị sát hại
25/09/2016 13:28
(NLĐO)- Lực lượng điều tra phát hiện nhiều dấu vân tay, dấu giày lạ ở
cánh tủ, tay vịn cầu thang, sàn nhà... trong căn nhà xảy ra vụ thảm án 4
bà cháu bị sát hại dã man ở Quảng Ninh.
Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sáng 25-9 cho biết lực lượng điều tra đang khẩn trương tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ vụ thảm án sát hại 4 bà cháu trong một gia đình ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí (tỉnh Quàng Ninh) vào rạng sáng ngày 24-9.
Nhiều dấu vân tay lạ để lại trên cánh cửa tủ trong căn nhà xảy ra vụ thảm án
Trong sáng 25-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết
hàng chục đối tượng nghi vấn, có biểu hiện bất minh, nghiện ma tuý, có
tiền án, tiền sự đã bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác
điều tra. Cùng với đó, cơ quan công an cũng tập trung rà soát các đối
tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn nghỉ trọ tại các nhà nghỉ, khách sạn
ở khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ thảm án.
“Hiện không chỉ có lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng
Ninh mà cả lực lượng Công an các tỉnh, thành lân cận cũng được huy động
vào cuộc, tham gia phá án với tinh thần khẩn trương nhất” - nguồn tin
cho hay.
Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ chiều 24-9, đại tá
Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cùng lực lượng của
Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an TP Hải Phòng) cũng có mặt tại hiện
trường để phối hợp điều tra, phá án.
Trước đó, vào chiều 24-9, dưới sự chủ trì của Bộ Công an, lực lượng điều tra tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường,
khám nghiệm thi thể các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng điều tra
phát hiện ở cánh tủ, tay vịn cầu thang có rất nhiều dấu vân tay. Khu vực
dưới bếp, nơi bà Nguyễn Thị Hát (mẹ đẻ của chủ ngôi nhà xảy ra vụ thảm
án) cùng 2 cháu gái nằm chết, có dấu giày lạ để lại.
Phải đến 23 giờ ngày 24-9, việc khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, lực lượng chức năng đã bàn giao
thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vũ Văn Hùng (chồng bà Nguyễn Thị Hát, bố đẻ của chủ nhà Vũ Thị Thanh) cho biết kẻ sát nhân đã lấy đi khoảng hơn 100 triệu đồng tiền mặt, chưa kể vàng, nữ trang của gia đình.
Nhiều dấu giày lạ trong gian bếp, nơi bà Nguyễn Thị Hát và 2 cháu ngoại bị sát hại dã man
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 7 giờ sáng 24-9,
khi đi làm ca về, vừa mở cửa bước vào bên trong nhà, chị Vũ Thị Thanh
(trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh)
chết ngất khi phát mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), cùng 2 con nhỏ
của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008)
và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết gục trên
vũng máu. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém. Trong nhà có
xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.
Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm án
sát hại dã man 4 bà cháu cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập
được, cơ quan điều tra nhận định có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết
người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày
24-9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người, cướp
tài sản” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Trọng Đức
Giám đốc Công an Cao Bằng: Hành vi chặt xác vô cùng man rợ
25/09/2016 12:00
(NLĐO)- Sau khi khởi tố vụ án và khởi tố bị can với nghi phạm Bế Ích
Thi gây ra vụ chặt xác xôn xao dư luận, Giám đốc Công an tỉnh Cao
Bằng cho rằng hành vi chặt xác để phi tang người hàng xóm là vô cùng
man rợ.
Bế Ích Thi, nghi phạm vụ làm chết người rồi chặt xác phi tang ở Cao Bằng sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: CAND
Sáng nay 25-9, trao đổi với Báo Người Lao Động,
Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đơn
vị đã quyết định khởi tố bị can Bế Ích Thi (SN 1993, trú tại xã
Triệu Ẩu, Phục Hòa) và khởi tố vụ án chặt xác người phi tang gây xôn xao dư luận thời gian qua.
“Qua điều tra, thu thập chứng cứ,
chúng tôi xác định Bế Ích Thi là nghi phạm số 1 của vụ án. Sau
khi bị bắt tại cơ quan điều tra, Thi khai hoàn toàn khớp với
chứng cứ điều tra. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển
Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và khởi tố vụ
án” - Đại tá Hồng nói.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Hồng, bước
đầu nghi phạm Bế Ích Thi khai nhận bản thân làm nghề đánh bắt cá
trên sông. Sáng ngày 16-9, Thi ra sông đặt bẫy điện để bắt cá, đến trưa
cùng ngày ra kiểm tra thì phát hiện thi thể anh B.V.H nằm úp trên sông, tử vong do điện giật.
Trong lúc hoảng loạn, Thi kéo xác nạn
nhân theo dọc sông khoảng 200 m, rồi đưa vào chỗ vũng nước nông. Sau đó,
Thi chạy về nhà lấy dao chặt xác nạn nhân cho vào bao tải với mục đích
tiêu hủy chứng cứ và tạo hiện trường giả.
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm thi thể nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: Facebook
Trước đó, như Báo Người Lao Động
đã đưa tin, khoảng 11 giờ trưa ngày 16-9, anh B.V.H. đi ra sông đánh
cá. Khoảng 15 giờ chiều, do không thấy anh H. trở về nên gia đình đã huy
động rất đông người trong vùng lân cận đi tìm. Đến khoảng 21 giờ cùng
ngày, người dân đã phát hiện một bao tải có nhiều mảnh thi thể người,
thiếu phần thân của nạn nhân. Cơ quan chức năng xác định thi thể
chính là anh B.V.H.. Đến trưa ngày 19-9, lực lượng công an đã phát
hiện thấy phần thân của nạn nhân cách nơi phát hiện bao tải chứa các bộ
phận trên cơ thể nạn nhân khoảng 2 km.
Vụ án mạng chặt xác kinh hoàng này khiến
người dân địa phương hoang mang, nhiều người đồn thổi cho rằng anh H.
bị sát hại để lấy nội tạng. Khu vực xảy ra vụ việc nghiêm trọng cách
biên giới Trung Quốc khoảng 6-7 km.
Nguyễn Hưởng
Nữ kế toán gửi clip sex cho vợ phó giám đốc?
25/09/2016 12:46
(NLĐO)- Không ai biết nhân vật nữ trong những clip sex với ông
Viễn hiện đang ở đâu sau khi cô này xin nghỉ việc kế toán tại
trường tiểu học.
Chiều 25- 9, tiếp xúc với chúng tôi, một số người dân ấp Hòa
An, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) cung cấp thêm một số
thông tin liên quan đến hàng loạt clip sex của ông Nguyễn Văn Viễn
(SN 1975), Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Kế
Sách, và người tình bị phát tán ra ngoài.
Theo người dân, trước đó một người phụ nữ tên P. giới thiệu
là vợ của ông Viễn, đã đến nhà chồng của chị N.H. (nguyên là
kế toán Trường Tiểu học Xuân Hòa 4) để tìm H. nhưng không gặp.
Vì thế, bà P. đến khu vực gần Trường Tiểu học Xuân Hòa 4 và tỏ ra
rất bức xúc. Sau khi cho nhiều người dân xem hàng loạt clip sex
của ông Viễn và chị H., bà P. lớn tiếng nói với người dân: “Mọi
người xem, nó lấy chồng của tôi mà còn gửi hình ảnh như vậy vào điện
thoại cho tôi xem nữa”. Sau khi xem qua các clip, một số thanh niên
đã nhanh tay chép lại.
Ảnh cắt ra từ clip
Kể từ hôm đó, nhiều người dân ở gần Trường Tiểu học Xuân Hòa 4
không thấy chị H. đi làm. Hiện không ai biết chị H. đang ở đâu
sau khi nhận quyết định nghỉ việc vì lý do cá nhân kể từ ngày
1- 9.
Trong khi đó, ông Viễn đã thừa nhận với các ngành chức năng
của huyện Kế Sách rằng mình chính là nhân vật nam trong các
đoạn clip, còn người nữ là người tình của ông. Ông Viễn cũng
tự nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo. Tuy nhiên, quyết định
cuối cùng sẽ được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kế Sách công bố vào
tuần sau.
Ông Viễn đã có vợ con và sống với gia đình bên vợ. Vợ ông
kinh doanh cửa hàng cho thuê đồ cưới. Tối 24- 9, chúng tôi gọi
vào số điện thoại di động của bà P., chủ một tiệm cho thuê đồ
cưới ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, người nữ
này thừa nhận mình tên P. nhưng cho rằng không quen biết gì với
ông Viễn.
Luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho rằng dù
với bất cứ lý do nào, không ai được đưa hình ảnh khỏa thân của bất kỳ ai
cho người khác xem. Điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có
quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được
sự đồng ý của người đó.
Clip hoặc hình ảnh “nhạy cảm” trong lúc 2 người đang yêu thương nhau
có chụp ảnh khỏa thân cho nhau... là chuyện cá nhân riêng tư; không được
lợi dụng hình ảnh này để khống chế, phát tán, bôi nhọ, xúc phạm danh
dự, nhân phẩm người khác làm việc gì đó trái ý muốn của họ.
Nếu có đủ cơ sở chứng minh một người phát tán ảnh, clip nhằm vào một
người cụ thể để bêu riếu nhân phẩm, danh dự... thì có thể kết tội “Làm
nhục người khác” theo điều 253 Bộ Luật Hình sự (BLHS) 1999 được sửa
đổi bổ sung năm 2009 (vì Bộ Luật Hình sự 2015 hiện vẫn chưa
có hiệu lực) và “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo điều 121 BLHS.
Hành vi "Làm nhục tức là có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm,
danh dự một người cụ thể. Phát tán ảnh khỏa thân, phim sex của người
khác một cách trái ý muốn của người đó nhằm bêu riếu, bôi nhọ người
trong ảnh, trong phim là có dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác” -
luật sư Quynh nói.
Theo luật sư Quynh, người bị hại có thể làm đơn gửi cơ quan điều tra
đề nghị khởi tố vụ án đối với người phát tán về tội “Làm nhục người
khác” và yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần. Còn
trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ xem xét nguyên nhân, động
cơ, mục đích hướng tới của người phát tán để truy tố thêm tội “Truyền bá
văn hóa phẩm đồi trụy”.
Hồ Quang- Công Tuấn
Bắt 2 tên cướp giật túi xách ở Sài Gòn nhờ camera an ninh
12:24 25/09/2016
Từ hình ảnh camera người dân ghi lại, chỉ sau 2 giờ truy xét, cảnh sát
đã tìm ra tung tích của 2 tên cướp giật túi xách trên đường Điện Biên
Phủ, quận Bình Thạnh.
Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 24/9, chị Thạch Ngọc Ngân và chị Trần
Thị Diệu Duyên (đều 23 tuổi, ở quận Gò Vấp) chạy xe máy trên đường Điện
Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì bất ngờ bị 2 thanh
niên chạy xe tay ga áp sát giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.
Theo nạn nhân trình báo, trong túi xách bị cướp, có điện thoại iPhone 5S, điện thoại Sky A803, tiền và giấy tờ tùy thân.
Hai tên cướp cùng tang vật bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Người dân cung cấp.
Trích xuất hình ảnh camera nhà dân ghi lại, chỉ 2 giờ sau khi nhận
được trình báo, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã nhận dạng và
truy bắt được thủ phạm cùng tang vật.
Nghi can Võ Nam Quân (19 tuổi, ở quận Bình Thạnh, áo đen) khai được
bạn là Nguyễn Võ Minh Hoàng (25 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) rủ đi cướp.
Do vướng vào sợi dây cáp quang sà xuống đường nên phụ xe
phải lên tháo ra. Tuy nhiên, một chiếc xe khác chạy cùng chiều đến cũng
vướng phải sợi dây, rồi kéo phụ xe ngã xuống đất khiến nạn nhân tử vong
tại chỗ.
Vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 25/9, trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea
Tiêu, huyện Cư Kuin, Đak Lak đã xảy ra một vụ tai nạn khiến phụ xe tải
chết ngay tại chỗ, thông tin từ báo Tuổi trẻ.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến phụ xe tử vong. Ảnh: Tuổi trẻ
Người chứng kiến vụ tai nạn là anh Nguyễn Văn Nam - người dân
thôn 8, xã Ea Tiêu kể lại, vào thời điểm đó chiếc xe mang biển số Hà
Nội chạy theo hướng Đak Lak – Lâm Đồng đi đến đoạn đường này thì bị
vướng vào sợi dây cáp quang nên phải dừng lại. Theo anh Nam, sợi dây cáp
quang này vừa mới sà xuống đất do trận mưa lớn đêm qua làm đổ cọc cáp
quang.
Để tháo dây cáp quang, phụ xe phải leo lên nóc ca bin, rồi tháo sợi
dây. Ngay lúc này có một chiếc xe khách chạy cùng chiều lại tiếp tục bị
vướng vào dây khiến người phụ xe bị kéo rơi xuống đường và chết ngay tại
chỗ.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường và xử lý sự việc.
TTO - Chiều 24-9, cơ quan chức
năng TP Hội An (Quảng Nam) đã hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể một
du khách Hàn Quốc bị đột tử trong lúc tắm biển cho gia đình đưa về nước
lo hậu sự.
Theo
công an TP Hội An, sáng 24-9 ông Kim Tae Yeol (74 tuổi, quốc tịch Hàn
Quốc) cùng khoảng 10 du khách, trong đó có một số người thân của
ông được một công ty tại TP Hội An tổ chức tour du lịch ở đảo Cù Lao
Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An)
Trong lúc tắm biển ở khu vực biển Hòn Dài xã đảo Tân Hiệp (thuộc đảo Cù Lao Chàm), ông Yeol bất ngờ bị đột quỵ.
Dù được mọi người đưa đến trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi và chết sau đó.
Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi
nên cơ quan chức năng đã hoàn thành các thủ tục để bàn giao thi thể cho
gia đình đưa về nước lo hậu sự.
LÊ TRUNG
Người giúp Huyền Như chiếm đoạt gần 670 tỷ lĩnh 12 năm tù
08:40 25/09/2016
Cho nhân viên dưới quyền nhận gần 670 tỷ đồng của ngân hàng ACB ủy thác
trái phép để gửi tiết kiệm tại Viettinbank, Ngọc bị cáo buộc giúp sức
Huyền Như chiếm đoạt số tiền trên.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/9, TAND Hà Nội tuyên
Huỳnh Thị Bảo Ngọc (44 tuổi, cựu phó Phòng quản lý quỹ Ngân hàng Á Châu
(ACB) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, ngày 22/3/2010, Thường trực Hội đồng quản trị
Ngân hàng ACB có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ
chức tín dụng để hưởng lãi suất vượt trần quy định của Nhà nước. Thực
hiện chủ trương này, Ngọc đã liên hệ với Huỳnh Thị Huyền Như (quyền
Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank TP.HCM), thỏa
thuận việc gửi tiết kiệm tại Vietinbank để người gửi tiền được hưởng lãi
suất vượt trần từ 3,8 – 4,5%/năm. Trong đó, chị ta được hưởng lãi suất
từ 0,1 – 1,5%/năm.
Bị án Huỳnh Thị Huyền Như tham dự phiên tòa xử đồng bọn. Ảnh: V.T.
Tài liệu điều tra thể hiện, từ 21/7 – 5/9/2011, cựu phó Phòng
quản lý quỹ tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận gần 670 tỷ đồng của
Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP.HCM.
Được Huyền Như trả lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng 10,3 tỷ
đồng và trả riêng 3,7 tỷ đồng nên Huỳnh Thị Bảo Ngọc không yêu cầu các
nhân viên gửi tiền nhận thẻ tiết kiệm. Lợi dụng điều này, “siêu lừa”
Huyền Như đã làm các lệnh chi, hợp đồng thế chấp giả vay, chiếm đoạt gần
670 tỷ đồng tiền gửi có nguồn gốc của Ngân hàng ACB.
Với hành vi trên, Ngọc bị truy tố, xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.
Tại tòa, Ngọc khai thực hiện theo yêu cầu của cấp trên. “Ra tòa
bị cáo mới biết đấy là việc làm trái quy định của Nhà nước”, cựu nhân
viên Ngân hàng ACB nói.
Tiếp lời, nữ bị cáo khẳng định chỉ liên hệ gửi tiền, những việc
khác chị ta không rõ. “Bị cáo không thỏa thuận riêng với chị Như lãi
suất từ 0, 1 – 1,5%”, Ngọc khai.
Thấy vậy, HĐXX chất vấn số tiền 3,7 tỷ đồng Như chuyển vào tài
khoản của Huỳnh Thị Chiêu Uyên – chị gái bị cáo ra sao, Ngọc đáp: “Đấy
là giao dịch giữa chị Uyên và chị Như, tôi không biết”.
Nghe Ngọc nói vậy, Huyền Như khẳng định việc chuyển tiền cho
Uyên là theo yêu cầu của Ngọc vì bản thân Như không biết chị Uyên là ai.
Xét thấy bị cáo chưa thành khẩn khai báo nhưng căn cứ vào hồ
sơ, tài liệu, chứng cứ, có đủ căn cứ kết luận Ngọc phạm tội Lừa đảo
chiếm đoạt tài sản. Việc gửi tiền tại Vietinbank, HĐXX nhận thấy là trái
pháp luật, sau khi gửi, Ngọc không sát sao, để mặc Như thao túng, do đó
hành vi của bị cáo là gián tiếp giúp sức cho Huyền Như.
Nhiều chủ cửa hàng bị người nước ngoài “thôi miên” lấy tiền?
25/09/2016 13:22
(NLĐO) – Nhiều chủ cửa hàng bán tạp hóa ở TP Hội An cho biết họ bị 2
người đàn ông nước ngoài “thôi miên” lấy đi hàng chục triệu đồng.
Thời gian gần đây, người dân ở TP Hội An – tỉnh Quảng Nam xôn xao
trước thông tin 2 người đàn ông nước ngoài nghi là người Trung Quốc
“thôi miên” nhiều chủ cửa hàng tạp hóa lấy đi hàng chục triệu đồng.
Chị H. kể lại sự việc với phóng viên
Tiếp xúc với phóng viên, chị H. (nhân viên tạp hóa trên đường Nguyễn
Duy Hiệu, TP Hội An) cho biết khoảng 8 giờ sáng 16-9, có hai người đàn
ông nước ngoài mà chị cho rằng đó là người Trung Quốc chạy xe máy đến
trước cửa hàng của chị. Một người đứng bên ngoài còn người đàn ông mặc
áo màu xanh sẫm vào quán hỏi mua một hộp kem đánh răng.
Sau đó, người đàn ông này đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh
toán. Trong lúc chị H. lấy tiền thối lại, người đàn ông này tiến sát tới
tủ đựng tiền của cửa hàng rồi vô tư lấy tiền đút vào túi quần. Không
những thế, không hiểu vì nguyên nhân gì mà sau một lúc người đàn ông ra
dấu, chị H. lại lấy thêm một xấp tiền đưa cho người đàn ông này. Những
hình ảnh như lời chị H. kể được camera của quán ghi lại.
Người đàn ông lấy tiền cho vào túi
Chị H. lấy tiền đưa cho người đàn ông Ảnh cắt từ clip
“Lúc đó tôi thực sự không hề hay biết gì cả, giống như người mất hồn
nên người đàn ông đó lấy tiền rất rõ ràng nhưng tôi không hề phản ứng
gì. Sau đó, tôi lại đưa thêm một xấp tiền cho thanh niên kia nữa. Không
biết có phải là họ đã “thôi miên” hay bỏ bùa gì mà mình lại như thế” –
chị H. băn khoăn.
Không riêng gì chị H., nhiều chủ cửa hàng tạp hóa khác ở TP Hội An
cũng cho biết đã bị 2 thanh niên người nước ngoài “thôi miên” lấy đi
hàng chục triệu đồng.
Nữ chủ tạp hóa tại thôn Trung Châu (xã Cẩm Kim, TP Hội An) cũng cho
biết khoảng 7 giờ ngày 16-9, có 2 người đàn ông nước ngoài giống 2 người
đã lấy tiền tại cửa hàng chị H. vào tạp hóa của gia đình hỏi mua một
chai nước lọc.
Lúc nữ chủ quán đưa chai nước lọc thì người đàn ông kia ra dấu mua
thêm một hộp nữa. Sau đó, người này đưa tờ 500.000 đồng để thanh toán
tiền. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà nữ chủ quán lại cầm xấp tiền đưa
cho khách.
“Sau khi người đàn ông kia lên xe máy chờ sẵn bên ngoài bỏ đi, tôi
mới hoàn hồn lại rồi mở tủ kiểm tra thì phát hiện gần 15 triệu đồng
trong tủ “không cánh mà bay. Tôi nghi ngờ người đàn ông kia lấy nên đã
trình báo sự việc cho công an” – nữ chủ quán kể.'
Camera ghi lại cảnh người đàn ông nước ngoài "thôi miên" nữ chủ quán lấy đi nhiều tiền
Theo người dân, ngoài 2 chủ quán tạp hóa trên thì tại địa bàn TP Hội
An có nhiều trường hợp khác cũng bị lừa với hình thức tương tự.
Ngày 25-9, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, cho hay vừa nắm được thông tin và đang vào cuộc điều tra sự việc.
Tr.Thường
Brad Pitt & Angelina Jolie ly hôn: 2016 - Năm tình yêu 'chết' ở Hollywood
(Thethaovanhoa.vn) - Vụ
ly hôn giữa cặp đôi Brad Pitt & Angelina Jolie Pitt là trường hợp
mới nhất trong một loạt câu chuyện đổ vỡ hôn nhân gần đây ở Hollywood.
Chuyện
buồn này khiến người ta liên tưởng rằng, một cuộc hôn nhân “đầu bạc
răng long” ở kinh đô điện ảnh cũng mong manh chẳng kém gì cơ hội đăng
quang của các diễn viên không phải da trắng tại lễ trao giải Oscar.Bi kịch bị khuếch đại?
Năm
nay cũng là năm cặp ngôi sao Gwyneth Paltrow và Chris Martin đã hoàn
tất vụ ly hôn của mình. Vụ ly hôn đầy cay đắng của “cướp biển” Johnny
Depp và Amber Heard cuối cùng cũng đã giải quyết xong sau một thời gian
chiến đấu căng thẳng.
Các siêu sao Drew Barrymore, Lisa Marie Presley, Dennis Quaid và James McAvoy cũng đã thông báo ly hôn. Với con số ấy, nhiều tờ báo đã coi 2016 là năm ly hôn ở Hollywood.
Kelly
Frawley thuộc công ty luật nổi tiếng ở New York nói, chẳng có lý do gì
để nghĩ rằng những người giàu có và nổi tiếng ly hôn nhiều hơn người
bình thường, chỉ có điều chuyện về các mối quan hệ ở Hollywood bị khuếch
đại hơn nhiều.
Từng được mệnh danh là một cặp đôi "vàng" ở Hollywood, giờ Angelina Jolie và Brad Pitt đã "đứt gánh"
"Có
những nguyên nhân nhất định khiến hôn nhân tan vỡ, như lo lắng chuyện
tiền bạc, cãi vã trong việc nuôi dạy con cái hay các vấn đề về độ trung
thực trong quan hệ. Phạm vi của những vấn đề này lớn hơn nhiều khi bạn
phải xử lý với một cặp đôi nổi tiếng bởi khác với người bình thường, họ
dễ dàng tiếp cận được với mọi thứ để có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân,
có thể chi tiền, rời khỏi nhà hoặc xúc tiến các mối quan hệ mới một cách
dễ dàng" - Frawley nói với AFP.
Đương
nhiên, không phải hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng nào ở Hollywood cũng
có "số phận" ảm đạm như thế. Nhiều cặp đôi vẫn chứng tỏ họ có một tình
yêu đẹp, hôn nhân bền vững, như Denzel & Pauletta Washington vẫn
chung tổ ấm từ năm 1983 đến nay. Trong khi Billy Crystal, Christopher
Walken và một số cặp đôi khác đang chuẩn bị kỷ niệm đám cưới vàng trước
khi kết thúc thập kỷ.
Song cũng có một thực tế là do các ngôi sao
bị săm soi quá kỹ nên một số cặp đôi đã che giấu sự rạn nứt của họ kỹ
lưỡng đến mức chỉ đến khi họ tuyên bố ly hôn thì công chúng mới biết
chuyện.
Điển hình nhất trong thời gian gần đây là cặp ngôi sao Ben
Affleck & Jennifer Garner. Ngày 30/6/2015, hai người ra tuyên bố ly
hôn, đúng một ngày sau khi họ kỷ niệm 10 năm ngày cưới.
Còn ngôi sao loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi
Tom Cruise vẫn rong ruổi đi quay phim trong khi ở nhà, người vợ thứ 3
của anh là Katie Holmes đã đâm đơn ly hôn (năm 2012) và đến lúc đó người
ta mới biết được rằng cuộc hôn nhân của họ đã trục trặc từ lâu, rằng
Cruise là người sống áp đặt, khiến cô vợ trẻ ngột ngạt không chịu nổi.
Năm 2010 người hâm mộ cũng sốc trước những vụ ly hôn của Ryan Reynolds
và Scarlett Johansson, Elizabeth Hurley và Arun Nayar.
"Các ngôi
sao nổi tiếng bị soi quá kỹ và sự hiểu lầm nhỏ nhất cũng bị đưa tin như
thể bạn đang muốn chia tay ngay lập tức. Việc này khiến nhiều ngôi sao
cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi" - Judi Bloom, một chuyên gia trị liệu về
hôn nhân và gia đình ở Nam California, nói. Xa mặt cách lòng
Theo
Bloom, một trong những rắc rối lớn của các cặp đôi Hollywood là họ quá
bận bịu với các dự án riêng, thường phải sống xa nhau và điều này gây
ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của họ. Bởi vậy, có một số người cố gắng
tránh chuyện này bằng cách liên tục làm việc cùng nhau sau khi kết hôn.
Chẳng hạn, Warren Beatty và Annette Bening bắt đầu hẹn hò khi cùng quay phim Bugsy hồi năm 1991. Họ kết hôn một năm sau đó và năm 1994 lại cùng đóng phim Love Affair.
Cặp diễn viên da màu Will Smith và Jada Pinkett đã chung sống với nhau 1/4 thế kỷ sau khi họ gặp nhau tại trường quay sitcom The Fresh Prince of Bel Air.
Lúc đó Jada đến thử vai nhân vật cô bạn gái của Smith trong chương
trình này, tuy sau trượt vai diễn đó nhưng cô đã trở thành một nửa của
Smith ở ngoài đời. Năm 1997, hai người kết hôn và năm 2001, cô xuất hiện
bên cạnh Smith trong phim Ali.
Tất
nhiên, "phương pháp" đó không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Helena Bonham
Carter và Tim Burton đã cùng hợp lực trong gần 10 bộ phim, nhưng họ đã
chấm dứt cuộc hôn nhân của mình sau 13 năm chung sống. 13 bị coi là con
số không may mắn và nó cũng là thời gian cuộc hôn nhân của nhà làm phim
Woody Allen và nữ diễn viên Mia Farrow, đồng thời cũng là số lần Farrow
xuất hiện trong phim của chồng cũ.
Thời điểm thông báo ly hôn cực kỳ quan trọng
Rob
Shuter, người đại diện cũ của các ngôi sao Jennifer Lopez, Jessica
Simpson cùng một số ngôi sao khác, đang điều hành trang web
NaughtyGossip.com, cho biết các nhân vật danh tiếng và đại diện của họ
có kế hoạch thông báo ly hôn rất kỹ lưỡng.
"Việc
thông báo Angelina Jolie đâm đơn ly dị Brad Pitt được tuyên bố một ngày
sau khi các tạp chí tuần đã phát hành số mới, điều đó có nghĩa rằng họ
có cả một tuần "không gian thở". Tuy các tờ báo in không hút độc giả
bằng báo mạng, song việc tính toán thời điểm vẫn rất quan trọng, bởi nếu
không nó sẽ trở thành "thảm họa". Tin ly hôn của Pitt & Jolie được
loan ra trước khi tạp chí People và Us Weekly phát hành số mới. Đây là những tạp chí có lượng độc giả lớn nhất ở Mỹ" – Shuter nói.
Việt Lâm (theo AFP) Thể thao & Văn hóa
Hoàng Nam 2 tay 2 cúp, bị fan nữ vây ngay trên sân
Làm nên chiến tích ấn tượng khi một lúc giành luôn hai chức vô địch ở
một giải Men’s Futures, Lý Hoàng Nam nhận được sự quan tâm cuồng nhiệt
của khán giả.
Sau chức vô địch đôi nam cùng với Hoàng Thiên trước đó một ngày, Lý Hoàng Nam
đặt quyết tâm cao hướng tới chiến thắng trong trận chung kết đơn nam
vào trưa nay 25/9 để lập cú đúp F5 Men’s Futures trên sân nhà.
Không phụ sự trông đợi của đông đảo khán giả có mặt tại Trung tâm
TDTT Cộng Đồng TP Mới Bình Dương, Hoàng Nam chơi cực hay trước Shiga và
giành chiến thắng ấn tượng sau 2 set (6-4; 6-2).
Ngay sau khi tay vợt 19 tuổi chiến thắng, các fan đã tràn xuống sân
để xin chữ ký và chụp hình cùng thần tượng. Mặc dù còn khá mệt nhưng
Hoàng Nam đã nhiệt tình đáp lại sự thương yêu của khán giả.
Phát biểu sau khi nhận một lúc hai cúp vô địch, Hoàng Nam vui vẻ cho
hay trước giải anh có đặt mục tiêu vô địch và giờ đã làm được điều đó.
Tuy nhiên Hoang Nam thật sự vẫn không dám tin mình làm được điều này vì
các đối thủ ở giải đều rất mạnh, anh chỉ thầm nghĩ sẽ cố gắng, cố gắng
qua từng trận. Tay vợt số 1 Việt Nam rất vui mừng vì thành công đã đến
với mình.
Năm nay, Becamex Bình Dương đăng cai một lúc serie 9 giải Men’s
Futures và các sự kiện chỉ mới đi được nửa đường, Hoàng Nam đã gặt hái
được thành công. Nói về mục tiêu tại các giải tiếp theo, nhà ĐKVĐ khiêm
tốn cho biết: “Bất cứ tay vợt nào thi đấu đều muốn vô địch cả, tôi cũng
vậy. Nhưng tôi hiểu và biết rằng vô địch là đều rất khó khăn và cần cả
chút may mắn nữa. Vì thế tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình mỗi khi ra sân và
không nhìn quá xa”.
Trong khi đó, ngồi trên khán đài theo dõi con trai mình vô địch, ông
Hoàng Việt – bố Nam nghẹn lời cho biết: “Giờ tôi giống như đang trên mây
vậy. Không nói được gì. Chỉ thấy mừng cho con thôi”.
Sau chức vô địch, Hoàng Nam cho biết anh sẽ có một ngày nghỉ để phục
hồi trước khi tiếp tục cuộc hành trình đua tài tại giải F6 Men’s Futures
– Cúp Becamex 2016.
Hình ảnh Hoàng Nam ăn mừng cú đúp vô địch:
Hoàng Nam nhập cuộc tốt với những cú giao bóng rất uy lực
Ông
Hoàng Việt – Bố Nam hết mình cổ vũ cho con trai. Được biết, từ đầu giải
ông luôn sắp xếp thời gian để chạy xe từ Tây Ninh sang Bình Dương cổ vũ
con trai mỗi trận. Mẹ Hoàng Nam “không dám” đi theo vì sợ xui vì mỗi
lần bà Yến đi là Nam lại thua.
Trên khán đài xuất hiện nhiều bóng hồng cổ vũ cho Nam
Tay vợt chủ nhà càng chơi càng xuất thần dù cuối sân hay trên lưới đều thi đấu cực kỳ ấn tượng
Áp đảo đối thủ, Hoàng Nam chiến thắng sau 2 set với tỉ số 6-4; 6-2
Nam chạy ngay lên khán đài chia vui với bố mình
Một fan nữ chạy vào sân xin trái bóng mà Nam đã dùng để thi đấu
Hoàng Nam – Hoàng Thiên nhận chức vô địch đôi nam
Fan nữ xinh đẹp trầm trồ trước chiếc cúp Men’s Futures của Hoàng Thiên
Hoàng Nam tiếp tục nhận cúp vô địch đơn nam
Khán giả nữ chạy vào sân xin chụp hình cùng nhà vô địch
Fan nữ vây lấy chụp ảnh cùng Thiên và Nam
Hoàng Nam cũng tranh thủ “tự sướng” với chiến tích của mình
Cả khán giả nước ngoài cũng hâm mộ Hoàng Nam
Hoàng Thiên cũng được fan nữ quan tâm
Theo Lê Phong (Khám Phá)
Lý giải khoa học về việc hố đen là cửa ngõ để sang vũ trụ khác!
Nguyễn Hằng |
3
Hố đen có thể là cánh cửa mở ra vũ trụ khác.
Điều này có vẻ giống như khoa học viễn tưởng, nhưng một nghiên cứu
mới chỉ ra rằng hố đen có thể là “cánh cửa” mở ra vũ trụ có tới 9 chiều
không gian khác!
Một lý thuyết về vật lý hạt nhân cho thấy vũ trụ có 9 chiều trong thực tế, và các hố đen có thể là chìa khóa để tiếp cận chúng.Điều này có nghĩa rằng các hố đen có thể là cổng vào vũ trụ khác.
Hiện
nay, các nhà khoa học làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu
(CERN) với máy Large Hadron Collider (máy gia tốc hạt lớn-gọi tắt là
LHC) đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng về "cánh cửa hậu" vào thế giới vũ
trụ.
Hố đen là chìa khóa để tiếp cận các chiều không gian "bí ẩn" trong vũ trụ.
Một
vài lý thuyết trong vật lý hạt cho thấy chúng ta có thể thấy nhiều vũ
trụ hơn bằng mắt thường. Các chiều bổ sung trong không gian có thể giải
đáp các câu hỏi khác nhau, từ vật lý lượng tử đến lực hấp dẫn.
Nghiên cứu này liên quan đến Thuyết Brane. Thuyết này cho rằng nhiều chiều không gian có thể được cất giấu trong vũ trụ.
Theo
tiến sỹ Chris White, một nhà vật lý học tại trường Đại học Queen Mary ở
London chia sẻ: "Lý thuyết Brane là một phần của một lý thuyết lớn hơn
được gọi là "thuyết Dây", để giải thích về các lực và các loại hạt,
chúng tôi thấy phù hợp với một mô tả đơn ".
"Thuyết Brane cho
thấy rằng các khối xây dựng cơ bản của tự nhiên, thay vì là các hạt,
thay vì có thể là dây, chúng được khái quát cao hơn được gọi chung là
"brane".
Các phương trình của lý thuyết Dây, nhất thiết phải bao
gồm Brane, chỉ có ý nghĩa trong 9 chiều không gian, chứ không phải là 3
chiều xuất hiện mà con người có thể dễ dàng quan sát".
Nhiều thuyết vật lý chỉ ra rằng vũ trụ có nhiều chiều không gian chứ không phải 3 chiều như chúng ta dễ dàng quan sát.
Thuyết
Dây tin rằng vũ trụ tồn tại 10 chiều khác nhau với 3 chiều không gian
và 1 chiều thời gian đã được mở ra, 6 chiều khác bị "giấu lại" sau vụ nổ
lớn và rất khó để quan sát.
Trong cuốn sách "Vũ trụ trong tầm
tay của bạn", tiến sĩ Christophe Galfard mô tả một thí nghiệm tưởng
tượng, cho thấy những thay đổi có thể trông như thế nào nếu chúng ta đã
có thể di chuyển giữa các chiều không gian. Lợi ích nghiên cứu từ các hố đen
Những
gì bạn thấy có thể là hố đen nối brane lân cận thông qua một ống của
không gian bị bóp méo, với lực hấp dẫn từ mỗi brane thu hút những chiều
khác.Có thể có các hố đen là một đoạn gạch nối giữa thế giới của bạn và
vũ trụ?"
Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những dấu hiệu của
những chiều không gian còn lại, và một trong số đó là các hố đen nhỏ
xíu. Cỗ máy LHC có thể làm cho các lỗ đen nhỏ nếu có chiều không gian
đúng kích cỡ.
Theo tiến sỹ Galfard cho biết, có một vài vấn đề
với sự hiểu biết của chúng ta về vật lý, cụ thể là chiều không gian.Ví
dụ, tại sao lực hấp dẫn là rất yếu hơn nhiều so với tất cả các lực khác.
Một nam châm nhỏ là đủ để tạo ra một lực điện từ lớn hơn lực hấp dẫn
tác dụng lên Trái đất.
LHC
là cỗ máy gia tốc hạt lớn nhất hiện nay trên thế giới. Những phát hiện
và nghiên cứu của LHC về hố đen được kỳ vọng sẽ giải đáp những thắc mắc
về vụ trụ, các loại hạt, chiều không gian.
Một giả
thuyết nói rằng chúng ta không cảm thấy hiệu ứng đầy đủ của lực hấp dẫn
vì một phần của nó lây lan đến các chiều không gian "giấu mặt".
Nhiều
lý thuyết phán đoán các chiều không gian còn lại ở trong cùng trạng
thái với các nguyên tử có năng lượng thấp và chịu ảnh hưởng tác động của
các hạt trong không gian khác.
Điều này có thể giúp giải thích
và dự đoán về các hạt mới.Vì vậy, tìm kiếm cho các hạt này là một trong
những cách mà máy LHC hy vọng sẽ tìm được bằng chứng.
Bằng chứng
về nhiều chiều không gian cũng có thể được tìm thấy trong việc tạo ra
các lỗ đen siêu nhỏ. Nhưng điều này cũng không mặc định cho lý thuyết
dây hay thuyết Brane là đúng hay không. Kết quả nghiên cứu của LHC có thể giúp kết luận nguyên do hố đen là "cánh cửa hậu" mở ra vũ trụ khác với nhiều chiều không gian.
(Nguồn: Dailymail)
IS đánh bom liều chết ở Baghdad, 35 người thương vong
theo Trí Thức Trẻ
Chủ Nhật, 25/09/2016, 22:20:40
Hiện trường vụ tấn công tự sát ở Thủ đô Baghdad, Iraq làm bảy người chết hôm 25-9. (Ảnh: AP)
NDĐT
– Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, ít nhất bảy người đã thiệt
mạng cùng 28 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung
thân mình trong một khu phố thương mại ở Thủ đô Baghdad của Iraq ngày
25-9.
Kẻ
đánh bom đã nhắm vào một nhóm các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite khi họ
đang chuẩn bị cho lễ Ashoura ở khu Eskan, nơi có đa số người Hồi giáo
Shiite sinh sống, phía tây Baghdad, một sĩ quan cảnh sát cho biết.
Ngay sau vụ tấn công, tổ chức khủng bố
tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.
Kênh tuyên truyền Amaq của nhóm khủng bố này cho hay, vụ đánh bom nhằm
vào mục tiêu các thành viên của Tổ chức Badr, một lực lượng quân sự bao
gồm các tay súng Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq được Iran hậu thuẫn.
IS đã tăng cường các vụ tấn công bằng
bom vào người Hồi giáo Shiite và lực lượng an ninh Iraq tại các khu vực
do chính phủ Iraq kiểm soát trong năm nay, khi tổ chức này bị lực lượng
liên quân được Mỹ và các tay súng Shiite do Iran hậu thuẫn đánh bật khỏi
các phần lãnh thổ chiếm giữ trước đây.
Vụ tấn công trên diễn ra chỉ một ngày
sau chuỗi ba vụ đánh bom tự sát cũng do IS thực hiện tại một trạm kiểm
soát phía bắc Baghdad, khiến 11 thành viên của lực lượng an ninh Iraq
thiệt mạng và làm bị thương 34 người.
IS cũng là thủ phạm đứng đằng sau vụ
đánh bom xe hồi tháng 7 vừa qua, cướp đi sinh mạng của 324 người tại khu
mua sắm Karrada của Thủ đô Baghdad. Vụ đánh bom này được coi là vụ tấn
công đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi chế độ của Tổng thống Saddam
Hussein sụp đổ năm 2003.
IS hiện vẫn nắm quyền kiểm soát các khu
vực rộng lớn ở miền bắc và miền tây Iraq, trong đó có thành phố Mosul bị
chiếm đóng từ năm 2014. Các quan chức Iraq cho biết, chiến dịch giải
phóng Mosul sẽ sớm được triển khai, nhằm mục tiêu chiếm lại thành phố
này từ tay IS vào cuối năm nay.
Theo số liệu từ Phái đoàn hỗ trợ của
Liên hợp quốc tại Iraq, các vụ tấn công khủng bố, bạo lực và xung đột vũ
trang trên khắp đất nước đã khiến 691 người thiệt mạng và 1.016 người
bị thương chỉ riêng trong tháng 8.
TRUNG HƯNG
Reuters, AP, Xinhua
Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận tàu cảnh sát biển đa năng
CSB 8005 do Tổng công ty
Sông Thu đóng, là tàu đa năng, hiện đại, dài 90 m, rộng 14 m, có sàn đỗ
trực thăng, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN giao cho Vùng Cảnh sát biển
3 tiếp nhận quản lý.
Ngày 25.9, tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN và Tổng công
ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) làm lễ bàn
giao tàu Cảnh sát biển đa năng DN2000 chiếc số 4 (phiên hiệu CSB 8005).
Sáng 30.11, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN phối hợp với Tổng công ty
Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) hạ thủy thành
công tàu Cảnh sát biển 8005.
CSB 8005 do Tổng công ty Sông Thu đóng, là tàu đa năng, hiện đại,
dài 90 m, rộng 14 m, có sàn đỗ trực thăng, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
VN giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp nhận quản lý. CSB 8005 có tầm
hoạt động 5.000 hải lý trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động
liên tục trên biển 40 ngày đêm.
Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN, việc đưa vào biên chế tàu CSB
8005 sẽ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về năng lực trong bảo vệ chủ quyền
an ninh trên biển; tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tham gia
tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện sóng gió phức tạp ở vùng biển xa, vùng
biển quốc tế mà VN ký kết.
Hữu Trà
Philippines và Mỹ sẽ tập trận chung
5 giờ trước
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có những thông điệp trái ngược về chính sách ngoại giao
Philippines và Mỹ sẽ tập trận chung vào tháng 10 ở Luzon và Palawan, gần khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Loan
báo đưa ra hôm 25/9, trong bối cảnh Tổng thống Philippines Rodrigo
Duterte có những thông điệp trái ngược về chính sách ngoại giao.
1.400 lính Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản, và 500 lính Philippines sẽ tập trận ở đảo Luzon và ở Palawan từ 4 đến 12/10.
Từ ngày nhậm chức hồi tháng Sáu, ông Duterte đã có những tuyên bố trái ngược về Trung Quốc và Mỹ.
Nhưng tuần rồi, ông nói Philippines vẫn cần quân đội Mỹ tuy trước đó tuyên bố sẽ chấm dứt việc tuần tra chung trên biển.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thăm Việt Nam từ ngày 28 đến 29/9.
Dự kiến ông Duterte sẽ thăm Trung Quốc, Nhật Bản vào tháng 10.
Sản phụ chết bất thường tại bệnh viện
25/09/2016 23:39
Người nhà tố các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình tắc trách, dẫn đến cái chết oan uổng của một sản phụ
Ngày 25-9, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn thanh tra tới Bệnh viện
Đa khoa Bắc Quảng Bình để phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ
việc sản phụ Phạm Thị Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh,
huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tử vong tại bệnh viện này. Nghi vấn bác sĩ tắc trách
Anh Ngô Văn Đức (SN 1989, chồng chị Hiếu) cho biết khoảng 2 giờ ngày
24-9, chị Hiếu có dấu hiệu chuyển dạ nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa
Bắc Quảng Bình. Tại đây, sản phụ Hiếu được các bác sĩ thăm khám, siêu âm
và thông báo sức khỏe bình thường. Trong quá trình nằm chờ sinh, chị
Hiếu liên tục kêu đau nên người thân thông báo tình hình với bác sĩ. Đáp
lại, bác sĩ bảo người nhà cứ đợi. Quá sốt ruột, gia đình sản phụ đến
gặp bác sĩ để xin được sinh mổ nhưng bị các bác sĩ trực đuổi ra ngoài.
Anh Ngô Văn Đức đau đớn bên quan tài của chị Hiếu
Theo chị Phạm Thị Sinh (chị sản phụ Hiếu), đến 5 giờ 30 phút cùng
ngày, khi thấy đầu cháu bé nhô ra ngoài, gia đình đến trình bày với bác
sĩ để xin sinh bình thường. Thế nhưng, bác sĩ không đồng ý và bắt phải
đưa sản phụ vào phòng mổ. “Lúc vào phòng và mổ xong, tôi thấy toàn thân
em gái tôi tím tái, xanh xao. Em gái tôi nói các bác sĩ khi mổ đã liên
tục tát vào người em nên em rất đau và mệt rồi lịm đi; còn cháu bé rất
yếu” - chị Sinh kể lại.
Chị Sinh cho biết đến khoảng 7 giờ, qua theo dõi thấy sức khỏe chị
Hiếu có nhiều điều bất thường nên các bác sĩ thông báo cho người nhà tập
hợp những người thân có cùng nhóm máu để truyền máu cho sản phụ này.
Nhờ được tiếp máu, sức khỏe chị Hiếu có phần tốt lên nhưng vài giờ sau,
các bác sĩ lại thông báo cho gia đình làm thủ tục để chuyển lên tuyến
trên cấp cứu cả mẹ lẫn con. Đã chết còn chuyển viện?
Trước khi chuyển viện, ê-kíp bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Bắc
Quảng Bình vẫn gọi người nhà tới để tiếp tục lấy máu để truyền cho sản
phụ nhưng theo quan sát của nhiều người, cơ thể chị Hiếu không còn khả
năng tiếp nhận. “Lúc đó, tôi thấy máu đã đông cứng ở ống truyền. Tôi hỏi
nhưng bác sĩ không nói gì mà bỏ ra ngoài rồi bảo đi lên tuyến trên cấp
cứu” - anh Đức nhớ lại.
Sau đó, mẹ con sản phụ Hiếu được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Cuba -
Đồng Hới để cấp cứu. Lúc mẹ con chị Hiếu vào tới bệnh viện, các bác sĩ
tại đây thông báo cho gia đình là sản phụ đã tử vong từ trước. Chị Sinh
đau đớn: “Các bác sĩ nói tim mạch của em tôi đã ngừng đập, chết từ trước
rồi, còn gì nữa mà đưa vào...”.
Đến 17 giờ ngày 24-9, các bác sĩ thông báo sản phụ Hiếu tử vong và
cho phép người thân đưa thi thể về nhà để lo hậu sự. Riêng cháu bé sức
khỏe rất yếu, đang được Bệnh viện Hữu nghị Cuba - Đồng Hới điều trị tích
cực.
Nghi ngờ sự tắc trách của các bác sĩ dẫn đến cái chết của sản phụ
Hiếu, người thân đã kêu cứu đến cơ quan chức năng. Đến sáng 25-9, Công
an huyện Quảng Trạch đã đến nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi, điều tra
nguyên nhân.
Chiều 25-9, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc
Quảng Bình, xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết phía bệnh viện
đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Trong khi
đó, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, cho biết đoàn
thanh tra của sở sẽ tích cực phối hợp với cơ quan công an để sớm làm
sáng tỏ vụ việc. Ông Cường nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá
nhân nếu mắc sai phạm về chuyên môn và y đức.
Bài và ảnh: Minh Tuấn
Trung Quốc thử nghiệm kính viễn vọng lớn nhất thế giới
26/9/2016 06:00 UTC+7
(Công lý) - Ngày 25/9, kính viễn vọng vô tuyến nhất thế giới FAST của Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động ở khu vực Tây Nam nước này.
Với giai đoạn thử nghiệm chuyên sâu, đây được xem là dự án đưa Trung
Quốc trở thành cường quốc nghiên cứu về sự sống trên các hành tinh
khác.
Kính viễn vọng FAST tại khu vực Bình Đường, tỉnh Quý Châu, tâu nam Trung Quốc ngày 24/9. Ảnh: THX
Theo các khoa học Trung Quốc, "đĩa thiên văn khổng lồ" với kích thước
500 mét đã hoàn tất và nhận được các tín hiệu đầu tiên từ không gian và
sẽ mất khoảng 3 năm hiệu chỉnh để kính thiên văn này hoạt động đầy đủ.
Với kinh phí xây dựng lên tới 1,2 tỷ NDT (180 triệu USD), kính viễn
vọng FAST đã vượt qua "tầm vóc" đài quan sát "Arecibo Obeservatory" được
đặt tại Puerto Rico, trở thành kính viễn vọng lớn nhất thế giới, với gương phản chiếu rộng bằng 30 sân bóng đá.
FAST sẽ sử dụng một đĩa khổng lồ, được tạo nên bởi 4.450 tấm pin, nhằm
nghiên cứu tín hiệu về sự sống của con người ở các hành tinh khác, cũng
như có thể quan sát được những hành tinh nằm ẩn không thể quan sát bằng
mắt thường.
Trung Quốc hy vọng chương trình nghiên cứu vũ trụ trị giá nhiều tỷ USD
của nước này sẽ trở thành biểu tượng về sức mạnh khoa học, đưa Trung
Quốc trở thành cường quốc chinh phục vũ trụ. Theo kế hoạch, Trung Quốc
sẽ xây dựng trạm vũ trụ riêng hoạt động lâu dài trên quỹ đạo vào năm
2020, ngoài ra nước này cũng lên kế hoạch đưa tàu vũ trụ lên Mặt Trăng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hoan nghênh dự án FAST và gửi thư
chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư đã đóng góp công sức vào công trình
khoa học mang tính lịch sử này.
TTO - Một vụ cháy ở vòng xoay
gần đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM vào chiều 25-9 vừa
được bạn Nguyễn Thanh Ngọc quay lại và gởi đến Tuổi Trẻ Online.
Clip: NGUYỄ THANH NGỌC
Theo tác giả, vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng 17g ngày 25-9 làm ảnh
hưởng đến 3 đến 4 căn nhà bán tạp hoá xung quang khu vực vòng xoay.
Khoảng 45 phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt.
Hiện trường đám cháy 4 căn nhà ở làng đại học - Ảnh: LÊ PHAN
Ngọn lửa bốc lên từ tiệm tạp hóa sau đó lan ra
thiêu rụi 3 căn nhà bên cạnh, trong đám cháy một tiếng nổ lớn vang lên
khiến hàng nghìn sinh viên sống gần khu vực hoảng loạn.
Thông tin ban đầu, khoảng 16g45 ngày 25-9, một ngọn lửa bất ngờ bốc
lên từ tiệm tạp hóa gần chợ đêm làng đại học (Q.Thủ Đức) khiến khói bốc
nghi ngút cao hàng chục mét. Nhiều người hô hoán mang xô thùng xách nước
dập nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan qua 3 nhà bên cạnh.
Khi một số người đang cố gắng cứu đồ đạc thì một tiếng nổ lớn vang
lên từ khu vực nhà cháy. Hàng trăm người dân, sinh viên ở khu vực hoảng
loạn tháo chạy. May mắn vụ cháy không có thương vong về người.
Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết đám cháy lan rất nhanh vì
khu vực này gồm nhiều căn nhà lụp xụp dùng để bán tạp hóa. Đồ đạc bày
biện lung tung, dễ cháy nên ngọn lửa phát tán nhanh.
Hàng chục cảnh sát cùng 5 xe chữa cháy được điều đến hiện trường để
dập lửa. Sinh viên trường đại học An ninh gần đó cũng được huy động tham
gia cứu hộ, dọn dẹp hiện trường.
Đến 18g ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn bốc ra âm ỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét