Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu
Giang của Việt Nam, đang bị chính quyền phát lệnh truy nã quốc tế.
Vụ việc đã và đang
xảy ra đối với ông Trịnh Xuân Thanh phần nào cho thấy sự 'bất lực' thậm
chí 'băng hoại' của hệ thống chính trị và luật pháp ở Việt Nam, theo
quan điểm riêng của một nhà nghiên cứu chính trị từ Paris.
Ngoài
ra, qua những thông tin chính thức từ truyền thông trong nước, cũng có
thể cho thấy có những vấn đề khác về chính trị và pháp luật của chế độ,
trong đó có việc tuyển dụng cán bộ, lãnh đạo theo lối 'con ông cháu
cha', 'con cháu các cụ cả' hay cả vấn đề được cho là 'dối trá' trong đạo
đức, phẩm chất của cán bộ trong chính quyền, theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ
Huy, qua một phỏng vấn bằng bút đàm với BBC hôm 17/9/2016.
"Nếu
không có cải cách thể chế chính trị thực sự, nếu không có tam quyền phân
lập, nếu luật pháp không độc lập với đảng pháp, thì những vở hề
kịch sẽ còn tiếp tục xảy ra khi một hay một nhóm lãnh đạo muốn "trừng
phạt" một vài người trong lúc mà tham nhũng hoành hành trên toàn hệ
thống," nhà nghiên cứu từ Pháp nêu quan điểm.
"Điều đáng nói, như
nhiều người khác đã chỉ ra, ông Thanh không phải là trường hợp duy nhất
hay hy hữu trong chế độ. Trái lại, ông Thanh chỉ là một nhân vật
thuộc dạng 'mờ nhạt' so với những nhân vật khác còn 'khủng' hơn nhiều
nhưng chưa bị (hoặc không thể bị) khui ra", vẫn theo ý kiến này.
Mời quý vị theo dõi dưới đây toàn văn cuộc trao đổi của BBC với Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ Huy.
BBC. Vụ việc với ông
Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang của Việt Nam vẫn
đang diễn ra và có lẽ cần thêm thời gian để theo dõi, tuy nhiên quan sát
các phản ánh, diễn biến trên truyền thông, nhất là qua truyền thông
chính thức của Việt Nam cho tới nay, bà thấy có điều gì đáng nói, đáng
bàn?TS. Nguyễn Thị Từ Huy: Trước hết, có
thể nói ngay, tôi thấy có vấn đề đáng nói về điều có thể được gọi là sự
dối trá và băng hoại của hệ thống chính trị. Ngay như tiểu sử của ông
Trịnh Xuân Thanh cho thấy điều gì? Đã và sẽ có nhiều phân tích, nhưng cá
nhân tôi đưa ra ít nhất hai điểm như sau:
Thứ nhất, trường hợp
ông Trịnh Xuân Thanh khẳng định một lần nữa điều đã được nhận xét từ
lâu: việc bổ nhiệm cán bộ của đảng cộng sản Việt Nam vận hành dựa
trên nguyên lý 5C (con cháu các cụ cả). Bố ông Trịnh Xuân Thanh là ông
Trịnh Xuân Giới, một cán bộ cao cấp của đảng, từng giữ các chức vụ
Hiệu trưởng trường Đoàn Trung ương (TW) và Phó Trưởng ban Dân vận TW.
Điều này giải thích tại sao ông Thanh chỉ có bằng cử nhân quy hoạch đô
thị (năm 1990), sau đó đi làm ăn ở Đông Âu (dẫn theo Wikipédia tiếng
Việt, không rõ làm ăn trong lĩnh vực nào) rồi trở về Việt Nam năm
1995, và ngay lập tức 1996 (lúc ông Thanh 30 tuổi) được bổ nhiệm chức
vụ Phó giám đốc công ty phát triển kinh tế kĩ thuật Detesco của Trung
ương Đoàn.
Người ta sẽ đặt câu hỏi là: nếu bố ông không phải là
cán bộ lớn trong đảng và từng là hiệu trưởng trường Đoàn TW thì có thể
xảy ra việc ông được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc dễ dàng như vậy
hay không? Chúng ta thử hình dung xem, nếu ta là con nông dân, hay con
cán bộ bình thường, và ta chỉ có cái bằng cử nhân thôi, lại chẳng trải
qua một quá trình làm việc lâu dài để chứng tỏ năng lực… thì ta làm
sao có thể đột nhiên nhảy lên làm phó giám đốc một công ty nhà nước
được? Vị trí Phó giám đốc của Detesco là bàn đạp để ông Thanh rất nhanh
chóng nắm giữ các chức vụ từ quan trọng đến quan trọng nhất của tổng
công ty Sông Hồng trong giai đoạn 2000-2007.
Lặp lại lộ trình
của bố, con trai của ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Cường được bổ
nhiệm vị trí trợ lý giám đốc của Halico (tháng 10/2015) lúc mới 23
tuổi, và chỉ 6 tháng sau được bổ nhiệm làm phó phòng truyền thông
marketing (tháng 4/2016). Một số người có nghiên cứu về hiện tượng cán
bộ thuộc diện 5C này đều nhận định rằng đặc điểm chung của các
lãnh đạo nhóm 5C là họ lên làm lãnh đạo khi tuổi đời còn rất trẻ, dĩ
nhiên do tác dụng của ô dù gia đình.
Thực ra tuổi tác không quyết
định khả năng làm việc. Và nhiều người xuất thân trong các gia đình cán
bộ cao cấp nhưng vẫn có thực tài, có năng lực thực sự. Nhưng nếu "con
cháu các cụ cả" trở thành nguyên tắc (ngầm) trong việc tuyển dụng cán
bộ thì dĩ nhiên hậu quả không thể tránh khỏi là tham nhũng, kém hiệu
quả, thua lỗ, kém phát triển, và tình trạng "gia đình trị" sẽ tiếp tục
kéo dài dẫn đến hiện tượng toàn bộ các lĩnh vực trong xã hội bị một
số gia đình nắm trong tay họ, còn các khẩu hiệu như "sử dụng nhân tài",
"công bằng cơ hội"… trong thực tế chỉ là một mớ ngôn từ đưa ra lừa
dối nhân dân mà thôi.
Từ chiếc xe biển xanh
Thứ hai, trường hợp Trịnh Xuân Thanh cho thấy một
cách rõ ràng tính chất dối trá của hệ thống chính trị. Rất nhiều chi
tiết giúp chứng minh tính chất dối trá này, ở đây tôi chỉ nêu hai chi
tiết.
Chi tiết thứ nhất liên quan đến cái xe Lexus biển số xanh.
Xin dẫn nguyên văn lời của ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy Hậu
Giang, trong bài báo trên Tuổi trẻ ngày 14/6/2016 "
Đã báo cáo tổng bí thư vụ 'hóa kiếp' xe Lexus": "Ông Thanh có đề
xuất để ông mượn một chiếc ô tô đi làm tạm, thường trực tỉnh ủy xét
thấy tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển thuận tiện trong đi lại,
làm việc nên cũng có thể chấp nhận được". Phát biểu này cho thấy luật
pháp của Việt Nam rất có vấn đề, có người còn đặt dấu hỏi "luật pháp
ấy đáng giá mấy xu?"
Bài báo "
Những ẩn khuất sau vụ hóa kiếp xe Lexus", cũng trên tờ Tuổi trẻ,
cung cấp nhiều thông tin quan trọng, nó cho biết chủ sở hữu của cái xe
lexus là tài xế của ông Thanh, tên là Nguyễn Đặng Toàn. Xe được mua năm
2013 và đăng ký ở Hà Nội với tên ông Toàn là chủ sở hữu. Sau khi ông
Toàn mua xe một ngày thì nó được chuyển vào Hậu Giang và biến thành
tài sản của Phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang, với cái
biển số xanh chỉ được phép dành cho xe công vụ. Không cần nhiều trí
tưởng tượng lắm cũng có thể hình dung một số điều nếu đặt ra vài câu
hỏi sau đây: "Một ông tài xế thì lấy tiền đâu ra mà mua xe Lexus?".
"Một ông tài xế thì làm sao có đủ quyền lực để mà chỉ trong một ngày
biến cái xe riêng của mình thành ra cái xe công vụ?", "Tại sao ông ta
phải biến xe riêng của mình thành xe công vụ, để làm gì?"
"Tại sao
ông Trịnh Xuân Thanh là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cựu Tổng giám đốc
Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng
công ty PCV, cựu Phó Chánh Văn phòng Bộ công thương… mà lại phải mượn
xe của ông tài xế? Tại sao tài xế của ông Thanh thì có tiền mua xe, còn
ông Thanh, với chừng đó chức vụ đã kinh qua, lại phải đi xe mượn?" Hãy
thử trả lời câu hỏi này để thấy tính chất khôi hài nhưng bi thảm của chế
độ đã đến mức nào. Đồng thời cũng để thấy tính chất dối trá đã đến mức
nào, và đối chiếu với phát biểu của Chủ tịch tỉnh Hậu Giang để thấy
lãnh đạo các cấp chấp nhận sự dối trá dễ dàng như thế nào, nếu không
muốn nói rằng sự dối trá đã trở thành bản chất của họ.
Tuy nhiên,
chi tiết thứ hai được đề cập đến sau đây mới nói lên sự dối trá điển
hình của thể chế chính trị. Ông Trịnh Xuân Thanh lên làm Chủ tịch Hội
đồng Quản trị của PVC năm 2009, đến năm 2011 thì được phong danh hiệu
Anh hùng lao động. Nhưng cũng chính thời gian đó PVC thua lỗ hơn 3.200
tỷ. Một đơn vị thua lỗ trầm trọng, thậm chí có nguy cơ mất vốn, mà
lãnh đạo lại được phong Anh hùng lao động, và sau đó được thăng chức
lên cấp cao hơn, ở Bộ Công thương, rồi về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu
Giang. Còn có bằng chứng nào hùng hồn hơn cho sự dối trá của chế độ?
Điều
đáng nói, như nhiều người khác đã chỉ ra, ông Thanh không phải là
trường hợp duy nhất hay hy hữu trong chế độ. Trái lại, ông Thanh chỉ là
một nhân vật thuộc dạng "mờ nhạt" so với những nhân vật khác còn
"khủng" hơn nhiều nhưng chưa bị (hoặc không thể bị) khui ra.
Đừng
ngạc nhiên và đừng trách cứ nếu trong nhân dân có những giả thiết hoặc
những suy luận đủ các loại, kể cả những suy luận rất bất lợi về khả
năng thanh trừng nội bộ của lãnh đạo cao cấp. Chỉ có thể tránh được
các suy luận bất lợi ấy khi nền quản trị, nền hành chính và bộ máy
truyền thông có được sự minh bạch, công khai, và sự minh bạch, công khai
này phải được đảm bảo bằng một hệ thống pháp luật chuẩn mực.
Tới lối thoát hoàn hảo
BBC. Xin được lưu
ý là vụ việc vẫn còn đang được nhà nước Việt Nam điều tra và xác minh,
nhưng tiện đây, nếu có điều gì có thể bàn thêm về hệ thống chính trị và
pháp luật của Việt Nam, ở góc độ tính hiệu quả, hiệu năng, chẳng hạn,
thì bà có bình luận gì hay không?TS. Nguyễn Thị Từ Huy: Tôi cho rằng ở đây cho thấy rõ có sự bất lực của hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Theo
tin lan truyền thì giờ phút này ông Trịnh Xuân Thanh đã ra nước ngoài
và đưa cả nhà ra nước ngoài. Báo chính thống không có tin chính thức về
việc ông Thanh đang ở đâu. Ông Trịnh Xuân Thanh đã đưa đơn ra khỏi đảng
trước khi bị đảng khai trừ. Và đến giờ này vẫn chưa có một kết luận
nào mang tính pháp lý về vụ việc.
Toàn bộ sự việc này phải
chăng cho thấy sự bất lực của cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống luật
pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?
Theo các báo
chính thống thì vào tháng 6/2016 đã có đầy đủ các bằng chứng về vụ phạm
pháp của chiếc xe Lexus tư nhân bị chuyển thành biển số xanh công vụ.
Tài xế của ông Trịnh Xuân Thanh lấy tiền đâu ra để mua xe, ông làm sao
phù phép để cái xe biến thành xe công vụ?…, những điều này Thanh tra
chính phủ và các cơ quan luật pháp thừa sức làm sáng tỏ.
Và chỉ
riêng chi tiết này cũng đã đủ để ông Thanh phải ra hầu tòa, nếu ông sống
ở một nước có pháp luật hẳn hoi (pháp luật được tôn trọng). Nhưng cho
đến thời điểm này cả hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật của
Việt Nam đã không làm gì được ông Thanh (quyết định khai trừ đảng, đúng
như vô số các bình luận trên mạng, chỉ là một vở hài kịch không hơn
không kém, khi mà chính ông Thanh đã đưa đơn ra khỏi đảng trước).
Việc ông Thanh rời khỏi Việt Nam không
ngăn cản luật pháp Việt Nam tiếp tục điều tra và làm sáng tỏ những
việc mà ông Thanh phải chịu trách nhiệm, và những cá nhân và tổ chức
có liên quan đến vụ việc của ông Thanh cũng phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật. Nhất là Ban tổ chức cán bộ Trung ương phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật, bởi vì chính Ban tổ chức cán bộ Trung ương
chịu trách nhiệm phê duyệt bổ nhiệm cán bộ.
Nếu vụ này bị
"chìm xuồng" thì chúng ta có thể nói mà không hề sợ sai rằng hệ thống
chính trị và hệ thống pháp luật hiện tại của Việt Nam là những hệ
thống bất lực trong việc xử lý các tội phạm.
Và lúc đó những kẻ
tham nhũng và tội phạm kinh tế, qua "tấm gương" vụ việc của ông Trịnh
Xuân Thanh, họ có thể yên tâm lớn: lúc nào họ cũng có thể ra khỏi đảng,
có thể mang cả nhà đi khỏi Việt Nam, có thể bảo toàn cho bản thân và
gia đình, vì thế mà họ sẽ yên tâm tiếp tục mà tham nhũng. Còn gì phải
sợ? Trịnh Xuân Thanh đã mở ra một lối thoát tuyệt hảo cho cả một hệ
thống các quan chức tham nhũng, họ chẳng có gì phải sợ.
Nếu không
có cải cách thể chế chính trị, nếu không có tam quyền phân lập, nếu
luật pháp không độc lập với đảng pháp, thì những vở "hề kịch Trịnh
Xuân Thanh" sẽ còn tiếp tục xảy ra khi một hay một nhóm lãnh đạo muốn
"trừng phạt" một vài người trong lúc mà tham nhũng hoành hành trên toàn
hệ thống.
Còn trong trường hợp cả chính quyền và luật pháp đều
bất lực, không thể trừng phạt ai cả, và không thể "chống tham nhũng",
thì dĩ nhiên cả hệ thống sẽ rữa nát vì chính căn bệnh tham nhũng của
nó, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng hậu quả không phải là do
"căn bệnh" (tức là sự tham nhũng) gánh chịu, mà là "người mang bệnh",
tức là toàn bộ dân tộc này, phải gánh chịu.
"Căn bệnh" dĩ nhiên
sẽ không tự đào thải nó được (hình dung xem, cái khối ung thư nằm trong
cơ thể một người nào đó lại tự nhiên nhảy ra khỏi người đó ư?). Chỉ
khi nào người bệnh biết mình mang bệnh và muốn cắt bỏ nó và tìm cách
cắt bỏ nó thì lúc đó mới mong có thể được chữa trị. Người bệnh chính là
mỗi công dân Việt Nam chúng ta đấy thôi. Cần đối diện với sự thật
này: cả dân tộc đang nuôi cái khối ung thư có tên "tham nhũng" bằng
chính máu của mình.
Sự giàu có và sự an toàn của những kẻ tham
nhũng có thể được đổi lại bằng cái chết của những đứa trẻ phải tự tử vì
quá nghèo, những người phải bán nội tạng của mình vì không có gì để ăn,
những phụ nữ chết xác phải đắp chiếu chở trên xe máy, và những bờ biển
chết, những ngư dân đang đối diện với cái chết...
Khối ung thư
tham nhũng đã và đang di căn đi khắp mọi nơi. Và hạt nhân của khối ung
thư ấy là một thể chế chính trị trong đó pháp luật chỉ là công cụ để
bảo vệ nhóm đặc quyền chính trị, tức cũng là nhóm đặc quyền tham
nhũng.
Trên đây là ý kiến, quan điểm riêng của nhà nghiên cứu
chính trị Nguyễn Thị Từ Huy, người có bằng tiến sĩ văn chương bảo vệ tại
Pháp năm 2008 và từng giảng dạy tại một số trường đại học ở Việt Nam.
Hiện bà đang làm luận án Tiến sĩ về triết học chính trị tại Đại học
Paris Diderot, Pháp.
Đức Tiến
Vì Minh Thuận, Cẩm Ly hát lại sau nửa năm 'trốn sân khấu' để chữa bệnh
(iHay) Tập trung chữa bệnh và không nhận lời đi hát hơn nửa năm qua, lần đầu tiên Cẩm Ly phá lệ hát lại vì Minh Thuận trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8 tối 16.9 tại phòng trà Không Tên (TP.HCM).
Cẩm
Ly là một trong những người em thân thiết với Minh Thuận từ thuở mới
vào nghề. Cô từng vào vai Lan - người yêu của Minh Thuận (vai Điệp)
trong vở cải lương ca nhạc Lan & Điệp. Chính vì vậy, trong đêm nhạc
tiếp sức cho "đàn anh", "chị Tư" là người không thể vắng mặt.
Tuy vẫn còn hạn chế về giọng hát, song để ủng hộ và cổ vũ tinh thần cho Minh Thuận, cô cũng đã thể hiện trọn vẹn hai ca khúc Khúc hát ân tình và Dòng sông và nỗi nhớ
Đêm nhạc có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như: Thu Minh, Cẩm Ly,
Lệ Quyên, Trấn Thành, Dương Triệu Vũ, Quý Bình... Trước đó, dù trời mưa
khá lớn nhưng rất nhiều nghệ sĩ đã tranh thủ có mặt sớm để ủng hộ, động
viên tinh thần Minh Thuận qua đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8.
Mở đầu chương trình, Lệ Quyên cho biết sau khi show diễn kết thúc, các
nghệ sĩ sẽ họp lại và đề cử người đại diện mang số tiền thu được trong
đêm nay đến trao cho Minh Thuận. Cô cũng nói rõ không hẳn là Minh Thuận
sẽ cần đến sự giúp đỡ về kinh tế lúc này nhưng tập thể anh chị em nghệ
sĩ vẫn muốn thể hiện tấm lòng của mình.
Nói về tình cảm với ca sĩ Minh Thuận, nữ ca sĩ cho biết thêm: “Bản
thân Quyên cũng giống như những người đàn em của anh Minh Thuận, ngay từ
khi chưa theo nghề đã thần tượng anh. Sau này, Quyên được khán giả biết
đến nhiều thì lúc đó anh Minh Thuận cũng ít đi hát nên cũng ít có dịp
gặp. Những dịp hiếm có mà Quyên được gặp anh, Quyên luôn có cảm giác
bình yên, ấm áp bởi sự lạc quan của anh. Anh bình thản, anh làm nghề và
anh nằm ngoài guồng quay của showbiz. Dường như Quyên rất may mắn khi có
cảm giác bình yên với nghề như anh nên Quyên hiểu. Cuộc đời người nghệ
sĩ vinh quang nhiều nhưng để được bình yên không hẳn dễ. Nhiều lần anh
Minh Thuận gặp sự cố về sức khỏe nhưng anh đều vượt qua. Quyên mong lần
này cũng vậy”.
Trong khi đó, dù đã ngưng nhận lịch diễn hơn nữa năm vì lý do sức
khỏe nhưng trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8, Cẩm Ly tranh thủ góp mặt ngay
khi kết thúc buổi ghi hình Tuyệt đỉnh song ca. “Chị Tư” chia
sẻ: “Hơn nửa năm nay Cẩm Ly không nhận lời đi hát để tập trung chữa
bệnh. Nếu quý vị có xem một số chương trình Ly ngồi ghế nóng, nghe giọng
Ly cũng biết. Hôm nay giọng như thế này là còn đỡ, chứ trước đó giọng
khản đặc không thể nào nói được, chỉ toàn giọng mũi”.
Vừa từ Úc trở về và phải quay hình liên tục cho gameshow Tuyệt đỉnh song ca cả
ngày, thế nhưng Dương Triệu Vũ đã thu xếp thời gian có mặt tại phòng
trà Không Tên, mang đến những ca khúc sôi động. Riêng ca sĩ Thu Minh dù
bận lên sóng trực tiếp trong vai trò giám khảo Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2016 cũng tranh thủ xuất hiện trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8.
Bận
rộn cho liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát vào đầu tháng 10 và không nhận
lịch diễn từ khá lâu nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã có mặt vào cuối
chương trình
Lệ Quyên công bố tổng số tiền thu được 400 triệu đồng
Là một trong nhiều đàn em được Minh Thuận giúp đỡ khi mới vào nghề, Tuấn
Hưng có mặt khá sớm trong đêm Tình nghệ sĩ 8. Nam ca sĩ Nắm lấy tay em cho
biết: “Khi tôi bắt đầu vào Sài Gòn cách đây 15 năm, chính anh Minh
Thuận đã chở nguyên nhóm Quả dưa hấu của Hưng trong đó có cả anh Bằng
Kiều đi mua quần áo, mua vải để may trang phục. Anh là một trong những
người góp ý thẳng thắn về tính cách để Hưng hòa nhập với môi trường ở
Sài Gòn. Hưng hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh”.
Sau đêm nhạc, Lệ Quyên công bố tổng số tiền thu được là 400 triệu đồng.
Các nghệ sĩ quyết định dành 300 triệu đồng để làm món quà động viên tinh
thần Minh Thuận. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng sẽ trao lại 300 triệu đồng cho
gia đình Minh Thuận vào ngày 17.9. 100 triệu đồng còn lại, các nghệ sĩ
đưa vào quỹ của chương trình để dành cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ
khác.
Tin, ảnh: Châu Ngôn
Mỹ tiếp tục tiêu diệt được 'bộ trưởng thông tin' của IS
Mỹ tiêu diệt được 2 chỉ huy cấp cao của IS trong thời gian gần đây
Sau khi trừ khử phát ngôn viên
của IS, Mỹ ngày 16.9 tiếp tục tuyên bố đã diệt "bộ trưởng thông tin" của
tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng này.
Người phát ngôn Peter Cook của Lầu Năm Góc ngày 16.9 thông báo thủ
lĩnh Wael Adel Salman, còn gọi là Abu Muhammad Furqan của tổ chức Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong một trận không kích ngày 7.9, theo CNN ngày 16.9.
Salman là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của IS, giữ vai trò
"bộ trưởng thông tin" trong bộ máy tổ chức cực đoan này, theo ông Cook.
Ngoài ra, Salman còn là thành viên có thế lực trong hội đồng lãnh đạo
IS, còn gọi là Shura.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rằng Salman chịu trách nhiệm giám
sát việc sản xuất các video tuyên truyền chiếu cảnh tra tấn và hành
quyết của IS. Một nhóm hoạt động chống IS từng tiết lộ với CNN rằng
Salman đã được chọn để thay thế vị trí của al-Adani, phát ngôn viên IS bị tiêu diệt hồi cuối tháng 8. Trong khi đó ông Cook nói Salman là người rất thân với al-Adani.
Lầu Năm Góc tuyên bố chính trận không kích của Mỹ
tại Syria hồi cuối tháng 8 đã tiêu diệt được Abu Muhammad al-Adani, chỉ
huy cấp cao và là phát ngôn viên của IS.
Trận không kích ngày 7.9 đã đánh trúng một trong số rất ít những
chỉ huy IS có liên hệ trực tiếp với lãnh đạo tổ chức này là Abu Bakr
al-Baghdadi (có thể là 5 người), theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ. Trận
không kích được máy bay không người lái tiến hành, bắn trúng Salman khi
y đang đi xe gắn máy ở khu vực Raqqa, nơi được coi là sào huyệt của IS
tại Syria.
Như vậy, chỉ trong 2 tháng, Mỹ đã trừ khử được 2 thủ lĩnh của IS.
Trước Salman, phát ngôn viên và là người giám sát các hoạt động bên
ngoài của IS là Mohammad al-Adani cũng bị tiêu diệt trong một trận không
kích của Mỹ ở Syria vào ngày 30.8.
Bảo Vinh
Quan lộ và những sai phạm tày trời của nguyên Tổng Giám đốc PVC
Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam
và khám xét nơi ở đối với 4 bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo Tổng Cty Cổ
phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về hành vi “Cố ý làm trái quy định
của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165
Bộ luật Hình sự.
Các
bị can gồm Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Nguyễn
Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám
đốc; Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng Cty PVC. Để thua lỗ hàng nghìn tỷ vẫn thăng chức
Việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt giam ông Vũ Đức
Thuận và 3 bị can nêu trên nhằm điều tra các hành vi sai phạm của các
ông này trong việc để PVC thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và
Kiểm toán, trong giai đoạn năm 2011 - 2013, PVC để xảy ra thua lỗ khoản
tiền “khổng lồ” nêu trên, đây cũng là giai đoạn mà ông Vũ Đức Thuận giữ
cương vị tổng giám đốc, còn ông Trịnh Xuân Thanh giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.
Sau vài năm “chèo lái” và khiến PVC mắc kẹt trong thua lỗ, nợ nần, cả
2 vị lãnh đạo Thanh - Thuận đều được điều chuyển sang nơi khác làm
việc. Trong đó, đầu năm 2013, ông Vũ Đức Thuận được rút về Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam làm Phó trưởng Ban xây dựng, rồi về tỉnh Thái Bình làm Phó
giám đốc Sở GTVT. Đến tháng 3/2015, Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm ông Vũ
Đức Thuận làm Chánh Văn phòng Bộ GTVT. Sau đó, ông Vũ Đức Thuận đã
chuyển công tác khỏi bộ này để vào TPHCM làm việc.
Cũng trong năm 2013, ông Trịnh Xuân Thanh rời PVC về làm Phó Chánh
văn phòng Bộ Công Thương, sau đó làm Trưởng đại diện Bộ Công thương tại
Đà Nẵng. Đến năm 2015, sau một thời gian kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo
cấp vụ thuộc Bộ Công Thương, ông Trịnh Xuân Thanh được bầu bổ sung Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
Qua thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên
(trong đó có PVC), Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ rõ trách nhiệm của
PVC tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài nhưng
làm ăn bết bát, gây thua lỗ và mất vốn của Nhà nước.
Tại nhiều công trình, dự án lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVC
được tham gia thực hiện với tư cách là Tổng thầu hoặc nhà thầu lớn,
nhưng sau khi nhận công trình, PVC lại chỉ định cho các Cty con hoặc bán
thầu cho doanh nghiệp bên ngoài thi công. Việc lãnh đạo PVC thiếu trách
nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám
sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế đã để lại
hậu quả lớn cho PVC cũng như ngân sách Nhà nước.
Ông Vũ Đức Thuận.
Sai phạm tại nhiều dự án
Theo tài liệu của các cơ quan chức năng, dưới thời ông Trịnh Xuân
Thanh và Vũ Đức Thuận, PVC sử dụng phần vốn điều lệ đáng kể đầu tư góp
vốn vào các Cty con, Cty liên kết. Tuy nhiên, các đơn vị này bộc lộ sự
yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng thua lỗ.
Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc
vướng mắc chưa triển khai được khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng.
Đáng chú ý, cuối năm 2009, PVC quyết định thành lập Cty Cổ phần thi
công cơ giới và lắp máy dầu khí (Cty PVC-ME, là Cty con) với vốn điều lệ
500 tỷ đồng, trong đó PVC đóng góp 40% cổ phần. Do năng lực ban lãnh
đạo Cty yếu kém nên PVC-ME để xảy ra thua lỗ hơn 576 tỷ đồng. Ngày
12/9/2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, sau đó khởi tố 15
bị can liên quan các sai phạm tại PVC-ME.
Đến đầu tháng 2/2016, vụ án được TAND Tối cao tại TP Hà Nội xử phúc
thẩm, trong số 13 bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái có tới 11 bị
cáo thuộc PVC-ME. Cơ quan tố tụng xác định, PVC-ME đã lập quỹ trái phép
hơn 85 tỷ đồng để sử dụng cho hoạt động đối ngoại, tiếp khách. Toà xác
định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho PVC-ME hơn 52 tỷ đồng.
Được biết, thời điểm năm 2011 – 2013, PVC được giao làm nhà thầu dự
án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đây là dự án có công suất thiết kế
1.200MW với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ
USD).
Phạm vi thực hiện hợp đồng của nhà thầu bao gồm thiết kế bản vẽ thi
công, mua sắm hàng hoá, thiết bị vật tư. Toàn bộ công tác xây lắp chạy
thử, nghiệm thu, đào tạo, bàn giao vận hành và thu xếp vốn. Trong dự án
này, PVC đã rót khoản tiền 110 tỷ đồng, trong đó, các bị can Thuận,
Tiến, Dũng, Đạt là người liên quan trực tiếp và có dấu hiệu về hành vi
cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Ông Vũ Đức Thuận (SN 1971), quê Thái Bình, có bằng kỹ sư xây dựng,
thạc sỹ quản trị kinh doanh và từng làm việc tại nhiều Cty con thuộc
Tổng Cty Sông Đà. Đến năm 2009, ông Thuận chuyển công tác về Tổng Cty
PVC và giữ chức vụ Tổng giám đốc. Đầu năm 2013, ông Thuận được điều
chuyển về giữ chức vụ Phó trưởng ban Xây dựng – PVN; rồi về tỉnh Thái
Bình làm Phó Giám đốc Sở GTVT. Đến tháng 3/2015, Bộ GTVT điều động, bổ
nhiệm ông Vũ Đức Thuận làm Chánh Văn phòng Bộ GTVT. Sau đó, ông Thuận đã
chuyển công vào TPHCM.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn
trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc chỉ đạo các cơ
quan chức năng điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ số tiền gần
3.300 tỷ đồng tại PVC. Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương
xác định việc lỗ lũy kế gần 3.300 tỷ đồng của PVC có bảo toàn vốn hay
không và có văn bản gửi Bộ Công an, TTCP để phối hợp xử lý, báo cáo kết
quả lên Thủ tướng. Phó Thủ tướng cũng giao TTCP tiếp tục thanh tra, làm
rõ các vi phạm trong việc đầu tư, thực hiện các dự án của PVC trong giai
đoạn 2008 – 2013; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên
quan và trách nhiệm của người đứng đầu, đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng
trong tháng 10/2016.
Theo Dương Lê (Tiền Phong)
TP. HCM: Rơi từ lầu 8 công trình chung cư, nam công nhân 20 tuổi tử vong
Hai công nhân đang vận thăng tại lầu 8 của chung cư đang xây dựng
thì bất ngờ bị đứt cáp làm cả hai rơi xuống đất khiến một
công nhân 20 tuổi tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương
nặng.
Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 17/9, anh Xốt (25 tuổi) và anh
Được (20 tuổi) cùng quê Sóc Trăng, đang đứng trong vận thăng để thi
công lắp kính cửa sổ ở tầng 8 chung cư Tân Bình Apartment nằm trên đường
Hoàng Bật Đạt (phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM).
Lúc này, 1 bên dây cáp bất ngờ bị đứt khiến 2 công nhân rơi tự do xuống đất với độ cao hơn 20m. Sau đó nhiều
công nhân đang làm cùng nhanh chóng đưa 2 người gặp nạn đi cấp cứu. Tuy
nhiên, anh Được đã tử vong, anh Xốt bị thương nặng.
Người
dân gần đó cho biết, thời điểm trên, nhiều người nghe tiếng động rất
lớn, khi chạy tới nơi thì thấy 2 người đã nằm bất động dưới đất.
Chung cư đang xây dựng nơi hai công nhân bị tai nạn lao động.
Theo
người dân, công trình này thi công nhưng không có rào chắn nên vật
liệu rơi vãi bay cả vào nhà của dân. "Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị
lên chính quyền nhưng không có kết quả. Nếu hôm nay mà có lưới rào bên
dưới thì 2 công nhân này đã thoát nạn rồi", ông Lon (59 tuổi) cho hay.
Đại
diện chủ đầu tư cho biết, thời điểm trên hai công nhân dùng vận thăng
đang thi công hạng mục lắp kính mặt ngoài ở tầng 8 nhưng không thắt dây
bảo hộ lao động. Không may vận thăng gặp sự cố khiến cả hai
trượt chân rơi xuống đất.
Hiện trường hai công nhân bị rơi từ lầu 8 công trình khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Theo
các công nhân làm chung, anh Xốt đã có vợ và sắp sinh con đầu lòng,
cả 2 thuê trọ sống gần cầu Tham Lương (quận Tân Bình), còn anh Được vẫn
chưa lập gia đình. "Tội nghiệp anh Được và anh Xốt quá, người
còn trẻ người chuẩn bị lên chức bố mà xảy ra tai họa này",
một công nhân tiếc thương.
Căn hộ Căn hộ chung cư – nhà ở xã hội
Tân Bình Apartment gồm 16 tầng, tọa lạc trong quần thể dự án được quy
hoạch đồng bộ, là một khu phức hợp căn hộ kết hợp với vui chơi giải
trí, mua sắm ở khu vực phía Tây - Tây Bắc Sài Gòn.
Thực khách cùng chủ quán đang ngồi ăn ốc,
bỗng dưng bị một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường lao lên vỉa hè rồi
tông thẳng vào. Sau cú đâm mạnh, cả quán ốc tan hoang, 4 người (trong đó
có cả lái xe) phải nhập viện.
Chiếc xe gây tai nạn.
Vào khoảng hơn 22h ngày 16/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trước cửa nhà số 310 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải
Phòng.
Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 15A00.462 do Dương Xuân Cường điều
khiển trong đang lưu thông trên đường đã bất ngờ lao lên vỉa hè, tông
thẳng vào một quán ốc do một người đàn ông tên Trình làm chủ.
Hậu quả ông Trình cùng hai vị khách là chị Vũ Thị Hải Anh (SN 1995, ở
phường Lãm Hà) và anh Lương Xuân Lộc (SN 1992, ở phường Bắc Sơn), cùng
quận Kiến An bị thương.
Theo một số người dân sinh sống gần đó, thời điểm trên họ đang ở
trong nhà thì nghe thấy một tiếng động cực lớn, sau đó là tiếc đồ đạc đổ
vỡ cùng tiếng kêu la hoảng hốt. Người dân chạy ra thì thấy một chiếc xe
ô tô nằm chình ình giữ quán ốc, xung quanh là bàn ghế, bát đĩa, người
nằm ngổn ngang.
Hiện trường vụ tai nạn.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người dân xung quanh đã nhanh chóng
cấp báo công an phường đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu (trong đó
có cả lái xe) tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp.
Thông tin tại bệnh viện cho biết, các nạn nhân cấp cứu trong tình
trạng, anh Lộc bị chấn thương sọ não; chị Hải Anh bị gãy xường đùi; anh
Trình bị đa chấn thương và lái xe Cường bị chấn thường ngực. Sau đó anh
Lộc, chị Hải Anh và anh Cường được gia đình đưa lên Bệnh viện Việt Đức
để tiếp tục điều trị. Riêng anh Trình vẫn đang điều trị ở khoa ngoại
Bệnh viện Việt Tiệp
Theo một số người dân, lái xe khi gây ra vụ tai nạn có biểu hiện không tỉnh táo.
Được biết chiếc xe gây tai nạn là xe dạy lái của Trung tâm sát hạch
dạy nghề Hoàng Dương. Cơ quan công an Kiến An cho biết, lái xe Dương
Xuân Cường sinh năm 1983, trú tại Kiến An, Hải Phòng.
Công an Kiến An đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn của trung tâm dạy nghề lái xe để điều tra.
TTO - Đến 23g10, đám cháy đã
được dập tắt. Trước đó, khoảng 18g tối 17-9, một đám cháy lớn đã bùng
phát tại quán karaoke 7 tầng số 85G Nguyễn Khang, Hà Nội.
Lực lượng chức năng đã có mặt để dập đám cháy - Ảnh: NAM TRẦN
Ngọn lửa cháy lớn và bùng lên khắp 7 tầng ở
quán karaoke. Rất nhiều xe chửa cháy và lực lượng chức năng đã có mặt để
dập đám cháy.
Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, đám cháy bắt nguồn từ việc cháy biển quảng cáo.
Được biết, khi đám cháy bùng lên vẫn còn khách và nhân viên trong quán.
Hiện tại đám cháy vẫn bùng lên kèm theo cột khói lớn. Cả tuyến đường
Nguyễn Khang bị phong tỏa. Hàng chục xe cứu hỏa được huy động. Lực lượng
chức năng phải hút nước từ sông Tô Lịch lên để dập tắt đám cháy.
Clip hiện trường vụ cháy - NAM TRẦN thực hiện
Lực lượng cứu hỏa thay phiên tiếp cận các tầng của tòa nhà để dập lửa - Ảnh: NAM TRẦN
Đến 20g40, đám cháy vẫn chưa được dập tắt, các xe cứu hỏa vẫn thay phiên nhau phun nước lên các tầng còn cháy.
Theo quan sát, toàn bộ các tầng của quán karaoke số 85G Nguyễn Khang đã bị cháy rụi.
Đến 21g45, các tầng từ 1 đến 5 đã cơ bản khống chế được đám cháy. Các tầng còn lại ngọn lửa vẫn âm ỉ.
Theo nhiều nhân chứng có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy cho hay, ngay
khi tấm biển quảng cáo phát cháy và bùng thành ngọn lửa lớn bao trùm 7
tầng, các nhân viên và khách đã hò hét chạy thoát thân.
Được biết quán karaoke này có tên là Royal.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 - đơn vị
phụ trách địa bàn Cầu Giấy (Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà
Nội), ngay sau khi nhận được tin cháy, đơn vị đã điều động 3 xe chữa
cháy đến hiện trường khoanh vùng dập lửa.
Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng các lực lượng được tăng cường có mặt tại hiện trường.
Cũng theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, quán karaoke
này chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh, không đảm bảo các điều
kiện, quy định về phòng cháy chữa cháy.
Đến hơn 22g, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng các phương tiện vẫn nỗ lực dập tắt những tầng còn cháy.
Đến gần 23g, cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước dập tắt và làm mát khu
vực xảy ra cháy, không để bùng phát trở lại. Các xe tiếp nước vẫn tiếp
tục được huy động liên tục để đảm bảo đám cháy được dập tắt sớm nhất có
thể.
Cảnh sát cho biết, lực lượng chữa cháy đã sử dụng mặt nạ phòng độc
tiến vào bên trong quán để kiểm tra từng phòng trong quán, không để xảy
ra trường hợp đáng tiếc.
Cảnh sát tiếp cận bên trong quán cũng cho biết 2 tầng 5 và 6 ngọn lửa vẫn bùng lên bên trong.
Toàn bộ đồ đạc trong các phòng karaoke bị cháy rụi hoàn toàn. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai.
NAM TRẦN
Thực hư cả nhà Bí thư Hà Giang ‘làm quan’
2 giờ trước
Tranh cãi bắt đầu từ thông tin trên mạng
Mạng xã hội lan truyền tấm hình ghi 8 người thân của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan của tỉnh.
Tin tức đang gây tranh luận, trong lúc Bí thư Tỉnh ủy nói việc bổ nhiệm “đúng quy trình”.
Theo thông tin đưa lên mạng, vợ Bí thư Triệu Tài Vinh, bà Phạm Thị Hà,
đang là phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà
Giang.
Em trai ông, Triệu Tài Phong là bí thư huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Theo truyền thông Việt Nam, có một số chi tiết không chính xác trong tấm hình này:
Ông Triệu Sơn An, phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, không phải Triệu Tài An
Ông Triệu Tài Tân là Phó phòng hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang, không phải Phó Giám đốc Viễn thông Hà Giang
Bà Triệu Thị Giang là phó phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang, không phải phó giám đốc sở
Bí thư Triệu Tài Vinh được VietnamNet dẫn lời nói thêm rằng ông Triệu
Là Pham, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy và bà Triệu Thị Tình, quyền Giám đốc
Sở VH-TT-DL “không hề có quan hệ ruột thịt trong nhà”.
Ông cũng nói với báo Tuổi Trẻ quy trình bổ nhiệm đều hợp lệ.
“Sau khi kiểm tra, đầu tháng 5 UBKT trung ương đã kết luận việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh là đúng quy trình.”
“Không những tôi không ưu ái người nhà mà nhiều lần khi Ban thường vụ
tỉnh uỷ đưa người thân của tôi ra để bàn bố trí cán bộ tôi còn là người
phản đối,” ông Vinh nhấn mạnh.
Còn trên VietnamNet, ông Lê Quang
Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Giang, nói: “Tôi đã đọc những thông tin
này sáng nay trên một số trang mạng. Tuy nhiên, một số thông tin là chưa
chính xác, cần được kiểm chứng trực tiếp.”
Cảnh sát có mặt giải cứu hai mẹ con chị T. thành công
Ngày 17.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 6, TP.HCM cho biết, hiện đang
tạm giữ nghi can Trần Văn Đức (50 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú quận
6) để điều tra, xử lý vụ phóng hỏa mà Đức gây ra.
Tại cơ quan công an, Đức khai sống với vợ là chị H.T.T.T. (35 tuổi,
quê Thừa Thiên Huế, tạm trú tại căn nhà nằm trong hẻm 723 đường Hồng
Bàng (phường 6, quận 6). Cả hai có nhau được đứa con chung là cháu T.V.H
(4 tháng tuổi).
Trong quá trình sống với nhau giữa Đức và vợ phát sinh mâu thuẫn,
tranh cãi gay gắt nên Đức nảy sinh kế hoạch tàn độc ý định ra tay giết
vợ con.
Ngôi nhà xảy ra vụ việc chồng phòng hỏa, toan giết hại vợ con
Tối 28.8, sau khi cãi nhau với vợ, Đức khóa cửa phòng ngủ ở lầu 1
nhốt vợ con bên trong rồi phóng hỏa châm lửa, toan sát hại. Khi chạy
xuống tầng trệt, Đức tiếp tục tưới xăng, châm lửa đốt tại vị trí giếng
trời nhằm chặn đường thoát không để chị T. nhảy thoát thân từ lầu 1 ra
khoảng không giếng trời.
Sau khi gây án, Đức lấy một số tài sản trong nhà gồm 18 lượng vàng, 10 triệu đồng và 1 xe máy tay ga tẩu thoát.
Khi phát hiện vụ cháy, hàng xóm xung quanh ứng cứu nhưng không có kết
quả. Nhận tin báo, lực lượng thuộc phòng Cảnh sát PCCC Q.6 phối hợp
cùng công an phường đã có mặt, vài phút sau khống chế được ngọn lửa,
giải cứu chị T. cùng cháu bé 4 tháng tuổi an toàn.
Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Đức là nghi can phóng
hỏa toan sát hại vợ con. Sau khi gây án, Đức đã bỏ trốn nhiều nơi, biết
bị công an truy lùng nên chiều 13.9 Đức đến công an đầu thú khai báo
toàn bộ hành vi phạm tội.
Chiều 17.9, hàng chục người dân ở Sài Gòn phải nâng ô tô 4 chỗ để đưa người mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h40 trên đường Bùi Văn Ba (quận 7, TP.HCM) khiến nhiều người tháo chạy thục mạng.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên ô tô 4 chỗ BKS 51F-758.56 do
người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Bùi Văn
Ba, hướng từ Huỳnh Tấn Phát đi cảng Tân Thuận, khi đến trước số nhà 30
Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7), tài xế cho ô tô quay đầu thì
bất ngờ chiếc xe lùi mạnh tông liên tiếp 6 xe máy đang chạy phía sau.
Phát hiện chiếc ô tô mất kiểm soát, nhiều người vứt xe tháo chạy thục
mạng, riêng người đàn ông ở gần vị trí đuôi ô tô bị phương tiện này
cuốn vào gầm trọng thương.
Hiện trường vụ xe ô tô lùi cán 6 xe máy ở đường Bùi Văn Ba (ảnh: A.X)
“Tôi thấy tài xế bật xi nhanh xin quay đầu nên cùng nhiều người dừng
lại phía sau nhường đường nhưng bất ngờ phương tiện này thụt lùi mạnh
cuốn nhiều xe máy. Lúc đó, hoảng quá tôi vứt xe bỏ chạy. Khi bình tâm
lại mới thấy người đàn ông bị kẹt dưới gầm ô tô nên cùng nhiều người
nâng phương tiện này lên đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu”, nam
nhân chứng kể.
Hàng chục người nâng ô tô đưa nạn nhân bị kẹt dưới gầm ô tô “điên” ra ngoài chuyển đi cấp cứu (ảnh: A.X)
Tại hiện trường, 6 xe máy nằm xếp chồng lên nhau dưới gầm ô tô và bị hư hỏng nặng, giao thông qua đây bị ùn tắc.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT quận 7 có mặt phân luồng, điều tiết
giao thông qua khu vực cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai
nạn.
TTXVN
- Đến 22 giờ ngày 17-9, vẫn còn một công nhân mắc kẹt tại hầm lò sau vụ
bục nước trong đường lò than khai trường Cao Thắng, Công ty Than Hòn
Gai hồi 18 giờ 40 phút cùng ngày. Vụ tai nạn khiến ba công nhân gặp nạn.
Lãnh
đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu
nạn, khắc phục sự cố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hai nạn nhân
đã được đưa ra khỏi đường lò, trong đó, anh Lê Văn Hiến (SN 1970, Phó
Quản đốc phân xưởng; quê ở Kiến Xương, Thái Bình, trú tại phường Hà
Trung, TP Hạ Long) đã chết, anh Lê Văn Biên (SN 1984, quê ở Kinh Môn,
Hải Dương, trú tại phường Hòn Gai, TP Hạ Long) bị thương đã được chuyển
tới cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng chức năng tập trung cứu hộ người
mắc kẹt là anh Vũ Như Hiệu (SN 1983, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình; hiện
trú tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long). Ngạt khí, ba người chết
Sáng 17-9, người dân xóm 3, xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát
hiện một vụ ngạt khí. Sáu nạn nhân là nhân viên của một cửa hàng quần
áo trên địa bàn được đưa đi cấp cứu, nhưng ba người đã chết. Nguyên nhân
bước đầu được cho là đêm 16, sáng 17-9, địa bàn Ninh Hiệp mất điện,
nhóm người này đã dùng máy nổ phát điện và đóng cửa kín. Trong số ba
người chết có một phụ nữ là chị Nguyễn Thị V. quê ở Bắc Ninh, hai anh em
trong một gia đình quê ở Nghệ An là Bùi Văn G., Bùi Văn H. Ba nạn nhân
còn lại đang hồi phục sức khỏe. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa
hiện trường và làm rõ vụ việc. Dùng súng bắn nhiều phát vào ô-tô
Ngày 17-9, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đang điều tra vụ sử dụng
súng bắn nhiều phát vào ô-tô. Theo đó, tại đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa
Nam, TP Nam Định, Đỗ Hữu Tùng, tức "Tùng độ", 38 tuổi, trú tại TP Nam
Định, điều khiển ô-tô Mazda BKS 18A - 05962 trên đường bị hai đối tượng
đi xe máy dùng súng bắn liên tục năm phát vào phía sau xe làm vỡ kính
xe. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Phòng PC45 đã phối hợp
Công an TP Nam Định khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu năm vỏ đạn
và một đầu đạn, khám trong ô-tô thu hai đầu đạn, xác định vỏ đạn của
súng quân dụng K59. Qua điều tra truy xét, Phòng PC45 đã làm rõ, bắt
Trần Thành Nam (tức “Nam Kim”), 27 tuổi và Phạm Ngọc Trường (tức “Trường
Báu”), 25 tuổi, cùng ở Nam Định. Khám xét khẩn cấp nhà ở và hiệu cầm đồ
của hai đối tượng, thu một số tài liệu, tang vật liên quan. Công an
đang truy tìm khẩu súng gây án, củng cố hồ sơ. Xác định danh tính nạn nhân trong vụ cháy xe ô-tô
Ngày 17-9, Công an TP Hà Nội đã xác định danh tính và nguyên nhân ban
đầu dẫn tới vụ một nhân viên hàng không chết trong vụ cháy ô-tô tại
cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Theo đó, tại bãi tập kết phương tiện,
nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ô-tô BKS 80B-1821 (của Đội
khẩn nguy sân bay quốc tế Nội Bài), bị cháy. Sau khi dập lửa, phát hiện
anh Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1976, trú phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà
Nội (là nhân viên Sở chỉ huy khẩn nguy, thuộc Trung tâm điều hành bay
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài), ngồi ở vị trí ghế lái bị chết. Qua
điều tra, nạn nhân chết do ngạt khí CO2, không có ngoại lực tác động. Đuối nước
Chiều 16-9, một số trẻ em ở làng Khánh Thượng, xã Cao Thịnh, huyện
Ngọc Lặc (Thanh Hóa) rủ nhau ra kênh Bắc tắm. Bất ngờ, hai em là Nguyễn
Thị Minh A. và Trịnh Thị Khánh L.(cùng SN 2006), hiện đang theo học lớp
5, Trường tiểu học Cao Thịnh, sa xuống chỗ nước sâu. Một bạn đi tắm mặc
áo phao nên an toàn, vội lên bờ kêu gọi người lớn trợ giúp. Những người
cứu hộ vội tiếp cận vị trí xảy ra tai nạn, mò tìm được nhưng hai em đã
bị ngạt nước nặng. Dù được sơ cứu, đưa đến Trạm y tế xã Cao Thịnh tiếp
tục cấp cứu nhưng hai em không qua khỏi. Cháy quán ka-ra-ô-kê
Gần 18 giờ ngày 17-9, quán ka-ra-ô-kê cao tám tầng ở số 83 phố Nguyễn
Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy. Bùng phát từ tầng hai, ngọn lửa
đã bốc lên các tầng bốn, tầng năm. Lực lượng chức năng đã huy động hàng
chục xe cứu hỏa cùng khoảng 100 cảnh sát đến dập lửa. Ban Chỉ huy Quân
sự quận Cầu Giấy cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ. Đến khoảng 21 giờ, đám
cháy mới cơ bản được khống chế. Toàn bộ mặt tiền và nội thất từ tầng hai
đến tầng năm của quán bị thiêu rụi, các tầng trên cũng bị ảnh hưởng
nặng nề. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Sự cứng nhắc của Mourinho đang làm hại Pogba
Quang Hoà
18:36 ngày 17-09-2016
Trước
việc HLV Jose Mourinho của Man United đang phải chịu sức ép từ dư luận
vì cậu học trò trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba chơi không tốt như mong
đợi, cựu hậu vệ Liverpool là Jamie Carragher đã có lời khuyên gửi đến
nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Trong
bài viết được chia sẻ trên tờ Daily Mail, Carragher cho biết: "Đây
không phải là lúc để quy kết trách nhiệm, nhưng thực sự thì HLV Mourinho
có việc để làm với Paul Pogba. Tôi từng mô tả màn trình diễn của Pogba
trong trận derby thành Manchester giống như khi một chú nhóc bước ra sân trường. Cậu ta chạy khắp mặt sân mà không suy nghĩ hay có ý thức về mặt chiến thuật".
"Khu
vực hoạt động của Pogba ở trận đấu ấy không phải là chỗ mà đáng ra một
tiền vệ trung tâm như anh ta phải có mặt. HLV Mourinho đã thay đổi kế
hoạch ở trận đấu với Feyenoord tại Europa League vào hôm thứ Năm. Ông ấy
sử dụng sở đồ 4-3-3. Nhưng lại một lần nữa M.U bị đánh bại và Pogba
phải rời sân giữa chừng".
"Khi
M.U trả Juventus số tiền kỷ lục để mang Pogba về Old Trafford, họ không
mong cầu thủ này có những pha xử lý ma thuật như Lionel Messi,
Cristiano Ronaldo hay Gareth Bale. Điều mà M.U chờ đợi ở Pogba là anh ta
phải trở thành ông chủ ở tuyến giữa".
"Trong
tương lai, người ta sẽ lấy Steven Gerrard, Frank Lampard và Yaya Toure
ra làm tấm gương để phán xét Pogba. 3 cầu thủ nói trên đều là những tiền
vệ hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh. Họ biết ghi bàn, kiến tạo, giành
chiến thắng theo cách của riêng mình và gặt hái được rất nhiều danh
hiệu".
Lampard và Gerrard từng là những tiền vệ hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh
"Dù
tài năng, song Gerrard, Lampard và Toure đều gặp khó khăn khi bị xếp đá
ở vị trí hiện tại của Pogba ở M.U. Chúng ta đang nói về hàng tiền vệ
chỉ có 3 người. Chỉ khi chơi trong hàng tiền vệ 4 người, tất cả mới phát
huy được hết khả năng".
"Đơn
cử như trường hợp của Lampard. Cầu thủ này đã tỏa sáng rực rỡ dưới
triều đại của Mourinho và Carlo Ancelotti ở Chelsea khi có chuyên gia
đánh chặn Claude Makelele ở ngay sau anh. Về phần mình, Gerrard từng
nhiều lần đá tiền vệ trung tâm ở Liverpool, nhưng ở những năm được bầu
là cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh (2006 và 2009), anh ta lại chơi ở
cánh phải hoặc trong vai trò của một "số 10". Sở dĩ Gerrard chơi hay
như vậy là do anh nhận được sự trợ giúp đắc lực từ các vệ tinh Dietmar
Hamann, Xabi Alonso và Javier Mascherano".
"Cũng
đừng quên, ở các trận chung kết Champions League 2005 và cúp FA 2006,
Gerrard đã chơi tuyệt hay khi lần lượt được đá ở vị trí "số 10" và dạt
sang cánh phải. Trong khi đó, Toure sau khi gây ấn tượng mạnh ở giải
Ngoại hạng Anh trong những năm gần đây đã để lộ ra những khoàng trống
chết người trước hàng thủ Man City. Đây chính xác là những gì Pogba từng
làm ở M.U 7 năm trước".
"Trong
trường hợp của Toure, ý thức kỷ luật của anh ta hoàn toàn trái ngược
với bộ đôi David Silva và Kevin De Bruyne. Những cầu thủ chơi ở vị trí
"số 10" này không bao giờ quên vai trò và nhiệm vụ mà mình được giao.
Với Mourinho, ông ấy ghét phải chứng kiến chuyện hàng phòng ngự đội nhà
bị đánh vỗ mặt mà không có sự chống đỡ từ xa. Thế nên HLV Mourinho sẽ
không cho phép tình trạng hiện nay cứ tiếp diễn".
Yaya Toure giờ đang bị thất sủng ở Man City
"Pogba
mà tôi thấy ở Juventus có thể hoạt động tự do là vì cậu ấy có Andrea
Pirlo và Claudio Marchisio cáng đáng những công việc còn lại. Ở EURO 2016, Pogba không thành công vì đá trong hàng tiền vệ 3 người mà không có những đối tác đáng tin cậy".
"Vậy
HLV Mourinho cần phải làm gì. Ông ấy đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 nhưng
Pogba gặp khó khăn trong việc hòa nhập với hệ thống này cả ở M.U và ĐT
Pháp. Nếu HLV Mourinho để M.U đá 4-3-3, ông ấy sẽ phải hy sinh các cầu
thủ khác, trong đó có những cầu thủ nổi bật đang chơi ở vị trí "số 10"
như Henrikh Mkhitaryan và Wayne Rooney. Thế liệu HLV có nên thay đổi cả
hệ thống để phục vụ một cầu thủ hay không. Nếu cầu thủ đó có giá 90
triệu bảng thì câu trả lời là "Có!"".
"Tuy
Pogba đã dự chung kết Champions League và EURO, nhưng anh ta vẫn không
có đủ ý thức chiến thuật để có thể tỏa sáng ở vị trí hiện nay. Chắc hẳn
HLV Mourinho hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Để có thể khai thác
tối đa khả năng của Pogba, ông ấy cần phải thay đổi".
Nguồn: Bongdaplus.vn
Donald Trump đòi tước súng của đội bảo vệ Hillary Clinton
16:20 17/09/2016
Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tước vũ khí của lực lượng
bảo vệ đối thủ Hillary Clinton và "xem xem chuyện gì xảy ra với bà ấy".
Trong buổi vận động tranh cử ở thành phố Miami (bang Florida) hôm
16/9, ông Trump đã chỉ trích bà Hillary về lời hứa của bà rằng sẽ kiểm
soát súng đạn tại Mỹ, theo Reuters.
Ông Trump cho rằng nếu bà Hillary muốn kiểm soát súng, thì trước hết phải tước vũ khí những vệ sĩ của bà. Ảnh: Reuters
Ông Trump gọi bà Hillary là "kẻ sống đằng sau những bức tường và gây quỹ từ những quỹ đầu tư công chúng không tiếp cận được".
"Tôi nghĩ các cận vệ của bà ấy nên từ bỏ vũ khí. Ngay lập tức, được
không?", ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa thách thức đối thủ đảng
Dân chủ.
"Hãy tước súng của họ đi. Bà ấy (Hillary) không muốn súng đạn chứ gì.
Hãy tước vũ khí (của các vệ sĩ), và xem điều gì xảy ra với bà ấy. Sẽ
rất nguy hiểm đấy", ông Trump nói tiếp.
Trong khi đó, tý phú Trump cũng nói rằng cử tri ủng hộ ông là những người ủng hộ cảnh sát và muốn giảm tội phạm trong xã hội.
Bà Hillary từng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn việc sử dụng súng tại
Mỹ, nhưng bà không kêu gọi từ bỏ điều 2 Hiến pháp. Hiến pháp Mỹ bảo vệ
quyền sở hữu súng của các cá nhân.
Bà Hillary Clinton ủng hộ quan điểm của
Tổng thống Barack Obama về việc chính phủ cần kiểm soát chặt hơn việc sử
dụng súng tại Mỹ. Ảnh: Reuters
Phát biểu của ông Trump ngay lập tức làm bùng nổ sự phản đối từ những
đồng minh của bà Hillary. Correct The Record, một nhóm ủng hộ bà
Hillary, cáo buộc phát ngôn của tỷ phú Trump là "sự ám chỉ bóng gió về
bạo lực đối với bà Hillary".
"Đó đích thực là một nhận xét đáng thương, phản bội lại tất cả những
giá trị cốt lõi của nền dân chủ của chúng ta", bà Elizabeth Shappell,
phát ngôn viên của Correct The Record, tuyên bố.
Stuart Stevens, một nhà tư vấn chính trị từng làm việc cho chiến dịch
tranh cử tổng thống của ông Mitt Romney hồi năm 2012, viết trên
Twitter: "Mật vụ Mỹ nên điều tra lời đe dọa này". Ông Romney là ứng viên
đại diện đảng Cộng hòa năm 2012 và sau đó bị Tổng thống Barack Obama
đánh bại.
Cả ông Trump và bà Hillary đều được Mật vụ Mỹ bảo vệ trong những tháng gần đây.
Robby Mook, giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Hillary, cho rằng
phát biểu trên đơn giản là "mô típ kích động bạo lực quen thuộc của
Trump".
Phương Thảo
Mỹ tiếp tục tiêu diệt được 'bộ trưởng thông tin' của IS
Mỹ tiêu diệt được 2 chỉ huy cấp cao của IS trong thời gian gần đây
Sau khi trừ khử phát ngôn viên
của IS, Mỹ ngày 16.9 tiếp tục tuyên bố đã diệt "bộ trưởng thông tin" của
tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng này.
Người phát ngôn Peter Cook của Lầu Năm Góc ngày 16.9 thông báo thủ
lĩnh Wael Adel Salman, còn gọi là Abu Muhammad Furqan của tổ chức Nhà
nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thiệt mạng trong một trận không kích ngày 7.9, theo CNN ngày 16.9.
Salman là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của IS, giữ vai trò
"bộ trưởng thông tin" trong bộ máy tổ chức cực đoan này, theo ông Cook.
Ngoài ra, Salman còn là thành viên có thế lực trong hội đồng lãnh đạo
IS, còn gọi là Shura.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói rằng Salman chịu trách nhiệm giám
sát việc sản xuất các video tuyên truyền chiếu cảnh tra tấn và hành
quyết của IS. Một nhóm hoạt động chống IS từng tiết lộ với CNN rằng
Salman đã được chọn để thay thế vị trí của al-Adani, phát ngôn viên IS bị tiêu diệt hồi cuối tháng 8. Trong khi đó ông Cook nói Salman là người rất thân với al-Adani.
Lầu Năm Góc tuyên bố chính trận không kích của Mỹ
tại Syria hồi cuối tháng 8 đã tiêu diệt được Abu Muhammad al-Adani, chỉ
huy cấp cao và là phát ngôn viên của IS.
Trận không kích ngày 7.9 đã đánh trúng một trong số rất ít những
chỉ huy IS có liên hệ trực tiếp với lãnh đạo tổ chức này là Abu Bakr
al-Baghdadi (có thể là 5 người), theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ. Trận
không kích được máy bay không người lái tiến hành, bắn trúng Salman khi
y đang đi xe gắn máy ở khu vực Raqqa, nơi được coi là sào huyệt của IS
tại Syria.
Như vậy, chỉ trong 2 tháng, Mỹ đã trừ khử được 2 thủ lĩnh của IS.
Trước Salman, phát ngôn viên và là người giám sát các hoạt động bên
ngoài của IS là Mohammad al-Adani cũng bị tiêu diệt trong một trận không
kích của Mỹ ở Syria vào ngày 30.8.
Dân trí Thực khách cùng chủ quán đang ngồi ăn ốc, bỗng
dưng bị một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường lao lên vỉa hè rồi tông
thẳng vào. Sau cú đâm mạnh, cả quán ốc tan hoang, 4 người (trong đó có
cả lái xe) phải nhập viện.
Vào khoảng hơn 22h ngày 16/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng đã xảy ra trước cửa nhà số 310 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải
Phòng.
Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 15A00.462 do Dương Xuân Cường điều
khiển trong đang lưu thông trên đường đã bất ngờ lao lên vỉa hè, tông
thẳng vào một quán ốc do một người đàn ông tên Trình làm chủ.
Hậu quả ông Trình cùng hai vị khách là chị Vũ Thị Hải Anh (SN 1995, ở
phường Lãm Hà) và anh Lương Xuân Lộc (SN 1992, ở phường Bắc Sơn), cùng
quận Kiến An bị thương.
Theo một số người dân sinh sống gần đó, thời điểm trên họ đang ở
trong nhà thì nghe thấy một tiếng động cực lớn, sau đó là tiếc đồ đạc đổ
vỡ cùng tiếng kêu la hoảng hốt. Người dân chạy ra thì thấy một chiếc xe
ô tô nằm chình ình giữ quán ốc, xung quanh là bàn ghế, bát đĩa, người
nằm ngổn ngang.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người dân xung quanh đã nhanh chóng
cấp báo công an phường đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu (trong đó
có cả lái xe) tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp.
Thông tin tại bệnh viện cho biết, các nạn nhân cấp cứu trong tình
trạng, anh Lộc bị chấn thương sọ não; chị Hải Anh bị gãy xường đùi; anh
Trình bị đa chấn thương và lái xe Cường bị chấn thường ngực. Sau đó anh
Lộc, chị Hải Anh và anh Cường được gia đình đưa lên Bệnh viện Việt Đức
để tiếp tục điều trị. Riêng anh Trình vẫn đang điều trị ở khoa ngoại
Bệnh viện Việt Tiệp
Theo một số người dân, lái xe khi gây ra vụ tai nạn có biểu hiện không tỉnh táo.
Sau khi lao vào quán ốc, chiếc xe tông mạnh vào cột điện rồi mới dừng lại (ảnh CTV)
Được biết chiếc xe gây tai nạn là xe dạy lái của Trung tâm sát hạch
dạy nghề Hoàng Dương. Cơ quan công an Kiến An cho biết, lái xe Dương
Xuân Cường sinh năm 1983, trú tại Kiến An, Hải Phòng.
Lái xe bị thương và có biểu hiện không tỉnh táo, nằm bất động trên xe (ảnh CTV)
Công an Kiến An đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn của trung tâm dạy nghề lái xe để điều tra.
Hải Sâm - Thu Hằng
Ba dự án công nghiệp tỷ “đô” vẫn đợi nhà thầu Trung Quốc
Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương)
vừa công bố nội dung thoả thuận giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn
Anh với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành.
Một góc dự án Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông.
Về hợp tác công nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị
Bộ Thương mại Trung Quốc tích cực phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp
Trung Quốc hiện đang là tổng thầu EPC một số dự án như nhà máy đạm từ
than cám Ninh Bình, dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên giai
đoạn 2 và dự án Alumin Nhân Cơ (Đắc Nông) khẩn trương phối hợp với chủ
đầu tư Việt Nam giải quyết các vướng mắc, tồn tại các dự án nêu trên.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh,
các dự án nêu trên đều là các dự án quan trọng trong hợp tác công nghiệp
song phương, đồng thời cũng là các dự án được người dân và dư luận Việt
Nam đặc biệt quan tâm.
“Việc giải quyết dứt điểm những tồn tại,
vướng mắc để đưa các dự án vào vận hành đảm bảo chất lượng, hiệu quả là
trách nhiệm quan trọng của cả Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Trung
Quốc, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực
chất giữa hai bên trong thời gian tới”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.
Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ
Thành cho biết sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam đôn đốc các doanh
nghiệp hai bên khẩn trương giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại tại
các dự án nêu trên, mong muốn sẽ có những bước tiến triển thực chất tại
các dự án này để thông tin cho nhau trong các cuộc gặp lần sau giữa hai
bộ trưởng.
Thực tế, đây đều là các dự án có mức vốn
đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, kéo dài từ thập kỷ trước, nhưng
đến nay vẫn chưa quyết toán được phía nhà thầu Trung Quốc.
Trong đó, dự án mở rộng nhà máy gang thép
Thái Nguyên giai đoạn 2 có vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng đang "đắp
chiếu", dự án Đạm Ninh Bình có vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng đã thua lỗ
2.700 tỷ đồng, dự án Alumin Nhân Cơ hơn 13.000 tỷ đồng vừa xảy ra sự cố
tràn bùn chứa hoá chất ra môi trường...
Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh còn đề nghị phía Trung Quốc tạo thuận lợi cho hàng hoá, nông sản, thuỷ sản của Việt Nam.
Ông Cao Hổ Thành khẳng định, Trung Quốc
không theo đuổi chính sách nhập siêu, ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc
nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam, giảm nhập siêu của Việt Nam từ Trung
Quốc.
Năm 2015, tổng kim ngạch thương Việt
Trung đạt 66,6 tỷ USD, tăng 13,4% so với năm 2014. 7 tháng năm 2016, đạt
38,2 tỷ USD, tăng 1,2% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, Việt Nam xuất
khẩu đạt 10,85 tỷ USD, nhập khẩu 27,3 tỷ USD.
Ngoài ra, hai bên đã ký bản ghi nhớ về
danh mục các dự án hợp tác năng lực sản xuất Việt Nam - Trung Quốc gồm
36 dự án trong các lĩnh vực dệt may, gia công chế biến hàng nông sản,
sản xuất lắp ráp linh phụ kiện ôtô…
Đồng thời, tháo gỡ rào cản cho các sản
phẩm sữa, thịt lợn, một số loại trái cây, sản phẩm nông sản, thủy sản...
của Việt Nam xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc.
Hai bên đã ký Hiệp định Thương mại biên
giới Việt Nam - Trung Quốc sau hơn một năm đàm phán thay thế cho hiệp
định năm 1998, thúc đẩy thương mại song phương biên giới ổn định, lành
mạnh.
Bạch Dương (VnEconomy)
Cho rằng bị chèn ép, hai công an đánh bị thương một cảnh sát
2 người bị đình chỉ là Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy - là hai anh
em ruột, con trai của ông Phạm Hồng Sinh, Phó trưởng Công an TP.Hạ Long
và đang là cán bộ Công an TP.Hạ Long.
Sự việc xảy ra vào hồi 16 giờ, ngày 2.9, khi anh Biện Hùng Cường
(Đội trưởng đội tham mưu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý
trật tự kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô đến khu vực cầu Bãi Cháy thì Linh và Duy chạy xe mô tô đằng sau xin đường để vượt.
Nam thanh niên đang trông hàng cho mẹ đã bị công an xã đưa về trụ sở, khi người nhà đến thì thấy anh ta bị ngất xỉu, tay còng vào ghế.
Linh và Duy cho rằng bị xe ô tô do anh Cường điều khiển chèn ép,
nên cả hai vượt lên và ép xe của anh Cường vào cây xăng Cái Lân thuộc
khu 10, phường Bãi Cháy. Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát. Linh và Duy đã
đánh anh Cường bị thương khá nặng.
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP.Hạ Long đình
chỉ công tác đối với Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy. Đồng thời phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ việc.
Lê Tân
Đêm nhạc “Tình nghệ sĩ 8” gửi tặng ca sĩ Minh Thuận 310 triệu đồng
Dân trí Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc “Tình nghệ sĩ 8” đã gửi tặng đến ca sĩ Minh Thuận 310 triệu đồng để anh có thêm chi phí chữa trị.
Tối 16/9, tại phòng trà Không Tên đã diễn ra đêm nhạc "Tình nghệ
sĩ 8" với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng hiện
nay. Chương trình cũng thu hút sự quan tâm của khán giả trong một không
gian ấm cúng và nhiều tình cảm. Đây là đêm nhạc mà mọi người muốn dành
tình cảm đến để động viên tinh thần và sức khỏe của ca sỹ Minh Thuận.
NSND Ngọc Giàu và nghệ sĩ Hồng Nga cùng hợp diễn trong tiểu phẩm hài “Kỳ phùng địch thủ”.
Danh hài Trấn Thành và nghệ sĩ hài Anh Đức
trong một tiểu phẩm hài “Ngẫu hứng” đã mang đến không khí vui tươi và
những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
Giọng hát " Nắm lấy tay anh " - Tuấn Hưng
đã mang đến ca khúc hit của anh như một lời động viên thật ý nghĩa dành
cho đàn anh, anh nhắn gửi nếu mỗi người cùng nắm tay nhau để động viên
ca sỹ Minh Thuận thì anh sẽ sớm khỏe lại và trở lại với khán giả. Anh đã
từng có dịp tham gia cùng ca sỹ Minh Thuận trong bộ phim truyền hình
“Cho một tình yêu”.
Ca sĩ Giang Hồng Ngọc vừa từ Mỹ trở về cũng có mặt với bài hát “Anh còn nợ em”.
Tiếp nối chương trình là Dương Triệu Vũ
với liên khúc "Mười năm tình cũ" và 1 sáng tác mới của nhạc sĩ Thái
Thịnh dành cho anh - "Mãi mãi không ân hận".
Ca sĩ Cẩm Ly vừa ghi hình xong chương
trình gameshow cũng chạy về có mặt trong đêm nhạc. Cô chia sẻ vì lý do
sức khỏe nên không nhận lời tham gia biểu diễn bất cứ show diễn nào
trong 1 năm qua, nhưng không thể nào vắng mặt trong đêm nhạc ý nghĩa và
ấm áp thế này mà mọi người dành cho người anh cô rất quý và thân thiết.
Cẩm Ly thể hiện ca khúc “Dòng sông kỷ niệm” và “Duyên tình”.
Nghệ sĩ hài Gia Bảo và Minh Dự cũng đã mang đến những tiếng cười trong chương trình với tiểu phẩm “Tuyển chọn ca sĩ”.
Ca sỹ Phan Đinh Tùng tham gia trong đêm nhạc với 2 ca khúc “Nửa hồn thương đau” và “Điều tôi có thể”.
Nữ ca sĩ Thu Minh vừa xong chương trình
VietNam Idol đã vội vã chạy về kịp có mặt cùng đêm nhạc. Cô được chồng
hộ tống đi diễn trong thời gian gần đây.
Lần đầu tiên biểu diễn tại phòng trà Không
Tên nên đã nhận rất nhiều lời yêu cầu, trong đó không thể thiếu ca khúc
Hit “Nhớ anh” của Kỳ Phương đã gắn với tên tuổi của Thu Minh 15 năm
qua.
Thu Minh đã từng đóng cùng vở “Lan và Điệp” với ca sỹ Minh Thuận khi
được anh tin tưởng và mời cô vào vai "người vợ hờ " Thúy Liễu. Vai diễn
của cô đã để lại dấu ấn đối với khán giả khi lần đầu cô tham gia hát cải
lương.
Lệ Quyên đã " nhường" đêm riêng của mình
đã lên lịch từ lâu để cùng các đồng nghiệp thực hiện đêm nhạc dành cho
người anh đồng nghiệp của mình. Cô làm ấm lòng các khán giả khi thể hiện
ca khúc đầu tiên là “Mẹ từ bi” và nhiều ca khúc nổi tiếng khác.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dù đang chuẩn bị cho
liveshow Diamond kỷ niệm 20 năm sự nghiệp ca hát của mình nhưng anh đã
đồng ý nhận lời tham gia chương trình ngay khi ban tổ chức lên ý tưởng.
Anh chia sẻ trên sân khấu "Hưng không cho phép mình nói không với đêm
nhạc này được".
Đêm nhạc "Tình nghệ sĩ 8" với hơn 500 khách có mặt từ 8 giờ 30,nhiều
khán giả đến sau không có chỗ nên đã ra về. Các anh chị em nghệ sĩ quyết
định dành 300 triệu để làm món quà động viên tinh thần và sức khỏe cho
người đàn anh của mình là nam ca sĩ Minh Thuận.
Diễn viên Diệp Lâm Anh vì sức khỏe không tốt nên có mặt rất sớm ngồi
tham gia chương trình bên dưới nhưng cáo lỗi không thể lên sân khấu để
hát. Cô cùng góp chung với chương trình 5 triệu. Ca sĩ-diễn viên Maya vì
có lịch quay phim tại Ninh Bình nên rất tiếc không thể có mặt trong đêm
nhạc. Maya cũng dành tặng cho người anh của mình 5 triệu. Cô có nhiều
kỷ niệm khi được làm việc với ca sỹ Minh Thuận trong các bộ phim điện
ảnh Scandal, Cô dâu đại chiến... Vì vậy, số tiền dành tặng cho ca sĩ Minh Thuận là 310 triệu.
MC Anh Khoa và Lệ Quyên đã nhờ ca sĩ Đàm
Vĩnh Hưng thay mặt để nhận số tiền 310 triệu của đêm nhạc "Tình nghệ sĩ
8" và anh sẽ vào thăm cũng như trao lại cho gia đình ca sĩ Minh Thuận
món quà này để động viên sức khỏe cũng như tình hình hiện tại của anh
vào ngày 17/09.
MC Anh Khoa cũng chia sẻ để khán giả yên tâm là tình hình sức khỏe của ca sỹ Minh Thuận tốt hơn và khởi sắc nhiều hơn.
Số tiền còn lại 100.000.000 của chương trình lần này, ban tổ chức và
các anh chị em nghệ sĩ đưa vào quỹ của chương trình để dành cho những
hoàn cảnh cần giúp đỡ khác.
Băng Châu
Ảnh: Thành Luân
Tuyên bố chính thức về nguyên nhân cái chết của mỹ nam Kiều Nhậm Lương
Ra đi khi tuổi đời mới chỉ 28, Kiều Nhậm Lương khiến người hâm mộ cảm thấy bàng hoàng và đau xót.
Trang iFeng đưa tin, sự ra đi đột ngột của nam diễn viên trẻ tuổi Kiều Nhậm Lương
khiến làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng. Rất nhiều lời đồn đoán về
nguyên nhân cái chết của Kiều Nhậm Lương khi có nguồn tin cho rằng, nam
nghệ sĩ bị trầm cảm dẫn tới nghĩ quẩn, cũng có không ít blogger đăng tin
Kiều Nhậm Lương bị đạo diễn "SM" (bạo dâm) dẫn tới tình trạng kiệt sức.
Khi thông tin trở nên hỗn loạn, phía đại diện của nam diễn viên quyết
định có văn bản chính thức thông báo về sự ra đi của Kiều Nhậm Lương.
Văn
bản phía Kiều Nhậm Lương ghi rõ: "Năm ngoái, giữa lúc bộn bề công việc,
(Kiều Nhậm Lương) phải đối mặt với những tin đồn không chính xác từ
truyền thông và những lời nói gây tổn thương, vì thế mà mắc chứng trầm
cảm. Đối với công việc, anh ấy là người luôn có thái độ nghiêm túc, phấn
đấu hết mình vì sự hoàn mỹ, vượt qua mọi bệnh tật để hoàn thành mọi
công việc đã nhận. Vì những tin tin tức bóp méo sự thật và những bài báo
gây tổn thương, Kiều Nhậm Lương vì thế bị hiểu nhầm, tạo thành áp lực
vô hình vô cùng lớn, khiến anh chìm đắm và tuyệt vọng trong bóng tối.
Một năm trở lại đây, anh có điều trị bệnh tật, giảm khối lượng công
việc, đi du lịch giải tỏa, chúng tôi cũng đã dần dần nhìn thấy nụ cười
của anh ấy, bệnh tình có chuyển biến tốt hơn. Không ngờ anh ấy lại dùng
phương thức cực đoan nhất để thoát khỏi nỗi đau, từ biệt thế giới này".
Thông báo từ phía đại diện của Kiều Nhậm Lương
Một
vài trang báo có đưa tin về việc, trước khi xảy ra sự việc, tâm trạng
của Kiều Nhậm Lương không tốt, tuy nhiên, đại diện của Kiều Nhậm Lương
cho biết đây là tin đồn không đúng, Kiều Nhậm Lương trước đó có tâm
trạng rất tốt: "Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy đang phục hồi lái sức
khỏe, cậu ấy đã trở lại rồi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng mừng rỡ, thời
gian đó cảm thấy vô cùng có hy vọng. Quản lý còn tiết lộ, trước đó Kiều
Nhậm Lương còn chủ động gửi một tin nhắn rất dài tới cô và nói rằng: "Em
sẽ vì mọi người mà sống tốt hơn, nỗ lực cố gắng hơn". Khi tin tức bất
ngờ nổ ra, tất cả nhân viên - những đồng nghiệp thân cận của Kiều Nhậm
Lương đều cảm thấy không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này".
Quản
lý còn cho biết, vì Kiều Nhậm Lương là con một trong gia đình, sau sự
ra đi bất ngờ của anh, bố mẹ anh hiện giờ đang vô cùng đau lòng. Vậy
nhưng, trên mạng xã hội, rất nhiều tin đồn phỏng đoán về nguyên nhân cái
chết của Kiều Nhậm Lương. Công ty của Kiều Nhậm Lương tỏ ra vô cùng tức
giận: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng căm hận với những tin đồn thất thiệt,
cậu ấy là một người tốt, chúng tôi muốn trả lại sự trong sạch cho cậu
ấy. Chắc chắn không có những chuyện xấu xa tồi tệ kia".
Kiều
Nhậm Lương là một người có lòng tự tôn rất cao, nhất quyết không muốn
mọi người biết về bệnh tình của mình, không muốn cho bố mẹ phải lo lắng
đau lòng. Công ty quản lý của Kiều Nhậm Lương cho biết,
tang lễ của Kiều Nhậm Lương sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, thời gian và
địa điểm cụ thể sẽ được công bố sau: "Chúng ta, những người bạn yêu mến
cậu ấy, hãy cùng nhau tiễn cậu ấy đi tới đoạn đường cuối cùng".
Thời gian và địa điểm tổ chức tang lễ cho Kiều Nhậm Lương sẽ được thông báo trong thời gian tới
Cảm thấy chính câu chuyện của mình trong bài hát "Có lẽ", nam giám khảo
Vietnam Idol 2016 không giữ được cảm xúc trong phòng thu.
Sau ca khúc Cơn mơ băng giá ra mắt đầu năm, ca sĩ Bằng Kiều tiếp tục kết hợp nhạc sĩ Lê Thành Trung trong sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có lẽ.
Lê Thành Trung là cái tên rất mới trong làng giải trí, anh là biên tập
viên bóng đá cho một kênh thể thao nhưng lại có lối viết rất tâm tư, sâu
lắng. Nhạc sĩ “tay ngang” này chia sẻ anh chỉ muốn dành riêng các sáng
tác của mình cho giọng ca Bằng Kiều.
Có lẽ được nhạc sĩ Lê Thành Trung
viết riêng cho Bằng Kiều. Ảnh: NVCC.
Về phía nam ca sĩ Hà Nội, anh cũng dành nhiều lời cảm kích đến tác giả Có lẽ. Anh chia sẻ bản thân rất yêu mến lối viết nhạc và ca từ rất đỗi mộc mạc nhưng lại có độ sâu về tình cảm của Lê Thành Trung.
Khi thu âm ca khúc này, Bằng Kiều đã đôi lúc ngấn lệ vì cảm động. Anh
nói: “Mọi tâm tư và tình cảm trong bài hát này quá sâu sắc, do đó khi
thể hiện, tôi dường như cảm thấy chính câu chuyện của mình trong đó”.
Không chỉ phát hành bản thu, giám khảo Vietnam Idol cũng bắt tay thực
hiện MV với sự hỗ trợ của đạo diễn Phạm Hoàng Giang đồng thời là đồng
nghiệp thân thiết của anh.
Nam ca sĩ đôi lúc ngấn lệ vì cảm động khi thu âm ca khúc mới. Ảnh: NVCC.
MV Có lẽ được thực hiện tại những bối cảnh nhẹ nhàng, mộc mạc.
Không quá cầu kỳ về các kỹ xảo, lần này đạo diễn hướng người xem đến cái
hồn của ca khúc, cái tinh tế của âm nhạc trong từng câu, từng chữ để vẽ
nên những hình ảnh của riêng mình.
MV Có lẽ là dự án được Bằng Kiều cùng ê-kíp ấp ủ từ rất lâu, tuy nhiên anh muốn đợi đúng dịp diễn ra Live concert Đêm tình nhân 3 vào ngày 17/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội mới tung sản phẩm để đáp ứng lại sự mong chờ của khán giả.
Trong phim Star Trek, thì Tractor Beam (chùm tia khống chế
vật thể) đã giúp phi hành đoàn trên tàu du hành vũ trụ USS Enterprise
trải qua những tình huống khó khăn và giúp phe Đế quốc bắt được con tàu
Millennium Falcon trong phim Star Wars.
Giờ đây, các nhà nghiên cứu vừa tiết lộ họ đang bắt tay với Cơ quan
Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để tạo ra các chùm tia tương tự có thể sử
dụng trong điều kiện không gian, theo trang tin Space.com dẫn lời trưởng
nhóm là tiến sĩ David Grier của Đại học New York (NYU, Mỹ).
Tiến sĩ Grier là một trong những thành viên sáng lập của Trung tâm
nghiên cứu vật chất mềm của NYU. Mục tiêu của họ là tìm hiểu cách thức
vận hành của tự nhiên, đặc biệt ở khía cạnh phân tử có thể tự động sắp
xếp thành những hình dạng 3 chiều xung quanh chúng ta. Để nghiên cứu thế
giới phân tử, họ sử dụng công cụ do nhà vật lý học Art Ashkin, của
Phòng thí nghiệm Bell phát minh vào thập niên 1970. Theo đó, lực phát ra
từ ánh sáng được sử dụng để bắt giữ và di chuyển vật thể.
Nhóm của ông Grier cải tiến công nghệ bằng cách áp dụng các phương
trình ánh sáng do nhà khoa học Scotland James C.Maxwell nghĩ ra vào thập
niên 1870. Dựa trên cùng một nguyên lý, họ sử dụng các hình chiếu để
tái cấu trúc ánh sáng trong thiết bị. Để làm được điều này, nhóm chuyên
gia khởi động máy chiếu phóng tia laser và tạo ra các hình chiếu do máy
tính dựng nên để thiết lập một trường lực. Trong tự nhiên, các phân tử
thường tương tác một cách ngẫu nhiên, và điều mà công nghệ trên cho phép
họ thực hiện là di chuyển các phân tử, rồi quan sát nơi chúng sẽ tập
kết kế tiếp. “Từ đó, chúng tôi khiến các chùm tia này có thể lôi kéo
được vật thể. Nhưng thách thức ở đây chính là tầm khống chế của chúng”,
theo tiến sĩ Grier.
Cho đến nay, kết quả trong điều kiện thí nghiệm chỉ cho phép di
chuyển vật thể trong vòng 1 cm. Tuy nhiên, với công nghệ hiện tại,
chuyên gia Mỹ dự kiến một ngày nào đó họ có thể tạo ra lực kéo ở khoảng
cách đến 1 km.
Trong khi chùm tia hiện chỉ có thể thao túng các vật thể kích thước
nhỏ, chẳng hạn như những hạt thủy tinh có đường kính chỉ bằng một phần
của milimet, hoặc cỡ tế bào người, công nghệ này đặc biệt hữu dụng khi
cần thu thập mẫu vật trong không gian, như bụi sao chổi. Thay vì buộc
một phi thuyền tiếp cận mục tiêu trong điều kiện nguy hiểm, tàu du hành
chỉ cần duy trì một khoảng cách nhất định và phóng chùm tia kéo mẫu vật
tỏa ra từ đuôi sao chổi về hướng mình. Tiến sĩ Grier tiết lộ nhóm của
ông đang bắt tay với các nhà nghiên cứu của Trung tâm không gian Goddard
thuộc NASA trụ sở tại bang Maryland để kéo dài tầm hoạt động của
Tractor Beam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét